Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


7 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#21 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 05:48:04(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Chống_tái_nghiện_heroin

Làm_sao_nói_không_với_ma_túy

Làm_sao_để_nói_không_với_ma_túy_phần_2



"...

- Cuộc sống là gì vậy,hả chị ?

- Cuộc sống là cái gì đó mà ta phải hoàn thành,đừng để mất thời gian.Cho dù nó có tan vỡ trong lúc ta hoàn thành nó cũng vậy.

- Còn khi nó tan vỡ thì sao ?

- Thì nó không phục vụ được gì cả.Không gì cả !

..."

Trích từ : Cuộc sống,cuộc chiến tranh và rồi...- Oriana Fallaci

Goodbye !


Sửa bởi người viết 21/10/2009 lúc 05:37:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Deathmetal2  
#22 Đã gửi : 12/10/2009 lúc 06:47:23(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Xin mời mọi người tham khảo phần 3 chủ đề trong chuyên mục " Hành trình tìm ánh sáng",cùng nghe tuổi trẻ nước Mỹ nói về đề tài này nhé các bạn. happy

http://o2tv.vn/list/program/Hanh_trinh_tim_anh_sang/lam_sao_de_noi_khong_voi_Ma_tuy_phan_3_(03.10.2009)

Sửa bởi quản trị viên 15/11/2009 lúc 11:20:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Offline na74  
#23 Đã gửi : 21/10/2009 lúc 05:35:31(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Hãy sống và hy vọng - O2TV

Sửa bởi người viết 15/11/2009 lúc 11:21:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#24 Đã gửi : 15/11/2009 lúc 11:18:04(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Các bồ tham gia ngôi nhà chung HIV Online,Xem - Nghe - Học -Chơi đủ cả,không thiếu món gì.Lại con tìm được người mình yêu thương,nhiều đôi nên vợ nên chồng...
Vậy mà Na chưa có thấy mấy người quay trở lại nói lời cảm ơn BQT vài câu cho mát lòng mát dạ,hì hì...

Tham khảo tiếp ở link dưới nhé các bồ

http://o2tv.vn/list/program/Hanh_trinh_tim_anh_sang

Thân..mếu!happy
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#25 Đã gửi : 05/12/2009 lúc 01:28:03(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Hút chích ngang nhiên, lộ liễu
Thứ bảy, 05/12/2009 | 00:04GMT+7

Tệ nạn tiêm chích, hút hít ma túy diễn ra công khai ở một số quận nội thành, kể cả nơi đông dân cư, những khu vui chơi giải trí đang trở thành nỗi lo của nhiều khu vực ở TPHCM

Chiếc xe buýt số 36 chạy đến trước cổng Bệnh viện Ung Bướu (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh-TPHCM)  thì tấp vào trạm đón khách. Hai thanh niên trên xe nhảy xuống. Một người nhanh nhẹn lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, hút vào xi lanh rồi vén áo lên tự tiêm. 

Người kia lấy ra một gói nhỏ màu trắng bỏ lên mẩu giấy bạc, bật lửa đưa lên mũi hít  trước ánh mắt ngạc nhiên, kinh sợ của hàng chục người đang ngồi tại nhà chờ xe buýt. Chừng 30 phút sau, một phụ nữ từ phía trong Bệnh viện Ung Bướu bước ra, tìm đến gốc cây gần đó, ngồi xuống thản nhiên vén tay áo tự tiêm, sau đó bẻ kim tiêm ném ra giữa đường...


Ống chích, kim tiêm đầy rẫy ở chân cầu thang bộ dẫn lên cầu Nguyễn Văn Cừ

Như chốn không người

Trạm xe buýt trên là một trong những điểm các đối tượng nghiện sống ở các khu vực lân cận tìm đến tiêm chích ma túy. Họ để sẵn thuốc ở các gốc cây, bờ tường, đến cơn thì tìm đến tự tiêm. “Mấy tháng nay, ngày nào cũng có. Sáng sớm xi lanh, kim tiêm vứt bừa bãi ngay giữa đường đi, trên cả ghế nhà chờ xe buýt. Chỉ cần nhìn họ, chúng thôi cũng đã bị gây sự, nói gì đến lên tiếng này nọ...”- một người bán nước trước cổng Bệnh viện Ung Bướu nói.

Dưới chân cầu vượt nối đường Điện Biên Phủ với Nguyễn Hữu Cảnh hay khu vực dưới chân cầu Sài Gòn nối quận Bình Thạnh với quận 2, công viên 23-9, chân cầu Thị Nghè, khu vực Bến xe Miền Đông, dọc hai bên chân cầu Bình Triệu..., các đối tượng  nghiện ngồi ngay giữa đường tiêm chích công khai, cho dù giữa ban ngày, đông người qua lại.

