  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 60 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 25 lần trong 21 bài viết
|
thành tâm chia buồn và c húc e trai chị ở 1 nơi khác vui vẻ bình yên hơn. i'm so sorry. e sợ quá . cứ nghĩ đến thế xong rồi sợ mình cũng chuận bị ........ làm đọc sai mất hix.em xin lỗi |
-•=»‡«=•- girl.sad -•=»‡«=•- |
 1 người cảm ơn girl.sad cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Xin chia buồn cùng chị và gia đình!
@ D : Hãy an nghỉ em nhé, giờ em đã được bình yên...  |
Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 2 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
|
|
 2 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Trưa mai 11h, cohien sẽ xuống Hải Phòng viếng em trai bạn hay_song_de_duoc_yeu-thuong!
Nếu bạn nào thu xếp được thời gian thì đi cũng mình nhé!
Cảm ơn rất nhiều!
|
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 7 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Trong thời gian khó khăn này
Chúa sẽ cho chị sực mạnh và lòng can đảm để tiếp tục cuộc sống
Em xin chia buồn cùng gia đình chị 
Smile
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Xin chia buồn cùng em và gia đình. Hãy cố gắng mạnh mẽ lên em nhé ! |
After all, tomorrow is another day |
 1 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC) Bài viết: 652 Đến từ: Thiên đường
Cảm ơn: 403 lần Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
|
Xin chia buồn cùng chị và gđ. Cầu mong linh hồn em trai được bình yên. |
Cười lên em...!!! |
 1 người cảm ơn emlagio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC) Bài viết: 652 Đến từ: Thiên đường
Cảm ơn: 403 lần Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
|
Originally Posted by: emlagio  Xin chia buồn cùng chị và gđ. Cầu mong linh hồn em trai chị được bình yên. |
Cười lên em...!!! |
 1 người cảm ơn emlagio cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chiều nay 17h00 em trai hay_song_de_duoc_yeu-thuong hỏa táng tại Hải Phòng. thay mặt cám ơn lời chia buồn và chia sẽ của các bạn đến Smod hay_song_de_duoc_yeu-thuong và gia quyến.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
|
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 2 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 83  Đến từ: HCM Thanks: 31 times Được cảm ơn: 21 lần trong 13 bài viết
|
Xin chia buồn cùng bạn về sự mất mát ấy. |
Còn nhiều việc dỡ dang,Xin người cho con đừng gục ngã.
|
 1 người cảm ơn cogang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-02-2012(UTC) Bài viết: 285  Đến từ: Viet Nam Thanks: 190 times Được cảm ơn: 175 lần trong 100 bài viết
|
|
|
 1 người cảm ơn bietnoigi2011 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-02-2012(UTC) Bài viết: 107  Đến từ: Biên Hòa, Đồng Nai Thanks: 2 times Được cảm ơn: 22 lần trong 18 bài viết
|
|
Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian… |
 1 người cảm ơn hoi_han_92 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 15-01-2012(UTC) Bài viết: 38  Đến từ: Hai Phong Thanks: 17 times Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Xin chia buồn với chị cùng gia đình , cùng là đồng hương , sao buồn quá . |
Sinh - Lão - Bệnh - Tử |
 1 người cảm ơn sailamvahoitiec cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Xin chia buồn cùng gia đình bạn. |
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
 1 người cảm ơn xin em tha thu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
MrT xin chia buồn cùng chị và gia đình! |
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
 1 người cảm ơn MrT cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Hôm nay cohien thay mặt các ACE về Hải Phòng chia buồn cùng bạn hãy-sống và gia đình!
Bạn hãy_sống đã đưa được em về bên tổ tiên và bố mẹ một cách xuôn sẻ.Thắp cho em D một nén nhang, mong em về với quê hương bình an và thanh thản!
Vậy là em đã rũ bỏ bui trần về bên những người yêu thương em nhất! Ở nơi ấy bình yên em nhé và phù hộ cho người ở lại mạnh khỏe, kiên cường trước nỗi đau!
|
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 8 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-09-2011(UTC) Bài viết: 46  Đến từ: ha noi Thanks: 34 times Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Hôm nay cohien thay mặt các ACE về Hải Phòng chia buồn cùng bạn hãy-sống và gia đình!
Bạn hãy_sống đã đưa được em về bên tổ tiên và bố mẹ một cách xuôn sẻ.Thắp cho em D một nén nhang, mong em về với quê hương bình an và thanh thản!
Vậy là em đã rũ bỏ bui trần về bên những người yêu thương em nhất! Ở nơi ấy bình yên em nhé và phù hộ cho người ở lại mạnh khỏe, kiên cường trước nỗi đau!
ghg
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 26-02-2012(UTC) Bài viết: 61
Cảm ơn: 86 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 24 bài viết
|
Xin chia buồn cùng gia đình,cầu cho bạn được về miền đất không còn sự đau khổ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
chị ah!
e xin chia buồn cùng chị và gia đình nhé, chị hãy kiên cường trước mất mát và nỗi đau này chị nhé. |
mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.