Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
cảm ơn anh ..người đã đi cùng em một đoạn đường
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Trong cuộc sống, luôn có những cuộc gặp gở rồi chia ly
Không phải cuộc gặp gở nào cũng tạo nên nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời
Đời người có biết bao thay đổi, cứ ngỡ người đó sẽ đi cùng mình cả chặng đường dài, nhưng cuối cùng chỉ sánh bước bên nhau một đoạn đường ngắn..
đôi lúc rảnh rổi lại sinh nông nỗi...cứ ngồi suy nghĩ những chuyện đã wa ...về mối tình đầu ...thứ 2 rồi thứ 3 ...và thứ... n...
Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi cùng người mà người ta thích
Nhưng mang cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có bên người mình yêu thôi...
ai may mắn trong đời mình nếm trãi cảm giác này nhỉ .....
Liệu anh có thể bên em mãi mãi..
Cho em bờ vai để dựa vào...
Lau những giọt nước mắt của em....
Giúp em gỡ bỏ chiếc mặt nạ....
Nhưng
Có lẽ vị trí của em cũng chỉ được có thế..
Em hiểu
Đừng nói em là trẻ con
Vì không có đứa trẻ con nào có thể kìm nén nước mắt bằng nụ cười như em....st
Sửa bởi người viết 13/07/2013 lúc 10:14:36(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 3 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
171080 trên 13-07-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Đã bao giờ ... ?
Bạn muốn đi lang thang......Một mình...!!!!
Thích im lặng...!!!!
Thích lặng lẽ dõi theo... 1 người...
Nhìn họ...Cười.. ....
Nhìn họ...Hạnh phúc....
Bất giác nhìn lại bản thân.....
Lại cười...Nhưng...thật ra... ...Đang buồn nhiều lắm..
.

| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 3 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 3 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
171080 trên 13-07-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
khẽ thôi ...vì bình iên dễ giật mình bỏ trốn
khẽ thôi ...vì hạnh phúc... thật ko tồn tại dc bao lâu
có những ng chết sớm ...!!!
vì tử thần quá yêu họ..
còn bạn ...!!!!
vẫn tồn tại trên đời này ..chứng tỏ vẫn có ng iêu bạn hơn cả tử thần
nhớ nhé ...có niềm tin đi thì hp sẽ về bên
hãy nắm giử những thứ mình đang có ...
đừng đễ lúc mất rồi mới tiếc nuối nhận ra....st
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
171080 trên 13-07-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn….
Đố ai định nghĩa được nụ hôn.
Có khó gì đâu một tâm hồn.
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại.
Môi kề mắt nhắm thế là hôn....!!!!
st

| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
171080 trên 14-07-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 32 Đến từ: Some where i be long
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 14 bài viết
|
Mình thì ghét và ko biết hôn,chắc có lẽ răng sún nên ko tự tin cho chuyện đó.Phải chi có ngừ tình nguyện làm "cặp đôi hoàn cảnh" cho mình thữ nhi?  .Hỡi các giai nhân trên 4rum có ai tình nguyện nấu cơm và sẽ chia nợ nần với các hạ trong quãng đời còn lại ko zậy???( Cảm ơn em....người đã giúp anh ko bị ngân hàng tịch biên nhà). 
AI BIẾT AI
Thú thật với ai có mấy lời
Trọn đời tui chỉ có ai thui
Ngoài ra tui chẳng iu ai khác
Tình đã trao ai hết cả rồi.
Trăm ngừơi chĩ chấm được mình ai
Hiền thảo chăm ngoan lại rất tài.
Nên tình nãy sinh từ hôm ấy
Ngỏ chút tình riêng ai biết ai. Ai biết
|
 2 người cảm ơn 171080 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
....   thơ hay wa ... | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
171080 trên 14-07-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Originally Posted by: 171080  Mình thì ghét và ko biết hôn,chắc có lẽ răng sún nên ko tự tin cho chuyện đó.Phải chi có ngừ tình nguyện làm "cặp đôi hoàn cảnh" cho mình thữ nhi?  .Hỡi các giai nhân trên 4rum có ai tình nguyện nấu cơm và sẽ chia nợ nần với các hạ trong quãng đời còn lại ko zậy???( Cảm ơn em....người đã giúp anh ko bị ngân hàng tịch biên nhà). 
AI BIẾT AI
Thú thật với ai có mấy lời
Trọn đời tui chỉ có ai thui
Ngoài ra tui chẳng iu ai khác
Tình đã trao ai hết cả rồi.
Trăm ngừơi chĩ chấm được mình ai
Hiền thảo chăm ngoan lại rất tài.
Nên tình nãy sinh từ hôm ấy
Ngỏ chút tình riêng ai biết ai. Ai biết
người ơi tui củng có mí lời
trọn đời tui ko chắc có ai thui
nếu người chê ...tui sẽ yêu người khác
chẳng cớ chi phải phí cả đời ...
đời còn dài ....gái (dzai) còn nhìu ....!!!!
         | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
171080 trên 14-07-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 32 Đến từ: Some where i be long
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 14 bài viết
|
Originally Posted by: qwerty.  Originally Posted by: 171080  Mình thì ghét và ko biết hôn,chắc có lẽ răng sún nên ko tự tin cho chuyện đó.Phải chi có ngừ tình nguyện làm "cặp đôi hoàn cảnh" cho mình thữ nhi?  .Hỡi các giai nhân trên 4rum có ai tình nguyện nấu cơm và sẽ chia nợ nần với các hạ trong quãng đời còn lại ko zậy???( Cảm ơn em....người đã giúp anh ko bị ngân hàng tịch biên nhà). 
AI BIẾT AI
Thú thật với ai có mấy lời
Trọn đời tui chỉ có ai thui
Ngoài ra tui chẳng iu ai khác
Tình đã trao ai hết cả rồi.
Trăm ngừơi chĩ chấm được mình ai
Hiền thảo chăm ngoan lại rất tài.
Nên tình nãy sinh từ hôm ấy
Ngỏ chút tình riêng ai biết ai. Ai biết
người ơi tui củng có mí lời
trọn đời tui ko chắc có ai thui
nếu người chê ...tui sẽ yêu người khác
chẳng cớ chi phải phí cả đời ...
đời còn dài ....gái (dzai) còn nhìu ....!!!!
        
