Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline CrisM  
#21 Đã gửi : 19/06/2012 lúc 12:19:36(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn tự đánh giá bạn có nguy cơ trong khi mọi người tư vấn là không. Vậy bạn cần câu trả lời của mọi người để làm j thế???
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
thanhthan trên 19-06-2012(UTC) ngày
Offline Mr_Teo  
#22 Đã gửi : 19/06/2012 lúc 07:32:53(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: thanhthan Go to Quoted Post
Thật sự bây giờ em rất lo sợ,hơn 1 tháng nay em vùi đầu vào học tập,bạn bè,giải trí,đôi lúc đã quên đi hẳn rồi,nhưng bây giờ nỗi lo đó lại quay lại,em nhận công tác,sắp học tiếp cao học,em không muốn hoài bão của mình bị dừng lại ở đây.Cầu trời phù hộ.


Bạn bình thường mà, đó là do bạn muốn thôi chứ trách ai
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
thanks 1 người cảm ơn Mr_Teo cho bài viết.
thanhthan trên 19-06-2012(UTC) ngày
Offline saidman-24  
#23 Đã gửi : 20/06/2012 lúc 09:25:07(UTC)
saidman-24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC)
Bài viết: 311
Man
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 79 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
Originally Posted by: thanhthan Go to Quoted Post
Originally Posted by: saidman-24 Go to Quoted Post
Originally Posted by: thanhthan Go to Quoted Post
@ Anh Tuấn : Em không mong mình bị HIV tí nào, em không muốn hủy hoại nề nếp lễ giáo cũng gia đình,ko muốn bố mẹ bị xấu mặt và sụp đổ khi đặt quá nhiều hi vọng vào em, nhưng nếu điều không may ấy xảy ra,tất nhiên em sẽ buồn,suy sụp một thời gian,nhưng em vẫn phải tiếp tục sống,tiếp tục cố gắng để đạt được các thành công khác,vẫn cống hiến cho xã hội và báo hiếu bố mẹ cho đến khi nào không còn sức lực nữa.
@ chacemchetwa : Nói ra thì thật xấu hổ,bố em là si quan quân đội,mẹ em là giáo viên,người thân và hàng xóm sẽ không bao giờ nghĩ rằng em lại tìm đến các dịch vụ này để giải trí.Bản thân em là sinh viên giỏi,vừa mới tốt nghiệp đại học xong.em cũng thấy ghê tởm mình vì không làm chủ được bản thân để cho dục vọng khống chế.Nhưng bây giờ không phải là lúc để hối hận nữa.Quan trọng bây giờ là sửa đổi mình,em hứa đó là lần cuối cùng,và sẽ vận động khuyên nhủ bạn bè sống lành mạnh,tránh xa các tệ nạn trên.
Đọc nhiều bài viết trên diễn đàn,dù có nguy cơ hay không có nguy cơ,em nhận thấy các anh chị đều tư vấn theo chiều hướng giúp người hỏi an tâm,không bị stress làm ảnh hưởng đến cuộc sống.Em cám ơn tất cả mọi người.Chúc các anh chị có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.Em cũng đi xả stress thôi.

bạn đừng nghĩ vậy, bản thân mình là con người, con người có ham muốn cũng là chuyện đương nhiên, nhưng trong ham muốn đó bạn xử lý như thế nào, và rất may cho bạn ở tình huống này bạn sử dụng bao cao su khi quan hệ. Đây vừa là hành động chứng tỏ bạn cũng lo lắng cho gia đình bạn và xã hội, vừa là một bài học cho bạn để bạn rst kinh nghiệm.


Anh ơi,từ hôm đó đến giờ em vẫn thấy lo lo,mặc dù đã được các anh chị tư vấn là không sao rồi.tuy nhiên một số lúc đang vui với gia đình,bạn bè em lại thoáng nghĩ về việc này và cảm thấy tội lỗi,bất an và không còn vui tự nhiên nữa.Có lẽ phải đợi 3 tháng sau em đi xét nghiệm lại thì mới thoải mái được.


Mình hiểu tâm trạng của bạn, trong lúc vui vẻ lại chợt buồn vì nhớ đến nỗi lo, nhưng bạn đang lo quá mức, một cái test 6 tuần sẽ giúp bạn giải toả tâm lý, vì nếu có nói bạn không cần xét nghiệm thì bạn cũng ko tin.Thân ái!bạn sẽ ÂM TÍNH
Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó!
thanks 1 người cảm ơn saidman-24 cho bài viết.
thanhthan trên 22-06-2012(UTC) ngày
Offline thanhthan  
#24 Đã gửi : 22/06/2012 lúc 03:07:52(UTC)
thanhthan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2012(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: Thanh Hóa

Cảm ơn: 14 lần
Em các ơn các anh đã tư vấn giúp em.Em đã đến 50c Hàng Bài để xét nghiệm HIV lẫn giang mai.Kết quả là âm tính.Em làm xét nghiện sau 55 ngày,bác sĩ ở đó có tư vấn cho em là sau 3 tháng và 6 tháng đến xét nghiệm lại lần nữa.Bây giờ em bớt stress hơn nhiều rồi.À tiện đây cho em hỏi xét nghiệm giang mai sau 55 ngày như em có chính xác không.Em biết là bị lây một bệnh nào đó qua đường tình dục rồi nhưng không biết là biểu hiện gì.

Chỉ biết là bây giờ em lên nhiều mụn li ti màu trắng đục ở khu vực bừu.Mụn này tồn tại tầm 2 tháng nay rồi,không vỡ,không đau,chỉ khi nặn vào mới thấy đau thôi.Em ko có mũ ở đầu dương vật và đi tiểu không thấy đau buốt như biểu hiện của bệnh lậu.
Offline pch  
#25 Đã gửi : 22/06/2012 lúc 04:08:03(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
trường hợp của bạn có sao đâu, bạn yên tâm đi, vs bạn xn ở thời gian đó bnaj có thể yên tâm.........

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
thanhthan trên 22-06-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.