  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
... 23 tháng Chạp... một chiều mùa đông ẩm thấp và rét mướt... Xung quanh đây đó người ta vẫn tất bật cỗ bàn, vàng mã để làm lễ tiễn đưa ông Công- ông Táo về trời... dù rằng với tình hình chung năm nay có vẻ không được nhộn nhịp như mọi năm - khủng hoảng toàn cầu mà  Anh vẫn nằm đây, trong căn gác nhỏ, nghĩ về một năm qua với những điều được mất... những gì đã làm được và những gì còn nợ lại ngày mai... Đã năm ngày kể từ khi anh bị hạ cánh an toàn, coi như kết thúc một năm đầy những trúc trắc, thay đổi khó lường... Người ta thường hay ví cuộc đời một con người cũng giống như một dòng sông vậy, mờ ảo, huyền hoặc và không thể nhìn thấy đáy. Khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh nghĩ đến là em. Anh nhận ra rằng, chẳng phải lúc hạnh phúc nhất hay lúc đau đớn cùng cực nhất anh mới nghĩ đến em. Mà ngày cả khi bắt đầu một suy nghĩ thì cũng là em đầu tiên. Như một bản năng có sẵn trong tâm hồn anh vậy, bản năng yêu thương... Và với anh một năm qua đi, điều hạnh phúc nhất là anh được sống trong tình yêu ấm áp vô bờ bến em dành cho anh. Như một điều kỳ diệu vẫn thường ẩn hiện đâu đó trong cuộc sống hàng ngày mà đôi khi ta vô tình không nhận ra. Dù biết rằng đời nào ai biết trước, nhưng có một điều có thể là dù có điều gì mới mẻ mà anh không đón nhận thì tình cảm đó sẽ mãi vẫn còn, không gì thay thế được. Và cũng trong những lúc khó khăn nhất, anh vẫn luôn có gia đình và bạn bè ở bên cạnh. Hy vọng rằng sau này dù trong bất cứ hoàn cảnh nào những người hôm nay còn ở bên nhau thì sẽ mãi mãi được bên nhau... Dù biết rằng có thể mọi người sẽ chẳng bao h đọc được những dòng chữ này, nhưng anh vẫn muốn viết để cảm ơn mọi người, Ba- Mẹ, Anh em bạn bè và Em... vì tất cả những gì đã qua... Cảm ơn cả những người bạn đã lâu rồi không gặp và cả những người bạn chưa gặp... Chúc mọi người một năm mới mạnh khoẻ, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc... | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2006(UTC) Bài viết: 33
|
Thằng em! Cố gắng lên! Cứng rắn lên!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của phuonghoang đã viết:Thằng em! Cố gắng lên! Cứng rắn lên!
Phượng hoàng thì chắc là tính nữ. Tôi cũng động viên thằng em như thế. Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
em thương yêu, em nghĩ gì và đang làm gì lúc này? chuyện sai ko phải do anh mà.... sao anh luôn phải chịu bất công như vậy? mong anh sớm khỏi cảm giác giằng xé này và mong em hạnh phúc, tìm được người yêu em thật sự....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2006(UTC) Bài viết: 33
|
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của phuonghoang đã viết:Thằng em! Cố gắng lên! Cứng rắn lên!
Phượng hoàng thì chắc là tính nữ. Tôi cũng động viên thằng em như thế. Vinh_man Tôi là nữ bạn ạ! Tôi rất thích đọc bài of bạn, hay lắm. Hân hạnh được làm quen!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của the_Rock đã viết:Giờ đây anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Anh cảm giác mình là một tù nhân ở trong một nhà tù vĩ đại của cuộc đời. Trong tất cả những điều khủng hoảng và dằn vặt này thì cảm giác rằng em không còn hình bóng của anh trong trái tim là cảm giác mà anh sợ hãi nhất. Ngay cả trước đây, khi chưa hiểu biết gì về H. Anh đón nhận nó với những cảm giác khủng hoảng và tồi tệ cũng chưa trải qua cảm giác sợ hãi đến tột độ như vậy.
