Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


74 Trang«<3233343536>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline monkey  
#661 Đã gửi : 04/04/2009 lúc 06:08:19(UTC)
monkey

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 58

lolangwadithoi:bạn đã được mọi ng chia sẻ rùi mà...sao mà cứ đòi tư vấn hoài thế nhỉ....NR ơi,NR sử dụng luật rừng với ng này đi....kaka....
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Offline s500i  
#662 Đã gửi : 06/04/2009 lúc 03:03:26(UTC)
s500i

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2009(UTC)
Bài viết: 34

keke...NR mà sử dụng luật rừng thì lên dĩa chắc....
ông vuthanhphuong ơi....lạc quan lên đi ông.....ông mà cứ nhứ thế sẽ die vì trầm cảm đó
Offline tuan001  
#663 Đã gửi : 13/04/2009 lúc 11:38:19(UTC)
tuan001

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2008(UTC)
Bài viết: 68

Em là bạn gái của Tuấn 001.Truớc đây Tuấn 001 đã 1 lần nhờ diễn đàn giúp đỡ và em có biết (lý do đạp phải kim tiêm) . Đã 1 lần nhắm mắt tin vào những lời Tuấn 001 nói và hôm nay vô tình vào diễn đàn đọc bài viết lần thứ 2 của tuấn 001----->shock.Mong các anh chị trên diễn đàn chỉ giúp trường hợp của Tuấn 001 để chúng em cùng vuợt qua chuyên này và Tuấn 001 có thể cân bằng lại cuộc sống của chính mình.Lòng vị tha luôn có ở người phụ nữ nhưng họ không phải là những con lừa trong tủ kiếng.""Hãy trân trọng cuộc sống , chắt chiu nó , hãy quí trọng gia đình , đừng bị cuốn theo những dục vọng , tình cảm bâng quơ , để rồi 1 phút nào đó , nó lấn át lý trí , làm mình mất tự chủ rồi cuốn theo những sai lầm để rồi lo sợ ." để rồi mất đi những cái hạnh phúc,lòng tin, sự vị tha, và em xin nói them câu này từ ý kiến củaBBhaosac )
Tu-an  
#664 Đã gửi : 14/04/2009 lúc 01:54:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuan001 đã viết:
Em là bạn gái của Tuấn 001.Truớc đây Tuấn 001 đã 1 lần nhờ diễn đàn giúp đỡ và em có biết (lý do đạp phải kim tiêm) . Đã 1 lần nhắm mắt tin vào những lời Tuấn 001 nói và hôm nay vô tình vào diễn đàn đọc bài viết lần thứ 2 của tuấn 001----->shock.Mong các anh chị trên diễn đàn chỉ giúp trường hợp của Tuấn 001 để chúng em cùng vuợt qua chuyên này và Tuấn 001 có thể cân bằng lại cuộc sống của chính mình.Lòng vị tha luôn có ở người phụ nữ nhưng họ không phải là những con lừa trong tủ kiếng.""Hãy trân trọng cuộc sống , chắt chiu nó , hãy quí trọng gia đình , đừng bị cuốn theo những dục vọng , tình cảm bâng quơ , để rồi 1 phút nào đó , nó lấn át lý trí , làm mình mất tự chủ rồi cuốn theo những sai lầm để rồi lo sợ ." để rồi mất đi những cái hạnh phúc,lòng tin, sự vị tha, và em xin nói them câu này từ ý kiến củaBBhaosac )


chào em gái !

 chiều hôm nay em có điện Thoại cho Anh, vậy những gì anh đã nói thì hãy yên tâm và tha thứ cho Tuan001 nhé . hứa nha
       thật ra theo lời em gái kể cho anh thì Anh đã biết Tuan001 đã biết lỗi , Anh nghĩ Tuan001 rất thương em và em cũng vậy, Anh cũng khâm phục và mến phục tình cảm của 2 đứa em, có một thời gian khá dài và rất dài , nên hôm nay 2 đứa em  , nói  đúng  hơn  chính  là  em  đã quyết  định  chọn  Tuan001 là người cho em đặt hết niềm tin vào quãng đời còn lại.   thay mặt diễn đàn hiv chúc Em và tuan001 hạnh phúc và vui vẻ trong tương lai.

