Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
nirvana_sg đã viết:Gửi ACE trên DĐ,
Em có điều này muốn hỏi anh em trước khi thực hiện, kẻo khi làm lại sợ ACE chỉ trích là tự dưng nhảy vô Topic của người khác viết bài.
Vì cuộc sống có nhiều điều để suy nghĩ và chia sẽ, nên em muốn viết lại những câu chuyện, những suy nghĩ, và chia sẽ với nhau cùng ACE trên diễn đàn này. Nhưng em không muốn tạo một topic cho riêng mình, và cũng chẳng biết gọi cái topic của mình là gì nữa. Bên cạnh đó, em muốn cái topic của Anh Vinh_man vẫn luôn sống mãi với diễn đàn này, vẫn có sự kế thừa của những người..."đi sau" từ Anh. Nên nếu có thể, em sẽ có những bài viết ở topic này, có được không ACE?
Em sẽ có một khoảng thời gian để thống kê ý kiến của ACE. Nếu đa số đồng ý, em sẽ thực hiện. Đa số phản đối....thì thôi,hihi.
Rất mong nhận được ý kiến của ACE nha.
Cầu chúc ACE luôn mạnh khỏe và tâm bình an.
Thân,
YM: nirvana_sg007
Rất ủng hộ ý kiến này của bạn. Thật sự mỗi khi vào dd, mình cũng rất hay vào đây để tìm lại người bạn ngày xưa, nhưng chỉ thấy buồn vì nhà luôn vắng lặng. Bạn hãy viết tiếp vào đây những suy nghĩ, những bài viết để làm động lực cho những NCH vững tâm mà bước tiếp đoạn đường khó khăn này bạn nhé | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Cũng không nhận được nhiều ý kiến lắm. Nhưng đa số là ủng hộ.
Để ý theo dõi, thì kể từ ngày Anh Vinh_man ra đi, hoạt động dd có chút gì đó vắng lặng và kém sôi nổi, chứng tỏ sức hút của Anh Vinh_Man đối với dd va mọi người là rất lớn. Vì vậy, để cái “di sản” này của Anh Vinh_man chìm vào lãng quên là một thiếu sót rất lớn. Tôi biết mình không có đủ khả năng để tạo nên ảnh hưởng như Anh, nhưng tôi hy vọng những điều mình làm sẽ giúp cho “đứa con tinh thần” của Anh sẽ vẫn sống với dd (cho dù là sống “lay lắt”,hihi)
Thất ra cái ý tưởng này không bắt đầu từ việc Anh ra đi. Đây là điều mà tôi đã từng có dự định làm từ cách đây mấy năm cho riêng tôi. Khi đó, trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, có những lúc nghĩ mình sẽ không còn tồn tại nữa, tôi hay suy tư miên man về lẽ sống và sự tồn tại. Tôi không sợ cái chết, mà là sợ sự lãng quên, nên tôi nảy sinh một ý tưởng là để lại một cái gì đó thuộc về mình hiện diện trên cõi đời này (có lẽ hơi tham lam ảo vọng nhỉ). Khi đó tôi đã nhờ thằng bạn thân, rất thân (tất nhiên là phải thân thiết và hiểu nhau thì mới có thể làm được việc này), tôi nhờ nó tạo ra một website (tôi có thể đã viết blog, nhưng tôi vẫn không thích lắm việc này). Khi tôi sống, tôi sẽ viết, sẽ đăng tải những ý niệm trong cuộc sống, những việc xảy ra xung quanh, những trao đổi với bạn bè trên dd và ngoài đời thường. Và khi tôi không còn nữa, thì thằng bạn thân sẽ là Tôi, tiếp tục thay tôi duy trì công việc đó. Thật may, là tôi đã không làm được việc đó, vì bây giờ tôi vẫn còn ngồi đây, khỏe mạnh. Tôi với Anh Vinh_man chưa từng gặp mặt, rất ít khi trao đổi trên dd và đọc bài của anh cũng không nhiều (vì thật sự tôi có những quan điểm riêng khác anh trong hệ tư tưởng), nhưng tôi cảm nhận được con người Anh, tính cách của anh, và điều quan trọng là Anh đã đem lại luồng sinh khí lạc quan và như một cứu cách cho những người đang trong trạng thái tuyệt vọng.
