  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: TP HCM
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 PRAY FOR ALL...
tình hình là trong lúc xỉn e đã quan hệ với 1 người chị tầm 32 tuổi có chồng và 2 con...lần đó e ko đeo BCS và có để lại TT trong cơ quan của chị đó...vậy là nguy cơ của e rõ ràng...
Khi đọc được bài trong diễn đàn diễn em mới bắt đầu hoang và lo lắng vì kiến thức mình còn quá hạn hẹp...nên đã lỡ lầm...h thì cũng quá muộn...Một tuần sau e thử báo cho chị đó là e bị nhiễm HIV thì chị ấy shock và xỉu, chị sợ lây cho gia đình và Chồng...ko ăn ko uống đc mấy ngày...và bây giờ chị đó tâm trạng giống như buông xuôi...nói là ko sợ chết...
Em đã đọc đa số những bài viết của các ace trong diễn đàn rồi...và sau 4 tuần e đã đi lên 195 Nguyễn Duy Dương Medic để XN combo HIV...nhưng đợi hoài ko thấy kết quả...Một lúc sau thì con bé trả kết quả nói là Kết quả của a chưa xác định được... a có đồng ý đóng tiền để e gửi mẫu lên Pasture XN lại ko?....E nói để e suy nghĩ lại vì trên Pasture chỉ XN Anti Body HIV thôi vì thời gian e chưa đủ 3 tháng nên thôi... Tụi medic có đáng tin tưởng ko?... Vì e nghe nói nếu là Dương Tính thì tụi nó sẽ gửi lên cao hơn XN lại và báo cho người bịnh sau...E hết hi vọng rồi phải ko ace...? À mà quên trước lúc XN e ko ăn sáng...mà lỡ uống 1 ly cafe đá + hút 1 điếu thuốc ~,~...
Lúc đó e mới hỏi kỹ nó là chỗ mình XN ko ra kết quả hay sao?...hay là dấu...Nó trả lời là kết quả đương nhiên là họ dấu và đưa lên Pasture để Xét Nghiệm lại...Vậy thì nguy cơ của e là rất cao phải ko anh em...em thì vẫn khỏe mạnh bình thường và ko có triệu chứng gì...Nhưng từ hồi đi XN kiểu như vậy e lại càng lo lắng hơn...Mong ae cho e một lời khuyên... Thanks for all |
Cảm tạ Ngài đấng nâng đỡ con... JESUS I TRUST IN YOU...ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG,Ở ĐẤY CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI... |
 1 người cảm ơn thienchualatinhyeu cho bài viết.
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: thienchualatinhyeu 
 PRAY FOR ALL...
tình hình là trong lúc xỉn e đã quan hệ với 1 người chị tầm 32 tuổi có chồng và 2 con...lần đó e ko đeo BCS và có để lại TT trong cơ quan của chị đó...vậy là nguy cơ của e rõ ràng...
Khi đọc được bài trong diễn đàn diễn em mới bắt đầu hoang và lo lắng vì kiến thức mình còn quá hạn hẹp...nên đã lỡ lầm...h thì cũng quá muộn...Một tuần sau e thử báo cho chị đó là e bị nhiễm HIV thì chị ấy shock và xỉu, chị sợ lây cho gia đình và Chồng...ko ăn ko uống đc mấy ngày...và bây giờ chị đó tâm trạng giống như buông xuôi...nói là ko sợ chết...
Em đã đọc đa số những bài viết của các ace trong diễn đàn rồi...và sau 4 tuần e đã đi lên 195 Nguyễn Duy Dương Medic để XN combo HIV...nhưng đợi hoài ko thấy kết quả...Một lúc sau thì con bé trả kết quả nói là Kết quả của a chưa xác định được... a có đồng ý đóng tiền để e gửi mẫu lên Pasture XN lại ko?....E nói để e suy nghĩ lại vì trên Pasture chỉ XN Anti Body HIV thôi vì thời gian e chưa đủ 3 tháng nên thôi... Tụi medic có đáng tin tưởng ko?... Vì e nghe nói nếu là Dương Tính thì tụi nó sẽ gửi lên cao hơn XN lại và báo cho người bịnh sau...E hết hi vọng rồi phải ko ace...? À mà quên trước lúc XN e ko ăn sáng...mà lỡ uống 1 ly cafe đá + hút 1 điếu thuốc ~,~...
