Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trotlo  
#1 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 05:58:09(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Kể từ khi tôi có hành vi nguy cơ đến nay là được 2 tháng rối.Tôi có các triệu chứng như sốt phát ban,nhức mỏi các cơ,bị bạch sản ,bị nấm,mề đay da vẽ nổi.Ban đầu sau khi tham khảo các triệu chứng trên mạng tôi rất sợ,thậm chí là hoảng loạn.Nhưng khi biết trang web này rồi tôi bình tâm trở lại và trộm nghĩ nếu mà chẳng may bị nhiễm H tôi lại vạch ra tương lai sắp tới cho mình như thế nào,Người ta nói anh hùng không sợ chết mà sợ bệnh phải không mấy anh chị .tôi không sợ chết sớm tôi chỉ sợ bị kì thị và làm mọi người trong gia đình buồn.Tôi nghĩ nếu mà nhiễm H thì tôi phải làm lại từ đầu.Từ công việc cho đến cuộc sống .Công viêc hiện giờ của tôi cũng khá ổn nhưng khi mai này mọi ngươì biết tôi có H thì sao tôi vãn làm việc bt được.Tôi rất tâm đắc với câu mà anh vinh_man nói " Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao.Đúng vậy có H thì sao chứ.Mình không phạm tội mình chỉ bị bệnh thôi mà sao mọi người trong xã hội kì thị đến thế.Khi nào đủ 3 tháng tôi sẽ đi xn và đối diện với sư thật vì trong thời gian này tôi bận nhiều việc cân giải quyết nữa,chỉ vì tôi sợ có kết quả sớm thì mình không có tâm trí đâu mà giải quyết công việc.Tôi là thành viên mới của dd mong muốn kết bạn với tất cả anh chị em trong dd.Cám ơn dd nhiếu vì đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua.

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2009 lúc 06:02:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Quảng cáo
Offline mainga1402  
#2 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 07:51:09(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Thành viên cũ chào đón thành viên mới tham gia diễn đàn.
  Mình  thực lòng muốn chia sẻ  tâm trạng buồn này cùng bạn. 
  Như mọi người vẫn nói, hạnh phúc hay khổ đau là do chính mình tạo ra. Nếu biết cách chấp nhận thực tại thì mình sẽ  thấy lòng than thảnh và bình an chứ chưa nói đến hạnh phúc.
  Mình không biết nguyên nhân của bạn là gì nhưng dù sao chuyện gì đã qua mình có thể cho qua và cái gì đang có mình phải học đón nhận nó đó là cách tốt nhất để sống.
  Về các biểu hiện của bạn; mình đã từng có một người bạn  có nguy cơ trong thời gian chờ  xét nghiệm cũng có các biểu hiện như bạn nói. Nhưng sau 6 tuần xét nghiệm  kết quả là  âm tính. Đợi tiếp 3 tháng để xét nghiệm lại cũng cho kết quả - tính .
 
 Mình không mong  điều không may sẽ đến với bạn nhưng nếu nó đến thì sao nhỉ?
 Bạn lo cũng phải, nhưng bạn có thể nghĩ lại; có người phát hiện mình bị ung thư và phải từ  bỏ công việc  để lo điều trị đó thôi, có người không may tai nạn và phải nằm liệt một chỗ họ đã phải từ ước mơ và công việc sau lưng. Nếu xét trên khía cạnh này thì có thể bạn còn may mắn hơn những người này .
  Bạn lo mọi người kì thị bạn điều này cũng có nhưng không phải tất cả, có bao nhiêu người có H họ vẫn được yêu mến và tôn trọng đó thôi, sống với nhau cốt ở cái tình cơ mà.

