|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
Mh đã từng có dự định không vào diễn đàn nữa... nhưng có hai người bạn đã khuyên MH không nên làm vậy... vì thế MH sẽ tiếp tục cùng chia sẽ với các bạn trên diễn đàn.... | Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
minhha đã viết:
MH vừa trãi qua một cơn mê, hay nói đúng hơn là một giấc mộng đẹp, để rồi khi tỉnh dậy thấy mình như một người vừa tỉnh cơn say...
Một người đã đi qua cuộc đời MH như một cơn gió thoảng... Cảm giác rất dịu êm , mát mẻ nhưng cũng rất đau...
Cuộc đời là vậy, được mất bại thành bổng chốc hóa hư không...
MH là ai vậy? sao lại lạc lồi giữa một khu rừng đầy gai và lối mòn... Mình đi ra bằng lối nào đây....Mình cũng không biết nữa....
MH đang đứng giữa ngã ba đường. MH khồng biết mình nên tiếp tục đi theo hướng nào: đi thẳng, hay rẽ phải, hay rẽ trái.
Nếu đi thẳng, cuộc đời MH chỉ có 50% ý nghĩa.Nếu rẽ phải thì không còn ý nghĩa nào
Vậy nếu MH rẽ Trái thì sao?
Một lựa chọn đấy thử thách, gian nan và cũng sẽ rất đau khổ.... Nhưng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.....
MH nhiều lần cũng tự trách ông trời sao đặt MH vào một vị trí khó xử như thế này...Tại sao MH lại khác với người khác, tại sao MH phải đi trái đường... để rồi mình thấy mình như như một người say....
" Tình yêu giống như trò chơi của những đứa khùng. người mình yêu nhất thì không bao giờ là người yêu mình nhất. đúng là Bi kịch. Vậy sẽ kết hôn với ai? Người yêu mình nhất hay người mình yêu nhất. Thật Nan giải."
Cuộc đời mấy ai gặp được người yêu mình nhất, rồi mấy ai được gặp người mình yêu nhất, ai có diễm phúc được cộng 2 người đó làm một. Của hiếm. "
Cuộc sống như một giấc mộng dài.... có mấy ai cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
MH sẽ tỉnh lại sau cơn say, sẽ tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, một con đường không có điểm dừng chân vĩnh viễn.....
Các bạn chia sẽ với MH nhé!
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả..."
Câu này Pig đã từng share với Anne nhưng vẫn muốn share nó cho MH, đúng là "dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả..." nhg Pig chỉ mong chị xếp nó lại và cất giữ nó như 1 kỷ niệm đẹp, Tình yêu phải có hỉ-nộ-ái-ố thì mới cảm nhận đc hương vị of nó, mới có cái gọi là kỷ niệm chứ. Chuyện gì qua rùi cho nó qua, còn rất nhiều người để MH yêu và yêu MH thật lòng.

Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên chia tay nên Pig hiểu tâm trạng chị, Pig nghĩ lúc này chị cần sự chia sẻ lắng nghe an ủi hơn là những lời khuyên fải nên làm như thế nào. Pig chỉ muốn nhắn nhủ vài dòng cho MH như tối qua Pig cũng đã nói chuyện với MH, Pig vẫn muốn again: Đừng bước đi 1 mình như vậy mà hãy đưa tay cho Pig, Anne và "gia đình nhỏ" mình kéo MH cùng đi, để những ngày thứ 2, thứ 3 và cả những ngày sau này bước đi thật ấm áp nhé!
Thân.
Sửa bởi người viết 15/07/2010 lúc 08:47:57(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-06-2010(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: binh phuoc
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chào bạn MH, mình tên trang. mình đọc bài viết của bạn mình thấy có điều gì đó giống mình, yêu người ta không có nghĩa là muốn người ta thuộc về mình,mỗi con người đều có suy nghĩ và lối sống riêng của họ, phải biết chấp nhận với sự thật và thực tế, mình nghĩ là trước hết học cách chấp nhận,chấp nhận tấc cả sẽ thấy lòng thoải mái và dễ chịu hơn nhiều, cuộc sống muôn màu muôn vẽ phải không bạn?
như bạn nói đó "không phải người mình thương nhất thì ngta thương mình nhất và ngược lại".mình thích câu nói này của bạn. cuộc sống không bao giờ là tuyệt đối phải không bạn và con người cũng như vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-06-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: TpHCm
Cảm ơn: 1 lần
|
Chia sẻ với MH
Ai cũng muốn con đường mình đi bằng phẳng và là 1 lối đi thẳng, không chông gai - Nhưng đó là với người bình thường  Nhiều người hỏi Djarum sao không chọn lối khác, sao cứ trung thành với cái lối rẽ trái đầy những lời chướng tai, đầy sự kỳ thị thế kia? Tại vì mấy người đó không hiểu, được sống với đúng bản chất của mình, được sống mỗi ngày là chính mình nó tuyệt đến thế nào, sung sướng đến thế nào
Đồng tính không phải là 1 cái tội, không phải là một căn bệnh. Có những lúc Djarum mệt mỏi và chỉ muốn buông tất cả để đi theo những cái dễ dàng hơn, nhưng rồi nghĩ lại mình chỉ có 1 cuộc đời, mình chỉ sống 1 lần, thì phải sống sao cho bản thân mình không cảm thấy hối tiếc.