Vậy thì khi Anh đã ra đi rồi, tại sao tôi không trở thành là…thằng bạn thân của Anh để mà làm điều như tôi đã muốn thằng bạn tôi làm cho tôi nhỉ? Và quan trọng hơn là tôi cũng như Anh, đều muốn giúp sức và cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho dd và những người có H.
Bình yên nơi ấy, Anh ủng hộ em nhé. Em bắt đầu nơi Anh đi qua
Trân trọng,
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
| Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Bận quá, dạo này không còn chút thời gian nào có thể thảnh thơi vào buổi tối để mà viết bài. Ngày trước ở cơ quan thì đang ít người, ngồi viết bài, nhưng ngắn thôi, thì cũng được. Nhưng dạo này có thêm nhiều người, lại án ngữ ngay kế bên cạnh mình, thế là sợ người ta tò mò, không dám ngồi viết bài. Mà thật nực cười ở chổ là…bây giờ chỉ rảnh rỗi trong giờ hành chính. Khi đi làm thì mới có thời gian mà uống café, hút thuốc, nhậu nhẹt. Thật là quan liêu hết sức. Còn buổi tối rảnh một phút cũng không có, đến khi xong việc, thảnh thơi thì con mắt cũng nhắm tít mất rùi. May sao mà tối nay uống café nhiều quá, tới 3 cữ lận, thế là không ngủ được, con mắt nó cứ mở. Thế là online sau 12h. Chắc ngày mai ngủ gật ở cơ quan…
Thôi thì tranh thủ vào DD liền, và gặp ngay cái thông báo của Anh Tuấn Mẹc. Cảm giác nó shock như lúc đọc cái “TIN BUỒN” về anh Vinh_man (hix, không phải nói xui Anh Tuấn đâu nhé, chỉ nói cái cảm xúc thôi). Nhưng cũng kỳ lạ thật, tự nhiên mỉm cười bâng quơ, vì từ lâu cứ sống theo cái tinh thần…mọi chuyện là bình thường trong cái xã hội này như cái tính cách AQ nên thấy mình vẫn…thản nhiên. Hỏi lại một câu rồi thôi. Nhưng đọc lại thì thấy Anh chỉ nói là không quản lí Quỹ thôi, chứ không rút khỏi diễn đàn. Haa, cũng được đấy, Anh không suy nghĩ một cách hồ đồ như những người khác hay tuyên bố trước khi rút khỏi DD, Anh vẫn tiếp tục mà…Hy vọng thế. Chứ không thì, mình không thấy có vấn đề gì, nhưng với nhiều thành viên khác, có lẽ là shock nặng khi Anh Tuấn không còn tham gia DD nữa.
Rồi ở cái topic khác thì là cãi nhau. Mệt nhỉ, nếu không có biện pháp gì thì chắc là cãi nhau mãi. Mà lạ nhỉ, những con người mang trong mình cái điều không mong muốn. Các bạn vào DD là để tìm thông tin và để được động viên chia sẽ. Chắc chắn các bạn từng nghĩ tới cái kết cục của đời mình, các bạn nghĩ tới cái chết. Không biết bạn có hiểu rằng, khi cận kề cái chết, người ta thường ân hận về điều sai trái mình đã làm, họ ước gì họ có thể còn sống thêm được lâu hơn để làm nhiều điều tốt chuộc lại lỗi lầm, để sang bên kia thế giới tâm hồn họ được thanh thản, linh hồn họ được lên thiên đàng, được tới cõi niết bàn. Hơn ai hết, chắc các bạn ở đây hiểu rõ điều đó, vậy sao các bạn không bắt đầu từ bây giờ đi nhỉ? Tham, sân, si…mà làm gì? Người khác đau khổ làm các bạn vui lắm àh? Thế cái tâm mình có thấy thoải mái không? Cơ thể mình có mập thêm tí nào không? “Lấy ân báo oán, oán ấy tiên tan. Lấy oán báo oán, oán ấy điệp trùng”. Bạn hãy thực nghiệm đi thử xem, nó rất đúng đấy.
Thôi, dừng lại đây cái đã, xem trận Arsenal _ Bolton. Nếu Ars thắng cách biệt 2 bàn thì sẽ lên ngôi nhất bảng, ít ra là cho tới cuối tuần. Ấy chà, mình cũng sân si mất rồi,kaka. Mà sao thấy mình viết giống diary ấy nhỉ?
Chúc ACE ngu ngon. Trong giấc mơ, các bạn hãy hòa đồng với nhau nhé.
