Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline songdesong  
#41 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 03:27:23(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:
Đã thề ko nói, nhưng mà cứ ngứa miệng chứ . Xin xá tội cho con!!!

Khi đã trong tâm trạng "nghi ngờ bị nhiễm H" thì ko ai nói là ai khổ hơn ai được ông ah, mỗi người có 1 hòan cảnh riêng, 1 cuộc sống, có hoặc chưa có gia đình... nhưng tôi đảm bảo là  ai cũng khổ như nhau cả thôi.

Tôi là người chưa có gia đình, tuy nhiên tôi hiểu được cái hạnh phúc của cái tổ ấm nhỏ của ông, và tôi tôn trọng nó, ông là người chủ, ông phải có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ nó, nên thực sự tôi rất bực với cách sống của ông hiện nay, xin lỗi nhé, ông mà là bạn tôi tôi đâp cho chết trước, chả cần phải đợi H, "chắc vẫn sướng hơn nếu biết chắc chắn mình có H " Tại sao ông chỉ căn cứ vào các triệu chứng mà ông dám khẳng định là đã bị H, rồi từ đó dằn vặt bản thân và gia đình của mình. Ông hãy xem bài của anh Honda đi (có gia đình, có con nhỏ), người ta triệu chứng tùm lum như vậy, mà người ta vẫn can đảm đi xét nghiệm (rất đều đặn) tại vì sao?!

Tôi gửi ông câu chuyện nhỏ này, có thể ông đọc rồi, nhưng tôi vẫn muốn ông đọc và suy ngẫm lại, tại sao con gà lại không 1 lần thử bay để thấy mình là đại bàng?

Bên sườn núi có một tổ chim đại bàng, trong tổ có bốn quả trứng. Một hôm, một trận động đất lớn làm rung chuyển ngọn núi và cái tổ, một quả trứng lăn ra khỏi tổ và rơi xuống trại gà nằm phía dưới chân núi. Một con gà mái trong trại tình nguyện ấp quả trứng lớn này.

Quả trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp và đương nhiên, nó được nuôi nấng như một con gà. Chẳng bao lâu sau, bản thân đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, nó vẫn mơ ước một điều gì đó cao hơn, xa hơn là cái chuồng gà nó đang sống.

Một ngày, trong khi đang chơi đùa ngoài sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời. "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó". Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà thì không thể bay cao".

Đại bàng tiếp tục nhìn lên trời. Nó mơ ước có thể bay cùng với những con chim đại bàng. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước đó của mình, bầy gà lại bảo là mơ ước đó không thể xảy ra. Cuối cùng, đại bàng cũng tin rằng đó là sự thực. Nó không còn nghĩ đến ước mơ đó nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian làm gà, đại bàng chết...


Nếu ông cảm thấy khó chịu với những lời tôi nói thì cứ bảo nhé! Tôi stop liền.

Đọc bài của ông xong tôi hổng thấy tức ông chút nào, thế mới hay chứ! Có quan tâm đến tui, ông mới mặc sức mà "tổng sỉ vả" chứ. Tôi cảm động lắm, mà đọc bài ông viết tui cũng đỡ stress, cười hỉ hả...
Đừng bỏ tui nha, ông cứ nói nữa đi để tui có can đảm đi xét nghiệm.
Offline songdesong  
#42 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 04:27:10(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

các ông ơi, tôi biết là các ông tức lắm rùi. Nhưng càng ngày tôi càng thấy người mệt mỏi, rệu rạo. Tôi cũng cố gắng nghe các ông nhưng thực lòng khó quá, vì tôi không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính mình Nhung rồi từ từ rồi tôi sẽ đi. Làm gì mà cáu kỉnh um tùm lên vậy......
Offline oblivion79  
#43 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 04:40:23(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:
các ông ơi, tôi biết là các ông tức lắm rùi. Nhưng càng ngày tôi càng thấy người mệt mỏi, rệu rạo. Tôi cũng cố gắng nghe các ông nhưng thực lòng khó quá, vì tôi không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính mình Nhung rồi từ từ rồi tôi sẽ đi. Làm gì mà cáu kỉnh um tùm lên vậy......


