  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2008(UTC) Bài viết: 24
|
-Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự mạnh bạo. Hai phái có khuynh hướng tìm đến với nhau và bên này bù đắp cho tính cách của bên kia . -Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt. -Chính tình yêu làm trái đất quay vòng, không có tình yêu con người sẽ đến ngày tận thế. -Nếu tình yêu không phát sinh từ hai phía, tức là tình yêu của bạn không nảy sinh từ tình yêu đáp lại. Nếu bạn yêu mà không làm bản thân mình trở thành người được yêu thì tình yêu của bạn là bất lực, là nỗi bất hạnh. -Là người tình đầu tiên của một người phụ nữ thì không có nghĩa gì cả, phải là người yêu sau cùng của họ kia. -Người đàn ông và một người đàn bà thường hay nói chuyện tình bạn trước tình yêu. Tình bạn ấy là một thứ tình giả tạo để che dấu một mối tình bên trong mà cả hai không ai dám nói ra. -Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý. Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai. -Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau là họ còn nhớ tới nhau. -Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở. -Ðàn ông giấu cái gì cũng được, trừ lúc say và lúc yêu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2009(UTC) Bài viết: 36
|
Yêu ông , yêu bà, yêu mẹ, yêu ba , yêu thầy , yêu cô , hay tình yêu nam nữ vậy ;) ? Mà nói chung thì Gió nghe người ta truyền đạt lại rằng tình yêu là một thứ cảm giác phức hợp gồm nhiều cảm giác như là muốn quan tâm và thèm được quan tâm , là thương , là nhớ , là vui, là buồn , là có trách nhiệm với nhau ... .Mỗi kiểu tình yêu mang nhiều sắc thái và cảm xúc khác biệt lắm , yêu ba khác , yêu mẹ khác , yêu ông , yêu bà yêu thầy cô khác , yêu người ấy cũng khác (thậm chí trong đó còn chia ra yêu đơn phương , yêu song phương , yêu ... n phương ) ). Lý thuyết chỉ là màu xám , còn cây đời mãi mãi xanh tươi mà ^^~ . Nếu người ta đã định nghĩa chắc nịch tình yêu là gì thì mấy thi nhân , văn nhân , cả triết gia , nhà khoa học ... đâu có cần ôm khư khư mãi cái đề tài đó rồi ôm đầu bóp trán suy nghĩ làm chi ... Tình yêu muôn thuở vẫn vậy, khó định nghĩa à ^^~ | Ai bảo yêu thơ là lãng mạn Tôi sẵn sàng lãng mạn để yêu thơ Ai bảo yêu em là có tội Anh sẵn sàng có tội để yêu em Anh bật khóc khi thấy mình kiệt sức Vòng tay gầy không giữ nổi tình yêu Buồn gì hơn trong những ngày xa cách Em yêu ơi anh đang nghĩ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết: Ở khía cạnh này thì Hainam lại có suy nghĩ khác Chimsonca. Hainam thì lại thấy:một mình ...chán,cần phải ...tìm người yêu Vì suy cho cùng trái Ðất này từ xa xưa ,ban ngày có mặt trời thì ban Ðêm phải có mặt trăng làm dịu Ði cái nóng của ban ngày,có nắng thì ắt xẽ có mưa.v..v,con người ta cũng không nằm ngoài cái ngoại lệ ấy ,có Nam thì cũng phải có Nữ, có tình yêu. Kakaka vì vậy mà kô em mau mau tìm ngay cho mình một Tình Yêu Ðích thực ngay Ði    hainam ui nhóm của mình bao giờ lại sinh hoạt tiếp đấy báo cho em biết nhé tthanhss | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết: Ở khía cạnh này thì Hainam lại có suy nghĩ khác Chimsonca. Hainam thì lại thấy:một mình ...chán,cần phải ...tìm người yêu Vì suy cho cùng trái Ðất này từ xa xưa ,ban ngày có mặt trời thì ban Ðêm phải có mặt trăng làm dịu Ði cái nóng của ban ngày,có nắng thì ắt xẽ có mưa.v..v,con người ta cũng không nằm ngoài cái ngoại lệ ấy ,có Nam thì cũng phải có Nữ, có tình yêu. Kakaka vì vậy mà kô em mau mau tìm ngay cho mình một Tình Yêu Ðích thực ngay Ði    hainam ui nhóm của mình bao giờ lại sinh hoạt tiếp đấy báo cho em biết nhé tthanhss Không biết Ðâu ducnam ah  Hum Ðó mình cũng ...bùng về sớm mà.ah mà nhóm trưởng lấy số ÐT của bọn mình rồi hôm nào họp xẽ gọi thông báo sau.trắc là chỉ trong tuần sau thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
mấy bác này đúng là.đây là chỗ để nói về cái gì mà hai bác lại vào đây sờ pem trong này vậy?
