Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


40 Trang«<3334353637>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Xuân  
#681 Đã gửi : 22/08/2012 lúc 08:38:13(UTC)
Xuân

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC)
Bài viết: 109
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết

Blog Xíu: Lịch sử không nằm im

(VOV) - Lịch sử là
một phần của cuộc sống. Lịch sử không nằm im. Tình yêu lịch sử dân tộc phải được thấm vào lớp trẻ qua những câu chuyện cảm động

Bất cứ nơi đâu trên mảnh đất này, dưới mỗi mái nhà đều có những nỗi
đau chiến tranh. Một thuở, đàn ông vắng nhà, đàn bà, phụ nữ ở phía sau
gánh vác bao nhiêu chức phận. Nhiều bà mẹ không có được niềm vui trọn
vẹn trong ngày chiến thắng. Những chiếc “cột nhà” đi xa hết, căn nhà trống tênh, chỉ mình mẹ với dãy ảnh thờ dài như tháng năm chờ đợi.

Hiện vật tại nhà tù Côn Đảo

Tôi đọc
trong tập tùy bút “Tản mạn trước đèn” của Đỗ Chu có hình ảnh liệt sĩ phi
công Vũ Xuân Thiều. Anh hy sinh sau trận cảm tử với B52 đêm tháng Chạp
Hà Nội 1972. Anh là người con trai duy nhất, niềm hy vọng còn lại của mẹ
sau khi người cha ra trận không về. Thấy cả hình ảnh một người đàn bà
ngoại thất thập sống ở một xóm nhỏ sau mé đồi. Chồng là liệt sỹ nằm lại ở
Điện Biên, đứa con trai duy nhất hy sinh tại Quảng Trị. “Bây giờ chị
không sống với chúng ta hỏi còn sống với ai. Cứ đợi đến tối mà nhìn sẽ
rõ, nhà chị là một ngọn đèn dầu thấp thoáng hiện ra trong đêm dưới cánh bay của chúng ta”.

Đó là thứ ánh sáng bền bỉ trong những ngôi nhà hiu hắt. Ở đó có những
bà mẹ vẫn đang “vọng phu” mà không hề hóa đá. Đó là huyền thoại mà cũng là máu thịt trong đời sống này.

Tôi đã ghé tới nhiều gia đình người lính. Khi nhìn vào những dáng gày
tong teo và những cặp mắt buồn của những bà mẹ, tôi hiểu lịch sử sẽ
không bao giờ được ghi đầy đủ trên những trang sách. Lịch sử chỉ ghi lại
những con số, cột mốc, sự kiện. Và những dòng tâm trạng, những số phận
chiến tranh, tôi phải tìm đọc trong những trang văn, trang báo. Thế rồi
cũng chẳng bao giờ có thể lấp đầy cho những cõi lặng, những hy sinh không thể nói hết bằng lời…

Thời nay, người ta thích phô trương những kỷ lục. Ngay cả những việc
làm rất cần sự bền bỉ, lặng thầm như tri ân quá khứ, chúng ta đôi khi
cũng hay “trình diễn” và đánh bóng một cách màu mè. Làm sao có thể “cân
đo đong đếm” được những mất mát. Làm sao định giá được từng thước đất
chúng ta đã giành lại cho ngày hòa bình. Thế mà đâu đó vẫn còn những kẻ
vô lương tâm xà xẻo những đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính
sách, xà xẻo chút nắng ấm mới nhen lên trong những mái nghèo, những vùng
trũng nhất, xa khuất nhất của cộng đồng xã hội; xà xẻo từ những công trình tượng đài tưởng nhớ, tri ân…

Những người mẹ đó không cần sự thương hại trịch thượng. Mẹ chỉ mong
những người xung quanh sống với nhau sao cho thật tốt, thật đồng lòng, chia sẻ…

Năm học mới sắp đến cùng với những ngày lịch sử. Lại soi chuyện cũ:
đó là những điểm số môn sử kém cỏi, rộng hơn là những môn học xã
hội-nhân văn. Và câu hỏi cũng không có gì mới: học và dạy sử như thế nào (?) vẫn lại làm chúng ta “đau đầu”.

Thực ra không thể đổ hết lỗi cho lớp trẻ. Bấy lâu nay, trong quan
niệm của nhiều nhà trường và cả những bậc phụ huynh, môn sử luôn là “môn
phụ”, nghĩa là không cần phải tập trung học, mà tương lai của cậu ấm cô
chiêu nằm ở những “môn chính”, “môn tủ”. Cách dạy sử vì thế ít có sự
đổi mới, quá lệ thuộc vào những trang sách giáo khoa. Nhà trường là vậy,
ở bên ngoài, hệ thống bảo tàng cũng ít có những hình thức “làm mới”
hiện vật. Cuộc sống gấp gáp, nhiều người lao về phía trước mà ít ngoái
lại. Những câu chuyện truyền thống cũng thưa vắng dưới những mái nhà. Những cuốn sách ít người đọc đến…

Nhưng lịch sử vẫn là một phần của cuộc sống. Lịch sử không nằm im.
Tình yêu lịch sử dân tộc phải được thấm vào lớp trẻ thông qua những câu
chuyện cảm động. Lúc đó, lịch sử chuyển động và không còn khó hiểu như
trên những trang sách giáo khoa nặng nề. Không gì cuốn hút như lịch sử
bằng chính cái cách lịch sử sống trong mọi người với niềm tự tôn. Nhiều
khi chỉ một câu chuyện nhỏ cũng sống động hơn nhiều những con số khô khan.

Đối với thế hệ trẻ, khái niệm về chiến tranh thật mơ hồ, những rung
động về chiến thắng là từ tư liệu, sách báo, được viết ra bằng cảm xúc
của những người trong cuộc, những người lính cầm súng và cầm bút. Mấy
năm trước, khi những dòng hồi ký chiến trường của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn
Văn Thạc và nhiều người lính khác đến với độc giả như vẫn còn thấm đẫm
nước mắt, như vẫn còn vương mùi thuốc súng, lớp trẻ rộ lên một phong trào đọc hồi ký chiến trường.

Điều đó phần nào làm sáng lên một vài góc còn tối trong đời sống tinh
thần thế hệ trẻ. Những chuyến tàu, chuyến xe về Quảng Ngãi, nơi liệt sĩ
Đặng Thùy Trâm hy sinh, như nối lại những cuộc hành trình còn dang dở.
Một bệnh viện mang tên nữ liệt sĩ đã ra đời như viết tiếp những dòng
lịch sử không phải trên những trang giấy, mà ngay trên mặt đất đã hết đạn bom nhưng vẫn còn khó khăn, tham nhũng, đói nghèo và bệnh tật.

Lịch sử không đóng cửa với hiện tại, mà thực sự đã có ích rất nhiều
cho cái thời cuộc mà người ta hay nghĩ đến mưu sinh, cơm áo, chứng
khoán, đất đai và những phi vụ. Lịch sử có vai trò phán xét những giá
trị, và làm cho chúng ta thăng bằng nhờ những điểm tựa bền vững. Và
không những thế, nó còn tiếp tục gánh vác sứ mệnh đắp xây những chất
liệu mới cho cuộc sống hôm nay. Lịch sử sẽ lên tiếng trong lớp trẻ bằng những xúc cảm chân thành!/.


Offline Hạ  
#682 Đã gửi : 23/08/2012 lúc 12:32:18(UTC)
Hạ

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-07-2012(UTC)
Bài viết: 52
Đến từ: Miền Trung

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết

Hàng vạn lao động nước ngoài không phép, tại sao?

TTO - Sáng 21-8, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và
xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về
các nội dung quản lý lao động người nước ngoài tại VN và vấn đề đào tạo nghề.



Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định quyết tâm hạn chế lao động phổ thông nước ngoài vào VN - Ảnh: Việt Dũng

Hơn 3 vạn lao động không phép

Bộ
trưởng Chuyền cho biết tại thời điểm tháng 7-2012 cả nước có 77.087 lao
động nước ngoài, trong đó số người thuộc diện cấp giấy phép lao động là
74.438 (số lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động là 49.983
người, chiếm 67,15% và số lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép
lao động là 24.455 người, chiếm 32,85%), số lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 2.649 người (chiếm 3,44%).

TS Bùi Sỹ Lợi - phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội -
đã đề nghị Bộ Công an trao đổi thêm về việc quản lý lao động nước ngoài
ở VN. “Bộ trưởng báo cáo có hơn 77.000 lao động nước ngoài làm việc tại
VN, con số này có vấn đề. Qua giám sát chúng tôi thấy rằng ở cấp phường nắm con số rất tốt, nhưng lên cấp trên nắm không tốt”.

Nhìn nhận thực trạng lao động nước ngoài tại VN là
“phức tạp”, trung tướng Tô Lâm - thứ trưởng Bộ Công an - cho rằng trước
hết là do nhu cầu các dự án cần có lao động, nhất là các dự án do nước
ngoài trúng thầu, người ta đã đưa lượng lao động rất lớn vào. Ngoài ra, lao động nước ngoài vào VN bằng con đường du lịch.

Một số khác đi du lịch vào VN nhưng sau đó không có
tiền, ở lại đi kiếm việc để sống, số này vi phạm về cư trú, visa… quản
lý rất khó khăn, trục xuất họ cũng khó, nhất là lao động từ các nước
châu Phi, có những nước không có cơ quan đại diện ngoại giao. Ngành công
an đã phân cấp rõ công tác quản lý lao động nước ngoài, cấp cơ sở nắm rất rõ tình hình lao động tại địa bàn.



Trung tướng Tô Lâm - thứ trưởng Bộ Công an - cho biết
có khoảng 48% lao động nước ngoài có trình độ đại học trở lên nhưng đại biểu Quốc hội cho rằng con số này không chính xác - Ảnh Việt Dũng

“Số liệu không chính xác”

TS Bùi Sỹ Lợi khẳng định rằng “số liệu Bộ Công an cung
cấp có 48% lao động nước ngoài có trình độ đại học trở lên, 43% có chứng
chỉ kỹ thuật là không chính xác”. Theo ông Lợi, qua giám sát, đại biểu Quốc hội phát hiện “nhiều nơi phần lớn là lao động phổ thông”.

Bình luận ý kiến của tướng Tô Lâm, TS Lợi nói: “Nói
rằng quản lý cơ sở nắm hết, nhưng khi bác sĩ Trung Quốc vào VN nắm không
rõ, chuyện xảy ra ở phòng khám Maria khi phát hiện thì chuyên gia Trung Quốc đã về nước từ bao giờ chúng ta không biết”.



Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Nguyễn Kim Khoa
cho rằng tình hình lao động nước ngoài ở VN rất phức tạp, đặc biệt là trên địa bàn quan trọng về quốc phòng - an ninh - Ảnh: Việt Dũng



Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền hỏi: “VN chúng ta đâu có thiếu lao động phổ thông, nhưng tại sao các dự án bôxit lại toàn lao động Trung Quốc?”.

Chủ
nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Nguyễn Kim Khoa cũng khẳng định “lao
động nước ngoài ở VN tình hình rất phức tạp, trên nhiều địa bàn, trong
đó có địa bàn về quốc phòng - an ninh. Bộ trưởng nói chúng ta xử lý chưa
nghiêm, tại sao lại chưa nghiêm?”. Trong khi đó, phó trưởng đoàn đại
biểu Quốc hội Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền hỏi: “Lao động phổ thông tại các
dự án bôxit trên Tây nguyên rất đông. Nhưng giải pháp bộ trưởng đưa ra
chưa rõ. VN chúng ta đâu có thiếu lao động phổ thông, nhưng tại sao các dự án bôxit lại toàn lao động Trung Quốc?”.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, việc xử lý khó là
do quy định của pháp luật VN còn nhiều kẽ hở. Theo quy định hiện hành,
doanh nghiệp nước ngoài nếu sử dụng trên 500 lao động phổ thông phải
thông báo cho địa phương trước 60 ngày, dưới 500 lao động thì thông báo
trước 30 ngày để tuyển lao động VN, nhưng nếu không tuyển được thì họ
được quyền đưa lao động của họ vào. Thứ hai là quy định cho người đi du
lịch vào được làm việc dưới 3 tháng. “Chúng tôi cho rằng cần phải xem lại các quy định trên” - bà Chuyền nói.

“Dứt khoát là phải hạn chế lao động phổ thông nước
ngoài vào VN như ý kiến của đại biểu Quốc hội” - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền bày tỏ.

LÊ KIÊN

Bạn bè đàng hoàng tử tế, làm ăn cùng có lợi ích tình cảm thì mới tích cực vun đắp mối quan hệ, chớ mà chơi với nhau chỉ lợi vài ca nhân để chịu thiệt về tổng thể như thế là thiếu công bằng, có gì để vui?

Offline Xuân  
#683 Đã gửi : 23/08/2012 lúc 10:06:21(UTC)
Xuân

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC)
Bài viết: 109
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết

19:46 |
23/08/2012


(ĐCSVN) - Ngày
23/8, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả
lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước
việc ngày 20/8/2012, Đài Loan tuyên bố sẽ tập trận bắn đạn thật trên đảo
Ba Bình của Việt Nam vào tháng 9 tới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ:

“Chúng
tôi phản đối kế hoạch này của phía Đài Loan. Việc Đài Loan tổ chức tập
trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam; đe dọa hòa
bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và phức tạp
tình hình ở Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch này” ./.


Mạnh Hùng

Tương lai đang thúc giục chúng ta viết nên những trang sử mới
Bế mạc Hội nghị Quan hệ Hữu nghị Quốc hội Việt Nam-Campuchia

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Việt Nam-Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương
Thái Lan mở các kênh thông tin chống tham nhũng
Cuba bỏ tù 12 quan chức tham nhũng
Phó Thủ tướng Đức sắp đi thăm Việt Nam
Việt Nam-Lào xây dựng làng Hữu nghị Thanh niên biên giới
Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm 67 năm Quốc khánh 2/9
Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn Quốc phòng làm kinh tế gia đình giỏi

Iran sẽ là tâm điểm của Hội nghị Phong trào Không liên kết
Offline Xuân  
#684 Đã gửi : 25/08/2012 lúc 02:54:23(UTC)
Xuân

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC)
Bài viết: 109
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại

Ngày 25/8/2012, người Anh Cả của quân đội ta bước sang tuổi 102.

