Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


10 Trang«<34567>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#81 Đã gửi : 16/08/2008 lúc 12:51:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Sáu, 15/8/2008, 23:39 (GMT+7)
Một chiến sỹ biên phòng hy sinh trong khi cứu dân thoát lũ

Tin từ đồn biên phòng 263, Lào Cai cho biết, trong khi cứu dân thoát lũ, một chiến sỹ Biên phòng thuộc đồn này đã anh dũng hi sinh.

Binh nhất Phàn Láo Lở, sinh năm 1988 là người dân tộc Dao, nhập ngũ tháng 3/2007 tại đồn biên phòng 263. Trong trận lũ vừa qua tại Yên Bái, Phàn Láo Lở xung phong nhận nhiệm vụ hỗ trợ bà con tránh lũ. Sau những ngày mưa lớn, thôn Tùng Chỉnh, xã Trịnh Tường, Bát Xát đã xuất hiện lũ, cuốn trôi 19 ngôi nhà. Phàn Láo Lở đã băng mình trong mưa lũ cùng đồng đội cứu được 56 người thoát khỏi cơn nguy kịch đưa về đơn vị.

Nhưng khi biết trong thôn còn 14 người mất tích, anh tiếp tục quay lại hỗ trợ đồng đội tìm kiếm. Mưa to, lũ lớn đã cuốn Phàn Láo Lở mất tích trong khi làm nhiệm vụ. Đau lòng hơn, 4 người thân của anh là mẹ, em gái, chị dâu và cháu gái cũng bị chính dòng lũ dữ cuốn trôi.

Cho đến nay, đồn 263 và các lực lượng địa phương mới tìm thấy hai thi thể trong số 18 người chết của thôn. Riêng Phàn Láo Lở vẫn chưa được tìm thấy.

Mạnh Tuấn
Tu-an  
#82 Đã gửi : 16/08/2008 lúc 12:52:35(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lào Cai thiệt hại nặng nề
Thứ bảy, 16/08/2008, 01:57 (GMT+7)

Trận lũ lịch sử vừa qua ở tỉnh Lào Cai đã chôn vùi 81 người dân và cuốn gần 1.000 tỷ đồng theo dòng nước dữ. Giờ đây lũ đã đi qua, nhưng hàng ngàn con người vẫn đang phải lo vật lộn từng ngày với những khó khăn, thiếu thốn để đứng gượng lên sau lũ, dựng lại cơ nghiệp của mình…

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, song song việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay của địa phương là tập trung lực lượng, dốc sức giúp người dân ở thôn Tùng Chỉn (xã Trịnh Tường) và xã Ý Tý (huyện Bát Xát) và tại các xã Xuân Hòa, Xuân Thượng, Tân Dương, Long Khánh, Long Phúc (huyện Bảo Yên) sớm có nhà cửa, nơi ở mới.

Ông Thào A Tủa, chuyên viên thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai cho biết, hiện 76 người dân Tùng Chỉn may mắn thoát chết trong cơn lũ quét vẫn đang phải trú ngụ tạm tại trụ sở của Đồn Biên phòng 263 - Trịnh Tường. Ông Tủa cho biết, trong khi chờ chính quyền lo nơi tái định cư mới cho bà con thì Đồn 263 có trách nhiệm lo cái ăn, áo mặc, nơi ngủ và thuốc men cho đồng bào.

Trao quà cho gia đình có 2 đứa con bị lũ cuốn trôi ở thôn Hầu Chư Ngài, xã Hầu Thào, Sa Pa, Lào Cai.

Hiện tại, vấn đề lớn đặt ra là người dân thôn Tùng Chỉn sẽ sống ở đâu, canh tác ra sao sau khi ngôi làng trù phú của họ đã bị lũ dữ san thành “hoang mạc đá”, lớp phù sa trên cánh đồng bị vắt kiệt đến tận đất cứng. Hiện toàn bộ hoa màu, cây cối, thóc lúa, tài sản, đồ đạc, công cụ sản xuất của bà con đã bị lũ vùi sâu trong lớp đất, đá hộc. Nếu gieo cấy lại thì cũng đã nhỡ mùa vụ. Ông Tủa cho rằng, ít nhất phải 5-6 tháng nữa mới có thể bắt đầu mùa vụ mới. Chính quyền tỉnh đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng để họ có vốn cải tạo lại vùng đất mới. Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai cũng sẽ hỗ trợ toàn bộ giống cây trồng và vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con để họ có thể “gượng dậy” sau lũ, bắt đầu làm lại một “cuộc đời mới”.

Sau cuộc họp chiều qua về việc khẩn trương cứu đói cho các nạn nhân lũ quét, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai cho biết, trên toàn địa bàn đang có 281 hộ dân bị mất hoàn toàn nhà cửa, thóc lúa, chăn màn, quần áo… Hiện tại, bà con đang phải đối mặt với cái đói! Bởi vậy, chính quyền tỉnh Lào Cai đã quyết định xuất 300 tấn gạo từ nguồn dự trữ của tỉnh và hỗ trợ của Trung ương cũng như nhân dân cả nước để “nuôi” 281 hộ dân kể trên chí ít là trong 6 tháng trước mắt, để bà con có đủ thời gian, điều kiện phục hồi lại sức khỏe, công cụ sản xuất, ruộng vườn cũng như vốn liếng làm ăn. 

Văn Phúc 

Bộ Quốc phòng hỗ trợ 33 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ dũng cảm hy sinh cứu người

Bộ Quốc phòng vừa trích 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và hỗ trợ các gia đình có người chết và mất tích 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.

Bộ Quốc phòng cũng đã ủy quyền cho Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình anh Phàn Láo Lở, 20 tuổi - chiến sĩ của Đồn Biên phòng 269 Trịnh Tường - đã hy sinh trong khi cứu hàng chục người dân ở thôn Tùng Chỉn (Bát Xát-Lào Cai) khỏi dòng nước lũ đêm 8-8. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai cũng đã trích 5 triệu đồng hỗ trợ người dân thôn Tùng Chỉn và 3 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ Phàn Láo Lở.

Đêm 8-8, khi cơn lũ quét ập đến, chiến sĩ Phàn Láo Lở, người Dao, đã băng mình xuống cùng đồng đội cứu được 56 người dân thoát chết. Nhưng sau khi quay trở lại cứu người thân, anh đã bị lũ cuốn trôi cùng mẹ già, em gái, chị dâu và đứa cháu.

Đ. CAO

Tu-an  
#83 Đã gửi : 16/08/2008 lúc 12:55:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ cho dân vùng lũ
Thứ bảy, 16/08/2008, 01:50 (GMT+7)

(SGGP).- Sáng 15-8, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc đã đến thăm và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Lào Cai, đồng thời động viên, chia sẻ khó khăn với nhân dân trước những mất mát to lớn do mưa lũ gây ra.

Phó Thủ tướng gửi lời chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tới toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải khẩn trương tìm kiếm những người còn bị mất tích và lo cho những người còn sống nhưng đã mất hết người thân; khẩn trương phục hồi sản xuất để nhân dân yên tâm gắn bó với mảnh đất quê hương, cần tính toán kỹ và tìm ra phương án sản xuất mới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng giải quyết sạt lở trên các tuyến giao thông để việc đi lại được thông suốt, kịp thời sửa chữa trường, lớp để bước vào khai giảng năm học mới, sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ và rút kinh nghiệm sau trận lũ vừa qua.

* Ngày 15-8, tại Quyết định số 1112/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trích 220,95 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 hỗ trợ cho các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang và Sơn La để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, Lào Cai được hỗ trợ 90 tỷ đồng, Yên Bái: 60 tỷ đồng, Phú Thọ: 30 tỷ đồng, Hà Giang: 20 tỷ đồng, Tuyên Quang: 10 tỷ đồng và Sơn La: 10 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh, khôi phục hạ tầng cấp bách.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xuất cấp (không thu tiền) 800 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh để cứu đói cho nhân dân vùng bị lũ lụt, trong đó tỉnh Lào Cai: 300 tấn gạo, Phú Thọ: 300 tấn gạo và Yên Bái 200 tấn gạo.

* Chiều 15-8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra. Các cán bộ, CNVC trong ban ủng hộ (tối thiểu mỗi người một ngày lương) để giúp đỡ, chia sẻ một phần thiệt hại, khó khăn của đồng bào. Kết quả bước đầu, số tiền quyên góp được hơn 30 triệu đồng.

* Ngày 15-8, Bộ GD-ĐT đã tổ chức quyên góp ủng hộ của các đơn vị, cá nhân trong ngành giáo dục 173,6 triệu đồng.

* Sáng 15-8, tại trụ sở Bộ GTVT, hàng trăm CB-CNVC ngành GTVT đã quyên góp gần 206 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiên tai, lũ lụt.

* Ngày 15-8, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Thành Long, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM dẫn đầu đã đến thăm hỏi đồng bào bị lũ quét tại các huyện của Lào Cai. Đoàn đã đi thăm huyện Bát Xát, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong cơn lũ, đồng thời thông qua UBMTTQ tỉnh Lào Cai trao tặng đồng bào bị lũ quét 600 triệu đồng.

Cùng ngày, đại diện Báo SGGP đã trao tặng huyện Bát Xát 3 tấn gạo để cứu trợ cho bà con xã Mường Hum và trực tiếp đến thăm và tặng quà các gia đình bị mất nhà đang tạm trú tại Đồn biên phòng 345 - Trịnh Tường (Bát Xát); thăm một gia đình ở thôn Hầu Chư Ngài, xã Hầu Thào, huyện Sa Pa có 2 con nhỏ bị thiệt mạng do lũ cuốn và thăm 2 gia đình vừa nhận nhà mới do Báo SGGP quyên góp xây tặng sau đợt rét đậm vừa qua.

