Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang«<34567>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#81 Đã gửi : 17/09/2009 lúc 01:11:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hà Nội:
Bắt gã làm thuê dâm ô cô chủ nhỏ
Mỗi lần sàm sỡ bé gái 8 tuổi, "yêu râu xanh" đe dọa nếu để lộ sẽ giết chết.



Theo Bộ luật hình sự, người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt 3-7 năm: Phạm tội nhiều lần; đối với nhiều trẻ em; đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; gây hậu quả nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm.

Sáng 25/5, gia đình anh Tiến, ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội đến cơ quan công an trình báo con gái anh bị người làm thuê giở trò đồi bại.

Theo đơn tố cáo của anh Tiến, sau khi dọn quán nước ở dưới nhà, anh lên tầng 3 thì phát hiện Nguyễn Trung Đức (19 tuổi ở Thường Tín, Hà Nội) đang sàm sỡ cô con gái 8 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đức khai nhận đã sàm sỡ bé gái 3 lần. Mỗi lần giở trò, hắn đều hăm dọa bé gái nếu nói cho ai biết sẽ bị giết chết. Tên Đức lên Hà Nội làm thuê ở của hàng rửa xe cho em trai anh Tiến được gần một năm nay, ăn ngủ tại cửa hàng.

Theo công an quận Ba Đình, kết quả giám định cho thấy bé gái con anh Tiến chưa bị xâm hại, nên có thể, đối tượng Đức chỉ bị khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em.
 
Theo Vnexpress

http://giadinh.net.vn/home/20090527082136871p0c1005/bat-ga-lam-thue-dam-o-co-chu-nho.htm


Tu-an  
#82 Đã gửi : 17/09/2009 lúc 01:15:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
HẬU GIANG:
Lạc mẹ, bé gái 5 tuổi bị xâm hại
Khổ dẫn em bé 5 tuổi vào nhà chủ đóng cửa lại... Ăn xong cơm, anh ta nảy sinh ý định đồi bại với bé gái này.
 
TAND tỉnh Hậu Giang vừa tuyên phạt Đỗ Văn Khổ 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Theo kết quả xác minh, Khổ và chị Đông đều làm thuê cho một hộ dân ở thị xã Vị Thanh. Một sáng, sau khi chèo xuồng chở chị qua sông đi chợ, Khổ quay về nhà chủ thì gặp cháu bé 5 tuổi con chị Đông đi tìm mẹ.

Anh ta dẫn cháu vào nhà chủ đóng cửa lại, đặt cháu nằm trên võng còn mình ngồi ăn cơm dưới đất. Trong nhà lúc này không có ai nên ăn xong, Khổ đã xâm hại tình dục con gái của chị Đông. Người mẹ về nhà, thấy con khóc lóc nên gặng hỏi, biết chuyện chị liền báo công an.

Theo Pháp Luật TP HCM
http://giadinh.net.vn/home/20090727101954692p0c1005/lac-me-be-gai-5-tuoi-bi-xam-hai.htm


Tu-an  
#83 Đã gửi : 18/09/2009 lúc 10:25:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
THÁI BÌNH:
Cháu bé tố bị ông lão 80 tuổi hãm hại: Dân bức xúc vì nghi can được tại ngoại
Giadinh.net - “Từ tháng 2/2008 đến khi vụ việc bị phát hiện (ngày 18/5/2009 - PV), ông ấy đã ép cháu quan hệ khoảng 7- 8 lần. Mỗi lần như thế, ông cho cháu từ 4.000 đến 10.000 đồng và doạ nếu cháu kể chuyện với ai sẽ giết chết cả nhà” - Giọng non nớt của đứa trẻ mới 13 tuổi kể lại câu chuyện đã qua khiến chúng tôi cảm thấy rất đau lòng...
Hành vi đồi bại

Trong đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH, anh Hà Văn K. (trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) viết: “Khoảng 8h ngày 18/5, hai vợ chồng tôi bận đi làm, chỉ có con gái tôi là cháu Hà Thị L. (sinh ngày 23/5/1996) trông nhà, thì ông Đỗ Văn Đ. (SN 1930, hàng xóm) có sang gia đình mượn cần bơm. Tại đây, ông Đ. đã có hành vi hiếp dâm cháu L.;
 
Lúc đó, có ông Phạm Văn Chiến sống cạnh gia đình tôi phát hiện ông Đ. đang có hành vi đồi bại với con gái tôi, nên đã gọi chúng tôi về để giải quyết. Ngay sau đó, gia đình đã báo sự việc với chính quyền địa phương đề nghị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
 
Khoảng 18h cùng ngày, Công an huyện Tiền Hải đã ghi lời khai và cho cháu L. đi giám định pháp y tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Sau khi có kết quả giám định màng trinh của cháu L. đã bị rách. Khoảng 21 giờ cùng ngày công an huyện đã bắt giam ông Đ.; Tuy nhiên, vừa qua ông Đ. đã được cơ quan công an thả về địa phương và tỏ ý thách thức gia đình tôi”.
 


Cháu L. chỉ khu vực bếp mà cháu bị ông Đ cưỡng bức.

