Chẳng là hiện tại e đã uống phơi nhiễm HIV khi quan hệ gái mại dâm , bóc bánh trả tiền , do quan hệ rách bao , dẫn đến đầu khắc dương vật dính dịch vị âm hộ và 12h sau là e đi khám uống luôn , tại vì lúc quan hệ là tối hôm trước , sáng hôm sau đi khám .
Tình hình là thế này . Em gái này nói ẻm làm ở Thuế , làm nhiều cty , ừ thì em cũng nghe thôi chứ quan tâm gì đâu , gái mại dâm nói sao e tin được . Em là người rất sạch sẽ nên khi đi chơi em có mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân , dung dịch vệ sinh , playboy , sữa tắm và khăn tắm riêng , tuy nhiên cái này thật là một tai nạn . Sau khi tai nạn xảy ra , em hỏi em nó e nó cũng ko nói gì vì e nó nghĩ e là an toàn , nhưng e hỏi là e nó sợ ko , nó nói có , e cũng sợ , e nó bảo bình thường đi làm thuế 1 tháng khám 1 lần , nên khi về nhà e nhắn tin ngay là e đi khám xem có HIV hay gì ko , e nó nhắn lại bảo a sợ cứ đi khám , thế là mang cái mặt đi khám vào sáng hôm sau và uống phơi nhiễm . Hiện tại em đang âm tính .
Hôm đó e nhắn tin em đó còn được , nhưng 1 - 2 ngày sau , e nhắn tin , gọi kiểu như không được từ sáng tới tối , rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi , đại loại như yêu cầu e nó đi khám hoặc hỏi giấy sức khỏe tháng gần nhất , nhưng ko có nghe máy , e nghĩ nghi nghi rồi , nhưng sau cuối cùng thì e nhận được tin nhắn trả lời lúc 23h đêm , tức mấy ngày trước khả năng điện thoại này chỉ để ở nhà và ko có kêu , chỉ có rung thôi . Nên e băn khoăn e nó có làm thuế thật ko và làm gái chỉ là phụ thôi . Vì với dáng e này thì đi với giá như e đi thì ko hợp lý với gái mại dâm bình thường 500k / 2 phát mà ko giới hạn giời gian , body e nó rất đẹp , trắng và ở vùng kín rất bót ( gái mại dâm đi 20' đã la làng đòi về rồi ) , bọn e quần nhau cả gần 2h mà , mà lại thoải mái nằm 3 - 4h từ 7h -> 10 đêm lận , nên e cũng suy nghĩ lại kỹ vấn đề là e nó đi làm thuế là chính chứ ko làm gái , tuy nhiên lời gái mại dâm nói thì e ko tin tưởng đc hoàn toàn hết , vì e bóc bánh trả tiền nên e suy e nó vào gái mại dâm , nếu ko trả tiền thì nó lại là tình huống khác .
Em uống phơi nhiễm được 1 tuần rồi , đến ngày e nó đi khám thì e nó mới chụp ảnh đưa em là âm tính HIV , vậy nó âm tính , e âm tính cả 2 đều khỏe , thế e cần uống phơi nhiễm nữa không ? Hay vẫn phải tiếp tục ạ ? Vì e vẫn bán tín bán nghi việc e nó làm thuế là chính , gái là phụ với cái giá cả thời gian như thế thì chẳng có gái mại dâm nào đi cả , dù là gái cao cấp mà còn được 2 lần . Với lại trong 2 ngày hôm sau e nhắn tin gọi điện hoài có được đâu , chỉ là tiếng rung chuông thôi , mãi 23h đêm ngày thứ 3 e nó trả lời là e nó ko cầm đt đi , nên e mới suy nghĩ việc e nó bảo 1 tháng đi khám 1 lần sức khỏe và việc e nó làm về thuế .
Hiện tại e cũng băn khoăn nên tiếp tục uống hay ngưng vì biết e nó khám xong cũng sức khỏe tốt , âm tính HIV , e cũng âm tính . Vậy các anh chị cho em cái lời khuyên e nên dừng uống thuốc chống phơi nhiễm được không , vì thuốc này cũng không tốt chút nào ?