  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC) Bài viết: 212 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Có lẽ do stress mà các triệu chứng đáy nó mới xuất hiện thôi,chứ oral sẽ có nguy cơ 0,001% thôi bạn ạ,còn nếu ban bị có 1 vết thương thì tỉ lệ vẫn thấp vì không biết mồm cô ta có bi chảy máu hay bị viêm gì không,nói thật tôi bây giờ cũng sợ lắm mà chẳng nhiểu vì sao mình sợ,hiv thật là khủng khiếp sang tháng tôi cung chuẩn bị nên đường đi xét nghiệm,nghĩ đến mà lạnh người vì nguy cơ của mình dường như là không có,nhưng nếu có bị làm sao thì hic hic....chúc bạn mạnh khoẻ....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC) Bài viết: 212 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Bạn hãy can đảm lên mà đi xét nghiệm,món quà tinh thần đang chờ đón bạn ở phía trước đó...hãy nhớ lấy câu này nhé"tài sản lớn nhất của đời người là sưc khoẻ và trí tuệ" đó bạn ạ,đưng mất tiền mà mua sự đau khổ lo lắng vao người.....chúc bạn mạnh khoẻ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2006(UTC) Bài viết: 21
|
Mình kể triệu chứng mà mình cũng đã từng oral là hai tuần sau đó, miệng khô nóng giống ăn ớt vậy, lúc đó cảm giác tuyệt vọng rồi, thêm mấy hôm nữa là sốt, thêm tuần nữa là muốn ói và chẳng muốn ăn cơm. Đúng 12(tuần).7(ngày) + 3(ngày) = 87(ngày) mình đi xét nghiệm mà chân tay cứ run run (trong đầu thì luôn nhẩm hãy dũng cảm lên), đang làm việc xin đi lấy kết quả thì gặp trời mưa không đi được, chiều xin về sớm thì đến pateur lúc 5 giờ kém 5 người ta về hết thế là phải đợi sáng nay, mình nghỉ chắc ông trời muốn cho mình đau khổ từ từ, cầm cái phong bì có kết quả nhưng không dám mở, mình định một ngày tốt sẽ mở nó ra. Nhưng khi thấy mọi người trong Cty vui vẻ tự nhiên cảm thấy yêu đời mình rút cái phong bì len lén và thấy dấu (-), vui đến trào nước mắt luôn các bạn à! Hãy dũng cảm lên các bạn trong ngôi nhà nhỏ của chúng ta nhé!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
CHÚC MỪNG,
Nào, ở lại cũng diễn đàn động viên các bạn khác nha!
Kool,
HUY | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2006(UTC) Bài viết: 21
|
Cám ơn các bạn trong thời gian qua đã động viên và giúp mình hiểu về H nhiều hơn, mình sẽ luôn ghé diễn đàn này!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 101 lần trong 84 bài viết
|
Chúc mừng bpsoftvn. | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Cách đây 2 năm . tôi có oral với 1 đồng tính . Nhưng buồn cái là tôi có 1 vết thương trên thanh dương vật . tôi bị con bọ chét cắn ( vì ngày trước tôi thích đùa và bồng chó ) tôi bị con bọ chét cắn trên dương vật cách hóp bụng khoảng 2=>3cm , nó để lại 1 vết xẹo lồi và bình thường không chảy máu nhưng nếu không vệ sinh kỉ nó có tiết dịch trông như nước . Đến nay vẩn chưa lành hhhuuhuhu <br />TÔI quan hệ thế có simăng không .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Và cách đây khoảng 1 năm tôi có chơi gái & có trồng bao cao su & tôi chơi chưa ra . Và rồi tôi ngừng không chơi nửa vì tôi mệt . Tôi nhớ khoáng là tôi đeo bao và chơi rất nhiều kiểu , tôi nghỉ liệu nước của GMD trúng vào vết thương lồi của tôi liệu có .................................................. Hiện tại tôi vẩn còn lo . Tôi đả 2năm rồi chưa xét nghiệm . Có người bảo không sao . Tôi tin vậy nhưng tôi củng lo . Tôi sợ lắm huhhuhuuhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
sức chịu đựng banj cũng giỏi nhỉ Đã sợ sao ko đi test Sao ko nghe lời khuyên mọi người cho ko sợ    | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào nosip_với 2 hành vi trên của bạn nói ,,, thì không sao cả,, mọi người nói đúng đó.1_con bọ trét , cắn bạn,, vết thương liền lại ngay.. thì không có cái gì xâm nhập được2_ với lại bạn OS thì không thể nhiễm. 3_ bạn quan hệ mà dùng BCS thì yên tâm 100%.
