hiv chỉ dễ lây vào 2 thời kỳ
_ thời kỳ cửa sổ khi hiv mới xâm nhập vào cơ thể và nhân lên cơ thể chúng ta chưa kịp sản sinh ra loại kháng thể tấn công tiêu diệt lại vi rút lạ hiv
- thời kỳ aids do cơ thể bị xuy yếu ,sức dề kháng yếu virút hiv còn lại nhân lên và tấn công
hiv còn lại có thể theo thời gian nó già cõi và chết di, hoặc nó có khả năng biến dổi thành dạng virut lành tính, không có khả năng như những vi rút khác không có khả năng sinh sản...vvv...chúng ta dùng thuốc kháng vi rút cũng là làm giảm lượng vi rút hiv tồn tại trong máu vì thế vẫn có cơ sở là người có hiv có thể chữa dược
bây giờ có thuốc chữa nhưng chưa thấy phổ biến mà người có hiv vẫn còn bị tiết lộ thông tin, vẫn còn bị xa lánh, vẫn còn bị triệt dường mưu sinh,dây là những quyền mà con người ai ai cũng phải có không cóthí xẽ dễsống buông thả , vi pham pháp luật ,và không thể sống nổi
bệnh nào cũng là bệnh nguy hiểm và dẫn dến chết người nếu như không dược chặm sóc ytế,không có thuốc chữa, không hiểu về nó. người ta cứ tuyên truyền rằng bi hiv là chết
nếu có hiv trong người chỉ là có thể chết ,khi diều kiện sinh hoạt vệ sinh không có,bị ngườikhác xa lánh ,nghèo dói sức khoẻ suy xụp
các phương tiện thông tin(tivi phim ảnh của vietnam còn có những doạn trẻ em không có hiv chêu ghẹo xa lánh trẻ em có hiv nhằm mục dich giáo dục thời dại,
dây là tội ác hơn cả tôi giết người
tại sao không giám tiết lộ thông tincủa người có ri rút gây viem gan vì viêm gan cũng có thuốc chữa rồi
nếu tiết lộ thông tin về nguòi có hiv gây hậu quà thì những người lưu trữ hồ sơ bệnh án, hình ảnhcủa người có hiv phải chịu trách nhiệm
và phải trả lời ngay còn giở trò khốn nạn với người có hiv nữa không
ngày sưa chiến tranh các chiến sỹ dánh nhau, hi sinh vì lý tưởng lối di của họ nhưng ở bất kỳ dầu tuyến nào họ cung là người dáng chân trọng, còn bây giờ thời bình rồi mà vẫn còn cái chết không dáng có