Vài dòng chia sẻ  | Bạn yêu bằng trái tim... Mà trái tim thì làm gì có giới tính... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-05-2010(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: waiting....loading....
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
|
luckygirl đã viết:minhha đã viết:
Cảm ơn pig nhé! thật ra nói "chia tay "thì cũng không đúng vì MH và người đó chưa phải là "ngườii yêu" của nhau. MH và cố ấy chỉ mới là bạn thôi....chỉ tại vì MH thích người ta nên thành ra vậy, chứ cô ấy không có lỗi gì cả...Cô ấy là một người tốt, vui tính, chân thành và biết quan tâm đến người khác....và đặc biệt là chín chắn hơn so với các bạn cùng trang lứa... Chính vì điểm này đã làm MH quan tâm đến cô ấy đó.....
MH và cô ấy bây giờ là bạn ... bạn đúng nghĩa ... vậy thì tốt hơn.....
Dù sao mH cũng có thêm một người bạn mà pig ...
MH cũng mong là một người bạn của Pig đó...
Và chị Anne nữa .... thế thì chúng ta là những người bạn..... sắp thành đội bóng rồi .....
Rất vui được pig chia sẽ .....
Thân mến!
Chị MD, em hôm nay không được vui nên uống rất nhiều rượi. Em đang say. Đọc bài viết của chị nhưng không hiểu lắm...hihihihi chắc đang say, đầu óc không được minh mẩn như mọi khi. Em rất là buồn lắm đó.
Chị muốn làm bạn với em hả? không được . Ngày xưa chị MD bảo bị di ứng với từ "bà xã" mà. Bây giờ lại muốn nhập sổ. Tình em đối với VC con như Tình Annie cho Jackjuare. VC con không vui khi em có nhiều bà xã. Em vì VC con, khóa sổ lâu rồi. Cho chị một lời khuyên, phải biết nắm lấy cơ hôi khi tới với chị. Mất rồi mới thấy qúi, thì đã muộn rồi. Chết phải đi ói rồi. Không biết uống rượi chi để khổ.
luckygirl là cô gái bán vé số hã chị 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
minhha đã viết:
MH vừa trãi qua một cơn mê, hay nói đúng hơn là một giấc mộng đẹp, để rồi khi tỉnh dậy thấy mình như một người vừa tỉnh cơn say...
Một người đã đi qua cuộc đời MH như một cơn gió thoảng... Cảm giác rất dịu êm , mát mẻ nhưng cũng rất đau...
Cuộc đời là vậy, được mất bại thành bổng chốc hóa hư không...
MH là ai vậy? sao lại lạc lồi giữa một khu rừng đầy gai và lối mòn... Mình đi ra bằng lối nào đây....Mình cũng không biết nữa....
MH đang đứng giữa ngã ba đường. MH khồng biết mình nên tiếp tục đi theo hướng nào: đi thẳng, hay rẽ phải, hay rẽ trái.
Nếu đi thẳng, cuộc đời MH chỉ có 50% ý nghĩa.Nếu rẽ phải thì không còn ý nghĩa nào
Vậy nếu MH rẽ Trái thì sao?
Một lựa chọn đấy thử thách, gian nan và cũng sẽ rất đau khổ.... Nhưng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.....
MH nhiều lần cũng tự trách ông trời sao đặt MH vào một vị trí khó xử như thế này...Tại sao MH lại khác với người khác, tại sao MH phải đi trái đường... để rồi mình thấy mình như như một người say....
" Tình yêu giống như trò chơi của những đứa khùng. người mình yêu nhất thì không bao giờ là người yêu mình nhất. đúng là Bi kịch. Vậy sẽ kết hôn với ai? Người yêu mình nhất hay người mình yêu nhất. Thật Nan giải."
Cuộc đời mấy ai gặp được người yêu mình nhất, rồi mấy ai được gặp người mình yêu nhất, ai có diễm phúc được cộng 2 người đó làm một. Của hiếm. "
Cuộc sống như một giấc mộng dài.... có mấy ai cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
MH sẽ tỉnh lại sau cơn say, sẽ tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, một con đường không có điểm dừng chân vĩnh viễn.....
Các bạn chia sẽ với MH nhé!
Hi MH, tỉnh dậy sau cơn say bạn có bị nhứt đầu hok? Nếu có thì nên ăn no, uống thuốc vô, rồi ngủ 1 giấc thật ngon vào. Người ta nói " cái gì là của mình thì sẽẽ mãi là của mình, còn cái gì ko phải thì cho dù có làm cái gì đi nữa thì mình cũng chẳng bao giờ có đc nó 1 cách trọn vẹn " bạn àh. Vì vậy bạn đag buồn, mún khóc??? Thì cứ khóc đi, khóc thật đã rồi sau đó bạn sẽ là bạn, sẽ là 1 MH " hấp dẫn từ đầu đến chân" hehe. Hãy đi con đường mà trái tim bạn mách bảo, lý trí bạn nói rằng " nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc "
Vài dòng gởi bạn, mong rằng bạn sẽ sớm tìm đc điểm dần chân màu hồng bạn nhé!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:
Chị MD, em hôm nay không được vui nên uống rất nhiều rượi. Em đang say. Đọc bài viết của chị nhưng không hiểu lắm...hihihihi chắc đang say, đầu óc không được minh mẩn như mọi khi. Em rất là buồn lắm đó.