  Nhưng còn ba mẹ thì phải lo thật.  Nếu điều không xẩy ra trước mắt mình sẽ giấu không cho be mẹ biết nhưng mình sẽ phải tìm cơ hội để mẹ  đón nhận sao cho nhẹ nhàng
 
  Cầu mong cho cái điều không may sẽ không đến với bạn
 

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline trotlo  
#3 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 01:53:08(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
mainga1402 đã viết:
Thành viên cũ chào đón thành viên mới tham gia diễn đàn.
  Mình  thực lòng muốn chia sẻ  tâm trạng buồn này cùng bạn. 
  Như mọi người vẫn nói, hạnh phúc hay khổ đau là do chính mình tạo ra. Nếu biết cách chấp nhận thực tại thì mình sẽ  thấy lòng than thảnh và bình an chứ chưa nói đến hạnh phúc.
  Mình không biết nguyên nhân của bạn là gì nhưng dù sao chuyện gì đã qua mình có thể cho qua và cái gì đang có mình phải học đón nhận nó đó là cách tốt nhất để sống.
  Về các biểu hiện của bạn; mình đã từng có một người bạn  có nguy cơ trong thời gian chờ  xét nghiệm cũng có các biểu hiện như bạn nói. Nhưng sau 6 tuần xét nghiệm  kết quả là  âm tính. Đợi tiếp 3 tháng để xét nghiệm lại cũng cho kết quả - tính .
 
 Mình không mong  điều không may sẽ đến với bạn nhưng nếu nó đến thì sao nhỉ?
 Bạn lo cũng phải, nhưng bạn có thể nghĩ lại; có người phát hiện mình bị ung thư và phải từ  bỏ công việc  để lo điều trị đó thôi, có người không may tai nạn và phải nằm liệt một chỗ họ đã phải từ ước mơ và công việc sau lưng. Nếu xét trên khía cạnh này thì có thể bạn còn may mắn hơn những người này .
  Bạn lo mọi người kì thị bạn điều này cũng có nhưng không phải tất cả, có bao nhiêu người có H họ vẫn được yêu mến và tôn trọng đó thôi, sống với nhau cốt ở cái tình cơ mà.

  Nhưng còn ba mẹ thì phải lo thật.  Nếu điều không xẩy ra trước mắt mình sẽ giấu không cho be mẹ biết nhưng mình sẽ phải tìm cơ hội để mẹ  đón nhận sao cho nhẹ nhàng
 
  Cầu mong cho cái điều không may sẽ không đến với bạn
 


Cám ơn bạn mainga rất nhiều.Hiện giờ mình chuẩn bi đi làm mở pc ra xem thì thấy được bạn hồi đáp làm mình co thêm chút hy vọng.Có gì bạn co thể nói rõ hơn giúp mình về trường hợp bạn cuả bạn giúp mình nhé.Mong bạn hồi đáp
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline nirvana_sg  
#4 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 03:33:40(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=344313&ChannelID=7

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=344481&ChannelID=7

Bạn hãy đọc bài này nhé. Tôi cứ cảm giác rằng người này với bạn là một. Nếu không phải, thì bạn hãy xem bạn cũng là nhân vật trong tình huống này. Và cố gắng có suy nghĩ tích cực bạn nhé. Ít ra thì cũng như bạn này vậy.


Thân,
Offline doremon5  
#5 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 04:12:18(UTC)
doremon5

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2009(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: HCM

HIV ai nghĩ đến nó cũng toat61 hết mồ hôi, tay chân run...khi nghĩ mình bị bệnh ...nhưng bạn đừng bi quan vậy chứ, đó chỉ là bệnh mà bạn đâu có chắc mình bị đâu, phải tin tưởng là mình ko bị và sống vui vẻ, mà bạn 2 tháng rùi thì có thể biết đc trên 80% là ko bị H rùi đó, sao ko đi XN để thoải mái tư tưởng, chúc bạn AT
Offline tinhthan  
#6 Đã gửi : 29/10/2009 lúc 05:02:03(UTC)
tinhthan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-10-2009(UTC)
Bài viết: 32