 
Ngồi kế bên, chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu L.) đã không cầm nổi nước mắt khi kể lại câu chuyện đau lòng đối với đứa con gái 13 tuổi (khi sự việc bị phát hiện, cháu L. chưa tròn 13 tuổi- PV). Theo chị L., từ ngày sự việc xảy ra, chưa bao giờ ông Đ. tỏ ra ăn năn, hối lỗi hay đến gia đình thăm nom cháu bé.
 
Chị L. bức xúc: “Sự việc xảy ra làm cả gia đình chúng tôi vô cùng bàng hoàng, đau đớn. Từ ngày xảy ra sự việc đến nay cháu không muốn tiếp xúc với ai, cháu ít nói, hay nghĩ ngợi vu vơ, thấy người lạ mặt là cháu tỏ ra lo lắng, sợ sệt. Hiện chúng tôi rất hoang mang và mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc”.
 
Trò chuyện với chúng tôi, cháu L. vẫn chưa hết sợ sệt: “Sáng ngày 18/5, cháu đang ở nhà một mình thì ông Đ. sang hỏi mượn cần bơm thuốc sâu. Lúc cháu vào bếp tìm thì ông Đ. đi theo và bất ngờ kéo tay, đè cháu xuống sàn nhà bếp... Đúng lúc ấy, ông Chiến bước vào, cháu kêu lên: 'ông Chiến kìa!'. Thấy vậy, ông Đ vội vàng kéo quần lên rồi bỏ về nhà.
 
Trước đó, ông Đ đã từng làm như vậy khoảng 7-8 lần. Lần đầu tiên khoảng tháng 2/2008. Cứ mỗi lần quan hệ xong, ông Đ đe dọa: 'anh mà nói với ai là chết với ông, em sẽ giết cả nhà'. Sau đó, ông có cho cháu tiền, lúc thì 4.000 đồng, lúc thì 5.000 đồng, nhiều nhất là 10.000 đồng”.
 
Vì sợ bố mẹ đánh đòn, nên sau mỗi lần ông Đ bắt “quan hệ” cháu L không dám kể với ai cả.
 
Cần xử lý nghiêm



Ông Trần Văn An - Công an viên thôn Trình Trung Đông đang trao đổi với PV.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, ông Trần Văn An - Công an viên thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh cho biết: “Khoảng 10 giờ ngày 18/5, tôi nhận được tin báo của anh Hà Văn Tông (SN 1985, chú ruột cháu L.) về việc ông Đ. có hành vi hiếp dâm cháu L.' Ngay lập tức, tôi điện báo cho Trưởng và Phó thôn Trình Trung Đông đến gia đình anh K. xem xét và lập biên bản vụ việc.
 
Cháu L. cho biết có ông Chiến nhìn thấy, nên ngay lập tức tôi cùng chính quyền thôn đã cho gọi ông Chiến, ông Đ. đến để hỏi rõ sự tình và lập biên bản vụ việc. Ông Chiến trình bày với chúng tôi là phát hiện có tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp cháu L. nên đã nhảy tường rào sang thì thấy ông Đ. và cháu L. đang quay mặt vào nhau, đứng dựa sát góc tường. Lúc này, quần của cả hai người đều tụt sát đầu gối.
 
Do cháu L. mặt quay ra ngoài bếp nên nhìn thấy Ông Chiến và kêu lên. Khai với chúng tôi, cháu L. còn cho biết là trước đó (khoảng tháng 4/2009), khi cháu đang nằm xem tivi một mình ở nhà ông Đ. sang và thực hiện hành vi này. Sau đó, ông Đ. có cho cháu L. 4.000 đồng”.
 
Làm việc với chúng tôi, ông Chu Hoàng Thuyên - Trưởng Công an xã An Ninh cho biết: Theo kết luận giám định: Màng trinh rách ở 4 vị trí, vết rách cũ, có 2 vị trí rách đến tận gốc, không chảy máu”.
 
Ông Thuyên bức xúc: “Hành vi hiếp dâm trẻ em của ông Đ. đã quá rõ ràng và cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà Công an tỉnh Thái Bình lại cho rằng không đủ chứng cứ để kết tội ông Đ. hiếp dâm trẻ em và cho đối tượng này được tại ngoại.
 
Hiện ông Đ. đã đi khỏi địa phương mà không thông báo cho chính quyền sở tại. Nhiều ngày qua, người dân xã An Ninh đến công an xã tỏ rõ sự bức xúc và có ý kiến phản đối về việc ông Đ. tại ngoại, chúng tôi chỉ là cơ quan cấp dưới nên cũng chỉ biết giải thích cho dân một phần thôi. Thú thực, nếu hành vi của ông Đ. không được xử lý nghiêm, các ban ngành, đoàn thể địa phương sẽ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết”.
 

Tu-an  
#84 Đã gửi : 22/09/2009 lúc 02:00:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Hai, 21/09/2009, 16:45

Yêu râu xanh 15 tuổi

(ANTĐ) - Mới chỉ 15 tuổi nhưng Hoàng Hữu Lâm đã lừa và khống chế bé gái 8 tuổi cùng thôn để làm chuyện "người lớn".

Ngày 21 - 9, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi điều tra làm rõ, Công an huyện Văn Chấn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Hữu Lâm (15 tuổi, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn) về hành vi hiếp dâm trẻ em để lập hồ sơ truy tố theo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16-9, Hoàng Hữu Lâm đã lừa và khống chế giở trò đồi bại với cháu P.T.T (8 tuổi, người cùng thôn). Sau đó vụ việc bị gia đình cháu P.T.T phát hiện và trình báo đến cơ quan công an.