Lúc đó e mới hỏi kỹ nó là chỗ mình XN ko ra kết quả hay sao?...hay là dấu...Nó trả lời là kết quả đương nhiên là họ dấu và đưa lên Pasture để Xét Nghiệm lại...Vậy thì nguy cơ của e là rất cao phải ko anh em...em thì vẫn khỏe mạnh bình thường và ko có triệu chứng gì...Nhưng từ hồi đi XN kiểu như vậy e lại càng lo lắng hơn...Mong ae cho e một lời khuyên... Thanks for all
Chào Bạn !
Quy trình xét nghiệm mẩu máu có phản ứng với test thứ nhất tại Medic Hào Hảo là rất đúng,mẩu máu bạn được chuyển lên tuyến trên như Pasteur để khẳng định.Trường hợp bạn có hai khả năng như sau
1. Có thể trong lúc xét nghiệm mẩu máu bạn có vấn đề hoặc một bệnh nào khác ..Nên ra phản ứng dương tính.cần khẳng định lại.
2. có thể bạn đã nhiễm từ trước hoặc nhiễm từ cô gái này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: thienchualatinhyeu 
 PRAY FOR ALL...
tình hình là trong lúc xỉn e đã quan hệ với 1 người chị tầm 32 tuổi có chồng và 2 con...lần đó e ko đeo BCS và có để lại TT trong cơ quan của chị đó...vậy là nguy cơ của e rõ ràng...
Khi đọc được bài trong diễn đàn diễn em mới bắt đầu hoang và lo lắng vì kiến thức mình còn quá hạn hẹp...nên đã lỡ lầm...h thì cũng quá muộn...Một tuần sau e thử báo cho chị đó là e bị nhiễm HIV thì chị ấy shock và xỉu, chị sợ lây cho gia đình và Chồng...ko ăn ko uống đc mấy ngày...và bây giờ chị đó tâm trạng giống như buông xuôi...nói là ko sợ chết...
Em đã đọc đa số những bài viết của các ace trong diễn đàn rồi...và sau 4 tuần e đã đi lên 195 Nguyễn Duy Dương Medic để XN combo HIV...nhưng đợi hoài ko thấy kết quả...Một lúc sau thì con bé trả kết quả nói là Kết quả của a chưa xác định được... a có đồng ý đóng tiền để e gửi mẫu lên Pasture XN lại ko?....E nói để e suy nghĩ lại vì trên Pasture chỉ XN Anti Body HIV thôi vì thời gian e chưa đủ 3 tháng nên thôi... Tụi medic có đáng tin tưởng ko?... Vì e nghe nói nếu là Dương Tính thì tụi nó sẽ gửi lên cao hơn XN lại và báo cho người bịnh sau...E hết hi vọng rồi phải ko ace...? À mà quên trước lúc XN e ko ăn sáng...mà lỡ uống 1 ly cafe đá + hút 1 điếu thuốc ~,~...