Lãnh đạo các nước gửi điện thăm hỏi

Được tin cơn bão số 4 gây nhiều thiệt hại to lớn về người và tài sản tại các tỉnh miền Bắc nước ta, lãnh đạo các nước Cuba, Lào và Nữ hoàng Anh đã gửi điện thăm hỏi đến lãnh đạo nước ta và nhân dân vùng thiên tai. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng nước CHDCND Lào Buaxỏn Búpphảvăn cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình của những người bị nạn.

* Ngày 15-8, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ra thông cáo, cho biết: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp đợt hàng viện trợ khẩn cấp trị giá khoảng 18 triệu yên (bao gồm lều bạt, chăn, máy lọc nước...) ủng hộ Chính phủ Việt Nam nhằm khắc phục những hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ gây ra tại các tỉnh phía Bắc.

Nhóm PV

Tu-an  
#84 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 01:55:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Nơi “bão trắng” đi qua
17:18' 16/08/2008 (GMT+7)

 - Ông Hoàng Công Bình, Bí thư Đảng bộ xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bức xúc nói về bản nghiện ma túy Na Ngum: “Nghiện, nghiện hết rồi, thanh niên trai tráng dính hết. Trộm cắp, mất an ninh trật tự, rồi thì tệ nạn xã hội như cơn bão tàn sát, chúng tôi không thể chống đỡ nổi”.

Lời của ông Bí thư Đảng bộ xã là minh chứng về sự tan nát vì nghiện ở bản Na Ngum, “cơn bão trắng” đang từng ngày tàn phá nơi đây ghê gớm hơn cả thiên tai địch họa…

Thâm nhập... bản nghiện

Từ thành phố Điện Biên Phủ, đi theo hướng Tây Trang khoảng 15 phút xe máy, bản Na Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên hiện ra với vẻ đẹp mơ màng. Bản làng vương khói lam chiều dựa lưng vào núi, hướng ra cánh đồng Mường Thanh. Trong khung cảnh thanh bình như vậy, không ai có thể nghĩ rằng đó lại là một tụ điểm ma tuý kinh hoàng. Nơi đây, “tử thần màu trắng” đang gõ cửa từng gia đình.

Trong bản gần như chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em, đàn ông trong bản đã dắt díu nhau "biên chế" trong tù vì tội buôn bán ma tuý. Ảnh: Phạm Hoàng

Chúng tôi đến bản Na Ngum khi trời vừa sẩm tối, nhiều người dân nhìn chúng tôi không mấy thiện cảm. Hơn chục năm nay, đại dịch ma túy đã lan trên diện rộng nên khi có khách lạ là người dân trong bản sinh ra thói quen phòng thủ. Bởi dân thường thì sợ rằng lại có những tay buôn “hàng trắng” về gieo rắc nỗi đau, còn những kẻ nghiện và đối tượng buôn bán chất ma túy thì sợ là công an về điều tra xét hỏi.

Trên đường độc đạo dẫn vào bản, thỉnh thoảng lại thấy có người ngồi bờ bụi gãi ngứa và ngáp dài, thậm chí có cả đối tượng thản nhiên ngồi ngay ven đường chích ma túy.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Yên, bản Na Ngum có 98 hộ, 372 nhân khẩu và số gia đình không có người mắc nghiện ma túy ở đây là… “hàng hiếm”! Giữa bản hình thành một chợ nhỏ, vừa bán hàng, vừa bán ma túy.

“Hàng trắng” được giấu ngay dưới sạp vải, bàn thịt, tủ thuốc, cạp váy… bán lẻ dạng tép cũng có, bán buôn số lượng lớn cũng có. Nơi đây tấp nập con nghiện vào ra và các đầu lậu ma túy từ nơi khác đến lấy “hàng” khiến bản Na Ngum trở thành tụ điểm vô cùng nhức nhối về tệ nạn ma túy.

Trong căn nhà sàn ép vách tối om, Lò Văn Diện (27 tuổi) đang chuẩn bị hít heroin. Qua ánh sáng lờ mờ, chúng tôi nhìn rõ tài sản trong nhà Diện chẳng có gì đáng giá, ngoài chiếc bàn uống nước và mảnh giường cũ kê sát vách nhà không còn thứ gì khác.

Lò Văn Diện đang hít heroin. Ảnh: Phạm Hoàng

Diện tâm sự: Khi 16 tuổi, em đã biết sử dụng ma túy, mới đầu đi chơi cùng trai bản thấy hay thì hút chơi, đến khi mắc bệnh phổi thì em đã "bén duyên" với ma túy. Giọng khàn khàn, Diện thều thào: “Bây giờ không có thuốc em không chịu được! Tiền không có, nên em thường phải sang Lào cầm “hàng” thuê để có tiền mua thuốc, hôm nay mệt quá không đi được nên phải ở nhà dùng ké thuốc của bạn bè trong bản!”.

Bên cạnh nhà Diện là nhà Lò Văn Thanh (29 tuổi). Nhìn Thanh đang hạnh phúc ôm con cười nói bên vợ, ít ai nghĩ Thanh lại là một trong những con nghiện “đói” thuốc nhất bản Na Ngum. Thanh nghiện từ năm 2000 và đã nhiều lần được chính quyền xã vận động đi cai nghiện tại cộng đồng. Nhưng cứ sau khi cai về Thanh lại “ngựa quen đường cũ” rồi lại tái nghiện.

Thanh thú nhận: “Nhiều lúc ở bên vợ, bên con thì không nghĩ gì cả, nhưng chỉ nghe đến ma túy, hoặc đi qua điểm bán ma túy, người lại như bị ma ám… rồi không cai được!”.

Bản Na Ngum có 372 nhân khẩu thì có tới trên 50 trường hợp có “thâm niên” nghiện (đang trong "sổ đỏ" của xã), đó là chưa kể tới những trường hợp nghiện mà chính quyền chưa phát hiện được.

Tan tác vì "bão trắng"

Hơn mười năm nay, bản Na Ngum luôn được coi là tâm điểm bán lẻ ma tuý. Cơn "lũ" heroin cứ thế tràn về địa phương không gì ngăn cản nổi. Ruộng vườn bỏ hoang, dân chúng theo nhau mắc nghiện, khi đã trở thành con nghiện, tự sa thân vào vòng luẩn quẩn “đi buôn bán ma tuý để kiếm tiền thoả mãn cơn nghiện”.

Ngôi nhà tềnh toàng của Lò Văn Thanh - con nghiện "đói" thuốc nhất bản. Ảnh: Phạm Hoàng

Càng buôn, càng ham, khối lượng lần sau nhiều hơn lần trước và cứ thế người nọ dắt díu người kia vào tù về tội buôn bán trái phép chất ma tuý.

Trai tráng trong bản bị bắt đi tù gần hết (44 đối tượng đang thi hành án phạt trong các trại giam), phần còn lại hoặc đang trốn truy nã đâu đó, hoặc đang lang thang trong xó rừng, nên vào bản cứ trống trải như vừa qua một cơn đại dịch.

Đi qua hàng chục nóc nhà, chúng tôi tìm tới nhà ông Vì Văn Lả, ngôi nhà có 3 thế hệ đang thi hành án phạt trong các trại giam. Ông Lả ngước mắt nhìn chúng tôi đăm đăm, hoang vắng, chúng tôi hỏi gì ông cũng không trả lời. Năm 2005, con trai ông là Vì Văn Thưởng bị bắt và kết án tù chung thân về tội buôn bán chất ma túy, tiếp đến là Vì Thị Dinh vợ Thưởng cũng vào tù với tội danh như chồng.

Chưa hết, năm 2006, vợ ông là bà Vì Thị Cu cũng vào tù theo con vì tội buôn bán, tàng trữ chất ma túy. Năm 2007, còn lại thằng cháu đích tôn Vì Văn Thu (con trai Vì Văn Thưởng) cũng bị bắt vì buôn bán ma tuý như bố mẹ và bà nội nó.

Ở bản Na Ngum này, không chỉ có nhà ông Vì Văn Lả là cả nhà đang “biên chế” trong tù vì buôn bán, tàng trữ chất ma tuý, mà còn rất nhiều trường hợp khác cả bố lẫn mẹ đi tù để lại đàn con nheo nhóc không nơi nương tựa.

Đặc biệt, trường hợp vợ chồng Vì Văn Doan - Vì Thị Yến, chồng bị tử hình, vợ tù chung thân, để lại 3 đứa con thất học, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi với căn lều dột nát, xiêu vẹo. Chúng sống bám víu vào lòng thương hại của bà con trong bản, nhưng ai dám chắc ở cái môi trường tràn ngập ma tuý này, những đứa trẻ lớn lên sẽ không bước chân theo con đường của bố mẹ chúng.

Giữa bản hình thành một chợ nhỏ, vừa bán hàng, vừa bán ma túy. Ảnh: Phạm Hoàng

Gặp một đứa trẻ có cái tên Vì Văn Tiên với tấm thân còi cọc, đang tha thẩn bên vệ đường, hỏi ra mới biết, bố Tiên là Vì Văn Túc bị bộ đội biên phòng bắt quả tang khi đang vận chuyển 2 bánh heroin qua biên giới năm 2006, bỏ lại Tiên với tuổi thơ đầy khó nhọc nơi bản làng xác xơ vì ma túy.

Kinh hãi hơn, theo con số do Trưởng công an xã Lò Văn Tưởng cung cấp: Toàn bản hiện có tới trên 20 đối tượng bị nhiễm HIV đang chuyển sang giai đoạn AIDS. Đó là chưa kể những đối tượng đã nhiễm hoặc phơi nhiễm HIV do lây lan chưa được theo dõi...