Xuất thân từ một nhà giáo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở
thành một nhà cầm quân kỳ tài, một tầm cao tư duy về nghệ thuật chiến tranh
nhân dân của dân tộc với cốt cách, đức độ của bậc hiền nhân được khắc sâu trong
tâm khảm mỗi người Việt Nam cũng như trong lòng nhiều vị lãnh đạo và nhân dân các nước bầu bạn.

> Chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

www.cand.com.vn%2Fvi-VN%2Fvanhoa%2F2012%2F8%2F179177.cand" class="usg-AFQjCNFttnIhvQAWnUBcVydNaUKjk6AWyg did-704dab1dc3cdc33e article _tracked" target="_blank">> Một ngày ở nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một sự trùng hợp lịch sử thật ngẫu nhiên: Năm 1911, Bác Hồ
ra đi tìm đường cứu nước, cũng là năm Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời
trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng An Xá (Quảng Bình). Và lịch sử
cũng lại đưa hai con người vĩ đại của hai thế hệ nối tiếp nhau ấy trùng phùng, trở thành hai thầy trò, hai người đồng chí.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có may mắn làm việc
gần 30 năm bên cạnh Bác Hồ, được là một trong những người gần gũi nhất với Bác,
cảm nhận được những tinh hoa của dân tộc tỏa sáng trong con người của Bác, thấm
nhuần sâu sắc tư tưởng của Người và ông trở thành một trong những học trò xuất
sắc nhất của Người. Một trong những dấu ấn thể hiện thiên tài của Bác trong
phương pháp “nhìn người” là chọn một thầy giáo dạy Sử, một sinh viên Luật học để cầm quân.

Đại tướng Võ
Nguyên Giáp. Ảnh: internet

Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: internet

Ông đã trực tiếp chỉ huy quân đội với những chức vụ cao
nhất, cùng với toàn dân chiến đấu và chiến thắng vẻ vang trong hai cuộc kháng
chiến trường kỳ suốt 30 năm chống lại hai đế quốc to là thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ. Ông là người có công đầu trong việc nghiên cứu, phát triển lý luận
quân sự, góp phần quan trọng hình thành tư tưởng chiến tranh nhân dân và học
thuyết quân sự độc đáo của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Tác phẩm nổi
bật nhất trong lĩnh vực quân sự của ông là tác phẩm Vũ trang quần chúng cách
mạng, xây dựng Quân đội nhân dân (với 246 trang sách) được coi như Binh thư
Việt Nam thứ hai trong lịch sử Việt Nam sau Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn,
được đánh giá là tầm cao mới trong kho tàng văn hóa Việt Nam, kho tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

Ông còn là người viết nhiều nhất về Bác Hồ. Bài Hồ Chí Minh,
nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân
dân Việt Nam (1970) với tư duy khoa học quyện với tình cảm sâu sắc, được viết
ra thành những dòng chữ mang đậm tính nghệ thuật, thực sự làm xúc động người
đọc. Ông là người sớm nhận ra bản chất, tinh hoa con người và sự nghiệp cách
mạng của Người là tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông khái quát: Tư tưởng Hồ Chí Minh là
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội... mãi mãi soi sáng con đường cách mạng
Việt Nam.
Như vậy, ông không chỉ là một nhà chỉ huy tài ba mà còn là nhà báo cách mạng vĩ đại.

Võ Nguyên Giáp là một nhà văn hóa lớn. Là Bí thư Quân ủy
trung ương, là Đại tướng Tổng tư lệnh suốt 32 năm, ông đã rèn luyện cho Quân
đội nhân dân Việt Nam trở thành một đội quân cách mạng mang bản sắc văn hóa
riêng, trong đó mỗi người lính đều thấm nhuần tư tưởng nhân văn của văn hóa
Việt Nam. Ông thực sự là chính ủy của các chính ủy, một nhà tổ chức hàng đầu
của Việt Nam
trong thời đại Hồ Chí Minh. Ông được nhiều nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà quân
sự trên thế giới đánh giá là một vị tướng huyền thoại, một thống soái vĩ đại,
một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ XX và là một trong những vị tướng vĩ
đại nhất của mọi thời đại. Ông là một trong những vị tướng hiếm hoi trên thế
giới, được chính những tướng lĩnh đã từng đối đầu trên chiến trường phải cảm phục...

Nhưng trên tất cả những mĩ từ đó, nhân văn đức độ của một vị
tướng như ông lại tỏa sáng như một bậc hiền nhân, mà một CCB Hà Nội đã khái quát
thành thơ: “Văn lo vận nước, Văn thành Võ/ Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn!”. Ông
là Anh Cả của quân đội ta, là Bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu nhất - một vị tướng của lòng dân.

Chúng ta xúc động đến nao lòng khi được thấy hình ảnh của vị
tướng tóc bạc trắng ôm hôn các cháu thiếu nhi khăn quàng đỏ thắm trên vai; khi
ông ân cần thăm hỏi những người già;
kính cẩn nghiêng mình thắp những nén hương biết ơn tưởng nhớ tới các anh
hùng, liệt sĩ trong những dịp ông về quê hương Quảng Bình thân yêu... Được nghe
giọng nói đầy sức truyền cảm của ông, được làm người lính dưới quyền chỉ huy
của ông quả là một vinh dự và tự hào. Với tài thao lược của ông, quân đội ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 102 của một vị tướng suốt đời vì nước
vì dân, một nhân chứng lịch sử sống qua hai thế kỷ đã đóng góp làm vẻ vang cho
non sông đất nước ta trong một thời đại vẻ vang nhất của lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước: Thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

Ths Võ Quốc Hiển
Giảng viên Trường Đại học Phương Đông
Theo Báo Quân đội nhân dân
Offline Thu sang  
#685 Đã gửi : 26/08/2012 lúc 12:36:01(UTC)
Thu sang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2012(UTC)
Bài viết: 83
Đến từ: Tây Nguyên

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 17 bài viết

Thắp sáng ngọn lửa Ðại hội thể thao người khuyết tật

Cập nhật lúc
01:54, Thứ bảy, 25/08/2012 (GMT+7)


Sáng 24-8, ngọn đuốc Pa-ra-lim-pích đã thắp sáng vạc lửa lớn của Ðại
hội thể thao người khuyết tật Pa-ra-lim-pích Luân Ðôn 2012 đặt tại Quảng trường Trafalgar của Thủ đô Luân Ðôn.


> Ðoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tập luyện thuận lợi tại Anh trước ngày thi đấu




VÐV khuyết tật Cle-rơ Lô-mát thắp sáng vạc lửa Pa-ra-lim-pích 2012 tại Luôn Ðôn.

Vạc lửa được thắp sáng bằng ngọn lửa được các hướng đạo sinh tạo ra
trên đỉnh núi cao nhất của nước Anh thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh. VÐV
khuyết tật nổi tiếng Cle-rơ Lô-mát của nước Anh đã châm đuốc thắp sáng
vạc lửa trước sự chứng kiến của đại diện 26  vùng và khu vực. Những đại
diện này sẽ nhận ngọn lửa từ vạc lửa để rước qua các địa phương trong
khắp nước Anh trước khi được hợp nhất với những ngọn lửa của ba vùng
lãnh thổ còn lại của Vương quốc Liên hiệp Anh để thắp sáng tại Ðài lửa sân vân động Ô-lim-pích tại Luân Ðôn trong ngày khai mạc 29-8.

Trước
đó, rạng sáng 22-8, bốn nhóm hướng đạo sinh và leo núi, trong đó có các
VÐV khuyết tật đã trèo lên bốn đỉnh núi cao nhất của nước Anh, xứ Uên,
Xcốt-len và Bắc Ai-len thuộc Vương quốc Anh và sử dụng các kỹ thuật
truyền thống tạo lửa của người nguyên thủy xa xưa. Những ngọn lửa được
tạo nên từ bốn đỉnh núi này được giữ gìn và mang xuống núi bằng các
chiếc đèn lồng của thợ mỏ. Những ngọn lửa sẽ được chuyển giao để hợp
nhất tạo thành ngọn lửa Pa-ra-lim-pích Luân Ðôn 2012 và chính thức
chuyển giao cho LOCOG vào ngày 28-8. Sau nghi lễ chuyển giao, ngọn đuốc
Pa-ra-lim-pích tiếp tục được rước qua các đường phố trung tâm Luân Ðôn
với tổng cộng chiều dài 148 km bởi 580 người cầm đuốc chia thành các đội
rước đuốc khác nhau. Ðây là những đội rước đuốc được cộng đồng dân cư và Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Vương quốc Anh tuyển chọn.

PV


Ra quân chương trình tiếp sức tân sinh viên đến trường
Tuyên dương 185 cá nhân bảo đảm an toàn giao thông
Phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội Tp.HCM tháng 8
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh và Việc làm của Tổng thống Hoa Kỳ

Việt Nam-Hàn Quốc ký hợp tác trong lĩnh vực công tư

Khắc tinh của tội phạm ma túy
Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Việt Nam 2012 
Sự hốt hoảng thái quá và những bài học cần thiết
Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quốc tế
Vịnh Nha Trang - điểm đến hấp dẫn du khách
Khai mạc Những ngày giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản: Thắt chặt tình hữu nghị
Ngọt ngào, tinh khiết hương vị bánh cốm Hà Thành

Offline Hạ  
#686 Đã gửi : 26/08/2012 lúc 01:43:51(UTC)
Hạ

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-07-2012(UTC)
Bài viết: 52
Đến từ: Miền Trung

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết

Trang Báo bữa nay nhiều nội dung phong phú, mời bà con..
Chủ nhật vui vẻ!


Offline Xuân  
#687 Đã gửi : 27/08/2012 lúc 10:09:52(UTC)
Xuân

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC)
Bài viết: 109
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết



Việt Nam luôn coi trọng và đóng góp tích cực vào Phong trào Không liên kết

14:26
|
27/08/2012

(ĐCSVN) -  Việt
Nam luôn coi việc tham gia vào Phong trào Không liên kết là chủ trương
nhất quán, một bộ phận của chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá
và đa dạng hoá, bổ sung cho quan hệ song phương, khu vực và quốc tế của Việt Nam.

>> Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 16

>> Khai mạc hội nghị cấp chuyên viên của NAM tại Iran



 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Phong trào
 Không liên kết lần thứ 15 tổ chức tại thành phố Sharm El-Sheikh (Ai Cập), tháng 7/2009
 winkingẢnh: TTXVN)
 


Với
tinh thần đoàn kết và tranh thủ sự ủng hộ của phong trào giải phóng dân
tộc và các nước mới giành độc lập dân tộc, năm 1955 Việt Nam đã tham dự
Hội nghị Á-Phi ở Băng-đung (In-đô-nê-xi-a) nhằm tranh thủ sự ủng hộ của
các nước Á-Phi, phục vụ công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất Tổ quốc.
Việt Nam tham gia Hội nghị có thuận lợi là thế giới khâm phục cuộc kháng chiến và chiến thắng Điện Biên Phủ thần kỳ Việt Nam vừa giành được. Tại Hội nghị, Việt Nam
đã tích cực thúc đẩy đoàn kết giữa các nước mới giành độc lập, góp phần
xác lập những nguyên tắc cơ bản sau này trở thành các nguyên tắc chỉ đạo cho hoạt động của phong trào
Không liên kết.

Tại các Hội nghị cấp cao lần thứ 1 (Ben-gờ-rát, 1961) và Hội nghị cấp cao lần thứ 2 (Cai-rô, 1964), Việt Nam
vẫn khẳng định vai trò quan trọng của Phong trào; Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã gửi điện mừng Hội nghị cấp cao lần thứ 1, bày tỏ Phong trào Không
liên kết sẽ “cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp chống đế quốc, thực dân
và tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc, tăng cường chính sách cùng tồn tại hoà bình và bảo vệ hoà bình thế giới.” Quan
hệ giữa Việt Nam và Phong trào Không liên kết là một trong những mối
quan hệ khá đặc biệt. Trong suốt chiều dài lịch sử của Phong trào Không
liên kết, tổ chức này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Việt Nam
trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước cũng như chống thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch.



Phong trào Không
liên kết (KLK) có 120 thành viên, chiếm gần 2/3 tổng số thành viên Liên
hợp quốc, khoảng 51% dân số thế giới. Đồng thời Phong trào có 19 nước
và 10 tổ chức quốc tế là quan sát viên. Ngoài ra mỗi Hội nghị nước Chủ nhà có thể mời thêm một số khách mời.
Phong
trào KLK cũng là nòng cốt của G77 (là nhóm kinh tế của các nước đang
phát triển): tất cả các thành viên của KLK (trừ Bê-la-rút và
U-dơ-bê-ki-xtan) đều là thành viên của G77, chiếm tuyệt đại đa số trong tổng số 130 thành viên của G77.

Từ
những năm 1970 khi Phong trào chuyển sang giai đoạn phát triển mới,
Phong trào đã có ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện các cuộc đấu tranh cho độc
lập dân tộc, trong đó có Việt Nam. Năm 1972, Chính phủ Cách mạng Lâm
thời miền Nam Việt Nam làm quan sát viên (Hội nghị Gioóc-em, Gai-a-na),
rồi làm thành viên Phong trào (tại Hội nghị cấp cao IV An-giê, 1973).
Tuy chưa là thành viên chính thức của phong trào, nhưng Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh của các nước
Không liên kết
và đang phát triển thể hiện chính bằng việc đi đầu trong phong trào
giải phóng dân tộc, góp phần quan trọng xoá bỏ chủ nghĩa thực dân, chống
chủ nghĩa đế quốc. Năm 1976, tại Hội nghị cấp cao lần thứ 5 (Cô-lôm-bô,
Xri Lan-ca), nước Việt Nam thống nhất gia nhập Phong trào. Bằng tấm
gương sáng và thắng lợi của sự nghiệp chống ngoại xâm của mình, Việt Nam
đã sớm gắn bó và đóng góp vào những mục tiêu và quá trình hình thành Phong trào
Không liên kết.

