  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2009(UTC) Bài viết: 117
|
 Tuần sau là mốc 3 tháng sau PEP!! |
Stress oi la stress Stress wa troi STress Khong Stress Vi wa Stress |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2009(UTC) Bài viết: 53
|
em không chỉ muốn góp tiền không đâu mà còn muốn đi làm từ thiện nữa, nhưng phải đợi cho qua kiếp nạn này thì mới có tâm ý được. Giờ con H vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu! Cố lên bạn colen. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. |
Không muốn làm người nổi tiếng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2009(UTC) Bài viết: 117
|
mình cảm ơn bạn nhiều lắm. Giờ người mình dầy triêu chứng. Khong dính bênh này củng bệnh kia!! Hy vọng là không bị bệnh nan y!!  |
Stress oi la stress Stress wa troi STress Khong Stress Vi wa Stress |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC) Bài viết: 58
|
@hp:mình biết cảm giác bạn sợ lở lây nhiễm cho ng thân..nhưng bạn hãy nghe những lời nói của các bạn trên dd,họ nói bạn k sao thì bạn nên giảm bớt căng thẳng 90% đi...bạn hãy chờ đúng 3 tháng rùi đi xn 1 cái nữa...còn chuyện tuần sao bạn đi XN mình thấy thôi đi để tiền đó đóng góp vào quỹ của dd hay của anh tuấn có ích cho bản thân và mọi ng đang khó khăn(làm việc thiện thì tâm hồn sẽ thấy vui hơn tí đấy)  |
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hp đã viết:Nhưng mà hôm bữa buổi chiều em vấy máu lên bồn nước.Chùi đi rồi(có rửa chút nữa)nhưng mà nghĩ là vẫn còn máu ở đó.Em sợ là tối ai tới bồn nước chạm tới cái đó rửa mặt nữa(dù phải mấy tiếng sau lận)mà bị lây từ em thì em không sống nổi.    Coi chừng NR đó bạn
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hp đã viết:Em thì muốn ngưng xét nghiệm rồi.Nhưng mà hôm bữa buổi chiều em vấy máu lên bồn nước.Chùi đi rồi(có rửa chút nữa)nhưng mà nghĩ là vẫn còn máu ở đó.Em sợ là tối ai tới bồn nước chạm tới cái đó rửa mặt nữa(dù phải mấy tiếng sau lận)mà bị lây từ em thì em không sống nổi.Đương nhiên là em đặt tới tình huống xấu nhất.Cho nên tuần sau phải lên đường xét nghiệm 51 ngày thôi dù mấy anh nói hok sao.Anh colen chừng nào vậy BQT khoá nick thành viên hp
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2009(UTC) Bài viết: 86 Đến từ: tp hcm
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
colen sao lâu rồi mà tôi thấy bạn xn hoài vậy,, tính xét nghiệm suốt đời à
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC) Bài viết: 94
|
Trưa nay mình đi xn 3 tháng sau nguy cơ 2 tháng sau pep theo chỉ định của bác sĩ. Huhu run quá mong rằng mình sẽ tai qua nạn khỏi. huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC) Bài viết: 94
|
................THÔNG TIN BỆNH NHÂN................ | Mã XN: | 2170 | Ngày XN: | 15/05/2009 | Số Biên Lai: | 18260755 | Đủ Kết Quả: | Đã có đủ kết quả | Tên BN: | VUÕ MINH HOAØNG | Tuổi: 19 | Giới Tính: Nam | . | .................KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM................. | Tên Xét Nghiệm | Kết Quả | Chỉ Số Bình Thường | | Anti HIV (CLIA) | NEG S/CO=0.28 | (S/Co < 1, Index <1))
| |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 23
|
các hạ đã luyện thành công nội công tâm pháp bây giờ có thể bôn ba giang hồ được rồi |
sống có gì vui, chết có gì buồn đời không phiền não không gọi là đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2009(UTC) Bài viết: 117
|
Chúc mừng em trai. Anh biết thế nào củng âm tính màh .  giờ ngủ ngon rồi nha. giờ chĩ còn mình ta bôn ba chốn giang hồ.  |