Có chuyện gì xảy ra với chị àh? Sao mà buồn đến nổi nhậu say, rồi đọc bài viết của MH mà ko hỉu gì hết??? Anyway, chị ơi...đừng buồn nữa...sau cơn mưa trời lại sáng chị ui.
Take care chị nhá! ^________^
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:Ms_rainny01 đã viết:luckygirl đã viết:
Chị MD, em hôm nay không được vui nên uống rất nhiều rượi. Em đang say. Đọc bài viết của chị nhưng không hiểu lắm...hihihihi chắc đang say, đầu óc không được minh mẩn như mọi khi. Em rất là buồn lắm đó.
Có chuyện gì xảy ra với chị àh? Sao mà buồn đến nổi nhậu say, rồi đọc bài viết của MH mà ko hỉu gì hết??? Anyway, chị ơi...đừng buồn nữa...sau cơn mưa trời lại sáng chị ui.
Take care chị nhá! ^________^
Chào em, chị buồn vì YUKO annoying me. Gosh, when will she leave me alone.-- "Never!!!"
Somebody please help me...take her away. ---- "Oh my Gosh, she is too heavy"
Have a great weekend.
Anne
Buồn mà còn đùa đc nữa hả chị???hehe. Em chỉ đùa tí thôi, tại thấy chị đóng 1 lúc 2 vai nên em chọc chị chơi ấy mà.keke...
Liệu chị có cảm thấy ổn khi YuKo rời xa chị ko? Em chưa yêu đến độ như chị bao giờ nên cũng chẳng hỉu cảm xúc nó mảnh liệt đến chừng nào! Nhưng khi thấy chị nói "Oh my Gosh, she is too heavy" là em đoán ra đc phần nào câu trả lời của chị rồi đó. Về cả mặt nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, em thấy rất khó để có thể...take her away from u...
Chị hãy cố gắng nhé, àh ko, cả 2 phải cùng cố gắng chứ. Nếu thật sự còn yêu nhau, thật sự còn muốn gắng bó với nhau nữa thì hãy dẹp hết, bỏ hết Cái Tôi cá nhân của mỗi người đi. Bình tĩnh nhìn lại vấn đề rằng tại sao, từ đâu mà phát sinh ra những mâu thuẫn đó, nó có đáng ko? có lớn bằng tình yêu và những gì 2 người đã cùng trải qua ko? Hì, mà nói nghe sao mà dễ quá chị hen! Nhưng khi làm rồi thì mới biết...Chúc chị may mắn nhé!
Hehe, nhờ chị chúc mà cuối tuần này em có rất nhìu cuộc ăn chơi. Chìu nay ăn chơi rất là hoành tráng và zuize. Mai lại tiếp tục ăn chơi! Ui, vui quá...nhưng sao...vẫn thấy trống trải...thấy thiếu thiếu...tâm trạng lại hoàng tâm trạng mỗi khi Một Mình. Sao mà mún hát bài Một Mình quá!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:
Chào em ba búa, Chị biết em không thích. Em sài đỡ nha. khi nào chị nghĩ ra chức đẹp hơn. Chị sẽ tăng chức khác cho em.
em thật là tốt , lúc nào cũng an ủi chị.
Chị lúc đang buồn nên viết ra tất cả bật tức trong người. Trên diễn đàn, ít ai an ủi chị lắm. Nên chị tự an ủi chị. Em cũng biết chị là người không nghiêm túc nên chị mới viết trả lời cho câu "có ai giúp mình…mang cô Yuko đi" bằng câu "Cô ta nặng qúa mà….ai mà khiên nổi chứ" hihihihihihi Chứ không có ý nghĩa như em nói đâu.
