  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC) Bài viết: 245  Thanks: 202 times Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
|
Originally Posted by: thatvongcq 
đương nhiên mỗi người đều có những giây phút như thế, vì những gì nó đến thì nó cũng sẽ đi,nhưng đòi hỏi phải có thời gian, và còn tùy thuộc mỗi người có cách bước ra khỏi đó thực sự, chứ không phải như bạn nghĩ và bạn nên tìm ra nguyên nhân khiến bạn ở lại tâm trạng hiện tại | YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ". |
 1 người cảm ơn tinyeu cho bài viết.
|
cohien trên 19-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 225  Đến từ: nghệ an Thanks: 162 times Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: thatvongcq  uhm.mình có thể làm những việc khó khăn khi cần nhưng vía mình hơi yếu.đó là sự thật.nhưng ko phải mình ko cố gắng:
- sáng 5h chạy bộ
- tối: đi bộ từ 8h
nhưng có lẽ có cái gì đó ảnh hưởng sau sự cố đó.
Cái vía em yếu,tinh thần chưa ổn định.Tại sao em lại tham gia tư vấn chia sẽ cho các bạn khác trong box hỏi đáp.Những trường hợp này Ban quản trị sẽ chuyển bài về chính topic em hoặc sẽ bị xóa.Vậy từ nay em không nên tham gia các box chuyên mục ấy.Để hiểu rõ hơn em xem thêm ở đây
anh tuấn .mỗi con người đều có cái được cái mất.và điều kiện cũng tạo ra mỗi con người khác nhau.có thể em được cái này mất cái kia và có thể có người có cuộc sống cọ xát với môi trường thì họ cũng duoc cái này mất cái khác.em không có gì phải lăn tăn sợ hãi điều gì chỉ đơn giản là em
đang có vấn đề sức khỏe.còn không lo sợ điều gì.còn về việc tư vấn:
thứ nhất: trong thời gian dài em cũng có tìm hiểu thêm kiến thức dài.
thứ 2: việc sức khỏe em không ảnh hưởng tới việc tư vấn cho ai đó hay chĩa sẽ cùng mọi người.
thứ 3:có thể việc giúp đỡ người khác cũng làm tinh thần phấn chấn hơn vì hôm nay đã làm một nguoi vui hơn.
ĐÂY LÀ TOPIC CHIA SẼ NHỮNG NỖI BUỒN NÊN EM ĐÃ CHIA SẼ MỘT GÓC KHUẤT TRONG LÒNG EM.VÀ CÓ LẼ AI AI CŨNG CÓ MỘT NỖI NIỀM RIÊNG.EM ĐÃ RẤT ĐẮN ĐO ĐỂ NÊN POST BÀI NÀY KHÔNG NHƯNG CÓ LẼ CỨ NÊN TRẢI LÒNG VỚI MỌI NGƯỜI.CẢM ƠN ANH ĐÃ GÓP Ý.VÀ SAU ĐÓ CŨNG MONG ANH CHO EM ĐÓNG GÓP CÙNG DIỄN ĐÀN.
| Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại |
 1 người cảm ơn thatvongcq cho bài viết.
|
cohien trên 19-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ  Originally Posted by: haimatmeo  nhà chị toàn buồn thôi, mà cái thứ này em đang xài k hết, mong chị nhanh có nhà mới, bán cái nhà này đi chị nhé
Đáp ứng theo yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, BQT sẽ thu hồi quyền sử dụng đất của cohien để quy hoạch lại thành phố forum! Việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định của thành phố. Nếu cohien có nguyện vọng mua chung cư hoặc nhà khác, BQT thành phố sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể, ưu tiên vị trí đẹp, thuận lợi cho buôn bán, chém gió. Quyết định này có hiệu lực trong 7 ngày tới! Vậy thông báo để chủ nhà chủ động! Sau 7 ngày nếu ko chấp hành, BQT buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế close topic!    . Thay mặt BQT: Sợ Sợ.
Thu hồi thì chị ở đâu...huhu..  
