Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


28 Trang«<910111213>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline passion4love  
#201 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 06:13:21(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Chẳng có cách gì ngoài đi xn bạn ạ. Bạn đã thuộc câu hát này chưa?

"Người ơi sao cố quên mà lòng như lại nhớ thêm". Càng lo lắng, nghĩ nhiều thì các tr/chứng sẽ lại càng giống như H.

Xét nghiệm ra AT là cách bạn giảm đc stress tốt nhất. Lúc đó: Hạch, mụn, ngứa, chán ăn nốt đỏ sẽ bay trong giây lát. Tâm lý thoả mái ngay.
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline xelu  
#202 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 06:14:07(UTC)
xelu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC)
Bài viết: 98


Bạn ah, có thể chỉ là cảm giác thôi. Bản thân mình lúc đó cứ sờ nắn khắp người xem có nổi hạch ko, nhất là hai bên nách và vùng cổ, mình sờ riết rồi nó bị đau, lại hỏang sợ, lai cho rằng nó nổi hạch... bạn thử đừng sờ nắn nó 1-2 ngày nhé, sẽ ko còn đau nữa đâu.

Xelu muh, san bằng tất cả. Cố lên nào bạn!

hìhì. Bạn nói đúng . có thể do mình lo sợ quá nên sờ nhiều đâm ra đau. đúng vậy. hihi. đúng vậy. thanhk rất nhiều những lời chia sẻ của anh em.
Offline helpme2008  
#203 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 12:26:19(UTC)
helpme2008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2008(UTC)
Bài viết: 48

@ Xelu: tớ dạo này cũng suốt ngày thấy đau ở dưới tai, quai hàm, nách. Tối ngủ thì toàn tỉnh dậy giữa chừng vì thấy ngứa hoặc xem có vết nào nổi lên không   
Offline oblivion79  
#204 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 12:50:09(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của helpme2008 đã viết:
@ Xelu: tớ dạo này cũng suốt ngày thấy đau ở dưới tai, quai hàm, nách. Tối ngủ thì toàn tỉnh dậy giữa chừng vì thấy ngứa hoặc xem có vết nào nổi lên không   


cứ 5 phút lại sờ sờ, nắn nắn, sao mà hok đau được, hồi đó tớ sờ riết mà nguyên cái cổ ê ẩm lun ah chứ. Cố gắng đừng sờ nắn nữa nha bạn, hạch nổi sẽ biết liền ah, đau rõ ra ah chứ hok phải là đụng dzo mới đau đâu.

Còn vụ ngủ ban đêm thì hồi trước tớ ngủ, trời nóng, nửa đêm dậy mồi hôi như tắm, thế là sinh lo , sau đó ngủ bật quạt maximum, hết mồ hôi lại ra viêm họng . Ngứa ngáy thì bạn thử coi lại giường chiếu, tắm sạch trước khi ngủ.... có thể là ngủ trần, côn trùng cắn, mặc áo thóang, nhẹ...hy vọng bạn sẽ có 1 giấc ngủ ngon

Nói như thế này đừng cho là tớ dạy bảo gì nhé. Anh em chia sẻ, các cậu đỡ lo thì tớ cũng vui lây .
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline helpme2008  
#205 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 01:00:29(UTC)
helpme2008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2008(UTC)
Bài viết: 48

@Oblivion79: cảm ơn bạn, lên đây được mọi người chia sẻ tớ cũng thấy thoải mái hơn. Đúng là trong giai đoạn này nhiều khi sợ đi ngủ, mấy hôm trước vợ đi công tác tối tớ toàn xem US open, chẳng muốn ngủ gì cả, ngày sau lại mệt rũ
Offline oblivion79  
#206 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 01:10:31(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của helpme2008 đã viết:
@Oblivion79: cảm ơn bạn, lên đây được mọi người chia sẻ tớ cũng thấy thoải mái hơn. Đúng là trong giai đoạn này nhiều khi sợ đi ngủ, mấy hôm trước vợ đi công tác tối tớ toàn xem US open, chẳng muốn ngủ gì cả, ngày sau lại mệt rũ


Chính xác là trong giai đọan này càng nên ăn uống, sinh hoạt điều độ.... Anh em chỉ biết chia sẻ, có gì giúp đỡ được sẽ hết mình. Cố lên bạn nhé!!!