Chị rất hiểu góp ý của em. Chị thật sự không muốn đánh vỡ gia đình chị đâu cưng. Chị là người xô nổi khi đi chơi với bạn bè nhưng trong tình cảm lại là người rất chầm lặng và thông cảm. Chị rất thông cảm cho hoàn cảnh của Yuko có chồng có con. Chị lúc nào cũng cho yuko thời gian với gia đình. Nhưng em ạ, một người không thể có hai gia đình. Chị muốn Yuko chọn một trong hai. Nếu Yuko chọn chị và bảo hãy cho cô ta ba năm hay năm năm. Chị sẽ cho. Nhưng em biết không. Hôm đi ăn tối sau khi gây gõ. Yuko bảo "I love you". Chị hỏi "Tại sao em yêu mình?" cô ta nói "I don't know". Mẹ nó, yêu một người mà không biết tại sao? oh chị chửa trong bụng thôi hihihihi. Chị lại hỏi " Em yêu mình đủ để bỏ đi tất cả? " Cô ta lại bảo "I don't know". Chị cười và bảo Yuko. "Nếu mình yêu một người, mình sẽ vì cô ta mà hy sinh tất cả. Bằng không, Mình sẽ không nói câu "tôi yêu em". Rồi chị bỏ đi. Oh, chị nói thêm "em đừng bao giờ bảo em yêu mình nhá. Em sẽ làm mình ói đó. " hihihihhihih
Rồi tới nhà cô bạn thân chơi cho đỡ buồn. Em biết không? Không biết cô bạn bị điên hay ăn lộn đồ. Tự nhiên ôm chị bảo yêu chị. Trời ơi, cô ta không phải đồng tính mà. Chị nghe xong và nhìn thẳng cô ta bảo " Mình chỉ có em là người bạn duy nhất thôi. Mình xin em đừng làm mất tình bạn này….Mình lúc nào cũng giúp em khi em cần mình…..em bị ảo tửơng thôi…đi ngủ đi …mai sẽ hết chuyện"
Oh khi cô ta nổi cơn khùng và tỏ tình có hôn vô môi chị. Em biết không, Chị sợ muốn chết. Chị về nhà lấy giấy chùi môi không biết bao nhiêu lần. Rôi chị đi thử máu. Oh không có làm gì hết. Tại bực trong người hay tại cái chạm môi đó làm chị sợ. Nếu em ở tâm trạng của chị em sẽ biết buồn như thế nào. Vừa mất người yêu, giờ lại mất người bạn thân nhất.
Cũng không trách cô ta. Tại chị cũng hay nhắn tin với lời nói lang mạng. Cũng hay nắm tay và ôm cô ta. Ai mà biết làm như vậy cô ta sẽ có tình cảm chứ. Một người không đồng tính thật sự sẽ thay đổi vì vậy sao....thật không hiểu nổi.
Uhm, em hiểu tâm trạng của chị lúc này. Nhưng có lẽ ở YuKo có rất nhìu mâu thuẫn...ko muốn đánh mất những gì mình đang có. Mà em nói chị nghe nhá, đôi khi yêu ai đó đâu cần phải có lý do đúng ko chị!? Cứ thế mà yêu thôi.
Em đồng ý với chị, khi nói lời yêu ai đó thì mình phải có trách nhiệm với lời nói miói mìình đã thốt ra. Chứ nói yêu chỉ là để nói thôi thì thà đứng nói, như vậy sẽ ko làm cho người nghe đặt nhìu hy vọng vào lời nói của mình. Nhưng biết sao đc, bởi tình yêu ko có lỗi, chỉ có con người ko biết yêu sao cho đúng thì mới có lỗi thôi...
Về phía cô bạn thân của chị, em ko biết nói gì. Bởi mấy ai biết đc chữ ngờ! Đọc thì thấy dễ, nhưng để hiểu hết thì khó quá!...
Em hôm nay lại tâm trạng nữa rồi, nên chiều này đi nhậu với mấy đứa bạn. Uống bia ko đc nhìu do...no...sợ bụng bự...nên em chuyển qua uống rượu chị ơi. Dù biết uống rượu thì hư người...xấu...nhưng vẫn uống...em ghét mình quá...
Thôi, em ko biết nói gì nữa, bây giờ chỉ nghĩ ra nhiu đó, khi nào bình tâm lại, có gì hay, em sẽ nói chị ngói chị nghe nhá.
Chúc chị tuần mới vui vẽ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
minhha đã viết:luckygirl đã viết:Chị MD này, chị đi vắng mới có mấy ngày.
Nhà của chị bị em phá muốn tan tành rồi đây này. hahahahahahaha Anne! đây là nhà của anne sao ??? ... vậy mà MH tưởng là " Ngôi nhà Chung" chứ..... Chúng ta cùng trao đổi... .để hiểu rõ cuộc sống của Những người như chúng ta... cùng chia sẽ với nhau những điều vui buồn, trăn trỡ trong cuộc sống, trao đổi những kiến thức và hiểu biết vế les , để giúp đỡ lẫn nhau vượt qua rào cản của xã hội mà sống thật với chính mình. MH nghĩ đây không phải là " đấu trường" .... , MH cũng không có đủ bản lĩnh để phá nhà Anne.....
hihihihi vậy nhé !Anne đừng lo lắng quá.....
Tất cả các bài góp ý trong nhà em, em mang qua nhà chị hết. Rồi trả lời cho một thể.
Coi chị có dám vô nhà em thả bom không?
Chị đó, đúng là MD mà. Vừa thấy em ba búa của em là muốn rủ xuống "chuồng" rồi. Anne ơi MH "rủ" là một chuyện còn đi hay không là chuyện khác.... cái này phải hỏi bạn Ba búa, nếu bạn ba búa không muốn đi thì MH có " rủ" 1000 lần cũng vậy thôi.... Sao lo lắng quá vậy... Anne tự tin lên....
Chị có biết "con gái giống như điện thoại không. Mình sẽ thích ôm lấy và nói chuyện hàng giờ, nhưng nếu bấm không đúng nút, sẽ bị cúp luôn đó". Chị coi chừng bấm sai nút tình chị em mình cắt đứt luôn đó. woooww ... Lời " đe dọa" dịu dàng của Anne đây!