Cáu là còn hiền với ông đó . Can đảm lên ông bạn ah!!! Anh em sẽ hỗ trợ ông. mà này, ông ở HCM hay HN?
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline songdesong  
#44 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 05:25:30(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Tui ở Hà Nội. còn ông ở đầu zậy? Hôm nay, tôi đang đấu tranh tư tưởng là có nên đi xét nghiệm không đây. Từ giờ tới chiều, tôi sẽ quyết định. Còn nếu không thì lại để tuần sau vậy.
Trời ơi, quyết định khó hơn lên giời, chưa bao giờ lại phải đứng trước sự lựa chọn kinh hoàng đến vậy. Biết sống hay chết đều ở cái xét nghiệm này, đáng sợ thật. Tại sao lại có căn bệnh oái oăm thế nhỉ??????
Offline oblivion79  
#45 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 05:35:28(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Tiếc quá, tôi lại ở HCM ròai, ở HCM thì xin hứa là tôi sẽ đi xn cùng ông, sau khi nhận kq AT thì tôi sẽ tẩn cho ông 1 trận . Ở HN ông có thể liên hệ với bác đạp xe đạp để đi xét nghiệm cùng bác ấy, có thêm anh em chia sẻ trong thời gian chờ đợi.

http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=123538

Cố gắng lên ông bạn ah, trước sau gì cũng phải đối đầu với nó. Luôn có anh em đứng sau ủng hộ và cầu chúc cho ông.

Ngàn lời cầu chúc bình an đến ông và gia đình. AT, AT và chỉ AT


Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline songdesong  
#46 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 05:45:14(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Ngẫm lại, mình thấy từ đời ông bà, bố mẹ rồi đến đời mình chưa bao giờ ăn ở thất đức. Lối sống của mình đâu có gì phải bàn, ấy vậy mà tự dưng lại phải ôm đầu, ngày đêm suy nghĩ mà dán mắt vào cái máy vi tính mà mò mẫm thông tin về căn bệnh thế kỷ để dò xét, để đối chiếu xem triệu chứng vậy là do đâu vì cái gì, và rồi sợ hại, rồi hy vọng chợt đến rồi chợt đi khi chẳng tìm thấy căn bệnh nào khác gây ra những triệu chứng giống  mình mà không phải là do virut hiv. Và luôn đặt câu hỏi, Tại sao cả hai vợ chồng mình lại có thể chết vì căn bệnh này sao?????????
Rồi bỗng dưng muốn nhảy vào diễn đàn xem sao, xem có ai như mình không để cùng hỉ hả, kêu la với nhau cho vơi bớt khổ đau. Mà cũng hay, diễn đàn cũng lắm tên vui tính ah, đọc riết cũng thấy vui vui. Đỡ stress.  
Đúng là diễn đàn như cái chum để ta đổ stress vào và moi ra những tia sáng hóm hỉnh làm dịu đi sự căng thẳng, bức bối.
Thanks.
Offline ngoi_hanhphuc  
#47 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 05:49:05(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cố lên songdesong CỐ LÊN SONGDESONG 123 CỐ LÊN
anh em trong dđ cùng nhau cổ vũ cho tên này đi.chúng ta cùng nhau tiếp thêm sức mạnh cho hắn nhé.NÀO CỐ LÊN CỐ LÊN
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline oblivion79  
#48 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 05:49:48(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Có những dấu hiệu tích cực trong suy nghĩ của ông bạn rồi đó. Xin chúc mừng. Xin nhớ là "đánh kẻ chạy đi chứ ko đánh kẻ quay lại" ăn năn sám hối nhiêu đó ngày là đủ rồi, quay trở lại với cuộc sống hạnh phúc trước đây bạn nhé!!!

Có qua những ngày đáng sợ như thế này để rồi mới cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống, yêu những thứ bình dị xung quanh ta biết bao...

Thêm 1 lời chúc AT nữa đến cho gia đình bạn!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline songdesong  
#49 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 05:53:24(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Liệu hôm nay, mình có quyết định được không nhỉ? Xem cả ngày giờ rồi. Hôm nay, ngày đẹp, đầu giờ chiều là giờ đẹp. Hic hic, đi hay không??? hic hic....Nếu đi, kết quả có đẹp không nhỉ, hic hic....Căng thẳng quá, cứ viết lung tung beng cả lên. Ngồi ở văn phòng nghĩ đến đi mà đã căng thẳng thế này, mà ngồi trước phòng xét nghiệm rồi ngồi đợi kết quả chắc rơi tim ra ngoài mất. Mèn ơi, sao đời lại có lúc khổ vậy chứ!!!!!