trotlo đã viết:
Kể từ khi tôi có hành vi nguy cơ đến nay là được 2 tháng rối.Tôi có các triệu chứng như sốt phát ban,nhức mỏi các cơ,bị bạch sản ,bị nấm,mề đay da vẽ nổi.Ban đầu sau khi tham khảo các triệu chứng trên mạng tôi rất sợ,thậm chí là hoảng loạn.Nhưng khi biết trang web này rồi tôi bình tâm trở lại và trộm nghĩ nếu mà chẳng may bị nhiễm H tôi lại vạch ra tương lai sắp tới cho mình như thế nào,Người ta nói anh hùng không sợ chết mà sợ bệnh phải không mấy anh chị .tôi không sợ chết sớm tôi chỉ sợ bị kì thị và làm mọi người trong gia đình buồn.Tôi nghĩ nếu mà nhiễm H thì tôi phải làm lại từ đầu.Từ công việc cho đến cuộc sống .Công viêc hiện giờ của tôi cũng khá ổn nhưng khi mai này mọi ngươì biết tôi có H thì sao tôi vãn làm việc bt được.Tôi rất tâm đắc với câu mà anh vinh_man nói " Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao.Đúng vậy có H thì sao chứ.Mình không phạm tội mình chỉ bị bệnh thôi mà sao mọi người trong xã hội kì thị đến thế.Khi nào đủ 3 tháng tôi sẽ đi xn và đối diện với sư thật vì trong thời gian này tôi bận nhiều việc cân giải quyết nữa,chỉ vì tôi sợ có kết quả sớm thì mình không có tâm trí đâu mà giải quyết công việc.Tôi là thành viên mới của dd mong muốn kết bạn với tất cả anh chị em trong dd.Cám ơn dd nhiếu vì đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua.




em cung thật sự lo lắng giống anh lắm nè...em cũng có hãnh vi rùi...em cũng đang chờ ngày mà đi xn nhưng em hok giám em đang sống những ngày đau khổ nè anh......em thật sự chấn an mình lắm mơi cười vui vẻ...nhưgn khi cười rùi thì em lại suy nghĩ những cảnh như thế có còn được hok khi mà em đi xn......triệu chứng em nè em đangh lo lắm( viem họng, nỗi hạch dưới hàm , đôii lúc mệt mỏi nè...và em thấy tự nhiên bị tieu chảy nữa......) huhuhuhuhu em lo lắm anh àh huhuhuhuhuu/.......chắc em fai lấy hết tinh thần đi xn thui anh àhh em còn 4 ngày nữa là 6 tuần rùi......
Offline trotlo  
#7 Đã gửi : 29/10/2009 lúc 07:21:08(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
nirvana_sg đã viết:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=344313&ChannelID=7

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=344481&ChannelID=7

Bạn hãy đọc bài này nhé. Tôi cứ cảm giác rằng người này với bạn là một. Nếu không phải, thì bạn hãy xem bạn cũng là nhân vật trong tình huống này. Và cố gắng có suy nghĩ tích cực bạn nhé. Ít ra thì cũng như bạn này vậy.

Thân,



cám ơn bạn nirvana.Tôi không  phải là bạn Yến Linh trên báo tuổi trẻ.Tôi là men bạn ah.Hành vi của tôi có nguy cơ cao hơn bạn YL nhiều(quan hệ tình dục không an toàn).Một lần nữa cám ơn bạn.Chúc bạn vui vẻ
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline trotlo  
#8 Đã gửi : 29/10/2009 lúc 07:24:18(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
tinhthan đã viết:
trotlo đã viết:
Kể từ khi tôi có hành vi nguy cơ đến nay là được 2 tháng rối.Tôi có các triệu chứng như sốt phát ban,nhức mỏi các cơ,bị bạch sản ,bị nấm,mề đay da vẽ nổi.Ban đầu sau khi tham khảo các triệu chứng trên mạng tôi rất sợ,thậm chí là hoảng loạn.Nhưng khi biết trang web này rồi tôi bình tâm trở lại và trộm nghĩ nếu mà chẳng may bị nhiễm H tôi lại vạch ra tương lai sắp tới cho mình như thế nào,Người ta nói anh hùng không sợ chết mà sợ bệnh phải không mấy anh chị .tôi không sợ chết sớm tôi chỉ sợ bị kì thị và làm mọi người trong gia đình buồn.Tôi nghĩ nếu mà nhiễm H thì tôi phải làm lại từ đầu.Từ công việc cho đến cuộc sống .Công viêc hiện giờ của tôi cũng khá ổn nhưng khi mai này mọi ngươì biết tôi có H thì sao tôi vãn làm việc bt được.Tôi rất tâm đắc với câu mà anh vinh_man nói " Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao.Đúng vậy có H thì sao chứ.Mình không phạm tội mình chỉ bị bệnh thôi mà sao mọi người trong xã hội kì thị đến thế.Khi nào đủ 3 tháng tôi sẽ đi xn và đối diện với sư thật vì trong thời gian này tôi bận nhiều việc cân giải quyết nữa,chỉ vì tôi sợ có kết quả sớm thì mình không có tâm trí đâu mà giải quyết công việc.Tôi là thành viên mới của dd mong muốn kết bạn với tất cả anh chị em trong dd.Cám ơn dd nhiếu vì đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua.



