Trong lúc chơi đùa với mấy bé nhỏ gần xóm em bị một bé gái cào ở bụng một đường có vết trầy chảy máu nhưng ít. Đều đáng nói ở đây là trước đó khoảng 3 - 4 phút em bé đó cũng cào chảy máu một thằng bé chơi chung. Theo em được biết là cả ba và mẹ thằng bé đó đều nghiện. Nếu bé đó có HIV thì không biết em có bị lây HIV không? Em lo quá. Đang yêu đời mà giờ thấy nản vô cùng. Chắc em sẽ chết vì Stress một lần nữa quá. Các anh chị cho em một lời khuyên ạ!
|
Xin các anh chị cho em hỏi tình hình là ngày hôm qua em đi chơi tạ. trong lúc đặt hai cùi chỏ lên hai thanh ngang có gắn nệm để tập bụng thì cùi chỏ bên phải của em bị một vết xước chứng 0.5 cm (chắc do cọ sát vào nệm, miếng nệm đó bị rách)vết xước đó làm em rất rát. Trước đó vài phút cũng có nhiều người chơi trên đó. Vậy anh chị cho hỏi em có nguy cơ nhiễm HIV không ạ? Em xin cảm ơn
|
HIV có trong nước mũi không ạ , em bị nước mũi người khác dính vào vết thương hở liệu có sao không . Mong mấy anh chị trả lời giúp em. huhu
|
Sao con HIV cứ lẩn quẩn làm khổ em thế này! Em muốn nhờ anh Tuấn và các anh em trong diễn đàn tư vấn cho em trong trường hợp này: Em đi với các bạn ra quán nhậu, lúc đi toilet thì bị quẹt bởi một miếng lưới sắt lồi ra trên vách đường đi lúc về thấy chân bị trầy một lổ nhỏ bằng đầu bút bi. Không biết như vậy có bị dính không nữa, tại vì em sợ nhiều người ra vô cũng có thể bị quẹt giống em. HUHU, giải thích giúp em!
|
Vào ngày 24 ÂL em có đi uống cà phê với tụi bạn, lúc đầu cũng nghĩ là uống cafe bình thường nào ngờ bị chở đến quán cafe ôm. Do rất dị ứng với mấy vụ này nhưng chiều lòng đám bạn nên em vào luôn với ý nghĩ không làm j hết chỉ uống cafe thôi. Tại đây cô tiếp viên có yêu cầu "sờ mó" cho em nhưng em từ chối tế nhị chỉ ngồi uống cafe thôi, cô ấy có ngồi lên hai đùi của em theo kiểu frottage cả hai đều mặc quần jean hết. Em nghĩ vậy là ổn rồi, nhưng do ám ảnh về HIV vài ngày sau lại cảm thấy sợ. cho em hỏi có bao giờ cô ấy ngồi như vậy rồi dịch AD thấm qua quần em rồi dính vào DV em không. Em có tìm hiểu frottage thì không lây (kể cả khi trần truồng) nhưng vẫn thấy lo. Cho e lời khuyên nha. Em không kỳ thị đâu. Em cũng hay tiếp xúc trò chuyện với cac anh chị trong nhóm đồng đẳng ở địa phương mà.
|