Chuyện bi hài ở bản Na Ngum mà chúng tôi nghe được là tình trạng các bậc cha mẹ rất băn khoăn khi chọn chồng cho con gái, bởi để con lấy chồng tại bản thì rất khó tìm được trai tráng “lành lặn”! Bà Lường Thị Hom bức xúc: "Tôi có cô con gái, hết sợ nó nghiện rồi sợ nó lấy phải thằng nghiện. Cũng may có người bác ở trên tỉnh mới (tỉnh Lai Châu), cho nó lên đó học nghề, cách ly với đám trai bản nghiện, may ra lấy được người chồng tử tế".

Theo ông Lường Văn Tưởng, Trưởng Công an xã Thanh Yên, hiện tại nạn ma túy ở bản Na Ngum có nguy cơ lây sang các bản lân cận. Cơ quan công an, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nhưng vẫn không hiệu quả.

Ông Tưởng than thở: Mong chính quyền cấp trên sớm có những biện pháp quyết liệt, giúp địa phương giải quyết dứt điểm tệ nạn ma túy, để thế hệ con cháu bản Na Ngum được lớn lên trong môi trường trong sạch, không còn ma túy!

  • Phạm Hoàng

Tu-an  
#85 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 01:56:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Những chiến sĩ Biên phòng Đồn Trịnh Tường phục vụ cơm cho người dân.
Chiến sỹ Biên phòng giúp dân thoát lũ
17:57:00 16/08/2008, cập nhật cách đây 1 giờ
Trong lũ dữ, điều kỳ diệu vẫn đến. Có chiếc đuôi trâu đã cứu cả hai mẹ con chị Lý Sử Mẩy khỏi miệng tử thần của dòng thác dữ vùng cao Bát Xát; chiếc khuy cửa đủ neo 5 chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái giành lại sự sống để tiếp tục đi cứu dân trong lũ. Nhưng để gần 100 người dân thôn Tùng Chỉn 1, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai thoát khỏi cái chết trong gang tấc vì lũ cuốn thì chỉ những cán bộ Đồn Biên phòng 263 Bát Xát mới có thể làm...

Xả thân cứu dân trong dòng nước xiết

Chị Lý Sử Mẩy giọng run run kể: Rạng sáng 9/8, dòng suối Tùng Chỉn bắt đầu chảy mạnh, đá đổ ầm ầm. Nhà ở gần suối, chị định bụng đưa con đi lánh nạn nhưng không kịp, nước bỗng chốc chảy xiết, nổi lưng người.

Phản xạ của người vùng cao, chị giục cháu Tẩn Tả Mấy (13 tuổi) ra đánh trâu chạy lũ. Tất cả cũng đều quá muộn. Con trâu gồng mình dưới thác, nước đổ xối xả, chị Mẩy chỉ kịp bám vào chiếc đuôi rồi phó mặc. Cháu Tẩn Tả Mấy cũng nhanh trí bám vào vòng eo của mẹ.

Sự sống trở về với mẹ con chị Mẩy khi bộ đội Đồn Biên phòng 263 Bát Xát xuất hiện. Đồn phó trinh sát Bàn Văn Dương cùng đồng đội chỉ biết ôm chặt mẹ con chị Mẩy vào lòng, giàn giụa nước mắt vì xúc động.

Khi các cán bộ Công an huyện Bát Xát tỏa đi các xã Quang Kim, Ngải Thầu, Pa Cheo... di dân tránh lũ, thì các trinh sát Đồn Biên phòng 263 lại lao vào một nhiệm vụ đặc biệt: Đi tắt rừng tìm đường tiếp cận vùng tâm lũ Tùng Chỉn 1 cứu dân.

Đại úy Hoàng Hữu Nam cùng 25 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nhanh chóng vượt 4km đường rừng trong mưa lũ. Thật bàng hoàng, dòng suối Tùng Chỉn quen thuộc bỗng dữ dằn cuốn trôi tất cả. Tiếng trẻ em, người già kêu thảm thiết vì hoảng loạn.

Các mũi công tác được triển khai, anh Hoàng Hữu Nam cùng đội công tác chia ngả bám theo bờ suối. 5h30' sáng, những người dân đầu tiên đã được tìm thấy: Anh Phàn Dùn Chỉn, chị Chảo Lở Mẩy, ông Phàn Láo Tả và mấy người khác, nhưng đều bị thương nặng.

Thông tin tìm thấy dân bản dồn dập báo về từ các khe suối, ven đồi: 5 người, 10, 17, rồi đến 50 người. Chưa kịp nhận lệnh của trên, nhưng Đồn trưởng Đồn Biên phòng 263 ra lệnh: Vận động người dân còn khỏe đi bộ, cáng người già yếu, cấp cứu người bị thương, tất cả đưa về đồn để kịp chạy chữa, chăm nuôi.

Hơn 3 giờ đồng hồ trong đêm, cán bộ chiến sĩ Đồn 263 đã cứu chữa kịp thời cho 9 người dân bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng phải chuyển hàng chục kilômét đường rừng lên bệnh viện tuyến trên; tìm, đưa 50 người dân mất hoàn toàn nhà cửa về đơn vị nuôi dưỡng; vận động 26 người dân bản khác mắc nạn ở các lán ven rừng về Đồn cư trú để đảm bảo an toàn.

Từ Chính trị viên đến chiến sĩ Đồn Biên phòng đều chủ động tìm kiếm áo quần, xuất quỹ đơn vị mua thức ăn, nước uống cho bà con trong những ngày hoạn nạn. Không chỉ có thế, các mũi công tác còn tích cực thu gom 2 tấn ngô, trên 1 tấn thóc, 3 con trâu cùng nhiều vật dụng khác tản mạn tại các khe núi về cho dân bản.

Đau đớn nhất, vẫn là chuyện lũ trôi mất người. Đã có 29 người trong huyện Bát Xát bị chết, 24 người mất tích. Trong đó, riêng Tùng Chỉn 1 mất 19 người. Dẫu rất cố gắng, các chiến sĩ Biên phòng mới chỉ tìm thấy 2 nạn nhân và hiện đang tiếp tục tìm kiếm.

Những bữa cơm xúc động ở Đồn Biên phòng Trịnh Tường

11h ngày 12/8, khi có mặt tại bếp ăn của Đồn Biên phòng Trịnh Tường, chúng tôi được chứng kiến một hình ảnh rất xúc động. Những chiến sỹ nuôi quân tại đây đang tận tình phục vụ ăn uống cho gần 100 người dân bản trong đó có nhiều cụ già và em nhỏ.

Binh nhất Trần Văn Hùng, anh nuôi của đơn vị vừa mang thêm cơm đến các bàn ăn và cho chúng tôi biết: Tối hôm trước các anh phục vụ khoảng 80 người ăn, còn trưa nay đông hơn với khoảng 100 người ăn.

Ghé bàn ăn, chúng tôi gặp chị Châu Ú Mẩy, nhà tại thôn Tùng Chỉn 1, xã Trịnh Tường. "Nhà mình có 5 người, lũ về bị trôi mất nhà và trôi 1 tấn thóc, 5 tạ ngô và nhiều đồ dùng khác. Hôm đó mình cũng cứu được hai đứa con nhỏ của nhà hàng xóm đấy", chị Mẩy cho chúng tôi biết.

Được biết chồng chị Ú Mẩy bị thương và hiện đang nằm ở Bệnh viện huyện Bát Xát. Hỏi về những bữa ăn đang được bộ đội phục vụ, chị Mẩy liến thoắng: "Hôm trước tới giờ được bộ đội cho ăn cơm, ăn ở đây ngon lắm, hôm trước ra chăm chồng ở Bệnh viện Bát Xát cũng được các bác sĩ ở đó cho ăn cơm không mất tiền".

Nói chuyện với chúng tôi xong, chị Ú Mẩy còn quay sang làm phiên dịch cho cuộc trao đổi của chúng tôi với chị Chảo Xú Mẩy cùng thôn. Chị Xú Mẩy kể lại: Nhà chị có mỗi hai vợ chồng, có hai đứa con hiện đã đi lấy chồng. Lũ về cuốn mất hết tài sản, may nhờ được bộ đội cưu mang cho ăn uống những ngày qua.

Bữa ăn ở Đồn Biên phòng khá đầy đủ, ngoài cơm còn có đĩa thịt rang, bắp cải xào và một đĩa bí luộc. Dường như quá đói và mệt sau những ngày vận lộn với lũ, được ăn cơm nóng, thức ăn ngon nên những người dân, đặc biệt là các em nhỏ đã được hồi phục, có được sức khỏe khá tốt.

Có mặt tại Đồn Biên phòng Trịnh Tường, chúng tôi được biết: đơn vị được phân công quản lý đoạn biên giới có chiều dài 16,5km. Địa bàn gồm hai xã Trịnh Tường và Cốc Mỳ với 38 thôn bản có 1.799 hộ với hơn 9.200 khẩu.

Trên địa bàn có 5 dân tộc anh em sinh sống. Tình hình dân cư phân bố trên địa bàn không đồng đều, đường sá đi lại khó khăn, phức tạp, đời sống người dân, đặc biệt những bản vùng cao còn khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh - Chính trị viên của Đồn Biên phòng Trịnh Tường cho biết: Thời gian qua đơn vị đã tổ chức tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm (bản) khu vực biên giới. Nhiều cách làm hay, có hiệu quả đã được triển khai, từ đó động viên được phong trào quần chúng nhân dân góp sức cùng Bộ đội Biên phòng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh vùng biên giới của Tổ quốc.

Nỗ lực của cán bộ, công nhân viên trên các chuyến tàu trong lũ dữ

Trực tiếp có mặt tại các điểm ngập lụt bị ách tắc tàu tại Lào Cai, Yên Bái, chúng tôi mới thấy được những vất vả, khó khăn của cán bộ, công nhân viên trên các tuyến tàu giúp hành khách vượt qua lũ dữ.