 TO : Tuan001

 Tuan001 đối với em thì không lạ với Anh , hai anh em mình đã từng gặp nhau cũng nhiều lần trao đổi cho nhau về  lối sống. Đặc Biệt hôm nay chính bạn gái em đã ĐT cho Anh, qua trao đổi bạn gái em rất thương em , nên Anh cũng như bạn gái em , mong em sau này đừng mắc phải  những  sai  lầm  nữa và  hãy  nhớ  những  tháng  ngày lo  lắng  này làm  bài  học  cho  mình . sau cùng Anh xin chúc em có một tình yêu của cô bạn gái này tốt đẹp  và 2 em sẽ trăm năm hạnh phúc.

chào thân ái.
Offline sinara  
#665 Đã gửi : 14/04/2009 lúc 03:29:36(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chào a Tuấn hehe
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline bbhaosac  
#666 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 05:56:12(UTC)
bbhaosac

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 10

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chào cả nhà , lâu quá mới ghé thăm cả nhà . chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và tất tần tật đều AT hết . mới ghé thấy đã thấy được 1 cặp đôi hạnh phúc rồi , hehe , chúc mừng anh chị ( không biết tên ) Tuan 001 .
Mỗi lần ghé DD là luôn thấy cảnh tượng của mình ngày xưa , nhưng tình trạnh anh lolangwadithoi chắc hẳn là stress lắm rồi , cái này em hiểu , anh nên bình tĩnh mà mua vài đĩa phin hài hay hoạt hình về coi cho đời thêm tươi đi , tối ngày u sầu hoài thì coi chừng chưa chết vì H đã chết vì bệnh hoang tưởng đó !
Đừng có tự hù mình như vậy - anh tự hù mình có khi còn nhát người ta nữa đó , tội nghiệp lắm !
Bình tĩnh và lạc quan chút đi nghen !

Offline chaerim77  
#667 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 02:52:47(UTC)
chaerim77

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 16

anh Tuấn ơi em mới đi xn sau 85 ngày và âm tính  như thế có thể yên tâm chưa anh.các anh cứ nói phải 3 tháng nhưng em ko đợi được street quá

Offline chaerim77  
#668 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 04:17:28(UTC)
chaerim77

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 16

thank anh nhé cảm ơn mọi người nhất  là các mod  đã tận tình giúp cho bọn em vững tin vào cuộc sống để chờ đến ngay xn. thời gian qua em thực sự rất lo lắng nên luôn vào dđ đọc và tìm hiểu các câu chuyện của  mọi người và các tâm sự, diễn đàn đã cho em bài học quý giá mà cuộc đời em chưa từng được học qua. Đó là phải sống lành mạnh ko mại dâm ma tuý và các tệ nạn xã hội. Đó là bài học quý giá của cuộc đời  một lần nữa em xin cám ơn mọi người.
cho em hỏi 85 ngày = 3 tháng chưa các anh
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#669 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 04:30:46(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của chaerim77 đã viết:
thank anh nhé cảm ơn mọi người nhất  là các mod  đã tận tình giúp cho bọn em vững tin vào cuộc sống để chờ đến ngay xn. thời gian qua em thực sự rất lo lắng nên luôn vào dđ đọc và tìm hiểu các câu chuyện của  mọi người và các tâm sự, diễn đàn đã cho em bài học quý giá mà cuộc đời em chưa từng được học qua. Đó là phải sống lành mạnh ko mại dâm ma tuý và các tệ nạn xã hội. Đó là bài học quý giá của cuộc đời  một lần nữa em xin cám ơn mọi người.
cho em hỏi 85 ngày = 3 tháng chưa các anh

85 ngày + 5 ngày = 3 tháng. có thể mà cũng hỏi
Chúc mừng em.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline chaerim77  
#670 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 04:53:20(UTC)
chaerim77

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 16

thank anh nhé nhưng anh  nói 85+5 = 3 tháng thế là em chưa đựoc à
Offline rainsera  
#671 Đã gửi : 26/04/2009 lúc 05:46:01(UTC)
rainsera

