Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#21 Đã gửi : 13/11/2008 lúc 11:39:11(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Những kẻ hiếp dâm trẻ em đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm hành vi dân sự (từ 18 tuổi trở lên)
Tôi chỉ có một cách giải quyết là cho dựa cột. Cần phải loại bỏ những kẻ như thế ra khỏi cộng
 đồng nhân loại. Vì chúng là người nhưng không có tính người (Giết chúng thì cũng như giết
con gà, con chó vậy vì chúng có phải là người đâu)

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Tu-an  
#22 Đã gửi : 13/11/2008 lúc 06:53:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Tư, 12/11/2008 - 5:58 PM
Thừa Thiên - Huế:

Bắt đối tượng hiếp dâm cháu bé 12 tuổi

Cháu P. vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra với mình (ảnh: H.K).

Khoảng 12h30 ngày 4/11, khi cháu N.T.P. (SN 1996, học sinh lớp 3 trường tiểu học Hiền An) đi lấy chổi quét lớp thì tên Hoàng Văn Chuyên (SN 1990) gọi lại nhưng cháu P. không chịu. Ít phút sau, khi P. quay ra mua bánh thì bị Chuyên dọa, bắt đi theo vào khu mồ mả phía sau trường.

Tại đây, Chuyên đã bóp cổ rồi cưỡng hiếp cháu P. Sau đó, Chuyên còn dọa sẽ giết cháu nếu cháu kể chuyện này với người khác.

Sự việc bị phát giác khi cháu P mệt mỏi, hoảng loạn khi bước vào lớp học và cô giáo chủ nhiệm đã gặng hỏi. Sau khi biết đầu đuôi sự việc, nhà trường đã báo với Công an xã Vinh Hiền.

Nhận thấy dấu hiệu cháu P. bị xâm hại, Công an xã Vinh Hiền đã thông báo với Công an huyện Phú Lộc và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra.

Dựa vào nguồn tin quần chúng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và xác định Chuyên là nghi can số một. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, tại cơ quan chức năng, Chuyên đã khai nhận hành vi của mình.

Nguồn tin từ chính quyền xã Vinh Hiền cho hay, đối tượng Hoàng Văn Chuyên chính là con trai Chủ tịch UBND xã này. Theo Công an xã Vinh Hiền, Chuyên là đối tượng không nghề nghiệp, đã nghỉ học từ năm lớp 10, thường chơi bời lêu lổng.

Tiếp xúc với PV Dân trí, dù đã gần 10 ngày xảy ra sự việc nhưng nạn nhân N.T.P vẫn hoảng loạn, thất thần, không nhận thức đầy đủ những gì vừa xảy ra. Hiện cháu P. vẫn nghỉ học, suốt ngày nằm ở một góc tối trên đò - căn nhà của 7 thành viên trong gia đình.

Hồng Kỹ

Tu-an  
#23 Đã gửi : 25/11/2008 lúc 01:26:35(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Ông già 'đòi yêu' hai bé gái

Trong lúc giở trò đồi bại với các bé 4-5 tuổi, ông Ngô Văn Đệ, 66 tuổi, bị bắt tang.

Ngày 24/11, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh tạm giữ ông Đệ để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, ông Đệ đã dụ dỗ, xâm hại tình dục hai bé gái. Sự việc bị người dân huyện Gò Dầu phát hiện, bắt "yêu râu xanh" 66 tuổi giao cơ quan công an xử lý.

Thu Anh
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2008/11/3BA08BD3/

Tu-an  
#24 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 01:11:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Giở trò đồi bại khi vợ vắng nhà

Nguyễn Nhật Thanh đã dùng vũ lực, xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi là con riêng của vợ.

Sự việc xảy ra ngày 22/11 khi Thanh lợi dụng lúc vợ đi vắng, trong nhà chỉ có hắn và bé gái này.

Ngày 25/11, Công an huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, đã bắt gã cha dượng 33 tuổi để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thu Anh

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2008/11/3BA08C7D/

Tu-an  
#25 Đã gửi : 05/12/2008 lúc 07:58:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi 

Lợi dụng lúc bà Tuyết đi nấu cơm tối, một gã trai 19 tuổi, sống cùng trong thôn đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái mới 5 tuổi.

Ngày 3/12, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bắt giam Thương, ở xã Tiến Xuân về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, tối 2/12, Thương đến gia đình bà Tuyết ở cùng thôn chơi. Lợi dụng lúc bà Tuyết đi nấu cơm tối, Thương đã hiếp dâm cháu nội bà.

Thương đã khai nhận hành vi của mình.

