Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dongsongbinhyen  
#21 Đã gửi : 23/12/2011 lúc 10:44:18(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Vẫn thủ thỉ bên tai rằng anh sẽ cố không làm em buồn nữa... thế mà lại vậy... có lẽ không thể thay đổi được đúng không anh? Tiếng vợ yêu chắc không chỉ cho mình em anh nhỉ??? Buồn..........
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline dongsongbinhyen  
#22 Đã gửi : 24/12/2011 lúc 09:03:43(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
chồng mềnh làm gì mà ủ mưu ở topic của chúng mình lâu thế nhỉ?
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline ngoisao_leloi  
#23 Đã gửi : 24/12/2011 lúc 09:28:10(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Nhận đc tin nhắn Y!M   của em anh thấy buồn "Lịch sử vẫn lập lai thêm một  mùa giáng sinh cô đơn "
Anh nghe thấy có chút chua chát , có người yêu mà cũng như không đúng không em , ngày này thường thì những người đang yêu nhau họ tổ chức những cuộc đi chơi , đi dưới cái lạnh của mùa đông , anh thì không sao vì ngày lễ thế này , và cô đơn thế này nhiều năm rồi , lên anh cảm thấy bình thường , anh chỉ thấy thiệt thòi cho em , cũng có tiếng là đang yêu mà chẳng có ngời yêu bên cạnh, anh biết là em buồn lắm ,hôm nay không phải là ngày lễ không , mà còn là ngày em chuyển ra chỗ mới , em lại 1 mình vận chuyển ... mệt thế , bận thế , bên cạnh cũng có một người đàn ông mà chẳng giúp đc gì , đúng là có mà cũng như không , mỗi lần thế này anh cảm thấy mình càng lúc càng xa nhau hơn, anh cảm nhận được  trong lần gặp nhau gần đây ... em không còn ngọt ngào như những lần trước , và có lẽ lần này  lại làm chúng ta xa nhau thêm một chút nữa, nếu cứ tình trạng này sợi dây tình yêu 1 ngày không xa nó đứt ...và chấm hết ! anh cố gắng cố gắng ko để nó đứt , vì nó đứt anh sẽ lên chùa không còn tin vào tình yêu nữa!! anh vẫn hy vọng giáng sinh năm sau ta chẳng còn phải cảnh cô đơn của 2 người yêu nhau, phải ở hai đầu nỗi nhớ... và anh vẫn là người có lỗi .... và anh vẫn cảm thấy mình như một tội đồ

Giang sinh này ta chẳng được bên nhau
Đến nhà thờ đợi giờ sinh của chúa
Mùa đông này ko em anh lạnh quá
Lạnh hơn vì chẳng hơi ấm tình em


Em ơi đêm nay anh buồn quá ! anh buồn vì sợ em buồn ... anh thấy mệt . anh mệt vì hôm nay em vất vả vì không có anh phụ giúp.. anh xin lỗi em nhé , hy vọng anh có cơ hội để bù đắp
Anh yêu em










trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline dongsongbinhyen  
#24 Đã gửi : 24/12/2011 lúc 10:04:34(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Vợ yêu anh anh ạ, không thể bắt anh sang 2 tuần liền được vì vừa tuần trước mình bên nhau... nhưng dẫu sao cũng thấy chạnh lòng khi ngoài phố người với đông quá... chỉ nhắc anh nhớ lời thề (vợ bảo anh hứa nhưng anh bảo thề chứ ko chỉ là hứa) anh nhé.

Tý mình cùng quên Giáng sinh đi và ngủ sớm mơ về nhau anh nhỉ?
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline dongsongbinhyen  
#25 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 11:59:23(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Tại sao cuộc sống lại tồn tại nhiều mặt của 1 vấn đề thế nhỉ?
mấy hôm nay em buồn, chán, thất vọng.... đủ cả... nói chuyện điện thoại anh bảo em làm sao mà nói như hết hơi... quả thật là em thấy mình đuối quá... nhiều khi em ước gì mình có thể lý trí được, mình có thể phân biệt được thế nào là ảo và thế nào là thật... đã cùng anh bước ra đời thật nhưng hoá ra lại còn ảo hơn.