Ông Huỳnh Cường, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội cho biết: Theo thống kê ban đầu, mức thiệt hại của các đoàn tàu khá lớn. Ngoài một đầu máy bị đổ tại Km149+900 (thuộc địa phận Yên Bái) có 3 đoàn tàu với tổng cộng 70 toa xe bị ngập nước, hiện hư hỏng nặng.

Trong cơn lũ, nhân viên đi tàu đã kịp đưa được 1.589 hành khách bị kẹt lại tại Yên Bái (trong đó có hơn 600 hành khách nước ngoài) ra khỏi vùng ngập lũ an toàn. Đơn vị cũng đã tổ chức phục vụ ăn, uống miễn phí cho hơn 12.000 lượt hành khách trong thời gian bị tắc đường ngay trên tàu... Nhiều hành khách đi tàu, đặc biệt là một số khách nước ngoài đã xúc động trước sự tận tình, chu đáo của nhân viên đường sắt. 

Có hàng chục lá thư bày tỏ sự cảm ơn của hành khách trong đó có cả khách nước ngoài đã gửi đến cán bộ, nhân viên trên các chuyến tàu trong đợt lũ dữ vừa qua. Lãnh đạo cơ quan này cũng cho biết: Hàng trăm cán bộ, công nhân viên đi tàu đã được huy động tối đa, làm việc liên tục không có giờ nghỉ để đảm bảo phục vụ hành khách.

Có mặt tại ga Lào Cai lúc 23h ngày 3/8, anh Trần Văn Hồng - Trưởng tàu LC2 cho biết: Chuyến tàu của anh xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h ngày 13/8, tuy nhiên do đường yếu nên đến 22h mới đến được Lào Cai. Chỉ nghỉ ngơi hơn 30 phút, anh lại cùng toàn bộ tổ nhân viên đi tàu quay ngược về Hà Nội. Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội cho biết: Bắt đầu từ tối 14/8, 5 đôi tàu Hà Nội - Lào Cai xuất phát từ 6h10’, 13h05’, 20h, 21h40' và 22h10' đã trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên do tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai còn có tới 5 điểm bị hư hỏng nặng, đường yếu nên thời gian chạy tàu sẽ kéo dài.

Xuân Luận


T.Phong - X.Luận

Tu-an  
#86 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 04:20:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 

Hơn 220 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1112 yêu cầu Bộ Tài chính trích 220,950 tỷ đồng từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2008 hỗ trợ cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cụ thể, tỉnh Lào Cai được hỗ trợ: 90 tỷ đồng, tỉnh Yên Bái: 60 tỷ đồng, Phú Thọ: 30 tỷ đồng, tỉnh Hà Giang: 20 tỷ đồng, tỉnh Tuyên Quang: 10 tỷ đồng và tỉnh Sơn La: 10 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh (bao gồm: hỗ trợ những gia đình có người bị chết, bị thương, hỗ trợ đời sống, sửa chữa và khôi phục nhà ở, trường học, trạm y tế...), khôi phục hạ tầng cấp bách.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bổ sung 950 triệu đồng để thanh toán cho Tổng Công ty lương thực miền Bắc đối với số hàng hóa Tổng Công ty đã chuyển cho tỉnh Lào Cai 70 tấn gạo; Yên Bái 10 tấn mì và 10 tấn nước khoáng.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu xuất cấp (không thu tiền) 800 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia cho các tỉnh để cứu đói cho nhân dân vùng bị lũ lụt, trong đó, tỉnh Lào Cai nhận 300 tấn gạo, tỉnh Phú Thọ nhận 300 tấn gạo và tỉnh Yên Bái nhận 200 tấn gạo

Trong khi đó, Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa chính thức thông báo việc vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhận vận chuyển miễn phí bằng đường sắt hàng cứu trợ của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước cho đồng bào của các cùng bị ảnh hưởng thông qua Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng cứu trợ liên hệ với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ để đăng ký và làm thủ tục vận chuyển.

Thời gian nhận vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ ngày 15/08/2008 đến ngày 30/09/2008 và đi từ các ga Giáp Bát, Hải Phòng đến các ga Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.

Hải Phong

Nguồn cập nhật:
Tu-an  
#87 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 06:55:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Bảy, 16/08/2008, 10:37 (GMT + 7)
Trịnh Tường:
Gượng mình sau lũ dữ
-->

Sáng sớm 15-8, với sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, bằng đủ loại phương tiện ô tô, xe máy, đi bộ, chúng tôi đã xuống được Trịnh Tường, xã bị nặng nhất của huyện Bát Xát trong cơn lũ lịch sử xảy ra đêm 8 rạng ngày 9-8. Mất mát, tang thương, quặn thắt cùng những đùm bọc, sẻ chia, đượm thắm tình người sau cơn lũ dữ... Đó là những cảm nhận và sự chứng kiến đầu tiên khi chúng tôi có mặt tại nơi này...

Chuyện kể sau đêm kinh hoàng!

Từ Hà Nội lên Lào Cai theo đường bộ dài khoảng 350km, rẽ hướng Tây qua thị trấn Bát Xát rồi men theo con đường vành đai biên giới dài hơn 40km thì lên tới xã Trịnh Tường. Từ trung tâm xã xuống thôn Tùng Chỉn 1 dài khoảng 5km. Đây là địa điểm xảy ra tai nạn thảm khốc nhất làm 19 người dân bị lũ cuốn trôi (đến chiều qua cũng chỉ mới tìm thấy 3 người), hàng chục ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn.

Di chuyển nhà của đồng bào khỏi vùng nguy hiểm.

Chúng tôi tìm gặp Đại úy Hoàng Hữu Nam, Phó đồn trưởng quân sự Đồn biên phòng 263 (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) khi trên nét mặt anh vẫn hằn sâu nỗi lo lắng. Sau khi xảy ra lũ quét, anh Nam là một trong hai người đầu tiên có mặt tại thôn Tùng Chỉn 1. Anh kể:

- Khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 9-8, mưa rất to, tôi choàng dậy vì nghe tiếng nước suối gần đồn réo những tiếng khác lạ. Tôi cùng Trung tá Đồn trưởng Nguyễn Phùng Giang ra suối xem thì thấy nước dâng rất cao, đang cuồn cuộn chảy, lập lờ trong dòng nước là gỗ, cột nhà, đồ đạc của dân… Linh tính mách bảo chúng tôi có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng tại khu vực thôn Tùng Chỉn 1. Tôi cùng Trung úy Vũ Mạnh Hùng đi trước. Đường xuống thôn đã bị lũ chia cắt, chúng tôi phải vòng tránh qua nhiều ngọn đồi. Tới nơi, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Những ngôi nhà của 19 hộ dân sông ven suối đã bị lũ cuốn trôi. Bên bờ suối, những người sống sót đang kêu gào thảm thiết. Số khác hoảng loạn ẩn nấp trên những triền đồi…

Sau khi báo về, lực lượng đã kịp thời tiếp ứng, phối hợp với những người dân có uy tín trong thôn, xã vận động, giúp đỡ, đưa bà con về đồn. Đường về bị lũ phong tỏa. Cán bộ, chiến sĩ phải tìm đoạn suối hẹp và nông nhất, buộc dây hai bên bờ suối và dìu đỡ được 50 người về đồn an toàn. Những ngày sau tiếp tục thu dung thêm, và đến nay có 76 người dân được đưa về. Cán bộ, chiến sĩ đã dành toàn bộ khu nhà của trung đội vũ trang để cho nhân dân ở, tạo điều kiện về tốt nhất cho nhân dân ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt.

Ông Phàn Xìn Xiểu người dân tộc Dao, đã ngoài 60 tuổi, nhớ lại: “Ở đây bộ đội chăm lo, cho ăn cơm có thịt, có trứng, có rau còn nhiều hơn ở nhà mà vẫn không ăn được. Tôi vẫn đau lắm vì mất vợ, con gái và hai đứa cháu ngoại”.

Ông Xiểu mắt chợt đỏ hoe, không kể được tiếp vì thương vợ và con, cháu. Ông bảo ông vẫn phải cố ăn, cố sống và làm lại để không phụ công chăm lo của Nhà nước và bộ đội.

Hai mẹ con chị Chèo Ú Mẩy, người dân tộc Dao. Chị Mẩy vừa ăn vừa bồi hồi kể:

- Nhà tôi may mắn vì không mất ai, bố nó và con bé lớn bị thương bây giờ đang nằm ở bệnh viện huyện. Tôi cảm động lắm, sáng nay bộ đội lại vừa giúp dựng lại cái nhà cho gia đình, không có bộ đội tôi không biết làm thế nào.

Bà con dân tộc được cán bộ, chiến sĩ đưa về Đồn Biên phòng 263.

Gặp chúng tôi tại Đồn biên phòng 263, cháu Lý San Mẩy, dân tộc Dao đỏ, 13 tuổi, người đã may mắn thoát nạn nhờ Binh nhất Phàn Láo Lở cứu sống vẫn chưa qua cơn hoảng loạn. Chiến sĩ Phàn Láo Lở nhà cũng ở thôn Tùng Chỉ 1, công tác tại bộ phận dò gỡ mìn, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai, được đơn vị cho về giúp đỡ gia đình phòng, chống thiên tai. Anh đã hy sinh khi đang giúp đỡ bà con chạy lũ. Cháu Lý San Mẩy kể:

- Cháu đang ngủ, nghe tiếng suối chảy ầm ầm, nước chảy xiết, mỗi lúc một cao. Cháu được anh Lở cõng qua suối, đặt lên chỗ cao. Sau đó anh Lở quay lại cứu những người khác, cứu thêm được một người nữa thì anh ấy bị trượt chân, lũ cuốn anh ấy đi mất. Anh Lở chết mà cháu thì được sống. Cháu thương anh Lở lắm!