* Tên gia đình nạn nhân đã thay đổi

Hoàng Việt

Tu-an  
#26 Đã gửi : 06/12/2008 lúc 01:55:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hà Tĩnh:
Bé gái lớp 5 bị cưỡng hiếp trên đường đi học
Giadinh.net - Vụ việc đau lòng này xảy ra đầu giờ chiều ngày 04/12/2008 tại xã Trung Lễ (Đức Thọ, Hà Tĩnh), khi cháu Trần thị Q. T. (sinh năm 1998) đang trên đường đi học.
Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Trung Lễ cho biết như vậy.
 
Cũng theo ông Thọ, 12h30 ngày 4/12, cháu T, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học TL đội ô đến trường. Khi đi đến đường rẽ, thì Trần Lê Vương (sinh năm 1993, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Văn Thiêm) từ nhà mình chạy ra nhờ cháu T cho đi nhờ ô đến khu nhà hoang bỏ trống. Tại đây, theo lời kể của mẹ cháu và thông tin từ ông Phạm Quang Anh - Trưởng CA xã Trung Lễ, tên Vương đã đe doạ và thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.
 

Cháu T trong trạng thái hoảng loạn. Ảnh: Lê Văn Vỵ

Khi không thấy cháu T đến lớp, một số bạn bè của cháu đã đổ xô đi tìm, đến khu nhà bỏ hoang thì thấy Vương đang ôm lấy T. Bị phát hiện Vương vội vàng bỏ chạy. Còn cháu T được đưa về nhà.

Cùng ngày, ngay sau khi sự việc xảy ra, PV Báo GĐ&XH có mặt tại gia đình cháu bé. Hiện cháu T đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần. Khi được hỏi thì cháu khóc lóc, hoảng sợ nép vào người mẹ.

Được biết, Trần Lê Vương là một học sinh cá biệt, thường xuyên gây gổ và ăn cắp tài sản công dân. Ông Phạm Quang Anh cho biết: tháng 6 năm 2008, Vương đã bị Công an xã phạt cảnh cáo 50.000 đồng vì hành vi đánh ông Đinh Văn Ái (Bảo vệ thôn 8), khi ông Ái nhắc nhở y vì đã để bò phá hoại hoa màu.

Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Hiện cơ quan Công an đang thu thập hồ sơ, chứng cứ và sớm đưa vụ việc trên ra ánh sáng.
 
Lê Văn Vỵ
Offline emtrumchemmuon105  
#27 Đã gửi : 08/12/2008 lúc 08:09:16(UTC)
emtrumchemmuon105

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC)
Bài viết: 237

 Bó tay . com  mà sao thấy có vài trường hợp chĩ  chung thân  mà ko dựa cột vậy , mấy cái loại này đem ra bắn bõ chã ai thương tiếc  . Nếu có nhu cầu về tình dục thì ráng cua 1 em nào đó  làm gì mà phãi xâm hại đến những  con nít mới  vài tuỗi vậy trời
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản
Tu-an  
#28 Đã gửi : 11/12/2008 lúc 02:02:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Nam sinh viên cưỡng bức bé gái 10 tuổi

Hình mang tính minh họa. Ảnh: Corbis.
Hình mang tính minh họa. Ảnh: Corbis.

Trên đường đi học về, thấy bé gái 10 tuổi đứng trước cửa nhà một mình, Nghĩa, sinh viên cao đẳng ở Quảng Bình để cưỡng bức.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù bé la hét và giãy giụa nhưng Nghĩa vẫn cố tình thực hiện hành vi đồi bại.

Theo bố nạn nhân, sáng ngày xảy ra sự việc (30/9), đang buộc mấy tấm tôn phía sau nhà thấy nóng ruột anh chạy về nhà và phát hiện cảnh tượng trên.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định truy tố Nguyễn Văn Nghĩa, 23 tuổi về hành vi "Hiếp dâm trẻ em" và chuyển hồ sơ sang tòa án.

Hưng Nguyễn

ShowArticlebanner();
Tu-an  
#29 Đã gửi : 13/12/2008 lúc 02:02:53(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Hại đời bé 6 tuổi chỉ vì xem phim sex

Mới 16 tuổi nhưng những lần đi "qua đêm" với gái mại dâm, xem phim sex hay say sưa bên chai rượu đã chẳng còn xa lạ với chàng thiếu niên nông thôn Đỗ Văn Tâm.

Ngày 12/12, Tâm phải đứng trước vành móng ngựa do hiếp dâm một bé gái mới 6 tuổi.

Tâm khai, trưa 25/8, sau khi uống rượu trở về nhà thấy bé Linh (6 tuổi) đang xem tivi với em gái của mình, Tâm nảy ra ý định đồi bại. Tâm "điều" em gái ra khỏi nhà. Bóng em chưa đi khuất, Tâm nhanh chóng chốt cửa ra vào, bế Linh lên phản gỗ... Cô bé kêu khóc liền bị gã thanh niên bịt mồm đến chảy máu để thực hiện hành vi đồi bại...