Offline phattaitam  
#50 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 05:59:39(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

kết quả ra sao cũng phải nhận lấy nó, nhưng chắc chắn nó sẽ là AT  và nên lấy đó làm một nấc thang để bước lên cao hơn trong cuộc đời, để iu thương trân trọng cuộc sống này hơn, cố lên anh
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline oblivion79  
#51 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 06:02:39(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Bình tĩnh nào bạn. Hãy đứng lên, ra ngòai, nói với người này 1 câu, cười với người khác 1 cái, ... sẽ bớt lo lắng thôi. Bác pass (đạp xe đạp) sẽ giúp ông. Xin nhớ rằng những lời chúc trên 4rum này rất hiệu nghiệm!!! Những lời chúc xuất phát từ trái tim

1 lời chúc AT nữa


Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline ngoi_hanhphuc  
#52 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 06:22:19(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:

Liệu hôm nay, mình có quyết định được không nhỉ? Xem cả ngày giờ rồi. Hôm nay, ngày đẹp, đầu giờ chiều là giờ đẹp. Hic hic, đi hay không??? hic hic....Nếu đi, kết quả có đẹp không nhỉ, hic hic....Căng thẳng quá, cứ viết lung tung beng cả lên. Ngồi ở văn phòng nghĩ đến đi mà đã căng thẳng thế này, mà ngồi trước phòng xét nghiệm rồi ngồi đợi kết quả chắc rơi tim ra ngoài mất. Mèn ơi, sao đời lại có lúc khổ vậy chứ!!!!!

tôi bảo ông gọi cho người này nhé đi cùng hắn may mắn lắm hắn tên hà số máy la0943526600
sáng nay tôi thấy ông thần may mắn ghé qua dd đấy ông bảo hôm nay tên nào đi xn thì âm tính hết
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline oblivion79  
#53 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 06:25:50(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
tôi bảo ông gọi cho người này nhé đi cùng hắn may mắn lắm hắn tên hà số máy la0943526600
sáng nay tôi thấy ông thần may mắn ghé qua dd đấy ông bảo hôm nay tên nào đi xn thì âm tính hết


Nãy giờ nhắn YM! cho bác dap xe đạp mà ổng hok trả lời, ko biết trưa nay bận việc jì nữa May quá lại có bạn.

Ông thần may mắn ổng đăng ký thường trú tại 4rum lâu rùi. Chắc bạn ngoi_hanhphuc mới dzo nên chưa biết thôi

Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline oblivion79  
#54 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 06:37:40(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Never gửi lời chúc AT đến bác songdesong

(tên này đang đi học, nhắn tin nhờ mình post dùm)
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline honda  
#55 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 07:13:43(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trường hợp của bạn thì chắc chắn ÂM rồi, do đó Honda không cần chúc cũng Âm.
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline passion4love  
#56 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 07:19:34(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Đi thôi nào, là em đi thôi nào
Ngày đi xét nghiệm lừng chừng làm chi
Đi thôi nào, em đi thôi nào
Mang về Âm Tính cùng vui mọi người
Đêm pháo hoa, vang tiếng ca. Đi thôi nào đừng lên khóc lóc
la la la lá la là la la la lá la

Remix bài hát Bay Lên Nào. Cho anh biết bao giờ em muốn đi xn nào. Chiều nay???

There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline oblivion79  
#57 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 07:29:52(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Bác pass hài gớm, cứ tưởng sáng nay bác bận bịu jề. thì ra lo sáng tác....
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline man2evil  
#58 Đã gửi : 12/09/2008 lúc 10:23:47(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đang đợi ngày bác sốngđểsống đi XN, có cái kết quả Âm mang về, và a e chúc mừng....
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline oblivion79  
#59 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 12:25:02(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Ông songdesong chieu nay co di XN ko vay, KQ the nao rui???
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline ken0101  
#60 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 01:04:59(UTC)
ken0101

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC)
Bài viết: 252

-Kết quả chắc chắn sẽ âm tính thôi đó mà
Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.