_ chúc bạn tiến thẳng mà tới.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
- Hành vi của bạn không có nguy cơ gì cả, vì vậy bạn đừng lo lắng quá. - Nếu như lo lắng quá thì củng đủ thời gian cho bạn làm một cái test rồi đó. XN là câu trả lời cuối cùng và chính xác nhất. | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
<p><font size="2">em có đi chơi gái khoảng được gần 1 năm rồi , em quan hệ có dùng bao cao su , v21 em cam đoan 1 điều rằng em có dùng bao cao su , và em sợ 1 điều rằng .... hix để em nói sau , và như thế em không chơi nửa , đopng62 nghỉa là em chưa xuất tinh ấy . <br />Em nay 23t , em nhớ hồi lúc 5t em rất thương mấy con cún con đấy . vì thế em hay hôm và ẫm , hix hix là thế này , em bị con bọ chét nó cắn ngay chim em , nó cắn và từ đó tới giờ nó vẩn còn để lại 1 cái lổ nhỏ , không đau và không rát .... vì thế cái ngày em đi chơi em sợ cho nên em không đi chơi gái MD nửa . nhưng mà sao em bị con bọ chét nó cắn cái rồi nó liền mà nó không liền , nhưng nó lại để lại 1 cái lổ nhỏ như thế .... y như mình bâm 1lổ tai vậy huhuhuu , em thường bận quần sịp chặc + thời tiết nóng em bị hầm chim đó anh , cái rồi cái lổ nhỏ đó có tiết mũ .... huhhuuhuu , và rồi em vệ sinh sạch là nó hết à . <br />Em bị con đó nó cắn ở trên thanh DV ... cái chổ nó cắn cách hóp bụng em tính cũng khỏng 3 cm . cái lổ như thế em đeo bao cao su không che được hết đó ... <br /> Ý em là mấy anh cho em hỏi nếu như con gái MD đó bị H thì cái tinh dịch của nó mà trúng vào vết thương của em thế em có bị <img src="/images/emotions/unsure.gif" /> ko </font></p>
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC) Bài viết: 221
|
a thấy vết thương do bọ chét của cún nhà e cắn còn nguy hiểm hơn cả H ấy chứ.
| Nói không với mọi hành vi có nguy cơ lây nhiễm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2008(UTC) Bài viết: 251 Đến từ: trong bung me chui ra ne
|
chỉ có câu trả lời là xét nghiệm thôi, chúc âm tính nhé, dù gì cũng xn,. | dau 3 xoay, ai ngon nhao vo. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
- Bạn quan hệ có dùng BCS => an toàn (ngoại trừ những hành vi nguy hiễm khác mà bạn không kể ra đây thì chúng tôi không giám chắc) - 1 năm là đủ thời gian cho bạn XN chính xác có nhiễm hay không, Tuy nhiên hành vi của bạn là an toàn, có thể kô cần phải XN!
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Lo nghĩ quá hành vi an tòan 100% ko có việc gì hết ! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
em sợ lắm . em không dám test .... huhhuuhu em sợ lắm . vết thương nó nằm trên bề mặt .... dạng vết thương giống như mấy thèng mà bấm khoen vào ku rồi có cái lổ đó . Nhưng đằng này em bị con bọ chét nó cắn . và vết thương nằm trên bề mặt ku . nó cách bụng khoãng 3cm à . từ 5t tới 23t nhưng nó vẩn im lìm như vậy .... + với thời tiết nóng , hay còn gọi là hầm chim thì em thường nặng nặng chổ ấy và thấy nó có tiết chút mũ . Chắc em phải đi da liểu quá . nhưng em sợ em bị thế em sẻ bị ung thủ hay sao đó huhhuuhu em lại càng sợ hơn . Còn lúc mà chơi đi chơi GMD đó , em sĩn rồi ... nhưng em có đeo bao đàng hoàng , nó có mát sa chim nhưng em vẩn đeo cái bao vào mà chịch .... vì sỉn em quên cái là em có cái lổ hở . Chim em dài 16,5cm em mới đo hôm nay hix hix ... bởi thế em đeo bao vào không che hết ... em có chơi nhiều kiểu với GMD đó ... lúc em chơi kiểu bình thường , lúc em chơi chổng ku .... rồi lúc sau mệt quá em chơi kiểu ếch ngồi đáy giếng .... huhhuuhu em bắt chước film đó mấy anh ... hix hix nhưng em mệt quá và rồi em chợt nhớ ra là em bị vậy , cho nên em ngừng ... lúc đó em nhớ là em quan hệ củng trên 10p và rồi em rút ra vào nhà tắm rối dùng xà phòng khách sạn rửa chim .... bởi thế em vừa sợ vừa lo đủ thứ chuyện .... Em chắc 1 điều rằng với nhửng ai là bác sỉ ở là vết thương là có thật , nhưng nó không bao giờ chảy máu .... từ trước tới giờ chưa bao giờ gọi là có chảy máu hết ... Nhưng sao kì cái chổ là nó bị lún sâu nè + với thời tiết này nọ là bị mũ à ... thế không biết em bị gì huhuhuhu , lở ung thư chắc huhhuuhuhuhuhuhu Cộng với H là em .................................................
