|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
khi mình yêu một người mình phải chiếm đoạt họ????
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
luckygirl đã viết:luckygirl đã viết:
Đi chết đi.
Anne
PS; mình không có ý nói các cô bạn trên dđ này nhé…chỉ nói chung với bạn gái cũ thôi.
hìhìhì....yuko nhà ta chắc đã đọc rồi nên viết email "I don't sleep in coffin because I take crimation. My body will be dead but my soul will live .."
Nghe thấy mà hú hồn. Sợ yuko làm thật thì chết. Lo qúa...lo qúa...không biết phải làm sao nửa.
Giúp mình với. Đừng chỉ đọc rồi coi như không có gì mà....
----------------------------------------------------------------
Hi ! Yuko, how re you today? I'm her bestfriend. I can't speak English fluenly so i just have few words to share with you, hope you can understand what i mean:
"Anne's a faithful husband, she joins this forum just want to know the girls in Vietnam to improve her sentiments towards you, don't scare her, i'm not making any promises but i'll try my best to keep watch her for you, trust me!"   
P/S for Anne: Nghe tình hình chiến sự của Y căng thẳng wá nên e nhìu chiện chút chỉ muốn giúp c vài lời chứ để ko ai có idea thì trống trải wá, hi vọng Y hiểu, còn nếu lỡ bị "phản tác dụng" thì e pó tay, e ko biết đâu àh nha, e xách dép chuồn trước đây, chúc pà chị xinh đẹp may mắn !!  | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-06-2010(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: binh phuoc
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 ,chào bạn, khi dọc bài viết của bạn mình thấy bạn có suy nghĩ giống mình đó,mình nghĩ trong tình yêu thì không nên quá gò bó nhau,mỗi người đều có tự do và khoảng không gian riêng của mình, và nhất là không nhất thiết khi yêu phải chiếm đoạt nhau đúng không bạn,mình nghĩ chỉ cần mang lại niềm vui hạnh phúc đến cho người ta là đủ rồi.nếu cứ kiểm soát nhau quá chỉ làm cho người ta thấy mệt mỏi mà thôi, mình chưa gần gũi một người con gái nài hết nhưng trong suy nghĩ của mình nếu có quen ai đó thì mình sẽ như vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Mình đọc lời viết của yuko mà thấy rất đau lòng. Yuko vẫn không thấy là có lỗi. Yuko viết dài nhưng vậy chỉ bảo những gì mình trách cô ta là sai với lý do diễn đàn là cho mọi người.
Khi mình sống chung với Yuko. Mình đi chợ biết Yuko thích ăn đồ biển. Có rất nhiều loại cá, cua, tôm..v.v. Mình mua mỗi mua hết các loại cho cô ta. Mình đâu thích uống rượi bia nhưng yuko là tay riện rượi bia nên mình mua các loại bia rượi. Vậy mà yuko không xúc động mà la mình hoang phí. Mình là người tốn tiền chứ đâu phải cô ta. Ai mà lại không qúi đồng tiền chứ?
Mình có thể thay đổi mật mã để cô ta không vô email kiểm sóat mình. Nhưng mình không làm. Mình thật sự không vui vì không có cái gọi là riêng tư.
Tình cảm hơn ba năm, thật sự mình không muốn đánh mất. Mình chỉ muốn yuko xin lỗi là xong chuyện. Mình viết rất rõ trong bài viết mà. Tại sao vẫn cứng đầu không nhận là sai.
Mình nổi tiếng sợ vợ. Mình được giải vô địch tay đen toàn tiểu bang và mình cũng lanh miệng lắm. Nếu yuko đánh với mình sẽ không lại đâu. Nếu cải lý chưa chắc mình thua. Nhưng tại sao mình vẫn để cô ta ăn hiếp. Tại mình yêu vợ và chiều vợ. Không bao giờ muốn vợ buồn nên nhịnh hết sức.
Mình tâm sự với anh superman và anh bảo mình đừng nhừng bước qúa. Mình quyết định nếu Yuko không nhận lỗi và xin lỗi. Mình sẽ không trở về. Dù không ai thương mình. Mình thà sống cô đơn suốt kiếp.
---------------------------------------------------------------
Pig đọc mấy lời của chị và Yuko thấy tiếc cho 2 người quá, Pig cũng cố gắng giúp c explain cho Y hiểu nhg xem ra ko đc rồi, Pig sẽ ko xen vào nữa để 2 bạn tự giải quyết, anyway cho Pig gửi lời "thanks Yuko for reply" nhé.