The Rock thân mến! Ông Nguyễn Bảo Sinh, hỗn danh Sinh Chó, người Hà Nội, ông ta có hỗn danh như thế vì ông ta sinh sống bằng nghề nuôi chó cảnh. Ông Sinh có hai câu thơ: Khi yêu xiềng xích dưới chân Thì xiềng xích ấy là Thần tự do. Mình không phóng tác nữa, nhưng giờ thì mình yêu luôn cả con HIV. Ai làm gì tôi thì làm đi, tôi yêu quý con HIV đó. Chẳng việc gì mà phải nguyền rủa nó cả. Con HIV là xiềng xích, mình yêu nó thì nó thành Thần tự do, và chúng ta thoải mái SỐNG CHUNG VỚI HIV. Bác vinh_man thân mến đôi khi em cảm thấy con H trong người mình cũng dễ thương phết.có rất nhiều người ví von con H của anh em mình với nhiều cái tên,chẳng hạn như dòng máu Việt cộng,hay dòng máu phượng hoàng vv  .vậy nên nó làm anh em mình rất đặc biệt phải không bác  ?từ khi có nó trong người em được mẹ chiều hơn này  ông bô cũng tình củm hơn mặc dù nhiều khi ông bô vẫn buông ra những câu nói làm mình buồn  .nhưng bác biết không khoảng 15 năm ông bố em mới gọi em một câu con trai  .đấy nhờ nó mà em được bố gọi một câu con trai sau 15 năm đó,đối với em bây giờ nó lại là bạn thân của em đấy.  | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Chúc mừng ông bạn nhé.Thấy tinh thần ông vui vẻ thế.Tôi mừng cho ông nhiều lắm.Giữ sức khoẻ còn là trụ cột của gia đình nhé.Con gái dạo này có khoẻ không?Có ngoan không?Ui nhớ con bé quá.Hạnh phúc nhất là ông đấy !  | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Anh đã khóc, đã từng dằn vặt bản thân với muôn vàn câu hỏi và cũng ngần ấy câu trả lời... Nhưng chẳng làm sao có thể lấp đầy được sự hụt hẫng vô tận, chẳng thể xoa dịu tâm hồn anh như trong hoả ngục... Và anh cũng thôi không đi tìm nữa, bởi vì dù câu trả lời có ra sao thì tình yêu của anh đối với em vẫn sẽ không thay đổi. Yêu nhau tự nhiên, chỉ vì đó là em. Thì xa nhau cũng đừng hỏi tại sao phải không em. Biết vậy mà anh vẫn rất buồn, anh có thể vì tình yêu mà làm tất cả nhưng cũng không thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Bởi vì anh biết rằng trong cuộc sống chỉ tình yêu thôi là không đủ. Anh có thể ích kỷ để khao khát một tình yêu của riêng bản thân mình, nhưng anh không đủ ích kỷ để chỉ vì hạnh phúc của riêng bản thân mình mà không cảm nhận được sự đau khổ, miễn cưỡng của người khác. Anh cũng chẳng thể sống cho riêng bản thân mình được, mà anh còn sống vì những điều khác, vì những người khác. Trong đó có tình yêu và có cả em. Một ngày bình thường nào trôi qua phần lớn thời gian của anh cũng đều nghĩ về em, về tất cả những gì mình đã có với nhau. Như món ăn tinh thần không thể thiếu của đời sống vậy. Nhưng anh cũng biết rằng có thể với em tất cả chỉ như là một cơn gió thoảng qua, hay với anh sâu sắc như là một phần máu thịt. Cho nên dù chẳng biết mai này ra sao hay cuộc sống luôn có hai mặt, và tình cảm thì phải từ hai phía... thì anh vẫn ước mong đến một ngày nào đó chúng mình là một, không thể tách rời. Và anh mỗi khi thức dậy được nhìn thấy em, hay trước khi đi ngủ được gọi tên em, hàng ngày nói lời yêu thương mà sẽ chẳng bao giờ biết chán... Có lẽ giờ đây ước mơ đó dần xa vời mất rồi, nhưng anh vẫn sẽ không nản đâu. Trước đây anh từng đọc một bộ tiểu thuyết mà nhân vật nam chính chỉ vì một câu nói, hay một dòng chữ không rõ ràng mà chờ người mình yêu 16 năm trời đằng đẵng. Và thật hạnh phúc, sau bao năm chờ đợi họ lại được bên nhau. Anh không biết mình có thể làm được như anh chàng Dương Quá nọ hay không, hay em có thể như Tiểu Long Nữ hay không. Nhưng anh sẽ cố gắng từng ngày, từng ngày một... Bởi vì, Anh yêu em... Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:Vấn thế gian tình thị hà vật? Trực giao sinh tử tương hứa Thiên Nam địa Bắc song phi khách Lão tráng kỷ hồi hàn thử cách