Hải Đăng 


http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=57922&channelid=80
Tu-an  
#85 Đã gửi : 22/09/2009 lúc 06:07:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Dụ bé gái 8 tuổi xem phim 'đen'



Ảnh minh họa: Javno.
Ảnh minh họa: Javno.

Sợ hàng xóm phát hiện, tên "yêu râu xanh" kéo bé gái 8 tuổi vào phòng, mở phim sex ra xem rồi làm "bậy".

Ngày 21/9, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Đinh Xuân Thắng 16 năm tù cho 2 tội "hiếp dâm trẻ em" và "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Hơn 4 tháng trước đó, khi uống rượu về, Thắng mở phim sex ra xem. Thấy bé gái chưa đầy 8 tuổi đến chơi, tên này cố tình dụ bé xem cùng. Sợ hàng xóm biết chuyện, "yêu râu xanh" kéo em gái vào phòng trong, tiếp tục mở phim và giở trò đồi bại.

Biết chuyện, mẹ nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Thắng.

(Theo Pháp Luật TP HCM)
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2009/09/3ba13ba1/


Tu-an  
#86 Đã gửi : 27/09/2009 lúc 02:07:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Phú Yên: Một học sinh lớp 2 bị hãm hiếp và sát hại

Cập nhật lúc 21h02" , ngày 25/09/2009

(VnMedia) - Sáng ngày 25/9, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm, mổ tửthi cháu Nguyễn Thi Trà My, sinh năm 2002, (vùng 12, thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) và xác định cháu My bị hãm hiếp và bị giết chết với các chấn thương nặng ở vùng đầu, cổ, vùng kín.

 

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Nghiệp cho biết: vào khoảng 17 giờ ngày 24/9, gia đình cháu My báo cáo cháu My đi học nhưng không thấy về nhà. Sau đó, mọi người tỏa đi tìm kiếm, đến 18 giờ 30 mới phát hiện cháu My bị giết chết trong tình trạng thương tích đầy người, cổ, mặt có nhiều vết thâm tím, đầu bị thương nhiều chỗ do vật cứng đập vào và không có quần áo nằm trên đám sắn cách nhà em khoảng 1km.

 

Qua điều tra ban đầu, Công an địa phương đã xác định hung thủ giết chết cháu My là tên Nguyễn Văn Khâu, sinh 1985, trú cùng thôn với cháu. Nguyễn Văn Khâu đã có vợ và 1 con tại Bình Định, sau khi vợ chồng Khâu chia tay, y đã về sống với bố mẹ đẻ tại thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp.

 

Trước đây đối tượng này đã nhiều lần uống rượu say và có hành động sàm sỡ, quấy rối phụ nữ, bị chính quyền địa phương đưa ra kiểm điểm trước dân vào đầu năm nay.

 

Sau khi gây án, kẻ thủ ác đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

 

Cháu My, học lớp 2D, phân trường tiểu học Trung Lương 2, thuộc Trường Tiểu học An Nghiệp, là con của vợ chồng anh Nguyễn Công Khương và chị Nguyễn Thị Thúy. Hiện tại hoàn cảnh gia đình cháu My rất thương tâm, nghèo túng, bố mẹ đều làm rẫy. Cháu My có một em nhỏ là Nguyễn Văn Bảo (5 tuổi). Do cha mẹ đều làm rẫy xa, không có người đưa đón nên hàng ngày cháu My đi bộ đến trường cách nhà khoảng 2km.

 

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, chủ tịch UBND xã An Nghiệp cho biết: UBND xã đã trích ngân sách xã hỗ trợ cho gia đình cháu My 500.000 đồng để giúp gia đình mai táng cho cháu.

 

Hiện tại, Công an đang phát lệnh truy nã đối với tên ác quỷ Nguyễn Văn Khâu.


Nguyên Quang
http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=175358


Tu-an  
#87 Đã gửi : 02/10/2009 lúc 06:54:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình:
Láng giềng "râu xanh" xâm hại bé gái 5 tuổi
Giadinh.net - Từ khi bị người hàng xóm xâm hại đến nay, bé L luôn trong trạng thái ủ dột, biếng ăn, đêm ngủ mê sảng. Theo gia đình, bé L luôn kêu đau ở bộ phận sinh dục, mỗi khi đi tiểu bé khóc vì đau.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ bé Nguyễn Thị Phương L, xóm 8, xã Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình cả ngày để bé cho bà nội (73 tuổi) trông nom, để ra đồng mò cua bắt ốc mưu sinh. Ở nhà với bà, bé L hiếu động chạy sang nhà hàng xóm chơi và bị người hàng xóm mới 14 tuổi hãm hại.
 