Thấy cháu gái về nhà trong tình trạng bất thường, bà ngoại của Linh gạn hỏi, Linh khóc nức nở: "Thằng Tâm làm cháu bị thế này". Bà hiểu sự tình, chạy sang nhà Tâm nhưng hắn đã hoảng sợ, bỏ trốn ra bờ sông ở gần đó.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi: "Tại sao bị cáo cố hiếp dâm bé gái mới 6 tuổi, chỉ nhỏ bằng em của mình như vậy?". Tâm đáp lý nhí: "Do cháu uống say không làm chủ được bản thân". Tuy nhiên, trước sự truy vấn của chủ tọa: "Vì sao người say lại biết đuổi em gái ra khỏi nhà, đóng cửa cẩn thận trước khi giở trò với nạn nhân", Tâm chỉ biết cúi đầu im lặng.

Khai về cuộc sống của mình, Tâm thú nhận đã bỏ học và lêu lổng suốt 6 năm qua. Việc "chơi" gái mại dâm Tâm cũng từng "thử" vài lần khi được bạn bao tiền; còn rượu "tháng nào cũng uống".

"Bị cáo nhiều lần được bạn cho xem phim sex trên điện thoại di động nên đã áp dụng", Tâm lí nhí.

Là người thân duy nhất tới phiên xử, bố Tâm lặng người khi nghe con nói về "phim sex", "gái mại dâm". Ông thừa nhận, cái nghèo khó ở vùng quê huyện Chương Mỹ đã khiến ông quanh năm đầu tắt mặt tối lo cơm ăn ngày hai bữa không quan tâm chăm sóc, dạy bảo cậu con trai mới lớn.

Luật sư bào chữa của Tâm đã không tốn nhiều thời gian để bào chữa cho cái tội mà theo bà "vừa rất nguy hiểm vừa rất lên án". Nhìn xuống hàng ghế của bố Tâm, vị luật sư nói thẳng: "Lẽ ra bố mẹ phải quan tâm, động viên con học hành, lánh xa những cám dỗ không lành mạnh. Nhiều gia đình còn khó khăn hơn vẫn cố cho con học hành nên người".

Sau hai tiếng xét hỏi, TAND Hà Nội tuyên phạt Tâm 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là phạm tội khi chưa thành niên, nhận thức hạn chế, chưa tiền án tiền sự...

Tâm lủi thủi bước lên xe thùng trở về trại giam, bỏ lại đằng sau người cha khắc khổ, dáng đi xiêu vẹo và câu nói của HĐXX: "Không học hành, chơi với đám bạn xấu nên hôm nay phải chịu hậu quả".

Án phạt 15 năm tù sẽ mãi là vết đen trong cuộc đời của bị cáo mới 16 tuổi này.

Hoàng Khuê

Tu-an  
#30 Đã gửi : 17/12/2008 lúc 01:41:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Hai thanh niên 'hại đời' cô bé

Sau khi uống rượu, Trinh và Luân lừa chở cô bạn chưa đầy 13 tuổi đến vùng thưa nhà, vắng người rồi thay nhau hãm hiếp.

Tối 15/3, Nguyễn Duy Trinh (21 tuổi) và Nguyễn Bá Luân (25 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) sau khi uống rượu xong thì cùng nhau đánh bi a rồi gọi một cô bạn nhỏ đến chơi. Một lúc sau thì cô bé đòi về, hai thanh niên này bèn bảo ngồi lên xe và chở đi. Tuy nhiên, Trinh và Luân đã không chở bé này về nhà mà chạy thẳng đến một nơi vắng vẻ.

Các bị cáo bị dẫn về trại giam.

Đến gần một cây cầu, chiếc xe chở ba dừng lại, Luân đứng quan sát còn Trinh ẵm cô bé kéo xuống chân dốc. Bị cô bé vùng vẫy chống cự, Trinh liền tát vào mặt khiến nạn nhân khiếp sợ không còn phản ứng. Trinh đã xé rách cái áo liền quần của nạn nhân rồi giở trò đồi bại.

Sau khi Trinh thực hiện xong, tên Luân lại tiếp tục thực hiện hành vi thú tính với cô bé tội nghiệp. Không chỉ thế, sau đó chúng còn thay nhau hãm hiếp nạn nhân thêm một lần nữa rồi mới đưa người bị hại về nhà.

Hôm nay, tòa phúc thẩm tại TP HCM đã quyết định y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Duy Trinh 19 năm tù, Nguyễn Bá Luân 17 năm tù vì tội "hiếp dâm trẻ em".

Xuân Hoàng

Tu-an  
#31 Đã gửi : 19/12/2008 lúc 01:31:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hiếp dâm cháu gái, lĩnh án tù chung thân
Lao Động Điện tử Cập nhật: 5:18 PM, 18/12/2008

(LĐĐT) - Sau 5 lần thực hiện trót lọt hành vi hiếp dâm người cháu gái đang học lớp 7 (chưa đầy 13 tuổi), tên Vũ Văn Đạt (SN 1984, trú tại thôn Cẩm Trung 3, xã Mường Than, huyện Than Uyên, Lai Châu) bị phát hiện và bắt giữ.