em cung thật sự lo lắng giống anh lắm nè...em cũng có hãnh vi rùi...em cũng đang chờ ngày mà đi xn nhưng em hok giám em đang sống những ngày đau khổ nè anh......em thật sự chấn an mình lắm mơi cười vui vẻ...nhưgn khi cười rùi thì em lại suy nghĩ những cảnh như thế có còn được hok khi mà em đi xn......triệu chứng em nè em đangh lo lắm( viem họng, nỗi hạch dưới hàm , đôii lúc mệt mỏi nè...và em thấy tự nhiên bị tieu chảy nữa......) huhuhuhuhu em lo lắm anh àh huhuhuhuhuu/.......chắc em fai lấy hết tinh thần đi xn thui anh àhh em còn 4 ngày nữa là 6 tuần rùi......




Có gì báo cho tôi biết với nhé bạn tinhthan.Hiện giờ tôi hơi bận nên chưa đi xn được.Chào bạn
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline mario85  
#9 Đã gửi : 02/11/2009 lúc 04:28:51(UTC)
mario85

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: Hà Nội

Anh trót lỡ được 2 tháng rùi sao không đi làm test đi. Nếu mà negative thì bớt lo lắng đi nhìu đó. Tui cũng đang ở trong trạng thái tâm lý như anh đây nè. Lo lắng và hy vọng.
Offline trotlo  
#10 Đã gửi : 02/11/2009 lúc 07:38:37(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
mario85 đã viết:
Anh trót lỡ được 2 tháng rùi sao không đi làm test đi. Nếu mà negative thì bớt lo lắng đi nhìu đó. Tui cũng đang ở trong trạng thái tâm lý như anh đây nè. Lo lắng và hy vọng.




bạn mario 85 có hành vi nguy cơ được mấy tháng rối.Tại mình dạo này mình bận quá chưa đi được.Ah bạn đi xn lần nào chưa vậy bạn,Bạn có triệu chứng gì nhiều không bạn
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline mario85  
#11 Đã gửi : 02/11/2009 lúc 11:57:01(UTC)
mario85

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: Hà Nội

Mình thì không có nhiều triệu chứng như kiểu bạn nói. Mình đọc trong diễn đàn có bài này thấy bổ ích, bạn nên đọc đi nhé: http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=130455 đấy cái đoạn bài viết của bạn hitek_man_vn ngay ở đầu topic í. Mình đã được cũng khoảng 3 tháng như bạn. Cũng chưa đi xét nghiệm lần nào cả. Định thứ 4 tuần này ra 50C hàng Bài. Đang tìm xem có ai muốn đi cùng không, nhưng hai hum nay vẫn chưa thấy. Nhiễm hiv không thể xem ở triệu chứng được bạn nhé, phải xét nghiệm, phương pháp duy nhất đó.
Offline mario85  
#12 Đã gửi : 02/11/2009 lúc 11:58:53(UTC)
mario85

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: Hà Nội

Xin lỗi mình dc 2 tháng chứ không phải 3 tháng. Cách đây 1 tuần mình sang 408 Bạch Mai nhưng ở đó chị tư vấn viên bảo ở đây làm xn tìm kháng thể nên phải đợi đủ 12 tuần trở ra. Nhưng mình thấy chờ đợi không làm được việc gì ra hồn cả. Dũng cảm đi làm xn thôi!
Offline trotlo  
#13 Đã gửi : 03/11/2009 lúc 07:17:58(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
mario85 đã viết:
Xin lỗi mình dc 2 tháng chứ không phải 3 tháng. Cách đây 1 tuần mình sang 408 Bạch Mai nhưng ở đó chị tư vấn viên bảo ở đây làm xn tìm kháng thể nên phải đợi đủ 12 tuần trở ra. Nhưng mình thấy chờ đợi không làm được việc gì ra hồn cả. Dũng cảm đi làm xn thôi!


