|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
RATSOHAI , bao ko tuột ko rách thì lo gì bạn, bạn hạnh phúc quá, mình không biết số phận mình sẽ ra sao đây, ba mẹ chỉ có 1 mình tui thôi ah, anh em mình động viên nhau để vượt qua khó khăn vậy 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
angelle đã viết:không biết những triệu chứng của mình có phải là do HIV gây ra không nữa...mình không dám đi xét nghiệm, a-e nào co 1 triệu chứng giống mình thì đi xét nghiệm rồi tra lời dùm nha...mình đã 5 tháng từ khi có nguy cơ rồi....
sao ông bạn có thể như vậy nhỉ, 5 tháng là 1 khoảng thời gian dài lắm đấy, sao ko xn cho đỡ stress 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
giờ chỉ cầu mong là cô gái mình qh ko bị H
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2009(UTC) Bài viết: 34
|
toikhochuhu đã viết: RATSOHAI , bao ko tuột ko rách thì lo gì bạn, bạn hạnh phúc quá, mình không biết số phận mình sẽ ra sao đây, ba mẹ chỉ có 1 mình tui thôi ah, anh em mình động viên nhau để vượt qua khó khăn vậy
Vấn đề là tôi cũng chẳng nhớ rõ bao có rách không nữa, tôi chỉ nhớ khi GMD đeo cho tôi, tôi có hỏi có phải bóp nhẹ đầu cho không khí nó ra không thì cô ta bảo không sao vì BCS loại mới kô cần làm thế. Khi xong việc tôi nhớ cô ta cầm hai tay cầm gốc bao kéo ra cho tôi, tôi cũng chẳng nhớ rõ là BCS có bị làm sao không. Khi GMD đeo bao cũng như kéo bao ra thao tác đều có vẻ nhanh và chuyên nghiệp. Riêng chi tiết ai tay kéo bao ra thì tôi nhớ rõ !
Tôi cũng con một đây bác !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2009(UTC) Bài viết: 34
|
RatSoHai đã viết:toikhochuhu đã viết: RATSOHAI , bao ko tuột ko rách thì lo gì bạn, bạn hạnh phúc quá, mình không biết số phận mình sẽ ra sao đây, ba mẹ chỉ có 1 mình tui thôi ah, anh em mình động viên nhau để vượt qua khó khăn vậy
Vấn đề là tôi cũng chẳng nhớ rõ bao có rách không nữa, tôi chỉ nhớ khi GMD đeo cho tôi, tôi có hỏi có phải bóp nhẹ đầu cho không khí nó ra không thì cô ta bảo không sao vì BCS loại mới kô cần làm thế. Khi xong việc tôi nhớ cô ta cầm hai tay cầm gốc bao kéo ra cho tôi, tôi cũng chẳng nhớ rõ là BCS có bị làm sao không. Khi GMD đeo bao cũng như kéo bao ra thao tác đều có vẻ nhanh và chuyên nghiệp. Riêng chi tiết ai tay kéo bao ra thì tôi nhớ rõ !
Tôi cũng con một đây bác !
