  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2007(UTC) Bài viết: 21
|
bạn đúng là lo bò trắng răng mà...  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
 Thần hồn nát thần tính. Hic  Chắc chắn ko sao đâu. |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2007(UTC) Bài viết: 11
|
Chào các anh , trước tiên em xin tự giới thiệu em là thành viên mới của diễn đàn mình !<br />vấn đề của em là ..hôm 20/6 em có đi hớt tóc và khi cạo mặt thì cái thằng thợ khùng nó không đổi lưỡi lam cho em và em cũng không để ý nên không nhắc nó mà khi về nhà thì nhớ lại mới chết chứ .... lúc đó nó cạo làm em bị vỡ 2 cái mụn và chảy ít máu ( khỏang đầu cây tâm thôi ) trước em có 3 người khách , em biết nguy cơ của em là rất thấp nhưng mà cái chỗ đó thì chuyên hớt cho mấy ông thủy thủ với lại mấy người ăn chơi ( nhóm người có nguy cơ nhiễm cao ) nên em hơi sợ vì em là thằng tâm lý rất nhút nhát.<br />từ hôm đó đến nay ( khỏang hơn tháng rưỡi rùi ) em có bị vài cái triệu trứng như là đau bụng ngay chỗ lá lách vào đêm , tiêu chảy nhưng 2 triệu trứng này rất ích chứ không thường xuyên , và lòng bàn tay tay nổi 2 cái đốm đỏ đỏ, nhỏ nhỏ , cứng cứng .... vậy thôi...<br />xin các anh chị cho em biết là nếu muốn xét nghiệm thì khi nào làm và sẽ làm xét nghịêm lọai nào ? em sống trong miền nam , chỗ em ở là kiên giang ! <br />
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2007(UTC) Bài viết: 120
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
* Trường hợp bạn thuật lại tôi cứ ngỡ như phim vậy đó. Mà đã là phim thì hoàn toàn không thật, do vậy nguy cơ của bạn của không có. Tuy nhiên nghe mình phân tích nè ? * Trường hợp của bạn được liệt vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm H, nhưng bạn nên nhớ rằng việc lưỡi lam cạo ngang qua làm vỡ mụn rồi máu mới xuất hiện. * Như vậy cũng đồng nghĩa với việc không có sự lây nhiễm trong trường hợp này, khi nào lưỡi lam cạo qua và để lại một vết sước và chảy máu như vậy mới đáng lo, những trường hợp tương tự như cắt móng tay, móng chân (vì lúc này bề mặt lưỡi lam và các dụng cụ làm đẹp đã xuyên qua lớp da của bạn). * Bạn không cần làm XN đối với trường hợp của bạn. Chúc bạn vui. Hiep khach hành: 0946.188.412 (qua tin nhắn) [email protected]
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2007(UTC) Bài viết: 11
|
cám ơn ông anh rất nhiều ! nghe vậy em cũng yên tâm hơn, vì không phải em sợ chit mà là em chưa mún chit ,vì cóa nhìu điều mà em phải sống để thực hiện nên lo lắng thía thui........và chắc có lẽ em sẽ ghé qua điễn đàn dài dài , bởi vì nơi đây thật sự rất ấm cúng và "chan chứa tình người" ! hy vọng sẽ được làm wen với mọi ngừơi.... thân mến ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
trường hợp này giống tôi quá,tôi cũng đi cắt tóc mà không nhớ người thợ ấy có thay dao cạo cho tôi nữa không ( nhưng tôi thấy người thợ ấy có bằng cấp đàng hoàng ).đến bây giờ đi láy ráy tai hơi đau tí lại thấy ghê ghê nưa nè.Truờng hợp của tôi thì thấy có vết rát hơi đỏ ở phía sau gáy nên tôi thấy run sợ lắm mọi người ạ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2007(UTC) Bài viết: 63
|
Các bạn lo lắng quá nên bi giờ không có cũng nghĩ thành có được thôi. Các bạn cũng biết H không phải dễ lây mà, nếu ai đi hớt tóc mà cũng lo sợ như các bạn thì chắc mọi người thắt bính hết lun á   . Có những trường hợp quan hệ trưc tiếp không được bảo vệ mà cũng đâu phải 100% bị dính đâu. Bạn nên đuổi nó ra khỏi ý nghĩ đi nếu không cho dù những chuyện nhỏ như cắt tóc cũng sẽ làm bạn lo lắng và bị ám ảnh đấy. Mình cũng đã từng 1 lần sợ đến teo lun roài  nhưng quan trọng là bạn cần có ý chí và hiểu được đâu là những nguy cơ lây nhiễm thật sự để mà tránh thôi. In tâm di ban nhé đó chĩ là những nguy cơ lý thuyết thôi chứ theo những gì mình đả tìm hiểu được thì những trường hợp đó chưa bao giờ xuất hiện trong thực tế  |
Cuộc sống đẹp biết bao............ Email: [email protected] Mong được mọi người cùng chia sẻ......... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
là thật chư,bởi vì tâm lý không vững nên bọn mình thấy sợ lắm.với lại tâm trạng không ổn định nên đụng vào thứ gì cũng cho là có nguy cơ cả,rất cám ơn nha.À mà này còn ai có gì hay về vấn đề này thì cho chúng mình biết đi nhé 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
co ai khong.....................................giup di
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
nói thế thì làm sao hả.mọi người đọc lại bài viết của tôi rồi cho tôi vài lời.......