Trong phiên tòa sơ thẩm sáng 18.12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt "con yêu râu xanh" Vũ Văn Đạt tù chung thân vì tội "hiếp dâm trẻ em" và buộc bồi thường cho nạn nhân 5,4 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tên Đạt mới chỉ học hết lớp 3, mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ hai. Ở với bố và dì ghẻ, Đạt luôn bị hắt hủi, không được giáo dục chu đáo. Khi trưởng thành, Đạt sống lang thang, vạ vật, lêu lổng, không nghề nghiệp, lúc thì đi làm công trình, lúc lại về nhà cháu gái xin gia đình cho làm gạch.

Lợi dụng mối quan hệ họ hàng xa, từ tháng 7 đến đầu tháng 9.2008, tên Đạt đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với người cháu gái sinh năm 1996 gọi mình bằng bác, trú cùng thôn Cẩm Trung 3.

Những lần bị hãm hại tại nhà và nơi xa khu dân cư, nạn nhân đều kháng cự và bị tên Đạt dùng tay bịt miệng, đe dọa "Nếu mách bố mẹ, ông bà, khi nào đi học em sẽ bóp cổ, giết chết". Chỉ sau lần thứ 5, mẹ cháu gái thấy con có biểu hiện quá khác thường nên tra hỏi mới biết.

H.L (Theo TTXVN)
Tu-an  
#32 Đã gửi : 22/12/2008 lúc 07:04:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Về đâu những bé gái bị “hại đời”:
Bài 2: Quặn đau khi con bị hại đời
06:41' 22/12/2008 (GMT+7)

 - Khi con gái bị hại đời, đằng sau những mất mát của đứa trẻ là tột cùng nỗi đau mà những người mẹ phải gánh chịu, khi mà cuộc đời đã không công bằng, cùng lúc trút lên vai họ quá nhiều bất hạnh. 

Câu chuyện đầy nước mắt

TIN LIÊN QUAN
Câu chuyện thấm đẫm nước mắt của cả người kể lẫn người nghe. Cuộc đời đã không công bằng khi đôi vai nhỏ của người đàn bà này phải gánh quá nhiều bất hạnh.

Cuộc đời bất công không cho chị được hạnh phúc với người chồng, còn nguồn an ủi sống duy nhất của chị là những đứa con cũng không được trọn vẹn.

Đứa con gái sau 2 lần bị hiếp dâm, tốn bao công chạy chữa, giờ đã trở nên ngơ ngác. Những lúc lên cơn, nó gào thét và xé toang quần áo giữa đêm khuya. Chị thương con lắm mà quên đi những vất vả mà chính chị cũng đang phải gánh chịu.

Tên yêu râu xanh này cùng 2 tên khác đã thay nhau hãm hiếp cô bé 13 tuổi. Ảnh Đ.N

Chưa hết, đứa con trai mới lớn của chị vì buồn chuyện bố mẹ ly dị mà lao vào nghiện ngập. Cô con gái lớn ngoan ngoãn thì đã vĩnh viễn ra đi ở cái tuổi còn đang xuân sắc…

Ngần đấy nỗi đau khiến câu chuyện chị kể thấm đầy nước mắt. Giữa quán hàng ồn ào kẻ ra người vào, chị vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt. Câu chuyện chị kể thỉnh thoảng phải ngừng vì những tiếng nấc ứ nghẹn nơi cổ họng.

Sau khi có hai mặt con, hai vợ chồng chị bắt đầu lục đục và dẫn đến ly dị. Mỗi người một nhà được vài năm, nghe lời khuyên của bố chồng, thương ông một mình lẻ bóng và nghĩ đến những đứa con thiếu đi tình thương yêu của bố đã khiến chị quay lại với chồng cũ.

Hai vợ chồng chị quay lại với nhau và sinh được thêm một bé gái. Năm lên 4 tuổi, không may bé bị tên tâm thần làm hại đời. Và rồi những xích mích lại khiến hai vợ chồng chị chia tay lần nữa.

Buồn chuyện gia đình, cậu con trai thứ hai của chị bắt đầu lao vào nghiện ngập. Những lần con cai nghiện, chị chăm nó như một đứa trẻ mới vài tháng tuổi. Một mình chị vừa kiếm tiền chăm một đứa con nghiện, một đứa ngơ ngơ, nhưng thương con chị vẫn vượt qua tất cả.

Cũng như chuyện tình cảm, công việc làm ăn của chị không đâu vào đâu khi mà đã thử đủ nghề mà lần nào cũng thế, cứ bắt đầu ổn định một chút thì mọi thứ lại tiêu tan ngay trước mắt.