Hoan lạc thú ly biệt khổ Tự trung cánh hữu si nữ nhi Quán ưng hữu ngữ, liêu vạn lý tầng vân Thiên Sơn mộ tuyệt, chính ảnh hưởng thùy qui
Hỏi người dưói thế tình là vật chi? Hẹn nhau sinh tử cùng đi Ai ngờ Nam, Bắc phân ly não nùng Nỗi ấm lạnh... sức già chùng buớc Hạnh phúc đâu mà chuốc biệt ly Tựa trung là kẻ tình si! Nam nhi tuyệt vọng, nữ nhi tuyệt tình! Chàng có nói : Lộ trình muôn dặm! Em hãy chờ, áo gấm hoàn hương! Nhưng mà, núi tuyết trời sương! Tấm thân cô quạnh biết đường nào đi? Cho hay những kẻ tình si Chung quy kết cục cũng đi từ trần!  st http://forum.volam.com.vn/showthread.php?t=192196&page=69 | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Thằng em! Chúc thằng em năm mới mạnh khỏe. Sống có chất như thằng em vẫn sống. Anh yêu quý thằng em. Thằng em chỉ ít tuổi hơn anh thôi. Thằng em có nhiều điểm để anh học tập lắm. Chúc mừng cho cái xương chậu của thằng em nó không bị rạn. he he he. Thân ái thằng em! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé, năm mới vui vẻ. Em chẳng có gì để anh phải nói quá lên vậy đâu  chỉ là dù biết mai này ra sao em vẫn luôn cố gắng để được sống bằng tình cảm thực của mình thôi, dù là hạnh phúc hay đau buồn thì cũng vẫn sẽ là mình. Trong thế giới bao la và rộng lớn này có rất nhiều quan niệm và triết lý về cuộc sống, về tình yêu... khác nhau. Dù có hiểu biết nhưng cũng chẳng thể áp dụng riêng cho một trường hợp nào được, bởi vì sẽ trở thành khập khiễng và không thực tế. Cho nên cả khi ta cảm thấy bất lực trước một việc gì đó và tin vào một sự an bài định sẵn cho tương lai thì ta cũng chẳng thể chỉ có nằm ngủ mà chờ đợi một tương lai tốt đẹp được. Nhưng dù là thế nào đi nữa thì ta vẫn phải cố gắng, từng ngày, từng việc... và sẽ không đánh mất niềm tin. Chúc anh và gia đình một năm mới mạnh khoẻ, an khang, tràn đầy trong phước hạnh của Chúa. | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Em thân yêu... Có thể giờ phút này trong trái tim em chẳng còn chỗ cho anh thì anh vẫn muốn được gọi em như vậy. Hay mai này em có ai khác anh vẫn mãi yêu em như lúc ban đầu. Khi anh viết những dòng chữ này có lẽ em vẫn đang ngủ say, anh định gửi thư cho em nhưng lại sợ điều đó có thể làm phiền em hay lại lạc lõng đâu đó trong thế giới ảo đầy mông lung này. Nên anh đành viết ở đây, hy vọng một lúc nào đó em đọc được và hiểu cho anh. Trong cuộc sống ai cũng có quá khứ, anh cũng không ngoại lệ. Anh đã từng có quá khứ không lấy gì làm êm đềm với bóng tối dày đặc và vô định, với những cuộc vui hôm nay mà chẳng cần biết đến ngày mai. Và anh cũng đã chấp nhận sự tồn tại như cái cây ngọn cỏ vậy. Nhưng rồi em đến như một điều kỳ diệu trong cuộc sống, như mặt trăng toả ra ánh sáng dịu mát soi sáng, dẫn đường cho trái tim anh đã bao ngày u mê. Tất cả đối với anh như một giấc mơ, chỉ có em và tình yêu là thực. Khi mà một giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi thì người ta thường hy vọng vào một giấc mơ khác cũng vậy, dẫu biết rằng cuộc đời sẽ không mãi như những