Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
vâng, em sẽ cố gắng a,cứ thế này thật là mệt mỏi,em sẽ cố gắng sống thật thoải mái để không phải lo nghĩ nữa,1 lần và bao nhiêu việc phai suy nghĩ thế này,không không bao giờ dám như thế nữa. | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
tui cũng quan hệ với gái mại dâm có dùng bao cao su, nhưng tôi thực sự đang rất stress. có ai tâm sự và chờ đợi đi xét nghiệm k? huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
hichic a, tôi cũng giống bạn thôi, chắc do tâm ly chung ban a,nhưng các anh đa tư vấn là không sao rồi thi cũng yên tam phần nào a, sợ thì vẫn sợ, thời gian chờ đợi la thời gian stress a, nhưng minh sẽ không sao, tự mình cố gắng vạy a,tôi cũng đang đợi 1 cái kết quả để giải tỏa bạn a, | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
PCH ơi, bạn ở đâu, có ở hà nội k? cho yahoo đi, anh em mình tâm sự, stress quá. tôi vẫn đang sốt nè, vừa xong lại bị tiêu chảy nữa, tôi mới có hành vi được 10 ngày thôi. huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
"tình hình là tối 19/10 em có quan hệ với gái mại dâm. em có dùng bao cao su, sau khi quan hệ xong, em có vào nhà tắm, cho nước vào trong cái bao cao su vừa dùng thì k thấy thủng. gái mại dâm đeo bao cao su cho em, em chỉ sợ cô ta sờ tay vào âm đạo rồi lại sờ vào chim em, như vậy chim e có thể dính dịch âm đạo của cô ta. Đầu tiên cô ta định dùng thuốc bôi trơn nhưng e không cho dùng, nhỡ may có thể cô ta vẫn dùng khi quan hệ với người trước đó. Đến ngày 29/10 e bị ốm, mệt mỏi, chân tay rã rời, giống như triệu chứng của hiv. vậy mọi người cho e hỏi e có bị nhiễm k? e lo lắm, huhu"
Nguy cơ của chú hic_hic_29 đấy hả? Một lần vớ vẩn mà lo lắng như vậy, kể cũng đáng! Nhưng chú không có nguy cơ nhé, không cần phải xét nghiệm! Đừng dại dột thêm lần nào nữa! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
hichic a, nick toi la langtu_phieudat90,,,,,tôi cũng ở hà nội a,anh sợ sợ cũng vừa tư vấn cho bạn đấy. cung yên tâm hơn chưa, | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Trước cám dỗ, nếu không bản lĩnh, bạn và tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào! Đừng tặc lưỡi, dù chỉ một lần, để không phải hối hận tiếc nuối!
Tôi và bạn, một lần thất hứa, tôi vẫn tin bạn! Lần thứ 2 thất hứa, tôi vẫn sẽ tin bạn! Lần thứ 3 thất hứa, bạn đừng cố thuyết phục tôi tin bạn! Nhưng tôi biết, trong thâm tâm, tôi vẫn có niềm tin với bạn, tôi vẫn sẽ cho bạn 1 thậm chí 2 cơ hội nữa để thực hiện lời hứa, để bạn trở lại! Đừng để tôi thất vọng, đừng để niềm tin của tôi cạn kiệt, bạn nhé!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
anh sơ sợ nói những câu đi vào lòng người,co câu chuyện nào vui vui, anh kể cho mọi người nghe cho bớt cang thẳng đi anh, mà anh có những hinh avatar đôc đúng như nick của anh vậy hihi | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ  pch đã viết:
lần trước chắc em nói chưa đủ, giờ em nhớ hết em kể với anh, anh tư vấn
nhanh giúp em,cu căng thẳng thế này em không chịu nổi anh ơi
thứ 7 ngay 15_10, sẵn có tí men , không hiểu suy nghĩ thế nào mà em đã đi với GMD cùng mấy đứa bạn,trước khi quan he cô ấy có thổi kèn cho em và dùng lưỡi liếm ca hậu môn em xong emvào rua dương vật bang xa phong roi moi deo BCS quan he đến lúc xong,e
