Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


14 Trang«<678910>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline boykhongnha  
#141 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 05:17:57(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

bác tuan05 cố lên
bác tuan05 cố lên em chỉ nói được có thế
nghị lực lên bác nhé
chúc bác âm tính
Offline coganghaihoa  
#142 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 05:42:25(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bác thanhtam_congtu nói chuyện thẳng thắn nhưng như dội một gáo nước lạnh vào người ta ấy, kiểu này tỉnh cả người (phải nói là lạnh cả người mới đúng chứ). Bác Tuan05 gì đó hãy giữ vững niềm tin. Mọi thứ sau 3 tháng cũng sẽ OK thui!
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline tuan05  
#143 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 01:05:08(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Bạn thanhtam_congtu ơi , bạn có thể di dời cái hình nickname của bạn sang nơi khác được không ? Tôi thấy nó rợn cả da gà đây nè ! Tôi đang hoang mang mà bạn còn gửi cái hình đó thấy sợ quá ... Dù sao cũng cảm ơn mọi người chúc mừng , động viên tôi . Bây giờ ít ra phải chờ 8 tuần nữa , thời gian còn dài quá !
Offline tuan05  
#144 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 04:13:34(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Bây giờ tâm trí đâu mà tạo thêm nguy cơ mới , tôi căng thẳng đến độ sợ sau này không còn cảm giác vấn đề đó nữa đó chứ . Bây giờ mà tiên có gián trần trước mặt tôi thì cũng bất lực thôi , ám ảnh cái giống cái đó rồi .
Tu-an  
#145 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 04:17:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:
Bây giờ mà tiên có gián trần trước mặt tôi thì cũng bất lực thôi ,



 khi  nào  có  thì  gọi  Đt  cho  nha .đừng  bỏ  lỡ  cơ  hội .tiếc  lắm .kakak
Offline tuan05  
#146 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 04:39:30(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
OK ! của tốt nào mà bỏ phí uổng lắm , mình không sài thì để tâm giao sài chứ sao . Khi tiên gián thì gọi đt anh Tuấn tới ...
Tu-an  
#147 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 04:43:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:
OK ! của tốt nào mà bỏ phí uổng lắm , mình không sài thì để tâm giao sài chứ sao . Khi tiên gián thì gọi đt anh Tuấn tới ...


 ngoại  trừ Hằng Nga ra  nha ..mắc  công đày làm  Trư Bát Giới  thì  chết { lên diễn đàn .mõ như mõ Heo thì chết.}..còn  ai  cũng  được..kakaka
Offline tuan05  
#148 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 04:45:02(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Anh Tuấn ! anh có thể chỉ tôi cái cách xóa cái hình biểu tượng của thanhcong_congtu trên topic tôi được không ? mõi lần bật topic lên tôi thấy ớn lạnh quá ! Tôi đổ lệ rồi không cần thấy nó đâu .
Tu-an  
#149 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 04:54:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:
Anh Tuấn ! anh có thể chỉ tôi cái cách xóa cái hình biểu tượng của thanhcong_congtu trên topic tôi được không ? mõi lần bật topic lên tôi thấy ớn lạnh quá ! Tôi đổ lệ rồi không cần thấy nó đâu .


 chỉ  tuan05  được  chứ  dể  lắm ..kêu  Admin giao quyền Admin  cho  bạn .là  được  àh .kakakak
Offline tuan05  
#150 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 04:58:53(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Cỡ đệ tử Hằng Nga là very good rồi , cỡ í sợ không làm chủ được bản thân đó chứ cần gì tới Hằng nga . XH bây giờ cỡ như Hằng nga có mấy chú cụi đại gia quản lí hết rồi . Nếu có tôi sẽ nghỉ ngay tới anh Tuấn , chứ tôi thì thật sự ngán tới não cái món chem chép đó rồi , có câu " chim bay , chim sà , mắt mờ , bụng lép , đồng quê chan chứa những lời tha ma "
Offline tuan05  
#151 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 05:05:10(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Mà khi gọi anh Tuấn tới , anh phải thể hiện bản lãnh làm sao mà cô tiên kia khỏi có đường về trời luôn thì mới chịu hà .
Offline tuan05  
#152 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 05:07:29(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Anh dùng quyền tối cao của anh hoặc nhờ A2066 xóa giúp dùm đi anh Tuấn .
Offline Người_Rừng  
#153 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 05:23:14(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết

Người chết bước ra từ quan tài

 

Ảnh minh hoạ

Một cụ ông 81 tuổi ở Angol - một ngôi làng nhỏ ở Chi-lê - đã khiến cả nhà bị sốc khi tỉnh dậy và bước ra khỏi quan tài.