Gì vậy 2 bạn, mới đọc bài bên kia, thấy 2 người đòi " cúng rồi thái đầu heo ", qua đây tự nhiên thấy đòi " phá nhà" là sao? Khó hỉu quá đi!
Nói chứ chắc MH hỉu lầm, đó là theo ý mình. Ý Chị lucky là đây là topic của MH, do MH " đi vắng" nên luckygirl " tranh thủ " vô đây viết và comment với nhìu người. Thế là luckygirl cho là quậy banh nhà MH. Túm lại là just kidding!
MH ơi, rũ 1000 lần mình ko đi, nhưng biết đâu...lần thứ 1001 thì mình lại say yes thì sao!  Cái này chỉ có trời mới biết! Mà chỉ sợ bạn rủ tới lần thứ 3 là đã thấy chán...
Chúc mọi người zui ze trở lại! ^.^
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:Ms_rainny01 đã viết:
Gì vậy 2 bạn, mới đọc bài bên kia, thấy 2 người đòi " cúng rồi thái đầu heo ", qua đây tự nhiên thấy đòi " phá nhà" là sao? Khó hỉu quá đi!
Nói chứ chắc MH hỉu lầm, đó là theo ý mình. Ý Chị lucky là đây là topic của MH, do MH " đi vắng" nên luckygirl " tranh thủ " vô đây viết và comment với nhìu người. Thế là luckygirl cho là quậy banh nhà MH. Túm lại là just kidding!
MH ơi, rũ 1000 lần mình ko đi, nhưng biết đâu...lần thứ 1001 thì mình lại say yes thì sao!  Cái này chỉ có trời mới biết! Mà chỉ sợ bạn rủ tới lần thứ 3 là đã thấy chán...
Chúc mọi người zui ze trở lại! ^.^
Em ba búa mới là hiểu lầm MD đó. MD đương nhiêu hiểu nhưng thích bắt bẽ chị. Vì vậy chị mới gọi là MD. Nếu MD viết như em nói thì không phải là MD của chị. Người Đặc Biệt của chị đó. Chị thích người ngang ngược và dữ. Chị thích em ba búa vì em cũng có tánh ngang ngược đó.
Em thấy không đôi khi MD cũng hạp với chị lắm. Chị cúng đầu heo là MD mang ra thái. Nội chợ tốt đó. Oh quên, em chưa chết à? vậy tốt , con lợn béo nhà chị khỏi phải lo bị mất đầu.
Hỉu lầm MD của chị luckygirl rồi, cho ba búa xin lỗi nhá! Mà sao em vẫn thấy em chẳng hỉu lầm tí nào!  , chắc tại do em cứng đầu, ngang ngược như chị nói  . Mẹ em hay nói với em là do cái lỗ tai em cứng nên cái đầu em cũng cứng theo. haha chịu nỗi ko, mà dạo này nó cũng mềm mềm đc tí rồi. Chị mún bóp thử ko?
Nhìu khi tính tình em nó kỳ cục lắm chị ơi, biết là làm như vậy là sai, là làm cho người khác đau lòng...nhưng vẫn làm...rồi khi nhìn lại mới nhận ra...ôi sao mà cứng đầu...dỡ hơi hết sức...
Em ko biết là MH hợp với chị hay là mê ăn đầu heo nên nhào vô đòi thái nữa!  nhưng mà kệ, cứ cho là hợp đi MH ha! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
doimatnguoixuafg đã viết:minhha đã viết:
MH vừa trãi qua một cơn mê, hay nói đúng hơn là một giấc mộng đẹp, để rồi khi tỉnh dậy thấy mình như một người vừa tỉnh cơn say...
Một người đã đi qua cuộc đời MH như một cơn gió thoảng... Cảm giác rất dịu êm , mát mẻ nhưng cũng rất đau...
Cuộc đời là vậy, được mất bại thành bổng chốc hóa hư không...
MH là ai vậy? sao lại lạc lồi giữa một khu rừng đầy gai và lối mòn... Mình đi ra bằng lối nào đây....Mình cũng không biết nữa....
MH đang đứng giữa ngã ba đường. MH khồng biết mình nên tiếp tục đi theo hướng nào: đi thẳng, hay rẽ phải, hay rẽ trái.
Nếu đi thẳng, cuộc đời MH chỉ có 50% ý nghĩa.Nếu rẽ phải thì không còn ý nghĩa nào
Vậy nếu MH rẽ Trái thì sao?
Một lựa chọn đấy thử thách, gian nan và cũng sẽ rất đau khổ.... Nhưng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.....
MH nhiều lần cũng tự trách ông trời sao đặt MH vào một vị trí khó xử như thế này...Tại sao MH lại khác với người khác, tại sao MH phải đi trái đường... để rồi mình thấy mình như như một người say....
" Tình yêu giống như trò chơi của những đứa khùng. người mình yêu nhất thì không bao giờ là người yêu mình nhất. đúng là Bi kịch. Vậy sẽ kết hôn với ai? Người yêu mình nhất hay người mình yêu nhất. Thật Nan giải."