Nhiều khi em tự hỏi anh còn mong muốn gì hơn nữa ở tình yêu của chúng mình... em cứ ngỡ chỉ em thôi cũng đã là quá lớn lao cho 1 tình yêu của anh vì anh vẫn nói rằng chỉ em thôi mà anh còn chưa quan tâm được hết thì làm sao anh dám nghĩ đến ai... nhưng có lẽ em còn nhỏ bé lắm so với khoảng trống trong trái tim anh... Giờ em thấy những lúc bên em có thể anh vui đấy mà chưa chắc đã  phải vui vì em, có thể anh buồn đấy nhưng nỗi buồn đó chưa chắc đã phải do em mang lại... Từ mấy hôm nay anh hứa là sẽ chỉ có em thôi... nhưng liệu có phải thế không anh??? Buồn nhỉ!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline ngoisao_leloi  
#26 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 08:22:29(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
close


trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline why  
#27 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 10:29:49(UTC)
why

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2006(UTC)
Bài viết: 36

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: ngoisao_leloi Go to Quoted Post
close




Đang hay sao lại close đi bạn, tiếp tục đi!!!
thanks 1 người cảm ơn why cho bài viết.
ninhtroc_7x trên 29-12-2011(UTC) ngày
Offline ninhtroc_7x  
#28 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 10:25:33(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Hỏi thế gian tình là gì . Mà sao khiến người ta đau khổ như thế?
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Tu-an  
#29 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 10:32:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: ninhtroc_7x Go to Quoted Post
Hỏi thế gian tình là gì . Mà sao khiến người ta đau khổ như thế?



Yêu là cái mà ta không tả được,
Một khi yêu là phải chuốt tình yêu,
Nó phảng phất khi ánh chiều vàng nhạt.
Nó hình dung trong ánh mắt đăm chiêu.

Nó uỷ mị như những đêm gió mát,
Nó lung linh trong ánh mắt trăng phai,
Nó mơ màng như tiếng nhạc bên tai,
Nó dồn dập như thác ngàn nước đổ.

Nó lơ lửng như làn mây hơi gió,
Nó cọc cằn như sắt chạm va nhau,
Nó hững hờ như buổi mới quen nhau,
Nó báo thức ánh nắng hồng gay gắt.

Yêu là cái thường làm ta thắc mắc,
Lắm khi yêu mà không nói nên lời,
Là âm thầm trong câu nói giọng cười,
Là cử chỉ ... là răng cười ... điệu bộ .

Yêu là cái thường làm ta đau khổ,
Chữ tình yêu thâm thuý bao la ,
Một khi yêu rồi ta mới nghĩ ra,
Nó là thịt ,là da ,là sắc đẹp.

Yêu không phải là phạm vi nhỏ hẹp,
Yêu làn môi, yêu mái tóc, đôi tay,
Yêu tính tình, yêu dáng điệu khoan thai,
Yêu tà áo trắng vờn bay trong gió
đời có mấy ai từng hiểu rõ
biết chữ tình yêu khó tả làm sao
biết rằng yêu là sẽ chuốc thương đau
nhưng cứ chọn để rồi đau đớn.
Offline dongsongbinhyen  
#30 Đã gửi : 01/01/2012 lúc 12:15:23(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Cứ tưởng close topic này lại mà lại không chồng nhỉ? Cả nhà mình đón năm mới bên nhau mà chồng choáng ... thế mới biết vợ vất vả thế nào nhé... sang năm mới rồi hy vọng mọi chuyện không vui sẽ hết và cùng nhau vun vén cho 1 năm mới hạnh phúc hơn anh nhé.