Tùy Duyên
Yêu ai cũng được có sao đâu
Nhưng nhớ trong tim chớ âu sầu
Một kiểng hai huê thì khổ lắm
Nếu ai lỡ bước,tui buông câu. Đời còn dài...gái(dzai)còn nhìu...nhưng tìm 1 bẻn mẹc để ngắm hoài...khó lém!
|
 1 người cảm ơn 171080 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Hạnh phúc có là mong manh nhất?
Hãy nghĩ hạnh phúc đơn giản thôi
Hạnh phúc là khi ta
Có thể đi, đứng, ngồi, ăn, nằm như bao người.
Có thể nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ, cảm nhận một cách bình thường.
Có thể nói, khóc, cười như một lẽ tự nhiên.
Hạnh phúc là khi ta
nhận được tin nhắn từ ai đó và biết rằng một giây phút nào đó có người nghĩ đến ta
nhận được cuộc gọi từ ai đó đế biết rằng có ai đó muốn nghe giọng ta
nhận được vài dòng offline để biết ai đó cần ta
nhận được một cái email đế biết ai đó muốn chia sẻ với ta những bí mật
nhận được một vài dòng reply để biết ta ko bị lãng quên
hay đơn giản là không nhận được gì cả nhưng ta biết ta đang ở đâu đó trong một câu chuyện nào đó được nói ra, viết ra, hay chôn giấu đâu đó
…để biết ta không vô hình
...st
còn hạnh phúc của em ....!!! là khi chuẩn bị đi ngủ
được gối đầu trên tay anh và nhận dc lời "chúc em ngủ ngon"
nhẹ nhàn ...!!sao lại êm dịu và ấm ấm áp thế ....cảm ơn cuộc đời, cảm ơn anh..!!! người đã đi cùng em một đoạn đường....đoạn còn lại tự em sẽ ""chạy te te""" .. | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-07-2013(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: www.hiv.com.vn
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
bạn làm thế nào mà đưa ảnh và video lên diễn đàn vậy bạn?chỉ cho tớ cách với..?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 1.257  Đến từ: hà nội Thanks: 1169 times Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
|
Originally Posted by: Linh Nhi  bạn làm thế nào mà đưa ảnh và video lên diễn đàn vậy bạn?chỉ cho tớ cách với..?
em vào địa chỉ dưới đây và làm thêm hướng dẫn nhé, chúc em sẽ có những bức ảnh đẹp. thân
http://forum.hiv.com.vn/...sts&t=182023&p=2
http://forum.hiv.com.vn/...sts&t=175167&p=2
http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=182023 | yahoo:chuyen1changcodon2007 |
 2 người cảm ơn ducnamdcc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
EM MƯỢN ANH NHÉ
- Em muốn mượn anh làm bạn trai em
- Em muốn mượn anh làm cha của các con em
- Em muốn mượn anh là người sống suốt đời với em
EM SẼ TRẢ
- Cho mẹ anh đứa con dâu thảo và đàn cháu ngoan
- Cho anh vợ hiền
EM MƯỢN ANH ĐƯỢC KHÔNG ANH
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Đời người ngắn ngủi, tuổi sống vô thường, có những chiều bần thần nghe tin dữ, thấy mỗi nhịp thở của mình là cả một ơn may được Trời ban tặng. Biết trần gian tựa cõi tạm, biết sống chỉ là cuộc lữ hành, biết thân xác này chẳng qua như quán trọ… Biết tất cả rồi cũng về với sắc sắc không không. Biết vậy rồi để dặn lòng thở thật sâu, sống thật tốt, để không phí hoài phước phần được ở lại chốn tạm trần ai này…st
@: cảm ơn anh ..!!!
 | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Cái mạnh mẽ hôm nay. . !
Được tạo lên từ. . .đắng cay hôm qua. . .
Cái lạnh lùng hôm nay. . !
Được tạo lên từ. . .sự phản bội hôm qua. . .
Cái vô tình hôm nay. . !
Được tạo lên từ. . .nước mắt hôm qua. . .
Cái giả tạo hôm nay. . !
Được tạo lên từ. . .nỗi đau hôm qua. . .

| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 3 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
cảm ơn anh ..người đã đi cùng em một đoạn đường
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|