Cuộc đời mấy ai gặp được người yêu mình nhất, rồi mấy ai được gặp người mình yêu nhất, ai có diễm phúc được cộng 2 người đó làm một. Của hiếm. "
Cuộc sống như một giấc mộng dài.... có mấy ai cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
MH sẽ tỉnh lại sau cơn say, sẽ tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, một con đường không có điểm dừng chân vĩnh viễn.....
Các bạn chia sẽ với MH nhé!
MH có biết mình đọc bài viết này thấy sao ko...? Chia sẻ cùng MH nè. 1 cảm xúc khó tả...
Đi công tác về nhớ tìm đến mình nhé! hihi. Mình và MH đều bị chị Lucky bỏ rơi nên phải tìm đến nhau liên kết đánh chị lucky nha. ^_^ . ^_^ . (à mà ngoài chị Lucky bỏ rơi còn ai bỏ rơi chúng ta nữa ko nhỉ...??? *_^
tính nợ luôn một thể. VC sẽ đem ra pháp trường xử bắn hết, ko tha một ai cả. Hahaaaa
Sau cơn mê rồi, tim còn đau ko? Vui vẻ lên nhé! Rồi MH sẽ tìm được người thương
VC ơi, chắc phải tha cho rainy chứ, rainy đâu có làm gì sai đâu, đúng ko? Vậy là MH đi công tác, vậy mà ko thông báo cho hay gì hết! haizzz...khi về sẽ tính sổ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
doimatnguoixuafg đã viết:Ms_rainny01 đã viết:
VC ơi, chắc phải tha cho rainy chứ, rainy đâu có làm gì sai đâu, đúng ko? Vậy là MH đi công tác, vậy mà ko thông báo cho hay gì hết! haizzz...khi về sẽ tính sổ!
Rainny mình có nhắc đến tên bạn đem ra pháp trường xử bắn ko nhỉ? Chắc chắn là mình ko nhắc đến tên bạn. Mình chưa biết bạn. À! có lẽ là Rainny có nợ gì đó với MH rồi, ko biết mình chắc là biết MH. Vậy để chờ MH về rồi 2 người tính nợ với nhau nhé!
Mình đứng giữa làm trọng tài nha. (Trước làm bà mai mối giờ thêm trọng tài... .) ^_^ . <<<<<<>>>>>>
Uhm, nghe bạn nói vậy, ko biết mình nên vui hay nên buồn nữa...Mình có nợ gì đó với MH??? Cái này phải hỏi MH đã, mếu MH cho " vay" thì mình mới có thể "nợ" đc bạn àh!
Ok, nếu cần trọng tài thì bạn sẽ là người đầu tiên mình nghĩ tới. Dù gì thì cũng cảm ơn lòng tốt của bạn nha!
Lại sắp cuối tuần rồi, chúc bạn có những ngày cuối tuấn vui vẻ nha! ^_^
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
doimatnguoixuafg đã viết:Ms_rainny01 đã viết:doimatnguoixuafg đã viết:Ms_rainny01 đã viết:
/quote]
Mình là người đầu tiên bạn nghĩ tới? Oh! Cảm ơn bạn! Mình đang nghĩ tới một người bạn... ko biết có phải là người đó ko...? Như một cơn gió thoảng qua... Lại cuối tuần...
Có một câu nói này của MH: người mình yêu nhất thì không bao giờ là người yêu mình nhất. đúng là Bi kịch. Vậy sẽ kết hôn với ai? Người yêu mình nhất hay người mình yêu nhất. Thật Nan giải."
Cuộc đời mấy ai gặp được người yêu mình nhất, rồi mấy ai được gặp người mình yêu nhất, ai có diễm phúc được cộng 2 người đó làm một. Cuộc sống như một giấc mộng dài.... có mấy ai cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn?
Thật sự là vậy... Có lẽ mình nhập tâm vào những lời nói này mà muốn ghi lại thêm một lần nữa....
Chúc những ai đang cô đơn sẽ tìm thấy được một bàn tay nắm chặt đi cùng trên con đường gian nan này...
Uhm...mình rất cảm thông với tâm sự cũa MH, càng đọc càng thấm...bạn tinh ko? tim mình đang nhói đau đấy!...
Thật sự mà nói, dù rất muốn chia sẽ...nhưng ko hỉu sao, mình chẳng biết nói gì khi đọc những lời này của MH...ngoài việc đứng bên...cùng cảm nhận...
Vâng, chúc những ai đang cô đơn sẽ sớm tìm thấy một bờ vai để tựa vào...chia sẽ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
Cảm ơn tất cả cán bạn đã chia sẽ cùng MH
MH đi công tác mới về, không có thời gian vào diễn đàn nên chưa kịp trả lời cùng các bạn...
@ Cảm ơn doimatnguoixuafx, Ms -raing, Lucky đã quan tâm đến MH
@ Anne ơi ! chị không nên xin lỗi MH , mà MH phải cảm ơn Anne vì Anne biết MH đi công tác nên giải thích dùm cho cán bạn biết để các bạn không hiểu lầm MH, Anne làm vậy thì đâu có lỗi gì ... Anne đúng là bạn tốt của MH đấy....
thân mến! | Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:Ms_rainny01 đã viết:doimatnguoixuafg đã viết:Ms_rainny01 đã viết:
VC ơi, chắc phải tha cho rainy chứ, rainy đâu có làm gì sai đâu, đúng ko? Vậy là MH đi công tác, vậy mà ko thông báo cho hay gì hết! haizzz...khi về sẽ tính sổ!