Trận cháy chợ Đồng Xuân năm nào đã khiến chị trắng tay. Không khóc thương số phận, chị chỉ nghĩ rồi đây sẽ làm gì để nuôi ba đứa con.

Khi cuộc mưu sinh đã không còn là gánh nặng thì tai nạn giao thông lại cướp đi của chị đứa con gái lớn khi nó vẫn đang ở tuổi xuân sắc. Một lần nữa chị lại phải nuốt thương đau vào trong để tiếp tục sống.

Gạt nước mắt chị khoe: “Giờ thì thằng con trai của tôi đã cai nghiện và chuẩn bị lấy vợ. Đứa con gái út vài năm nay cũng không thấy phát bệnh. Quán hàng ăn cũng đủ để ba mẹ con sống qua ngày”.

Dù phải chịu quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời, nhưng những lúc buồn tủi nhất chị vẫn tự an ủi mình rằng, còn nhiều lắm những mảnh đời còn bất hạnh và nghèo khổ hơn mình mà người ta vẫn chịu được. Nghĩ thế, chị cố sống thật tốt để nuôi con, để mong con có ngày hạnh phúc.

Lòng quặn đau khi con bị “hại đời”

Sau phiên tòa xử tên yêu râu xanh, bóng người mẹ liêu xiêu bế đứa con gái nhỏ trên tay. Người mẹ đau khổ đã phải gánh quá nhiều bất hạnh khi đứa con gái nhỏ giờ lúc nào cũng sợ hãi đàn ông, còn đứa con trai vắn số trước đó đã bỏ chị mà đi. Nỗi đau này đã khiến chồng chị vì thế mà mắc bệnh thần kinh, để mọi vất vả trong cuộc mưu sinh đều dồn lên đôi vai của chị.

Mới ngoài 30 tuổi, mà người phụ nữ trông già sọm. Những vất vả vì mưu sinh và những mất mát về tinh thần khiến người ta khó đoán được tuổi của chị.

Trong phiên tòa, mỗi lời khai của bị cáo như những nhát dao cứa vào tim chị. Thương đứa con gái nhỏ, những giọt nước mắt của chị cứ úa ra suốt phiên xét xử.

Hai mẹ con xiêu vẹo ra về sau phiên xét xử. Ảnh: V.D

Ngày phiên xét xử diễn ra, điều làm người mẹ lo lắng nhiều nhất là những chuyện đau lòng được nhắc lại sẽ lại khiến con gái chị bị “chấn động” tâm lý thêm lần nữa.

Cô bé đã phải mất một thời gian để “hoàn hồn” chút ít. Những cơn ác mộng giữa đêm khuya không còn đeo bám cô bé, chỉ còn những lời thị phi cay nghiệt là vẫn không ngớt.

Trong phòng xử, hai bà cháu ngồi thu lu dưới tận cuối phòng. Đôi mắt mờ đục vì thương cháu của người bà lúc nào cũng ngấn lệ. Còn cô bé thì rúm ró sợ hãi nhìn những người đàn ông lạ trong phòng xử. 

Lấy chồng được hơn 10 năm, nhà nghèo, ở quê chị chỉ biết lấm lem với ruộng đồng để có miếng ăn. Cũng vì quá bận kiếm sống mà chị không có thời gian để mắt đến con cái. Đứa con trai lớn của chị bị chết đuối năm nó lên ba. Kể từ đó, người chồng chị vì bị sốc mà trở nên ngơ ngác.

Hai năm sau, anh chị có thêm bé H., và theo thời gian, bệnh tâm thần của chồng chị ngày thêm nặng. Một nách vừa nuôi con nhỏ, vừa phải chăm người chồng bệnh tật, chị phải thức khuya dậy sớm để đồng áng, mò cua bắt ốc. Chị ân hận khi đã mặc đứa con gái nhỏ tha thẩn chơi một mình mà không thể ngờ rằng, nguy hiểm đã luôn rình rập con bé khi mà ngay gần nhà chị là con “yêu râu xanh” luôn bị u mê bởi những hình ảnh bẩn thỉu trong những cuốn phim sex.

“Lúc nghe tin con bé bị hãm hiếp, tôi như rụng rời chân tay. Khi đó, tôi hận lắm, chỉ muốn làm điều dại dột cho bớt nỗi hận với kẻ đã hại con gái mình. Chồng tôi thì dại khờ không biết nhiều về việc con gái mới bị hãm hiếp” - chị Loan tâm sự.

Kết thúc phiên xử, bản án 15 năm tù giam không thể bù đắp cho nỗi mất mát mà cả hai mẹ con chị đã, đang và sẽ phải gánh chịu. Còn số tiền hơn chục triệu đồng đền bù mà tòa tuyên, chị cũng không mong đợi gì khi mà nhà bị cáo cũng chỉ biết trông vào những sào ruộng để sống qua ngày.