Khi hàng xóm  biến thành... “yêu râu xanh” 

Hàng tháng trời nay, gia đình anh Nguyễn Văn V ở xã Gia Lâm, Nho Quan gom góp tiền ngược xuôi Hà Nội- Ninh Bình để đưa con gái Nguyễn Thị Phương L (SN 27/8/2004) đi điều trị. Từ khi bị người hàng xóm xâm hại đến nay, bé L luôn trong trạng thái ủ dột, biếng ăn, đêm ngủ mê sảng. Theo gia đình, bé L luôn kêu đau ở bộ phận sinh dục, mỗi khi đi tiểu bé khóc vì đau. Theo trình bày của anh V, trước đó, ngày 13/8, vợ chồng anh ra đồng bắt ốc, bé L ở nhà chơi với bà nội. Khoảng 7 giờ tối cùng ngày, khi bà nội nấu cơm trong bếp, bé L sang nhà Trần Thế Tr (SN 1995) là hàng xóm chơi. Lúc này, bố mẹ Tr không có nhà và Tr đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp bé L. “Trần Thế Tr đã bế cháu lên giường và thực hiện hành vi đồi bại”, anh V bức xúc.

Tối hôm ấy, đi làm về tới nhà vợ chồng anh V thấy con gái kêu đau ở vùng kín. Kiểm tra thấy vùng kín của con bị sưng tấy. Động viên dò hỏi, vợ chồng anh  V đau đớn khi nghe con kể lại sự việc. Ngay trong đêm đó, anh V  đã trình báo sự việc với cơ quan công an và đưa bé L đến bệnh viện điều trị. “Bộ phận sinh dục của cháu sưng tấy, bầm tím. Cháu không dám ở nhà mà cứ đòi sang nhà ông bà ngoại ở xã bên cạnh. Thương và xót con, tôi không biết phải làm thế nào”-  chị Đinh Thị H, mẹ bé L nói.

Gia đình bé L rất khó khăn. Bố mẹ của bé lấy nghề mò cua bắt ốc làm kế mưu sinh. Bé L là con duy nhất của vợ chồng anh chị H - V. Vì lo lắng cho con và vì vết đau ở vùng kín bé L chưa lành, gom góp được chút tiền nào vợ chồng anh V lại ngược xuôi Ninh Bình- Hà Nội đưa con đến các phòng khám chữa trị. Theo gia đình anh V, từ khi sự việc xảy ra đến nay, mặc dù là hàng xóm gần nhà nhưng bố mẹ của “yêu râu xanh” Trần Thế Tr chưa một lần qua hỏi thăm sức khỏe của bé L.
 


Ảnh minh họa: Đĩnh Đĩnh


Bắt tạm giam điều tra theo luật định

Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, anh Nguyễn Văn V bức xúc cho rằng các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Ninh Bình đã bao che, không xử lý hành vi phạm tội của kẻ đã thủ ác với con gái anh. Anh V cho rằng, sở dĩ như vậy là vì gia đình Tr có “thế lực” và Tr không có mặt tại nhà sau khi gây án là đã được gia đình đưa đi “lánh nạn” ở chỗ khác.

Ngày 25/9, phóng viên Báo GĐ&XH đã về Ninh Bình để xác minh những thông tin này. Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi nhận được trình báo vụ việc, Công an huyện Nho Quan đã có mặt và lập biên bản sự việc; 20h cùng ngày 13/8, Trần Thế Tr đã viết tường trình, thừa nhận hành vi phạm tội. CQĐT đã lấy lời khai và đưa cháu L đi giám định.

Ngày 25/9, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, Thượng tá Bùi Mạnh Thuần - Trưởng Công an huyện Nho Quan cho biết, vì vụ việc này nghiêm trọng nên đã được Công an huyện chuyển về CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau khi vụ việc được chuyển tới Công an tỉnh Ninh Bình, CQĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thế Tr về hành vi: Hiếp dâm trẻ em. Ngày 15/8 (2 ngày sau khi gây án) Tr đã bị cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam.
 

Tu-an  
#88 Đã gửi : 03/10/2009 lúc 01:17:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thầy giáo bị tố cường bức nữ sinh

02-10-2009 17:22:25 GMT +7
Theo Lộc Anh - Thanh Hải (VNN)

Khi thấy con gái đi tiểu ra máu và đau ở vùng kín, chị H. gặng hỏi thì mới té ngửa ra con mình vừa bị thầy giáo cưỡng bức.

Trưa ngày 2/10, cháu Lê T .Q, sinh năm 2000, là học sinh lớp 4, trường Tiểu học Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sau khi đi học về đã có những biểu hiện như đi tiểu ra máu và tỏ ra rất đau đớn ở vùng kín.

Chị Nguyễn Thị H. (mẹ cháu Q.) xót xa kể lại: "Khi thấy con gái có những biểu hiện khác thường, tôi đã gặng hỏi thì cháu đã kể lại toàn bộ sự việc".

Vào khoảng 8 giờ ngày 2/10, thầy P. V. V. ở huyện Cẩm Xuyên là giáo viên trực tiếp dạy Q., nhờ cháu về phòng trọ của thầy (khu nội trú trường) lấy hộ thầy quyển giáo án.

Khi cháu Q. vừa đến phòng thì thầy Vân cũng về theo.

Tại đây thầy Vân yêu cầu cháu Q. ôm lấy thầy để đo chiều cao rồi bảo cháu Q. lột hết quần áo để thầy “kiểm tra” cơ thể. Khi thấy cô học trò tội nghiệp đã tuân lệnh mình răm rắp, Vân đã dở trò đồi bại với cháu Q.

Cưỡng bức xong cháu Q, thấy quần áo của cháu dính đầy máu, Vân đã bảo Q. bỏ lại để thầy giặt cho và đưa cho Q. 2.000 đồng và dặn đừng kể chuyện này với ai.