Rainny mình có nhắc đến tên bạn đem ra pháp trường xử bắn ko nhỉ? Chắc chắn là mình ko nhắc đến tên bạn. Mình chưa biết bạn. À! có lẽ là Rainny có nợ gì đó với MH rồi, ko biết mình chắc là biết MH. Vậy để chờ MH về rồi 2 người tính nợ với nhau nhé!
Mình đứng giữa làm trọng tài nha. (Trước làm bà mai mối giờ thêm trọng tài... .) ^_^ . <<<<<<>>>>>>
đó
Uhm, nghe bạn nói vậy, ko biết mình nên vui hay nên buồn nữa...Mình có nợ gì đó với MH??? Cái này phải hỏi MH đã, mếu MH cho " vay" thì mình mới có thể "nợ" đc bạn àh!
Ok, nếu cần trọng tài thì bạn sẽ là người đầu tiên mình nghĩ tới. Dù gì thì cũng cảm ơn lòng tốt của bạn nha!
Lại sắp cuối tuần rồi, chúc bạn có những ngày cuối tuấn vui vẻ nha! ^_^
Mình là người đầu tiên bạn nghĩ tới? Oh! Cảm ơn bạn! Mình đang nghĩ tới một người bạn... ko biết có phải là người đó ko...? Như một cơn gió thoảng qua... Lại cuối tuần...
Có một câu nói này của MH: người mình yêu nhất thì không bao giờ là người yêu mình nhất. đúng là Bi kịch. Vậy sẽ kết hôn với ai? Người yêu mình nhất hay người mình yêu nhất. Thật Nan giải."
Cuộc đời mấy ai gặp được người yêu mình nhất, rồi mấy ai được gặp người mình yêu nhất, ai có diễm phúc được cộng 2 người đó làm một. Cuộc sống như một giấc mộng dài.... có mấy ai cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn?
Thật sự là vậy... Có lẽ mình nhập tâm vào những lời nói này mà muốn ghi lại thêm một lần nữa....
Chúc những ai đang cô đơn sẽ tìm thấy được một bàn tay nắm chặt đi cùng trên con đường gian nan này...
@ Doimatnguoa fixux : MH chỉ mới nói nvới bạn vài lần nhưng rất có ấn tượng về bạn..hy vọng chúng ta là những người bạn tốt của nhau....
MH cảm bạn khi được bạn chia sẽ... những nỗi niềm vui buồn....
MH nghĩ chúng ta có duyên gặp nhau đó....
@Bạn MS- rainy thì không có " nợ" gì vối MH cả...
MH chỉ có nợ với bạn thôi " .... còn "nợ gì thì phải PM thôi bạn ah..
MH hy vọng được làm bạn với MS - rainy... | Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
minhha đã viết:doimatnguoixuafg đã viết:Ms_rainny01 đã viết:doimatnguoixuafg đã viết:Ms_rainny01 đã viết:
VC ơi, chắc phải tha cho rainy chứ, rainy đâu có làm gì sai đâu, đúng ko? Vậy là MH đi công tác, vậy mà ko thông báo cho hay gì hết! haizzz...khi về sẽ tính sổ!
Rainny mình có nhắc đến tên bạn đem ra pháp trường xử bắn ko nhỉ? Chắc chắn là mình ko nhắc đến tên bạn. Mình chưa biết bạn. À! có lẽ là Rainny có nợ gì đó với MH rồi, ko biết mình chắc là biết MH. Vậy để chờ MH về rồi 2 người tính nợ với nhau nhé!
Mình đứng giữa làm trọng tài nha. (Trước làm bà mai mối giờ thêm trọng tài... .) ^_^ . <<<<<<>>>>>>
đó
Uhm, nghe bạn nói vậy, ko biết mình nên vui hay nên buồn nữa...Mình có nợ gì đó với MH??? Cái này phải hỏi MH đã, mếu MH cho " vay" thì mình mới có thể "nợ" đc bạn àh!
Ok, nếu cần trọng tài thì bạn sẽ là người đầu tiên mình nghĩ tới. Dù gì thì cũng cảm ơn lòng tốt của bạn nha!
Lại sắp cuối tuần rồi, chúc bạn có những ngày cuối tuấn vui vẻ nha! ^_^
Mình là người đầu tiên bạn nghĩ tới? Oh! Cảm ơn bạn! Mình đang nghĩ tới một người bạn... ko biết có phải là người đó ko...? Như một cơn gió thoảng qua... Lại cuối tuần...
Có một câu nói này của MH: người mình yêu nhất thì không bao giờ là người yêu mình nhất. đúng là Bi kịch. Vậy sẽ kết hôn với ai? Người yêu mình nhất hay người mình yêu nhất. Thật Nan giải."
Cuộc đời mấy ai gặp được người yêu mình nhất, rồi mấy ai được gặp người mình yêu nhất, ai có diễm phúc được cộng 2 người đó làm một. Cuộc sống như một giấc mộng dài.... có mấy ai cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn?