  • Tuyết Nhung
Tu-an  
#33 Đã gửi : 22/12/2008 lúc 07:06:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Bác hãm hiếp cháu gái 12 tuổi

Bác hãm hiếp cháu gái 12 tuổi

Sáng 18-12, TAND tỉnh Lai Châu đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Văn Đạt án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em và buộc bồi thường cho nạn nhân 5,4 triệu đồng.

Theo hồ sơ, mẹ mất sớm, cha đi lấy vợ hai nên Đạt mới chỉ học hết lớp ba, sống vất vưởng, không nghề nghiệp. Từ tháng 7 đến đầu tháng 9-2008, Đạt đã năm lần xâm hại cháu gái 12 tuổi gọi Đạt bằng bác. Những lần bị xâm hại, nạn nhân đều kháng cự nhưng Đạt bịt miệng, dọa giết chết nếu mách ông bà, cha mẹ...

Theo Pháp Luật TP.HCM
http://news.zing.vn/news/hinh-su/bac-ham-hiep-chau-gai-12-tuoi/a41255.html

Tu-an  
#34 Đã gửi : 22/12/2008 lúc 07:07:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Rủ bé gái 13 về nhà 'sống cùng'

Rủ bé gái 13 về nhà 'sống cùng'

(Zing) - Trần Minh Bảo, 21 tuổi đã rủ cô bé T., 13 tuổi về sống cùng với mình gần 2 tháng thì bị gia đình phát hiện.

Tối ngày 19/12, chị Lê Thị Quý 41 tuổi ở huyện Bình Chánh TP HCM đến Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân trình báo con gái mình bị lạm dụng tình dục. Theo chị Quý, từ tháng 11/2008 đến nay, Trần Minh Bảo (sinh 1987) ở ngụ quận Bình Tân đã dụ cháu Lâm Thị Hoàng T. (sinh ngày 26/12/1995, là con ruột chị Quý) về nhà Bảo sống. Bảo đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với T.

Tại công an quận Bình Tân, Bảo thừa nhận toàn bộ sự việc như chị Quý tố cáo.

Hà nam

(Tổng hợp)
http://news.zing.vn/news/hinh-su/ru-be-gai-13-ve-nha-song-cung/a41292.html

Tu-an  
#35 Đã gửi : 23/12/2008 lúc 01:32:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Ông già 68 tuổi hãm hiếp bé gái 12

Ông già 68 tuổi hãm hiếp bé gái 12

(Zing) - Ông già này đã cởi hết quần cháu bé ra và thực hiện hành vi đồi bại. Sau mỗi lần “yêu”, cháu bé được ông già “thưởng” năm, bảy ngàn đồng đi ăn quà vặt kèm theo lời dặn “Không được kể cho người khác nghe”.

Bị cáo Nhẫn (áo xanh).

Ngày 22/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và tuyên phạt Võ Văn Nhẫn (68 tuổi) trú tại tỉnh Tây Ninh, 11 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Trước đó, (ngày 15/5), ông già này bị người dân phát hiện bắt quả tang đang nằm trên võng không mặc đồ ôm cháu Ly (12 tuổi) ngủ.

Quá trình điều tra, Nhẫn khai đã ly dị vợ và có con lớn. Trưa 10/5, lợi dụng lúc mọi người đi vắng, Nhẫn kêu cháu Ly qua nhà rồi nói cháu bé leo lên võng nằm chơi cùng ông. Khi được bé Ly đồng ý, ông già này đã cởi hết quần cháu bé ra và thực hiện hành vi đồi bại. Sau mỗi lần “yêu”, cháu bé được ông già “thưởng” năm, bảy ngàn đồng đi ăn quà vặt kèm theo lời dặn “không được kể cho người khác nghe”. Thấy việc làm của mình không bị ai phát hiện cũng như cháu bé giữ đúng "lời hứa”, Nhẫn lại tiếp tục dụ cháu bé vào phòng ngủ của mình để làm chuyện “ấy” lần thứ 2.

Cùng ngày, tòa này đã tuyên phạt Nguyễn Anh Huy (24 tuổi) ngụ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Khoảng 9 giờ ngày 5/5/2007, trong lúc đi cạo mủ cao su về, Huy nhìn sang nhà hàng xóm và  phát hiện cháu Ty (10 tuổi) đang ngồi học bài một mình; từ đó Huy nảy sinh ý định hiếp dâm nên giả vờ đi qua hỏi chị Thảo (mẹ bé Ty) có ở nhà không, thì được cháu bé cho biết là ba mẹ đi vắng. Vừa nghe bé Ty nói vậy, Huy liền bế cháu bé đi vào trong phòng ngủ của vợ chồng chị Thảo để thực hiện hành vi giao cấu. Lúc này, để cởi hết áo quần cháu bé ra, Huy dọa “anh la lên là em đánh anh” nên bé Ty chỉ dám nằm im một chỗ. Thế nhưng, hành vi đồi bại của tên Huy đã không thành khi chị Thảo đi làm về gọi “bé Ty ơi”, đồng thời phát hiện đôi dép lạ ở nhà mình nên nhanh chóng đi vào nhà vì nghĩ có người lạ. Phát hiện mẹ cháu bé về, Huy kêu bé Ty phải “im lặng” còn mình chui xuống dưới giường để trốn. Khi thấy con gái ở trong phòng ngủ đang mặc quần, mặt anh tái xanh chị Thảo hỏi chuyện thì được bé Ty nói là anh Huy đang ở dưới giường (Huy cũng đang mặc quần) nên chị Thảo hô hoán hàng xóm đến bắt giữ tên “yêu râu xanh”.