Sau khi nghe con kể lại, chị H. và gia đình đã báo ngay cho cơ quan chức năng.

Thượng tá Nguyễn Đình Lĩnh - Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết:“Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử ngay đội trưởng đội điều tra lên hiện trường để xác minh sự việc. Trước mắt, chúng tôi sẽ cho cháu Q. đi khám để kết luận là cháu đã bị cưỡng bức hay chưa, sau đó sẽ xử lí theo luật định”.


http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=272422
Tu-an  
#89 Đã gửi : 03/10/2009 lúc 01:21:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Con nuôi hiếp dâm cháu ruột

(NLĐO)– Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, nhà ở P. Trường Thạnh, Q. 9, TPHCM) khoảng 9 giờ ngày 28-9, cháu T.T.T.H (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai, gọi bà Hoa bằng dì ruột) đang ngủ trong phòng riêng thì bị tên Đoàn Thanh Phong (SN 1984, ngụ quận 9)lẻn vào phòng, bóp cổ và khống chế rồi hiếp dâm cháu H.

 Sau khi sự việc xảy ra, cháu H., kể cho bà Hoa nghe và cùng bà Hoa đến công an để tố cáo.

Được biết tên Phong được bà Hoa xem như con nuôi.

Ngày 2-10, Công an quận 9-TPHCM đã ra bắt giữ đối tượng Đoàn Thanh Phong để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.


Tu-an  
#90 Đã gửi : 09/10/2009 lúc 02:11:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Truy bắt “yêu râu xanh” hiếp bé gái 4 tuổi
08/10/2009 17:24 (GMT +7)

Ngày 8-10, Công an huyện Bình Chánh – TPHCM đang điều tra, truy bắt đối tượng Lê Văn Tài (SN 1995, ngụ TP Cần Thơ, tạm trú nhà trọ không số ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) vì đã có hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 7-10, anh Phan Văn Lâm (SN 1979, tạm trú cùng khu nhà trọ với tên Tài) đến Công an xã Vĩnh Lộc A tố cáo vào lúc 10 giờ cùng ngày, tên Tài đã hiếp dâm cháu P.T.K.L (SN 2005, con gái anh Lâm) rồi bỏ trốn.

Theo B. An

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/tin113/410908/index.html#


Tu-an  
#91 Đã gửi : 11/10/2009 lúc 01:34:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Xâm hại trẻ em, lãnh 13 năm tù

10-10-2009 22:54:36 GMT +7
A.LONG

TAND tỉnh Long An vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Trịnh Khắc Vũ 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Giữa tháng 4-2009, nhậu xong, Vũ chạy xe đến nhà bạn ở xã Mỹ Lạc (Thủ Thừa) để rủ bạn nhậu tiếp.

Tới nơi, mọi người đều đi vắng, chỉ còn một mình cháu T. (12 tuổi). Vũ nổi thú tính, dụ dỗ rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Sau đó, hai lần khác đi nhậu ngà ngà, Vũ lại đến dụ dỗ cháu T. Mỗi lần như vậy, Vũ cho nạn nhân từ 10 ngàn đến 20 ngàn đồng, đến lần cuối cùng thì bị gia đình cháu T. phát hiện, bắt quả tang.
http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=273449


Offline Thiên_Hương  
#92 Đã gửi : 11/10/2009 lúc 04:37:01(UTC)
Thiên_Hương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 100

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 32 bài viết
5 trang cho những "con Dê", thật buồn sad
Hãy cho tôi thêm thời gian!
UserPostedImage
Tu-an  
#93 Đã gửi : 17/10/2009 lúc 09:58:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết




Thứ Sáu, ngày 16/10/2009, 19:46
'An ủi' rồi hãm hại cháu bé hàng xóm
Mẹ nạn nhân đã phát hiện ra hành vi đồi bại của tên "yêu râu xanh" (Ảnh minh họa)

'An ủi' rồi hãm hại cháu bé hàng xóm

(24h) - Thấy cháu Q. bị mẹ đánh, Thau chạy sang, vờ dỗ dành, hứa sẽ mua bim bim cho cháu Q. ăn rồi dắt cháu ra khỏi nhà. Đến đầu ngõ, Thau bế cháu tới khu vực vắng để thực hiện ý đồ đồi bại...

19h30 ngày 6/10, mẹ cháu Q., sinh 2003, cùng một người thân trong gia đình hớt hải đi tìm cháu thì bất ngờ phát hiện con gái đang bị Phạm Văn Thau, sinh 1954, ở thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ, huyện An Lão làm trò đồi bại, cách nhà không bao xa.

Mẹ cháu Q. hét lên và lao tới. Lập tức, một số người ở gần đó đổ ra, vây bắt tên Thau. Tại trụ sở công an xã Trường Thọ, Phạm Văn Thau đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thau là đối tượng đã có một tiền án về tội giết người (năm 1998), bị TAND TP xử 18 năm tù giam, đã có vợ và 2 con trưởng thành. Trong thời gian Thau chấp hành án phạt tù cũng là khi người vợ đơn phương làm đơn ra tòa xin ly hôn. Sau khi ra tù, Thau trở về địa phương sống một mình.

Gần đây, Thau làm thuê tại một công trường xây dựng và trọ tại nhà ông ngoại của cháu Q. Tối 6/10, sau khi cùng ông ngoại cháu Q. ăn cơm tối, Thau nghe thấy tiếng cháu Q. ở nhà bên đang khóc vì bị mẹ đánh liền chạy sang can ngăn.

