Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mylife205  
#41 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 03:59:11(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết

CÁM ƠN 2 ANH TRAI .....

Offline boykhongnha  
#42 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 04:05:57(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

MNH MẼ LÊN NGƯỜI ANH EM
- Mình mới đi xét nghiệm về
- Mai mới có kết quả bạn ạ, thôi điều gì đến rồi cũng sẽ đến cố lên nhé
- Sau môi khó khăn của cuộc sống con người ta sẽ mạnh mẽ và trưởng thành lên nhiều
- Mình cũng hiểu bạn lúc này mình cũng đang trải qua cảm giác lo sợ ấy
- nhưng dù điều gì đợi ta phía trước thì hãy sống ngày hôm nay sao cho không hổ thẹn với lương tâm là được


Offline mylife205  
#43 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 04:30:27(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết

Anh em trong DD ơi cho life hỏi với : sao mình đau mắt với lại bổng rát ngay mắt với mặt quá...liệu mình có sao không...? mình sợ quá....đây có phải là triệu chứng ko....? ....h vẫn còn rát ngay mắt với mặt....?

Tu-an  
#44 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 04:53:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của mylife205 đã viết:

Anh em trong DD ơi cho life hỏi với : sao mình đau mắt với lại bổng rát ngay mắt với mặt quá...liệu mình có sao không...? mình sợ quá....đây có phải là triệu chứng ko....? ....h vẫn còn rát ngay mắt với mặt....?



_ông thần còn vô đây hỏi lung tung nữa àh....triệu chứng cái con khỉ khô,,,, ký đầu bây giờ nhóc tỳ ,,muốn hút máu không?

_
Offline boythattinh  
#45 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:01:00(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
6 tuần âm tính + với hành vi có dùng BCS của bạn thì cả đời âm tính nếu kô có thêm nguy cơ mới,bạn đừng để ý tới mấy cái triệu chứng đó làm khỉ gì cho mệt
The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Offline mylife205  
#46 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:17:29(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết

Em vô hỏi thử xem coi..ai trải qua thì tư vấn cho em.....cũng sợ là lúc mình quan  hệ ng` ta cố ý rạch vô ng` mình rồi máu chảy ra....hoặc họ muốn lây cho mình thì sao...? em  nhức đầu lắm các anh ạ...sáng h đi làm ngày đầu tiên mà đầu óc cứ nghĩ tới H.....bao nhiu suy nghĩ cứ dồn vô đầu..rồi cái ko logic nó cứ hiện ra....anh boy à em mới chỉ 30 mấy ngày thôi...xn để xã "chét"....thứ sáu tuầnh này mới đủ ngày đi XN...mà sao em lo quá....em nhừ cả ng` rồi....lên đây để cùng các anh chia sẽ....em nản quá...!

Tu-an  
#47 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:20:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
đây là My em nói đó àh ,,nếu đúng anh nghỉ em như con tép quá ...lở vô tình Đè lên KAAKAKAK

-
Offline boythattinh  
#48 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:29:24(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của mylife205 đã viết:

Em vô hỏi thử xem coi..ai trải qua thì tư vấn cho em.....cũng sợ là lúc mình quan  hệ ng` ta cố ý rạch vô ng` mình rồi máu chảy ra....hoặc họ muốn lây cho mình thì sao...? em  nhức đầu lắm các anh ạ...sáng h đi làm ngày đầu tiên mà đầu óc cứ nghĩ tới H.....bao nhiu suy nghĩ cứ dồn vô đầu..rồi cái ko logic nó cứ hiện ra....anh boy à em mới chỉ 30 mấy ngày thôi...xn để xã "chét"....thứ sáu tuầnh này mới đủ ngày đi XN...mà sao em lo quá....em nhừ cả ng` rồi....lên đây để cùng các anh chia sẽ....em nản quá...!