giấc mơ. Và một giấc mơ thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc hoàn toàn mà chỉ là sự bắt đầu của một giấc mơ khác. Có lẽ đọc đến đây em cảm thấy rằng anh quá viển vông và phi thực tế quá rồi phải không? Đành rằng vậy, trước đây anh cũng không hy vọng ở cuộc sống quá nhiều đâu. Nhưng rồi em đến như một phép màu nên anh có thể hy vọng rằng một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ lại đến. Nhưng dù vậy cuộc sống vẫn có những thực tại luôn đè nặng và níu kéo con người, anh cũng biết rằng em cũng không thể chỉ sống riêng cho bản thân mình, anh cũng vậy. Và những điều mà một người con gái có thể làm vì tình yêu như em thì không nhiều người làm được vậy. Và dù cho tương lai chẳng được như những gì anh mơ ước thì anh cũng không trách em đâu, bởi vì anh biết rằng con chim quý thì phải ở lầu son. Em có lựa chọn thế nào cho tương lai của em thì anh cũng sẽ cầu chúc cho em được bình an và hạnh phúc. Trước sức mạnh vô biên của thời gian thì sức lực của con người quả thật nhỏ bé và hữu hạn. Người Ai Cập có câu chuyện thế này: con người sợ thời gian, nhưng thời gian thì lại sợ Kim tự tháp. Bởi vì trải qua hàng ngàn năm Kim tự tháp vẫn đứng đó như thách thức thời gian. Còn anh thì hy vọng rằng tình yêu của mình sẽ chẳng sợ gì cả hai thứ đó và thời gian sẽ trả lời tất cả. Bởi vì, anh yêu em.
| Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Có lẽ anh cũng đã quá nghĩ về một cái tương lai xa xôi quá như một người đi trong hoang mạc khô cằn mà ảo tưởng thấy một ốc đảo xanh tươi, để rồi dần đánh mất những hiện tại mà mình đang có.
Cơ hội trong cuộc sống đã xuất hiện, đang xuất hiện và sẽ còn. Nhưng vấn đền là mình có nắm bắt được không hay có muốn nắm bắt hay không. Nhiều khi tự giằng xé mình với những câu hỏi, để rồi cũng chẳng dám đối mặt với câu trả lời. Chẳng biết phải nghĩ gì hay làm gì nữa, quanh đi quẩn lại với những triết lý tưởng chừng sáo rỗng. Nhưng dù là lý thuyết hay quan niệm tưởng chừng chỉ là sách vở nhưng để có được những lý thuyết như vậy cũng phải trải qua không ít những thực nghiệm mới có thể rút ra được. Mỗi người sẽ có những sự trải nghiệm của riêng mình, dù có thể mang sắc thái giống nhau nhưng chẳng thể nào là bản sao, nhất là trong tình cảm.
Giờ đây tất cả biến mất như là một cơn gió thoảng qua, anh mất phương hướng. Không biết mình đang ở đâu, phải làm gì và tiếp tục như thế nào.
Để rồi mỗi ngày đều tự đặt câu hỏi dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ thoả mãn với những câu trả lời. Ai đó đã nói, trong cuộc sống chỉ có hai thứ hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự, và một thứ hạnh phúc giả nhưng kể cả đến khi nhắm mắt xuôi tay người ta vẫn tưởng là thật. Lại ai đó nói còn một thứ hạnh phúc nửa vời. Có lẽ hơn 6 tỉ người trên trái đất thì sẽ có ngần ấy hoặc non nửa thứ hạnh phúc khác nhau. Hiện tại anh cũng có thể trả lời được hạnh phúc của mình là gì, và có lẽ em cũng hiểu. Nhưng hạnh phúc của em là gì? Anh cũng không biết nữa. Hy vọng rằng trước khi nhắm mắt xuôi tay anh cũng sẽ không phải có một thời khắc nào đó hối hận vì những gì mình đã sống.
Sau tất cả những gì trải qua, đến giờ phút này anh chẳng còn đủ tự tin để khẳng định điều gì. Nhưng còn sống ngày nào thì anh sẽ cố gắng sống hết mình ngày đó, dẫu biết rằng ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai.