Đừng có thu chứ...dù nhỏ bé, cũ kĩ..cũng là nhà của chị mà...ứ cần nhà đẹp đâu..thik nhà mình tự xây cơ... | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 225  Đến từ: nghệ an Thanks: 162 times Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
|
| Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 30-01-2012(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 75 lần trong 65 bài viết
|
@thatvongcq: Đó là ông bạn mới có nguy cơ thôi đấy. Chứ ông bạn mà nhận đc tin dữ là có H như bọn tôi thì chắc ông bạn nhảy cầu lâu rồi nhẩy? | Đời phải biết mình là ai --- Biết mình đang ở đâu? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 225  Đến từ: nghệ an Thanks: 162 times Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
|
Originally Posted by: chim cú  @thatvongcq: Đó là ông bạn mới có nguy cơ thôi đấy. Chứ ông bạn mà nhận đc tin dữ là có H như bọn tôi thì chắc ông bạn nhảy cầu lâu rồi nhẩy? có khi vì một điều gì đó mà bị bệnh một con người sẽ đón nó nhẹ nhàng.mình cũng không hẳn vì chuyện đó mà như vậy.thú thật ở gia đình mình có một áp lực trong học tập vv........nên mình có chứng rối loạn lo ấu từ thời sinh viên.trong thời gian qua với sự giúp đỡ của nhiều nguoi mình cũng dần trở lại. | Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 30-01-2012(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 75 lần trong 65 bài viết
|
@thatvongcq: Đón nhận tin đó thì dù là vì lý do gì cũng ko nhẹ nhàng đâu ông bạn ạ.Shock lắm! Quan trọng là mình xác định đc là cuộc đời mình đã như thế và phải sống tiếp thế nào thôi. Phải vui vẻ lạc quan để chiến đấu tới cùng với nó. Cứ coi đó là 1 trở ngại trong đời mình, phải vượt qua, ko vượt qua được thì mình tự đào thải chính mình vậy. | Đời phải biết mình là ai --- Biết mình đang ở đâu? |
 1 người cảm ơn chim cút chiên bơ cho bài viết.
|
cohien trên 20-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-03-2012(UTC) Bài viết: 61 Đến từ: NGÀY XƯA
Cảm ơn: 15 lần Được cảm ơn: 58 lần trong 24 bài viết
|
Cuối tuần người ta yêu đương nhậu nhẹt ... còn ta co rúm trong nỗi buồn nhân thế | mày khóc chắc gì đã khổ em không khóc nhưng lệ đổ trong tim |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: cohien  Originally Posted by: sợ sợ  Originally Posted by: haimatmeo  nhà chị toàn buồn thôi, mà cái thứ này em đang xài k hết, mong chị nhanh có nhà mới, bán cái nhà này đi chị nhé
Đáp ứng theo yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, BQT sẽ thu hồi quyền sử dụng đất của cohien để quy hoạch lại thành phố forum! Việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định của thành phố. Nếu cohien có nguyện vọng mua chung cư hoặc nhà khác, BQT thành phố sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể, ưu tiên vị trí đẹp, thuận lợi cho buôn bán, chém gió. Quyết định này có hiệu lực trong 7 ngày tới! Vậy thông báo để chủ nhà chủ động! Sau 7 ngày nếu ko chấp hành, BQT buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế close topic!    . Thay mặt BQT: Sợ Sợ.
Thu hồi thì chị ở đâu...huhu..  
Đừng có thu chứ...dù nhỏ bé, cũ kĩ..cũng là nhà của chị mà...ứ cần nhà đẹp đâu..thik nhà mình tự xây cơ...
Cái gì cũng có ngoại lệ mà chị! Lót miệng em bữa lô lô ti ka là mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay! 
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|
“Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thì trèo với thông.”
Cuộc đời thì bao giờ cũng vậy, luôn luôn có đủ niềm vui và nỗi buồn. Sống trong cuộc đời ấy, được thành công, người ta thường vui sướng nở nụ cười mãn nguyện, gặp thất bại, người ta có thể khóc để cho tất cả buồn khổ trôi theo dòng nước mắt.
| Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 2 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Con gái lớn quá rồi, nằm trên giường to cao gần bằng mẹ...hình như hơi béo thì phải?
Chưa đủ 6t mà cao 1m20 và nặng 25,5kg...có to quá không nhỉ?
Giá như có đồ ăn gì mà chỉ phát triển chiều cao, ko phát triển bề rộng thì hay biết mấy...
Tình hình này...giống mẹ ..thì nguy... 
Hôm nay con biết đi xe đạp 2 bánh...èo..mới biết đi có khác..đạp hăng say: đi học về là xuống sân đạp xe, ăn cơm xong lại đạp xe, đạp đến 9h30 về nghỉ ngơi chút lại bảo " mẹ ơi con xuống đạp xe tiếp nhé"..
Cũng may con biết đi xe sớm...chịu khó đi như vậy chắc sẽ nhanh giảm cân
Bố về nhìn thấy con kiểu gì cũng lại mắng mẹ ép con ăn nhiều...hix | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 5 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Cứ mỗi lần có vấn đề lại nhớ đến nhà của chị! Giao ban 6 tháng sao mà nặng nề thế! Sếp nói đúng, em ko làm được việc gì, bản thân cần phải xem lại thái độ làm việc! Em nhận lỗi chị ạ, thời gian vừa rồi em chả quan tâm đến chuyện gì khác ngoài gia đình!