Phong trào Không liên kết đã tiếp tục ủng hộ sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế -xã hội của Việt Nam
sau khi thống nhất đất nước. Có thể nói, từ khi tham gia phong trào,
Việt Nam luôn coi trọng Phong trào Không liên kết; tham dự tất cả các
Hội nghị Cấp cao và Hội nghị ngoại trưởng, phối hợp chặt chẽ với các lực
lượng tích cực tăng cường đoàn kết đề cao vai trò của Phong trào, nỗ
lực đấu tranh cho mục tiêu hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với sự tham gia tích cực của mình,
Việt
Nam luôn là thành viên có tiếng nói và vai trò trong Phong trào Không
liên kết. Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tích cực
tăng cường đoàn kết đề cao vai trò của Phong trào, nỗ lực đấu tranh cho mục tiêu hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Việt
Nam luôn coi việc tham gia vào Phong trào Không liên kết là chủ trương
nhất quán, một bộ phận của chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá
và đa dạng hoá, bổ sung cho quan hệ song phương, khu vực và quốc tế của
Việt Nam. Đồng thời với những thành tựu đáng kể trong công cuộc Đổi mới,
Việt Nam cũng chủ trương tham gia và đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp phát triển chung của các nước Không liên kết, đang phát triển. Nổi
bật nhất trong các hoạt động đó là việc Viêt Nam đã phối hợp rất tốt
với nhóm các nước tích cực trong Phong trào Không liên kết trong việc đề
ra phương hướng mới và bước đầu có một số cải tổ về phương thức hoạt
động để từng bước đưa Phong trào vượt qua những khó khăn trong thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh.

Trong quá trình tham dự,
phương châm đóng góp của Việt Nam là: kiên trì các mục tiêu cơ bản Không
liên kết, thúc đẩy đoàn kết của Phong trào; đóng góp một cách có lựa
chọn đối với các vấn đề chung của Phong trào, tránh những vấn đề dễ gây
tranh cãi ảnh hưởng tới quan hệ của Việt Nam với các nước lớn; tăng
cường tham khảo và phối hợp với các nước Không liên kết chủ chốt. Trong
những năm gần đây, thực hiện đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc
tế, Việt Nam đã có tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển tại
châu Phi, Mỹ Latinh thông qua việc tổ chức các diễn đàn hợp tác, phát
triển, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp...

Nhìn
lại chặng đường lịch sử gần nửa thế kỷ của Phong trào Không liên kết
với sự đóng góp tích cực và đầy trách nhiệm của Việt Nam, chúng ta tin
tưởng trong thời gian tới, Phong trào sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế,
phát
huy mạnh mẽ tiếng nói bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển, đồng
thời có những đóng góp to lớn hơn nữa vì sự tiến bộ của nhân loại.
Tương lai đó được xây dựng trên nền tảng vị thế của Phong trào qua quá
trình hình thành và phát triển, những đường hướng cụ thể đã được đề ra
để ứng phó với tình hình mới, sức mạnh của các nước thành viên và sức
mạnh đoàn kết chung của Phong trào. Thêm vào đó, với mục tiêu lâu dài là
thúc đẩy bình đẳng trong quan hệ quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương,
có thể nói Phong trào Không liên kết đã gắn với xu hướng phát triển và nguyện vọng chung của thế giới.




                Các nguyên tắc sáng lập của Phong trào Không liên kết
                                  (Mười nguyên tắc Băng-đung)

1. Tôn trọng các quyền con người cơ bản và các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

2. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia.

3. Công nhận sự bình đẳng giữa các chủng tộc, sự bình đẳng giữa tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ.

4. Không can thiệp hoặc không can dự vào công việc nội bộ của nước khác.

5. Tôn trọng quyền tự vệ đơn phương hay tập thể của mỗi quốc gia, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

6. Không
sử dụng các cơ chế phòng thủ tập thể để phục vụ lợi ích riêng của bất cứ cường quốc nào. Không nước nào sử dụng áp lực đối với các nước khác.

7. Không
xâm lược hoặc đe doạ xâm lược, hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất cứ nước nào.

8. Giải
quyết mọi tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, như thương
lượng, hòa giải, trọng tài hay giải quyết pháp lý, cũng như bất cứ biện
pháp hòa bình nào khác do các bên tranh chấp lựa chọn, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

9. Thúc đẩy lợi ích chung và hợp tác.

10. Tôn trọng công lý và các nghĩa vụ quốc tế.

Mạnh Hùng

Nhiều hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Hội nghị AEM 44: Thúc đẩy thương mại-đầu tư nội khối

  Chủ tịch nước tiếp thân mật Phó Thủ tướng Singapore
Phó Thủ tướng Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Thái Nguyên
Lê Hồng Phong - Người cộng sản kiên trung và lạc quan cách mạng
Tăng cường giao lưu giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên XHCN Kim Nhật Thành
Khai thác tiềm năng du lịch biển đảo Việt Nam
Người lớn đã chậm trễ...
Điều còn mãi 2012: 'Tôn vinh âm nhạc đỉnh cao Việt Nam'
Muốn mang niềm vui cho những người thiếu may mắn
“Còn mãi với thời gian” trở lại với chủ đề “Nét duyên của dân ca”
 Vài câu hỏi của người Việt làm người phương Tây khó chịu

Kiên quyết xử lý nghiêm tội phạm

Xét xử phúc thẩm vụ Vinashin

Đánh thuế biệt thự bỏ hoang: Phương án chống đầu cơ hữu hiệu

Chùa Trăm Gian…ngổn ngang trăm mối

Đường dây nóng chống gian lận thương mại
Offline Thu sang  
#688 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 02:21:47(UTC)
Thu sang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2012(UTC)
Bài viết: 83
Đến từ: Tây Nguyên

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 17 bài viết

Qúy vị rất không nên để tiếp tục xảy ra trường hợp khi ban hành Luật và Văn bản quy phạm Pháp luật nhưng thiếu phù hợp, không theo kịp thực tiễn cuộc sống cho nên không khả thi, mà gần đây là câu chuyện có đường dẫn đính kèm ở bên dưới. "Sẩy một ly, đi một dặm", nó khiến cho những người dân như chúng tôi có thể giảm sút lòng tin.
Thân mến.

Chỉ được bán thịt tươi sống trong vòng 8 giờ | Sức Khỏe Đời Sống

www.thanhnien.com.vn%2Fpages%2F20120822%2Fsua-quy-dinh-phai-ban-thit-trong-8-gio-dong-ho.aspx&ei=9cU7UJ_QN-yViQfGwYHYDA&usg=AFQjCNG1aIrwRW9CDWPSnIjQRzAcrapNBg">Sửa quy định phải bán thịt trong 8 giờ đồng hồ | Thanh Niên

Offline Đông  
#689 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 10:46:07(UTC)
Đông

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 54
Đến từ: Tp. Hà Nội

Được cảm ơn: 14 lần trong 12 bài viết


Ngày 28/8, tại Trụ sở Báo Giác Ngộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ Công bố Tập sách “Địa dư đồ
khảo,” xuất bản dưới triều Vua Quang Tự nhà Thanh (1875-1908). Tập sách này có
kèm theo bản đồ chi tiết rõ ràng, nội dung chính thức xác nhận Quỳnh Châu (tức đảo Hải Nam) là biên giới cuối cùng của lục địa Trung Quốc.



> Triển lãm ảnh và hiện vật về Hoàng Sa, Trường Sa
> Thêm tài liệu cổ TQ không có Hoàng Sa - Trường Sa

> Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan


Tập sách do cụ Trần Đình Bá (1867-1933) lúc làm Thượng thư bộ Hình triều
Khải Định (1916-1925) đã cho sao chép cất vào tủ sách Phước Trang ở tư thất (số
114 Mai Thúc Loan, thành phố Huế), truyền đến đời thứ 4 là Trần Đình Sơn thừa
kế, di chuyển vào Sài Gòn từ năm 1968, hiện vẫn được lưu giữ tại 128 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh.


Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn công bố Tập sách “Địa dư đồ khảo” trước báo chí. (Ảnh: Thế Anh/Vietnam+)

Tập sách Địa dư đồ khảo, viết trên giấy xuyến tốt, bên ngoài có bìa cứng,
bọc lụa đỏ, kế đến là bìa giấy cũ màu nâu. Tổng cộng có 65 tờ viết chữ Nho hai
mặt, chữ còn rõ đẹp, gồm 20 mục khảo cứu về địa dư và 20 bản đồ chi tiết đính kèm.


Hòa thượng Thích Trung Hậu, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Dân
tộc và Phật giáo luôn gắn liền với nhau. Bằng việc công bố tài liệu cổ liên quan
đến vấn đề lãnh hải của đất nước, Giáo hội Phật giáo quan niệm rằng, ngoài công
việc tu học theo giáo pháp của Đức Phật, những việc gì mang lại lợi ích cho dân tộc, cho số đông cũng là Phật sự - việc cần phải thực hiện.



Giáo sư Cao Huy Thuần, giảng dạy về Luật học và Chính trị tại Đại học
Picardia (Pháp) đánh giá cao đóng góp của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn đã cung
cấp một chứng cứ mới, thêm một trong những bằng chứng “sáng chói”, góp phần
khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; khẳng
định từ xa xưa, chính Trung Quốc chỉ công nhận biên giới của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.



Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho biết thêm: Ngày nay tại Du Lâm, cực Nam
của Hải Nam vẫn còn các tảng đá rất to lớn ghi hàng chữ lớn Thiên Nhai Hải Giác
(chân trời góc biển), hoặc Hải Khoát Thiên Không (biển rộng trời không, mênh mông vô bờ bến).



Trang bản đồ trong tập sách “Địa dư Đồ khảo.” (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ông cũng trích bài viết về biển Đông của học giả người Trung Quốc Lý Lệnh
Hoa (Trung tâm Thông tin hải dương Trung Quốc), có đoạn viết: “Vào thời nhà
Thanh, có một chiếc tàu buôn của Pháp chở đồng đi qua vùng biển Tây Sa [Hoàng Sa của Việt Nam] thì gặp
cướp biển, bị cướp sạch. Theo quy tắc vận tải hàng hóa trên biển, họ phải đến
gặp chính quyền sở tại để trình báo, đề nghị giúp bắt bọn cướp, đồng thời xin
chính quyền nơi đó xác nhận làm bằng chứng để khi về báo cáo lại với chủ hãng và
đòi bảo hiểm bồi thường. Viên thuyền trưởng người Pháp đưa tàu chạy đến cảng gần
nhất là Du Lâm ở đảo Hải Nam, trình báo với tri phủ địa phương. Viên quan địa
phương nói với thuyền trưởng người Pháp: 'Nơi chúng ta đứng đây có tên là Thiên
Nhai Hải Giác. Đất của Thiên triều đến đây là hết rồi. Chuyện ông bị cướp ngoài
biển biết là ở chỗ nào? Ông bị cướp, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Không
quản được mà cũng không muốn quản.' Viên thuyền trưởng đành phải cho tàu chạy
vào cảng Hải Phòng. Quan chức địa phương ở đó rất tốt, xác nhận cho ông ta, lại
còn cho tàu ra chạy ngoài biển, coi như đã truy bắt cướp. Đó là chứng cứ về kiểm
soát và quản lý thực tế. Chứng cứ này nói lên: Chính phủ Trung Quốc ngay từ thời
triều Thanh đã không thừa nhận Tây Sa là lãnh thổ của mình, cũng không đảm trách
công tác trị an ở đó. Còn chính quyền Việt Nam khi đó không những đã cho Tây Sa
là lãnh thổ của mình, mà còn thực thi công tác giữ gìn trật tự ở đó. Điều đó chẳng chứng minh Tây Sa từ xưa đến nay đều thuộc về Việt Nam hay sao?”./.

Offline Đông  
#690 Đã gửi : 30/08/2012 lúc 02:38:39(UTC)
Đông

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 54
Đến từ: Tp. Hà Nội

Được cảm ơn: 14 lần trong 12 bài viết


Cập nhật lúc
02:14, Thứ ba, 28/08/2012 (GMT+7)


Gần đây, một phúc trình của lục quân Mỹ cho biết, trong tháng
7-2012, có 38 binh sĩ tự sát, đây là con số cao nhất kể từ khi quân đội
Mỹ bắt đầu lưu trữ hồ sơ loại này (năm 2009). Có thể coi đây là điều rất
cần quan tâm, bởi lịch sử nhân loại cho thấy, các thiệt hại mà chiến
tranh đưa tới không chỉ đo lường bằng tổn thất trực tiếp, tức thời trên
chiến trường, mà còn thể hiện qua hậu quả dai dẳng, khủng khiếp đối với
xã hội - con người. Chính vì thế, lương tri nhân loại cần luôn được thức tỉnh trước mỗi cuộc chiến tranh...

Theo thống kê của quân đội Mỹ, năm 2007 có 115
binh sĩ Mỹ tự sát (tăng 13% so với năm 2006), trong đó, có 43% thực hiện
sau khi họ tham chiến ở nước ngoài, 31% khi đang tham chiến và 26% chưa
từng được triển khai ngoài nước Mỹ. Năm 2008, có đến 140 vụ tự sát
trong quân đội Mỹ, tăng 80% so với năm 2004 và là con số kỷ lục trong
vòng 30 năm của quân đội Mỹ; trong đó, có đến 30% số vụ tự tử liên quan
hai cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghannistan. Cũng trong năm 2008, số
lính Mỹ tìm đến điều trị, tư vấn tâm lý cũng tăng gấp hai lần so với năm
2003. Còn trong nửa đầu năm 2009, số lính Mỹ chết do tự sát còn nhiều
hơn số chết ngoài chiến trường... Và theo báo Tin tức (Nga), trong vòng
155 ngày đầu tiên của năm 2012, đã có 154 lính Mỹ tự tử, tăng 18% so với
cùng kỳ năm 2011. Ðể so sánh, tại Afghanistan trong cùng thời điểm, chỉ
có 165 binh sĩ NATO chết và khoảng 50% trong số đó là binh sĩ Mỹ. Công
ty Rand chuyên nghiên cứu phân tích về chính sách của Mỹ đã tiến hành
điều tra và thấy rằng: có tới 20% số binh sĩ Mỹ sau khi rời chiến trường
Iraq từ 3 đến 4 tháng đã mắc phải các loại bệnh tâm lý, trong đó có hội
chứng tự sát. Ðồng thời kết quả khám bệnh của Trung tâm kiểm tra sức
khỏe tâm lý của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho thấy: có 19,1% số lính Mỹ từ
Iraq trở về có vấn đề về tâm thần, gồm: trầm cảm, lo lắng, thường gặp ác
mộng, không thể tập trung tâm trí vào việc gì... khiến họ trở nên nóng
nảy, dễ nổi xung, thậm chí gây ra bạo lực và tan vỡ gia đình (trong số
hơn 765.000 lính hải, lục, không quân Mỹ, có 27.000 vụ ly hôn và nhiều
vụ trong số này có liên quan vấn đề về tâm lý mà các binh sĩ gặp phải trên chiến trường).

