chẳng có biểu hiện gì hết

xn PCR HBV định lượng thì 100310 copies/UI

chưa nhân đôi
men gan tăng nhẹ chưa tới ngưỡng 80 mới 51

đọc thì thấy men gan tăng là do kháng thể uýnh nhau với virus HBV gây hư hại tế bào gan chứ virus ko gây hư hại gan,nếu đúng như thế thì hệ thống miễn dịch của em đã phát hiện đc kẻ địch và bắt đầu tấn công

,cố lên anh miễn dịch ơi

giờ em phải lạc quan vui tươi mà sống ráng giúp anh miễn dịch,ko bị H và ko bị C thì còn ông B thôi,10 người bị 9 người khỏi mà,tự tin và cố gắng

sẳn đây thông báo cho mấy anh thoát H mà còn ham hố thì ngoài H ra còn có viêm gan A,B,C và D rất nguy hiểm,ngoài A và B có thể thoát ở đa số người bệnh thì C là " sát thủ thầm lặng " chỉ 15% số người mắc C là tự khỏi so với 90% của B,nếu đã bị C thì 85% sẽ dẩn tới biến chứng nặng nề sơ gan và ung thư mà bị 2 cái đó thì cầm chắc tờ phiếu giảm giá ở shop " Giường Có Nắp ",nói cách khác C và H nếu ko may dính 1 trong 2 con đó thì " chết chắc " C có thể trị đc nhưng chi phí cực kì cao mà đáp ứng thuốc ở 50~60% mà 1 mủi thuốc là 2000$ chích 1 tuần 1 mủi trong 14 tuần thì tiền hơi bị to mà chích chưa chắc đáp ứng thuốc,còn H thì khỏi nói củng biết ùi nhé,GMD là thần chết đừng đùa với GMD

em may mắn chỉ bị B,xn C và H đều negative,bạn gái em củng vậy

còn anh B thì đi kèm ảnh còn có anh D,nếu ko có anh B thì anh D chỉ là vô dụng tại vì ảnh là 1 virus ko hoàn chỉnh,ảnh phải cần có lớp vỏ kháng nguyên của anh HBV để tồn tại và nhân đôi có anh D sẽ đánh thức anh B đang ngủ say và cả hai anh cùng quậy thì gan và hệ thống miễn dịch sẽ ko chống cự nổi và kết cục thì...,nếu có anh B thì se có nguy cơ mắc anh D mà anh D thì con đường dẩn tới " Giường Có Nắp " nhanh hơn rất nhiều với H,nếu có miển dịch với anh B thì ko lo sợ anh D,cả anh D và B đều lây qua
QHTD ko an toàn anh C thì có lây qua QHTD nhưng hiếm nên ko gọi là bệnh lây qua QHTD
1 lời cảnh tỉnh đối với ai đã thoát H và còn ham hố GMD,hảy tự cứu lấy mình trước khi quá muộn
