Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#21 Đã gửi : 07/09/2010 lúc 05:14:21(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
rain_nt đã viết:



   Thật sự "con trai" quan trọng với "con gái" lắm...


Chài đét ơi ! tới câu này bà bạn làm Mắc Dịch mất hứng xuất chiêu nói tiếp rùi
    khen con trai quan trọng thì làm sao ra đòn tiếp đây ..có lên Mắc Dịch ơi đừng dại gái
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline buon_thien_thu  
#22 Đã gửi : 07/09/2010 lúc 06:37:57(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
con trai hay con gái đều quan trọng cả.Không có con gái thì làm gì có con trai?
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline ko_muon_chet  
#23 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 12:57:13(UTC)
ko_muon_chet

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-08-2010(UTC)
Bài viết: 62
Đến từ: CanTho

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Ặc ặc sao NÓI bọn con TRAI
Tụi anh có lỗi, có lầm gì chăng
Con gái tánh nết rành rành
Mà còn la lớn 8 chuyện tụi anh
Tụi anh tánh rất hiền lành
Thằng thì chung thuy, thằng thì cây si
Riêng em nào có được gì
Em quen anh đả em ka anh nghèo
Ùhh thì anh đúng thật nghèo
Nhưng anh còn có tấm lòng thuy chung
Còn em mong muốn Zanjiung
Anh này Hàn Quốc, anh này Đài Loan


KÍCH ĐỘNG MỘT CHÚT CHO VUI
QUÝ ANH QUÝ CHỊ ĐỪNG LA EM MÒ
EM THÌ CHỈ NÓI THẬT LÒNG
VÌ NGƯỜI YÊU CỦ LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN 
EM BUỒN MUỐN CHẾT CHO XONG
NHƯNG LẠI CÁI NỔI>> NẾU CHẾT LÀ NGU
NÊN EM GIỜ FẺ RU RU
NGẶC CÁI NỔI LÀ TRIỆU CHỨNG SIDA
LÀM EM THẤP THỎM LO ÂU

ĐÊM THÌ KO NGỦ, NGÀY THÌ KO ĂN
Offline buon_thien_thu  
#24 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 05:26:57(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Xin tự nhận là hỏi một câu hơi...ngu!
Nhưng vẫn phải hỏi, vì bức xúc, vì tò mò...
Tại sao con trai và con gái khác nhau?
Tại sao người ta bắt con gái mặc váy đến trường mà con trai thì không?
Tại sao con trai được đi chơi khuya, con gái thì không...
Tại sao con trai luôn mạnh mẽ, con gái thì yêu ớt!
Hjx!





bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline toivaban  
#25 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 06:54:30(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
để lấy lại tinh thần cho anh boy Thằng_mắc_dịch nhà mình  có vài lời
Theo tôi con gái dê hơn vì: 
Ăn mặc thiếu vải hơn con trai 
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai 
Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy. 
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát). 
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma). 
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn. 
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn. 

Theo tôi con gái ác hơn vì: 
Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai. 
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai 
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`". 
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv 
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót 

Theo tôi con gái ngốc hơn vì: 
" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng" 
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ" 
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko" 
" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ" 
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi" 

Theo tôi con gái xấu hơn vì: 
Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu. 
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu). 
Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu) 
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. 
Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường 


Chưa hết ~_~ 

Con trai quý như vàng lên giá
Con gái thừa như lá rụng mùa thu


thượng đế sinh chi lắm các bà
gieo rắc kinh hoàn đến chúng ta......
Con gái bây giờ khó mà ưa
Móng tay xanh, tím, quá dư thừa
Tóc vàng môi đỏ, lông mi giả
Guốc cao áo ngắn hở bụng mà

Hai tai thì chọt ba bốn lỗ
Lỗ rốn cũng đem cấm dây đồng
Nói chuyện tưởng chừng như pháo nổ
Con gái bây giờ ... Có như không !