Mượn một entry anh đọc được trên mạng thay cho những gì anh muốn nói và cũng là lời tạm biệt: “Tạm biệt các bạn. Dẫu chỉ là trong thế giới ảo, tôi sẽ luôn nhớ và yêu mến các bạn. Tôi rồi sẽ chỉ là một cái nick, một blog, một chuỗi những ký tự trôi dạt trong cái thế giới ảo bao la này. Nhưng tôi tin tôi sẽ Sống trong lòng một vài người…”
Entry cuối cùng. Goodbye my love.
| Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Anh đau khổ tràn trề, anh thất vọng não nề, anh buồn ân hận, anh vân vân và vân vân... nhưng anh luôn luôn thiết tha yêu cuộc sống. Không phải anh sợ chết, nhưng anh nghĩ mỗi khắc, mỗi giây trôi qua trên thế gian mà Chúa ban cho ta, thực sự rất có ý nghĩa, nếu mình biết tận dụng nó để yêu, để chia sẻ, để làm việc... Nếu được bên người ta yêu một phút thôi, một thế kỷ chiến tranh cách mạng các thứ, nhiều khi chỉ bằng thời khắc xem một cuốn phim. Nếu ai cũng sống có ý nghĩa, sống theo điều thiện thì cả thế giới này thật là tốt lành phải không em. Anh nghĩ thế, anh ước mơ như thế, nhưng nhiều khi anh lại không làm được như thế. Nhưng anh biết như thế là đúng đắn.
Và điều này anh nói chú đừng giận anh. Anh cảm thấy chú rất có năng lực cảm nhận cuộc sống, rất có trái tim đôn hậu, hiểu biết, nhân từ, nhưng chú vẫn có cái gì đó quý tộc, cưỡi ngựa, xem hoa, ngắm nhìn cuộc sống và tự hỏi cuộc sống thế nào, ta tại sao lại đau như thế trước nghịch cảnh này. Chú là một tay công tử, kiểu Trần Khánh Dư, Nguyễn Nhược Pháp... Con nhà có điều kiện, nhưng chú chưa thực sự sống trong nỗi đau của những người cùng khổ. Chú đang thiếu cái đó. Dẫu sao, chú vẫn có một chỗ nương náu, tuyệt vời là gia đình để quay về (Chú đừng có giận anh, vì anh cũng như thế). Anh đã từng tự phê bình anh như anh vừa phê bình chú, nhưng anh biện luận rằng, không sao cả, nếu tâm hồn ta thực sự sống vì điều thiện, và điều này thì anh tin ở chú.
Anh không bắt chú phải khổ, phải lang thang, đi bụi, có nhà không được về, có tiền không được tiêu, nhưng chú thử đặt chú vào trong hoàn cảnh của một số nhân vật khốn cùng để nhìn cuộc đời xem sao, cuộc sống sẽ có màu sắc khác, nổi loạn hơn rất nhiều...
Mãi mãi là bạn tốt của nhau chú em nhé! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Because I love you- Shakin' Stevens If I got down on my knees and I pleaded with you If I crossed a million oceans just to be with you Would you ever let me down? If I climbed the highest mountain just to hold you tight If I said that I would love you every single night Would you ever let me down? Well I'm sorry if it sounds kinda sad, it's just that Worried, so worried that you let me down Chorus: Because I love you, love you Love you, so don't let me down If I swam the longest river just to call your name If I said the way I feel for you would never change Would you ever fool around Well I'm sorry if it sounds kinda bad, just that Worried, cuz' I'm so worried that you let me down Chorus Well I'm sorry if it sounds kinda bad, just that Worried, cuz' I'm so worried that you let me down
Nếu anh quỳ gối cầu xin em Nếu anh băng qua hàng triệu đại dương chỉ để được ở bên em Liệu em có làm anh thất vọng không? Nếu anh vượt qua ngàn trùng núi non, chỉ để được ôm em vào lòng Nếu anh nói anh đã từng yêu em cả trong những đêm cô đơn Liệu em có cho anh cơ hội? Em yêu, anh xin lỗi về những gì mình sắp nói Anh thật sự lo lắng rằng em sẽ gạt anh qua một bên Bởi vì anh yêu em… rất yêu… Vì vậy đừng làm anh thất vọng nhé. Nếu anh vượt qua ngàn con sóng chỉ để gọi tên em Nếu anh nói rằng cảm giác của anh với em là không bao giờ thay đổi Liệu em có nỡ đùa giỡn với tình cảm của anh không? Anh xin lỗi về những gì mình sắp nói Anh thật sự lo lắng rằng mình sẽ mãi mất em Bởi vì anh yêu em… yêu rất nhiều… Vì vậy đừng làm anh thất vọng nhé, em yêu!
| Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Em ơi tâm trạng quá Đầu năm mới em đi chùa đi cho lòng thanh thản. Cho tất cả ngủ yên và cho vào quá khứ. Vì ngày mai tương sáng rạng ngời đi nào
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
@ chimsonca08: Cảm ơn chị, nhưng tâm trạng thế nào mình cũng không điều khiển được. Tâm không tĩnh thì đi chùa hay ở đâu cũng không thanh thản được, có khi đến như gió thì đi cũng như gió vậy. Tình ơi xin ngủ yên, nhưng cho chính ngày hôm nay chứ không phải vì tương lai xa vời mà không biết có đến không.
@vinh_man: Hi, anh. Em cũng thích bài hát này và còn có nhiều kỷ niệm gắn bó với những ca từ và giai điệu.
Còn chuyện kia anh cũng đừng nghĩ nhiều, em chẳng nghĩ gì đâu. Chỉ sợ không có lòng thôi, còn khi nào có thể làm gì cho anh em, bạn bè trong lúc khó khăn thì em sẽ làm thôi. Nhưng phải lúc có điều kiện, em không vì điều này mà làm ảnh hưởng suy nghĩ của mình về người khác đâu anh. Dù là thế nào thì thời gian cũng sẽ trả lời mà anh. Anh cũng đừng vì vậy mà ngại sau này có chuyện gì không chia sẻ với thằng em nhé. Em cũng vậy, rất vui khi có người hiểu và thông cảm lẫn nhau. Người ta hay ví cuộc đời con người như dòng sông, tất nhiên có nhiều điểm giống nhưng mình làm sao để tình cảm không như sông kia lúc cạn lúc đầy là tốt nhất. Em chỉ có vậy thôi hi.
Chúc anh luôn mạnh khoẻ.
| Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết: Tâm không tĩnh thì đi chùa hay ở đâu cũng không thanh thản được
- Chú chỉ được cái nói đúng thôi. - Mà chú phải gọi Sơn ca bằng chị hả, he he he. Khi lào anh đi Hà Lội hẹn gặp Sơn Ca đi uống cà phê nhẩy. Nhờ cả vào chú đấy. Anh cưa Sơn ca cưa mãi không vô. Có được nội gián là chú, lấy cắp cho chiếc lẫy nỏ thì cho "Cơ đồ Sơn ca đắm bể khơi luôn". Ha ha ha.  | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Nhờ nhầm đối tượng rồi anh, em có gì để mà làm nội gián chứ. Cũng chỉ là một cái nick, một chuỗi những những ký tự lênh đênh trên đại dương ảo vô bờ bến thôi.
Chắc chị ấy đọc cảm nhận thấy gì đó nên comment vậy thôi.
| Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:Nhờ nhầm đối tượng rồi anh, em có gì để mà làm nội gián chứ. Cũng chỉ là một cái nick, một chuỗi những những ký tự lênh đênh trên đại dương ảo vô bờ bến thôi.
Chắc chị ấy đọc cảm nhận thấy gì đó nên comment vậy thôi.
Đừng có mà lạnh lùng quá The Rock nhé. Anh lại phải chạy đuổi xin tình cảm của chú như với ai đó thì mệt lém. Mà anh không chạy đâu. he he he. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Anh, em nói thật chứ có phải lạnh lùng gì đâu. Em chẳng có cơ sở gì để giúp anh cả mà. "Đời là bao khát vọng chạy theo những gì mai đây cũng mất, đời là bao khát vọng, là bao ước mơ tan theo thời gian." Nhiều lúc em cũng cảm thấy chẳng còn gì cả nhưng vẫn cố níu với một chút niềm tin thôi. Bỗng dưng buồn  | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|