Mẩy nói mà mắt rưng rưng. Hoàn cảnh của cháu thật thương tâm. Bố mất sớm. Mẹ và chị gái bị lũ cuốn trôi. Bây giờ người thân duy nhất là người anh trai. Những ngày qua Mẩy sống nhờ vào sự đùm bọc, thương yêu của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 263.

Những nỗ lực để sớm yên dân

Chúng tôi dời đồn đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trịnh Tường, người ra vào tấp nập, quang cảnh lộn xộn, lấm lem bùn đất. Chúng tôi gặp Phó chủ tịch xã Vừ A Dùa và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lý Văn Sỉn, cả hai đều quần xắn móng lợn, tay chân vẫn đầy bụi đất, gương mặt xọm đen, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. Cả hai đồng chí đều nói chưa từng thấy trận lũ nào khủng khiếp như vậy, tuy nhiên bây giờ tất cả mọi người dân đều đang đồng lòng cùng chính quyền, bộ đội và các lực lượng khác khắc phục hậu quả. Phó chủ tịch HĐND Lý Văn Sỉn rất bùi ngùi:

- Qua hoạn nạn mới thấy tình quân dân, tình đoàn kết các dân tộc thật đẹp anh ạ, bộ đội thì cưu mang, giúp đỡ bà con, người dân trong xã lại đồng lòng ủng hộ sức lực, tinh thần, vật chất. Ngày 14-7 âm lịch là rằm của người dân tộc thiểu số, chính quyền và nhiều gia đình trong xã đã tự nguyện mang bánh trái, hoa quả vào cho những người bị nạn ở Tùng Chỉn 1 ăn rằm cho đầy đủ!

Đại tá Lương Văn Sơn, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai cho biết:

- Hiện tại, Bộ chỉ huy đang chỉ đạo các đồn Bộ đội Biên phòng phối hợp các lực lượng tiếp tục nắm sâu hơn, kỹ hơn tình hình, tìm kiếm xác các nạn nhân ở những vùng sâu, vùng xa trên địa bàn, khai thông đường sá, hỗ trợ nhân dân ổn định nơi ăn ở, khôi phục lại sản xuất. Trong đó, tập trung ở khu vực huyện Bát Xát, đặc biệt là xã Trịnh Tường, đồng thời đưa các đội quân y xuống bản chăm sóc, cấp cứu người bị nạn, phòng, chống dịch bệnh sau lũ. Chúng tôi cũng phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập tấm gương hy sinh quên mình vì dân của Binh nhất Phàn Láo Lở.

Có mặt tại Trịnh Tường trong những ngày này, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn tình cảm quân dân máu thịt. Những cán bộ, chiến sĩ như Hoàng Hữu Nam, Vũ Mạnh Hùng, Bàn Văn Dương, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tú Nam… thuộc Đồn biên phòng 263 được nhắc đến như những tấm gương quên mình vì dân trong cơn hoạn nạn. Ngoài việc lo nơi ăn, chốn ở, tạm ứng trước 15.000 đồng/người/ngày giúp đỡ 76 người dân bị nạn, đồn biên phòng 263 đã huy động toàn bộ lực lượng xuống bản giúp đỡ nhân dân san đất, làm nhà, khám chữa bệnh cho dân. Thực hiện yêu cầu của UBND huyện Bát Xát, đồn đã cho khai thác 1ha gỗ mỡ do đơn vị trồng được để cho dân làm nhà. Tính đến ngày 15-8, đã khai thác được khoảng gần 50 mét khối gỗ. Tiếp tục cắm bản, cùng với các lực lượng và chính quyền địa phương ổn định cuộc sống nhân dân.

Xã Trịnh Tường đang gượng dậy sau cơn lũ dữ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bát Xát cũng đang nỗ lực trong việc khắc phục hậu quả lũ lụt. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Xeo Dìn, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết.

- Huyện đã trích ngân sách 3 tỉ đồng để hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Trong đó, hỗ trợ các gia đình có người chết là 3 triệu đồng, người bị thương là 1 triệu đồng, hộ mất nhà 10 triệu đồng, hộ có nguy cơ sạt lở phải di dời 5 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của các ban, ngành, địa phương trong cả nước. Đặc biệt là sự giúp đỡ có hiệu quả, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Ngay tại Đồn biên phòng 263, chúng tôi gặp ông Trần Thành Long, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện nhiều ban, ngành thành phố đến tận xã Trịnh Tường thăm hỏi những gia đình bị nạn. Lãnh đạo thành phố cũng quyết định ủng hộ tỉnh Lào Cai 1 tỉ đồng để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Bài và ảnh: Lê Thiết Hùng và Hoàng Trường Giang

Tu-an  
#88 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 06:57:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Bảy, 16/08/2008, 10:35 (GMT + 7)
Tình quân dân ở Hạ Hòa, Phú Thọ:
Động lực vượt khó khăn sau lũ
-->

Trong trận bão lũ vừa qua, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã bị thiệt hại lớn về người, tài sản và các công trình giao thông, thủy lợi…. Các cấp, các ngành, các lực lượng trên địa bàn huyện đang chung tay khắc phục mọi hậu quả do cơn lũ gây ra, từng bước ổn định cuộc sống.

Chúng tôi về Hạ Hòa khi cơn lũ lịch sử đã qua được một tuần, khung cảnh nơi đây vẫn bộn bề ngổn ngang bùn đất.

Bộ đội Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cùng nhân dân chuyển bùn đất ra khỏi trường Trung học cơ sở xã Văn Lang.

Cùng dân khắc phục hậu quả

Theo Thượng tá Nguyễn Khắc Thặng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hạ Hòa, qua phà Ấm Thượng chúng tôi đến xã Văn Lang và Minh Côi. Đã ngày thứ 3 vét dọn bùn đất mà Trường THCS Văn Lang vẫn còn tấp nập quân và dân cùng nhau thu dọn bùn đất, vệ sinh phòng học. Đại tá Phan Quyết Chiến, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ huy hơn 50 cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ chỉ huy tham gia giúp trường dọn bùn và vệ sinh phòng học.

Thầy Nguyễn Hữu Nghị, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, lũ về trường ngập tràn trong bùn đất, 80 bộ bàn ghế của học sinh và giáo viên hư hỏng nặng. Số lượng bùn đất ngập khoảng 50 cm, sập nhà xe và hư hỏng nhiều thiết bị dạy học. Nhà trường đã huy động 70 phụ huynh, học sinh phối hợp với Hội cựu chiến binh xã, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, đặc biệt có sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và DQTV xã.

Đồng chí Lê Đức Thụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Côi nói với chúng tôi: “Minh Côi là xã bị thiệt hại nặng nhất của huyện Hạ Hòa. Ngay từ những giờ phút đầu tiên, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 168, 543, Trung đoàn 753, Phòng Chính trị, Đại đội 20 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) đã sát cánh với chúng tôi đắp đê bao, di dân, chuyển tài sản của nhân dân vùng lũ. Khi nước rút, bộ đội lại cùng nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt và tham gia công tác cứu trợ”.

Lũ đi qua, gánh nặng chồng chất

Trong hai ngày 15-8 và 16-8, đoàn công tác của Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ đã dựng lại nhà cho nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo bị nước lũ cuốn trôi nhà cửa tại xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Căn nhà của gia đình anh Hà Văn Học đã được lực lượng cán bộ, học viên Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ và dân quân xã dựng lại sau khi thu dọn hơn 80m3 đất đá. Ba gia đình mất người thân của xã Đại Phạm đều là những hoàn cảnh rất đáng thương. Anh Vương Đại Đồng, ở khu 10 xã Đại Phạm trong lúc nguy cấp khi thấy cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh bị ngã xuống nước, anh đã quên mình cứu người, nhưng cơn lũ dữ đã cuốn trôi anh cùng với cháu bé, để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ dại. Bản thân gia đình anh cũng bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, vợ con anh đang phải sống dựa vào sự cưu mang của bà con hàng xóm. Nước lũ tràn về đã cuốn trôi bà Lương Thị Thắm cùng căn nhà gỗ, mãi đến chiều ngày hôm sau mới tìm thấy thi thể bà Thắm.

Đội phòng dịch Quân khu 2 phun thuốc khử trùng và diệt muỗi.

Trên nhiều nền đất trống trơn bởi nước lũ cuốn trôi nhà cửa, những căn nhà tạm bắt đầu được dựng lại. Mặc dù chỉ là những ngôi nhà bằng tre nứa nhưng đó là dấu hiệu hồi sinh cuộc sống sau bão lũ ở Đại Phạm. Trường mầm non khu 4, xã Đại Phạm đang được lực lượng dân quân tự vệ cùng các cô giáo lau dọn, sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị cho năm học mới. Cô giáo Trần Thị Quyên cho biết: “Trước mắt trường chưa thể bảo đảm điều kiện nuôi dạy đầy đủ cho các cháu, nhiều đồ dùng của trường bị mất mát hư hỏng, nhưng quan trọng nhất là các cháu được đến lớp đúng thời gian”. Việc cần kíp sau khi lũ rút là không thể người dân bị đói, đứt bữa, nhất là với một xã còn nhiều hộ nghèo như Đại Phạm. Hàng cứu trợ đã nhanh chóng được chuyển đến tay những hộ dân chịu thiệt hại nặng vì mưa lũ. Theo ông Đào Ngọc Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phạm, đến nay xã đã nhận được 120 thùng hàng cứu trợ gồm chăn, màn và một số vật dụng, 43 thùng mì tôm, hơn 200kg gạo cùng khoảng hơn 100 triệu đồng từ tỉnh, huyện, Hội chữ thập đỏ Trung ương cùng nhiều cá nhân và tổ chức khác.