con gái ngày nay chán wá hà
giàu thì dô được, nghèo thì xa
ăn nói dô duyên, thui thầy chạy
ở nhà làm biến mẹ cha la

ra ngoài ăn diện giống con ma
màu đỏ màu đen phát ớn à
bếp núc hổng lo, lo mua sắm
shopping thì giỏi, giỏi bán nhà

mai mốt có chồng chồng sẽ chửi
đồ con gái gì mà wá lười
chẳng biết làm gì chỉ biết ăn
ăn rùi ra chợ giả đười ươi
con gái thơì nay thiệt đáng cười


Con gái thời nay rất dịu dàng
Ai mà chọc tới là tàn đời trai
Em cào em nhéo em quào
Aó quần tơi tả nhộm màu đỏ tươi
Đánh xong em vẫn tươi cười
Còn anh tơi tả như người ăn xin


Trời sinh con gái làm gì
Chỉ tội mấy chàng tỏ tình si
"Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sỉ "
Chuyện này chỉ có trong cổ thi 

Trời sinh con gái để làm gì
Sáng nắng chiều mưa chẳng hiểu chi
Khi vui khi cáu khi hờn giận
Thoắt khi hạnh phúc, thoắt sầu bi

Trời sinh ra mấy ... mụ đàn bà
Ví dụ ... Mèo ngáp đừng giận nha 
Tóc xanh môi đỏ, da toàn mụn
Reo rắc kinh hoàng thế gian ta

Lại nói khi trời chế tạo ra
Cái xương sườn gấy, ấy đàn bà
Hạnh phúc từ đây đi đâu hết
Sáng thấy cằn nhằn, tối thấy la

Em vốn sinh ra phận đàn bà
Yếu liểu tơ mềm khác nào hoa
Cũng đúng anh nhìn hoa cả mắt
Một người mà cứ ngỡ là ... ba

Thượng đế đã dặn bảo em là
Liếc mắt đưa tình tạo phong ba
Áo quần trang sức thi đua lượn
Nấu cơm thì khói khét cả nhà

Con gái vốn là con người ta
Có lý do không , cưng nhất nhà ?
Nắng mưa ko đậy, mong người rước
Hơn hai mươi đã sợ gái già :


Chưa hết 

Gái xưa dạ một , vâng hai! 
Gái nay mà bảo là quay cãi liền? 
Gái xưa nhìn đẹp như tiên ! 
Gái nay như mấy ... con điên ngoài đường?
Gái xưa may vá tỏ tường! 
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping? 
Gái xưa mới thật là xinh! 
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng "?
Gái xưa ăn nói dịu dàng! 
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê? 
Gái xưa vừa gặp đã mê! 
Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường?
Gái xưa đâu biết trèo tường! 
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai? 
Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng" 
Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho em!"


 Không thể hết được Y_Y

Con gái khó tính wá ai ui
Đúng sai, sai đúng cũng dị thui
Con trai suốt một đời "xin lỗi"
Dù biết nàng sai, chẳng phải tui

Con gái thời nay thích làm eo
Một tháng bốn tuần cứ mè nheo
Một ngày hăm bốn giờ nhõng nhẽo
Tội đám con trai đã lở theo

Con gái thời nay thích thiệt sang
Rolex, Rado nàng mới mang
Còn tôi chỉ biết hàng K-mart
Áo tả, quần tơi chẳng dám màng

Con gái thời nay thiệt wá tay
Tôi cày hai job chả thèm hay
Còn bảo tôi đi tìm job nữa
Để nàng đi shop đã một ngày

Bây giờ tui mới hiểu tụi gay
Nghĩ tới nghĩ lui tôi mới hay
Chả phải bẩm sinh mà sợ gái
Nên trai tìm trai để sum vầy

Ôi thôi tôi phải trốn đi ngay
Trốn xa con gái, chạy cao bay
Tìm một hang núi chui vô núp
Để được bình yên tấm thân gầy



Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline toivaban  
#26 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 07:04:37(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
con gái seo lắm người khùng
con trai là những anh hùng thế gian
con gái cái tính ương gàn
con trai thiên tính muôn vàn tài hoa
con gái cái tật chua ngoa
con trai thì rất ôn hòa dễ thương
con gái miệng lưỡi không xương
con trai chân thật đường đường nam nhi
con gái bản tính thị phi
con trai chân chính mình vì lẽ ngay
con gái nói đến buồn thay
con trai nói đến trăm hay nghìn tài
 ______________Tiếp__________
con gái chẳng thích nhận sai
Hay to mồm cãi dù sai rành rành
con gái rất thích nói quanh
Tính thì đỏng đảnh làm anh phát buồn
con gái lắm chuyện để buôn
Chuyện nhà cũng kể...thật buồn làm sao
con gái ra vẻ làm cao
Ta đây xinh đẹp...anh nào xứng đôi
con gái...tôi đã nói rồi
Dù hư như vậy nhưng rồi...cũng quen
 ______________Tiếp__________

con trai bậc đại trượng phu
con gái chỉ khóc huhu cả ngày
con trai thấy việc làm ngay
con gái thấy việc nay làm... mai xong
con trai nói trong là trong
con gái trong đục lòng vòng khó nghe
con trai kết bạn kết bè
con gái thì lại chia phe lạ kì
con trai giận thì bỏ đi
con gái mà giận có chàng....goodbye
con trai có chịu ăn quà
con gái có chịu tha cho quán nào
con trai sao để trên trời
con gái thì lại gối sao đầu giường
con trai thương nói là thương
con gái thương ghét ra chiều tính suy 

con gái thật chẳng ra gì
lại còn rất thích so bì tài năng
nhưng các nàng có biết chăng??
con trai ko thích nói năng gì nhiều
ví chúng tui cũng rất yêu
chị em phụ nữ,nên nhiều lần thua
 ______________Tiếp__________
Gái xưa thủ tiết thờ chồng 
Gái nay thủ tiết thờ chồng ....theo trai.
Gái xưa dạ một , vâng hai 
Gái nay mà bảo là quay cãi liền. 
Gái xưa thùy mị thục hiền 
Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường 
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping. 
Gái xưa mới thật là xinh 
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ". 
Gái xưa ăn nói diệu dàng 
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê. 
Gái xưa vừa gặp đã mê 
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường. 
Gái xưa đâu biết trèo tường 
Gái nay giận lẫy bỏ nhà theo trai. 
Gái xưa làm lụng quen tay 
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn.
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline rain_nt  
#27 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 07:17:47(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
   Nói vui thôi, nhẹ nhàng 1 chút các bạn nhé!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline buon_thien_thu  
#28 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 07:34:25(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Trên đời này hiếm có thằng con traj nào chung tình, chỉ ju một ngườj con gái. bọn nó tòan bắt cá bằng 10 đầu ngón tay thuj. Tội cho con gái wa'!!! huhu mecry.gif mecry.gif mecry.gif


Con gái lá ngọc cành vàng
Con trai như củ khoai lang bị sùng
Con gái vậy chứ anh hùng
Con trai như một lũ khùng lũ điên
Con gái ăn nói có duyên
Con trai mở miệng ra hiên mà sầu
Con gái có mă't bồ câu
Con trai mă't giống diều hâu ác là
Con gái thuờng có ở nhà
Con trai nguợc lại, la cà đi chơi
Con gái rộng luợng biển khơi
Con trai ích kỷ như cơi dựng trầu
Kể thêm càng thấy fát rầu
Mày râu thời đại , hởi ơi là sầụ..

còn nữa

"Gái bây giờ như vàng lên giá,
Trai bây giờ như đá lót đường đi."

