Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DeltaForce  
#21 Đã gửi : 24/08/2007 lúc 03:39:10(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

Tôi đồng ý với lập luận trên của bạn funk. Thực ra, chính do những người dễ dãi, sống phóng túng, hưởng thụ mới là tác nhân gây các tệ nạn xã hội và là mầm mống đau khổ cho người khác trong cộng đồng. Họ nghĩ họ có tiền trong tay nên vung vít để hưởng thụ, họ bỏ bạc ra để người khác phục vụ họ trái với lương tâm, đạo đức con người. Những người phục vụ họ, không thể cho là kẻ hám danh, hám lợi, bán rẻ lương tâm đạo đức mình. Họ có thể là vì cuộc sống môi sinh, và trong giây phút sai lầm, họ đã chọn sai con đường kiếm nguồn thu nhập (cho mình và gia đình mình), thử cho biết và không thể rời bỏ, đua đòi trước những khích bác của kẻ xấu,... Hệ quả là người thân của họ, cộng đồng xã hội quanh họ phải lãnh chịu hậu quả mà họ đã gây ra.

Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline funk  
#22 Đã gửi : 26/08/2007 lúc 12:44:58(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
"Những người phục vụ họ, không thể cho là kẻ hám danh, hám lợi, bán rẻ lương tâm đạo đức mình. Họ có thể là vì cuộc sống môi sinh, và trong giây phút sai lầm, họ đã chọn sai con đường kiếm nguồn thu nhập (cho mình và gia đình mình), thử cho biết và không thể rời bỏ, đua đòi trước những khích bác của kẻ xấu,... Hệ quả là người thân của họ, cộng đồng xã hội quanh họ phải lãnh chịu hậu quả mà họ đã gây ra."
delta ơi!mình thấy bạn nói vậy cũng đúng...nhưng...quả thật là nó...có lẽ là hơi nặng nề thì phải.
nhưng thôi.dù sao thì đúng như bạn nói,đã có cầu thì phải có cung,cũng như ngược lại...không thể cầu nhiều mà lại không có cung gì cả.nó sẽ bất ổn.chỉ có thể tóm lại.con người mãi chỉ là một loài động vật tăng trưởng cao cấp thôi ha.mãi không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn tự nhiên.dù con người có phát triển đến cỡ nào?tiến hoá đến đâu ha.mọi ngừi thấy có đúng hông?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline ta_dark86  
#23 Đã gửi : 26/08/2007 lúc 07:47:43(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Co' cung mới có cầu mà có cầu mới có cung cac anh em ạ.chẳng bên nào có lỗi cã.nhưng bít bảo vệ minh là đựoc.xã hội h hiện đại lắm rồi sống theo kiểu nứoc ngoài ko ah!!!!thích thì ngủ ko thích thi nắm tay di chơi vui vẽ còn ko thích nữa thi chia tay...............em noi vậy có đúng hong mấy anh????????????

Offline funk  
#24 Đã gửi : 04/09/2007 lúc 10:01:16(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
cho ta 100/10 ha.nhận thức về c.s sành nghê ta?bửa nào chỉ đạo cho fun ha.fun còn ngu lắm...
cung cung cầu cầu,cái gì cũng c.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline vanho2306  
#25 Đã gửi : 01/11/2007 lúc 05:39:33(UTC)
vanho2306

