Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


131 Trang«<1011121314>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline notnow  
#221 Đã gửi : 31/07/2008 lúc 12:42:36(UTC)
notnow

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 97

hix, các anh ơi, tự nhiên e sợ quá...chẵng lẽ lỡ bị dính thì chắc chết yểu rồi....chưa tới 30 đã nằm trong quan tài...[ hix , hồi trc coi bói đâu phải chết sớm vậy đâu ta....]
Offline changbietthenao  
#222 Đã gửi : 31/07/2008 lúc 01:59:53(UTC)
changbietthenao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-07-2008(UTC)
Bài viết: 87

Troi oi chang nhe phai chet sao
Offline sinara  
#223 Đã gửi : 31/07/2008 lúc 07:35:39(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
thật là đáng ngại,nay đi đâu củng thấy chử HIV,làm gì củng thấy có điềm gì chăng
trong đây ai đang chờ xn mà có add nick tớ đâu giơ tay coi
có điềm có điềm các bác ơi
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline chotoilamlai  
#224 Đã gửi : 31/07/2008 lúc 11:53:55(UTC)
chotoilamlai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC)
Bài viết: 58

Thôi rồi, thế là tiêu. Chết em rồi các bạn ơi. Hôm qua mới gọi điện hỏi ông bác sĩ về chuyện  nỗi hạch sau khi huyết thanh dương tính, tức là khoảng 2 tháng ổng bảo "Đúng vậy !" mà không cần suy nghĩ.
Thế là không ổn rồi, niềm tin và hi vọng mà các bạn trao cho tôi lâu nay trên diễn đàn tiêu rồi. Tôi biết mà, điều mà tôi hỏi mấy anh Mod không trả lời là nghi rồi.
Tôi oan quá, lẽ nào lại đối xử với tôi như vậy. Tự nhiên nỗi hai cục to tướng dưới hàm, hồi trước chỉ có 1 cái hạch cổ bé tí bữa nay nổi cả 2 bên, chỉ cần đưa tay lên là thấy liền. Thỉnh thoảng nhứt nhứt trong nách chắc là trong đó cũng có hạch rồi.
Giờ phải sống tiếp thế nào đây, lâu  nay cứ tin là không có, quan hệ có BCS là an toàn mà thế mà chết không hiểu vì sao mình chết đây. Oan quá các bạn ơi !
Không thể nào đâu, không thể xui như thế được. Sao lại hại tôi  như vậy
Offline notnow  
#225 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 12:18:31(UTC)
notnow

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 97

hix, tui cũng đi mà có condom, nhưng mà cũng bị triệu chứng....đi có condom mà bị dính không biết kêu oan ai đây nữa.....chán quá...nghĩ tới là thấy sợ, mồ hôi vã ra như tắm....
Offline phattaitam  
#226 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 12:35:01(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

 giờ ông muốn gì đây : có bệnh và không triệu chứng hay không bệnh nhưng có triệu chứng(tưởng tượng)
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline notnow  
#227 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 12:42:54(UTC)
notnow

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 97

chiệu trứng ji cũng chịu dc miển sao ko bệnh...hix hix
Offline phattaitam  
#228 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 01:16:54(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

được bao nhiêu ngày rồi, mai đi chung ko cho đỡ run
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline notnow  
#229 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 01:20:25(UTC)
notnow

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 97

tui mới dc có chỉ 2 tuần thôi, đi chung cũng dc, mai ông đi với ai? ở đâu? tui tranh thủ làm 1 test sau 2 tuần xem sao...hix
Offline phattaitam  
#230 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 01:51:55(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

ông qua bên topic xn cùng tuấnmercedes mà xem kìa, mai chắc có nhìu người đi ý
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline notnow  
#231 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 03:56:57(UTC)
notnow