co dùng BCS cho đến lúc xong, nhưng trong lúc quan hệ em thấy GMD ra nhieu nước dính cả vào lông và 2 hạt va quanh dương vật của em, như vậy
lúc tháo BCS co sợ HIV xâm nhập không ạ, tháo BCS ra e có rửa luôn dương vật bang xà phòng.em con lấy tay dung nước bọt của minh bôi lên DV và AD cô ây.em co hay bi chảy máu chân răng lúc đánh răng, hôm đấy em có hôn cô ấy, có sợ không anh,anh cho em lời khuyên, lần đầu chắc cũng là
lần cuối a.anh tuvan nhanh giup em voi, e that su rat hoang mang anh oi
em đang thật sự hoang mang anh a,mặc dù mấy anh bảo là không có nguy cơ, nhưng từ hôm đấy đến giờ được 1 tuần em thay minh có vẻ mệt mỏi, đau óc lai như quay quay,giữa ngực em lại thấy tức tức kho chịu có nổi mấy châm đỏ, bụng lại có cam giac oc ách như mọi lần em bị đi ngoài.người em đau mỏi anh a,anh tư vấn nhanh giúp em,thứ 7 ngay 22/10 ngủ dậy em lại thay trên cánh tay nổi cái hạch, em dang hoang mang that sự,anh giúp em với ,em phải lam sao anh ơi.chỉ 1 chút thiếu suy nghĩ ma em the này, em
an hận lắm, giúp em voi.
Gửi pch: Hòm thư của em đã đầy, anh ko thể gửi cho em được! Anh đành mượn topic này, các bạn sẽ trả lời cho em rõ! Anh nói em không sao nhưng em không chấp nhận! Anh không biết nói thế nào nữa, các bạn sẽ nói cho em biết!
em cám ơn anh, nhưng chắc la do tâm lý chung thôi anh, anh thông cam cho bọn em,chỉ tai vì em thay mình có những biểu hiện lạ nên mới vậy anh a, | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ  Originally Posted by: pch  anh sợ sợ ơi, các bạn ơi, mặc dù đã được các anh tư vấn là hành vi của em không có nguy cơ gì, nhưng em vẫn thấy lo sợ anh a,khong do stress qua hay thế nào ma người em cứ đau mỏi anh a,em sợ, em không phải la cháu đít tôn nhưng mọi người trong gia đình luôn để ý cho em nhất,em hối hận lắm, 1 chut thiếu suy nghĩ ma gây cho em bao nhiêu hoang mang thế này.hiện giờ em vừa ra trương chưa có việc làm ở nhà cứ loanh quoanh lại nghĩ lại sợ.mọi người giúp em bớt căng thẳng với, mọi người chỉ cách giúp em quên nó đi với
Chào em! Khi đã được các anh chị trong diễn đàn đánh giá là không có nguy cơ, tức là em không có nguy cơ và an toàn! Việc thoát khỏi ám ảnh và lo lắng về HIV chỉ có bản thân em mới thực hiện được, không ai có thể giúp em! Mọi người chỉ động viên, giải thích cho em hiểu, nhưng mọi người không phải là em! Có lẽ một KQ xét nghiệm sẽ giải quyết mọi vấn đề!
em cũng đang cố gắng thoải mái để khỏi phai thế nạy, mệt mỏi, mong trời phật phu hộ thoai mái qua lần này em không dám như này 1 lần nào nữa ak | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: hic_hic_29  PCH ơi, bạn ở đâu, có ở hà nội k? cho yahoo đi, anh em mình tâm sự, stress quá. tôi vẫn đang sốt nè, vừa xong lại bị tiêu chảy nữa, tôi mới có hành vi được 10 ngày thôi. huhu
tôi cũng ở hà nội , tôi pm nick cho bạn rồi , ol gọi tôi mình nói chuyện cho đỡ căng thẳng | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: đò  Originally Posted by: hoihan2015 
Đủ thời gian đi xét nghiệm , hết lăn tăn rồi lấy vợ "thèm lấy vợ quá"
hoihan ve lay vọ đừng quên mọi người nhớ | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Chuyện ngắn ngắn Một cậu bé đi vào bể bơi dành cho phụ nữ, mọi người la hét ôm quần áo chạy.