bạn mario co nick yh không.Cho mình xin rồi qua yh  tám xả bớt streess .Cám ơn bạn

Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline mario85  
#14 Đã gửi : 03/11/2009 lúc 02:56:44(UTC)
mario85

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: Hà Nội

trotlo đã viết:
mario85 đã viết:
Xin lỗi mình dc 2 tháng chứ không phải 3 tháng. Cách đây 1 tuần mình sang 408 Bạch Mai nhưng ở đó chị tư vấn viên bảo ở đây làm xn tìm kháng thể nên phải đợi đủ 12 tuần trở ra. Nhưng mình thấy chờ đợi không làm được việc gì ra hồn cả. Dũng cảm đi làm xn thôi!


bạn mario co nick yh không.Cho mình xin rồi qua yh  tám xả bớt streess .Cám ơn bạn


[email protected] la nick cua mình
Offline mario85  
#15 Đã gửi : 03/11/2009 lúc 06:30:10(UTC)
mario85

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: Hà Nội

tinhthan đã viết:
trotlo đã viết:
Kể từ khi tôi có hành vi nguy cơ đến nay là được 2 tháng rối.Tôi có các triệu chứng như sốt phát ban,nhức mỏi các cơ,bị bạch sản ,bị nấm,mề đay da vẽ nổi.Ban đầu sau khi tham khảo các triệu chứng trên mạng tôi rất sợ,thậm chí là hoảng loạn.Nhưng khi biết trang web này rồi tôi bình tâm trở lại và trộm nghĩ nếu mà chẳng may bị nhiễm H tôi lại vạch ra tương lai sắp tới cho mình như thế nào,Người ta nói anh hùng không sợ chết mà sợ bệnh phải không mấy anh chị .tôi không sợ chết sớm tôi chỉ sợ bị kì thị và làm mọi người trong gia đình buồn.Tôi nghĩ nếu mà nhiễm H thì tôi phải làm lại từ đầu.Từ công việc cho đến cuộc sống .Công viêc hiện giờ của tôi cũng khá ổn nhưng khi mai này mọi ngươì biết tôi có H thì sao tôi vãn làm việc bt được.Tôi rất tâm đắc với câu mà anh vinh_man nói " Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao.Đúng vậy có H thì sao chứ.Mình không phạm tội mình chỉ bị bệnh thôi mà sao mọi người trong xã hội kì thị đến thế.Khi nào đủ 3 tháng tôi sẽ đi xn và đối diện với sư thật vì trong thời gian này tôi bận nhiều việc cân giải quyết nữa,chỉ vì tôi sợ có kết quả sớm thì mình không có tâm trí đâu mà giải quyết công việc.Tôi là thành viên mới của dd mong muốn kết bạn với tất cả anh chị em trong dd.Cám ơn dd nhiếu vì đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua.


em cung thật sự lo lắng giống anh lắm nè...em cũng có hãnh vi rùi...em cũng đang chờ ngày mà đi xn nhưng em hok giám em đang sống những ngày đau khổ nè anh......em thật sự chấn an mình lắm mơi cười vui vẻ...nhưgn khi cười rùi thì em lại suy nghĩ những cảnh như thế có còn được hok khi mà em đi xn......triệu chứng em nè em đangh lo lắm( viem họng, nỗi hạch dưới hàm , đôii lúc mệt mỏi nè...và em thấy tự nhiên bị tieu chảy nữa......) huhuhuhuhu em lo lắm anh àh huhuhuhuhuu/.......chắc em fai lấy hết tinh thần đi xn thui anh àhh em còn 4 ngày nữa là 6 tuần rùi......