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 65
Đến từ: tp HCM

mọi người bình loạn .. cả rồi...tui thầy cái chủ đề gôống như nước đồ lá môn...
Yêu là chết ở trong lòng một ít.......
Offline A2066  
#26 Đã gửi : 02/11/2007 lúc 06:26:26(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
con người luôn luôn tham,nếu muh ko phải vậy thfi đã ko là con người nữa roài.Nhiều cái bít sai nhưng muh vẫn cố mệt vậy đó
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline dvs  
#27 Đã gửi : 08/11/2007 lúc 10:34:33(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Không tại ai cả chỉ tại tạo hóa sinh ra con người và cho họ một chức năng bảo tồn giống loài đó thôi, cobe_akaru có điều gì bức xúc mà nói đàn ông như vậy bạn có thể chia sẻ để mọi người cảm thông không nên nói vậy đâu. Ham muốn sác thịt thì ai cũng có mà cái đó là trung tâm của sự rắc rối và đầu mối của sự lôi thôi đó, nhưng nó cũng là một loại vũ khí tối tân để chúng ta dàn xếp hòa bình khi vợ chồng bất hòa đó.
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#28 Đã gửi : 09/11/2007 lúc 04:00:37(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
ok điểm này thì đổng ý  với DVS  nè nhu cầu bình thương con người ai cũng vậy đâu phân biệt namhay nữ nhưng chính xác lại đàn ông vẫn khó kềm chế hơn phụ nữ ihihih
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline dvs  
#29 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 08:14:51(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết

Đồng ý với bạn nhưng khi phụ nữ được ăn một lần rồi thì nhớ lâu hơn đàn ông, lúc nào cũng thèm muốn được ăn lại nhưng khổ lỗi không được phép nói ra thôi he he

KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline Em Sợ  
#30 Đã gửi : 14/11/2007 lúc 06:48:31(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Đó là nhu cầu sinh lý thôi mà. Chẳng qua là đàn ông thèm của lạ nên thế thôi. Nói tóm lại 1 câu là đàn ông đều: KVL...
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline haycolentoioi01  
#31 Đã gửi : 15/11/2007 lúc 07:02:20(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Có vậy mà cũng tranh luận mệt ghê!
.....Ôi hạnh đâu chỉ có cơm ngot và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt cuộc đời còn có cả những nụ hôn.....
Cứ ...mạnh dạn đi, nhưng biết giữ gìn là ok zoài.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline funk  
#32 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 08:38:54(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
nghe chị Q nói thì...chả ma nào nó có thể giữ đc cả...đã hôn rồi thì...còn gì là giữ nữa...khó lém...đã nói "con ngừi tham" rùi thì...đã tham thì phải tham cho trót chứ...tội gì...mất công tham mà....
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline ringer starr  
#33 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 10:33:39(UTC)
ringer starr

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-08-2008(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: Here, there and everywhere

Nghề đĩ trong lịch sử loài người được ra đời từ lâu lắm rồi. GMD cũng là một nghề, họ cũng cần kiếm sống chứ. Tôi thấy họ cũng đáng được tôn trọng.
Trong diễn đàn này thử hỏi đàn ông có vị nào chưa biết đến GMD?
Tôi thấy đàn ông quan hệ với gái mại dâm là quá bình thường, quan trọng là chơi sao cho đẹp.
Octopus's Garden
Offline bang-chu-cai-bang  
#34 Đã gửi : 24/08/2008 lúc 12:34:39(UTC)
bang-chu-cai-bang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2008(UTC)
Bài viết: 128

Trích dẫn bài viết của ringer starr đã viết:
Nghề đĩ trong lịch sử loài người được ra đời từ lâu lắm rồi. GMD cũng là một nghề, họ cũng cần kiếm sống chứ. Tôi thấy họ cũng đáng được tôn trọng.
Trong diễn đàn này thử hỏi đàn ông có vị nào chưa biết đến GMD?
Tôi thấy đàn ông quan hệ với gái mại dâm là quá bình thường, quan trọng là chơi sao cho đẹp.


Đúng vậy nghề đĩ cũng giống như ăn anh luôn luôn tồn tại trong bất cứ  xã hội nào . Cần được được nhà nước bảo hộ và quản lý


-"Phàm chuyện đại sự trong thiên hạ cứ về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại, ắt sẽ thành công."
Offline funk  
#35 Đã gửi : 24/08/2008 lúc 07:35:29(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Trích dẫn bài viết của bang-chu-cai-bang đã viết:
Trích dẫn bài viết của ringer starr đã viết:
Nghề đĩ trong lịch sử loài người được ra đời từ lâu lắm rồi. GMD cũng là một nghề, họ cũng cần kiếm sống chứ. Tôi thấy họ cũng đáng được tôn trọng.
Trong diễn đàn này thử hỏi đàn ông có vị nào chưa biết đến GMD?
Tôi thấy đàn ông quan hệ với gái mại dâm là quá bình thường, quan trọng là chơi sao cho đẹp.