Mình trải qua rồi nên mình hiểu tâm lý của bạn lúc này,cái tâm lý HIV này là thế đó,cho dù bản thân không có nguy cơ và mọi người nói thế nào đi nữa thì mình vẫn nghĩ là mình bị,đó là suy nghĩ hết sức tai hại,toàn bộ hành vi của bạn không có nguy cơ,bạn đừng có tự suy diễn ra nào là người ta rạch vào người mình này nọ,làm gì mà có chuyện đó,thứ 6 này bạn đi test đi,khi bạn cầm KQ ÂM TÍNH bạn sẽ thấy thoải mái
The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Offline mylife205  
#49 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:30:29(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
ước gì được "đè " mãi mãi " anh nhỡ...cũng có lúc thấy cũng có lỗi lắm anh ạ...định nói ra hết nhưng ngại...sợ nó buồn.....h em đang ngồi ở nhà coi bói trên các wes..coi tùm lum hết...em đang đối diện với cái mất mác lớn lắm anh ạ...Biệt lập ...ĐT khoá máy ...thứ bảy ru rú ở nhà...chẳng chở nó "Bát Phố"...cứ như điên....nghĩ tới các triệu chứng là chỉ muốn bần thần con người thôi...em nghĩ em ác quá....
Tu-an  
#50 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:35:35(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
ai biểu không đi chơi ,,điên là đúng rồi ,,vậy ngày mai anh đưa đi bệnh viện biên hoà chịu ko?
Offline boythattinh  
#51 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:36:56(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Oài,bạn phải lạc quan lên chứ,sống mà bi quan quá thì không tốt đâu,biết có lỗi là tốt,là người ai mà không ít nhất 1 lần phạm phải lỗi lầm,quan trọng là sau đó có biết sửa lỗi và sống tốt hơn hay không,bạn đừng buồn nữa,và hãy lạc quan lên nhé

The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Tu-an  
#52 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:43:22(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
bây giờ đầu óc .của cu ,đen xám xì sáng nổi gì
Offline mylife205  
#53 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:44:51(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết

cũng biết đấy chứ...thấu tâm lắm đấy chứ....! biện pháp cho em bây h là tự mình tìm cách trãi qua thôi....! anh Boy mình làm bạn anh nhé...anh chia sẽ cùng em cũng an rơ lắm...rãnh thì nốc vài "chai" anh nhá...tete

Offline boythattinh  
#54 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:46:18(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Tất cả mem trong forum đều là bạn của mình,còn về bia,mình cũng giống anh Tuấn,chỉ biết uống bia ôm thôi

The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Tu-an  
#55 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:50:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
2 đứa theo anh uống cafe ôm không ,,rồi tìm nguy cơ mới vào đây hỏi chung với anh cho anh em trả lời
Offline mylife205  
#56 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:51:23(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết

Anh Tuấm đang vui lắm nhỡ.....cũng chúc mừng ông anh đã quay lại với DD.....làm 1 phát café đi..chung vui mà...hoho

Offline boythattinh  
#57 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:52:05(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Tu-an  
#58 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:53:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
nhưng khi tìm nguy cơ mới ,thì cho anh hỏi trước với anh em trong DD nha,,ĐỪNG GIÀNH  với anh ,,hihihi
Offline boythattinh  
#59 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:55:19(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Kaka,em thì chỉ ôm thôi,chứ kô dám tới Z đâu

The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Offline mylife205  
#60 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:57:33(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
Thôi Đi Má.... ...tai hại..tai hại quá...mắc công anh em giận...anh em ghim...anh em sán vô mặt 2 đứa em...2 đứa em buồn...hai đứa em hận anh...hai đứa em chữi thề....^&^%*&&..... rồi cuối cùng anh lại hận ngược lại em tụi em...anh bõ DD...tụi em khóc....rồi các bạn giận  2 tụi em...các bạn lôi hai em ra rũa......" TỘI TỤI EM MÀ ANH TUẤN" HICHIC.....
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.