Lúc đó e mới hỏi kỹ nó là chỗ mình XN ko ra kết quả hay sao?...hay là dấu...Nó trả lời là kết quả đương nhiên là họ dấu và đưa lên Pasture để Xét Nghiệm lại...Vậy thì nguy cơ của e là rất cao phải ko anh em...em thì vẫn khỏe mạnh bình thường và ko có triệu chứng gì...Nhưng từ hồi đi XN kiểu như vậy e lại càng lo lắng hơn...Mong ae cho e một lời khuyên... Thanks for all
Hãy bình tĩnh chờ kq xn hiv ở Pasteur. |
|
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2011(UTC) Bài viết: 95  Đến từ: Thử thách & khó khăn Thanks: 94 times Được cảm ơn: 69 lần trong 43 bài viết
|
Cầu nguyện cho bạn âm tính. Tội nghiệp 2 đứa bé |
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. |
 1 người cảm ơn PenGia cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: TP HCM
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
dạ thanks a Tuấn và mọi người...chắc chắn là e ko bị nhiễm từ trước vì lúc trước e sống lạnh mạnh...chỉ từ lần đó thôi...lần duy nhất và cũng là cuối cùng ^__^....... bây giờ e chỉ còn biết chờ đợi thêm 2 tháng nữa để lên pasture làm cái ELISA rồi mới biết rõ hơn đc........... |
Cảm tạ Ngài đấng nâng đỡ con... JESUS I TRUST IN YOU...ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG,Ở ĐẤY CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: thienchualatinhyeu  dạ thanks a Tuấn và mọi người...chắc chắn là e ko bị nhiễm từ trước vì lúc trước e sống lạnh mạnh...chỉ từ lần đó thôi...lần duy nhất và cũng là cuối cùng ^__^....... bây giờ e chỉ còn biết chờ đợi thêm 2 tháng nữa để lên pasture làm cái ELISA rồi mới biết rõ hơn đc...........
Chào Bạn !
Bạn không cần 2 tháng nữa đâu,vì mẩu máu bạn đang có phản ứng(dương tính) thì cần đến Pasteur xét nghiệm ngay bây giờ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: thienchualatinhyeu 
 PRAY FOR ALL...
tình hình là trong lúc xỉn e đã quan hệ với 1 người chị tầm 32 tuổi có chồng và 2 con...lần đó e ko đeo BCS và có để lại TT trong cơ quan của chị đó...vậy là nguy cơ của e rõ ràng...
Khi đọc được bài trong diễn đàn diễn em mới bắt đầu hoang và lo lắng vì kiến thức mình còn quá hạn hẹp...nên đã lỡ lầm...h thì cũng quá muộn...Một tuần sau e thử báo cho chị đó là e bị nhiễm HIV thì chị ấy shock và xỉu, chị sợ lây cho gia đình và Chồng...ko ăn ko uống đc mấy ngày...và bây giờ chị đó tâm trạng giống như buông xuôi...nói là ko sợ chết...
Em đã đọc đa số những bài viết của các ace trong diễn đàn rồi...và sau 4 tuần e đã đi lên 195 Nguyễn Duy Dương Medic để XN combo HIV...nhưng đợi hoài ko thấy kết quả...Một lúc sau thì con bé trả kết quả nói là Kết quả của a chưa xác định được... a có đồng ý đóng tiền để e gửi mẫu lên Pasture XN lại ko?....E nói để e suy nghĩ lại vì trên Pasture chỉ XN Anti Body HIV thôi vì thời gian e chưa đủ 3 tháng nên thôi... Tụi medic có đáng tin tưởng ko?... Vì e nghe nói nếu là Dương Tính thì tụi nó sẽ gửi lên cao hơn XN lại và báo cho người bịnh sau...E hết hi vọng rồi phải ko ace...? À mà quên trước lúc XN e ko ăn sáng...mà lỡ uống 1 ly cafe đá + hút 1 điếu thuốc ~,~...
Lúc đó e mới hỏi kỹ nó là chỗ mình XN ko ra kết quả hay sao?...hay là dấu...Nó trả lời là kết quả đương nhiên là họ dấu và đưa lên Pasture để Xét Nghiệm lại...Vậy thì nguy cơ của e là rất cao phải ko anh em...em thì vẫn khỏe mạnh bình thường và ko có triệu chứng gì...Nhưng từ hồi đi XN kiểu như vậy e lại càng lo lắng hơn...Mong ae cho e một lời khuyên... Thanks for all
sao bạn chưa biết kết quả mà lại báo cho người ta như thế. Liệu như thế có ác quá ko? nhỡ họ ko chịu đc cú sock đó thì làm thế nào. thất vọng quá |
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 2 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: PenGia 
Tội nghiệp 2 đứa bé
Anh đồng ý nhất với em câu này
Smile |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: thienchualatinhyeu 
 PRAY FOR ALL...
tình hình là trong lúc xỉn e đã quan hệ với 1 người chị tầm 32 tuổi có chồng và 2 con...lần đó e ko đeo BCS và có để lại TT trong cơ quan của chị đó...vậy là nguy cơ của e rõ ràng...