Dưới chân cầu thang bộ dẫn lên cầu Nguyễn Văn Cừ, nối liền quận 5, quận 4 và quận 8 cũng là khu vực tập trung của các đối tượng nghiện. Ông Đỗ Xuân Hợp, người dân sống ở khu vực chân cầu thuộc quận 5, cho biết: “Trước đây, khi cầu mới thông, ngày hai buổi sáng tối người dân thường ra đây đi bộ, hóng mát rất đông.

Gần đây, các đối tượng nghiện hút thường tới đây mua bán, tiêm chích ma túy rồi vứt kim tiêm bừa bãi nên không ai dám đi bộ nữa”. Thậm chí, ở phía bên kia cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc phường 1, phường 2, quận 8, vào giờ nghỉ trưa, nhiều đối tượng nghiện còn vào tận hiên nhà người dân để tiêm chích, hút hít.

Sống trong sợ hãi

Sáng 2-12, phát hiện một thanh niên đang chích ma túy tại chân cầu vượt Văn Thánh trước vẻ mặt đầy bức xúc của nhiều người dân nơi đây, chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp. Ngay lập tức, người này bước đến hùng hổ dọa đánh. Đến bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, quận 1), chúng tôi bắt gặp không ít đối tượng nghiện chọn nơi đây để “phê”. “Chúng không chỉ hút chích mà nhiều khi “vã” quá cũng sẵn sàng trấn lột những đôi trai gái ngồi tâm sự”- một người bán hàng ở đây nói.

Tiếp xúc với người dân sống ở khu vực chân cầu Nguyễn Văn Cừ (phía quận 8), chúng tôi nhận được rất nhiều lời than phiền lẫn sợ hãi trước hiện tượng tiêm chích, hút hít công khai của các đối tượng nghiện. Chị Trần Thị Dung (ngụ đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8) cho biết: “Sáng nào tôi cũng phải nhặt kim tiêm do các đối tượng nghiện vứt lại sau khi sử dụng từ đêm trước.

Nhiều khi tôi thấy chúng tiêm trước mặt mà không dám nói vì sợ đêm đến bị quậy phá”. Mới hơn nửa tháng trước, một người dân sống trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8  thấy một nhóm 3 người ngồi tiêm chích ma túy ngay trước nhà mình bèn lên tiếng đuổi. Cả bọn nắm cổ áo anh dọa đâm kim tiêm vừa dùng xong.

Thấy vậy,  những hộ dân sống gần đó chọn giải pháp đóng cửa hoặc làm ngơ. “Kể từ khi xây dựng rồi thông cầu Nguyễn Văn Cừ tới giờ, tôi không dám cho con ra khỏi nhà vì sợ đạp phải kim tiêm”- chị Hà Thị Thư sống ở phường 2, quận 8 nói.




Địa bàn phức tạp, lực lượng phòng chống mỏng

Nói về tình hình tệ nạn ma túy nơi đây, một cán bộ của Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy quận 8 cho biết do cầu Nguyễn Văn Cừ là nơi giáp ranh các quận 1, 4, 5 và 8 nên khá phức tạp, trong khi lực lượng phòng chống ma túy quá  mỏng.
 
Lợi dụng điều này, các đối tượng nghiện ma túy chọn khu vực dưới gầm cầu làm điểm hẹn tiêm chích, giao dịch mua bán, nhất là vào ban đêm. Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy quận 8 đã phối hợp với công an các phường khám phá 165 vụ, bắt 266 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn quận 8.

Bài và ảnh: Thành Đồng
Nguồn:
Tại đây

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline Believe  
#26 Đã gửi : 12/12/2009 lúc 09:52:03(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
TP.HCM

Tình hình ma túy năm 2009 vẫn diễn biến phức tạp.