Vợ yêu anh!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
thanks 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
ninhtroc_7x trên 01-01-2012(UTC) ngày
Offline ninhtroc_7x  
#31 Đã gửi : 01/01/2012 lúc 03:50:05(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Cứ tưởng close topic này lại mà lại không chồng nhỉ? Cả nhà mình đón năm mới bên nhau mà chồng choáng ... thế mới biết vợ vất vả thế nào nhé... sang năm mới rồi hy vọng mọi chuyện không vui sẽ hết và cùng nhau vun vén cho 1 năm mới hạnh phúc hơn anh nhé.
Vợ yêu anh!


ước gì mình được như anh ấy , vất vả đến mấy được ở bên cạnh nhau giúp nhau chỉ cần một chút , chút thôi cũng thấy hạn phúc rồi , mọi người nhỉ
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Offline ngoisao_leloi  
#32 Đã gửi : 05/01/2012 lúc 09:57:25(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Em yêu ! có lạnh không ?

Mùa đông đến hình như  xa cách  nó làm cho người ta cảm thấy nhớ nhau hơn em nhỉ
Tại em thích yêu xa lên  phải chịu buồn và vất vả , anh luôn thầm cám ơn em , em đã dành cho anh tất cả tình yêu và tôn trọng , để đáp lại anh chỉ biết yêu thương em hết mình, anh muốn đc ở bên cạnh để chăm sóc cho em và B, nhưng vì cuộc sống lên mình chưa đc gần nhau
Hãy cố gắng để hướng tới một tương lai tốt đẹp em nhé , anh biết anh phải cố gắng nhiều , nhiều lắm để mong xứng đáng với tình cảm của em dành cho anh , người khác họ cố gắng 1 thì anh phải cố gắng 10 , anh nhủ thầm với mình phải sống thật tốt để làm chỗ dựa tinh thần cho em và B
YEU EM

trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline ngoisao_leloi  
#33 Đã gửi : 06/01/2012 lúc 09:31:24(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Đêm lạnh quá em ơi... nhớ em quá !

Nhìn cây ngoài sân lá trút vàng
Ngồi buồn tựa cửa ngóng xuân sang
gió đông nhè nhẹ buồn xa vắng
Chợt nhớ người yêu chạnh cõi lòng

Yêu thương đừng tàn theo gió bay
Hỡi người yêu dấu tận chân mây
chiều buông bóng xế em có biết
ngóng về nơi xa thương nhớ ai
trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline ngoisao_leloi  
#34 Đã gửi : 07/01/2012 lúc 10:20:15(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Vợ mình mấy hôm nay mất tích , tối nay ko   thấy tăm hơi , mong rằng mất tích luôn càng tốt..chán mình roài .... cuộc đời vẫn thế




Đến trăm năm ta vẫn còn đứng đợi
Tượng đá nào em có biết hay chăng
Bầu trời mưa giăng gội sầu dĩ vãng
Như khóc ngàn đời vang vọng chân mây


trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline dongsongbinhyen  
#35 Đã gửi : 08/01/2012 lúc 04:31:17(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Originally Posted by: ngoisao_leloi Go to Quoted Post
Vợ mình mấy hôm nay mất tích , tối nay ko   thấy tăm hơi , mong rằng mất tích luôn càng tốt..chán mình roài .... cuộc đời vẫn thế




Đến trăm năm ta vẫn còn đứng đợi
Tượng đá nào em có biết hay chăng
Bầu trời mưa giăng gội sầu dĩ vãng
Như khóc ngàn đời vang vọng chân mây




Cứ bảo sao chỉ có hòn vọng phu... mình chờ mãi, chờ hoài dài cả cổ thì ko sao chỉ chờ mình có 1 chút đã thấy mong mình đi luôn, hôm qua hội bạn cùng lớp cũ nó tổ chức ăn uống ở cửa hàng đến 10h mới xong, về B quấy ko onl máy tính được trong khi điện thoại thì bị sao ấy... còn lâu vợ mới mất tích luôn trong khi yêu chồng nhiều như thế nhé.