Đúng vậy nghề đĩ cũng giống như ăn anh luôn luôn tồn tại trong bất cứ  xã hội nào . Cần được được nhà nước bảo hộ và quản lý


tui nè...tui nè...cho tui phát bủi nghen...tui cũng làm đĩ nè...nhưng chả có ma nào coi trọng hà...toàn khinh bỉ,xỉ vả thui hà...tủi thân quá hà
xã hội á đong còn...khắt khe lắm...bao giờ mà mở cửa như đức hay ba lan hay...mấy nước châu âu thì...thoải mái rùi...hổng phải bưng cái mẹt lên đeo như hịn nay nữa...hu hu hu hu...
làm đĩ cũng là nghề,cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt.có khi cả máu nữa mới có được vài đồng bạc cắc...ai khinh bỉ nghề đĩ thì ngừi đó còn đĩ hơn các con đĩ.... =>bảo vệ đồng hương đồng khói đồng cỏ...đồng nghiệp của mình hà...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline ringer starr  
#36 Đã gửi : 25/08/2008 lúc 12:15:49(UTC)
ringer starr

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-08-2008(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: Here, there and everywhere

Nghề đĩ còn cao quý hơn nghề ăn anh (Sorry bangchucaibangHồng Thất Công nhé )
Tôi có vài người bạn làm gái chơi rất vô tư. Lúc nào tôi cũng coi họ là bạn, chưa bao giờ coi thường họ cả

Octopus's Garden
Offline funk  
#37 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 01:50:47(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Trích dẫn bài viết của ringer starr đã viết:

Nghề đĩ còn cao quý hơn nghề ăn anh (Sorry bangchucaibangHồng Thất Công nhé )
Tôi có vài người bạn làm gái chơi rất vô tư. Lúc nào tôi cũng coi họ là bạn, chưa bao giờ coi thường họ cả



hoan hô...hoan hô bác này àh nghen...em iu bác này quá hà.... 
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Tu-an  
#38 Đã gửi : 26/08/2008 lúc 02:21:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
từ lúc mới sanh ra lớn lên ,bất cứ ai kể cả trong đó có ai cũng mơ ước mình được thế này thế kia.nhưng vì  một  lý  do  nào  đó ,nhiều khi  cũng do  lý  do  khách  quan hoàn cảnh v.v.v. bạn hoặc  tuấn mới lâm  vào  một hoàn  cảnh  như  vậy ...không  một  ai  muốn  mình  như  vậy  đâu..vậy  nên  thông  cảm  hơn  là  đáng  trách... ắc  cho  cùng chúng  ta  là  con  người  với  nhau.
Offline emtrumchemmuon105  
#39 Đã gửi : 14/11/2008 lúc 09:44:59(UTC)
emtrumchemmuon105

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC)
Bài viết: 237

 Néu Như thế giới ko có HIV thì  chắc chắn số lượng đàn ông đi chơi hoang sẽ là 90% chứ ko thấp hơn đâu , hên là có mấy cái bệnh đó  mấy ông còn sợ sợ , chứ ko thì loạn mất
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản
Offline shopthehetre  
#40 Đã gửi : 10/12/2008 lúc 11:05:16(UTC)
shopthehetre

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-12-2008(UTC)
Bài viết: 3

Nhu cầu mà, biết làm sao được. Thôi để yên tâm và an toàn tốt nhất là dùng bao cao su (dùng loại sịn ý) và đừng làm rách nó.
shop bán bao cao su free ship nè:
http://shopthetre.com
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.