Tôi chỉ sợ nhất mấy cái triệu chứng trong thời gian này thôi, đến hôm nay họng tôi vẫn ngứa và nuốt vướng, lưỡi bên trong vẫn trắng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
cái gì mà khóc mà than
đến ngày xét nghiệm lên đường ngay thôi
bây giờ khoa học lắm rồi
thông tin đầy rẫy cứ tìm mà xem
các ông chớ có ưu phiền
nguy cơ kiểu đấy thế nào cũng ÂM
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-06-2009(UTC) Bài viết: 35
|
Mọi người ơi.Em vừa thoát khỏi lo sợ cái kia của em thì em lại sợ cái mới.Giúp em với.Hồi chiều nay em có đi ăn lầu chung với một đám bạn.Có đi chung với một con nhỏ bạn lâu năm của nhóm(Nửa năm không gặp.Con này ăn chơi dữ lắm.em nghi ngờ nó bị dính HIv chuyển qua aids).trong lúc nó giỡn với đám của em thì em thấy nó làm gì cái khăn của nó rồi nó tự nhiên nó quăng qua em.tự nhiên em thấy trên tay của mình nó nhói nhói cảm giác giống như vừa bị cái gì đâm vậy.em cũng không biết là con nhỏ đó có cố ý làm cái gì nhọn hay là làm chảy máu trong khăn để lây cho em không nữa(tại em và nó không có thiện cảm cho lắm,em sợ nó trả thù em và em cũng không lấy cái khăn lên kiểm tra).Em quan sát rất kỹ trên phần tay đó thì không thấy bị chảy máu,không thấy máu của nó cũng không thấy có vết kim đâm nào.Nhưng mà em quan sát trong vùng đó có một cái vết gì đó đỏ đỏ(Không đau,không chảy máu và dịch)giống như là vết trầy chút chút trên da(em cũng không biết diễn tả sao nữa) nhưng em chà qua chà lại thì nó nổi đỏ hơn và em mệt quá ngủ một chút dậy thì tự nhiên nó cứng cứng lên nhưng không thấy có vết kim đâm,em sợ là nó nổi to và cứng lên là do cái nhọn nhọn gì đâm dù em cố gắng nặn ra lại không thấy gì và không có cảm giác gì(Không biết có phải em tưởng tượng hay không nhưng mà em nghĩ là có thể có cái nhọn nhọn đâm vào da em và có thể có máu của con nhỏ đó và có thể truyền HIV cho em dù em có cảm giác là em nhói chỗ khác nhưng em sợ là em lộn).Em xin khẳng định lại là từ đầu đến cuối em thấy không chảy máu,chảy dịch,bị đau hay là thấy vết đâm gì hết ngay cả trên cái vết kỳ kỳ kia(Chỉ đau vì bị nặn và chà qua chà lại thôi).Lúc đầu em tường có dịch chảy ra nhưng mà coi kỹ lại thì không phải.Em đọc trong cái nhập môn HIV của anh A2066 em thấy có trường hợp mà kim tiêm có máu đâm vào tay thì phải dùng PEP.Có lẽ em nói hơi hoang tưởng phải không mọi người nhưng mà mọi người ơi.Ba tháng với cái nguy cơ kia làm em muốn chết rồi.Em không còn khả năng phân tích nữa.Em sợ HIV.Nếu lần này phải uống PEP và bị nữa chắc em tự tử thiệt quá.Em đang rất hoang mang.Ở chỗ là em không biết cái đó có phải cái nhọn nhọn đâm vào tay em không và nó có đem máu HIV vào người em không(em không thấy nên em mới lo và em sợ cái nhọn nhọn đó cắm vào da em mà em không biết và vì nó giữ như vậy nên em không chảy máu).Mong mọi người cho em lời khuyên.Em hết sức rồi.Em lạy mọi người.Em van nài mọi người.Đừng bỏ em.Em xin lỗi vì em viết hơi lung tung nhưng em rối quá rồi.Xin mọi người cho em biết em có nguy cơ trong trường hợp này không và em có phải dùng PEP trong trường hợp này không.Với lại mấy mod ơi.nếu được xin mấy mod cho em gọi điện thoại chút được không?.Em sợ quá ah.Em không kiểm soát được mình nữa rồi.Em suy sụp rồi.Giúp em với nha.HUHUHU
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hyper đã viết:Mọi người ơi.Em vừa thoát khỏi lo sợ cái kia của em thì em lại sợ cái mới.Giúp em với.Hồi chiều nay em có đi ăn lầu chung với một đám bạn.Có đi chung với một con nhỏ bạn lâu năm của nhóm(Nửa năm không gặp.Con này ăn chơi dữ lắm.em nghi ngờ nó bị dính HIv chuyển qua aids).trong lúc nó giỡn với đám của em thì em thấy nó làm gì cái khăn của nó rồi nó tự nhiên nó quăng qua em.tự nhiên em thấy trên tay của mình nó nhói nhói cảm giác giống như vừa bị cái gì đâm vậy.em cũng không biết là con nhỏ đó có cố ý làm cái gì nhọn hay là làm chảy máu trong khăn để lây cho em không nữa(tại em và nó không có thiện cảm cho lắm,em sợ nó trả thù em và em cũng không lấy cái khăn lên kiểm tra).Em quan sát rất kỹ trên phần tay đó thì không thấy bị chảy máu,không thấy máu của nó cũng không thấy có vết kim đâm nào.Nhưng mà em quan sát trong vùng đó có một cái vết gì đó đỏ đỏ(Không đau,không chảy máu và dịch)giống như là vết trầy chút chút trên da(em cũng không biết diễn tả sao nữa) nhưng em chà qua chà lại thì nó nổi đỏ hơn và em mệt quá ngủ một chút dậy thì tự nhiên nó cứng cứng lên nhưng không thấy có vết kim đâm,em sợ là nó nổi to và cứng lên là do cái nhọn nhọn gì đâm dù em cố gắng nặn ra lại không thấy gì và không có cảm giác gì(Không biết có phải em tưởng tượng hay không nhưng mà em nghĩ là có thể có cái nhọn nhọn đâm vào da em và có thể có máu của con nhỏ đó và có thể truyền HIV cho em dù em có cảm giác là em nhói chỗ khác nhưng em sợ là em lộn).Em xin khẳng định lại là từ đầu đến cuối em thấy không chảy máu,chảy dịch,bị đau hay là thấy vết đâm gì hết ngay cả trên cái vết kỳ kỳ kia(Chỉ đau vì bị nặn và chà qua chà lại thôi).Lúc đầu em tường có dịch chảy ra nhưng mà coi kỹ lại thì không phải.Em đọc trong cái nhập môn HIV của anh A2066 em thấy có trường hợp mà kim tiêm có máu đâm vào tay thì phải dùng PEP.Có lẽ em nói hơi hoang tưởng phải không mọi người nhưng mà mọi người ơi.Ba tháng với cái nguy cơ kia làm em muốn chết rồi.Em không còn khả năng phân tích nữa.Em sợ HIV.Nếu lần này phải uống PEP và bị nữa chắc em tự tử thiệt quá.Em đang rất hoang mang.Ở chỗ là em không biết cái đó có phải cái nhọn nhọn đâm vào tay em không và nó có đem máu HIV vào người em không(em không thấy nên em mới lo và em sợ cái nhọn nhọn đó cắm vào da em mà em không biết và vì nó giữ như vậy nên em không chảy máu).Mong mọi người cho em lời khuyên.Em hết sức rồi.Em lạy mọi người.Em van nài mọi người.Đừng bỏ em.Em xin lỗi vì em viết hơi lung tung nhưng em rối quá rồi.Xin mọi người cho em biết em có nguy cơ trong trường hợp này không và em có phải dùng PEP trong trường hợp này không.Với lại mấy mod ơi.nếu được xin mấy mod cho em gọi điện thoại chút được không?.Em sợ quá ah.Em không kiểm soát được mình nữa rồi.Em suy sụp rồi.Giúp em với nha.HUHUHU
Admin có cách nào khóa nick thành viên này không? Thanks. Nếu Admin hết cách , sẽ xóa bất cứ bài nào thành viên này post lên dù là mục đích gì .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2009(UTC) Bài viết: 61
|
dạo này em bớt tress chưa toikhochuhu anh nghỉ nguy cơ của đâu có gì em bị tress gây ra thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2009(UTC) Bài viết: 61
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 18
|
nghe bài thơ của a quadoikinhhoang cũng yên tâm phần nào. mình chưa chuẩn bị tâm lý để cầm cái kết quả xét nghiệm.....cái gì can đảm chứ cái này thì em chịu mấy a à....híc..híc...nếu bác nào có trường hợp giống nhhư mình rồi mà đi xét nghiệm âm tính nói mình một lời nhé...cảm ơn nhiều lắm
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2009(UTC) Bài viết: 10
|
angelle nếu bạn chưa đi xét nghiệm thì cuối tháng này đi với mình nè có anh tuấn dẫn đi nữa để mình đỡ stress nếu bạn muốn đi thì có gì pm nha.chúc bạn và cả nhà đều âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2009(UTC) Bài viết: 61
|
trieu chứng của mình cái gì củng trừ nổi hạch là chưa có mình khuyên bạn đi xn là được rồi đừng để tress làm ảnh hưởng đến sức khỏe chúc bạn ÂM TÍNH
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 18
|
ngoc_ngan đã viết:angelle bạn đi xn chưa
mình dám đi thì đã đi từ lâu rồi bạn.... tâm lý mình yếu lắm.....bị dính cái chắc die luôn....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 18
|
thôi đã lỡ rồi...a tuấn cho em một vé với nha...chừng nào đi vậy lovaso, cho mình biết thời gian với nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
nói rồi chớ có lăn tăn
làm ngay xét nghiệm hết buồn hết lo
diễn đàn cũng có hàng ngàn
trường hợp y thế ông nào DƯƠNG đâu????