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2007(UTC) Bài viết: 120
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
* Ban huyet_chien_ma a !
* Nếu bạn còn lo lắng hay bâng khuâng cho trường hợp của mình thì hãyi phone cho Hiepkhach.
* Hiep khach se giup ban vuot qua nhung noi am anh dang so ve HIV.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
còn chuyện của mình nữa đấy bạn hiêpkhachvodanh à. mình cũng như huyet_chien_ma mình cũng đi cắt tóc tại 1 tiệm cắt tóc cũng có tiếng sau khi làm tất cả mịn thủ tục thì người thợ cạo cho mình nhưng mình không nhớ là anh ta đã thay dao cạo cho mình chưa nữa về nhà thấy hơi rát và đỏ phía sau gáy về soi gương và hỏi em gái thì không có vết xước hay chảy máu gì cả.bởi vì cách đây 3 tháng mình cũng đã chãi qua thời gian sợ hãi nên không tài nào bình tâm được nên mong bạn tư vấn giúp mình với.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2007(UTC) Bài viết: 120
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
* Bạn hungnguyen không phải lo lắng cho trường hợp này. Nguy cơ của bạn không có. Nguy cơ của bạn chỉ có khi nào các dụng cụ làm đẹp (dao cạo, kềm, kéo) làm trầy xước, lúc này các bề mặt của dụng cụ này đã xuyên qua lớp da của bạn rồi đó. * Bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì bạn không có nguy cơ. Hiepkhachhành: [email protected]
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
nói thật là mình yếu vía lắm rồi ,mình không tài nào thoát qua cảnh tượng sợ hãi này được,tâm trí của mình toàn phủ một màu là sợ hãi .mình không tưởng tượng nỗi là sự việc nó theo chiều hướng nào cả,thậm trí mình đi lấy ráy tai ở tiệm mình hay lấy mình cũng cảm thấy ghê ghê và sợ.thật sự là vậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC) Bài viết: 314
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
 ... Sao bạn ko bao giờ ngờ đến việc 1 ngày nào đó ra ngoài đường bị cây đổ chết nhăn răng mà ko kịp nghĩ xem tại sao mình chết ko? Nghĩ vẩn vơ mấy cái đó làm gì cho mệt óc ra. Đời người ai chả 1 lần sinh ra rồi 1 lần chết đi... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-08-2007(UTC) Bài viết: 1
|
<p>_Cách đây 2->3 năm mình có đi cắt tóc , lần đó trên da đầu mình có nỗi 1 , 2 cái mục và 1 trong chúng đã bong ra xit cả nc' và 1 ít máu , tay hớt tóc dùng lượt để trải đầu cho mình , hơi mạnh tay (ko bik Virus HIV có sống dc trong mồ hôi đầu ko) . sau lần đó tôi ko để ý gì cả .<br />_Nhung sau này tôi đọc báo có thấy 1 anh bị "chết oang" do cắt tóc và wên thay dao cạo !!!!!! -> tôi sinh nghi về trường hợp của mình .<br />_Từ lcú đó đến giờ tôi hoàng toàn khoẻ mạnh , tôi cao 1,7 m - 55 kg (trước giờ vẫn thế - tôi ốm từ nhỏ) , ko bệnh tật gì (trừ bệnh tim - do bẩm sinh) ko bik có sao ko ? mong các bạn giải đáp giúp ... tự dưng đọc báo tôi thấy hoang mang !</p>
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
lại 1 trường hợp nửa...đừng nên tưởng tượng quá mức nó chỉ làm cho bạn ko bệnh thành có bệnh ..rùi càng bệnh thì càng nghĩ đến h mà càng nghĩ đến h thì càng bệnh..cứ 1 vòng lẩn quẩn như thế làm bạn mệt mõi ..bạn lại có bênh tim nên bạn đừng nghĩ đến nó nửa..bạn chẳn sao cả ...trường hợp lây h như thế ko thể xảy ra được..
|
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2007(UTC) Bài viết: 11
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2007(UTC) Bài viết: 103
|
mình cũng tình trạng giong như bạn đây,mình thấy hoiư mỏi người và cổ cũng hơi tê tê.nóng lạnh bất thường không hiểu là thế nào nữa,mình sợ quá.........
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.