Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang«<45678>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline passion4love  
#101 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 05:52:07(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Trích dẫn bài viết của has1234 đã viết:
passion oii a co' quan hê. tư` ngay` bao nhieu ha? anh em mơi' xn ơ? ngay` 45 ra AT bg em tih' di xn lai. nhg em sơ. nên ko dam' xn sad(


Hôm nay tròn 11 tuần kể từ ngày qh. Đã xn 6 lần và lần cuối là lúc 65 ngày. All gave Negative
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline tigerbaby  
#102 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 05:52:52(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của passion4love đã viết:
Cám ơn anh Tuấn. Tiểu hổ ơi mình là diện xuất cảnh hợp pháp chứ không phải thuyền nhân vượt biên bị tị nạn Hồng Kông đâu mà lo trục xuất. Có anh Tuấn (~ George Bush) bảo lãnh thì em cũng bớt lo nhưng để quên hẳn có lẽ nên làm cái nữa anh nhẩy?

Ổng sắp hết nhiệm kì rùi !!!! coi chừng bể ......ổ à kekeekekekekek!!!!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline passion4love  
#103 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 05:56:12(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:
Trích dẫn bài viết của đã viết:
Trích dẫn bài viết của passion4love đã viết:
em đã at tuần thứ 9. theo anh tuấn, anh huy và các mod có kinh nghiệm thì có phải test ở tuần thứ 12 nữa không ạ? m ai là tuần thứ 11 rồi. thanks mọi người.


đã  Âm Tính  tuần  thứ 9 .thì tuần  thứ  12  chỉ  làm  thủ  tục để  đi  xuất  cảnh  cho  hợp pháp  thôi. kakaka

Uh !!! Xuất cảnh rùi thì đừng làm gì đề bị trục xuất .......vìa nghe !!!!!!


Hết nhiệm kỳ nhưng uy vẫn còn lớn lắm nghen.

Mình tự hứa với vợ, với bản thân là sẽ chẳng bao giờ nữa rồi. Dù các em có ngon đến mấy anh cũng đều nghoảnh mặt làm ngơ. Từ ngày đó đến giờ mình chẳng thèm cái khoản đó. Thế mới lạ chứ. Chắc do lo sợ quá nên quên cả cảm giác. kec kec kec
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline tigerbaby  
#104 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 06:00:28(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của passion4love đã viết:
Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:
Trích dẫn bài viết của đã viết:
Trích dẫn bài viết của passion4love đã viết:
em đã at tuần thứ 9. theo anh tuấn, anh huy và các mod có kinh nghiệm thì có phải test ở tuần thứ 12 nữa không ạ? m ai là tuần thứ 11 rồi. thanks mọi người.


đã  Âm Tính  tuần  thứ 9 .thì tuần  thứ  12  chỉ  làm  thủ  tục để  đi  xuất  cảnh  cho  hợp pháp  thôi. kakaka

Uh !!! Xuất cảnh rùi thì đừng làm gì đề bị trục xuất .......vìa nghe !!!!!!


Mình tự hứa với vợ, với bản thân là sẽ chẳng bao giờ nữa rồi. Dù các em có ngon đến mấy anh cũng đều nghoảnh mặt làm ngơ. Từ ngày đó đến giờ mình chẳng thèm cái khoản đó. Thế mới lạ chứ. Chắc do lo sợ quá nên quên cả cảm giác. kec kec kec

Mình cũng vậy bạn à !! lúc trước mình cứ bỏ vợ con ở nhà tối nào cũng nhậu !! giờ wa rùi mới thấy ngày xưa bậy wá ,thấy thương vợ con mình nhìu hơn đúng o bạn !!!!Giờ làm về tối quây quần với vợ con xong lên mạng chia sẽ với các anh em !!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline passion4love  
#105 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 06:09:30(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

same like me little tiger! rất giống mình.
Khi nhậu say thì "khi vui thì vỗ tay vào"
Khi có vấn đề thì "đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai?".
Chỉ có 4room này và các bạn bè ở đây là giúp chúng ta. Đúng thật là những người mà giúp mình sướng thì sẽ quên nhanh nhưng những người đến với mình lúc khổ rõ ràng là tuyệt với nhất.
Nên vợ và con và gia đình vẫn là số 1. Chúc gđ th luôn happy và tràn ngập tiếng cười.
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline viola  
#106 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 07:04:10(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Anh passion xét nghiệm 3 tháng chưa anh
Offline passion4love  
#107 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 03:31:22(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Hôm nay mệt quá các bạn ơi.
hic hic hic có một cái mụn có mủ ở mông khiến mình đau và mỏi và mệt quá
một cái hạch đang nhú lên ở bẹn nữa làm mình đau ơi là đau.
Có liên quan gì đến H không các bạn. 9 tuần AT mà vẫn chưa hết lo các ae ạ.
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Tu-an  
#108 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 03:35:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
sáng mai mua nước mát uống hoặc ăn đồ mát thì sẽ hết thôi mà.
Offline passion4love  
#109 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 03:38:56(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Vâng ngày nay đã tránh cafê xài 2 cốc nước cam đá rồi anh. Đi làm về mệt quả ngủ một mạch vừa mới dậy ăn tối đó anh. Rất mệt dù công việc của em không có gì là mệt mỏi và căng thẳng anh ạ...Tại sao lại có cái mụn đó cơ chứ, còn cái hạch thì sao đây hu hu
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline tigerbaby  
#110 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 03:40:12(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của passion4love đã viết:
Hôm nay mệt quá các bạn ơi.
hic hic hic có một cái mụn có mủ ở mông khiến mình đau và mỏi và mệt quá
một cái hạch đang nhú lên ở bẹn nữa làm mình đau ơi là đau.
Có liên quan gì đến H không các bạn. 9 tuần AT mà vẫn chưa hết lo các ae ạ.

