  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 145 Đến từ: VN
Cảm ơn: 54 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
1 tháng gần đây những lúc bình tâm nhìn thấy những điều bình thường lại thấy đẹp đẽ quá. những con người bt, thậm chí nghèo khó nhưng nét mặt họ luôn tươi vui. trách tôi ko biết nắm lấy hạnh phúc ngay bên cạnh, lại dở chứng đi chơi cave để bây giờ rơi vào tình huống lo âu như này. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
ai cũng có cảm giác như vậy cậu à.Mình tin cậu sẽ không sao đâu. Sau 3 tháng cậu sẽ có kết quả âm tính và sẽ sông tốt, một cuộc sống bình yên hạnh phúc như bao người khác. Sau khi vượt qua biến cố con người thường sống tôt hơn, biết yêu thuơng những người nghèo khó, hoàn cảnh éo le. Và mỗi người tự biết đến đâu là đủ, biết tự tìm và hưởng hạnh phúc giản dị nhưng ý nghĩa vẫn luôn tồn tại quanh mình mà bấy lâu nay mình không biết.
|
 1 người cảm ơn hyvongduocsong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-12-2010(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Nhưng tại sao bọn mình không đi xét nghiệm vào CN nhỉ, tại 70 Nguyễn Chí Thanh ấy. Chỗ đó họ làm cả T7 và CN mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-01-2011(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: vn
|
sợ thì phải đi xn thôi
ban đầu ngại nhưng khi nghĩ đến sự sợ hãi dày vò mình thì vẫn phải đi, lúc đó lại hết lăn tăn ngay
các bạn ở nhà còn dễ dàng đi xn
như mình ở đây, muốn đi xn cũng ko biết làm thế nào, chả nhẽ chờ 1 năm sau về VN xn 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
tại ông sợ sợ bận chủ nhật nên mới để thứ 2 đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 30  Đến từ: BA RIA Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Nổi sợ ơi!sẽ ÂT Thôi mà!zui lên!và hãy làm những việc mà bạn đang muốn đi:quan tâm tới gia đình!và nên nhớ không những quan hệ an toàn mà nên đừng bao giờ chơi với GMD.mÌNH LÀ BOY thiếu gì con gái like! |
DQuyen _______ |
 1 người cảm ơn lolangbuonrau cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
lolanglolang: ở nước ngoài cũng xét nghiệm hiv được mà bạn,sao phải đợi về vn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mọi người sốt ruột quá thì đi xn vào thứ 7, CN đi, không cần phải chờ tôi đâu. Tôi nói thật lòng đấy. Xn để giải tỏa tâm lý thì cần đi xn luôn, càng chờ đợi càng lo lắng. Mấy ông xn vào T7 or CN đi, ko cần đợi tôi đâu. Thực ra thì tôi yên tâm rồi, tôi muốn đi cùng mấy ông xem có giúp các ông thêm tinh thần ko. Tôi sẽ chờ đợi để xét nghiệm với mọi người vào thời điểm 12 - 13 tuần. |
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
noissovn và tress hiv có đi thứ 2 không hay không đợi được mà đic hủ nhật ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 145 Đến từ: VN
Cảm ơn: 54 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:noissovn và tress hiv có đi thứ 2 không hay không đợi được mà đic hủ nhật ? do 1 vài lý do riêng nên hiện tại tôi chưa thể đi xn đc, các bác cứ đi xn đi, có lẽ tôi đợi đến gần Tết mới xn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
noisovn:ok vậy còn tress hiv: cậu thế nào,mình cũng lo, có khi sau tết làm xét nghiệm cho ăn tết vui nhỉ? hay cậu đi chủ nhật, thứ 2?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-12-2010(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: viet nam
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
bó tay mấy ông này
rủ đi xét nghiệm hiv mà cứ tưởng như rủ đi chơi vậy  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
toàn những người không có nguy cơ
chạy ào tới Bv làm 1 cái 15-20' cầm tờ âm tính cười hề hề thế là xong
vậy mà cứ lăn tăn mãi mãi mệt... |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Căng thẳng lắm cậu à,thực ra càng gần những tuần cuối càng lo khi một đống TC.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:Căng thẳng lắm cậu à,thực ra càng gần những tuần cuối càng lo khi một đống TC.
Giờ còn căng không? Căng quá nó đứt à, vì vậy đừng có căng thẳng nữa nhé.  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
|
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Thế nguy cơ nó là gì và duoc bao lâu rồi? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
có 3 nguy cơ anh ạ
QHTD với GMD có BCS
QHTD xong 1 lúc lấy tay lặn mụn 
Bị GMD mút tai
Đã test ở 3 nơi tiêu chuẩn hàng đầu của Hà Nội ở tuần thứ 10
Bv Bạch mai phòng 408
50 C Hàng cót à nhầm Hàng Bài
Viện Huyết Học TW
vậy mà vẫn thế này đấy anh
anh hộ em cái
Có tiền sử hoang tưởng tào lao tại... đây
TC nhảy hết nhà này sang nhà khác bán banh bao  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
đã viết:noisovn đã viết:buồn quá tâm trạng cứ thay đổi liên tục. 1 ngày bình tâm đc buổi sáng, chiều lại lo lắng, tối quên đi đc 1 lúc giờ lại sợ hãi. 1 khoảng thời gian như bị tra tấn, như bị cực hình.
Còn khuya thì sao ?
khuya thì phải đi ngủ chứ sao a...thức khuya yếu thêm rồi lại nghĩ đó là TC, hì |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:có 3 nguy cơ anh ạ
QHTD với GMD có BCS
QHTD xong 1 lúc lấy tay lặn mụn 
Bị GMD mút tai
Đã test ở 3 nơi tiêu chuẩn hàng đầu của Hà Nội ở tuần thứ 10
Bv Bạch mai phòng 408
50 C Hàng cót à nhầm Hàng Bài
Viện Huyết Học TW
vậy mà vẫn thế này đấy anh
anh hộ em cái
Có tiền sử hoang tưởng tào lao tại... đây
TC nhảy hết nhà này sang nhà khác bán banh bao 
nguy cơ như thế cũng nguy hiểm thật nhỉ...hehehe |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.