YM: nirvana_sg007
-----------------------------------------------------------------------------------------------Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
hôm nay ghé thăm nhà của anh anh ah.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
23 tháng chạp AL năm rồi, hai Anh Em mình còn trò chuyện ríu rít,vậy mà...
Hôm nay,Anh xin thắp cho Em 1 nên Hương.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Ông đã từng bảo "muốn sống tử tế thì hãy vào đây,mà muốn sống không tử tế thì cũng hãy vào đây",phải ông ạ !
Hôm nay ngày cúng ông Táo,cũng như anh Mẹc,nhớ ông tôi vừa mới thắp nén hương,chẳng biết ông có về với tôi không ?
Chúc bình an và ngon giấc nhé,người anh em ! | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-08-2009(UTC) Bài viết: 85 Đến từ: hồ chí minh
|
Chào Anh! Em xin thắp cho Anh nén nhang "lòng". Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Năm vừa qua đánh dấu nhiều sự kiện vui, buồn khi Em tham gia diễn đàn. Thật buồn khi xuân "canh dần" không còn có được những bài viết, sự sẻ chia của Anh trên diễn đàn. Nhưng Em vẫn tin rằng Anh vẫn đang bên cạnh tất cả mỗi người Anh Chị Em trên diễn đàn nhỏ bé này. Nhân dịp năm mới "xin phép Anh" cho Em được gửi đến tất cả các Anh Chị Em trên diễn đàn từ Bắc tới Trung, Nam trên khắp mọi miền đất nước cũng như các Anh Chị Em đang ở nước ngoài lời chúc "sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng", lời chào "thân ái và đoàn kết".
| "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Về SG được mấy ngày lại bận bịu lo đủ thứ để về quê ăn tết. Lại được sum họp với gia đình, tụ họp bạn bè xưa....Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi....
Tranh thủ ghé thăm diễn đàn chút xíu, cũng nhiều cảnh ngộ, nhiều hoàn cảnh mới. Vui nhiều mà buồn cũng lắm. Anh Na74, Anh Tuấn Mẹc (thêm cả Tuấn_Chí_Phèo nữa,chắc là new version 2.0 của anh Tuấn Mẹc hồi xưa,hihi)... và nhiều người nữa vẫn ngày đêm sát cánh cùng anh em như con ong thợ cần mẫn cùng ACE mà không một lần tính toán. Lại thấy xấu hổ thay cho mình, hứa là sẽ viết bài nhiều cùng động viên, chia sẽ cùng ACE mà chưa thể thực hiện được. Qua năm mới cố gắng khắc phục vậy.
Tết nay cũng là Valentine. Ông Valentine sống và yêu. Chúng ta cũng vậy, nhưng hãy biết điểm dừng nhé ACE. Để cái tết được đầm ấm sum vầy trọn vẹn, để tình yêu thêm nồng cháy, thăng hoa và hạnh phúc.
Tôi chúc cho mọi người
Chúc cho Anh, Chị, Em
Chúc cho Diễn đàn
Năm mới 2010 sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn những năm qua.
Thân ái,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
29 Tết. Tranh thủ thời gian vào diễn đàn.Vào topic này, lại nhớ anh.Cảm giác như anh đang đi đâu đó rất xa, lâu rồi chưa được gặp. Cuộc sống vẫn ồn ào náo nhiệt, mọi người hối hả chạy đua với thời gian. Ở nơi xa nào đó anh cũng đang dõi theo mọi người phải không anh? | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
29 Tết, gọi điện hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng năm mới Bố Mẹ anh.Hai bác mới ở BV về. Mẹ anh lại ốm. Cũng may là sức khỏe đỡ hơn để về nhà đón Tết. Năm nay nhà buồn hơn vì vắng anh. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 138
Được cảm ơn: 29 lần trong 17 bài viết
|
Người Bạn của Tôi
Bạn có biết mối quan hệ giữa đôi mắt không? Chúng nhấp nháy cùng nhau, chúng di chuyển cùng nhau, chúng khóc cùng nhau, chúng cùng nhìn mọi thứ và chúng ngủ với nhau - Nhưng chúng không bao giờ nhìn thấy nhau. Đó gọi là Tình bạn. Khát vọng của bạn chính là động cơ, động cơ của bạn chính là lòng tin, lòng tin của bạn chính là sự yên vui, sự yên vui đó là cái đích của bạn, cái đích đó là thiên đường của bạn. Sống hết lòng vì bạn bè.