Bạn tinhthan đi xét nghiệm không? Chúng ta đi cùng nhau nhé. Mình ở Hà Nội.
Offline huy_skidrow  
#16 Đã gửi : 03/11/2009 lúc 06:54:59(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Nguy cơ của bạn là gì? hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline tinhthan  
#17 Đã gửi : 06/11/2009 lúc 07:51:42(UTC)
tinhthan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-10-2009(UTC)
Bài viết: 32

mario85 đã viết:
tinhthan đã viết:
trotlo đã viết:
Kể từ khi tôi có hành vi nguy cơ đến nay là được 2 tháng rối.Tôi có các triệu chứng như sốt phát ban,nhức mỏi các cơ,bị bạch sản ,bị nấm,mề đay da vẽ nổi.Ban đầu sau khi tham khảo các triệu chứng trên mạng tôi rất sợ,thậm chí là hoảng loạn.Nhưng khi biết trang web này rồi tôi bình tâm trở lại và trộm nghĩ nếu mà chẳng may bị nhiễm H tôi lại vạch ra tương lai sắp tới cho mình như thế nào,Người ta nói anh hùng không sợ chết mà sợ bệnh phải không mấy anh chị .tôi không sợ chết sớm tôi chỉ sợ bị kì thị và làm mọi người trong gia đình buồn.Tôi nghĩ nếu mà nhiễm H thì tôi phải làm lại từ đầu.Từ công việc cho đến cuộc sống .Công viêc hiện giờ của tôi cũng khá ổn nhưng khi mai này mọi ngươì biết tôi có H thì sao tôi vãn làm việc bt được.Tôi rất tâm đắc với câu mà anh vinh_man nói " Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao.Đúng vậy có H thì sao chứ.Mình không phạm tội mình chỉ bị bệnh thôi mà sao mọi người trong xã hội kì thị đến thế.Khi nào đủ 3 tháng tôi sẽ đi xn và đối diện với sư thật vì trong thời gian này tôi bận nhiều việc cân giải quyết nữa,chỉ vì tôi sợ có kết quả sớm thì mình không có tâm trí đâu mà giải quyết công việc.Tôi là thành viên mới của dd mong muốn kết bạn với tất cả anh chị em trong dd.Cám ơn dd nhiếu vì đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua.


em cung thật sự lo lắng giống anh lắm nè...em cũng có hãnh vi rùi...em cũng đang chờ ngày mà đi xn nhưng em hok giám em đang sống những ngày đau khổ nè anh......em thật sự chấn an mình lắm mơi cười vui vẻ...nhưgn khi cười rùi thì em lại suy nghĩ những cảnh như thế có còn được hok khi mà em đi xn......triệu chứng em nè em đangh lo lắm( viem họng, nỗi hạch dưới hàm , đôii lúc mệt mỏi nè...và em thấy tự nhiên bị tieu chảy nữa......) huhuhuhuhu em lo lắm anh àh huhuhuhuhuu/.......chắc em fai lấy hết tinh thần đi xn thui anh àhh em còn 4 ngày nữa là 6 tuần rùi......


Bạn tinhthan đi xét nghiệm không? Chúng ta đi cùng nhau nhé. Mình ở Hà Nội.


hix em dang o tp hcm anh ah
Offline 1nguoisohai  
#18 Đã gửi : 06/11/2009 lúc 08:39:38(UTC)
1nguoisohai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-08-2009(UTC)
Bài viết: 30
Đến từ: quan binh tan

mình thì có đủ các triệu chứng lun, sợ nhiều lắm 8 tuần âm tính vẫn chưa hết lo,hôm nay là tuần thứ 11 mình vừa đi xn ở pasteur về,mai 1h đi lấy kết quả.mệt mõi và lo lắng vo cùng khi thấy trên dương vật có 1 cái mụn màu đen vừa xuất hiện hôm qua,định là 13 tuần nghia là 3 tháng xn cho an tâm,nhưng sợ quá nên chưa gì 11 tuần phải đi nữa.Mình mong rằng ai đã từng lo lắng và sợ hãi như mình sẽ có 1 xn âm tính và chừa luôn không bao giờ " Ăn bánh trả tiền" nữa ......đôi lời tâm sự
Offline trotlo  
#19 Đã gửi : 07/11/2009 lúc 01:37:01(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
1nguoisohai đã viết:
mình thì có đủ các triệu chứng lun, sợ nhiều lắm 8 tuần âm tính vẫn chưa hết lo,hôm nay là tuần thứ 11 mình vừa đi xn ở pasteur về,mai 1h đi lấy kết quả.mệt mõi và lo lắng vo cùng khi thấy trên dương vật có 1 cái mụn màu đen vừa xuất hiện hôm qua,định là 13 tuần nghia là 3 tháng xn cho an tâm,nhưng sợ quá nên chưa gì 11 tuần phải đi nữa.Mình mong rằng ai đã từng lo lắng và sợ hãi như mình sẽ có 1 xn âm tính và chừa luôn không bao giờ " Ăn bánh trả tiền" nữa ......đôi lời tâm sự
 