“Công tác cứu trợ cũng chỉ lo được bữa ăn trước mắt cho bà con. Việc nặng nề là khôi phục sản xuất, toàn bộ diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, chúng tôi vẫn chưa thể khắc phục được. Chắc chắn sau đợt bão lũ này nhiều gia đình vừa thoát nghèo lại tái nghèo. Đó là gánh nặng mà phải nhiều năm nữa Đại Phạm mới giải quyết được”, tâm sự của ông Chiến cũng là nỗi lo chung của nhiều địa phương đang hằng ngày đối mặt với những khó khăn chồng chất sau khi mưa lũ đi qua.

Bài, ảnh: Phan Anh, Quang Thái, Mạnh Hưng

Chuyển lên trên
Tu-an  
#89 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 01:22:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Người dân Tùng Chỉn không bao giờ quên anh
Chủ nhật, 17/08/2008, 03:37 (GMT+7)

Cho đến bây giờ, 76 người dân còn sống sót sau trận lũ dữ lịch sử ở cái thôn nghèo Tùng Chỉn (Bát Xát-Lào Cai) vẫn nấc nghẹn mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên “Phàn Láo Lở” (ảnh). Anh là binh nhất của Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng Lào Cai, đồng thời cũng là một người con của thôn Tùng Chỉn. Nhưng lũ dữ đã cướp đi sinh mạng anh và 20 người dân khác khi anh đang cùng đồng đội vượt qua con nước cứu bà con, khi anh mới tròn 20 tuổi.

Phàn Láo Lở là người Dao, sinh ngày 11-2-1988, trong một gia đình nông dân lam lũ ở thôn Tùng Chỉn. Lở là người con thứ 3 trong 4 anh em. Tháng 3-2007, anh đã nộp đơn xin gia nhập lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Sau 3 tháng huấn luyện, phát hiện anh là một quân nhân năng nổ, nhiệt tâm nên đơn vị đã giữ ở lại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng Lào Cai.

Đầu năm 2008, tiểu đoàn đã cử anh đi tăng cường làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật cản để chuẩn bị xây dựng trụ sở của Đồn biên phòng 273 thuộc xã biên cương Ý Tý (Bát Xát-Lào Cai).

Khi công việc vừa hoàn thành thì Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã có chỉ đạo cho các đơn vị chuẩn bị phương án ứng phó với hoàn lưu của bão số 4 có thể gây mưa to và lũ quét trên địa bàn.

Lúc đó, Phàn Láo Lở chợt nhớ đến gia đình mình, ở nhà chỉ có mẹ già và đứa em gái nhỏ tuổi, chị dâu lại đang nuôi con nhỏ. Anh trai và bố thì làm công tác ở xã, bận bịu tối ngày. Và anh đã bày tỏ nguyện vọng với ban chỉ huy đơn vị cho được quay về thôn Tùng Chỉn để giúp mẹ già và cùng bà con nhân dân trong thôn chống lũ. Nguyện vọng của anh đã được đơn vị chấp thuận. Ngày 6-8, Lở về đến thôn Tùng Chỉn.

Sau 3 ngày mưa lớn, đến tầm 3-4 giờ sáng 9-8, một cơn lũ ống dội về. Con suối Tẻ Hồ thân thuộc chảy qua giữa thôn đã trở thành một cái máng nước khổng lồ, dồn tất cả sức mạnh của tai họa vào ngôi làng nhỏ, nơi những người dân nghèo đang sống thanh bình. Không còn đâu dấu vết của thôn làng.

Cho đến nay, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng tai họa ở thôn Tùng Chỉn là do lũ của thượng nguồn sông Hồng dâng cao, con nước về đã cuốn trôi phăng tất cả. Sự thực không phải như thế và còn thảm khốc, kinh hoàng hơn nhiều. Thôn Tùng Chỉn gồm 40 hộ gia đình nằm dọc hai bên bờ suối Tùng Chỉn. Con suối đổ ra sông Hồng. Tai họa bắt đầu từ việc cách đây 2 tháng, một vạt núi lớn ở thượng nguồn con suối bỗng dưng đổ xuống chẹn ngang dòng suối, đã tạo nên một đập nước khổng lồ. Khi lũ về, con đập bị vỡ toác. Trong đêm tối, trước khi tất cả làng mạc bị chôn vùi trong lũ dữ, người dân Tùng Chỉn còn kịp nghe được một tiếng nổ kinh hoàng từ con đập vỡ. Và thế là hàng vạn tảng đá, hòn đá to như cái thúng cùng dòng thác như trời giáng đổ ập xuống ngôi làng nhỏ, thổi ngôi làng đi như thổi một cái lông chim. Chỉ có một vài người dân chạy kịp. Những người còn lại bị mắc kẹt trong nước lũ.

Nhanh như con sóc, Phàn Láo Lở đã xuất hiện cùng lực lượng cứu nạn của Đồn biên phòng 263 Trịnh Tường. Đồn 263 đã chia lực lượng ra làm 2 mũi. Họ lao ra giữa dòng nước để cứu vớt những người dân đang hoạn nạn, vùng vẫy trong đêm mưa lũ. Đưa từng người, từng người một ra khỏi dòng nước xoáy, sang bên kia suối, lên lánh nạn tại trụ sở Đồn 263.

Nhưng số nạn nhân vẫn còn nhiều quá. Tiếng kêu vẫn vang cả một vùng. Cùng đồng đội cứu đến người dân thứ 56, trong khi sức người đã kiệt thì Phàn Láo Lở nghe được tiếng kêu thất thanh của những người thân trong gia đình mình và một người bạn thân là anh Cao Gà Giá, sinh năm 1985. Không chút đắn đo, anh lại lao mình vào dòng nước lũ để bơi sang cứu bạn và người nhà. Nhưng nước dâng lên cao quá. Dòng chảy ngày càng hung bạo. Và lũ dữ đã cuốn anh đi, nhấn chìm vào dòng nước xiết, vùi sâu vào lớp bùn, đá dày 1-2m, không còn biết đâu mà tìm.

Không chỉ riêng anh bị lũ cướp đi sinh mạng, cả mẹ già, đứa em gái còn đang đi học, người chị dâu tần tảo, hiền lành và đứa cháu gái mới lên 2 tuổi của anh cùng người bạn thân cũng bị cuốn theo dòng nước xiết. Thi thể của binh nhất Phàn Láo Lở và gia đình anh đến nay vẫn vùi chôn dưới lớp đá trắng hoang tàn. Một nỗi đau không thể nói thành lời.

Ông Trần Đình Bình, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xúc động nói: “Phàn Láo Lở đã trở thành một tấm gương sáng ở Lào Cai. Anh thật xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Chúng tôi, những người dân thôn Tùng Chỉn sẽ không bao giờ quên anh”.

Văn Phúc Hậu

Tu-an  
#90 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 07:08:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

lũ lớn lớn ở miền bắc

Chính phủ cấp kinh phí hỗ trợ vùng lũ

17-08-2008 06:17:06 GMT +7

Đường giao thông Trấn Yên vẫn trong tình trạng bùn lầy
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh

(NLĐ)- Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đến ngày 16-8, số người chết do mưa lũ là 129, tăng 2 người so với báo cáo trước đó một ngày.

Trong đó, tại tỉnh Yên Bái, 41 người chết (tăng 3 người), tỉnh Lào Cai có 49 người chết (giảm 2 người), tỉnh Bắc Kạn số người chết 2 người (tăng 1 người). Số người mất tích 32 người (giảm 2 người) và 89 bị thương.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định cấp lương thực (xuất cấp không thu tiền) và hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ vào ngày 15-8. Cụ thể: Lào Cai 90 tỉ đồng, 300 tấn gạo; Yên Bái 60 tỉ đồng, 200 tấn gạo; Phú Thọ 30 tỉ đồng, 300 tấn gạo; Tuyên Quang 10 tỉ đồng; Hà Giang 20 tỉ đồng; Sơn La 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ; cấp 950 triệu đồng cho Bộ NN-PTNT để thanh toán cho Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc số hàng tổng công ty đã chuyển cho tỉnh Lào Cai là 70 tấn gạo; 10 tấn mì và 10 tấn nước khoáng cho tỉnh Yên Bái. Riêng tỉnh Lào Cai, đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân... đã ủng hộ hơn 5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt.

. Công ty Canon Singapore và Công ty Canon VN vừa ủng hộ hai xã Nga Quán và Quy Mô, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 20.000 USD và hiện vật để bà con khắc phục hậu quả lũ lụt. Hiện, huyện Trấn Yên có 16 xã giáp sông đều bị mất mùa, tài sản và có 4 người chết trong đợt lũ vừa qua. Đã có 5.000 người phải di dời nhà cửa, 2/3 diện tích lúa và hoa màu bị mất trắng, tổng thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng. Đến nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn vẫn bị phủ lớp bùn dày, có nơi tới 50 cm, hàng loạt cánh đồng, nhà cửa bị bao phủ bởi bùn, cát. Người dân nhiều xã trên địa bàn lo ngại về việc khôi phục sản xuất, đặc biệt, việc phân chia lại cánh đồng của từng hộ cũng rất khó khăn do bờ ruộng không còn vì bùn cát đã phủ lấp.

. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tại Nam Bộ, mực nước sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long, đang lên nhanh. Dự báo, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 19-8, mực nước cao nhất tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,45 m (dưới báo động II: 0,15 m), tại Châu Đốc lên mức 2,75 m (trên báo động I: 0,25 m). Ngày 16-8, mực nước sông Đồng Nai biến đổi chậm, tại Tà Lài ở mức 111,8 m. 