Con trai giỏi nhất hứa liều
Trước mặt con gái đủ điều hứa suông
Con trai ăn nói luông thuông
Trên trời dưới đất diễn tuồng thiệt hay.

Con trai giả bộ giả say
Gặp con gái đẹp tỏ bày lời yêu
Con trai cái miệng nói nhiều
Trong lòng rỗng tuếch chứ yêu nỗi gì.

Con trai có tánh rất lì
Đi cua con gái ,cây si đứng trồng
Con trai thường chẳng thật lòng
Yêu xàm yêu xỡ lòng vòng khó tin.

Con trai tật xấu linh tinh
Vậy mà cứ tưởng đâu mình là ngoan
Con trai hết sức ngang tàng
Em em ngọt sớt rồi nàng nhớ nhung.

Con trai quậy phá lung tung
Trời ơi đất hỡi,anh hùng một cây
Con trai tóm lại hết xài
Mới nhìn thấy ghét ...nhìn hoài ghét thêm.....


Con trai là thế ... con trai là thế đó


Định nghĩa về con trai.:
-hotboy: tức là boy, nhưng 'hốt' chỗ nào cũng có, quét chỗ nào cũg ra.

-manly: con trai, lì đến mức độ lên 'men'. có thể hiểu lì bao nhiêu gồm...ít tắm,ngang bướng,trơ mặt...

-ga-lăng:suốt ngày đi lăng quăng ngoài đường chọc gái!!!

-hào phóng: phóng ra từng hào bạc, mỗi khi cần hào phóng.

-bản lãnh:hễ lên bảng là an zero, gậy,trứng....
(M.Z.V)
Cho các hàm sau:
đẹp trai=1
xấu trai=(-1)
chung tình=2
đa tình=(-2)
nghèo=3
giàu=(-3)
đã có vợ và chưa vợ=0.
Ta chứng minh được:
đẹp trai+chung tình=nghèo
chung tình+giàu=xấu trai
nghèo+xấu trai=chung tình
đẹp trai+giàu=đa tình
đẹp trai+chung tình+giàu=đã có vợ
nếu xấu trai+đa tình+nghèo thì chắc chắn =chưa vợ
(M.Z.V)
30 điều nói xấu con trai
Nghe nào!

1. dzê
2. nhìu chuyện hơn con gái - mò lên net 888 suốt ngày
3. ganh tỵ với con gái - vì vậy mới thuờng hay nói xấu con gái
4. tứ đỗ tuờng - món nào cũng rành
5. xấu mà chãnh - mình xấu như wĩ mà hay chê con gái thế này thế nọ
6. đẹp trai thì lưu manh
7. mất nết - thuờng hay có ý đồ với con gái đẹp mặc dù đã có bạn gái
8. nói tục tĩu - chửI thề một cây
9. nỗ banh xác - nỗ để cua gái trong khi thân mình thì chẳng có gì làm cúa
10. đuợc dzoi đòi tiên - con gái cho nắm tay thì lại đòi hôn môi
11. tính toán - đi chơi dzí con gái mà hong đuợc lợi dzụng thì tính toán từng li từng tí
12. nhỏ mọn - thích tranh cãi với con gái vì những chuyện không đâu vào đâu, ví dụ là mấy anh chàng trong box "câu lạc bộ chảnh"
13. nham nhỡ - đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới .......
14. không chung thuỷ - thuờng đứng núi này trong núi nọ
15. điệu bà cố - ra đuờng đầu tóc xịt keo láng ón ruồi mũi đậu dzô cũng trợt chân té, xịt dầu thơm bay từ đầu đuờng tới cuối đuờng
16. dzô dzuyên - hay kiếm chuyện vô cớ
17. ra vẽ anh hùng trong khi trói gà không chặt
18. sở khanh - có ý đồ bất chính với con gái không kể già trẻ, lên báo quài kìa
19. ở dzơ - hong chịu tắm, ra đuờng cứ xịt dầu thơm cho đỡ hôi
20. xạo pà cố luôn- dùng lời ông buớm dzụ gái
21. keo kiệt - đi chơi mua đồ cho con gái mà tính toán từng đồng, muốn đuợc return
22. giả nai tơ - làm ra vẽ ngây thơ tội nghiệp để con gái thuơng hại mà nhỏ chút lòng thuơng
23. không thông minh như con gái - vì thuờng hay cúp cua
24. cua gái khong xong thì nó ng` ta chãnh
25. bất tài - vì ng` đàn ông thành công lúc nào cũng nhờ có ng` đàn bà đảm đang sau lưng nhắc nhở
26. bất hiếu - có bạn gái hoặc vợ rồi thì bỏ quên ba mẹ
27. bất trung - thuờng hay đi ăn vụng khi đã có vợ
28. bất nghĩa - có bồ bỏ bạn
29. bất chánh - làm việc gì cũng nghĩ lợi cho bản thân
30. không thực tế - hay mơ có dzợ đẹp như tiên






bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline toivaban  
#29 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 07:48:06(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết

sự giống nhau gữa con gái và mycomputer

*GIỐNG NHAU 
+)Máy tính cũng như con gái:có đủ kích cỡ, hình dáng và màu sắc.
+)-Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ngon.
+) Cả hai đều có hình thức - giao diện bên ngoài đơn giản nhưng cấu trúc phần cứng - phần mềm - phần dẻo bên trong lại cực kỳ phức tạp.
+)Luôn đòi hỏi bạn phải thường xuyên đầu tư để nâng cấp.
+)Có một ngôn ngữ riêng mà không phải đứa con trai nào cũng hiểu.
+)Đều có những câu thuộc dạng mệnh lệnh mà bạn không dám cãi.
+)Luôn có những điều hấp dẫn, những khả năng mới để khuyến khích con trai khám pháwinkingOh,cái này chưa biết đúng hay sai nữa nhưng cứ post lên,đính chính sau).
+)Đều là những thứ mà bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để ở bên cạnh.
+)Bạn phải nơm nớp đề phòng mấy bác hacker.
+)Thường có những điều bất thường xảy ra cho dù là chuyên gia cũng khó phát hiện được nguyên nhân.
+)Khi cao hứng thường chỉ làm những điều mình thích chứ không phải những gì bạn yêu cầu.
+)Con gái thường hay có những cơn giận dỗi kiểu "sáng nắng chiều mưa".Máy tính đôi khi cũng hay có những căn bệnh khó hiểu khiến chủ nhân phải "bó tay"
+)Con trai có thể bỏ hàng giờ ra ngồi chơi game bên máy tính. Họ cũng chẳng ngại ngần mà bỏ bấy nhiêu khoảng thời gian như vậy để đi chơi với con gái.
+)Màn hình tối sầm và bộ mặt hầm hầm của con gái đều là ... "dấu hiệu nguy hiểm".
+)Máy tính có những câu ra lệnh hết sức lịch sự mà chúng ta bắt buộc phải tuân theo. Những lời nói của con gái cũng có giá trị tương đương như vậy.
+)Một máy tính xịn thường có gắn nhiều thiết bị ngoại vi đắt tiền.Con gái cũng thích "tân trang" bằng những đồ trang sức linh tinh.
+)Làm quen với con gái và máy tính đã lâu, giờ mới nhận ra "bọn họ" có nhiều điểm giống nhau dễ sợ
+)Tổng trọng lượng tương đương nhau 
+)Tốn tiền nâng cấp
+)Nhưng lại nhanh bị lỗi thời
+)Thất thường, hay báo lỗi, hay bị các bệnh không rõ nguyên nhân
+)Nhớ dai
+)Đa dạng về kiểu dáng, kích cỡ, chủng loại, chất lượng
+)Có loa âm lượng lớn
+)Có khả năng truyền thông tin nhanh chóng
*KHÁC NHAU 
+)Đối với máy tính ta có thể điều chỉnh âm thanh, hay tắt tuỳ ý, nhưng đối với con gái thì ... đố ai dám làm đấy?!
+)Ta có thể lập trình cho máy làm gần như mọi việc, nhưng đối với con gái thì khó mà ra lệnh đuợc nếu không muốn gặp "sự cố"
+)Với máy tính, ta có thể gõ, nhấn vào bất cứ phần nào. Còn con gái hả ? He he .. không dám đâu!

Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline toivaban  
#30 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 07:56:14(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết

Trời sinh con gái "có duyên" 

Mặt dày,môi mỏng,mắt huyền trợn to 

Trời sinh con gái "ki bo" 

Có gì "cho" hết chẳng lo gì đời 


Trời sinh con gái "tuyệt vời" 

Việc nhà chểnh mảng lo chơi tối ngày 

Trời sinh con gái "hát hay" 

Hát cho chó chạy,chim bay giật mình 

Trời sinh con gái "quá xinh" 

Đẹp hơn Thị Nở thất kinh Chí Phèo 

Trời sinh con gái "vốn nghèo" 

Thời trang,son phấn giá bèo là chê 

Trời sinh con gái "tóc thề" 

Nhuộm vàng,nhuộm đỏ như bê một đàn 

Trời sinh con gái "rất ngoan" 

Chẳng vâng,chẳng dạ,nói ngang bỗ bàng 

Trời sinh con gái "đoan trang" 

Hơi tí nổi cáu ít chàng nào ưa 

Trời sinh con gái "khó cưa" 

Ga lăng,sành điệu mắc lừa như chơi 


Trời sinh con gái "ít lời" 

Vài ba cô lại chợ trời mọc ra 

Trời sinh con gái "nết na" 

Tối ngày sàn nhảy,quán bar la cà 

Trời sinh con gái "vị tha" 

Giận người yêu giận luôn cha của chàng 

Trời sinh con gái "đàng hoàng" 

Ra đường thô lỗ chẳng màng xung quanh 

Trời sinh con gái "mỏng manh" 

Tức lên giở võ đánh anh tức thì 


Trời sinh con gái làm chi? 

Trời sinh con gái cũng vì con trai 

Trời sinh con gái lắm tài 

Nhưng tài như vậy con trai...thở dài.... 

Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline buon_thien_thu  
#31 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 08:17:03(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
1. hay cúp học

2. ko chung thủy ( 1 tay bắt 2 con cá)

3. xài tiền như nước( để chứng tỏ ta đây galang với con gái)

4. thích nghe nói ngọt( mật ngọt c hít ruồi đó mấy huynh)

5. giả dối( có những lúc buồn bà cố mà ko dám khóc sợ bị con gái chê là íu đuối, thấy con gái tụi tui ko có sao thì chịu vậy, buồn thì khóc hicchicci)

6. bịa đặt( có những cái mà con gái ko có cũng bị con trai mấy huynh ghép vào hicchic).

7. tứ đổ tưòng( 4 món mà mấy huynh thuộc tới 5 lận, hichic khi nảng hỏi thì thưa anh ko biết mấy thứ đó mà hichci thật ra rành we' chửng luôn nên gọi là ngũ đổ tường mới đúng)

8. hay dùng chiêu nói ngọt để dụ dỗ mấy nảng hichici.

9. bị mắc bệnh 35( thấy con gái là mắt sáng rỡ)

10. ở dơ( cả đám quần áo ở nhà ko chiu giặt, bắt mẹ, chỉ, em gái giặt cho mình hichci sao mà dơ đến thế là cùng)

11. lười biếng( mẹ, anh chị em nhờ 1 tí thì nói thui con mắc học nhưng mà khi mấy nàng lên tiếng thì ui thui làm liềng sợ bị thằng khác tranh mất phần khahah).

