Ca khúc:
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
Trình bày: Mạnh Hà- Thúy Hà
Từ một ngã tư đường phố cuộc sống reo vui từng giờ
Khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường.
Đèn đỏ đèn xanh quê anh đang nhảy múa như ngàn hoa
Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua
Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này
Hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây
Chào những chị công nhân tan ca về
Nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè
Hoà nhịp xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa.
Giữa ngày chống Mỹ niềm tha thiết dâng đêm ngày
Còi tàu vang đâu đây khói nhà máy in trời mây
Chào những chàng trai ra đi chiến trường
Hẹn với quê hương hết giặc mới về
Từng nhịp xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương …
Từ một ngã tư nhỏ bé, đã thấy tương lai đang về
Trong mỗi dáng người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè
Mời bạn về thăm quê tôi đúng tại ngã tư này đây
Mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say
Chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chan hoà
Lòng đường dẫn ta đi xây dựng nước non của ta
Chào những đàn em đeo khăn quàng đỏ
Nhịp bước tung tăng bước đi hát hò
Màu đỏ khăn em sáng cả ngã tư này đây
Chào cuộc sống mới giục chân gái trai vững vàng
Nhịp đời cuộn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian
Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp
Những bước giúp nhau đi xa cũng gần
Tự hào đi trong tiếng kèn tiến quân vang xa …
Và trên ngã tư này đây trong nắng mưa hay đêm ngày
Thân thiết dáng hình của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh
Bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã ánh bình minh
Trái tim nay hoà nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu.
Những 'bông hồng' điều tiết giao thông ở TP HCM
Dưới cái nắng rát mặt, gần 40 nữ cảnh sát giao thông có mặt tại 7
điểm nóng ùn tắc để điều tiết giao thông, tạo nên một hình ảnh mới trên đường
phố Sài Gòn.
Nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Trỗi - Ảnh: An Bang (VOH)
Những người đẹp sẽ điều khiển giao thông từ 6h30 đến 8h tại các
giao lộ như: Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học, Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu,
Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương, Trần Huy Liệu - Nguyễn Văn Trỗi, Ba Tháng Hai
- Lê Đại Hành, ngã tư Thủ Đức và ngã tư Gò Dưa.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ TP HCM, đây là một nội
dung hưởng ứng tháng an toàn giao thông, xây dựng hình ảnh nữ CSGT thân thiện,
tận tụy trong công việc.
Vĩnh Phú - Quốc Thắng
Tâm sự của những 'bông hồng' giữa giao lộ Sài Gòn
Ngày đầu làm nhiệm vụ, trung úy Lan Anh đỏ mặt khi bị một số thanh
niên chọc ghẹo “cô cảnh sát dễ thương quá”. Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, các nữ
cảnh sát giao thông đang tạo nên hình ảnh đẹp trên đường phố Sài Gòn.
Trời vừa hửng sáng, đường phố Sài Gòn đã tấp nập xe đổ về khu
trung tâm. 6h30, khi các tuyến phố đã nêm kín người, cũng là lúc những nữ cảnh
sát giao thông xắn tay vào công việc. Tại tuyến đường huyết mạch nối liền sân
bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào trung tâm Sài Gòn vẫn thường xảy ra tình trạng ùn
ứ, nay trở nên trật tự hơn.
Giữa dòng xe cộ đông đúc, thượng sĩ Trần Thị Thu Hà đứng trên
bục chuyên ngành đang vung gậy ra hiệu lệnh. Thỉnh thoảng, cô huýt còi nhắc nhở
dòng xe nối đuôi nhau chạy đúng làn, đúng tuyến. Nhiều người hấp tấp lách xe
vượt lên trước bất chấp sự khó chịu của những người xung quanh, nhưng khi nhận
sự nhắc nhở dịu dàng của nữ cảnh sát liền chấp hành nghiêm chỉnh. Họ không quên
kèm theo nụ cười xòa với người bên cạnh như thay lời xin lỗi. Cách đó vài chục
bước, một đồng đội nữ của Thu Hà cũng tất bật với công việc tương tự tại chốt
đèn tín hiệu.
Thượng sĩ Trần Thị Thu Hà giữa giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa -Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM. Ảnh: Vĩnh Phú.
“Thời gian gần đây, người dân đã quen với
hình ảnh nữ cảnh sát giao thông luôn có mặt tại các “điểm nóng” kẹt xe của thành
phố để thực thi nhiệm vụ. Trông họ cũng chuyên nghiệp và nghiêm nghị chẳng kém
nam đồng nghiệp nhưng luôn toát ra vẻ mềm mại làm dịu bớt cái ngột ngạt, gay gắt
của không gian ngập đầy khói bụi này”, ông Thăng - người hay tập thể dục gần đấy
cho biết.
Sau giờ làm việc hôm ấy, tại trụ sở, gương
mặt thanh tú của Thu Hà vẫn còn ửng hồng vì phải đứng dưới trời nắng nóng suốt
một thời gian dài. Nữ thượng sĩ cho biết, công việc chính của mình là làm những
việc giấy tờ, sổ sách trong văn phòng. Khi hay tin ngành có đợt cho phụ nữ được
làm CSGT thực thụ, Thu Hà đã rất nóng lòng được góp sức mình vào việc giữ gìn
trật tự giao thông của thành phố. Sau một thời gian được tập huấn thêm về nghiệp
vụ, xử lý các tình huống vi phạm trên đường, cô cùng các đồng nghiệp khác đã
xuống đường thực thi nhiệm vụ. Biết công việc mới của Hà, người thân và bạn bè
đều ủng hộ nên cô càng thấy vững tin hơn trong những lần trực tiếp điều tiết
giao thông.
“Lần đầu ra quân tôi cũng rất hồi hộp và còn
bị phân tâm khi thấy người đi đường nhìn mình lạ lẫm. Lại bị cái nắng, gió bụi
táp vào mặt cũng thấy ngài ngại. Tuy nhiên với nhiệm vụ của một chiến sĩ trong
ngành cảnh sát giao thông thì việc góp phần giảm ùn tắc giao thông trên nhiều
tuyến đường là một điều hãnh diện”, Thu Hà vui vẻ nói.
Clip những 'bông hồng' điều tiết giao thông ở TP HCM
Thuận lợi hơn so với các cô bạn cùng chung chiến tuyến, trung úy
Vũ Lan Anh có bạn trai cùng làm chung ngành, được anh hướng dẫn, chỉ bảo tận
tình về nghiệp vụ nên cô khá thành thạo các thao tác điều tiết giao thông. Chia
sẻ về công việc, nữ cảnh sát cho hay đây không phải là lần đầu tác nghiệp nên cô
đã bớt phần bỡ ngỡ.
“Ngày đầu chúng tôi ra quân, mọi người cứ nhìn chằm chằm. Đã vậy
thỉnh thoảng chúng tôi còn bị một số thanh niên rề xe chọc ghẹo “cô cảnh sát dễ
thương quá”. Lúc đó dù rất mắc cỡ nhưng chúng tôi vẫn phải tập trung chuyên
môn", Lan Anh tâm sự.
Tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học, gần đây người dân
cũng thường xuyên bắt gặp hình ảnh nữ chiến sĩ xinh đẹp Nguyễn Thùy Dương thực
thi nhiệm vụ. Tuy đây là lần đầu tham gia góp phần điều tiết giao thông nhưng cô
cảnh sát trẻ luôn năng nổ, linh hoạt điều động xe cộ.
Hình ảnh nữ cảnh sát trên phố khiến nhiều người đi đường thấy thân thiện. Ảnh: Vĩnh Phú.
Đưa tay quẹt ngang dòng mồ hôi, Thùy Dương mỉm cười cho biết,
không riêng gì cô mà rất nhiều chị em khác ở khá xa nơi công tác, lại phải
thường xuyên di chuyển chốt trực nên mọi người đều phải thức dậy từ tờ mờ sáng.
Vất vả là thế nhưng các chị em vẫn động viên nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
của mình. Để người dân đi làm đúng giờ, trẻ em đến trường đúng buổi là niềm hạnh
phúc của những nữ chiến sĩ công an giao thông.
Nói về cảm giác của mình, cũng như các chị em khác, Thùy Dương
cười vui vẻ: "Hay tin có chiến dịch các nữ CSGT tham gia điều tiết giao thông
tôi rất háo hức. Ngày đầu tiên đi làm do chưa quen nên có phần mệt mỏi nhưng tôi
rất vui vì đã góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
vào giờ cao điểm. Thường ngày tôi cũng dính kẹt xe hoài, giờ làm mới biết các
đồng nghiệp nam vất vả như thế nào”.
Theo nhiều người dân TP HCM, hình ảnh các nữ CSGT làm việc trên
đường gây cho họ một cảm giác rất mới mẻ. "Trông họ thật duyên dáng và đáng yêu.
Tôi rất thích những nữ CSGT vì thấy họ có vẻ thân thiện với mình quá", bác Hoàng
Văn Phước (ngụ quận 3) hào hứng nói.
Còn theo anh Bùi Đức Huy, nhân viên một công ty môi giới bất
động sản tại quận 1: "Ngày nào tôi đi làm cũng bị kẹt xe, không ít thì nhiều nên
rất sợ khoảng thời gian lưu thông trên đường. Thấy mấy cô áo vàng ra đứng chốt
điều tiết giao thông trong nắng gió để giữ cho giao thông được thông suốt tôi
rất trân trọng”.
Trao đổi với VnExpress.net, đại úy Huỳnh Thúy Phượng
(Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt TP HCM) cho
biết, toàn bộ chị em tham gia điều tiết giao thông tại các giao lộ đều công tác
tại các bộ phận văn thư, xử lý vi phạm, làm các công việc văn phòng... Đặc biệt,
những cảnh sát này là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu và còn rất trẻ.
“Đây là việc làm thiết thực do Hội phụ nữ phối hợp với Ban chấp
hành của Phòng CSGT nhằm xây dựng hình ảnh nữ CSGT thân thiện, tận tụy, góp phần
giảm tình trạng kẹt xe trong giờ cao điểm theo đúng tinh thần phục vụ nhân dân",
bà Phượng cho hay.
Vĩnh Phú
Nguồn tại: VnExpress.net
Còn dễ thương gấp mấy lần các anh mũ cối ngoài Hà Nội nhé, hihi.. 
"Từ đây người biết thương người"