(CATP) * Năm 2009, CATP đã phát hiện 1.331 vụ, bắt 2.841 đối tượng


Theo đánh giá của CATP, trong năm 2009, tình hình mua bán, vận chuyển,
tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy giảm về số vụ (-10,79%) và số
đối tượng (-19,63%) nhưng số lượng ma túy tổng hợp công an thu giữ tăng
so với năm 2008. Các đối tượng tội phạm ma túy hoạt động qua các tuyến
Tây Bắc (Lào Cai, Sơn La, Điện Biên), Đông Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng),
Hà Nội, Bắc Giang, các tỉnh giáp ranh Campuchia vào thành phố bằng
nhiều phương tiện (máy bay, xe lửa, xe khách, ôtô, xe máy...), với
phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt, thường xuyên thay
đổi chỗ ở, nơi cất giấu ma túy, giấu ma túy trong hàng hóa, thực phẩm
khi vận chuyển, không giao tiền hàng cùng một lúc, sử dụng giấy tờ giả
để che giấu lai lịch... Xuất hiện hiện tượng đối tượng là người
Nigiêria sử dụng phụ nữ thuê nhà giấu ma túy và cấu kết với đối tượng
tại thành phố vận chuyển sang Trung Quốc. Tính đến nay thành phố đang
quản lý 11.190 người hậu cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, có 2.210
người tái nghiện (chiếm 17,85%), 635 người vi phạm pháp luật (chiếm
5,13%), một số người được hồi gia đã tự ý rời địa phương, không được
quản lý, làm cho công tác đấu tranh chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm
phức tạp về ma túy gặp nhiều khó khăn. Số người hồi gia tái nghiện năm
2009 chiếm 42,85% trong tổng số người hồi gia tái nghiện và số vi phạm
pháp luật bị bắt xử lý hình sự chiếm 44,56% trong tổng số người hồi gia bị bắt từ năm 2005 đến nay.

Năm 2009, CATP đã xác lập và khám phá 47 chuyên án, bắt 260 tên vận
chuyển, mua bán ma tuý, triệt phá nhiều đường dây tổ chức vận chuyển,
mua bán ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhất là triệt phá
nhóm đối tượng người gốc Phi vận chuyển, mua bán ma túy từ Việt Nam
sang Trung Quốc. Đã phát hiện 1.331 vụ bắt 2.841 tên mua bán, tàng trữ,
sử dụng trái phép các chất ma túy (khởi tố 1.462 đối tượng); thu giữ
5,86kg, 979 tép heroin; 7,85kg cần sa; 6,78kg, 1.461 viên ma túy tổng
hợp; 45,4928 gram tân dược gây nghiện, trên 1,6 tỷ đồng và một số dụng
cụ, phương tiện gây án. Có 45 tuyến địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy
tại các quận trọng điểm ở thành phố đã và đang được chuyển hóa. Lực
lượng chuyên trách đã lập 2.542 hồ sơ đưa các đối tượng tội phạm xử lý
theo các nghị định của Chính phủ, thu gom 667 người nghiện ma túy sống lang thang chuyển giao ngành thương binh - xã hội...

 
  C.T
congan.com.vn

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline na74  
#27 Đã gửi : 16/12/2009 lúc 06:50:45(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Bắt người nước ngoài vận chuyển ma túy 



 
16/12/2009 1:09 




Từ trái qua: Nguyễn Thị Hải Anh, Michael Ikenna Nduanya, Agu Kingsley và Vuong Đara - ảnh: do cơ quan CSĐT cung cấp


Hôm qua 15.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Cơ quan thường
trực phía Nam - C17B, Bộ Công an) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy do người Nigeria tổ chức.

Vào
ngày 9.12, tại Bến xe Miền Đông, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, C17B phối hợp
với Cục Phòng chống ma túy bộ đội biên phòng, Công an P.26, Q.Bình
Thạnh bắt quả tang Nguyễn Thị Hải Anh (26 tuổi, thường trú tại huyện Ea
Hleo, tỉnh Đắk Lắk) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua khám
xét, cơ quan công an thu giữ 1 đôi dép nữ, 2 ví da, bên trong chứa gần
1 kg chất bột màu trắng. Theo trình bày của Hải Anh, đó là heroin, cô vận chuyển cho chồng là Michael Ikenna Nduanya từ TP.HCM ra Hà Nội.

Ngày 10.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành bắt khẩn
cấp Michael Ikenna Nduanya (31 tuổi) và một đối tượng khác là Agu
Kingsley, cùng quốc tịch Nigeria tại phòng 102, chung cư An Hòa 2,
đường Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM. Bước đầu, các đối
tượng khai nhận, Michael và Agu đều quen một người đàn ông Nigeria,
sống tại Ấn Độ, tên là Chika. Sau đó Chika thuê Michael và Agu vận
chuyển heroin từ Campuchia đi Trung Quốc với tiền công là 2.000
USD/chuyến. Heroin được giấu trong dép, ví, túi xách... người của Chika
sẽ mang từ Ấn Độ sang Campuchia, sau đó Michael và Agu thuê người đem từ Campuchia về Việt Nam, rồi đưa đi Trung Quốc để tiêu thụ.

