  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 91
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:To Diêm Vương : Chị không biết em là ai, có xích mích gì với A2066 nhưng kiểu em đổ thêm dầu vào lửa thì em đang chứng tỏ em là tiểu nhân đích thực rồi đấy ! 1) Đừng xưng tôi là em ở đây 2) Tiểu nhân hay quân tử thì khi thì khi nào chết mới biết được. Nói trước bước khó qua lắm | Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN
Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã. Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 91
|
| Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN
Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã. Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Diêm Vương đã viết:Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: To Diêm Vương : Chị không biết em là ai, có xích mích gì với A2066 nhưng kiểu em đổ thêm dầu vào lửa thì em đang chứng tỏ em là tiểu nhân đích thực rồi đấy ! 1) Đừng xưng tôi là em ở đây 2) Tiểu nhân hay quân tử thì khi thì khi nào chết mới biết được. Nói trước bước khó qua lắm [/Quote 1)Tôi nghĩ có thể bạn nhỏ tuổi hơn tôi.Nếu không phải thì xin lỗi bạn về chuyện này. 2)Có thể quan điểm của bạn không giống tôi nhưng với tôi những người chỉ đứng sau lưng người khác sẽ không bao giờ là quân tử. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 91
|
Nể lời đại ca Na74 là cây đại thụ trong diễn đàn này che bóng mát cho các thành viên trên diễn đàn.!Nói nối vòng tay lớn. Tôi và bạn sẽ không tranh cãi với nhau ở đây nữa. Nhưng có dịp tôi muốn tranh luận với bạn bằng chính cái giọng đạo đức giả của bạn xem bạn là người thế nào?
| Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN
Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã. Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Diêm Vương đã viết:Nể lời đại ca Na74 là cây đại thụ trong diễn đàn này che bóng mát cho các thành viên trên diễn đàn.!Nói nối vòng tay lớn. Tuy và bạn sẽ không tranh cãi với nhau ở đây nữa. Nhưng có dịp tôi muốn tranh luận với bạn bằng chính cái giọng đạo đức giả của bạn xem bạn là người thế nào?
Bạn muốn nói sao về tôi cũng được.Đơn giản tôi và bạn là người không quen biết, chẳng ruột thịt gì vì thế cho nên tôi nghĩ tôi không cần phải bận tâm về một người như thế ! Còn đạo đức giả ư? Dù giả thì vẫn là có đạo đức đấy bạn ạ.Còn hơn những người không có gì. Đơn giản thế thôi. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 91
|
Hãy nhấp chuột vào đây đi nào hay_song_de_duoc_yeuthuong để nghe nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi nào
Nối vòng tay lớn | Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN
Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã. Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cảm ơn bạn bài này tôi thuộc từ hồi còn đi học.Muốn nghe lại chỉ cần vào nhacso.net là có hết đấy.Tôi cũng đang nghe rồi. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 91
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Cảm ơn bạn bài này tôi thuộc từ hồi còn đi học.Muốn nghe lại chỉ cần vào nhacso.net là có hết đấy.Tôi cũng đang nghe rồi. Người gì đâu mà dễ bảo thế. Vậy là ngoan, giỏi, dễ thương  | Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN
Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã. Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 91
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: Ủa em bài hát ấy làm em không vui à, sao sắc mặt biểu hiệu nhiều cảm xúc thế  | Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN
Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã. Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bạn đồng môn: quadoikinhhoang, (DRACULA)
vụ gì đây.....:::: >
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 91
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Bạn đồng môn: quadoikinhhoang, (DRACULA)
vụ gì đây.....:::: > thấy người sang bắt quàng làm họ không được sao 
| Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN
Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã. Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Bạn đồng môn mà hỏi.DRACULA không biết thì ai biết đây???   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 91
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Bạn đồng môn mà hỏi.DRACULA không biết thì ai biết đây???   Chú thì lãnh địa ở phương tây Còn tui ở phương đông => Đều làm những việc trong bóng tối | Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN
Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã. Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
trời ơi bây giờ tới DRACULA nữa rồi phải không.
_DRACULA một bóng ,,,một hình,,,một mình,,, làm tất cả những gì mình thích
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 91
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:trời ơi bây giờ tới DRACULA nữa rồi phải không.
_DRACULA một bóng ,,,một hình,,,một mình,,, làm tất cả những gì mình thích Chú không nằm trong nhiệm vụ của tui. Mà là người tui thầm ngưỡi mộ đó .Nên không có gì phải lo lắng. Tôi chỉ làm việc theo hướng đối tượng thôi | Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN
Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã. Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
DRACULA ơi là DRACULA      Sao quả tạ chiếu rồi ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
nói vậy thôi,,chứ DRACULA hiên ngang thẳng đường mà đi...dracula chà đạp trên dư luận mà sống,,miễn sao DRACULA không thẹn với lòng và không làm sai với chính mình
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|