Thật sự là vậy... Có lẽ mình nhập tâm vào những lời nói này mà muốn ghi lại thêm một lần nữa....
Chúc những ai đang cô đơn sẽ tìm thấy được một bàn tay nắm chặt đi cùng trên con đường gian nan này...
@ Doimatnguoa fixux : MH chỉ mới nói nvới bạn vài lần nhưng rất có ấn tượng về bạn..hy vọng chúng ta là những người bạn tốt của nhau....
MH cảm bạn khi được bạn chia sẽ... những nỗi niềm vui buồn....
MH nghĩ chúng ta có duyên gặp nhau đó....
@Bạn MS- rainy thì không có " nợ" gì vối MH cả...
MH chỉ có nợ với bạn thôi " .... còn "nợ gì thì phải PM thôi bạn ah..
MH hy vọng được làm bạn với MS - rainy...
MH àh, bạn lấp lững quá...khó hỉu quá...Nhưng đến đây mình biết bạn đang nợ mình cái gì rôi`...
Trả nợ đi bạn ơi, kko thôi mình sẽ la làng lên, đi kiếm bạn mà đòi đó...có sợ ko???
Mình cũng rất hy vọng...^_^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
luckygirl đã viết:minhha đã viết:
Anne! Bạn nói hay lắm, nhưng nói là một chuyện... ai nói cũng được, nhưng việc thực hiện điều đã nói mới là điều đáng nói....
MH thì tin vào duyên phận... nếu có duyên phận tất sẽ gặp nhau và ở bên nhau....
Dù là người mình yêu nhất hay người yêu mình nhất cũng vậy...Tất cả đều là duyên nợ...
nếu có duyên gặp nhau ... nhưng không có nợ với nhau thì sẽ không thể có một mối quan hệ lâu dài..
MH thì tham lắm, muốn cả hai" người yêu mình nhất và người mình yêu nhất".....
MH đã từng hạnh phúc khi có điều đó.... nhưng hạnh phúc đó cũng rất ngắn ngủi... và đã trở thành quá khứ xa xôi....
Hiện tại là hiện tại... MH chỉ hy vọng mình có diễm phúc lần hai....
Có cả hai điều" người yêu mình nhất và người mình yêu nhất"....
MH nghĩ từ đây đến già nhất định MH sẽ có..... không biết có đúng không?
Minh Hà ơi, Ai lại không muốn có cả hai. Đây là nan giải nếu phải chọn một trong hai.
Anne cũng chúc Minh Hà được như Ý.
Thú Thật, Anne sẽ không có cả hai đâu. Vì khi anne yêu ai. Anne sẽ cố néo kéo nhưng nếu họ bảo không được. Anne sẽ buôn tay vì không muốn đi theo trái tim không thuộc về MÌnh. Nhưng Anne trong lòng không bỏ qua tình yêu đó. Vẫn bước đi, đi quen người mình không yêu….
Suốt đời vẫn vậy…Anne không gặp may…Vẫn bị người Anne yêu nhất từ chối…đã quen rồi….
Vẫn yêu mãi một bóng hình….Và vẫn bước đi trên con đừơng còn lại…vẫn yêu cuộc đời …nên Anne mới chọn chủ đề "Love My Life".
Minh Hà lấy chủ đề này rất hay. Anne rất thích. MH bảo Anne hãy tỉnh giấc. Anne không muốn tỉnh. Anne sợ sẽ không còn yêu người Anne yêu.
Anne rất khó để yêu ai. Nên Anne không muốn bỏ đi. Không muôin quên... Anne sẽ không tỉnh. Cơn mê này sẽ mãi mãi trong tim. Và MH sẽ mãi mãi ở trong Anne.
"It breaks my heart to see you happy with someone else, but it's more painful to know that the one I love is unhappy with me" (Anne sẽ đau lòng khi thấy người mình yêu, vui vẻ bên người khác, nhưng Anne sẽ đau hơn nếu biết người yêu không hạnh phúc bên mình)
Tình yêu thật sự không cần đền đáp. Được hy sinh vì người yêu là diễm phúc nhất của Anne.
Anne nói tiếng "yêu" dễ quá ....và cũng đã nói yêu rất nhiều người ....
Bà xã của Anne tính đến nay chắc gần một chục chẵn rồi.....
Từ bắc vào nam từ Mỹ , Nhật sang Việt...... khắp nơi đều có......
Nhưng Anne vẫn cô đơn.....vì sao vậy?
Anne cô đơn giữa căn nhà " đông đúc bà xã".... của mình.
Vì thật ra Anne chẳng thuộc về ai... và cũng chẳng ai thuộc về Anne cả....
Anne luôn khoác lên bản thân mình một vỏ bọc" Đa tình" " lăng nhăng
" và phóng khoáng trong chuyện tình cảm....Sex giống như một sở thich ....
Nhưng thực tế con người thật Anne có vậy không? Tại sao phải khoát lên mình tấm áo đó...một tấm áo không đẹp chút nào....
Hãy sống thật đúng bản chất của mình..Anne ah
Bạn sẽ nhân được sự yêu thương từ nhiều người khác.....
| Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|