12. bê bối ( fòng thì underwear cái trên giưòng cái dưới đất, con gái lỡ vảo 1 lần ko dám vào lần 2, tiếp bạn gái thì toàn là chơi short với pull 3 lỗ khoe 3 sưòng lòi 4 sường lép).

13. hay ghen xàm( chỉ muốn bạn gái of mình là của mình, ko cho fép bạn gái of mình mặc wần short sợ bị nhỉn, dzô dzuyên dzễ sợ, có đùi đẹp thì fải khoe chớ hciic)

14. cố chấp và bảo thủ( lúc nào củng cho mình là đúng hết)

15. ko kiên nhẫn( chờ bạn gái trang điểm mà cũng làm mặt giận, con gái trang điểm cảng lâu càng chứng tỏ họ muốn được đẹp hơn trong mắt chàng trai mà mình iu thích, con trai fải hiểu đều đó chớ hici vậy mà ko hiểu gì hết hichcic)

16. tự ái hão

17.thích lên mặt đàn anh vói con gái ..Hừ .. đặc biệt là cái tên Hà Mã mà Rose wen ..ghét khg chịu được

18. Thần kinh khg ổn định ..nên có bạn gái rồi mà đựơc cô nào để ý cua một phát là đổ luôn




19.ko được sáng suốt( ko hiểu được tâm ý con gái)
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline ghitakhongten  
#32 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 11:04:19(UTC)
ghitakhongten

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-07-2010(UTC)
Bài viết: 66
Đến từ: Dong Nai yeu dau

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
hjx hjx , con trai tệ hại quá , chắc mần thái giám cho chắc ăn , hihihi
N3u Kon cHếT Hãy chÔn cOn dzới cây đàn guitar
Offline ko_muon_chet  
#33 Đã gửi : 09/09/2010 lúc 01:21:44(UTC)
ko_muon_chet

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-08-2010(UTC)
Bài viết: 62
Đến từ: CanTho

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Woa Woa Ban nào củng giỏi thơ hết ta, thôi ko_muon_chết xin bỏ của chạy lấy người, kinh quá.....anh Tuấn ơi, Smile ơi CHIẾN TRANH NÀY
Tu-an  
#34 Đã gửi : 10/09/2010 lúc 05:00:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
con trai tốt thấy bà cố luôn sao lại nói xấu

 cha mẹ sanh ra lớn lên lấy vợ,còng lưng ra cày để nuôi người dưng  không phải Mẹ mình sanh ra(thiên hạ sanh ). rồi người dưng sanh ra tiếp người dưng con (con trai nuôi tiếp ) ,thương không hết sao lại đi nói xấu .kakaka



Offline buon_thien_thu  
#35 Đã gửi : 10/09/2010 lúc 06:59:22(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
đã viết:
con trai tốt thấy bà cố luôn sao lại nói xấu

 cha mẹ sanh ra lớn lên lấy vợ,còng lưng ra cày để nuôi người dưng  không phải Mẹ mình sanh ra(thiên hạ sanh ). rồi người dưng sanh ra tiếp người dưng con (con trai nuôi tiếp ) ,thương không hết sao lại đi nói xấu .kakaka






có ai bắt a nuôi người dưng đâu?a tự nguyện mà
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline ko_muon_chet  
#36 Đã gửi : 10/09/2010 lúc 10:48:33(UTC)
ko_muon_chet

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-08-2010(UTC)
Bài viết: 62
Đến từ: CanTho

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Sao anh Tuấn IM RE vời câu TỰ NGUYỆN dạ
Offline buon_thien_thu  
#37 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 05:00:04(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
có ai bắt con trai lấy vợ đâu?thì do ctrai tự nguyện nuôi người dưng mà.Mà có người dưng mà nuôi là may mắn lém lém ý.Còn ý kiến nữa
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline chú_hề_giúp_đời  
#38 Đã gửi : 29/10/2010 lúc 09:26:06(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
......................................
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.