Pig nghĩ có lẻ Y thương c quá nhiều và tình cảm cũng giống như 1 ly nước, ko ai muốn nó vơi cả như dậy sẽ rất chán, ai cũng mong nó đầy vì đó là lúc tình yêu đỉnh điểm nồng nàn nhg khi tràn đầy quá sẽ bị phản tác dụng, Y đã trở nên selfish khi chỉ muốn khư khư giữ c và chính sự bó buột đó càng làm cho ngta cảm thấy bị stress khi yêu, họ chỉ muốn thoát chạy. Pig cũng đã từng tham lam khi chỉ muốn xiết chặt bạn gái mìh suốt và ích kỷ khi ko muốn share tình cảm đó với chồng cô ấy (dù biết đó là điều khó làm với cô ấy) nếu ko Pig sẽ đi lăng nhăng cho cô ta biết mặt, và kết cục cuối cùng là rã đám!!!
C có nhớ c đã từng khen Pig là ng giỏi tính chịu đựng ko, c là người khuyên Pig thì chắc chắn c sẽ giỏi hơn Pig rồi, vậy nên c hãy cho cô ta 1 last chance với điều kiện c hãy nói rõ hết all những gì c nghĩ và mong muốn trong lòng cho Y nghe 1 lần cuối, đó là việc tốt nhất c có thể làm cho cô ấy, nếu Y vẫn unchanged thì có lẻ lúc đó c nên dứt khoát đừng day dưa sẽ khổ cho cả 2 khi níu kéo 1 Tình yêu ko còn nữa. Và Pig chắc chắn lúc đó c ko còn cảm thấy đau đớn hay buồn bã gì nữa vì dù win or lose c cũng đã cố gắng hết sức mình rùi, Pig nghĩ bất cứ chiện gì trg công việc-cuộc sống or tình cảm đều xuất phát từ lòng chân thành và sự nhiệt tình thì sớm muộn gì cũng có kết quả mỹ mãn, one more try, quyết định dậy nhe pà chị xinh đẹp!  
Vẫn như mọi lần, chúc c sớm tìm đc hạnh phúc cho mìh dù là Y hay ai đó ???) cũng đc miễn c thấy vui là okay! | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-06-2010(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đúng là pó tay.
Cứ cự lộn zùi lại huề zùi lại cự nữa. Gặp mặt thì chỉ toàn hờn với giận, xa thì thấy tội tội thương thương. Quen nhau mà cứ như ngồi trên đống kim zậy, chắt trước sau gì cũng có người ra đi quá. ha..ha..
Cố gắn khắc phục đi, cũng có nhiều người giống zậy lắm luckygirl a. hihi...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
luckygirl đã viết:pigpan đã viết:
Hi ! Yuko, how re you today? I'm her bestfriend. I can't speak English fluenly so i just have few words to share with you, hope you can understand what i mean:
"Anne's a faithful husband, she joins this forum just want to know the girls in Vietnam to improve her sentiments towards you, don't scare her, i'm not making any promises but i'll try my best to keep watch her for you, trust me!"   
P/S for Anne: Nghe tình hình chiến sự của Y căng thẳng wá nên e nhìu chiện chút chỉ muốn giúp c vài lời chứ để ko ai có idea thì trống trải wá, hi vọng Y hiểu, còn nếu lỡ bị "phản tác dụng" thì e pó tay, e ko biết đâu àh nha, e xách dép chuồn trước đây, chúc pà chị xinh đẹp may mắn !! 
Wow không ngờ bà xã lợn béo viết tiêng anh giỏi qúa. Em giỏi thật đấy. Cám ơn em nhiều. Mới gay gỗ với YUko xong. Vẫn còn mệt vì la nhau tung téo. hiihihihi....Cuối cùng hai đứa bỏ chạy hết. Mạnh ai về nhà nấy. hihihih
------------------------------------------------------------------
"bà xã lợn béo" --> cái nì là cái giề hở ku??? giờ mới đọc thấy mấy cái chữ nì, cạp cho 1 kái bi giờ àh!!    | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Em cưng , đừng giận...từ đó tới giờ chị vẫn gọi em là lợn béo mà. Sao hôm nay lại giận...PMS?
-------------------------------------------------------------------------
Dốt quá nhưng biết sao đc. PMS là giề chị? | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
luckygirl đã viết:pigpan đã viết:luckygirl đã viết:
Em cưng , đừng giận...từ đó tới giờ chị vẫn gọi em là lợn béo mà. Sao hôm nay lại giận...PMS?
-------------------------------------------------------------------------
Dốt quá nhưng biết sao đc. PMS là giề chị?
Má ơi, em hỏi PMS là gì hả? không biết có bị treo nick không? có nghĩa là em đang sắp có kinh hả. em biết mà khi sắp có...mình hay nổi nóng đó...PMS là sự khó chụi khi sắp có...hihihi
-----------------------------------------------------------------------
 Saxxxxxx......Ở trên trường cô anh văn không có dạy cái từ này nên hông có biết, nói đùa thui nghe cũng kute mà, muốn kiu gì kiu cũng đc, no problem.
P/S: Vái trời cho bị treo nick lần nữa !   | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
khi mình yêu một người mình phải chiếm đoạt họ????
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|