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 17

Thế là 6 tuần cũng qua, hồi chiều mới nhận kết quả ÂM TÍNH các bạn ơi, mừng quá! Lúc nhận kết quả ra tự nhiên có một ông kia cũng đi XN HIV và AT, ông không biết mình là ai mà bắt tay rồi ôm luôn, kêu là mừng quá muốn khóc luôn vì sắp cưới vợ, rồi xin số điện thoại đòi dẫn mình đi uống cafe, đúng là lúc nhận được KQ AT người ta như sống lại vậy các bạn ạ! Mình đang mong cho lời ông Dr HHH là thật,(6 tuần AT : 100%), giờ vẫn chưa loiaj HIV ra khỏi đầu được các bạn àh! Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và những ai chuẩn bị XN sẽ AT hết!
Offline changtrai123  
#672 Đã gửi : 27/04/2009 lúc 06:40:43(UTC)
changtrai123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2009(UTC)
Bài viết: 59

lâu quá không vào đây ^^ chúc ai chưa xn hoặc sắp đi xn đều âm tính cả nhé
Offline emdanglolang90  
#673 Đã gửi : 27/04/2009 lúc 10:38:12(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Trích dẫn bài viết của lolangwadithoi đã viết:

Em muốn hẹn ngay xn nữa,em còn 1 tháng nữa,ai cũng đang đợi giống em ko nè???Đi chung với,Mấy hôm nay sốt,đau họng xưng lên,tay chân bủn rủn rồi,lo wá xá.Cầu cho thoát


Thế bạn xét nghiệm chưa, đi chung không. Cũng đang tính đi xét nghiệm ở Hòa Hảo thêm 1 cái nữa nè
Offline diepvien007  
#674 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 08:12:46(UTC)
diepvien007

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2009(UTC)
Bài viết: 2

Coi chừng nhiễm H1N1 đấy

Trích dẫn:
Người mắc virus cúm lợn H1N1 có biểu hiện không khác gì với cúm thường, với các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, đau cơ, nhức đầu, rùng mình và mệt mỏi. Một số người có thể đi ngoài phân lỏng, buồn nôn, nôn.
Offline hoathuyvu  
#675 Đã gửi : 30/04/2009 lúc 03:06:45(UTC)
hoathuyvu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2009(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: Th&amp;#225;i Nguy&amp;#234;n

chuc ban am tinh

 

Offline s500i  
#676 Đã gửi : 02/05/2009 lúc 05:22:19(UTC)
s500i

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2009(UTC)
Bài viết: 34

anh tuấn ơi, ngày 16 tháng 5 em có đưa 1 người bạn của e đi XN, a coi có anh chị em nào cần thì đi chung lun nha anh...
hihi....lâu quá mới lên diễn đàn....chúc các anh chị luôn luôn luôn khỏe nha....
Offline scar  
#677 Đã gửi : 02/05/2009 lúc 07:14:56(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Đã lâu mới quay lại đây, chúc anh Tuấn và các bạn dồi dào sức khoẻ
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Tu-an  
#678 Đã gửi : 02/05/2009 lúc 01:52:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của scar đã viết:
Đã lâu mới quay lại đây, chúc anh Tuấn và các bạn dồi dào sức khoẻ


lâu rồi mới thấy Em , dồi này khoẻ chứ em ? nhưng nhớ vui có chừng , dừng đúng lúc nhé.
                   Anh dạo này vẫn khoẻ re như con Bò kéo xe.
Offline changtrai123  
#679 Đã gửi : 03/05/2009 lúc 05:26:41(UTC)
changtrai123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2009(UTC)
Bài viết: 59

sắp có đợt đi xn chưa em muốn đi test phát cuối
Offline hoanghonsom  
#680 Đã gửi : 03/05/2009 lúc 05:33:50(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Trích dẫn bài viết của changtrai123 đã viết:
sắp có đợt đi xn chưa em muốn đi test phát cuối

Hỏi ai vậy ông?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
74 Trang«<3233343536>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.