Tin-ảnh: T.Dũng

Tu-an  
#91 Đã gửi : 17/08/2008 lúc 07:15:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chủ Nhật, 17/08/2008 - 11:00 AM
Chùm ảnh:

Một trường tiểu học bị xóa sổ sau lũ

Đường về bản Khu Chu Lìn sau mưa lũ.

Khu trường này (trị giá hơn 600 triệu đồng được đưa vào sử dụng năm 2004) đã bị mưa lũ xóa sổ hoàn toàn vào đêm 8 rạng sáng ngày 9/8.

Hiệu trưởng Bùi Mạnh Thắng cho biết, đây là một trong 11 điểm trường cắm bản của xã  vùng cao Sảng Ma Sáo có 100% số học sinh là người dân tộc Mông.

Lũ đi qua, dấu vết điểm trường còn lại chỉ là bãi bùn đá lớn với vài tấm tôn lợp mái còn sót lại bị vặn vỏ đỗ trông rất thảm thương.

Xin giới thiệu chùm ảnh do PV ghi lại ở Khu Chu Lìn ngày 15/8:

 

Đường về Sảng Ma Sáo (Bát Xát) phải qua ngầm Piềng Láo rất nguy hiểm.

 

Trường Khu Chu Lìn bị những tảng đá cuội to như thế này lăn từ trên núi cao xuống trong trận mưa lũ ngày 9/8.

Dấu vết còn lại của ngôi trường sau mưa lũ.

Học cụ...

... và bàn học còn sót lại sau trận lũ.

Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn bản Khu Chu Lìn còn sót lại sau trận lũ.

Công an Bát Xát cùng nhân dân và thầy cô giáo trường tiểu học Sảng Ma Sáo san nền xây dựng phòng học tạm ở vị trí mới.

Ngọc Triển - Ngọc Bằng

Tu-an  
#92 Đã gửi : 18/08/2008 lúc 02:36:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trưởng bản dũng cảm cứu 9 người thoát lũ
17/08/2008 16h00 (GMT+7)

Trong khi hướng dẫn mọi người chạy lũ, trưởng bản Đặng Văn Tấn bị lũ cuốn đi. Vật lộn, thoát được lên bờ cũng  là lúc anh nhìn thấy có nhiều người đang kêu cứu. Không quản nguy hiểm, anh lao xuống dòng nước xiết cứu người.


Trận mưa, lũ lịch sử đi qua để lại ở huyện vùng cao Bảo Yên, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai bao đau thương, mất mát cùng những câu chuyện đầy cảm động về tình đồng loại.


Vượt quốc lộ 279 nham nhở và lầy lội bùn, đất với cảnh tuợng hoang tàn dọc hai bên đường do thiên tai tàn phá, chúng tôi về bản Cuông 3 (xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên) tìm gặp anh Đặng Văn Tấn, trưởng bản đồng bào dân tộc Dao, người được bà con trong huyện ca ngợi hết lời vì không quản hy sinh, quên mình cứu 9 bà con trong bản thoát khỏi cái chết của lũ dữ.

 

Dưới mái nhà gỗ đơn sơ với nụ cười chất phát và còn đó những vết đau bầm tím trên cơ thể do vật lộn với lũ, anh Tấn đang vui vẻ trò chuyện và chia sẻ với bà con hàng xóm chẳng may bị lũ cuốn mất nhà, tạm về đây lánh nạn...


Câu chuyện cảm động cứu dân qua lũ dữ của anh được mọi người tái hiện. Lúc đó, khoảng 22 giờ, ngày 8/8, khi anh Tấn chuẩn bị đi ngủ thì cháu gái anh vội vã chạy vào kêu cứu vì nhà bị lũ cuốn trôi. Khi dắt cháu chạy xuống đường thì anh thấy nước lũ đã tràn về nhanh, mỗi lúc một cao khiến nhà cửa một số hộ xung quanh bị đổ.

 

Anh Tấn lập tức đưa cháu quay lại nhà và hô to, kêu gọi các gia đình gần đó cần lên ngay khu đất trống hoặc về trú tạm ở các hộ trên cao để lánh lũ.

 

Trong khi hướng dẫn, giúp đỡ mọi người tránh lũ, anh đột ngột bị dòng nước lũ cuốn đi. Song, anh vẫn bình tĩnh đương đầu với lũ cuốn. Sau một hồi vật lộn với dòng nước xiết anh bơi dạt vào một thửa đất cao. Chưa kịp hoàn hồn, anh nhìn ra thấy trên dòng nước lũ vẫn còn nhấp nhô nhiều bóng người trôi theo, chới với, thoắt nổi, thoắt chìm. Và, không đắn đo, suy tính, anh lại lao ra giữa dòng nước xiết, vật lộn với lũ, tìm cách đưa từng người vào bờ hoặc lên vùng đất cao.

 

9 người đã được anh cứu sống, trong đó có 1 bé gái 2 tuổi, 1 cháu trai 8 tuổi, và nhiều người già, phụ nữ. Anh Đặng Văn Dương (bản Cuông 3, xã Xuân Hòa) xúc động: Gia đình tôi coi anh Tấn là ân nhân vì anh ấy đã cứu sống mẹ, vợ và con tôi.


Không chỉ cứu người, anh Tấn cùng gia đình còn lo nơi nghỉ và cơm nước cho nhiều bà con bị mất nhà cửa suốt tuần qua ngay tại ngôi nhà nhỏ của mình. 

Mặc dù cuộc sống của gia đình thiếu thốn, phụ thuộc vào mấy mảnh ruộng, nương ngô, nhưng anh chị đã bàn bạc quyết định đưa phần lương thực dự trữ ít ỏi của nhà ra nhường cho mọi nguời cùng ăn trong những ngày gặp nạn. Tâm sự với chúng tôi, anh Tấn chỉ nói điều đơn giản: Việc cứu người trong lúc hạn nạn là tình nghĩa, đạo lý ở đời.

Theo TTXVN

Tu-an  
#93 Đã gửi : 18/08/2008 lúc 03:55:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chủ Nhật, 17/08/2008, 20:35

Lào Cai: Sẵn sàng ứng phó với đợt mưa bão mới

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai: Tối 17/8, rãnh áp thấp có trục hướng Tây Bắc - Đông Nam sẽ đi qua Bắc Bộ sẽ được thiết lập trở lại, kết hợp với một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc xâm nhập xuống. Các tỉnh phía tây Bắc Bộ lại xảy ra một đợt mưa bão mới.

Dẫn đến, trên khắp địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ có mưa rào, kèm theo dông kéo dài trong 5 ngày, lượng mưa phổ biến các khu vực từ 50-75mm, vùng cao có nơi mưa trên 90mm. Sông ngòi trong toàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ ước tính khoảng 1m50 - 2m50.

Trong khi, các huyện của tỉnh Lào Cai đang tập trung mọi lực lượng để khắc phục hậu quả nặng nề của cơn lũ lịch sử vừa qua, thì cơn bão mới lại xuất hiện. Các xã như: Y tý, A Lù , Ngải Thầu, Mường Hum...của huyện Bát Xát, xã Long Phúc...huyện Bảo Yên có nhiều vết rạn, nứt rộng gần 1m, sâu 15 m, luôn tiền ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Các tuyến đường giao thông huyết mạnh mới được thông, nhưng kết cấu đường còn yếu sẽ lại có nguy cơ sạt lở gây ách tác giao thông trong nhiều ngày tới.

Vì vậy, chính quyền các địa phương vừa khắc phục hậu quả, vừa phải hết sức đề phòng đợt mưa bão tới. Cảnh báo nhân dân sinh sống gần các con sông suối có độ dốc lớn, có nguy cơ sạt lở, nơi vừa bị sạt lở do đợt mưa, cần phải di chuyên ngay đến nơi an toàn khi có mưa xảy ra.

Nhất là vào ban đêm mưa lớn cục bộ, lũ quét, lũ ống, trượt lở đất mang yếu tố bất ngờ, mọi người dân không được chủ quan. Các vùng trũng, vùng thấp, cảnh giác với gió mạnh, lốc tố, sét đánh trong cơn dông, người dân tuyệt đối không được di chuyển trên đường.

Mọi cơ quan chức năng cần tập trung theo dõi sát sao tình hình thời tiết trong những ngày tới, tránh thiệt hại tối thiểu về người và tài sản trong đợt mưa lũ này.

Theo TTXVN

Tu-an  
#94 Đã gửi : 18/08/2008 lúc 04:33:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lào Cai: Hỗ trợ kinh phí cho thí sinh vùng lũ đến các điểm thi tốt nghiệp THPT đợt II

Cập nhật lúc 20h10" , ngày 17/08/2008 -  Gửi tin qua Y!M

Trong đợt thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) đợt 2 năm 2008, tỉnh Lào Cai có 12 hội đồng thi được thành lập, đặt tại 9 huyện, thành phố.

 

Trong đó có những điểm trường của các huỵện như: Bát Xát, Bảo Yên, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Thắng là những địa phương chịu nhiều thiệt hại do trận lũ lịch sử vừa gây ra, để lại hậu quả nặng nề chưa kịp khắc phục, nhất là đường giao thông. Thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngành tổ chức cho các em ăn, ở miễn phí trong những ngày thi và giải quyết kinh phí đi lại cho các em bằng nguồn đóng góp và tiết kiệm chi tiêu của các giám thị, giáo viên ở các hội đồng thi. Tại các điểm sạt lở, sông suối, các địa phương và chủ phương tiện giao thông ưu tiên cho thí sinh dự thi đi qua bằng xe và thuyền, bè miễn phí. Nhờ đó, tại Bảo Yên và Bát Xát, đến chiều 17/8 đã có 100% thí sinh có mặt tại địa điểm thi, sẵn sàng bước vào thi đợt II cùng với các trường trong cả nước.