Theo HĐXX, tính chất phạm tội của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng,, nguy hại cho xã hội. Mặc dù bị cáo biết rất rõ hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội lên án nhưng vì thỏa mãn động cơ nhục dục thấp hèn của bản thân mà bị cáo đã có hành vi đồi bại, bất chấp hậu quả và xem thường pháp luật…Hành vi của bị cáo xâm phạm trực tiếp đến  quyền bất khả xâm phạm về tình dục, đến nhân phẩm, danh dự, làm tổn thương đến lối sống lành mạnh, tình trạng sức khỏe và tâm lý của người bị hại, xâm hại đến đạo đứ xã hội, thuần phong mỹ tục, đi ngược lại lợi ích chung của công đồng. Đồng thời ảnh hưởng đến trật tự trị an ở địa phương, làm hoang mang cho các gia đình có con gái đang nhỏ…Vì vậy, tuyên phạt mức án trên là hoàn toàn đúng với pháp luật, nhằm giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

Khánh Trang

(Tổng hợp)

Tu-an  
#36 Đã gửi : 24/12/2008 lúc 01:14:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hà Tĩnh:
6 năm tù cho kẻ hiếp dâm trẻ em trong trường học
14:05' 23/12/2008 (GMT+7)

 - Sáng 23/12, TAND Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tên Phạm Bá Hùng (17 tuổi, trú tại Hồng Lộc, Lộc Hà) can tội có hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tên Hùng trong phiên tòa sơ thẩm sáng nay. Ảnh: DT

Như VietNamNet đã phản ánh, vào khoảng 13h30 ngày 25/8, sau khi uống rượu, tên Phạm Bá Hùng đã lẻn vào Trường Tiểu học Hồng Lộc bắt cháu T.A. (sinh năm 1998) học lớp 5E đưa lên tầng hai của trường để giở trò đồi bại.

Đang trong lúc vừa lột quần cháu T.A xong, định hiếp dâm thì bị các cháu học sinh trong trường hô hoán nên tên Hùng không thể thực hiện được hành vi thú tính của mình. Trước khi bỏ chạy, tên Hùng đã “không quên” chôm 1 chiếc xe đạp của học sinh.

 

Ngay trong chiều hôm đó, tên Hùng đã bị bắt. Mặc dù một mực chối tội, nhưng trước những chứng cứ của cơ quan điều tra, hắn đã phải nhận tội.

 

Đáng nói hơn là, cháu T.A bị tên Hùng suýt hại đời ngay tại... trường học nhưng sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Trường Tiểu học Hồng Lộc lại cho rằng “sự việc không lớn và đừng làm to chuyện ra”!

 

TIN LIÊN QUAN
Sau khi tên Hùng bỏ chạy, các bạn học sinh và cô giáo đã dùng dầu xoa bóp cho T.A, phải 30 phút sau em mới tỉnh dậy. Sự việc trên đã gây ra tâm lý hoảng loạn, khiến T.A bỏ học mất 3 ngày.

 

Với tội hiếp dâm trẻ em không thành, tên Hùng đã bị HĐXX tuyên phạt 6 năm tù giam.

 

  • Duy Tuấn
Tu-an  
#37 Đã gửi : 25/12/2008 lúc 05:13:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Giở trò đồi bại với học trò

VKSND huyện Đông Hưng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố thầy giáo Tô Văn Huy về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, thấy Lan,14 tuổi ở Đông Hưng (Thái Bình) phổng phao, xinh xắn, Tô Văn Huy, 26 tuổi, giáo viên THCS Hợp Tiến đã nhiều lần tán tỉnh và giở trò đồi bại.

Sự việc được gia đình cháu Lan phát hiện ngày 6/6 và báo lên Công an huyện Đông Hưng. Tính đến thời điểm bị gia đình cháu Lan phát hiện, Huy đã 5 lần giao cấu với nữ sinh này.

(Theo Gia Đình và Xã Hội)
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/12/3BA09C1E/

Tu-an  
#38 Đã gửi : 25/12/2008 lúc 05:14:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Rủ bé gái 12 tuổi 'ngủ cùng' dưới bếp

Rủ bé gái 12 tuổi 'ngủ cùng' dưới bếp

(Zing) - Tuấn quen với H. (12 tuổi) qua chat nên rủ cô bé đi sinh nhật cùng. trời mưa, đêm khuya, Tuấn đã thực hiện hành vi đồi bại với cô bé ngay dưới bếp nhà bạn.