Yêu anh nhiều!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline dongsongbinhyen  
#36 Đã gửi : 12/01/2012 lúc 09:33:38(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Ngày kia lại cuối tuần... vợ đếm từng ngày đến cuối tuần để nhà mình lại được bên nhau... đêm lạnh quá thèm và nhớ vô cùng cái cảm giác ấm áp khi được bên anh... cái khoảng cách 80km đôi khi làm cho mình thấy hụt hẫng nhưng cũng là ngọn lửa hâm nóng tình yêu của chúng mình anh nhỉ.. vì anh bảo ở gần em nhiều thế nào cũng cãi nhau vì em khó tính và anh toàn phải nhịn hehe... mà em thấy mình có khó tính đâu nhỉ.... Nhớ anh nhiều lắm đấy!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline ngoisao_leloi  
#37 Đã gửi : 12/01/2012 lúc 09:57:50(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
đêm nay lnh mt mình anh thao thc
nh em nhiu mà cách tr xa xôi
nh gió đông anh nhn nh đôi li
Dù xa nhau nh v nhau em nhé

Mun bên em đặt lên môi hôn nh
Gió đông v được nm m bàn tay
Được bên nhau trao hơi m đêm ngày
Được bên nhau trao nn nng thm

Không gần nhau anh thấy mình buồn lắm
Lên thơ buồn reo vài tiếng liêu xiêu
Vài câu thơ không lấp đc nhớ trăm chiều
Nhưng đó là những điều anh muốn nói

Nhớ em !





trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
thanks 2 người cảm ơn ngoisao_leloi cho bài viết.
vanconhyvong trên 12-01-2012(UTC) ngày, T&L trên 12-01-2012(UTC) ngày
Offline dongsongbinhyen  
#38 Đã gửi : 15/01/2012 lúc 09:42:44(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Muốn viết rất nhiều nhưng không hiểu sao lại không thể... mỗi một giai đoạn trong cuộc sống như một giấc mơ vậy... mình toàn những giấc mơ buồn và dang dở..vẫn biết là thế mà mỗi lần học cách chấp nhận vẫn thấy thật khó khăn... lại phải nhờ thời gian ....
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline đò buồn  
#39 Đã gửi : 15/01/2012 lúc 10:04:57(UTC)
đò buồn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 264
Đến từ: Ha long cyty

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
Hãy xem tất cả là một giấc mơ đi , để ngày mai sang một ngày mới , một tuần mới , và  sắp 1 năm mới , chẳng ai còn nhớ đến ai ! tất cả là 1 kỷ niệm!... Hạnh phúc em nhé!

Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
Offline dongsongbinhyen  
#40 Đã gửi : 16/01/2012 lúc 10:40:10(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Anh quay lưng cho tất cả trôi mau
Nấm mồ tình yêu anh đã trồng thêm cỏ
Em sẽ là người thường xuyên thăm viếng nó
Nắm hương tàn dù đang cháy dở dang

Em hay buồn trong những chiều lang thang
Để gọi tên anh thiết tha trong tiếng nắng
Để nghe tâm hồn mình càng thêm cay đắng
Giữa cuộc đời không bằng phẳng lắm chua cay

Hết thật rồi anh những đắm say
Còn đâu nữa những gì ta mơ ước
Con đường ấy ngày xưa ta vẫn bước
Giờ chia làm hai ngả mãi chia xa./.

                   winking lâu lắm rồi mới làm thơ... kinh quá)
                         Đã lâu rồi mới biết làm thơ

                          Quên cả cách gieo vần nhả chữ...hehe
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
thanks 2 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
đò buồn trên 16-01-2012(UTC) ngày, cuocsongcondai trên 07-02-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.