 

Ông Trương Kim Minh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lào Cai cho biết: Đợt lũ lịch sử vừa qua đã gây ra cho ngành giáo dục địa phương nhiều thiệt hại; mất 17 học sinh; hàng trăm ngôi trường bị nước lũ san phẳng. Nhiệm vụ trước mắt của ngành là tổ chức thi đợt II thật tốt, sau đó tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng lại trường lớp để kịp khai giảng năm học mới. Ông Minh cho biết thêm, thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT đợt II này, Lào Cai có trên 1.000 thí sinh dự thi, trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện vùng cao. Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, bố trí cán bộ coi thi, in sao và chuyển đề thi, giấy thi đến các địa điểm thi kịp thời và an toàn, vấn đề đi lại của thí sinh cũng được ngành đặc biệt quan tâm. Ngành khuyến cáo đến gia đình có thí sinh dự thi, nên cho các em đến địa điểm thi sớm hơn từ 1 -2 ngày, so với thời gian quy định.


(Theo TTXVN)

Tu-an  
#95 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 07:42:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa lũ mới
Tu-an  
#96 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 03:07:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Hàn Quốc hỗ trợ VN khắc phục hậu quả bão số 4

19/08/2008 -- 4:29 PM

Hà Nội (TTXVN) – Ngày 19/8 tại Hà Nội, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Im Hong-jae đã thông báo quyết định của Chính phủ Hàn Quốc viện trợ 50.000 USD giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả của mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Kammuri).

Tại buổi gặp mặt với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng, Đại sứ Im Hong-jae đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc gửi đến gia đình các nạn nhân của cơn bão lời chia buồn sâu sắc.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam, cùng với sự giúp đỡ từ nhiều phía, trong đó có Hàn Quốc, người dân các tỉnh bị thiên tai sẽ sớm vượt qua khó khăn và ổn định đời sống.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là người dân các tỉnh bị bão lũ, Thứ trưởng Vũ Dũng đã cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời và có ý nghĩa của Chính phủ Hàn Quốc.

Thứ trưởng cho biết phía Việt Nam sẽ nhanh chóng chuyển số tiền viện trợ của Hàn Quốc đến các vùng bị nạn trong thời gian sớm nhất.

Cơn bão số 4 hồi đầu tháng 8 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Theo thống kê, cho đến nay đã có hơn 170 người bị chết hoặc mất tích, trên 10.000 ngôi nhà bị hư hại. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cùng nhiều công trình quan trọng khác liên quan đến điện, nước, liên lạc, cũng chịu nhiều thiệt hại./.

Tu-an  
#97 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 12:30:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tối nay, bão Nuri vào biển Đông

20-08-2008 02:43:16 GMT +7

(NLĐ)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến chiều tối 19-8, bão Nuri (còn gọi là “Con vẹt xanh”) có vị trí tâm ở vào khoảng 17,9 độ vĩ Bắc, 124,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 150 km về phía Đông

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. Đây là cơn bão số 5 trong năm 2008. Dự báo trong những ngày tới, bão Nuri tiếp tục mạnh thêm. Chiều tối và đêm 20-8, cơn bão này sẽ vào Đông Bắc biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 20-8, ở khu vực Đông Bắc biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11; vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15; biển động rất dữ dội.

Sáng 19-8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có công điện khẩn gửi các đơn vị liên quan để thông báo về bão Nuri và kêu gọi chuẩn bị đối phó với cơn bão này.

B.M.Tăng

Tu-an  
#98 Đã gửi : 21/08/2008 lúc 05:33:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cập nhật, Thứ tư, 20/08/2008, 18:00 GMT+7

Quốc vương Brunei chia buồn về tổn thất do lũ lụt tại Việt Nam

Được tin trận mưa lũ vừa qua gây tổn thất nặng nề về người và tài sản cho người dân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, ngày 18/8/2008, Quốc vương Brunei Darussalam đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. /.

Tu-an  
#99 Đã gửi : 21/08/2008 lúc 12:36:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
SMC ủng hộ 70 triệu đồng cứu trợ đồng bào vùng lũ
Thứ năm, 21/08/2008, 03:49 (GMT+7)

(SGGP).- Sáng 20-8, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC Nguyễn Văn Tiến đã trao Phó Tổng biên tập Báo SGGP Nguyễn Thị Tơ 70 triệu đồng (ảnh) do cán bộ - nhân viên SMC đóng góp để giúp đồng bào nạn nhân bão lũ ở các tỉnh phía Bắc.

Công ty SMC hoạt động trong ngành phân phối thép xây dựng Việt Nam, trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương mại, năm 2004 chuyển thành công ty cổ phần và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (năm 2006).

- Chiều 20-8, cán bộ, chiến sĩ thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Trung tâm CS PCCC khu vực 1 đã quyên góp hơn 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua.

M.Nguyễn - D.Lệ

Tu-an  
#100 Đã gửi : 21/08/2008 lúc 07:32:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Năm, 21/08/2008, 10:40

FAST chung tay khắc phục bão lũ

(ANTĐ) - Trong hai ngày 19 và 20-8-2008, Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) phối hợp với Liên đòan lao động tỉnh Yên Bái đã đến trao quà tại các gia đình, trường học chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão số 4 vừa qua.

Mẹ Bàn Thị Loan bật khóc khi nhận quà

1.000 cuốn vở, hơn 1.000 chiếc bút, hàng chục chiếc ba lô đã được trao cho 2 trường tiểu học Hồng Thái và Lý Tự Trọng tại Thành phố Yên Bái.

Nằm sát bờ sông Hồng, Trường tiểu học Hồng Thái chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ, thiệt hại ước tính lên tới 1 tỉ đồng. Hầu hết các phòng học bị ngập trong nước khiến các bàn ghế và trang thiết bị trong phòng như quạt, đồng hồ, giường, tủ… bị hư hỏng nặng.

Đến ngày 20-8, lực lượng bộ đội, giáo viên, với hai máy xúc vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả cơn lũ. Bà Lê Thị Chính, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là đẩy được hết một lượng lớn phù xa đang phủ ngập sân trường, tiếp đến là tẩy rửa phòng học và phòng vệ sinh, đảm bảo khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch của ngành giáo dục. Đây là ngôi trường có hơn 600 học sinh trên địa bàn đang theo học.

Tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng, một bức tường rào dài trên 70m giáp bờ sông Hồng đã bị đổ sập hoàn toàn. Nhà trường và lực lượng dân quân cũng đang tích cực hoàn tất những công việc khắc phục hậu quả sau cơn lũ. Hàng ngàn cuốn sách, vở, giáo án, bàn ghế đang được phơi đầy dưới sân trường.

Yên Bái là một trong 3 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 4 vừa qua. Đã có hàng chục người chết và con số thiệt hại ước tính lên tới nhiều tỷ đồng.

Đoàn đã đến thăm ba gia đình có các em học sinh bị thiệt mạng trong cơn lũ, mỗi gia đình đã nhận được số tiền ủng hộ 1 triệu đồng. Cô giáo Trịnh Thị Liệu, nhà bị sập hoàn toàn cũng nhận được số tiền tương tự.

Để đến được trường, hàng ngày em Trần Thị Lý, dân tộc Dao, học sinh lớp 7 trường cấp 2 Yên Thành phải đi bằng thuyền trên hồ Thác Bà mất 15 phút. Vượt qua khó khăn, gian khó Lý cũng nhiều bạn khác trong bản vẫn đến trường đều. Lý tử nạn đêm 10-8 vừa rồi khi em đang ngủ bên nhà chị gái cùng với đứa cháu 4 tuổi. Đất đá sạt xuống đã xô toàn bộ ngôi nhà ra xa và vùi lấp hai dì cháu. Mẹ Bàn Thị Loan thương em nhiều lắm, vì Lý là cô con gái út trong gia đình có 7 anh chị em. Các cô giáo cho biết, Lý là một học sinh ngoan, chăm chỉ học hành, lễ phép với người lớn.

Nhà của Vũ Bình Minh ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, Yên Bái cũng bị đất đá sạt lở và san bằng rạng sáng 9-8. Người nhà của em chỉ vào chỗ đất mới sạt còn đỏ tươi và bảo “nhà nó đó”, thật khó có thể hình dung nơi đây đã từng tồn tại một ngôi nhà. Thiên tai đã cướp đi tất cả, Minh là con trai duy nhất trong gia đình có 4 người con. “Đêm hôm đó trời mưa rất to, rồi bỗng nhiên, đất sạt xuống, đá rơi giữa nhà… giờ chỉ còn một vài cây gỗ là khung của ngôi nhà Minh ở" - Người nhà em kể lại.

Thật khó khăn khi xử lý hết số bùn đất ở trường Hồng Thái

Còn cậu bé Trần Văn Chung, dân tộc Cao Lan 9 tuổi, (thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên) thấy trời mưa to quá bèn xuống mương lùa vịt về cho mẹ và bị trượt chân, nước chảy siết cuốn em đi mãi mãi.

Ba người mẹ của ba em học sinh xấu số đã không cầm được nước mắt khi nhắc đến những đứa con yêu quý của mình. Các em còn quá nhỏ để có thể chống chọi với thiên tai, bão lũ.

Thăm hỏi, động viên các hoàn cảnh, số phận khó khăn đã trở thành hoạt động xã hội thường xuyên của FAST. Việc quyên góp là ý thức hoàn toàn tự nguyện, tự giác của mỗi cán bộ trong công ty. Trước đó, FAST đã trao tặng nhiều phần quà ủng hộ cháu Bùi Đức Minh mắc bệnh máu trắng, cô giáo Nguyễn Thị Động, giáo viên mầm non tại xã Quảng Châu, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên…

Hương Huyền

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (7)
10 Trang«<34567>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

LawSoft.vn (LawSoft)
Powered by YAF | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET