Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nonstop321  
#1 Đã gửi : 12/05/2013 lúc 12:07:28(UTC)
nonstop321

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 05-03-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Thai Binh

Cảm ơn: 2 lần
Các bạn cho mình hỏi, chiều hôm thứ 6 vừa rồi mình có uống rượu say với anh bạn, sau đó anh cho mình vào chỗ matxa, rồi mình yêu cầu em tiếp viên thư giãn bằng tay cho mình, sau đó hứng quá nên mới đè em đó ra định đút vào, nhưng một phần vì chắc là không có dịch (hoặc ít), một phần là thằng ku đang xèo xuống với cả em ý không cho nên không đút vào được, như vậy mình có nguy cơ không, và nếu muốn uống thuốc phơi nhiễm thì đi ra bệnh viện nào, sáng nay mình ra chỗ 192 Nguyễn Lương Bằng, HN thì thấy ghi là trung tâm y tế lại treo biên phòng khám nha khoa, nên chả biết vào đâu để hỏi lại quay về.
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 12/05/2013 lúc 08:51:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: nonstop321 Go to Quoted Post
Các bạn cho mình hỏi, chiều hôm thứ 6 vừa rồi mình có uống rượu say với anh bạn, sau đó anh cho mình vào chỗ matxa, rồi mình yêu cầu em tiếp viên thư giãn bằng tay cho mình, sau đó hứng quá nên mới đè em đó ra định đút vào, nhưng một phần vì chắc là không có dịch (hoặc ít), một phần là thằng ku đang xèo xuống với cả em ý không cho nên không đút vào được, như vậy mình có nguy cơ không, và nếu muốn uống thuốc phơi nhiễm thì đi ra bệnh viện nào, sáng nay mình ra chỗ 192 Nguyễn Lương Bằng, HN thì thấy ghi là trung tâm y tế lại treo biên phòng khám nha khoa, nên chả biết vào đâu để hỏi lại quay về.


Bạn nên xem lại tiểu sử của mình.Bạn biết sợ thì sẽ không tái phạm,khi được mọi người tư vấn.Trường hợp này bạn nên tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Tôi khóa topic lại.



Lý lịch: nonstop321
PM Admin User
Xem tất cả các bài của thành viên này



Chủ đề:

Bây giờ tôi thật sự rất hoang mang, QHTD với GMD
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

07/03/2013 lúc 09:28:40
Originally Posted by: nguyenvananh Go to Quoted Post
Khi vợ bạn sinh thì ở bệnh viện người ta cũng đã xét nghiệm H rồi, bạn nên yên tâm về trường hợp của bạn.



Thế có nghĩa là trường hợp của mình ít có nguy cơ hả bạn, vì thời gian
cũng lâu rồi. Nếu đợi đến lúc sinh ra rồi thì kp dương tính thì đúng là
mình đã thành kẻ giết người mất rồi bạn ạ!

Chủ đề:

Bây giờ tôi thật sự rất hoang mang, QHTD với GMD
  Xem bài viết cuối

Đã gửi:

05/03/2013 lúc 01:38:35
Xin chào diễn đàn!
Bây giờ tôi thật sự rất hoang
mang, lo sợ. Năm 2007 khi đang đi học đại học, chúng tôi có uống say,
sau đó tôi có quan hệ với một cô gái bán dâm trong nhà nghỉ. Sau đó tôi
bị triệu chứng của bệnh lậu(nhưng khi xét nghiệm thì không thấy vi khuẩn
lậu), tôi đã đi điều trị sau đó bằng cách tiêm thuốc và đã khỏi hẳn,
điều đáng trách là tôi đã không đi xét nghiệm máu. Sau đó tôi có người
yêu,chúng tôi đã quan hệ tinhf dục từ năm 2008, lúc đầu tôi có dùng BCS
nhưng do vợ tôi không đồng ý nên tôi ... đã không sử dụng, chúng tôi đã
lập gia đình năm 2012 và bây giờ vợ tôi đã có em bé. Bây giờ tôi đã thực
sự rất ân hận và đau khổ vì nếu tôi mà bị nhiễm HIV vào lần đó thì có
nghĩa tôi đã là một kẻ giết người. Từ năm 2008 sau khi quan hệ tình dục
thì vợ tôi tăng cân, lúc đó 42kg bây giờ đã là 56kg, bản thân tôi cũng
tăng cân từ 51kg lên đến 61kg, tôi là một người nghiện thuốc lá, có thói
quen uống bia rượu nhiều. Từ các biểu hiện đó, tôi có thể đã nhiễm HIV
hay không? bây giờ tôi phải làm gì để cùng vợ đi xét nghiệm máu, nếu nhiễm HIV thì tôi sẽ phải làm gì? TÔI ĐANG RẤT HẬN BẢN THÂN MÌNH!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.