Thau vờ dỗ dành bảo sẽ đưa cháu Q. sang nhà ông ngoại ngủ và mua bim bim cho ăn rồi dắt cháu ra khỏi nhà. Đến đầu ngõ, Thau bế cháu tới khu vực vắng để thực hiện ý đồ đồi bại thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 8/10, Công an huyện An Lão đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thau về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nội vụ đang được Công an huyện An Lão tiếp tục điều tra, xử lý.


24H.COM.VN (Theo An Ninh Hải Phòng)
http://www21.24h.com.vn/news/detail/51/256600/an-ui-roi-ham-hai-chau-be-hang-xom.24h
Tu-an  
#94 Đã gửi : 20/10/2009 lúc 05:58:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Xâm hại bé gái lớp 2, giả điên cũng không thoát

Hiệp thấy cháu bé đi học về liền rủ vào nhà, đóng kín cửa rồi giở trò đồi bại.



Xâm hại bé gái lớp 2, giả điên cũng không thoát

Giả bệnh tâm thần, Nguyễn Văn Hiệp vẫn phải cúi đầu lãnh án.

Sáng 19/10, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp, ngụ huyện Quỳ Châu 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và buộc Hiệp bồi thường cho người bị hại 9,5 triệu đồng.

Trưa 18/4, thấy cháu L.T.T (tám tuổi, học lớp 2) đi học về, Hiệp rủ cháu vào nhà Hiệp chơi. Khi cháu T. vừa bước vào nhà, Hiệp đóng kín cửa và bế cháu lên giường giở trò đồi bại. Buổi chiều, mẹ cháu T. tắm cho cháu phát hiện ra sự việc và trình báo công an.

Sau khi Hiệp bị bắt, người nhà của Hiệp cho rằng Hiệp bị điên. Còn tên yêu râu xanh cũng giả vờ ngớ ngẩn. Tuy nhiên, theo kết quả giám định pháp y tâm thần ngày 3/6, sức khỏe tâm thần của Hiệp hoàn toàn bình thường, có đầy đủ khả năng nhận thức về hành vi của mình.

Năm 1999, Hiệp từng bị TAND tỉnh Nghệ An phạt sáu năm tù về tội giết người và được đặc xá ra tù vào dịp 30/4/2003.

Theo Pháp Luật TP HCM

http://www.zing.vn/news/hinh-su/xam-hai-be-gai-lop-2-gia-dien-cung-khong-thoat/a68162.html


Tu-an  
#95 Đã gửi : 22/10/2009 lúc 02:41:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Hiếp rồi sát hại bé gái 9 tuổi

Rủ cô bé 9 tuổi đi chơi, Kín giở trò đồi bại và sợ bị phát hiện nên đã ra tay sát hại rồi vứt xác nạn nhân xuống hốc đá.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã bắt giữ Trương Văn Kín (16 tuổi, trú tại xã Cải Viên, huyện Hà Quảng) để điều tra truy tố trước pháp luật về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người .

Trước đó, ngày 14/10, cảnh sát nhận được tin báo, bé gái trú cùng xóm với Kín đi chơi không thấy về. Đến khoảng 21h cùng ngày gia đình tìm thấy cháu chết ở hốc đá gần xóm. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị hiếp dâm, trên cơ thể có nhiều thương tích. Trong đó việc bị bóp cổ và đập vỡ đầu là nguyên nhân dẫn tới cái chết thương tâm cho cô bé.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Kín khai nhận, 17h ngày 14/10 hắn rủ cháu bé cùng xóm đến chân núi chơi. Tại đây, Kín đã giở trò đồi bại với nạn nhân. Sau đó, sợ bị lộ, thiếu niên này đã bóp cổ cô bé đến khi nạn nhân ngất đi. Kín kéo người đến một hốc đá cách đó khoảng 70m định giấu.

Trên đường đi thấy cháu bé tỉnh lại, Kín dùng đá đập vào đầu nạn nhân. Chưa dừng lại, sau khi giấu xác, Kín còn dùng đá to đè lên. Kín về nhà như không có chuyện gì xảy ra.  

Hoàng Việt
http://ngoisao.net/news/hinh-su/2009/10/3b9cc2b2/


Tu-an  
#96 Đã gửi : 02/11/2009 lúc 01:30:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

“Yêu râu xanh” xộ khám vì cưỡng bức bé 9 tuổi

Cập nhật lúc 23:24, Chủ Nhật, 01/11/2009 (GMT+7)

 – Lợi dụng lúc vắng người, “yêu râu xanh” đã giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi nhưng hành vi bại lộ…

Ngày 1/11, nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang, cơ quan này đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thái (SN 1981, ngụ ấp Thị Tứ, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 29/10, em Lê Ngọc Kh. (9 tuổi, ngụ cùng ấp) sang nhà Thái chơi. Lợi dụng lúc nhà vắng người, tên Thái đã dụ dỗ em Kh. ra sau nhà thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi phát hiện, gia đình em Kh. đã báo công an huyện Hòn Đất bắt giữ Thái. Cùng ngày, cơ quan CSĐT công an huyện Hòn Đất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý hình sự “yêu râu xanh” Nguyễn Hữu Thái.