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 97

hix, sợ quá....run hết cả rồi, sao tui nhát thế hả trời....đi có bao cả...mà làm như giống ngày mai là có giấy tử hình ấy. Các bác ơi, đi có bao mà bao ko bị gì là 99% safe đúng ko ? e lo quá
Offline sinara  
#232 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 07:02:19(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
có bao mà ko rách thì 100% lun,an tâm mà sống
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline thichcaboni  
#233 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 04:41:06(UTC)
thichcaboni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC)
Bài viết: 28

Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:
có bao mà ko rách thì 100% lun,an tâm mà sống

Nhưng sao mình dung BCS mà vẫn lo nè (dùng H2O thử rồi ko có thủng) trong quá trình cầm tay rút bao sợ dính quá, với lại cô gái đó vừa dùng vòi rửa AM xong rồi mình cầm vòi đó rửa DV. Lo đến tóp cả người hiện tại 52kg trước đó mình 56kg. hic
35day AT tim đập chân run dật mình thon thót
Offline chotoilamlai  
#234 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 05:17:46(UTC)
chotoilamlai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC)
Bài viết: 58

Chúc mừng mấy bạn mới XN sáng nay.
Nhờ DD tôi lấy lại niềm tin rất nhiều thế mà hạch nổi lên nhiều quá. Thế là mất hết rồi, mà nó chính xác là hạch HIV rồi. Câu trả lời của ông bác sĩ làm tui sụp đổ hoàn toàn.
Giờ tôi phải nói thế nào với gia đình, người yêu đây ? Bạn bè tôi sao cứ lấy HIV ra đùa hoài vậy chứ.
Offline sai_lam  
#235 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 05:21:27(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

Trích dẫn bài viết của chotoilamlai đã viết:
Chúc mừng mấy bạn mới XN sáng nay.
Nhờ DD tôi lấy lại niềm tin rất nhiều thế mà hạch nổi lên nhiều quá. Thế là mất hết rồi, mà nó chính xác là hạch HIV rồi. Câu trả lời của ông bác sĩ làm tui sụp đổ hoàn toàn.
Giờ tôi phải nói thế nào với gia đình, người yêu đây ? Bạn bè tôi sao cứ lấy HIV ra đùa hoài vậy chứ.

bác sĩ nào ? ở đâu mà phát biểu linh tinh zậy??
triệu chứng bên ngòai không nói lên điều gì hết
y6en tâm xn nha ông bạn của tôi
thân
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline notnow  
#236 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 05:31:18(UTC)
notnow

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 97

Vui quá các bác ơi, em với phattaitam , a tuấn , và a stronglive và 1 anh nữa sáng nay đi test và đã có kết quả là âm tính!!!!! KHÔNG TIỀM ĐƯỢC KHÁNG THỂ HIV!!! vui quá cám ơn các anh em trên dd nhìu lắm, cám ơn chị hay thuong yeu ma song đả gữi tin nhắn chúc bọn em âm tính big green
Offline sinara  
#237 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 05:40:09(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của thichcaboni đã viết:
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:
có bao mà ko rách thì 100% lun,an tâm mà sống

Nhưng sao mình dung BCS mà vẫn lo nè (dùng H2O thử rồi ko có thủng) trong quá trình cầm tay rút bao sợ dính quá, với lại cô gái đó vừa dùng vòi rửa AM xong rồi mình cầm vòi đó rửa DV. Lo đến tóp cả người hiện tại 52kg trước đó mình 56kg. hic

HIV lây qua ngón tay ah ,chết tôi rồi
cái dòng đỏ đỏ đó là lo bò trắng răng rồi đấy,dể lây thế thì chết hết rồi còn đâu
HIV đi vào cơ thể qua lổ sáo của DV hay qua vết thương hở mà trong quá trình rửa AD của cô ấy ko lẽ cô ấy để nguyên vậy mà rửa phải có nước,tay cô ấy và AD đều qua nước cuốn đi,mà nếu cho có HIV đi nửa,sao mà lây cho bạn đc,nhát gan thế mà đua đòi GMD

tớ để ý mấy bạn trong đây gan bé xíu,còn bé hơn tớ mà lại dám đi GMD,bái phục bái phục

ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline thichcaboni  
#238 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 05:49:19(UTC)
thichcaboni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC)
Bài viết: 28

Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:
Trích dẫn bài viết của thichcaboni đã viết:
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:
có bao mà ko rách thì 100% lun,an tâm mà sống

Nhưng sao mình dung BCS mà vẫn lo nè (dùng H2O thử rồi ko có thủng) trong quá trình cầm tay rút bao sợ dính quá, với lại cô gái đó vừa dùng vòi rửa AM xong rồi mình cầm vòi đó rửa DV. Lo đến tóp cả người hiện tại 52kg trước đó mình 56kg. hic

HIV lây qua ngón tay ah ,chết tôi rồi
cái dòng đỏ đỏ đó là lo bò trắng răng rồi đấy,dể lây thế thì chết hết rồi còn đâu
HIV đi vào cơ thể qua lổ sáo của DV hay qua vết thương hở mà trong quá trình rửa AD của cô ấy ko lẽ cô ấy để nguyên vậy mà rửa phải có nước,tay cô ấy và AD đều qua nước cuốn đi,mà nếu cho có HIV đi nửa,sao mà lây cho bạn đc,nhát gan thế mà đua đòi GMD

tớ để ý mấy bạn trong đây gan bé xíu,còn bé hơn tớ mà lại dám đi GMD,bái phục bái phục


Bạn ơi đừng đe mình (hic)
Vật chất ko tự nhiên sinh ra và cũng ko mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi.
Khi GMD rửa AD thụt vào trong ( nhờn + nước) dễ chảy vào đầu vòi đọng ở đó lúc mình rửa nó nhỏ vào lỗ sáo thì sao (loại vòi toalet để rủa hậu môn sau khi đại điện ý)
35day AT tim đập chân run dật mình thon thót
Offline chotoilamlai  
#239 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 07:05:12(UTC)
chotoilamlai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC)
Bài viết: 58

Trích dẫn bài viết của sai_lam đã viết:
Trích dẫn bài viết của chotoilamlai đã viết:
Chúc mừng mấy bạn mới XN sáng nay.
Nhờ DD tôi lấy lại niềm tin rất nhiều thế mà hạch nổi lên nhiều quá. Thế là mất hết rồi, mà nó chính xác là hạch HIV rồi. Câu trả lời của ông bác sĩ làm tui sụp đổ hoàn toàn.
Giờ tôi phải nói thế nào với gia đình, người yêu đây ? Bạn bè tôi sao cứ lấy HIV ra đùa hoài vậy chứ.

bác sĩ nào ? ở đâu mà phát biểu linh tinh zậy??
triệu chứng bên ngòai không nói lên điều gì hết
y6en tâm xn nha ông bạn của tôi
thân

Hạch này không phải là hạch triệu chứng mà là hạch HIV sau khi huyết thanh dương tính. 50 - 70% trường hợp lận.  Thôi rồi hết đường thoát rồi, tôi bi quan quá liệu gia đình, người yêu và bạn bè có chịu được cú sốc này không. Tại sao ông trời cho tôi quá nhiều hạnh phúc để rồi cướp mất nhanh như vậy. Ước gì có 1 góc nào đó của cuộc đời cho tôi sự bình yên.
Offline sai_lam  
#240 Đã gửi : 01/08/2008 lúc 07:15:40(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

sao chotoilamlai biết đó là hạch H?????
chưa xn thì chưa sáng tỏ điều gì cả
hãy nhấc điện thọai lên ALÔ cho anh Tuấn nha bạn
chỉ có xn thì mới lọai bỏ H ra khỏi tư tưởng của bạn , hay là bạn muốn H cứ ám ảnh suốt đời bạn ?
thân
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
131 Trang«<1011121314>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.