Khi đọc được bài trong diễn đàn diễn em mới bắt đầu hoang và lo lắng vì kiến thức mình còn quá hạn hẹp...nên đã lỡ lầm...h thì cũng quá muộn...Một tuần sau e thử báo cho chị đó là e bị nhiễm HIV thì chị ấy shock và xỉu, chị sợ lây cho gia đình và Chồng...ko ăn ko uống đc mấy ngày...và bây giờ chị đó tâm trạng giống như buông xuôi...nói là ko sợ chết...
Em đã đọc đa số những bài viết của các ace trong diễn đàn rồi...và sau 4 tuần e đã đi lên 195 Nguyễn Duy Dương Medic để XN combo HIV...nhưng đợi hoài ko thấy kết quả...Một lúc sau thì con bé trả kết quả nói là Kết quả của a chưa xác định được... a có đồng ý đóng tiền để e gửi mẫu lên Pasture XN lại ko?....E nói để e suy nghĩ lại vì trên Pasture chỉ XN Anti Body HIV thôi vì thời gian e chưa đủ 3 tháng nên thôi.. . Tụi medic có đáng tin tưởng ko?... Vì e nghe nói nếu là Dương Tính thì tụi nó sẽ gửi lên cao hơn XN lại và báo cho người bịnh sau...E hết hi vọng rồi phải ko ace...? À mà quên trước lúc XN e ko ăn sáng...mà lỡ uống 1 ly cafe đá + hút 1 điếu thuốc ~,~...
Lúc đó e mới hỏi kỹ nó là chỗ mình XN ko ra kết quả hay sao?...hay là dấu.. .Nó trả lời là kết quả đương nhiên là họ dấu và đưa lên Pasture để Xét Nghiệm lại...Vậy thì nguy cơ của e là rất cao phải ko anh em...em thì vẫn khỏe mạnh bình thường và ko có triệu chứng gì...Nhưng từ hồi đi XN kiểu như vậy e lại càng lo lắng hơn...Mong ae cho e một lời khuyên... Thanks for all
Sao lại dùng từ ngữ phản cảm thế nhở .Bạn nên bình tĩnh đến pastuer xét nghiệm hiv |
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
 1 người cảm ơn namhaysongtot cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: SmileAndLive  Originally Posted by: PenGia 
Tội nghiệp 2 đứa bé
Anh đồng ý nhất với em câu này
Smile
Mọi việc còn chưa rõ ràng, việc quan trọng là xn hiv càng sớm càng tốt. |
|
 2 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
Chúc cho ban thienchualatinhyeu được AT |
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: thienchualatinhyeu 
 PRAY FOR ALL...
tình hình là trong lúc xỉn e đã quan hệ với 1 người chị tầm 32 tuổi có chồng và 2 con...lần đó e ko đeo BCS và có để lại TT trong cơ quan của chị đó...vậy là nguy cơ của e rõ ràng...
Khi đọc được bài trong diễn đàn diễn em mới bắt đầu hoang và lo lắng vì kiến thức mình còn quá hạn hẹp...nên đã lỡ lầm...h thì cũng quá muộn...Một tuần sau e thử báo cho chị đó là e bị nhiễm HIV thì chị ấy shock và xỉu, chị sợ lây cho gia đình và Chồng...ko ăn ko uống đc mấy ngày...và bây giờ chị đó tâm trạng giống như buông xuôi...nói là ko sợ chết...
Em đã đọc đa số những bài viết của các ace trong diễn đàn rồi...và sau 4 tuần e đã đi lên 195 Nguyễn Duy Dương Medic để XN combo HIV...nhưng đợi hoài ko thấy kết quả...Một lúc sau thì con bé trả kết quả nói là Kết quả của a chưa xác định được... a có đồng ý đóng tiền để e gửi mẫu lên Pasture XN lại ko?....E nói để e suy nghĩ lại vì trên Pasture chỉ XN Anti Body HIV thôi vì thời gian e chưa đủ 3 tháng nên thôi... Tụi medic có đáng tin tưởng ko?... Vì e nghe nói nếu là Dương Tính thì tụi nó sẽ gửi lên cao hơn XN lại và báo cho người bịnh sau...E hết hi vọng rồi phải ko ace...? À mà quên trước lúc XN e ko ăn sáng...mà lỡ uống 1 ly cafe đá + hút 1 điếu thuốc ~,~...
Lúc đó e mới hỏi kỹ nó là chỗ mình XN ko ra kết quả hay sao?...hay là dấu...Nó trả lời là kết quả đương nhiên là họ dấu và đưa lên Pasture để Xét Nghiệm lại...Vậy thì nguy cơ của e là rất cao phải ko anh em...em thì vẫn khỏe mạnh bình thường và ko có triệu chứng gì...Nhưng từ hồi đi XN kiểu như vậy e lại càng lo lắng hơn...Mong ae cho e một lời khuyên... Thanks for all
Dục vọng của người lớn làm hại trẻ thơ!!!!!!!!!!!! Hy vọng bạn AT để cuộc đời này ko có thêm 1 nỗi buồn |
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 2 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC) Bài viết: 311  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 79 times Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
|
Chào bạn!
Mình nghĩ bạn không nên nói những sự việc chưa chắc chắn như vậy cho người khác biết, việc bạn làm sẽ dẫn đến hậu quả khó lường nếu người chị đó không được chuẩn bị tâm lý trước và nhất là chị ấy còn hai đứa con thơ, dù có H thì cũng nuôi con được, không nên làm như vậy!ư
Thân ái! |
Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó! |
 1 người cảm ơn saidman-24 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: TP HCM
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hình như mọi người vẫn chữa hiểu...nguy cơ là chị đó lây cho em chứ ko phải từ em lây qua chị đó... E chỉ biết gia đình chị đó có 2 con nếu có bị thì Chồng chị đó bị...và không loại trừ khả năng Chồng chị đó lây qua cho chị đó mà chị đó biết nhưng vẫn QH với em và cố tình hoặc vô ý lây qua em......... Em không biết chị ấy đóng phim trêu đùa hay cố ý hù dọa em vì sau lần quan hệ đó em ko muốn gặp chị đó nữa nên chị đó tức... và chị đó để cái Status trên Yahoo là " Em không muốn anh chết...Em chỉ muốn Anh bị aids cùng em..." Em lên đọc được mới xanh mặt...em bị ảnh hưởng từ dòng Status đó cả tháng nay...hôm nay mới đi XN sau 4 tuần...thì kết quả như trên... E cũng chỉ hù chị ấy để xem phản ứng thế nào thôi... |
Cảm tạ Ngài đấng nâng đỡ con... JESUS I TRUST IN YOU...ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG,Ở ĐẤY CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2011(UTC) Bài viết: 67  Đến từ: thành phố Hồ Chí Minh Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: thienchualatinhyeu 
 PRAY FOR ALL...
tình hình là trong lúc xỉn e đã quan hệ với 1 người chị tầm 32 tuổi có chồng và 2 con...lần đó e ko đeo BCS và có để lại TT trong cơ quan của chị đó...vậy là nguy cơ của e rõ ràng...
Khi đọc được bài trong diễn đàn diễn em mới bắt đầu hoang và lo lắng vì kiến thức mình còn quá hạn hẹp...nên đã lỡ lầm...h thì cũng quá muộn...Một tuần sau e thử báo cho chị đó là e bị nhiễm HIV thì chị ấy shock và xỉu, chị sợ lây cho gia đình và Chồng...ko ăn ko uống đc mấy ngày...và bây giờ chị đó tâm trạng giống như buông xuôi...nói là ko sợ chết...