Sau khi thấy cụ Feliberto Carrasco nằm lịm, cơ thể mềm rũ và lạnh ngắt, con cháu trong gia đình cho rằng đã tới giờ cụ lên Thiên đàng. Thế là họ ngay lập tức gọi những người tổ chức tang lễ đến, thay cho việc gọi bác sĩ đến khám nghiệm.

Con cháu đã mặc cho cụ Carrasco bộ quần áo đẹp nhất và đặt cụ nằm vào quan tài để người thân, bạn bè nói lời chia tay trước khi cụ về nơi vĩnh hằng.

Pedro - người cháu của cụ Carrasco nói với nhật báo Ultimas Noticias: “Thật không thể tin được. Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm nên đã nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy bác tôi vẫn đang nhìn tôi. Tôi bật khóc và chạy đi tìm thứ gì đó để bật nắp quan tài, đưa bác tôi ra ngoài.”

Cụ Carrasco cho biết cụ không cảm thấy đau đớn gì cả và chỉ bảo con cháu lấy cho mình một cốc nước.

Đài phát thanh địa phương cũng khiến thính giả ngạc nhiên khi xin lỗi thính giả và hiệu đính cái chết của cụ Carrasco, nói rằng họ đã đưa tin một cách vội vã.


Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline tuan05  
#154 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 05:27:53(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chuyện này là trong mơ nhưng có thật " có 1 không 2 " trên cỏi đời này !
Offline quynhdt  
#155 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 07:52:52(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
thanhtam_congtu không trực tuyến thanhtam_congtu thay cái quan tài này bằng cái khác được ko? Nhìn nghê chết được. lạnh hết cả người.
Chúc tuan05 mọi điều may mắn.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline tuan05  
#156 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 08:54:11(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Bạn quynhdt nói có lý lắm ! Bạn thanhtam_congtu có thể thay biểu tượng khác được không ?
Offline quynhdt  
#157 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 09:12:21(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Anh tuan05 cho em hỏi với, anh có hỏi về cái vụ 2 tháng sau khi ngưng PEP ko? Có đúng là sau ngưng PEP 2 tháng là yên tâm ko?
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline quynhdt  
#158 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 09:13:32(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết

Hôm trước ở topic meocon123 anh nói 2 tháng là yên tâm mà?

Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline sinara  
#159 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 09:18:47(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chúc người anh may mắn nhé
chúc mọi người uống pep đều thoát khỏi cái giường có nắp đậy nha
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline tuan05  
#160 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 11:44:20(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Bạn sinara bây giờ mới thấy xuất hiện lại nhen , cảm ơn bạn . Quỳnhdt thân mến ! Sau khi ngưng PEP 2tháng âm tính cũng chưa nói lên được điều gì hết , một minh chứng em cũng thấy rồi đấy đó là bạn tuyetvong , cứ nghỉ 2 tháng là an tâm . Do lúc trước có nhiều nguồn tin không sát đáng nên anh mới nói vậy thôi , vừa rồi anh có ghé phòng tham vấn bệnh viện nhiệt đới tìm hiểu rất kỉ , họ nói sau khi ngưng PEP móc quan trọng nhất xn là ở 1 tháng và 3 tháng em ạ , còn 2 tháng không nói lên điều gì cả . BV Nhiệt đới hàng ngày họ xn và điều trị hàng trăm bệnh nhân . A rất tin tưởng vào kết quả tham vấn của họ . sẵn anh cũng có tiếp xúc một số anh em đang điều trị , họ cũng cho là vậy .
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
14 Trang«<678910>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.