Trong một diễn biến khác, ngày 1/11 cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đang điều tra về một vụ “Hiếp dâm” xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 31/10 tên Huỳnh Tấn Hà (SN 1986, ngụ xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên) lợi dụng quen biết Nguyễn Thị Bạch L. (SN 1993, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên) đã chở L. đến vườn cao su ở ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên (Bình Dương) thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nạn nhân trình báo, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành xác minh, truy bắt thủ phạm.

  • Minh Dũng

http://vietnamnet.vn/xahoi/200911/Yeu-rau-xanh-xo-kham-vi-cuong-buc-be-9-tuoi-876470/
Tu-an  
#97 Đã gửi : 07/11/2009 lúc 03:16:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hà Tĩnh:
Xem phim sex rồi “giở trò” với bé gái hàng xóm
06/11/2009 14:08 (GMT +7)

Sáng nay 6/11, Công an huyện Hương Sơn đã quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân (SN 1986, ở xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn) vì tội hiếp dâm trẻ em.

Chiều 5/11, vừa xem phim sex Nhân vừa gọi điện thoại cho cháu P.T.V.A (SN 2000, hàng xóm) sang nhà chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé này.



Bị can Nhân tại cơ quan điều tra (ảnh: Hoàng Sơn).

Ngay sau khi nhận thông tin tố cáo của gia đình cháu V.A, Công an huyện Hương Sơn đã khẩn trương vào cuộc. Rất nhanh chóng, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng xác định Nhân hãm hiếp cháu V.A.

Tại cơ quan điều tra Nhân khai nhận: Khoảng 16h chiều 5/11, khi ở nhà một mình Nhân đã mở phim sex ra xem. Do bị kích động từ những hình ảnh trên phim, y đã gọi điện thoại cho cháu V.A bảo sang nhà nhờ chút việc.

Sang đến nơi thấy Nhân đang xem phim sex, cháu V.A đã chạy ra vườn. Nhân gọi với theo nói quay lại bảo là nhờ tí việc. Tin lời, V.A đi vào nhà lập tức bị Nhân bế thốc lên gường.

Mặc dù đã van xin nhưng cháu V.A đã bị hãm hại. Sau khi được thả ra, V.A đã chạy về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe.

Theo Văn Dũng

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/415687/index.html


Offline lên án cảnh tỉnh  
#98 Đã gửi : 12/11/2009 lúc 07:10:28(UTC)
lên án cảnh tỉnh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2009(UTC)
Bài viết: 42

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Những đứa trẻ bị cưỡng bức phải làm mẹ
11/11/2009 15:27 (GMT +7)

Trẻ bị xâm hại tình dục đang trở thành một vấn nạn, không chỉ nạn nhân và gia đình đau khổ mà ngay cả dư luận xã hội cũng phẫn nộ lên án.

Mang thai mà không biết

Ngày 14/7/2009, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thế Đại (23 tuổi, ngụ tại P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM) mức án 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", buộc bị cáo bồi thường 119 triệu đồng cho người bị hại.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Nguyễn Văn Thế Đại từ Đồng Tháp lên TP. HCM ở nhờ tại nhà chị N.T.A.H trên địa bàn P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú. Tại đây, Đại quen biết với cháu N.T.P.U (SN 1996) do cháu này thường xuyên được mẹ gửi đến nhà chị H để học ngoại ngữ vào những ngày cuối tuần. Từ khoảng tháng 6/2007, trong thời gian chờ mẹ đến đón sau mỗi buổi học, cháu U. thường lên gác chơi đùa với Đại. Sau nhiều lần nô đùa, Đại nảy sinh ham muốn quan hệ với U. nên rủ em làm "trò người lớn", trong suốt thời gian dài nhưng bố mẹ U. không hề hay biết.

Khoảng tháng 6/2008, thấy U. có những biểu hiện khác lạ, gia đình đưa đi khám thì mới phát hiện con gái đã mang thai được 17 tuần. U. kể lại toàn bộ sự việc nên gia đình đã làm đơn tố cáo Đại trước cơ quan công an.



(Minh họa: Lâm Thao)

Ngày 11/4/2008, cơ quan điều tra chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam Nguyễn Văn Cường (xã Hoà Định) về hành vi giao cấu với trẻ em. Trước đó, tháng 8/2007, bé H đang ngồi xem tivi một mình thì Cường sang nhà chơi, rồi giở trò đồi bại ngay tại đây. Khoảng một tuần sau, Cường lại sang nhà bé H và giao cấu với em thêm hai lần nữa. Khi thấy bụng con gái có dáng vẻ khác thường, cha mẹ đưa em đến Bệnh viện Chợ Gạo để siêu âm và kết quả cho thấy bào thai đã được hơn 20 tuần.

Tháng 12/2007, lợi dụng bé L. bị đau chân và nằm ở nhà một mình, Nguyễn Văn Ngọc, 20 tuổi ở huyện Tuyên Hoà (Quảng Bình) đã vào nhà đóng cửa lại rồi cưỡng hiếp. Khi bị cô bé 15 tuổi chống cự, tên hàng xóm đã dùng tay bóp cổ em và đe doạ. Do lo sợ nên em không dám nói cho cha mẹ biết. Sau đó, Ngọc đã 3 lần cưỡng Hiếp Loan cho đến khi mang thai tháng thứ 7, gia đình mới phát hiện đưa tên "yêu râu xanh" ra trước vành móng ngựa.