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:mấy bác này đúng là.đây là chỗ để nói về cái gì mà hai bác lại vào đây sờ pem trong này vậy?
thì đang nói ( Khi Người Ta Yêu ) trái tim vui thì Spam tá lả .kakakaka
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Lâu rồi không có "tình" gì mới nên chẳng viết nổi cảm xúc.
thi bắt cóc đại anh nào trên đây làm người tình thì tha hồ viết cảm xúc xích luôn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
ôi em chẳng dám đâu ạ. Sợ bắt nhầm thì oan lắm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2009(UTC) Bài viết: 13
|
Khi người ta yêu Khi bạn yêu một ai - bạn có thể làm tất cả mọi thứ, bạn có thể làm tất cả những gì điên rồ nhất mà ngay chính bản thân bạn cũng không thể giải thích nổi. Bạn có thể bắn nát cả mặt trăng, bạn có thể dập tắt cả mặt trời khi bạn yêu một ai. Bạn gạt hết sự thật - chỉ tin vào điều dối trá Cho đến một lúc bạn tin rằng bạn có thể bay. Bạn cảm thấy cô đơn vào ban đêm - tất cả chỉ mới bắt đầu khi bạn yêu một ai. Khi bạn yêu một ai - bạn sẽ cảm nhận được tình yêu trong tận sâu thẳm của trái tim. Không một ai có thể thay đổi được ý nghĩ của bạn. Khi bạn khao khát một ai, bạn cần đến người đó, tức là bạn đã yêu rồi đấy. Khi bạn yêu một ai - bạn nguyện được chết vì người đó. Bạn cho đi tất cả mọi thứ mà không hề nghĩ đến chuyện đó. Bạn sẽ mạo hiểm tất cả mà không cần quan tâm đến hậu quả của nó. Tất cả chỉ vì bạn yêu một ai.
When you love someone - you'll do anything You'll do all the crazy things that you can't explain You'll shoot the moon - put out the sun When you love someone You'll deny the truth - believe a lie There'll be times that you'll believe You can really fly But your lonely nights - have just begun When you love someone When you love someone - you'll feel it deep inside And nothin' else can ever change your mind When you want someone - when you need someone When you love someone When you love someone - you'll sacrifice You'd give it everything you got And you won't think twice You'd risk it all - no matter what may come When you love someone You'll shoot the moon - put out the sun When you love someone
| feeling of sadness..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-02-2009(UTC) Bài viết: 5
|
Yêu em anh chẳng dám liều Yêu em chỉ dám làm điều "tất nhiên" (Rock: Với anh thì đơn giản thôi: yêu là không hối hận, yêu là mong được gần người mình yêu, được là một phần cuộc sống của nhau... Tự nhiên như ta hít thở không khí, vô điều kiện...) Mình rất chung quan điểm với đồng chí Rock nhá, tiều yêu nó phải tự nhiên như là "tất nhiên", nhỉ  | <a href="http://www.itrade.vn">giao dich chung khoan</a>...<a href="http:///www.sieuthinhanh.com">mua bán</a>...<a href="http://www.sieuthittnt.com">vật liệu xây dựng</a>...<a href="http://www.salonxe.com">xe ôtô</a> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Lâu rồi không có "tình" gì mới nên chẳng viết nổi cảm xúc.