Hãy tìm cho mình 1 niềm tin: chẳng hạn như đi chùa
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline phattaitam  
#207 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 03:19:01(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

đọc kinh đi, đọc kinh cho tâm hồn thư thái, tin vào một điều gì đó để lòng yên tâm hơn, hehe như phật tại tâm nè
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline xelu  
#208 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 04:14:13(UTC)
xelu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC)
Bài viết: 98

Trích dẫn bài viết của helpme2008 đã viết:
@ Xelu: tớ dạo này cũng suốt ngày thấy đau ở dưới tai, quai hàm, nách. Tối ngủ thì toàn tỉnh dậy giữa chừng vì thấy ngứa hoặc xem có vết nào nổi lên không   

to helpme2008 : tôi đủ hết rồi. thỉnh thoảng còn đi phân lỏng nữa( chỉ 1 lần là hết. nhưng cả tháng nay lặp lại mấy lần rồi . dưới tai, cổ  và bẹn có hiện tượng đau nhức. hôm qua dưới tai con nhức cả chiều , đau đến choáng váng. sờ nắn mãi cũng thấy có cục nhưng chưa rõ ràng . ấn vào mới thấy hơi đau. híc... nhiều triệu chứng quá. còn ngứa thì bị cả tháng nay rồi. người lúc nào cũng có hơn chục nốt khắp mặt, tay ngực và cổ. hi vọng trong người nóng nên nổi mẩn ngứa , 2 hôm nay bị nhiệt miệng nữa. Vết viêm trong miệng lỗ sáo vẫn chưa khỏi. huhu???? winking tôi cam đoan không phải vì gường chiếu bẩn. vì tôi khá sạch sẽ . mà vợ nằm cùng có ngứa gì đâu. thật sự là rất hoảng sợ nhưng không dám kêu ca nhiều sợ các bác trên này mắng . thôi thì phó mặc cho số phận. mình ăn ở tốt không lẽ ông h lại muốn làm bạn với người tốt và thành tâm sám hối. Hiện tượng cơ thể tôi khá giống bạn honda. mà bạn honda đi đâu rồi mà mấy hôm không gặo nhỉ?Hôm nay được 40 ngày rồi. đợi 5 ngày nữa làm cái tét cho mọi thứ bay  hết đi. cầu trời khấn phật
Offline oblivion79  
#209 Đã gửi : 05/09/2008 lúc 04:28:17(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
5 ngày thôi mà xelu, qua nhanh thôi. Cầm cái XN AT thì.... ơ, trệu chứng đâu hết rồi
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline helpme2008  
#210 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 12:12:06(UTC)
helpme2008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2008(UTC)
Bài viết: 48

Tớ tuyệt vọng lắm rồi, đêm hôm qua bị nổi 1 hạch ở cổ, giờ sờ vẫn hơi đau đau. Những nốt mẩn đỏ cũng phải đến 10 nốt, lẻ tẻ ở tay, chân và người sad Chẳng biết làm gì bây giờ nữa, cứ cố tập trung vào công việc mà không được.
Offline quynhdt  
#211 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 12:21:41(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
 helpme2008 còn lăn tăn gì nữa ! Bạn hoàn toàn ko có nguy cơ. Tôi nhắc lại, bạn hoàn toàn ko có nguy cơ và bạn ko cần đi xn. Nếu bạn còn lo lắng, đó là quyền của bạn, tôi ko thể làm gì hơn ngoài câu nói bạn ko có nguy cơ 1 lần nữa !.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline quynhdt  
#212 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 12:24:44(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Theo kinh nghiệm của quynhdt thì khi lo lắng quá, quynhdt vào chùa gần nhà đi dạo. Thư thái hẵn ra, suy nghĩ về cái vô thường trong cuộc sống lòng lại thấy bình tâm lại.

Trong thời gian này, nếu như bạn nào có dịp lên thăm những bệnh nhân tại BV Ung biếu, vv chúng ta mới thấy mình hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người đến chừng nào. Các bạn cứ thử xem, quynhdt đã thử rồi.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline helpme2008  
#213 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 12:34:28(UTC)
helpme2008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2008(UTC)
Bài viết: 48

Cảm ơn Quynhdt, có lẽ tớ phải thử theo cách của bạn thật. Chủ yếu khớp thì nhức, bắp đùi với tay thì đau, nách với bẹn thì thỉnh thoảng nhoi nhói, sờ lên cổ thì thấy 1,2 cái hạch, nhìn chân tay thì thấy mấy nốt đỏ .... thế là chẳng nghĩ được gì khác nữa. Lỗi của tớ là bất cứ triệu chứng gì tớ cũng phải cố tìm lời giải hợp lý, ví dụ như mỏi cơ là do stress chẳng hạn, nhưng có những cái không giải thích được là bắt đầu lo sợ. Hy vọng là đừng ai giống tớ vì chẳng hay ho gì cả. Lạy Trời lạy Phật đợt này qua khỏi, phải cố gắng sống khỏe mạnh hơn, làm việc + bóng đá, bơi lội, tennis cả tuần, chứ u mê như thời gian này, đáng sợ quá
Offline honda  
#214 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 12:42:16(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình xét nghiệm ngày 41 Âm, xn PCR ở tuần thứ 5 Âm, nhưng các triệu chứng từ tuần thứ 2 đến tuần 6 đều giống và khớp với những gì mà mình đọc được, khớp với cả trình tự thời gian của các triệu chứng (cả tiếng Việt và tiếng Anh). Kết quả xn như trên mình cũng tương đối yên tâm, tuy nhiên rất khó hiểu giữa kq XN và các triệu chứng, nó cứ ngược nhau ( triệu chứng nói nhưng kq XN bảo Không)   đương nhiên mình tin vào kq XN.

Hôm nay, mình khám mắt tại viện mắt TP.HCM, mình bị đau mắt đỏ hơn 10 ngày, mình tái khám rất nhiều lần, uống và nhỏ mắt bằng những lại thuốc mà BS nói là "mạnh", nhưng bệnh vẫn không đỡ, BS nói kháng thể của mình quá yếu .

Một lần nữa mình lại hoang mang, có phải vậy mà mình xn ngày thứ 41 vẫn chưa đủ lượng kháng thể để test nhanh phát hiện đuợc, do đó ở ngày 41 kq vẫn Âm tính????

Bạn nào có thể giúp giải thích những vấn đề trên cho mình yên tâm được không?
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline quynhdt  
#215 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 12:45:59(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
 Honda : trường hợp của honda thì anh yên tâm 100% đi. Đừng có nhắc đến 2 từ lo lắng nữa. Quynhdt khẳng định như vậy. Anh hãy trở về cuộc sống thường nhật đi. Cố gắng sinh hoạt lành mạnh, hướng đến cộng đồng để có một đời sống an vui thực sự. Chúng ta nhắc nhau như vậy nhé.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline scar  
#216 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 12:54:19(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Anh honda fải tin vào khoa học và mọi người chứ, kẻo lại thành ra như cái ông lolanghiv đấy, khóc lóc suốt ngày
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline quynhdt  
#217 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 12:54:56(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Những căn bệnh hay triệu chứng về bệnh tật của chúng ta phần lớn là do ý mà ra. Ý tôi muốn nói là do tâm lý, do suy nghĩ của chúng ta. Tôi hỏi thử nhé, có bao h chúng ta hết lo lắng ko? KO, đúng ko? Sự lo lắng đã làm hệ thần kinh ta mệt mỏi và sinh ra nhiều bệnh tật. Đó là tôi chưa muốn nói đến yếu tố tâm linh, khoảng 90% căn bệnh của ta là do yếu tố tâm linh mang lại.

Nếu bạn còn sợ hãi, tôi khuyên các bạn hãy thực hành ngồi thiền ! Ngồi thiền đem lại cho ta một ý chí vượt qua bất cứ sợ hãi nào và tâm ngày càng tịnh.
Tuy nhiên, ngồi thiền, ban đầu sẽ rất đau chân, nhưng bạn đừng lo, dần sẽ quen. Khi ngồi thiền nên chú ý đúng phương pháp, vì ko đúng pp sẽ dẫn đến phản tác dụng như tâm ngày càng ngạo mạn, càng xao động...vv Bạn nên đến 1 ngôi chùa nào tu theo đường lối thiền định xin họ chỉ cho, tâm ta vừa lắng, vừa hết lo sợ vừa có lợi ích về sức khỏe.Đây là những kinh nghiệm tôi đã trải qua.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline honda  
#218 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 01:29:53(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ngày 12-9 này đủ 60 ngày, có lẽ mình làm xn Elisa thôi, thà họ cứ hẹn đợi 1 tuần lấy kq cũng được, chứ test nhanh có gì họ hẹn tuần sau thì sao chịu nổi.
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline em_ten_teo  
#219 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 01:36:06(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Anh honda hay xe ÔTô gì đó ơi, Tèo đọc toàn bộ hết mấy cái xét nghiệm của Anh. thì Anh yên tâm đi, Anh hổng có sao đâu .Anh mãi mãi vẫn Âm Tính .phải chi Anh ở Cà Mau tèo dẫn anh đi câu cá bắt Ốc,thì Anh đở Stress hơn.

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline man2evil  
#220 Đã gửi : 06/09/2008 lúc 01:39:55(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
60 ngày làm cái Elisa thì bên Pasteur đó anh.... 60k.... sáng lấy mẫu máu chiều hôm sau 3h trả kết quả..... e làm ở Pasteur 4 lần ùi nên biết.... a an tâm mà anh trai........ sẽ qua và tất cả sẽ bình yên thôi...... thân.
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
28 Trang«<910111213>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.