Giữa tháng 4-2012, một báo cáo thống kê khác
của quân đội Mỹ thừa nhận, mỗi năm có khoảng 6.500 vụ cựu chiến binh tự
tử trong những năm gần đây, phần lớn là người đã trải qua chiến tranh
Iraq và Afghanistan... Tỷ lệ tự sát trong binh sĩ tăng vượt ngưỡng trung
bình xã hội, khiến dư luận rất quan tâm. Tổng thống Mỹ Barack Obama coi
"đó là một lời nhắc nhở đau thương về cái giá của chiến tranh". Các
nghiên cứu chỉ ra rằng, với nạn tự sát trong lính Mỹ, ngoài những nguyên
nhân truyền thống như sự gia tăng bạo lực chiến trường, căng thẳng,
chấn thương tâm lý, ma túy, rượu, thuốc lá và bệnh tật giày vò do chiến
tranh, thì gần đây lại thêm các khó khăn tài chính do cuộc khủng hoảng
kinh tế toàn cầu đang diễn ra (ở Mỹ, thu nhập của một hộ gia đình trung
bình dưới 22.000 USD/năm với bốn nhân khẩu được xếp vào diện nghèo;
trong khi mức đền bù thương tật tỷ lệ tối thiểu 10% là 127 USD/tháng, và thương tật mức cao nhất được hỗ trợ 2.769 USD/tháng từ ngân sách)...

Những
sự kiện này khiến người ta gợi nhớ tới "cuộc chiến sai lầm và tồi tệ
nhất nước Mỹ" cách đây gần 40 năm ở Việt Nam, với tổng cộng hơn hai
triệu lượt binh sĩ đã tới Việt Nam; 1,6 triệu người trực tiếp tham
chiến; 2.387 người trong danh sách mất tích (hiện vẫn còn khoảng 1.600
người); hơn 58 nghìn người chết và hơn 300 nghìn người bị thương hoặc
phải chịu đựng bệnh tật vì các loại hóa chất quân đội Mỹ sử dụng trong
chiến tranh như chất da cam hoặc mắc hội chứng rối loạn tâm lý sau chấn
thương... Khi trở lại Việt Nam, nhiều cựu binh Mỹ bị sự ân hận giày vò
và nỗi mặc cảm về những tội lỗi đã gây ra cho những người dân trên miền
đất này. Trong cuốn hồi ký Nhìn lại quá khứ: Tấm thảm kịch và những bài
học về Việt Nam (NXB Chính trị Quốc gia, H.1995), cựu Bộ trưởng Quốc
phòng Mỹ Robert S.McNamara nhấn mạnh: "Trong suốt thời gian dài chiến
đấu ở Việt Nam vì những điều được tin rằng là đúng đắn và chính nghĩa,
rằng tìm cách bảo vệ nền an ninh của nước Mỹ và ngăn chặn sự lớn mạnh
của chủ nghĩa cộng sản và thúc đẩy nền dân chủ chính trị với quyền tự do
cá nhân. Nghe theo những lời kêu gọi của các chính quyền của Kennedy,
Johnson và Nixon đã đưa ra các quyết định, và bằng những quyết định đó,
kêu gọi sự hy sinh, cống hiến và đúng là đã gây ra sự đau khổ ghê gớm
dưới danh nghĩa của các mục đích và giá trị đó...". Danny L. Jacks - cựu
binh thuộc Sư đoàn Americal đóng tại Chu Lai và bị "hội chứng sau chiến
tranh" - PTSD (Post-Traumatic-Stress-Disorder), thấy mình vô nghĩa và
thật sự đau đớn vì không biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm gây ra trong
chiến tranh, phải nhập bệnh viện tâm thần để chữa trị. Nhưng, như ông
thừa nhận, ông chỉ thật sự thanh thản khi chứng kiến sự rộng lượng tha
thứ đầy cao thượng của những con người - nạn nhân mà một thời ông cầm
súng tìm diệt họ. Tương tự như vậy, tháng 6-1966, khi mới 18 tuổi, Allen
Nelson đã tham chiến tại Quảng Nam. Trở về Mỹ, ông mắc PTSD, "sống
trong ác mộng" và điều trị bệnh tâm thần suốt 20 năm. Năm 2005, Allen
Nelson đến Việt Nam, ông viết: "Tôi đã đốt làng, giết con cháu của mọi
người, đã giết người già và phụ nữ, các binh sĩ. Tôi đã dùng bạo lực với
không biết bao nhiêu người dân trên đất nước Việt Nam. Sai lầm này
khiến tôi phải ân hận suốt đời vì mọi người ở đây chẳng ai làm gì hại
tôi, hại gia đình tôi cả. Tôi trở lại Việt Nam mục đích chính là để tạ
lỗi". Sau khi Allen Nelson mất, theo ước nguyện của ông lúc còn sống,
gia đình và người thân đã quyết định dùng số tiền ông để lại làm quỹ học
bổng cấp cho học sinh Tam Kỳ - nơi ông đóng quân trước đây, góp một
phần nhỏ cho học sinh hiếu học con nhà nghèo, các em bị khuyết tật, di
chứng của chất độc da cam tiếp tục được cắp sách đến trường, như lời tạ lỗi của người cựu binh Mỹ đã từng gây tội ác với nhân dân Việt Nam.

Tháng
3 năm nào cũng vậy, nhiều cựu chiến binh Mỹ và thành viên Tổ chức
Madison Quakers (Mỹ) lại đến Việt Nam lặng lẽ tổ chức nhiều hoạt động từ
thiện như: xây dựng nhà cho nạn nhân chất độc da cam, tặng phụ nữ
nghèo, quyên góp quỹ xây dựng trường học... tại làng Sơn Mỹ và một số
vùng quê nghèo tỉnh Quảng Ngãi. Tổ chức này còn là nhịp cầu kết nối
nhiều tổ chức quốc tế đến với Mỹ Lai để tham gia hàn gắn vết thương
chiến tranh, thay một lời tạ lỗi về cuộc thảm sát 504 thường dân vô tội
Mỹ Lai - Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) tháng 3-1968. Ðặc biệt, dù thoát khỏi tòa
án binh năm xưa (bị kết tội chung thân rồi được giảm án xuống còn ba năm
tù treo) sau gần 42 năm, lương tâm đã buộc trung úy William Calley,
người chỉ huy vụ thảm sát, lần đầu tiên đã đưa ra lời xin lỗi người dân
Mỹ Lai. Ngày 19-8-2009, phát biểu trước thành viên câu lạc bộ Kiwanis
Club, bang Georgia, ông nghẹn ngào thừa nhận: "Chẳng có ngày nào mà tôi
không cảm thấy hối hận vì những gì xảy ra ở Mỹ Lai hôm đó; tôi thấy
thương xót những người Việt Nam bị giết hại và gia đình họ, thương xót
những lính Mỹ liên quan và cả gia đình. Tôi rất hối tiếc". Các thành
viên câu lạc bộ đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng khi Calley kết thúc. Trước
sự kiện này, bà Phạm Thị Thuận - 1/16 nhân chứng sống sót và có 6 người
thân bị giết trong vụ thảm sát, đã nói: "Ông William Calley- người chỉ
huy vụ thảm sát lẽ ra phải là người xin lỗi từ sau ngày Việt Nam giải
phóng đất nước thì mới hợp lẽ hơn, chứ không phải đợi đến bây giờ... Tuy
nhiên, mọi chuyện đã qua rồi, tôi tha thứ với điều kiện anh ta biết
được đó là tội ác, đã thật sự sám hối". Ông Phạm Thành Công, Giám đốc
Ban Quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ chia sẻ: "Thay mặt cho các nạn nhân
sống sót sau vụ thảm sát Mỹ Lai, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông
Calley. Ðể chuộc lỗi lầm với đồng bào Sơn Mỹ, hy vọng ông Calley hãy
hành động thiết thực kêu gọi thế giới vì cuộc sống hòa bình. Ðừng để bất
cứ nơi nào trên thế giới lặp lại đau thương như vụ thảm sát Mỹ Lai này nữa"...

Lịch sử nhân loại đã cung cấp rất nhiều bằng chứng đủ cho
thấy sự tàn phá khủng khiếp của các cuộc chiến tranh. Mà để ngăn ngừa,
trước hết cần quan tâm số phận con người, số phận các dân tộc, quan tâm
vấn đề tạo điều kiện giúp con người và các dân tộc cùng phát triển. Bởi,
dù thế nào thì tính nhân văn của quan hệ con người và quan hệ dân tộc
luôn loại trừ khỏi nó các tham vọng chính trị, các tham vọng dân tộc ích
kỷ, hẹp hòi, đồng thời không chấp nhận thái độ xem thường, hay xâm phạm
lợi ích của dân tộc khác. Về điều này, nên tham khảo ý kiến của ông
Michael Dukakis - cựu Thống đốc bang Massachusett (Mỹ), cố vấn giải
thưởng Trần Nhân Tông về Hòa giải, mới chia sẻ trên Vietnam.net ngày
12-7-2012: "Cách tốt nhất để tránh chiến tranh là học hỏi lẫn nhau, nói
với nhau, trao đổi ý kiến với nhau, trao đổi sự khác nhau về văn hóa,
chính trị. Ðó là cách bạn mang thế giới lại gần nhau và khiến cho chiến tranh không phải là cách giải quyết xung đột...".

TS NGUYỄN MINH PHONG


Offline Xuân  
#691 Đã gửi : 30/08/2012 lúc 03:34:57(UTC)
Xuân

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC)
Bài viết: 109
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết


(TCTG) - Tính
thuyết phục không chỉ có vai trò quan trọng đối với công tác tư tưởng
mà còn hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Đây là vấn đề
cụ thể nhưng liên quan tới tất cả các lĩnh vực của công tác tư tưởng, luôn có yêu cầu khác nhau trong từng giai đoạn khác nhau.

> Nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay

1.
Công tác tư tưởng của Đảng bắt đầu ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam
ra đời, với yêu cầu cần thiết phải làm cho đông đảo quần chúng nhân dân
hiểu được mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân. Trên cơ sở đó, động
viên mọi lực lượng trong xã hội thực hiện các mục tiêu của Đảng, của
dân tộc đã lựa chọn. Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, sự nghiệp cách
mạng muốn thành công phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức, làm cho
quảng đại quần chúng nhân dân hiểu được mục đích của Đảng, phải vận
động, thuyết phục, nội dung, cách làm phải hiệu quả, sắc bén. Về
nội dung công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản, xét về khía cạnh lý luận,
là hoạt động có mục đích của Đảng nhằm phát triển, truyền bá hệ tư
tưởng xã hội chủ nghĩa, làm cho hệ tư tưởng đó chi phối, thống trị trong
đời sống tinh thần xã hội, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan
cộng sản chủ nghĩa cho quảng đại quần chúng nhân dân, cổ vũ, động viên
tính tích cực, sáng tạo, tự giác của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tư tưởng của Đảng bao gồm công tác lý luận,
công tác tuyên truyền và cổ động, trong quá trình triển khai cụ thể, nó
được thể hiện trên các hoạt động nghiên cứu và giáo dục lý luận; công
tác tuyên truyền; công tác cổ động, giới thiệu và nhân rộng các điển
hình tiên tiến; công tác văn hóa, văn nghệ của Đảng; công tác nắm bắt tư
tưởng, dư luận xã hội; công tác khoa giáo và công tác đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch... Tính
thuyết phục không chỉ có vai trò quan trọng đối với công tác tư tưởng
mà còn hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Đây là vấn đề
cụ thể nhưng liên quan tới tất cả các lĩnh vực của công tác tư tưởng và
luôn có yêu cầu khác nhau trong từng giai đoạn khác nhau. Tính thuyết
phục của công tác tư tưởng theo cách hiểu chung nhất là dùng lý lẽ,
chứng cứ để làm cho người khác tin vào một vấn đề, một chân lý, một mục
tiêu mà Đảng đề ra. Trong các yếu tố cấu thành làm nên sức thuyết phục
của công tác tư tưởng, cho thấy có mối quan hệ của nội dung và hình
thức; mối quan hệ của chủ thể và khách thể và quan hệ giữa nội dung,
hình thức với chủ thể tác động tới khách thể. Thông thường, tính thuyết
phục trong công tác tư tưởng cũng thể hiện ở đối tượng tiếp nhận với 4
cấp độ: tiếp nhận tích cực; thay đổi nhận thức, biến thành niềm tin;
chuyển hóa thành hành động và sẵn sàng bảo vệ. Có nhiều yếu tố tác động
tới mức độ thuyết phục của công tác tư tưởng, đó là chất lượng nội dung
hay vấn đề định hướng tuyên truyền; lý lẽ, tính logic, tính khoa học; sự
tâm huyết, uy tín của chủ thể tuyên truyền; tính chân thực, sự thật của
vấn đề. Tính
thuyết phục mang một ý nghĩa sâu sắc, ở tầm vĩ mô, đó là việc chuyển
tải ý thức hệ tư tưởng, cương lĩnh cách mạng, đường lối, chủ trương của
Đảng, nhiệm vụ chính trị to lớn mà Nhà nước cùng toàn dân tổ chức thực
hiện trong từng giai đoạn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; ở
sự thông tin, giải thích cho bạn bè quốc tế, ở sự đấu tranh sắc bén
chống lại các luận điệu chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch trong
và ngoài nước. Trong phạm vi cụ thể, tính thuyết phục được thể hiện
trong từng chủ trương, chính sách, từng đối tượng mà công tác này hướng
tới. Bởi vậy, xét trên phương diện khoa học, đó còn là tác động của chủ
thể, người đi tuyên truyền, đến khách thể, tức là đối tượng được tuyên
truyền về những vấn đề cốt yếu của cách mạng trong từng thời kỳ. Qua đó
góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, thống nhất hành động,
phát huy được sức sáng tạo của quần chúng nhân dân, biến các quan điểm,
mục tiêu, đường lối của Đảng thành hành động cách mạng của quần chúng. Trong
công tác tư tưởng, tính thuyết phục có mối quan hệ chặt chẽ và biện
chứng với tính chiến đấu, sắc bén, tính hấp dẫn và tính hiệu quả... Nếu
như tính thuyết phục đòi hỏi cả về nội dung, phương pháp, công cụ tuyên
truyền phải phù hợp đối tượng, làm cho đối tượng “tâm phục, khẩu phục”,
từ đó chuyển hoá từ niềm tin thành hành động tự giác, còn tính sắc bén
vừa là tính thuyết phục, nhưng còn là tính chiến đấu, chú trọng ở những
lĩnh vực và đối tượng, đặc biệt là trong đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch. Làm tốt tính thuyết phục, tính sắc bén trong
công tác tư tưởng cũng có nghĩa là hiệu quả công tác này đã đạt được.
Tất nhiên, trên bình diện chung của công tác tư tưởng, tính hiệu quả còn
được thể hiện ở tổng thể các hoạt động, các chi phí vô hình và hữu hình
và kết quả thu được... Tuy vậy, mỗi khía cạnh này đều có tính độc lập
tương đối và đều là yêu cầu hướng tới trong các hoạt động cụ thể của
công tác tư tưởng, qua đó cũng nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu
quả chung đối với công tác tư tưởng của Đảng trong mỗi thời kỳ lịch sử
của cách mạng nước ta. Công
tác tư tưởng bao quát một phạm vi rộng lớn, đến tất cả mọi lĩnh vực của
đời sống xã hội, liên quan đến nhiều vấn đề và thường xuyên bị tác động
bởi các nhân tố ảnh hưởng cả bên trong và bên ngoài. Bởi vậy, tính
thuyết phục của công tác tư tưởng cũng chịu ảnh hưởng của các nhân tố
này. Trước hết là nhân tố bên trong, đó là uy tín, tính nêu gương của
lãnh đạo, lòng tin của nhân dân với Đảng, tính đúng đắn của đường lối và
năng lực của đội ngũ cán bộ. Yếu tố bên ngoài gồm có những thuận lợi và
khó khăn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thành tựu và
hình ảnh của một số nước XHCN trong quá trình cải cách, mở cửa và đổi
mới; tác động của cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong
lĩnh vực công nghệ thông tin, internet; tình hình an ninh, chính trị
trong và ngoài nước; mức độ tác động trong sự chống phá của các thế lực
cơ hội và thù địch. Thực
tiễn ở nước ta cho thấy, trong hoạt động của công tác tư tưởng, những
cơ hội và thách thức tuy có khác nhau ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách
mạng, nhưng lúc nào công tác tư tưởng cũng nổi lên là vị trí quan trọng
hàng đầu. Yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đòi hỏi công tác
tư tưởng phải bám sát quá trình tổ chức, triển khai, đi trước, đi cùng
và đi sau để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu đã xác định. Lịch
sử cách mạng nước ta cho thấy rõ, khi đất nước chưa được độc lập, mục
tiêu của công tác tư tưởng là động viên sức mạnh toàn dân dưới sự lãnh
đạo của Đảng để giành chính quyền; khi Nhà nước công nông non trẻ mới ra
đời, công tác tư tưởng lại hướng tới mục tiêu tập trung cao độ cho việc
bảo vệ chính quyền, chống thù trong giặc ngoài, vừa kháng chiến, vừa
kiến quốc cho đến khi đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một
mối; đất nước bước vào giai đoạn đổi mới và phát triển, công tác tư
tưởng lại trực tiếp góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc. Trong những chặng đường đó, một số đóng góp cơ bản cần khẳng
định rõ nét, đó là: Thứ
nhất, đã cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn,
góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự bổ sung, phát triển
và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn nước ta. Thứ
hai, đó là việc giáo dục, tuyên truyền có hiệu quả chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước,
những thành quả đã đạt được về sự ổn định và phát triển đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực trong thông tin đối nội
và đối ngoại, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thứ
ba, góp phần quan trọng trong việc xây dựng con người mới ở nước ta,
xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển,
đòi hỏi phải chú trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài cho đất nước. Thứ
tư, là lực lượng quan trọng trong việc tham mưu xây dựng và phát triển
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi văn hoá là
nền tảng tinh thần của xã hội, giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh
đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Thứ
năm, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội về tư
tưởng, định hướng tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội. Tăng cường củng
cố khối đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận của toàn xã hội, đồng thời,
nâng cao khả năng phát hiện những vấn đề mới, nhạy cảm, phát sinh và
khả năng dự báo xu hướng phát triển. Thứ
sáu, đi đầu trong việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù
địch của các thế lực cơ hội, phản động chống phá sự nghiệp cách mạng
của nhân dân ta, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
đường lối đổi mới của Đảng… Ở
những mức độ khác nhau trong từng giai đoạn lịch sử, kết quả nêu trên
đã chứng tỏ tính thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tư
tưởng. Tuy nhiên, từ yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước, trên
những vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, đó là: công tác nghiên
cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình trong nước và quốc tế
vẫn chưa theo kịp với đòi hỏi của cuộc sống; chưa triển khai tốt công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân,
tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái. Công tác giáo dục lý
tưởng, văn hoá, khoa giáo chưa sâu rộng và còn nhiều hạn chế. Vấn đề đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động,
hiệu quả thấp; chưa huy động đầy đủ được sức mạnh tổng hợp của hệ thống
chính trị làm công tác tư tưởng. Nội dung, phương pháp công tác chậm đổi
mới, hoạt động chưa đồng đều, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các
ngành, các cấp, các bộ phận chưa được giải quyết kịp thời và triệt để
một số bức xúc của nhân dân. Rõ ràng rằng, những thiếu sót, yếu kém trên
cũng cho thấy tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng trên một
số lĩnh vực còn hạn chế. Những
hạn chế đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, đó là: một số cấp ủy đảng
chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng,
tính nêu gương chưa cao, nhất là trong việc chống sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tác động của mặt trái cơ chế thị
trường, của quá trình hội nhập đối với mọi mặt của đời sống xã hội ở
nước ta diễn biến phức tạp; chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ còn
nhiều hạn chế; sự chống phá quyết liệt, tinh vi của các thế lực cơ hội,
thù địch. 2.
Bối cảnh mới của sự nghiệp cách mạng nước ta đặt ra nhiều yêu cầu, đổi
mới đối với công tác tư tưởng, đặc biệt trong vấn đề nâng cao tính
thuyết phục trong các hoạt động, không chỉ kế thừa, phát huy những thành
tựu, kinh nghiệm của quá khứ, mà còn nhạy bén, dự báo và phát hiện
những điểm mới, sự khác biệt, những thuận lợi và khó khăn phía trước,
đặc biệt khi đất nước ta bước vào giai đoạn mới, phấn đấu đưa nước ta
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Về
quốc tế, bên cạnh những thuận lợi được dự báo là xu thế hoà bình, hợp
tác, phát triển vẫn là xu hướng lớn của thời đại; toàn cầu hoá và hội
nhập quốc tế vẫn chi phối tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới,
tạo nên cả thời cơ và thách thức cho mỗi nước, đặc biệt là các nước đang
phát triển. Bên cạnh đó, những diễn biến phức tạp của tình hình thế
giới, đặc biệt là xung đột sắc tộc, khủng bố, tranh chấp chủ quyền biển,
đảo vẫn diễn biến khó lường, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ly khai, vấn đề
dân tộc, tôn giáo, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ vẫn diễn ra ở
nhiều nơi. Xu
thế toàn cầu hoá với cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục có
những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều
quốc gia, nhiều tổ chức lớn trên thế giới. Các nước sau khủng hoảng kinh
tế, đang trong quá trình phục hồi, nhưng diễn biến còn nhiều phức tạp,
khó lường với nhiều mức độ khác nhau. Quá trình cấu trúc lại nền kinh
tế, ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao
sức cạnh tranh của nền kinh tế luôn là sự quan tâm của nhiều quốc gia,
dân tộc. Vấn đề phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn
cầu, thiên tai, bệnh dịch và nhiều vấn đề lớn khác... đòi hỏi phải có sự
phối hợp tham gia của nhiều quốc gia mà không một nước riêng lẻ nào có
thể tự giải quyết. Theo
dự báo, đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trực tiếp là khu vực
Đông Nam Á vẫn là khu vực phát triển năng động, giữ vị trí ngày càng
quan trọng trong quan hệ quốc tế. Mặc dù vậy, ở đây vẫn tiềm ẩn nhiều
nhân tố không ổn định, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, xung
đột sắc tộc... đe dọa đến sự ổn định, hoà bình chung của khu vực. Ở
trong nước, nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức cũng đặt ra đòi hỏi
mới cho công tác tuyên giáo, đặc biệt là yêu cầu cao về tính thuyết
phục, sắc bén, hiệu quả của công tác này. Đó là những thành tựu to lớn,
có ý nghĩa lịch sử của đất nước đã đạt được sau hơn 25 năm thực hiện
công cuộc đổi mới, đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, thế và lực của đất nước
lớn mạnh hơn nhiều so với trước. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng đói nghèo và trở thành quốc gia đang phát triển ở mức trung bình. Vị thế quốc tế của Việt Nam
không ngừng được nâng cao trên thế giới... Tuy nhiên, trong những thập
niên tới, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức
không thể xem thường: chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn
thấp; phân hoá giàu nghèo có nguy cơ ngày càng gia tăng, trật tự, an
toàn xã hội có những biểu hiện đáng lo ngại; tình trạng thoái hoá, biến
chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn nghiêm trọng; các thế lực
thù địch tăng cường hoạt động “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn
biến” từ bên trong với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức
tạp hơn; thiên tai, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu
vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới sự ổn định và phát
triển của đất nước. Những
khó khăn, thách thức đó đặt ra đối với cả nước, các cấp, các ngành,
trong đó trực tiếp là lĩnh vực công tác tư tưởng, đòi hỏi có sự đổi mới,
nâng cao tính thuyết phục trong từng nội dung, hình thức hoạt động,
trên từng vấn đề lớn, trọng tâm trong nhiệm vụ trong giai đoạn mới: Trước
hết, đó là yêu cầu nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn. Tiếp
tục nghiên cứu, làm sáng tỏ con đường đi lên CNXH ở nước ta trong giai
đoạn mới; khẳng định tính đúng đắn và kiên định đối với chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường
lối của Đảng, nhất là Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011; Chiến
lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị trình Đại
hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 3, 4, 5
(khóa XI) làm cho toàn Đảng, toàn dân thấm nhuần, biến thành hành động
cách mạng của quần chúng nhân dân. Hai
là, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thuyết phục của việc tiếp tục
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập này
đi vào chiều sâu, vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên của các tổ chức
Đảng. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phong
trào xã hội khác, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là các công
việc sau kiểm điểm, để ngăn chặn, đẩy lùi cái xấu, lấy cái tích cực đẩy
lùi tiêu cực, phản bác kịp thời, sắc bén âm mưu, thủ đoạn chống phá của
các thế lực thù địch, nâng cao sức đề kháng trong toàn xã hội, nhất là
thế hệ trẻ. Ba
là, tiếp tục đưa cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư đi
vào chiều sâu; nghiên cứu, bổ sung và phát triển nền văn hoá Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự coi văn hoá là nền tảng tinh
thần của xã hội, trong đó đặc biệt coi trọng việc phát triển nền văn
học, nghệ thuật mang đậm tính nhân văn; giải quyết tốt các vấn đề xã hội
trong mỗi bước phát triển kinh tế; bồi dưỡng các thế hệ con người Việt Nam phát triển toàn diện.
Bốn , chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả, tính sắc bén công tác
tuyên truyền đối ngoại, làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ sự
nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước, những thành tựu đổi mới trên
các lĩnh vực, đặc biệt về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; những quan
điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có cộng đồng khoảng 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài…
Năm
là, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức hoạt động của các binh
chủng, lực lượng làm công tác tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị,
hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại; kiện toàn các cơ quan truyền
thông, báo chí, xuất bản hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Sáu là, tập trung sức giải quyết dứt điểm một số vụ việc bức xúc, nổi cộm,
nhất là những vụ việc đã tồn đọng, kéo dài. Xử lý nghiêm những tập thể
và cá nhân sai phạm, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng
viên, nhất là những người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống./.


PGS.TS Phạm Văn Linh

hoahongtim  
#692 Đã gửi : 30/08/2012 lúc 09:01:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
chuyên gia nhảm nhí,toàn phang tin XÀM LÁP
Offline ouchm&m  
#693 Đã gửi : 31/08/2012 lúc 02:05:21(UTC)
ouchm&m

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2012(UTC)
Bài viết: 20
Woman
Đến từ: HCM

Thanks: 63 times
Được cảm ơn: 22 lần trong 10 bài viết

Giới trẻ khóc nức nở trong khóa tu Vu lan

Tĩnh tâm ở chùa, nghe sư thầy giảng kinh, kể về công ơn
sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nhiều bạn trẻ đã bật khóc, nghĩ đến những lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ.



Trong ba ngày 24 - 26/8 vừa qua, hơn 300 bạn trẻ, độ tuổi trung bình từ 15 - 18 đã tham gia khóa tu Vu lan báo hiếu. Khóa tu diễn ra miễn phí tại chùa Bằng A, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhân dịp mùa Vu lan báo hiếu, hơn 300 bạn trẻ 15 - 18 tuổi đã tham gia khóa tu miễn phí tại chùa Bằng A (Hoàng Mai, Hà Nội).


Mục đích của khóa tu lần này được thầy trụ trì Thích Bảo Nghiêm chia sẻ: "Đạo hiếu không chỉ là truyền thống của người Việt Nam, đó còn là nền tảng quan trọng nhất để làm người, mục đích của khóa tu để các bạn trẻ nhận ra mình phải tu tâm dưỡng tính, sửa đổi mình nếu có sai sót, một lòng báo hiếu với cha mẹ."

Thầy trụ trì Thích Bảo Nghiêm chia sẻ: "Đạo hiếu không
chỉ là truyền thống của người Việt Nam mà còn là nền tảng quan trọng
nhất để làm người. Mục đích của khóa tu để các bạn trẻ nhận ra mình phải
tu tâm dưỡng tính, sửa đổi mình nếu có sai sót, một lòng báo hiếu với cha mẹ."


Năm thứ 2 khóa tu diễn ra, khác với năm ngoái, năm nay, nhà chùa hướng đến các bạn trẻ phần đa. Nhiều bạn, kinh nghiệm sống ít, ở nhà vốn được nuông chiều, nhưng đã tham gia khóa tu tự giác và chịu khó rèn luyện.

Năm thứ 2 khóa tu diễn ra, nhà chùa hướng đến giới trẻ
bởi nhiều em kinh nghiệm sống ít, ở nhà được nuông chiều, nhưng đã tham gia khóa tu đều tự giác và chịu khó rèn luyện.


Giờ giấc nghiêm ngặt, sáng dậy 4h30, tối ngủ lúc 9h, cơm trưa ăn chay, ngày nghe giảng kinh, được các sư thầy kể chuyện về tình cha nghĩa mẹ. Cuộc sống thanh nhàn ở trong ngôi chùa hướng các bạn tĩnh tâm và lắng mình xuống.

Các em dậy lúc 4h30 sáng, tối ngủ lúc 9h, trưa ăn cơm chay, ngày nghe giảng kinh.


Được các sư thầy kể chuyện về tình cha nghĩa mẹ. Cuộc sống thanh nhàn ở trong ngôi chùa hướng các bạn tĩnh tâm và lắng mình xuống.

Được các sư thầy kể chuyện về tình cha nghĩa mẹ. Cuộc
sống thanh nhàn ở trong ngôi chùa hướng các bạn tĩnh tâm và lắng mình xuống.


Lắng nghe những câu chuyện của thầy trụ trì về công ơn sinh thành dưỡng dục, nhiều bạn đã bật khóc, nghĩ đến những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ. Câu ca dao quen thuộc "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra'' - có ai là không từng nghe đến hai câu này, nhưng hiểu một cách sâu sắc thì không phải ai cũng biết.

Lắng nghe những câu chuyện của thầy trụ trì về công ơn
sinh thành dưỡng dục, nhiều bạn trẻ đã bật khóc, nghĩ đến những lỗi lầm
mình đã gây ra trong quá khứ. Câu ca dao quen thuộc "Công cha như núi
Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra'' - có ai chưa từng nghe nhưng để hiểu một cách sâu sắc thì không phải ai cũng biết.


Núi Thái Sơn rất cao và lớn - công cha được ví như thế. Nhưng nghĩa mẹ được so sánh với nước trong nguồn. Nước trong nguồn vừa sâu và vô tận, như thể tình mẹ rộng lớn bao la không bao giờ ngừng nghỉ. Sám hối, nhận ra những lỗi lầm của mình, nhiều bạn trai cũng "mít ướt" khi nghe các sư thầy tâm sự, chuyện trò.

Núi Thái Sơn rất cao và lớn - công cha được ví như
thế. Nhưng nghĩa mẹ được so sánh với nước trong nguồn. Nước trong nguồn
vừa sâu và vô tận, như thể tình mẹ rộng lớn bao la không bao giờ ngừng
nghỉ. Sám hối, nhận ra những lỗi lầm của mình, nhiều bạn trai cũng "mít ướt" khi nghe các sư thầy tâm sự.


Vu lan là một trong những ngày lễ quan trọng nhất năm của đạo Phật, đó cũng là thời khắc để người con dù ở phương trời nào cũng một lòng hướng đến mẹ cha, nhớ đến ơn sinh thành và nuôi dưỡng lớn lao. Tiếp sau mùa Vu lan năm nay, chùa Bằng sẽ khai giảng lớp tu miễn phí dành cho các bạn sinh viên vào giữa tháng 9.

Vu lan là một trong những ngày lễ quan trọng nhất năm
của đạo Phật. Đó cũng là thời khắc để người con dù ở phương trời nào
cũng một lòng hướng đến mẹ cha, nhớ đến ơn sinh thành và nuôi dưỡng lớn
lao. Sau mùa Vu lan này, chùa Bằng sẽ khai giảng lớp tu miễn phí dành cho sinh viên vào giữa tháng 9.
Hồng Nhun
thanks 1 người cảm ơn ouchm&m cho bài viết.
THUY TIEN trên 31-08-2012(UTC) ngày
Offline Thu sang  
#694 Đã gửi : 31/08/2012 lúc 10:59:03(UTC)
Thu sang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2012(UTC)
Bài viết: 83
Đến từ: Tây Nguyên

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 17 bài viết

Hàng trăm phạm nhân được giảm án, tha tù dịp 2/9

(Dân trí) - Ngày 30/8, Hội đồng xét giảm thời hạn
chấp hành hình phạt tù của TAND thành phố Hà Nội đã công bố quyết định
giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn cho 352 phạm nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Đây là những phạm nhân có thành
tích cải tạo tốt trong quá trình thi hành án tại 3 trại tạm giam do Công an thành phố Hà Nội quản lý.
Những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt được giảm án, tha tù. (Ảnh minh họa: Tiến Nguyên)
Những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt được giảm án, tha tù. (Ảnh minh họa: Tiến Nguyên)
 
Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội (xã Xuân Phương, huyện Từ
Liêm) có 216 phạm nhân được TAND TP Hà Nội xét duyệt giảm thời gian chấp
hành án; Trại tạm giam số 2 có 89 phạm nhân và Trại tạm giam số 3 có 47 phạm nhân đủ điều kiện giảm án, tha tù trước thời hạn.
 
Phát biểu tại buổi lễ công bố Quyết định giảm án ở Trại tạm giam số
1, Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - khẳng định,
việc giảm án tha tù luôn thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà
nước đối với những phạm nhân biết ăn năn, hối lỗi và có quá trình lao động cải tạo tốt.
 
Đây cũng là sự kiện nhằm khuyến khích các phạm nhân học tập, rèn
luyện, lao động để được giảm án, phấn đấu không tái phạm và sớm được trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Nhân
kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình
phạt tù TAND tỉnh Bình Định cũng công bố quyết định về giảm án, tha tù
trước thời hạn cho 421 phạm nhân đang thụ án tại các trại giam trên địa bàn tỉnh này. T
heo đó, trong đợt  xét
giảm án thi hành án phạt tù đợt III năm 2012, toàn tỉnh có 421 phạm
nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Kim Sơn (thuộc Bộ Công an)
và Trại tạm giam Công an tỉnh được xét giảm án và tha tù trước thời hạn.
Đây là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo xếp loại khá, tốt khi đang thi hành án tù tại các trại giam.

Các phạm nhân cải tạo tốt được tha tù trước thời hạn- Ảnh: D. Công
Các phạm nhân cải tạo tốt được tha tù trước thời hạn- Ảnh: D. Công

Các phạm nhân được tha tù làm thủ tục ra trại - Ảnh: D. Công
Các phạm nhân được tha tù làm thủ tục ra trại - Ảnh: D. Công

Phạm
nhân Lê Tạo (42 tuổi, ở huyện Phổ Ninh, tỉnh Quãng Ngãi) phạm tội mua
bán trái phép chất ma túy phải chịu tù 7 năm tù, thụ lý án từ năm 2008
tại Trại giam Kim Sơn, xúc động nói: “Khi vào tù tôi mới thấy việc làm
của mình là sai phạm pháp luật, tôi rất ăn hối hận. Nhưng tôi nghĩ không
có gì là quá muộn nếu mình biết sửa sai nên trong thời gian ở tù tôi
luôn cố gắng rèn luyện tốt. Nhờ sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước mà tôi
đã ra tù trước thời hạn. Tôi mong các bạn tù hãy cố gắng rèn luyện tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Ngày 30/8, tại trại giam A2 thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công An và
các phân trại trực thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét giảm án của Tòa
án Nhân dân tỉnh cũng đã công bố quyết định giảm án cho các phạm nhân. Các phạm
nhân được giảm án đợt này phải là người đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian án phạt tù và có quá trình lao động, cải tạo được xếp từ loại khá trở lên.

Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ phạm tội của từng đối
tượng, Hội đồng xét giảm án của Trại giam A2 đã thống nhất đề nghị Hội đồng xét
giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa giảm
án phạt cho 309 phạm nhân; trong đó có 24 phạm nhân được đề nghị giảm hết thời
hạn hình phạt tù; 285 phạm nhân được đề nghị giảm nhiều nhất là 12 tháng và thấp nhất là 3 tháng.

Cũng nhân dịp này, tại Trại tạm giam trực thuộc Công an tỉnh
Khánh Hòa, Hội đồng xét giảm án thuộc Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã chấp nhận đề
nghị của Công an tỉnh giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 45 phạm
nhân; trong đó 13 phạm nhân được đề nghị giảm hết thời hạn hình phạt tù; 28
phạm nhân được đề nghị giảm với các mức từ 3 - 6 tháng, 3 phạm nhân được giảm 9 tháng và một phạm nhân giảm 12 tháng.

Offline Xuân  
#695 Đã gửi : 02/09/2012 lúc 12:54:36(UTC)
Xuân

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC)
Bài viết: 109
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết

Cập nhật lúc
22:59, Thứ bảy, 01/09/2012 (GMT+7)

(NDĐT) - Chiều 1-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Khoa học và
Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà
nước về Khoa học và Công nghệ (KHCN) thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh
năm 2010. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và trao giải tặng các tác giả và công trình xuất sắc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN cho ba cụm công trình của Bộ Quốc
phòng và Giải thưởng Nhà nước về KHCN cho một cụm công trình của Ban Cơ
yếu Chính phủ. Ðây là những giải thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước
trao tặng các công trình, các cụm công trình xuất sắc về KHCN trong lĩnh
vực quốc phòng - an ninh có đóng góp quan trọng đối với công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng 75 nhà khoa học, 17 tập
thể là tác giả, đồng tác giả của bốn cụm công trình được tặng giải
thưởng. Chủ tịch nước đánh giá cao sự cống hiến trí tuệ, tài năng của
các nhà khoa học, các tập thể khoa học, cũng như những đóng góp quan
trọng của các cụm công trình trong công cuộc giữ vững an ninh quốc phòng, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ

Đặc sắc Tết Độc lập của người Mông ở Lai Châu

Hội nghị NAM khép lại cùng những ảnh hưởng quốc tế

"Tiếp tục phát huy vai trò của Việt Nam trong APEC"

Nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu

Giới đầu tư Mỹ coi VN là điểm đến thu hút nhất ĐNA

Việt Nam-Thụy Sĩ tăng hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Ngày Tri thức ở Liên bang Nga

Động đất 7,6 độ richter ở Philippines: 1 người chết

Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu quốc tế lô dầu khí 65/12!

Cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt

Quan chức Đài Loan lại ngang nhiên tới Trường Sa

Winners of ‘Bui Xuan Phai – For Love of Hanoi’ announced

Mafia và ngân hàng: mối quan hệ nguy hiểm

Mỹ: Lại xả súng trong siêu thị, 3 người chết

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ I

Người không có kẻ thù riêng

Offline Thu sang  
#696 Đã gửi : 02/09/2012 lúc 08:16:19(UTC)
Thu sang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2012(UTC)
Bài viết: 83
Đến từ: Tây Nguyên

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 17 bài viết


08:51:00 02/09/2012

CAND Online - Dịp 2-9
năm nay thật ý nghĩa khi lại trùng vào dịp lễ Vu lan báo hiếu. Vì thế,
dòng người từ khắp mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài về với Thủ
đô Hà Nội cũng đông hơn, để được viếng Lăng Bác, thăm Phủ Chủ tịch, thể
hiện niềm biết ơn thành kính trước công lao to lớn của Bác Hồ và thăm
những di tích lịch sử đã làm nên diện mạo của Thủ đô một nước độc lập với niềm tự hào sâu sắc.

> Trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam qua những tuyên ngôn độc lập

> Nhà nước ra đời từ trong lòng dân

www.nhandan.com.vn%2Fcmlink%2Fnhandancuoituan%2Fnhan-dan-cu-i-tu-n%2Fchinh-tr%2Ftrach-nhi-m-tr-c-l-ch-s-1.365152" id="MAA4AEgWUABgAWoFdmlfdm4">> Trách nhiệm trước lịch sử

www.thanhtra.com.vn%2Ftabid%2F77%2Fnewsid%2F57978%2Ftemidclicked%2F68%2Fseo%2FMot-Dan-toc-mot-To-quoc-mot-ngon-co-nam-thanh-phan-xa-hoi%2FDefault.aspx" id="MAA4AEgXUABgAWoFdmlfdm4">> Một Dân tộc, một Tổ quốc, một ngọn cờ, năm thành phần xã hội

> Tiếp sóng trực tiếp về Trường Sa - Biển đảo Việt Nam

> Trần Đăng Khoa: Tết Độc lập bàn chuyện chống tiêu cực

> Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Bất
chấp cái nắng cuối thu có phần oi ả, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân
đã xếp hàng dài trên con phố Ngọc Hà, chờ đợi giây phút thiêng liêng
được vào viếng Bác. Dòng người nối nhau đi chầm chậm, lặng lẽ, với niềm
thành kính. Những gương mặt ở nhiều lứa tuổi, vùng miền, nhưng đều chung tình cảm kính yêu vô hạn dành cho vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc.

Bởi vào những ngày lễ lớn, vào Lăng viếng Bác là điều
chẳng thể ai quên, để thể hiện tình cảm dành cho vị Cha già kính yêu
luôn sâu đậm trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Riêng sớm ngày 1/9, gần 2.000 đại biểu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ,
Quốc hội, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng,
Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQ TP Hà Nội… đã thành kính đặt vòng hoa viếng Người. Nhiều
trường học, chỉ những học sinh là con ngoan, trò giỏi, mới được vinh dự về thăm Lăng Bác.



Dòng người vào viếng Bác trong dịp Tết Độc lập. Ảnh: Thiện Hoàng.

Cô giáo Nông Thị Vượt, Phó Hiệu trưởng Trường THPT
Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng, quên cả mệt mỏi của chặng đường mấy
trăm km từ biên giới phía Bắc về viếng Bác và hân hoan chia sẻ: “Đây là
không gian thiêng liêng mà mỗi người dân Việt Nam và bè bạn quốc tế đều
mong được một lần đến thăm. Chúng tôi đều bộn bề cảm xúc khi vào Lăng
viếng Bác đúng vào ngày giỗ của Bác, lại được đặt chân lên mảnh đất
Người đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Nhà nước dân chủ nhân dân
đầu tiên ở Đông Nam Á. Chúng tôi còn được tham quan nhà sàn của Bác,
các hình ảnh và kỷ vật về Bác, gia đình Bác v.v… Mỗi lần thăm Lăng, là
mỗi lần chúng tôi được bồi đắp tình cảm thân thương với Bác. Để yêu kính
Người hơn, cũng để thấy lòng trong sáng hơn, vững tin hơn trên mọi bước
đường. Quá khứ tự hào ùa về. Đó thực sự là những bài học giáo dục truyền thống có giá trị hơn mọi bài giảng.”

Rất nhiều đơn vị thanh niên cũng đưa các bạn trẻ về
viếng Bác trong dịp này, như một cách khơi gợi truyền thống đầy ý nghĩa:
Tuổi trẻ Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về ATXH, Đoàn thanh niên
Phòng PA69 Công an TP Hà Nội, Đoàn thanh niên Tổng cục CNQP, học viên
Học viện Kỹ thuật Quân sự v.v… Không chỉ các đoàn đại biểu của các tỉnh,
các đơn vị, cơ quan Nhà nước, nhiều dòng họ, gia đình cũng đưa con cái
về đây trong ngày Tết Độc lập, như một cách nhắc gợi truyền thống nhẹ
nhàng và sâu sắc: dòng tộc họ Phạm huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, gia đình
ông Đoàn Đức Hòa 11/115 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.  Cùng với
những người dân “con Lạc cháu Hồng”, rất nhiều du khách quốc tế trong
Đoàn cán bộ Hậu cần QĐND Lào, đoàn khách du lịch Australia cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước người con thiên tài của dân tộc Việt Nam.



Nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích Phủ Chủ tịch là địa chỉ hấp dẫn với đồng bào cả nước và khách quốc tế. Ảnh: Duy Hiển.

Hoàng thành Thăng Long dịp này cũng tấp nập du khách
trong và ngoài nước đến để tận mắt ngắm nhìn Di sản văn hóa của nhân
loại, nơi là vị trí trung tâm quyền lực của nhiều vương triều xuyên suốt
chiều dài lịch sử 13 thế kỷ với nhiều điểm nhấn: Khu khảo cổ 18 Hoàng
Diệu với những tầng văn hóa sâu đậm, điện Kính Thiên, Đoan Môn, Cột cờ
Hà Nội, đặc biệt là di tích cách mạng nằm trong Hoàng Thành với căn hầm
ngầm độc đáo là nhà D67 Khu A Bộ Quốc phòng, nơi Bộ Chính trị và Quân uỷ
Trung ương đã đưa ra những quyết định lịch sử: Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, Tổng tiến công năm 1975.

Ông Trần Văn Ngọ từ Huế ra thăm Hà Nội, cho biết: Thăm
Hoàng Thành Thăng Long, tôi thật tự hào với văn hóa Việt, khi đây là
một di sản hiếm có trên thế giới về sự phát triển chính trị, văn hóa
liên tục dài lâu. Di sản này còn ghi đậm dấu ấn thắng lợi của một nước
thuộc địa đã đứng lên giành độc lập dân tộc, có ảnh hưởng lớn trong
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, mà vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận.

Một điểm nhấn ở Hà Nội thu hút du khách trong dịp Tết
2-9 là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Rất đông người về đây, để được tận mắt
ngắm tấm bản đồ cổ "Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ" do nhà Thanh
(Trung Quốc) xuất bản, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam,
để lạc quan hơn trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Các châu
bản thời Nguyễn cũng làm nên sức hút kéo du khách tìm về triển lãm ở
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, đủ thấy tình yêu đất nước luôn nồng cháy trong trái tim mỗi người dân đất Việt.

Trời thu Hà Nội như cao hơn, xanh hơn, quyến rũ hơn
trong niềm tự hào dân tộc, niềm dấu yêu với trái tim của cả nước dâng tràn khắp nơi…

Thanh Hằng
Offline Xuân  
#697 Đã gửi : 02/09/2012 lúc 11:16:18(UTC)
Xuân

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC)
Bài viết: 109
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết

02/09/2012 09:35 (GMT+7)

Hòa
thượng Thích Minh Châu, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS Giáo
hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Phật học Việt Nam, đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trong 5
khóa liên tiếp: khóa VI, VII, VIII, IX, X, vừa viên tịch lúc 9 giờ 05 phút ngày 1-9-2012, nhằm 16-7 Nhâm Thìn.

Lễ khâm liệm vào lúc 8 giờ sáng nay
2-9-2012, sau đó lễ viếng và chương trình lễ tang sẽ được tổ chức ở thiền viện Vạn Hạnh - TP.HCM.

* Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch

* Trang nghiêm lễ nhập kim quan HT.Thích Minh Châu

* Ngày 9-9: Nhập bảo tháp kim quan HT.Thích Minh Châu

Hòa thượng Thích Minh Châu sinh ngày
20-10-1920 tại Nghệ An, thế danh là Đinh Văn Nam, xuất gia tại chùa
Tường Vân (Thừa Thiên-Huế) vào năm 1946. Từ năm 1952 đến 1963 xuất ngoại du học tại Sri Lanka, Ấn Độ và đỗ tiến sĩ Phật học với luận án The Chinese Madhyma Agama and the Paly Majihima Nikaya. Về nước, Hòa
thượng làm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn 1964-1975), Chủ
tịch Hội đồng Chỉ đạo phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam (từ 1971), Chủ nhiệm Tạp chí Tư Tưởng. Hòa thượng Thích Minh Châu là người
dịch kinh điển Pali ra tiếng Việt nhiều nhất Việt Nam, gồm các bộ quan trọng như: Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương ưng bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, Tiểu bộ kinh với tổng số hơn 17.250 trang đã in. Hòa thượng còn là tác giả của nhiều tác phẩm và dịch phẩm như: Phật pháp, Đường về
xứ Phật, Những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, Đường lên
trời, Trước sự nô lệ của con người, Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả, Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa...

tieu-su-hoa-thuong-thich-minh-chau (8)[19].jpg

Những năm làm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, dù bận nhiều công việc
nhưng Hòa thượng 
vẫn luôn đi sát đời sống và sinh hoạt của sinh viên

Những năm làm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, dù công việc nhiều
nhưng Hòa thượng vẫn luôn đi sát đời sống và sinh hoạt của sinh viên.
Chẳng hạn khi phong trào đấu tranh đòi hòa bình, tự do và dân chủ bùng
nổ lớn tại các đô thị miền Nam vào cuối năm 1969-1970, sinh viên Đại học
Vạn Hạnh trở thành một trong các mũi nhọn xung kích của phong trào. Vì
vậy vào một buổi chiều đầu năm 1970, lúc các phân khoa vừa bước vào
giờ học, một lực lượng cảnh sát đặc biệt với gần 100 tay súng do Đỗ
Kiến Nâu chỉ huy đã theo lệnh của Tổng nha Cảnh sát đô thành bất thần
kéo đến bao vây Đại học Vạn Hạnh ở số 222 Trương Minh Giảng, quận Nhì
(nay là đường Lê Văn Sỹ, quận 3) để lùng bắt lực lượng đấu tranh, trong
đó đứng đầu là sinh viên Võ Như Lanh, Chủ tịch Ủy ban Đấu tranh của Viện Đại học Vạn Hạnh (sau này là Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn) và Đặng Thanh Tâm, người nòng cốt tổ chức thực hiện đặc san Hướng Đi chống chính quyền... Nghe tin, Hòa thượng Viện
trưởng Thích Minh Châu đã rời ngay cuộc họp ở phòng giám thị, tiến ra
cổng trường đứng trước mũi súng và lưỡi lê của đội ngũ cảnh sát và mật
vụ đang dàn hàng ngang. Đi bên Hòa thượng là Đại đức Thích Nguyên Tánh, tức học giả Phạm Công Thiện, tác giả cuốn Ý thức mới trong văn nghệ và triết học. Hòa thượng đĩnh đạc nói lớn với Đỗ Kiến Nâu và cũng là để
mọi người đang vây quanh nghe rõ:

- “Nam-Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni
Phật, thưa quý vị, quý vị không được dùng bạo lực bắt bớ sinh viên của
chúng tôi trong khuôn viên nhà trường. Các vị phải tôn trọng quyền tự
trị đại học đã được xác lập, tuyệt đối không được đem cảnh sát và vũ
khí vào trường đại học. Yêu cầu quý vị rút lui. Nếu không, chúng tôi sẽ công bố trước dư luận trong nước và thế giới...”.

Hòa thượng nói một cách ôn tồn, chậm rãi
từng tiếng, nhưng hết sức kiên quyết. Bất ngờ trước hình ảnh của một
viện trưởng đích thân đi bộ ra cổng trường đối thoại, Đỗ Kiến Nâu sau
một lúc đắn đo, đã chắp hai tay lại, cúi đầu chào cung kính Hòa thượng,
rồi đưa chiếc ba-toong lên trời vẫy hai lần, làm hiệu lệnh cho đội
cảnh sát đặc nhiệm rút lui. Hòa thượng mỉm cười, cùng học giả Phạm Công
Thiện và sinh viên quay vào giảng đường 208 mà ở đó đang vang lên
tiếng guitar thùng với câu hát cộng đồng giòn giã: “Dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi”...

Đó là một trong những hình ảnh không thể
quên được về một vị viện trưởng, một hòa thượng, một tấm lòng từ bi không rời khỏi những bước đường đấu tranh của tuổi trẻ hôm nào...

Giao Hưởng (theo Thanh Niên)
Offline Xuân  
#698 Đã gửi : 03/09/2012 lúc 08:42:49(UTC)
Xuân

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC)
Bài viết: 109
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết



Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

19:16
|
03/09/2012

(ĐCSVN) - Nhân
dịp kỷ niệm lần thứ 67 quốc khánh nước ta (2/9/1945 - 2/9/2012), các
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta, đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước:



- Tổng Bí
thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước
CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào (HU JIN em); Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa Ngô Bang Quốc
(WU BANG GUO); Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Ôn Gia Bảo (WEN JIA BAO).


- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly
Xay-nha-xỏn (CHUMMALY SAYASONE); Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào
Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông (THOONGSINH THAMMAVONG); Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pa-ny Ya-tho-tu (PANI YATHOTOU).



- Quốc vương
Cam-pu-chia Prẹ Bạt Xăm-đéc Prẹ-ba-rôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni (PREAH
BAT SAMDECH PREAH BAROMNEATH NORODOM SIHAMONI); Thủ tướng Chính phủ
Vương quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Xê-na-pạ-đây Tê-chô Hun Xen
(SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN); Chủ tịch Thượng viện Vương
quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Tho-mẹ Pô-thị-xan Chia Xim (SAMDECH
AKKA MOHA THAMMA POTHISAL CHEA SIM) và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc
Cam-pu-chia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Pô-nhia Chạ-kơ-rây Hêng Xom-rin (SAMDECH AKKA MOHA PONHEA CHAKREI HENG SAMRIN).


- Bí thư thứ nhất Ban chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ (RAUL CASTRO RUZ).


-
Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mi Pu-tin (VALDIMIR PUTIN); Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Đờ-mi-tờ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev).


Cũng
nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhận được điện
mừng của Bộ trưởng Ngoại giao nước CHND Trung Hoa Dương Khiết Trì (YANG
JIE CHI); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào
Thong-lun Xỉ-xu-lít (THOONGLUN SISULIT); Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại
giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Cam-pu-chia Hô Namhong (Hor Namhong),
Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cu-ba Bru-nô Rô-đri-ghét Pa-ri-gia (BRUNO
RODRIGUEZ PARRILLA); Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Xéc-gây La-vơ-rốp (SERGEY LAVROV)./.

Mạnh Hùng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc
Sức mạnh của Không liên kết chính là liên kết
ASEAN và đối tác nhất trí khởi động đàm phán FTA
Thế vận hội Paralympic 2012: Khai sáng tinh thần
Người không chân Nam Phi Pistorius bị truất ngôi
Mùa tựu trường, nhìn về đạo đức học đường
ĐBSCL: Đưa hơn 165.000 hộ vào cụm tuyến dân cư vượt lũ
Tuyết “lửa” chống hàng lậu
Phá đường dây sản xuất thẻ tín dụng giả ở Hà Nội
Nhiều tỉnh thành có mưa dông, khu vực biển Đông đề phòng lốc xoáy
Ngắm Bộ sưu tập thời trang Thu - Đông 2012


Đấu tranh chống quan điểm sai trái 

Offline Đông  
#699 Đã gửi : 04/09/2012 lúc 08:41:53(UTC)
Đông

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 54
Đến từ: Tp. Hà Nội

Được cảm ơn: 14 lần trong 12 bài viết



Cập nhật lúc 17:54, Thứ bảy, 01/09/2012 (GMT+7)



Khu du lịch Biển Đông, một trong những khu du lịch uy
tín của TP Vũng Tàu, với nhiều hoạt động văn hóa- thể thao hấp dẫn, giá cả niêm yết rõ ràng.
 

 
NDĐT- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản gửi các sở, ngành,
địa phương yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn cho du khách và nhân dân địa phương trong dịp lễ 2-9-2012.

www.thanhnien.com.vn%2Fpages%2F20120902%2Fcanh-sat-ao-xanh-bat-cuop.aspx&ei=nANGUOLNEeueiAfog4HgCA&usg=AFQjCNER3kjve1Aplj8cnAWrzuJQ5_gTJg">> “Cảnh sát áo xanh” bắt cướp

> Nhạc sĩ Việt Nam với chủ đề biển đảo

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo
chức năng nhiệm vụ được phân công phải tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm
đối với các hành vi vi phạm về giá cả dịch vụ như: tùy tiện nâng giá
phòng trọ, khách sạn, ăn uống, giữ xe, phí tham quan các danh lam, thắng
cảnh; kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống
nạn trộm cắp; giám sát chặt chẽ, kiên quyết xử lý kịp thời theo quy định
pháp luật đối với các cơ sở cố tình vi phạm, “chặt chém” khách du lịch trong dịp lễ 2-9.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh,
các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào
cuộc. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Phòng Văn hóa -
Thông tin các huyện, thành phố, Ban quản lý các khu du lịch địa phương,
đồng thời trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các quy định này. Tất cả các
địa phương trên địa bàn tỉnh đều thành lập đoàn kiểm tra và sẽ đồng loạt ra quân trong dịp này.

Trước đó, sau hơn một tháng làm việc,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn tất việc thẩm định đợt 1 các đơn
vị đăng ký tham gia chương trình “Những địa chỉ tin cậy của du lịch Bà
Rịa-Vũng Tàu” giai đoạn 2012-2014. Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định
52 khách sạn, nhà hàng, cơ sở thương mại, chăm sóc sắc đẹp, vận tải trên
toàn tỉnh. Đại diện tổ thẩm định cho biết, các đơn vị được thẩm định
đều thực hiện tốt sáu tiêu chí của chương trình gồm: Chấp hành nghiêm
các chủ trương, chính sách của Nhà nước; sản phẩm, dịch vụ bày bán đúng
chất lượng, định lượng; bảo đảm trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm cho
khách; cung cách phục vụ thân thiện, văn minh; niêm yết giá công khai và
bán đúng giá niêm yết; luôn có ý thức cải tiến sản phẩm, xây dựng thương hiệu và bảo vệ uy tín của ngành.

Do dịp lễ 2-9 năm nay
trùng vào dịp cuối tuần, được nghỉ bù, nên dự báo lượng khách du lịch
đến Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng mạnh. Thực tế, công suất phòng của hầu hết
các khách sạn, khu du lịch, resort trên địa bàn tỉnh trong ba ngày nghỉ lễ từ 1 đến 3-9, đều đạt từ 70% đến 100%.

Ngoài TP Vũng Tàu, nhiều khu du lịch ở các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo cũng đều đã kín phòng.

Theo
Phòng Văn hóa - Thông tin TP Vũng Tàu, từ ngày 28-8, đoàn kiểm tra liên
ngành du lịch dịch vụ TP Vũng Tàu đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra công
tác giữ gìn vệ sinh môi trường, giá cả, an ninh- trật tự, trong đó đối
tượng tập trung kiểm tra là các khách sạn mi-ni, nhà nghỉ, quán ăn ở các
khu vực trọng điểm về du lịch. Sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, kết hợp
kiểm tra bước đầu đã tạo chuyển biến trong nhận thức của chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tư nhân trên địa bàn.

Tuy vậy, trước
tình trạng quá tải về lượng khách du lịch đến Vũng Tàu trong dịp lễ 2-9
này, nguy cơ tái diễn tình trạng “chặt chém” hoàn toàn có thể xảy ra,
nhất là tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ tư nhân. Do đó, phòng đã có
văn bản gửi các hộ kinh doanh cá thể yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý.

Offline Thu sang  
#700 Đã gửi : 04/09/2012 lúc 09:37:06(UTC)
Thu sang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2012(UTC)
Bài viết: 83
Đến từ: Tây Nguyên

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 17 bài viết

(04/09/2012)

(Đại đoàn kết) - Năm học mới sắp bắt đầu. Ngày khai trường là ngày hạnh phúc của trẻ em
và của mọi gia đình Việt Nam là lẽ đương nhiên vì nó là niềm mong ước
của một dân tộc có truyền thống hiếu học tự ngàn xưa. Điều ấy không chỉ
thể hiện trên giấy mà còn sừng sững một Văn Miếu – Quốc Tử Giám, mặc cho
những biến cố thăng trầm dâu bể trải suốt ngàn năm ấy. Một dân tộc hiếu
học như vậy mà đã có giai đoạn dân ta không được học, dân ta với hơn
90% mù chữ, thì sự học quả là niềm mơ ước khôn nguôi. Bởi thế, Bác Hồ vĩ
đại cũng " chỉ có một ham muốn tột bậc là dân ta ai cũng được ấm no, ai cũng được học hành”.


> Trí tuệ Việt Nam, ra đi và trở về
> Trồng người nơi tột Bắc




Học sinh tươi vui hớn hở dự khai giảng năm học mới
Ảnh: Hoàng Long

Vậy là: Ngày đến trường phải là ngày hạnh phúc của trẻ thơ, ngày
sung sướng và chứa chan niềm tin vào tương lai của tất cả mọi người. Đó
là sự thật, đó là triết lý giáo dục Việt Nam. Trái với nó là không bình
thường, là đánh mất cái triết lý thực có của mỗi người dân Việt Nam. Đã
tốn bao giấy mực của các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà báo để
đi tìm cái triết lý giáo dục, để kêu gọi " giảm tải”, để " giảm thi”,
để "hai không”, để "cấm dạy thêm, học thêm”…và để các em và mọi gia đình
vẫn cứ đầy lo âu khi ngày khai trường sắp tới! Đạp cổng trường để tìm
chỗ học tốt cho con mình chỉ là bức tranh bi hài có thực và được tả thực
"trận quyết đấu” vì ngày hạnh phúc của con em mình mà thôi. Còn bao bức
tranh khác cũng mờ tối và không kém phần phản cảm đa cung bậc đang diễn
ra trong lòng mỗi người, mỗi gia đình ở khắp mọi miền đất nước, từ miền
xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, từ người giàu đến
người nghèo, tuy không vẽ ra, nhưng không vì thế mà không cảm nhận được!
Nếu ngày trước "giặc đói và giặc dốt” cùng làm khổ dân ta, thì ngày nay
đói nghèo đang được xoá đi, "giặc dốt” cũng đã bị đẩy lùi, nhưng nỗi lo
âu về sự học của trẻ thơ lại vẫn tồn tại và có vẻ ngày một lớn lên
trong mỗi gia đình, trong mọi tổ chức, cơ quan và của toàn xã hội. Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với lãnh đạo ngành giáo dục
đã nhấn mạnh "cần hình thành triết lý giáo dục Việt Nam”! Triết lý giáo
dục Việt Nam để người Việt Nam có thể hiểu và có thể thực thi. Phải
chăng cần trở lại với cái thực, cái rất Việt Nam là đề cao sự học, là mơ
ước được học hành. Và như thế, đi học là hạnh phúc, đi học là sướng vui
của trẻ thơ chứ không phải là nỗi kinh hoàng của kẻ "học thuê cho cha
mẹ”, "học khoán vì thành tích của thầy, của cô và của trường”. Và như
thế, sẽ không có cảnh thương tâm khi có trẻ phải quyên sinh khi thi
trượt! Và như thế, khỏi phải băn khoăn lựa chọn ngôn từ trong chiến lược
giáo dục rằng: Thầy giáo có vai trò quyết định hay học sinh là trung
tâm. Và như thế, thì làm gì còn bằng giả hay bằng thật học giả! Nếu tất
cả vì hạnh phúc đi học, làm tất cả để học sinh được hưởng hạnh phúc tới
trường thì điều đó cũng có nghĩa :Học sinh là trung tâm của mọi quá
trình, mọi hình thức và nội dung giáo dục. Và như thế, mọi tiêu cực vô
tình hay đầy toan tính đều sẽ bị đẩy lùi. (Có những tiêu cực đầy toan
tính của không chỉ một người, một trường mà là của cả hệ thống hay ít
nhất cũng là bộ phận không nhỏ của hệ thống những người "nghiện thành tích”!).

Tuy nhiên, sẽ có ý kiến bàn lùi rằng: Trong điều kiện hiện nay bàn
về hạnh phúc đi học khác gì nói chuyện không tưởng. Đúng là không dễ,
nhưng không phải là không tưởng! Người viết bài này xin kể câu chuyện có
thật về một gia đình tìm được hạnh phúc đi học cho con em mình trong
điều kiện giáo dục Việt Nam hiện tại. Đó là gia đình ông Đỗ Xuân Duy ở
Giảng Võ, Hà Nội. Phải đi xa công tác nhiều năm, khi trở về Hà Nội, ông
sinh con thứ hai nên đặt tên cho con là Hồi Hương. Khi con đủ tuổi đến
trường ông cho con vào học lớp 1 Trường Tiểu học Thực nghiệm với lý do
dễ hiểu là gần nhà. Bạn bè ông có người đã chân tình khuyên ông: " Con
chúng ta có phải là thỏ đâu để người ta thí nghiệm”; rồi, "học tiểu học
thực nghiệm rồi lên trung học cơ sở ở trường khác học sao nổi?!”. Ông
nghe biết vậy, vẫn để con đi học lớp 1 gần nhà, ít ra là đỡ khổ trong
việc đi lại của con trẻ. Nhưng rồi thấy cháu học tốt, lại rất vui khi
tới trường, ông cho học tiếp, hết tiểu học, Hồi Hương thi đỗ vào THCS
Amsterdam, rồi THPT Amsterdam. Chẳng những thế, Hồi Hương còn là thành
viên đội tuyển Olympic tiếng Nga của Việt Nam tại Liên bang Nga năm
2011, và được tuyển thẳng vào Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn Quốc gia. Hiện nay, "con thỏ thực nghiệm” ấy đã là biên
tập viên chương trình thời sự Đài Truyền hình Trung ương. "Con thỏ thực
nghiệm” thứ hai của gia đình ông Duy là cháu nội ông, cháu Bình Minh vừa
đoạt ngôi vị thủ khoa của trường THPH Kim Liên trong kỳ thi tốt nghiệp
phổ thông năm 2012 với tổng điểm 56,5, đứng thứ 3 toàn thành phố Hà Nội.
Cháu được trường Đại học KHCN Hà Nội –Trường đại học công lập Việt –
Pháp tuyển thẳng sau cuộc phỏng vấn trực tiếp. Được chứng kiến cuộc trò
chuyện giữa cháu với Giáo sư Hồ Ngọc Đại tôi hiểu người ta tuyển thẳng
cháu vào đại học là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng có lẽ, ấn tượng mạnh đối
với tôi là cuộc trò chuyện của Minh Anh, em của Bình Minh với ông Hồ
Ngọc Đại. Học lớp 4 Trường Thực nghiệm, Minh Anh tranh luận rất tự tin,
thoải mái, nhưng cũng rất lễ phép. Giáo sư Hồ Ngọc Đại nói chuyện với
cháu như một người ông hiền từ, như một người thầy đáng kính, lại như
một người bạn thân thiết đáng tin cậy. Làm trong ngành giáo dục nhiều
năm, tôi đã nghe nói về Giáo sư Hồ Ngọc Đại, nhưng chứng kiến cuộc trò
chuyện của ông với trẻ thơ tôi mới hiểu trái tim ông dành cho giáo dục
con người là như thế nào. Sức mạnh nào đã giúp ông gạt đi mọi thứ, chỉ
giữ cho mình niềm đam mê giáo dục và niềm vui của trẻ thơ? Cái khẩu
hiệu: " Đi học là hạnh phúc”! " Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày
vui” ông đã diễn giải nhiều lần và cũng đã tổng kết trong cuốn sách nhỏ
"Giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” mà tôi đã
đọc, nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu sâu sắc bởi nó được "trình bày”
ngay trong "cuộc chơi” của ông với trẻ thơ, con cháu ông Duy. Tôi vui,
nhưng cũng hơi buồn buồn tự hỏi: Liệu có bao nhiêu giáo viên bây giờ có
khả năng và thích thú làm thầy như Thầy Đại?! Trong số những giáo viên
đã "vượt qua kỳ thi quan trọng” để trở thành công chức hay viên chức, có
bao nhiêu người đam mê giáo dục với tư cách là người thầy, dù chỉ là
"người thầy gõ đầu trẻ” với trái tim dào dạt yêu thương. Vậy là, vai trò
của người thầy lại bỗng hiện rõ trong tư duy đổi mới giáo dục nơi tôi.
Đang tự chìm trong nỗi suy tư, tôi bỗng như bị lôi trở lại "cuộc chơi”
khi bé Tôm, con trai của Hồi Hương mới 4 tuổi tranh với chị Minh Ánh để
được ngồi trong lòng Thầy Đại và tuyên bố rất " hùng hồn”: Con cũng học Trường Thực nghiệm!

Ngày đến trường của bé Tôm, của hàng triệu trẻ thơ Việt Nam khác
phải là ngày vui sướng, hạnh phúc. Đó chắc chắn là mong ước của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng và cũng là mong ước của tất cả những ai làm ông,
bà, cha, mẹ của các em nhỏ khắp mọi miền đất nước. Cả xã hội đều mơ ước,
lẽ nào lại không làm cho "mỗi ngày đến trường náo nức một niềm vui”,
việc học hành của tuổi trẻ Việt Nam là niềm vui, niềm hy vọng của mọi
gia đình và toàn xã hội. Phải chăng đó là triết lý giáo dục Việt Nam cần
được hình thành và trước hết phải được hình thành trong hoàn cảnh xã
hội Việt Nam hôm nay! Ngày khai trường sắp đến! Ngày ấy nhất định phải là ngày hạnh phúc, sướng vui của trẻ em và tất cả chúng ta!


Hà Nội tháng 9 năm 2012
TS. Nguyễn Viết Chức
Nguyên Phó Chủ nhiệm - Uỷ ban
VH – GD – TTN của Quốc hội



Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
40 Trang«<3334353637>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.