 


Mình hơn 2 tháng nay bị nối mụn li ti ở dương vật ,đi bác sĩ da liếu nói bị nấm cho thuốc diệt nấm uống mà không khỏi mới khiếp đảm,nó bể ra thì gây rát bỏng,lưỡi mình còn bị trắng như là nấm dạng lông rồi còn viêm lợi nữa chứ.Nói chung là đủ các triệu chứng của H mà các triệu chứng trên mình đã kể rồi .Chắc phen này mình tiêu rùi ,Chứ không tự dưng lại xuát hiện hàng loạt triêu chứng.Để đủ 3 thàng mình đi xn luôn 1 thể.co gì thì báo lại cho mình với nha.
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline rongtre32  
#20 Đã gửi : 08/11/2009 lúc 06:26:16(UTC)
rongtre32

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-09-2009(UTC)
Bài viết: 12

Chào bạn! Như đã có rất nhiều bài viết nói về những triệu chứng trong thời gian có nguy cơ. Không có ai mà có thể không lo lắng đựoc khi chính mình cũng cảm thấy có hành vi đúng ko bạn. Xong bạn không nên quá lo lắng va Stress quá nhé. Tôi vừa vượt qua được những khoảng thời gian ấy như các bạn nhưng tôi đã có được sự may mắn, một phép mầu mà trứoc đó 3 tháng tôi nghĩ ko biết tôi có được hay ko nữa và có lúc tôi đã tuyệt vọng đấy. Mình đã âm tính sau 93 ngày (từ "ĐÊM ĐỊNH MỆNH" 26/7/09 đến 27/11/09).
Nhưng trước đó tôi đã hầu như có đầy đủ các triệu chứng ( Sốt 38oC, Đau bụng, rối loạn tiêu hóa, hạch dưới cằm, đau đầu, đau lưng, có các nốt đỏ như máu trên cỏ thể,...Đặc biệt do căng thẳng quá mặt tôi có rất nhiều mụn và luôn cảm thấy thiếu ngủ, ngủ cả ngày liên tục cũng được. Và cuối cùng sau hơn 3 tháng tôi đã mập lên trông thấy và cũng không còn thấy bất cứ một triệu chứng nào hết. Mụn trên mặt và khoảng 5 cái có vẻ như hạch dười cằm tôi cũng không còn nữa....
Các bạn dù đang trong thời gian chờ xét nghiệm dù có hay ko có H trong cơ thể mình hay ko. Nhưng với những triệu chứng mà các bạn đang có trên cơ thể của các bạn chưa  thể nói lên bất cứ điều gì cả. CHỉ có XN mới biết bạn có H hay ko thôi.
Đúng là khi chúng ta cứ lo lắng, tìm hiểu về các triệu chứng sơ nhiễm của H thì nó sẽ biểu hiện ngay trên cỏ thế bạn ngày hôm sau. Tôi đã từng như thế suốt ngày chỉ suy nghĩ về H và những triệu chứng của nó.
Dù tôi vẫn còn một chút hơi lo lo dù sau 3thang đã an toàn rồi nhưng với tôi đó là MAY MẮN LẮM RỒI.

Các bạn không nên quá chủ quan và cũng ko nên lo lắng nhiều lắm vì chúng ta còn GD, còn công việc, còn tất cả ở phía trước.

Luôn chúc tất cả các bạn sẽ ÂM TÍNH nhé. Chúc mọi người luôn sống có ích cho XH chúng ta.

Thân
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.