Tuấn đang được dẫn giải về trại giam.

Nguyễn Thanh Tuấn, 20 tuổi ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội làm quen với Nguyễn Thị H., cô nữ sinh lớp 6, trú ở phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm. Ngày 26/6, Tuấn rủ H. đến nhà bạn của Tuấn chơi, dự sinh nhật.

Sau khi vui chơi, hơn 22h thì Tuấn bảo H. gọi điện về nhà xin bố mẹ về muộn vì trời mưa. H sợ không dám gọi nên Tuấn rủ H. ở lại chơi tiếp.

Tuấn và H. ở lại chơi tú lơ khơ cùng các bạn tới nửa đêm thì đi ngủ. Các bạn của Tuấn ngủ ở nhà trên, riêng Tuấn thì rủ cô bạn gái mắc màn ngủ ở dưới bếp.

Đến khoảng 2h ngày 27/6, trong khi cả hai ngủ cùng tại nhà bếp, Tuấn nảy sinh ý định đồi bại, đòi quan hệ tình dục. H. không đồng ý nên chống cự lại Tuấn. Cô bé chống đối quyết liệt nên nên gã thanh niên tuổi bẻ gẫy sừng trâu không thực hiện trót lọt hành vi.

Chiều ngày 27/6, H. về nhà và kể lại sự tình cho mẹ biết, tại sao tối hôm trước không về nhà ngủ. Chị Đỗ Thị Phương Lan, mẹ của H. đã làm đơn tố cáo lên công an quận Hoàng Mai.

Tại tòa, bị cáo Thanh Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì không có nghề nghiệp gì nên Tuấn chỉ ham chat trên mạng. Bị cáo khai rằng, khi chat, H. đã nói cô 16 tuổi nên mới có hành động như vậy. "Trong quá trình tạm giam, cháu đã biết lỗi của mình. Cháu chỉ mong quý tòa nương nhẹ cho cháu sớm được về với gia đình, xã hội làm người lương thiện." - Tuấn nghẹn ngào khi được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án.

Ngày 23/12, TAND Tp Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Tuấn về tội hiếp dâm trẻ em. Đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án 12 - 13 năm tù. Gia đình bị hại cũng làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.

Đinh Mai

(tổng hợp)

Tu-an  
#39 Đã gửi : 30/12/2008 lúc 04:32:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Trạm trưởng y tế nghi hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi

Lợi dụng thiếu nữ ở gần nhà bị bệnh tâm thần, Võ Đình Phước, 42 tuổi đã dụ dỗ, đưa cô gái 16 tuổi vào nhà nghỉ.

Công an Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa triệu tập Võ Đình Phước, trạm trưởng Y tế xã Phước Mỹ lên điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo khai nhận ban đầu của ông trạm trường này, do thấy cô gái bị bệnh tâm thần, rất ngây ngô và hay đi lang thang, Phước nảy sinh ý định "đen tối".

Sáng 26/12, Phước lấy quà, tiền ra dụ dỗ chở cô đi chơi và đưa đến một nhà nghỉ ở trung tâm thành phố. Khoác lên dáng vẻ của cặp tình nhân, Phước đưa thiếu nữ 16 tuổi vào phòng và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi gây án, yêu râu xanh dọa cô gái không được nói với ai rồi chở về nhà. Tuy nhiên, gia đình đã phát hiện những bất thường của con em mình nên báo công an.

Nhơn Hội

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/12/3BA09E79/

Tu-an  
#40 Đã gửi : 31/12/2008 lúc 03:08:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Thứ Ba, 30/12/2008 - 6:25 PM

Cho bé gái xem ca nhạc khiêu dâm rồi hiếp


Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 7h sáng 28/12, cháu Nguyễn Thị T (SN 1997, trú tại Xuân Nội, Đông Anh) đến chơi nhà Nguyễn Văn Thành (SN 1979, ở gần nhà T). Lợi dụng sự ngây thơ của cháu gái, Thành cho T xem một video nhạc nhảy khiêu dâm. Khoảng 30 phút sau, Thành đóng cửa, bế cháu T vào trong buồng và thực hiện hành vi đồi bại.

Để che giấu hành vi phạm tội, Thành đã doạ cháu T là không được để lộ với bất kỳ ai. Tuy nhiên, ngày 29/12, gia đình cháu T đã phát hiện ra sự việc và đến công an trình báo.

Công an đã bắt Thành để xử lý.

Phúc Hưng

http://dantri.com.vn/Sukien/skphapluat/Cho-be-gai-xem-ca-nhac-khieu-dam-roi-hiep/2008/12/300297.vip

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
11 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.