Em đã đọc đa số những bài viết của các ace trong diễn đàn rồi...và sau 4 tuần e đã đi lên 195 Nguyễn Duy Dương Medic để XN combo HIV...nhưng đợi hoài ko thấy kết quả...Một lúc sau thì con bé trả kết quả nói là Kết quả của a chưa xác định được... a có đồng ý đóng tiền để e gửi mẫu lên Pasture XN lại ko?....E nói để e suy nghĩ lại vì trên Pasture chỉ XN Anti Body HIV thôi vì thời gian e chưa đủ 3 tháng nên thôi... Tụi medic có đáng tin tưởng ko?... Vì e nghe nói nếu là Dương Tính thì tụi nó sẽ gửi lên cao hơn XN lại và báo cho người bịnh sau...E hết hi vọng rồi phải ko ace...? À mà quên trước lúc XN e ko ăn sáng...mà lỡ uống 1 ly cafe đá + hút 1 điếu thuốc ~,~...
Lúc đó e mới hỏi kỹ nó là chỗ mình XN ko ra kết quả hay sao?...hay là dấu...Nó trả lời là kết quả đương nhiên là họ dấu và đưa lên Pasture để Xét Nghiệm lại...Vậy thì nguy cơ của e là rất cao phải ko anh em...em thì vẫn khỏe mạnh bình thường và ko có triệu chứng gì...Nhưng từ hồi đi XN kiểu như vậy e lại càng lo lắng hơn...Mong ae cho e một lời khuyên... Thanks for all
Chào bạn.
Với trường hợp của bạn thì bây giờ bạn nên lên pastuer làm lại xét nghiệm một lần nữa, Vì đó là cơ quan được phép khẳng định một người nào đó dương tính với HIV. Và mình nghỉ bạn không cần chờ đến 12 tuần đâu. Khi nào có kết quả và còn gì chưa yên tâm hoặc chưa rỏ thì bạn có thể nhờ mọi người trên diễn đàn tư vấn thêm cho bạn.
Chúc bạn mọi điều như ý. |
hãy chung tay vì một cuộc sống tươi đẹp. |
 1 người cảm ơn lalala cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-11-2010(UTC) Bài viết: 143 Đến từ: Nơi Bình Yên Và May Mắn
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
Mẫu máu đã nghi ngờ thì bạn nên xn lại nơi có thẩm quyền để khẳng định xem có H hay k? Còn muốn bít lấy từ c gái đó hay k thì nên rủ c ý đi xn luôn. Chúc bạn may mắn. |
♥ Bình Yên - Âm Tính - Hạnh Phúc ♥ |
 1 người cảm ơn gaixinh1102 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Việc cần thiết là đi xn, có kq rồi tính tiếp.
|
|
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: TP HCM
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hic Vẫn còn 1 tia hi vọng...em vừa đi lấy XN ở pasture về...Kết Quả là Âm Tính sau 30 ngày...ngày em có nguy cơ là ngày 20/11/2011... Em vừa báo cho Chị đó biết... Hi vọng 2 tháng sau XN lại vẫn AT............
Tạ ơn Chúa...Cám ơn ae...pray for all.......... |
Cảm tạ Ngài đấng nâng đỡ con... JESUS I TRUST IN YOU...ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG,Ở ĐẤY CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: thienchualatinhyeu  Hic Vẫn còn 1 tia hi vọng...em vừa đi lấy XN ở pasture về...Kết Quả là Âm Tính sau 30 ngày...ngày em có nguy cơ là ngày 20/11/2011... Em vừa báo cho Chị đó biết... Hi vọng 2 tháng sau XN lại vẫn AT............
Tạ ơn Chúa...Cám ơn ae...pray for all..........
Nếu vậy thì tôi nghi vấn về bài viết mở đầu topic này. |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.