Khổ vì "ông nuôi"

Một bé gái ở huyện Thanh Bình, Đồng Tháp với gương mặt còn rất ngây thơ nhưng đã bế trên tay đứa con còn đỏ hỏn. Tuổi chưa đến 15 - em kể: "Năm 2000 được ba má đồng ý, con đến nhà "ông nội nuôi" để giữ đám trẻ tập trung trong mùa lũ tổ chức ngay tại nhà ông.

Sau khi nước rút, nhóm trẻ giải tán, "ông nội" biểu con ở lại vừa cắt cỏ nuôi dê, vừa lo cơm nước cho ông... và hứa sau này khi ông chết sẽ để lại cho gia đình con 5 công ruộng, trong thời gian còn ở, lâu lâu "ông nội" cũng cho con tiền và gạo... Tới năm 2003 "ông nội" cất trại vào ở trong đồng rồi đến nhà con kêu ba má con cho con vào ở với ông. Khi ông đến, con đang ở nhà một mình và con bị ông hại. Ông doạ, nếu nói ra ông sẽ giết chết hết dòng họ, ba má và cả 4 anh em tụi con. Ba má con không nghi ngờ gì cho con đến ở cùng "ông nội" và con bị hại thường xuyên đến khi gần sinh, bố mẹ con mới biết".

12 tuổi phải làm mẹ

Trần Thị K sinh ngày 23/10/1993 ở Bắc Cạn lớn lên trong cảnh gia đình li tán, mẹ mất sớm, không chịu sống cảnh gà trống nuôi con nên bố của em cũng bỏ lại em cho bà ngoại nuôi khi còn đang khát sữa, để tìm cuộc sống mới.

Đến năm K 6 tuổi thì bà ngoại mất, dì ruột lại đón em về nuôi cho đến tận bây giờ. Lớn lên trong tình thương của dì chú nhưng lại thiếu tình cảm của cha mẹ nên tính em cũng trầm và ít nói. Em kể: "Tối hôm đó khoảng 9 giờ đêm, khi tất cả mọi người xung quanh đã đi ngủ, dì đi ăn đầy tháng ở bản bên, chú đi soi cà chưa về nên em phải ở nhà một mình.

Lợi dụng lúc người lớn đi vắng, tên T. 18 tuổi ở cùng thôn đã giả vờ đến gọi cửa mua thuốc lá. Khi em dậy mở cửa để bán hàng cho khách thì tên T đã giở trò đồi bại với em. Chỉ khi cái thai trong bụng em bước sang tháng thứ 7, lúc đó dì em mới phát hiện ra.

Lo cho tương lai của K sau này nên dì em đã đưa em đến Khoa sản, bệnh viện đa khoa Bắc Cạn để phá thai nhưng do K còn nhỏ quá, sức khoẻ yếu cộng thêm cái thai quá lớn nên các bác sĩ ở khoa sản khuyên gia đình không được phá để tránh nguy hiểm sau cho cả hai "đứa trẻ". Hai tháng sau khi K chuyển dạ sinh được một bé trai nặng 2.4kg, bất đắc dĩ em đã phải làm mẹ khi chưa tròn 12 tuổi.

Mỗi "thai phụ nhi" trên là mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều giống nhau cùng bị những tên "yêu râu xanh" làm hại để rồi phải làm mẹ một cách bất đắc dĩ, bởi vậy, cần nghiêm trị những kẻ gây ra tội ác này.

Theo Hà Vi

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/416389/index


Tu-an  
#99 Đã gửi : 15/11/2009 lúc 03:12:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết




Tạm giữ 2 "yêu râu xanh"
17:31:00 14/11/2009, cập nhật cách đây 3 giờ
Hai thanh niên đưa bé gái 12 tuổi đi chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 10/11, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Hưng và Nguyễn Văn Tuấn, cùng ở Phú Bình, Thái Nguyên về hành vi hiếp dâm và dâm ô với trẻ em.

Trước đó, tối 8/11, 2 đối tượng trên rủ cháu Nguyễn Thị Tr. (12 tuổi) ở Liên Mạc, Từ Liêm cùng một người bạn đi chơi. Hưng đưa cháu Tr. vào vườn bưởi thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ về trước. Tuấn tiếp tục đưa cháu Tr. đến chỗ khuất vắng giở trò dâm ô.

Sau khi nhận tin trình báo của gia đình cháu Tr., Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm đã điều tra, bắt giữ Hưng và Tuấn, lập hồ sơ xử lý




H.V

http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2009/11/122427.cand
Offline hyvongtroithuong  
#100 Đã gửi : 15/11/2009 lúc 03:38:34(UTC)
hyvongtroithuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2009(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nam Hải

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Anh Tuấn tìm đâu ra mấy cái này nhiếu quá vậy
Ko có gì để nói nữa , tôi ko có tư cách tồn tại trên dd này và tất cả những gì tui nói là đã sai , uh các bạn đúng đó .Lời nói cuối cùng tôi muốn gỡi đến các bạn , KHI ĐÃ CHỌN VIỆC MÌNH LÀM THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN
CẦU CHÚC CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN HIV.COM.VN TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
11 Trang«<34567>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.