Stress oi la stress Stress wa troi STress Khong Stress Vi wa Stress |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2009(UTC) Bài viết: 53
|
ăn ngon ngủ yên được một ngày tự nhiên nhớ tới cái lưỡi trắng một tuần chưa hết cộng thêm mấy cái hạt trên vòm họng. Lo lại hoàn lo... Có trường hợp nào 30 ngày AT mà 43 ngày DT ko vậy? |
Không muốn làm người nổi tiếng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 97
|
Anh ơi em mới được có 3 tuần, nhưng vào đây đọc buồn cười quá, vui thật! Chúc mọi người đi xn đều có 1 dấu gạch ngang nhé!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 97
|
Anh Tuấn ơi nó chắc đang bị hoảng loạn, anh thông cảm cho nó nhé. Em hôm qua cũng thế, cũng bị anh Người rừng sạc cho 1 trận, bị a Na74 khóa nick, tất nhiên là do lỗi của e. Nhưng e nghĩ những người đang có nguy cơ họ cần chia sẻ, tâm lý không ổn định nên nhiều khi hâm hâm, đơ đơ như vậy. Em nghĩ nó mà post bài, anh đọc qua, nếu nội dung không tào lao quá thì anh đừng xóa, kệ cho mọi người vào an ủi nó, cho nó đỡ lo a ạ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 59
|
vào spam 1 phát rồi đi ngũ nào?ko thễ đễ strees đánh ngã được.có pác nào khoãng 10 thang 6 đi xn ko?đi chung với nhau cho đỡ lo phần nào nhé?  cũng đã khuya,e xin chúc cả nhà ngủ ngon!g9 |
Quá khứ là quá khứ Hiện tại là hiện tại Đừng để quá khứ xen lẫn với hiện tại mà hãy hướng tới 1 tương lai tốt đẹp |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2009(UTC) Bài viết: 23
|
Không biết tay bạn có trầy xước không ,mình gải thích 2 trường hợp cho bạn 1. bạn sờ tay vào AD : nếu tay trầy sước và chỉ bên ngoài , không có dịch => ok không sao 2. tay trầy sước , cho vào trong có dịch AD , có nguy cơ nhung thấp vì chỉ có trường hợp tay bạn chảy máu mới tạo điều kiện cho H lây nhiễm=> nhờ bạn khác cao thủ tư vấn dùm 3. OS không bị HIV Mấy bạn tư vấn dùm bạn kia trường hợp thứ 2 đi mình không đủ bàn lỉnh
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2009(UTC) Bài viết: 53
|
tự nhiên đầu DV hôm nay xuất hiện những đốm đỏ không đau không ngứa mặc dù từ ngày có nguy cơ đến giờ là hơn 1 tháng rồi không có qh. Không biết bị gì nữa? thiệt là em cũng bó tay với chính em luôn. Tự nhiên đến giờ phút này lại bị tùm lum thứ mà trước chưa bao giờ bị. |
Không muốn làm người nổi tiếng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 23
|
Trích dẫn bài viết của gago2009 đã viết:tự nhiên đầu DV hôm nay xuất hiện những đốm đỏ không đau không ngứa mặc dù từ ngày có nguy cơ đến giờ là hơn 1 tháng rồi không có qh. Không biết bị gì nữa? thiệt là em cũng bó tay với chính em luôn. Tự nhiên đến giờ phút này lại bị tùm lum thứ mà trước chưa bao giờ bị. bình thường thôihành tẩu giang hồ nhiều khi đụng phải các môn võ kỳ lạ mà mình chưa từng biếtvấn đề là phải bình tĩnh nghĩ ra chiêu thức hóa giải nó |
sống có gì vui, chết có gì buồn đời không phiền não không gọi là đời |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2009(UTC) Bài viết: 53
|
Chắc đệ phải nhờ Dương đại ca, Dương tả sứ chỉ giáo vài chiêu để phòng thân khi hành tẩu giang hồ. Đa tạ đa tạ |
Không muốn làm người nổi tiếng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 59
|
giữa tháng 6(ngày 12,13 gì đó),có bạn nào đi xn ko?mình cùng nhau đi cho đỡ lo lắng?anh Tuấn ơi,a co rãnh ko ạ?rảnh thì dẫn bọn e đi a nhé!có gì liên lạc với mình qua nick yahoo nha các bạn:trungbaby2002,thân chào các bạn |
Quá khứ là quá khứ Hiện tại là hiện tại Đừng để quá khứ xen lẫn với hiện tại mà hãy hướng tới 1 tương lai tốt đẹp |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.