Tế Điên.
| Tại Sao Ngay Bây Giờ Không Chia Sẽ Cùng Đồng Loại.Hơn Thua Để Làm Gì Khi Tất Cả Sẽ Về Cát Bụi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Đã lâu lắm mới gặp Tế...
Chúc bạn năm mới với nhều niềm vui và hạnh phúc.
| Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
thắp cho anh 1 cây nhang :-)
| Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Lâu em không vào diễn đàn, xin lỗi anh vì không thể gửi đến lời chúc năm mới sớm hơn. Hi vọng ở bên kia của cuộc sống, anh hạnh phúc và có thể mỉm cười khi đọc những dòng chữ này. | Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-08-2009(UTC) Bài viết: 85 Đến từ: hồ chí minh
|
Ghé thắp cho Anh nén nhang cùng lời cầu nguyện cho Anh. Mải lo cho cuộc sống ít ghé thăm anh được! Anh ơi! ở nơi vĩnh cửu hãy phù hộ thật nhiều cho tất cả ACE trên diễn đàn này Anh nhé! Em Nobita!!!
| "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Anh!
Em vào đây đánh dấu ngày 26/3. Một tuổi nữa cho anh rồi.
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 21-03-2010(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Cõi Thiền
|
Tiễn đưa một con người. Từ đây diễn đàn vắng bóng 1 cây bút có tài ! | Đừng bao giờ tự đánh mất chính mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
"Kẻ ở trần gian luống ngậm ngùi
Người về tiên cảnh hồn thanh thản"
Chỉ có mình Cha ở nhà thôi,Mẹ nằm viện Bạch Mai điều trị lâu nay.Cha mẹ đều yếu hơn kể từ ngày ông đi xa,tội lắm.
Cha bảo,thằng nó đẹp trai,học hành căn bản nhất nhà.Thủy sản,anh văn,vi tính chi cũng học cả.Hôm trước nơi mô mới gửi giấy mời đến cộng tác viên xuất sắc nữa,mà họ nỏ gặp được mô,phải không nào...!
Ông lão còn nhắc đến chị P,những người bạn của ông,cả ai đó ở tận Nha Trang...ông lão bảo tôi chuyển hộ lời cảm ơn đến họ.Tôi nhận lời nhưng thú thật cũng không biết nhiều bạn ông,chỉ một số.
Ông lão cũng bảo vài bữa khóa cửa nả lại rồi ra HN chăm sóc bà lão...
Tài hoa thì ai biết cũng phải công nhận,mà bạc mệnh thì cũng rõ rồi.
Phao lô Đậu Hải Nam - Hưởng dương 36 tuổi
Cái hình avatar YM rất đẹp,lần nữa tôi lại nhìn thấy nhưng là ở một nơi khác,rất đẹp !
Mà này,tôi cũng có cái avatar như thế đấy,nhưng để dùng vào việc khác thì chắc sẽ còn lâu lắm,sẽ lâu đấy,hì hì..
Cha ông bảo,bản thảo và các thứ khác của ông không tìm thấy,chẳng biết ông đem để nơi đâu ? Mấy thứ lặt vặt thì "hóa" theo ông cả,giờ thì không còn lại gì.
Để đâu ông nhỉ ? Nếu biết để đâu anh chị em chắc chắn sẽ xin phép ông và gia đình sau đó đưa đi cái triển lãm.
...
Nhà cao cửa rộng chả thiếu thứ chi,bố mẹ yêu thương chăm lo cho từng ly từng tí,vậy mà bỏ nhà bỏ cửa đi vào cái nơi đó,...ai mà ngờ !
Thôi,nơi đó thanh thản,có linh thiêng thì phù hộ cho người thân được nhiều sức khỏe nhé,bạn tôi !
Sửa bởi quản trị viên 07/04/2010 lúc 11:57:04(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-09-2009(UTC) Bài viết: 1
|
Thật đau xót khi biết bạn đã ra đi, người bạn đã từng cho tôi những lới khuyên khi tôi bế tắc nhất, xót thương bạn nhưng cũng mừng cho bạn vì bạn đã thoát khỏi bể khổ của cuộc đời. Mong sao ở nơi chín suối bạn được thảnh thơi dạo chơi, quên đi hết âu lo và bất hạnh của cuộc đời.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|