Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Can đảm xét nghiệm cùng (Bạn đừng để STRESS đánh ngã Quỵ) Tập 2
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
HoangYen đã viết:Anh tuấn có thể làm phiền anh 1 lần nữa ko,chừng nào anh rảnh có thể đi xn cùng em dc ko.Tính đến nay đã nhập viện 2 lần rồi,cứ sốt tái đi tái lại quài,mà ko tìm dc nguyên nhân,hôm nay thì phát hiện 4 5 cục hạch dưới cằm,nổi thấy rõ lắm ko lầm dc,có nói bs, bs ko nói gì hết ko biết sao nữa.
sao tui nản mấy anh này quá
chính các anh làm khổ các anh và bao người khác vì sự lo lắng quá đáng sau khi xn 3 tháng âm tính vẫn còn lắn tăn 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2009(UTC) Bài viết: 59
|
em đây nè anh ^^ tại bữa giờ em bận quá nên không có vào diển đàn được !!!!!! hèn gì hôm nay e bị át xì hoài hihi !! bị anh tuấn nhắc rồi !!! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2009(UTC) Bài viết: 41
|
mấy nay bận nên em không ghé diễn đànn được , em cũng gần được 3 tháng rồi , anh xắp xếp cv đi xn cung e nha
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sowa12345 đã viết:mấy nay bận nên em không ghé diễn đànn được , em cũng gần được 3 tháng rồi , anh xắp xếp cv đi xn cung e nha
khi nào đúng 3 tháng thì báo cho biết sẽ đi cùng Bạn
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Nhìn danh sách của anh , lại gặp những cái nick thân thương ngày nào, nhớ những lần anh em kéo nhau đi xn, lòng ai cũng run nhưng miệng vẫn vô tư cười nói... Nhớ anh Tuấn dẫn cả bọn đi xn HIV mà miệng oang oang như là đi...chữa cháy.Kỉ niệm lại v ... Nhớ câu nói của ai trên dd: Mạng là ảo nhưng tình cảm dành cho nhau là thật, đúng quá, không thật sao được khi dứng giữa sự sống và cái chết ta mới trân trọng hết được tình cảm của mọi người. Thôi thì ai đã có tâm niệm điều gì thì bây giờ cố thực hiện cho được, đó là tự răn mình cũng như là trả ơn cho dd.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2009(UTC) Bài viết: 41
|
tuần sau em đủ 3 tháng đo anh ,anh báo ngày em gọi đien cho anh nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2009(UTC) Bài viết: 41
|
anh tuấn ơi em đủ 3 tháng rồi anh di xn với em đi anh
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sowa12345 đã viết:anh tuấn ơi em đủ 3 tháng rồi anh di xn với em đi anh
Chào Bạn !
sẽ cùng đi với Bạn,Vậy 7h30 thứ 5 ngày 15/10/2009 Bạn có mặt Tại số 2 Nguyễn Thông,Bệnh viện Da Liểu.
khi Bạn đọc được thông tin này,vào đây post bài hoặc ĐT cho để xác nhận,Nếu các Bạn nào muốn cùng đi xét nghiệm ngày này thì ĐT cho .
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Thằng em đây anh, chúc anh luôn vui khoẻ, tụi em rất biết ơn anh, và vẫn giữ lời hứa với anh ko ăn chơi bậy bạ nữa ^^. |
...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2009(UTC) Bài viết: 41
|
ok anh nhưng sao e phone cho a hok được
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 05-07-2009(UTC) Bài viết: 45
|
em dã làm xn ở ngay 42 AT bây giờ dã dựoc hơn 3 tháng nhưng vì em ở nước ngoài nen diều kiễn rất khó vây các a cho em hỏi em co càn xn tiép k ah ( em bi rách bcs nhưng phát hien ra ngay  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC) Bài viết: 58
|
sao e lại k nhớ A.Tuấn chứ..hihi.. |
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
đã viết: Chào mấy đứa Em!
không biết các em trong Danh sách này của 2 topic dưới đây,bây giờ đang làm gì nhỉ ? không biết còn nhớ lời hứa với Anh không,Cũng khá lâu rồi không gặp lại Các em trên diễn đàn HIV online.
oblivion79
hehehe, còn nè đại ka. Bữa nào đi xét nghiệm em đi chung dzoi. Ra gặp lên dây cót mọi người.
I'm back  |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
sao ko đi luôn còn go back chi vậy a trai  ) |
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Mọi người ai cũng nhớ đại ca Tuấn hết, sau này đại ca mà chết chắc đám tang đông phải biết!! Ặc ặc khè khè Mà anh Tuấn có nhớ em không đó ???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
man2evil đã viết:sao ko đi luôn còn go back chi vậy a trai  )
Nhớ man2 quá ờiiiiiiiii  |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
rất nhớ mấy đứa em,nhớ ngày nào đến bệnh viện Da Liểu để đi xét nghiệm,y như là đi Dạ Hội 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2009(UTC) Bài viết: 59
|
hoanghonsom đã viết:Mọi người ai cũng nhớ đại ca Tuấn hết, sau này đại ca mà chết chắc đám tang đông phải biết!! Ặc ặc khè khè
Mà anh Tuấn có nhớ em không đó ???
bác này vui nhỉ hahaha
lâu quá không gặp anh tuấn ^^
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Can đảm xét nghiệm cùng (Bạn đừng để STRESS đánh ngã Quỵ) Tập 2
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.