hôm nay em đi cafe thì vô tình ngồi trúng 1 cái ghế hỏng có 1 cây đinh lú lên,nhỏ thôi nhưng củng đâm em chảy máu,về nhà em xem thì có 1 vết sưng tấy hơi chảy máu,quán thì khá đông khách,nếu lỡ có ai ngồi trước em củng bị đâm rồi giờ tới lượt em thì em có nguy cơ bị H hoặc các bệnh khác không,em sợ quá,mọi người giúp em
|
cách đây khoảng 3 4 tháng em có lên bv da liễu đốt mụt cóc bằng lazer,lúc vào phòng đốt thì thấy y tá lấy cây kim có thuốc tê để sẳn trên bàn tiêm 1 chút quanh mụt cóc rồi đốt như bình thường,sau khi đốt xong thì em thấy cây kim còn 1 ít thuốc khoảng 1 nửa mà y tá không đem bỏ lại để trên bàn,giờ tự nhiên nhớ lại thấy gai gai người,có khi nào y tá ẩu tả lười thay kim rút 1 lượng thuốc rồi tiêm cho mấy người không,nếu dùng 1 lần thì tiêm xong phải bỏ chứ sao lại để 1 ít thuốc lại và để lên bàn,mong đc tư vấn
|
hông biết anh Tuấn còn nhớ thằng em này hông ta hehe
|
hơn 2 năm trước em tham gia diễn đàn với 1 tâm trạng u uất,2 năm sau em lại trở về với mọi người với 1 tâm trạng nhẹ nhàng,em quyết định tìm về ngôi nhà của chúng ta vì em không thể quên cảm giác vui sướng khi nhận tờ giấy âm tính khi đi cùng anh Tuấn xn ở da liễu,em vào diễn đàn để làm gì sao,đơn giản,em muốn chia sẽ với nhiều người giúp họ vượt qua thời khắc khủng hoảng nhất giống như em từng trãi qua
|
đã gặp anh Tuấn 2 lần,nhớ ơn anh lắm lắm,anh tuấn ko thích đc tung hô đâu,anh Tuấn chỉ thích ai đã từng hoảng loạn lo sợ và đi xn nhận tin tốt với anh thì biết nhìn lại mà sống cho tốt,sống cho khỏe,sống cho lành mạnh,vậy là anh Tuấn vui rồi,ko cần phải tung hô ảnh đâu,em nói đúng chứ hả lão ma cà rồng hút máu há há,em chỉ mong lão thất nghiệp dài dài,ko ai thèm nhờ lão dắt đi hiến máu nhân đạo nữa
|