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Em ngày trước cũng có Oral với đồng tính , nhưng em đọc nhiều bài ở đây rồi , cho nên em không sợ nửa ............... nhưng em củng lo là cái vết thương đó huhhuhuuhuh em oral có 1 lần cũng vì sỉn , nhưng người oral cho em bây giờ đi mỹ rồi , em nghe nói muốn đi mỹ là phải text mới dc đi , bởi thế chắc nó không bị mới đi dc vết thương đó khi cương lên thì chịu khó banh ra thì nó thành cái lổ nhỏ khoảng @ chỉ chử a thôi chỉ không phải nguyên vòng cung .......... nhưng chưa bao giờ em thấy chảy máu
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nosip đã viết:em sợ lắm . em không dám test .... huhhuuhu em sợ lắm . vết thương nó nằm trên bề mặt .... dạng vết thương giống như mấy thèng mà bấm khoen vào ku rồi có cái lổ đó . Nhưng đằng này em bị con bọ chét nó cắn . và vết thương nằm trên bề mặt ku . nó cách bụng khoãng 3cm à . từ 5t tới 23t nhưng nó vẩn im lìm như vậy .... + với thời tiết nóng , hay còn gọi là hầm chim thì em thường nặng nặng chổ ấy và thấy nó có tiết chút mũ . Chắc em phải đi da liểu quá . nhưng em sợ em bị thế em sẻ bị ung thủ hay sao đó huhhuuhu em lại càng sợ hơn . Còn lúc mà chơi đi chơi GMD đó , em sĩn rồi ... nhưng em có đeo bao đàng hoàng , nó có mát sa chim nhưng em vẩn đeo cái bao vào mà chịch .... vì sỉn em quên cái là em có cái lổ hở . Chim em dài 16,5cm em mới đo hôm nay hix hix ... bởi thế em đeo bao vào không che hết ... em có chơi nhiều kiểu với GMD đó ... lúc em chơi kiểu bình thường , lúc em chơi chổng ku .... rồi lúc sau mệt quá em chơi kiểu ếch ngồi đáy giếng .... huhhuuhu em bắt chước film đó mấy anh ... hix hix nhưng em mệt quá và rồi em chợt nhớ ra là em bị vậy , cho nên em ngừng ... lúc đó em nhớ là em quan hệ củng trên 10p và rồi em rút ra vào nhà tắm rối dùng xà phòng khách sạn rửa chim .... bởi thế em vừa sợ vừa lo đủ thứ chuyện .... Em chắc 1 điều rằng với nhửng ai là bác sỉ ở là vết thương là có thật , nhưng nó không bao giờ chảy máu .... từ trước tới giờ chưa bao giờ gọi là có chảy máu hết ... Nhưng sao kì cái chổ là nó bị lún sâu nè + với thời tiết này nọ là bị mũ à ... thế không biết em bị gì huhuhuhu , lở ung thư chắc huhhuuhuhuhuhuhu Cộng với H là em ................................................. chào bạn
đọc những lời tâm sự bạn ,tuấn thấy thật tình bạn lo lắng ,nhưng cũng có đôi lời chia sẽ với bạn về cái lổ vết thương của bạn , khi bạn nặn nó mới chảy mủ ,vậy chứng tỏ bình thường nó là một vết thương khép kính.cho dù bạn quan hệ thì cũng không sao.với lại trường hợp quan hệ bị nhiễm nó còn nhiều yếu tố nữa.không phải cứ quan hệ với người nhiễm là mình nhiễm đâu. bạn đã mang BCS vậy chứng tỏ bạn đã được bảo vệ đầu khất DV và lổ sáo.yên tâm khi quan hệ nó tuỳ thuộc vào lượng vi rút và thời gian tiếp xúc.
bình thường khi ta kích thích âm đạo chất nhờn chảy ra {gọi là dịch âm đạo }thì lượng vi rút lúc này không nhiều và đáng kể đâu.khi nào người nữ lên đến tột đỉnh bắn chất dịch ra {gọi nôm na là tinh khí } .thì khi ấy là lượng vi rút rất nhiều .bạn quan hệ với GMD thì có lẽ sẽ không có trường lên đến tột đỉnh. cho nên bạn yên tâm về phần này
đồng thời người bạn quan hệ cũng đâu khẳng định là người ta bị hiv.
còn về vết thương bạn lo lắng nó là ung thư...hiihiih tuấn cũng suy nghĩ theo cách hiễu biết thôi.nếu vết thương như bạn nói từ lúc 5 tuổi đến 23t,,thì bạn cứ nghỉ đi nếu ung thư thì ngày hôm nay bạn còn ngồi đây cùng tuấn chia sẽ không ?
nhưng cũng khuyên bạn nên đi Test hiv để cho bạn đánh cái Stress trong người mình ra.mất tinh thần là mất tất cả.
nếu bạn không đủ can đảm .thì tuấn sẽ đi cùng bạn XN ,nếu bạn ở TPHCM ?.
từ nay cũng đừng tiếp xúc bất cứ nguy cơ nào dù ít hay nhiều.
CHÀO THÂN ÁI
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2007(UTC) Bài viết: 98
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|