  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2009(UTC) Bài viết: 86 Đến từ: tp hcm
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của toi_so_hiv đã viết:cuocsongmenyeu xét nghiệm chân trời mới ở quận nào mà 30p có kết quả vậy . 9tuần ,os còn lo qua đi ah. do có bị viêm họng ,nỗi hạch , sốt 3 ngày sau khi đi xét nghiệm 9 tuần âm tính về . tui nói 30 p hồi nào vậy,, tui nói là 1 tuần mà,, bạn xét nghiệm ở đâu,, hum bữa đi xét nghiệm nhờ wen ô tư vấn,, ổ cho coi lun kết quả ngày hẹn lấy,, có 32 người thì có tới 8 người dương tính,,thấy ớn thiệt,, lỡ xui mà vậy chắc gục ngã.........   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Người gửi: Người Rừng xoá thông tin cá nhân BÁC GIÚP ĐỠ EM VỚI Bác NR ơi.Bác giúp giùm em chuyện này được kô?Em có nick somotlan_somaimai.Em biết là em kô có nguy cơ.Nhưng hiện giờ em rất lo lắng.Sau thời gian XN được 6 tuần âm tính em thật sự vui và những stress cũng từ đó mà dần mất đi.Nhưng giờ đây em thật sự bối rối và kô hiểu chuyện gì đang xảy ra.Vào 1 ngày bình thường em đang chơi game em dường như kô nghỉ ngợi gì cả,kô stress,kô lo lắng gì cả tự nhiên cơn mệt mỏi lại đến với em.Cảm giác của nó giống y như lần trước,ngýời kô nóng,nhưng đầu lại nóng,chân tay thì mệt mỏi,em nghĩ là em đã bị sốt.Mà nếu là bị sốt thì do cái gì gây ra hả bác.Lúc này em chỉ nghĩ là virus,vì hồi giờ em chýa bao giờ bị sôt như vậy nếu có là phải kem theo đau họng và sổ mũi.Hiện giờ em đang rất căng thẳng em nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời.hichic em có 1 thắc mắc nhỏ muốn hỏi bác:Vì anh Tuấn bảo OS chắc chắn sẽ kô sao nên trong thời gian 6 tuần em có nhiều lần quan hệ kô an toàn với bạn gái em.huhu bây giờ e hối hận lắm.Lên mạng em tìm và đọc được tài liệu nếu có nguy cơ mới thì thời kì cửa sổ sẽ kéo dài.Em đang lo lắm.Bác cho em hỏi nếu VD:em là người co H trong người thì khi e quan hệ nhiều lần với bạn gái như vậy thì chắc chắn bạn em sẽ nhiễm  nếu thật như vậy em sẽ kô thiết sống nữa)và em kô hiểu chuyện đó có làm ảnh hưởng gì đến XN 6 tuần của em kô????Hiện giờ em rất hoang mang và vô cùng hối hận.Bây giờ trong đầu em chỉ biết tự đặt ra câu hỏi.Trên dđ của mình có ai XN 6 tuần âm mà 3 tháng dương chưa??hichic,bác tha lỗi cho em.thật sự em rất đag lo lắng.Bây giờ em chỉ biết cầu cứu bác thôi.Em kô dám cho ai biết cả.Em sợ,sợ khi nghĩ đến tương lai,em sợ lắm bác à.Em sợ khi phải nhìn vô ánh mắt thơ ngây của bạn gái em.Em đã làm nhiều điều có tội với nó quá.hichic,bác giúp em với.Em xin bác đó |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
ông đã đi xét nghiệm bao nhiêu lần với ông Tuanmercsedec rồi ? bao nhiêu lần ông âm tính với OS bao nhiêu lần ông lên diễn đàn hỏi ? bao nhiêu lần ông tham khảo tài liệu cũng như kiến thức diễn đàn ? chẳng lẽ không lọt vào trong đầu sao?
ông yên tâm đi ,về mà lo chăm sóc tình cảm với người yêu ông , đừng tìm đến gái mại dâm nữa
ông đã ăn ở với người yêu ông thì ông nên có trách nhiệm đừng bỏ rơi Bà đó |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2009(UTC) Bài viết: 133
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hichic,cái này em gửi lâu rồi mà bác.Tại hồi đó em hoang mang quá mà.Sức ép tâm lý chịu ko nổi.bác thông cảm cho e nha bác NR.hichic,mới đi chơi xa về đã bị sạt cho 1 trận 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.