để lâu thêm lắm ưu sầu
cái lo không đáng, rõ ràng....tào lao
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
ngoc_ngan đã viết:dạo này em bớt tress chưa toikhochuhu anh nghỉ nguy cơ của đâu có gì em bị tress gây ra thôi
đúng rồi anh ơi! em nghi chắc do stress quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
ngoc_ngan đã viết:trieu chứng của mình cái gì củng trừ nổi hạch là chưa có mình khuyên bạn đi xn là được rồi đừng để tress làm ảnh hưởng đến sức khỏe chúc bạn ÂM TÍNH
em cũng triệu chứng tùm lum nè, bị nổi mụn ớ bắp chân ,vai, xương cổ, nhưng em nghĩ là do dùng pep nên gan nó nóng nên em kêu mẹ mua nước atiso về uống,nước đó làm mát gan đó, anh em nào bị nổi giống mình thì mua về uống đi, hiệu quả lăm đó, còn cái lưỡi trắng thì chắc là do tác dụng của thuốc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
RatSoHai đã viết:toikhochuhu đã viết: RATSOHAI , bao ko tuột ko rách thì lo gì bạn, bạn hạnh phúc quá, mình không biết số phận mình sẽ ra sao đây, ba mẹ chỉ có 1 mình tui thôi ah, anh em mình động viên nhau để vượt qua khó khăn vậy
Vấn đề là tôi cũng chẳng nhớ rõ bao có rách không nữa, tôi chỉ nhớ khi GMD đeo cho tôi, tôi có hỏi có phải bóp nhẹ đầu cho không khí nó ra không thì cô ta bảo không sao vì BCS loại mới kô cần làm thế. Khi xong việc tôi nhớ cô ta cầm hai tay cầm gốc bao kéo ra cho tôi, tôi cũng chẳng nhớ rõ là BCS có bị làm sao không. Khi GMD đeo bao cũng như kéo bao ra thao tác đều có vẻ nhanh và chuyên nghiệp. Riêng chi tiết ai tay kéo bao ra thì tôi nhớ rõ !
Tôi cũng con một đây bác !
2 tụi mình giống nhau gê, có gì pác pm nick toikhochuhu để tụi mình chia sẽ lẫn nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2009(UTC) Bài viết: 34
|
toikhochuhu đã viết:RatSoHai đã viết:toikhochuhu đã viết: RATSOHAI , bao ko tuột ko rách thì lo gì bạn, bạn hạnh phúc quá, mình không biết số phận mình sẽ ra sao đây, ba mẹ chỉ có 1 mình tui thôi ah, anh em mình động viên nhau để vượt qua khó khăn vậy
Vấn đề là tôi cũng chẳng nhớ rõ bao có rách không nữa, tôi chỉ nhớ khi GMD đeo cho tôi, tôi có hỏi có phải bóp nhẹ đầu cho không khí nó ra không thì cô ta bảo không sao vì BCS loại mới kô cần làm thế. Khi xong việc tôi nhớ cô ta cầm hai tay cầm gốc bao kéo ra cho tôi, tôi cũng chẳng nhớ rõ là BCS có bị làm sao không. Khi GMD đeo bao cũng như kéo bao ra thao tác đều có vẻ nhanh và chuyên nghiệp. Riêng chi tiết ai tay kéo bao ra thì tôi nhớ rõ !
Tôi cũng con một đây bác !
2 tụi mình giống nhau gê, có gì pác pm nick toikhochuhu để tụi mình chia sẽ lẫn nhau
Triệu chứng hiện tại của bác thế nào nhỉ, các mốc thời gian thế nào, xem có giống em không ?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|