Nguời bạn nóng wá đó mà !!! kiếm gì mát ăn vào thì hết ngay đừng nghĩ ngợi lung tung sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ !!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline phattaitam  
#111 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 03:40:49(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

oài, 9 tuần AT rồi thì nổi gì cũng được kệ xác nó
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline passion4love  
#112 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 04:04:31(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

cám ơn PTT (nhưng không kệ đc đâu nhé, đố PTT kệ được khi có những triệu chưng đó đấy), Cám ơn Anh Tuấn và Tiểu Hổ nhiều.
Mình sẽ chiến đấu thêm hoa quả (cam, quýt, không ăn mít, uống nước dừa) để xem sáng mai nó có lặn không...hic hic tức quá thôi.
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Tu-an  
#113 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 04:13:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Máy hút mụn, chất nhờn trên mặt

 Ảnh minh họa
Với máy hút mụn, chất nhờn trên mặt sẽ giúp bạn lọai bỏ hoàn toàn sự phiền toái không đáng có này. Sản phẩm có ưu điểm tuyệt đối là hút sạch sẽ tận gốc rễ cấu trúc sâu bên trong đến 100%, ngăn ngừa và làm chậm quá trình sản sinh trở lại mụn cám và mụn đầu đen. Sử dụng phương pháp vật lý, dùng lực hút chân không thật mạnh để làm sạch mụn, kết hợp với bộ phận phun sương để làm giãn nở lỗ chân lông khi hút để làm da mềm và sạch hơn.



tặng thêm máy hút mụn nè .kakaka

Offline tigerbaby  
#114 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 04:18:51(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của passion4love đã viết:
cám ơn PTT (nhưng không kệ đc đâu nhé, đố PTT kệ được khi có những triệu chưng đó đấy), Cám ơn Anh Tuấn và Tiểu Hổ nhiều.
Mình sẽ chiến đấu thêm hoa quả (cam, quýt, không ăn mít, uống nước dừa) để xem sáng mai nó có lặn không...hic hic tức quá thôi.

ráng làm cái 3 tháng bỏ stress cái rụp liền hà !!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline passion4love  
#115 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 04:19:04(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

ối thế mà anh không dành một mục riêng trên 4room để giới thiệu các sp liên quan đến ct của H. Đảm bảo sẽ đắt khách. Em vừa lặn = tay đau thấu trời luôn, diệt vi khuẩn = cồn 70o nữa chứ... 
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline passion4love  
#116 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 04:20:10(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

2 tháng thì dám làm nhưng 3 tháng thì run quá tiểu hổ à.
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline tigerbaby  
#117 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 04:27:31(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Càng run thì Kq của mình càng có ý nghĩa bạn à !!!! Lấy kq xong là con H trong đầu tan theo mây khói thôi !!! kekkeekekekek bình tâm nha bạn !!!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline nguyconhiemhiv  
#118 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 05:10:35(UTC)
nguyconhiemhiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC)
Bài viết: 77

Bạn nói đúng đó, 3 tháng run lắm, nhất là lúc ngồi chờ đọc tên lấy kết quả, trời ơi!!! có trải qua mới biết cái cảm giác đó.  Đến lúc nghe gọi tên mình muốn đứng tim luôn, mồ hôi tay tuôn ra ướt đầm đìa, cầm phong bì mà run lên cầm cập.... nhớ lại khủng hỏang thật, ai yếu tim chắc xỉu luôn quá.
Offline tigerbaby  
#119 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 05:15:45(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Nhớ lại hồi XN cuối còn tới gần 105 người mới tới mình mà có chịu ngồi yên được đâu !! Đứng sát quầy rung cầm cập ,mặt o còn hột máu ,hầu như muốn xỉu ..........cầm tờ phong bì mà o dám mở coi muốn đem về đốt uống chứ o muốn mỡ !!!Cuối cùng quyết định mở ra mới thấy hồn bay đâu mất !!!âm tình !!!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline viola  
#120 Đã gửi : 27/08/2008 lúc 05:39:45(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Cố gắng lên, thêm 1 tuần nữa là đi test được rồi anh ơi
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
11 Trang«<45678>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.