Cậu bé ngạc nhiên:
- Sao thế? Mọi người chưa từng thấy một cậu bé như tôi sao?!
| Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
@anh sợ sợ: em cám ơn anh nhiều lắm, nhưng bi giờ em vẫn sốt cao, mệt mỏi, ngạt mũi nên em mới sợ như thế ạ. hjc, 1 lần là em chừa rồi.huhu @pch: tôi add njck ông rồi đó, tối nay online nha hic
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: hic_hic_29  @anh sợ sợ: em cám ơn anh nhiều lắm, nhưng bi giờ em vẫn sốt cao, mệt mỏi, ngạt mũi nên em mới sợ như thế ạ. hjc, 1 lần là em chừa rồi.huhu @pch: tôi add njck ông rồi đó, tối nay online nha hic
mình cùng cố gắng bạn ơi,tôi cũng có nhiều bieur hiện như ông,giờ cũng đỡ được phần nào, biểu hiện tôi sợ nhất la giữa ngực nổi máy chấm đỏ,trên canh tay nổi cái hạch , tôi co hành vi trươc ông co vài hôm ,h cungđược hơn 2 tuần rồi, tuần trươc cũng hoang mang căng thẳng nhiều lắm, đến h cũng đơ hơn nhiều a, các anh đã bảo minh hông có nguy cơ, minh cũng cố gắng bạn a,lo sợ la tâm ly chung a, trời phật sẽ phù hộ lần đầu chót dại bạn a, | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
@pch: đấy là do ông tưởng tượng ra thôi, còn tôi đang ốm sốt đây này, mệt mỏi lắm, tôi sợ hơn ông gấp trăm lần ý;huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
a sợ sợ ơi, hôm nào a đi xét nghiệm cùng pch cho e đi với  (
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
a sợ sợ ơi, hôm nào a đi xét nghiệm cùng pch cho e đi với  (
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC) Bài viết: 264 Đến từ: Ha long cyty
Cảm ơn: 149 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
|
Originally Posted by: hic_hic_29  a sợ sợ ơi, hôm nào a đi xét nghiệm cùng pch cho e đi với  (
Cố gắng điệu đc anh ấy đi , ko tốn kém gì đâu cứ thuốc lào với chè chát là oke sợ sợ nhỉ | Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ  Originally Posted by: pch  anh sợ sợ ơi, các bạn ơi, mặc dù đã được các anh tư vấn là hành vi của em không có nguy cơ gì, nhưng em vẫn thấy lo sợ anh a,khong do stress qua hay thế nào ma người em cứ đau mỏi anh a,em sợ, em không phải la cháu đít tôn nhưng mọi người trong gia đình luôn để ý cho em nhất,em hối hận lắm, 1 chut thiếu suy nghĩ ma gây cho em bao nhiêu hoang mang thế này.hiện giờ em vừa ra trương chưa có việc làm ở nhà cứ loanh quoanh lại nghĩ lại sợ.mọi người giúp em bớt căng thẳng với, mọi người chỉ cách giúp em quên nó đi với
Chào em! Khi đã được các anh chị trong diễn đàn đánh giá là không có nguy cơ, tức là em không có nguy cơ và an toàn! Việc thoát khỏi ám ảnh và lo lắng về HIV chỉ có bản thân em mới thực hiện được, không ai có thể giúp em! Mọi người chỉ động viên, giải thích cho em hiểu, nhưng mọi người không phải là em! Có lẽ một KQ xét nghiệm sẽ giải quyết mọi vấn đề!
anh sơ sợ ơi, môt ngay gần nhất đi xn với em cho thoải mái tinh thân anh nhé | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|