thi bắt cóc đại anh nào trên đây làm người tình thì tha hồ viết cảm xúc xích luôn. Bộ tính xúi : "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt , còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" hả ? | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Không biết từ bao giờ, có lẽ từ khi được sinh ra con người ta đã biết yêu. Yêu cha mẹ, yêu thiên nhiên cây cỏ, yêu những giờ trên lớp học, yêu bạn bè thầy cô,....và rồi lớn lên là tình yêu tuổi mới lớn, yêu để rồi tiến tới hôn nhân, yêu để rồi trọn đời sống bên nhau. Nhưng cũng có những tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, chẳng là gì cả. Chắc các bạn ở đây không ai dám nói rằng mình chưa từng được yêu bao giờ. Tình yêu cũng có những cung bậc khác nhau. Khi thì hờn ghen, khi thì mơ mộng, lãng mạn,....Hôm nay tôi ca ngợi tình yêu nhưng mai lại khác. Khi tình yêu mang đến cho ta 1 điểm tựa, 1 mục đích sống thì quả đó là tình yêu đẹp. Nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở..........Có phải không?
đúng vậy tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,có lẽ đó là tình yêu đẹp nhất và luôn khắc sâu in tim mỗi chúng ta mình nghĩ khi yêu là phải luôn nghĩ cho ng mình yêu và luôn mang hp cho ng mình yêu in ty quan trong nhất là lòng tin vào ng mình yêu và hãy cho nhiều hơn nhận ,khi yêu ng ta thuờng hay ích kỷ lắm ,hãy biết cảm thông ,tha thứ và lắng nghe tóm lại hãy tin vào ng mình yêu và hãy mang hp cho ng mình yêu thương nhất ,hãy cho thật nhiều đấy cũng là hp của bạn.khi đánh mất ty lúc đó bạn mới thấy đc giá tri đích thực của nó. | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Tình thơ dại ai ngờ sâu - nặng thế Năm tháng đi mà tình yêu vẫn ở Mai cho dù tóc trắng với ngàn lau... Võ Quê. | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Hay lắm chim sơn ka ! Giữ mãi 1 kỷ niệm | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Cuộc sống - cái tưởng chừng như đã nhấn chìm tất cả nhưng nó lại vực ta dậy, cho ta thêm sức sống. Dù mai này có ra sao, em vẫn thầm cảm ơn người đã ban tặng cho ta cuộc sống - cho dù có ngắn ngủi nhưng ta đã được trải qua tất cả các cung bậc của tình cảm. Chỉ cần có vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC) Bài viết: 85
Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
|
Đến rồi đi Khi em chưa kịp hiểu điều chi Em đã khô nước mắt Em cay đắng nhận ra Môi đắng ngắt Giọt lệ buồn Em chẳng tặng cho anh.
Đến rồi đi Chưa một lần em nghĩ đến chia ly Anh đã thành người khác Nhân chứng ly do Và hàng trăm lối tắt Anh vẽ vòng tròn Chôn tất tật vào em
Đến rồi đi Chưa hết một phần đời Em ngơ ngác Đọc tên anh vô thức Phải thế không Nỗi niềm đang cháy rực Tưởng cho anh Em ôm ngực cho mình!
Đến rồi đi Đời gọi một mối tình Thương tim em Vẫn mù mờ câu hỏi Anh đã đi hay vẫn đang chờ đợi Đời thật buồn Hay vời vợi mình em.
Khi nào anh trở về,cứ thế mãi mãi vẫn chỉ là câu hỏi không có câu trả lời,người hỏi vẫn là em,còn người trả lời vẫn bặt tăm ở một phương trời nào đó.Thất vọng,chán chường,nhưng em vẫn chờ,vì em tin rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau tại một điểm vì cuộc đời là một vòng tròn .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Ngày Valentine là ngày của cho - nhận, tìm đến, bộc lộ, trình bày, bỏ qua, tha thứ v.v.. Ngày của Tình yêu. Một khi Tình yêu đã ngự trị thì mọi sự xấu xa, đáng sợ, đáng khinh đều bị lu mờ, bị quên lãng, bị đẩy vào bóng tối... Muôn năm tình yêu dẫu đôi lúc nó làm cho ta đau đớn. Thấy cái Topic hay hay vào chúc mừng các mem nhân ngày Valentine nhé. Hãy yêu và đón nhận ngày được yêu (Đừng yêu một chiều, khổ lém). Chúc Sơn ca và các bạn được hạnh phúc.
Chào thân ái!
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Valentine này lại chỉ có tôi với tôi,hix  Có ai cũng "một mình" như tôi không nhỉ ? Tụi mình "giả vờ" trong ngày thứ bảy này điiiiii  | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|