Trưa nay đi ăn ngẩu pím bò với sếp, làm đôi chai mà mặt em cứ nghệt ra. Sếp bị sếp trên chửi mà, em sao mà vui được! Khổ nỗi, trưa nay rút ví ko kịp, để sếp trả money!   . Đã chán lại còn chán hơn!
Hết động lực làm việc? KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! CỚM VỚI CHẢ CỚM, CHỈ PHÍ TIỀN CỦA NHÂN DÂN!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Thằng em này, năm trước còn chiến sỹ thi đua, năm nay sa sút thảm hại chị ạ! Em cũng thấy chán chính bản thân mình!   . Có lẽ nên ví em với Torres của Chelsea! Hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 3 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Cứ mỗi lần có vấn đề lại nhớ đến nhà của chị! Giao ban 6 tháng sao mà nặng nề thế! Sếp nói đúng, em ko làm được việc gì, bản thân cần phải xem lại thái độ làm việc! Em nhận lỗi chị ạ, thời gian vừa rồi em chả quan tâm đến chuyện gì khác ngoài gia đình!
Trưa nay đi ăn ngẩu pím bò với sếp, làm đôi chai mà mặt em cứ nghệt ra. Sếp bị sếp trên chửi mà, em sao mà vui được! Khổ nỗi, trưa nay rút ví ko kịp, để sếp trả money!   . Đã chán lại còn chán hơn!
Hết động lực làm việc? KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! CỚM VỚI CHẢ CỚM, CHỈ PHÍ TIỀN CỦA NHÂN DÂN!
Thế đứa nào đòi thu hồi nhà của chị ẩy nhẩy?  
Đùa thôi, em còn trẻ, tương lai còn dài, còn nhiều cơ hội phấn đấu..vội vàng, hấp tấp sẽ lợi bất cập hại.
Chị thừa biết môi trường của lực lượng vũ trang là như thế nào mà, em cứ từ từ. Nhưng quan trọng nhất mình phải có năng lực thức sự thì trước sau gì xếp cũng nhìn ra thôi .
Gia đình và sự nghiệp quan trọng như nhau, nhưng đôi khi mình cũng phải biêt ưu tiên cái gì trước, chị thấy thời gian này em dành thời gian cho gia đình nhiều là đúng đắn mà. Con cái là tương lai, nên chú trọng em à!
Còn xếp mắng thì chuyện thường ở huyện, cứ nhân viên là bị mắng thôi, muốn ko bị mắng phấn đấu lên vị trí của ông ấy..lúc đó thách ô ấy dám mắng nhé! | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
hôm nay buồn quá,tranh thủ vào đây để giứt hết nỗi buồn ném vào đây cho thanh thản.buồn vì mất xe,buồn vì sự kỳ thị của nhân viên,buồn vì lương thì ít.trên bảng lương khi đặt bút ký nhận tiền thấy ghi là 1.567.500.nhưng chỉ là ký thôi.một tuần sau mới đưa tiền thì bảo là mỗi người chỉ được 1.400.000,nghe nói là trừ vào quỹ nhóm..hic.nhóm gì..từ hôm vào làm bao nhiêu buổi giao ban và đi tập,anh em trong nhóm toàn dưa góp khác bỏ tiền túi ra mà uống nước nhé...có bốn ngày tập huấn thì mấy ông trên uỷ ban phòng chông HIV/AIDS tỉnh lạng sơn về tập cho thì bị cắt đi còn đúng một ngày và thêm một tiếng của buổi sáng hôm sau,trước khi về vị lãnh đạo này rút tiền đưa cho mỗi người 100k,thế là xong. híc..anh em trong nhóm thì thầm.chưa kịp hiểu gì hết thì đã rút rồi..có người còn nói.nhóm mười người bọn mình mỗi ngày được 250.000 hai trăm nghìn,tiền tập huấn.nếu bị cắt đi ba ngày thì số tiền vị kia đút túi của 10 người trong nhóm chắc không phải là ít..đi ăn cơm thì các sếp đi nhà hàng bữa tính bằng tiền triệu...10 người thì ăn cơm bụi,hai mâm ngồi với nhau.hỏi bao nhiu tiền thì chủ quán nói.ông chủ đặt hai mâm hết 250k.nếu cứ kiểu này anh em trong nhó dễ bỏ hết lắm đây..bất cập quá..BẤT CẬP QUÁ... -giờ này cohien chắc đi vắng rùi... -mình chỉ quý có anh tên là CƯỜNG làm ở ủy ban phòng chống HIV/AIDS lạng sơn thôi.anh này rất gần gũi với anh em trong nhóm...nếu được tập huấn đầy đủ thì hay biết mấy.hic. | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|