Lần này, sau khi hàng về Việt Nam, Michael bảo Hải Anh mang ra Hà
Nội giao cho một phụ nữ để người này đem tiếp sang Trung Quốc. Khi Hải
Anh đang chuẩn bị đón xe ra Hà Nội thì bị bắt quả tang. Theo kết quả
giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, toàn bộ chất bột màu trắng thu giữ từ túi xách của Nguyễn Thị Hải Anh là heroin.

Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó cục trưởng Cục C17 cho biết, Hải Anh đã
xuất hiện trong hồ sơ theo dõi của Cục C17B từ vụ ma túy do người nước
ngoài tổ chức đầu tiên bị phát hiện. Hải Anh có mối quan hệ mật thiết
với nhiều đối tượng “cộm cán” ở quận Tân Phú mà C17B đã bắt giữ (Thanh
Niên đã thông tin). Hải Anh nhiều lần tuyển các cô gái đi xách hàng.
Mới đây nhất, Hải Anh thuê một phụ nữ tại TP.HCM xách hàng qua
Malaysia, rồi từ đó đem đi Trung Quốc. Nhưng khi không thấy người này
trở về, Hải Anh nghi ngờ đã bị giật hàng nên thuê một nhóm giang hồ tới
nhà người phụ nữ này quậy phá, khống chế để bắt đền. Nhưng theo đại tá Lê Thanh Liêm, người phụ nữ đó đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ.

Trước đó, tại cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước,
Phòng Điều tra ma túy bộ đội biên phòng và Đội 1, Đồn 3 -Cục Phòng
chống ma túy tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục C17B bắt quả tang Vuong
Đara (39 tuổi, quốc tịch Campuchia) vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng
hợp từ Campuchia qua Việt Nam. Đara là cựu trung sĩ cảnh sát biên phòng
Campuchia, nằm trong băng nhóm chuyên buôn bán, vận chuyển trái phép
chất ma túy tại Campuchia. Lần này Đara mang hàng qua Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Bảo Thiên

Phá 10 ổ mại dâm quy mô lớn


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Tu-an  
#28 Đã gửi : 20/12/2009 lúc 01:40:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
19/12/2009 - 04:16 PM

Xét nghiệm ma túy qua tóc: Chính xác hơn nghìn lần

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hongkong tuyên bố họ đã nghiên cứu ra một kỹ thuật mới về kiểm nghiệm ma tuý qua tóc. Kỹ thuật mới này so với kỹ thuật kiểm nghiệm ma túy qua tóc thông thường của Mỹ và Trung Quốc thì độ nhạy hơn gấp 1000 lần.

Giáo sư Chiêm Hoa Cường - Ảnh: Chinatimes.com

Giáo sư khoa Sinh trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hongkong, ông Chiêm Hoa Cường người tìm ra kỹ thuật mới này cho biết: kỹ thuật mới về xét nghiệp ma tuý qua tóc có thể tìm ra kết quả lịch sử 1 người trong vòng 3 tháng qua đã sử dụng loại ma tuý nào, kể cả tên loại thuốc lạm dụng, thời gian hút ma tuý, liều lượng mỗi lần dùng, thậm chí ngay cả cách thức hút chích ma tuý cũng có thể biết được.

Kỹ thuật mới này chỉ cần 5 đến 10 sợi tóc làm mẫu, có thể kiểm tra được 20 loại ma tuý, thời gian cho kết quả khoảng 10 tiếng, chi phí tuy cao hơn việc kiểm nghiệm qua nước tiểu, nhưng cũng không vượt qua 300 HKD (khoảng 714,645 VND), hiệu quả chính xác hơn xét nghiệm qua nước tiểu.

GS. Chiêm Hoa Cường cho biết thêm, kỹ thuật xét nghiệm mới này được hoàn chỉnh dựa trên cơ sở kiểm nghiệm thành phần của thuốc Đông y và kỹ thuật xét nghiệm chất ma tuý qua tóc mà có, việc xét nghiệm này có kết quả cao, quá trình kiểm nghịêm tương đối đơn giản, mỗi ngày có thể kiểm nghiệm được 50 ca.

Trước mắt trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hongkong đã phối hợp với Trung tâm cai nghiện TP. Thẩm Trấn và Hiệp hội Thanh niên Hongkong xét nghiệm thành công 100 mẩu tóc, cho đến nay công nghệ này vẫn chưa cho thấy sự sai sót nào.

Theo Thành Long (VNN/ Chinatimes.com)

http://www.phapluattp.vn/20091219041622557p1017c1076/xet-nghiem-ma-tuy-qua-toc-chinh-xac-hon-nghin-lan.htm


Offline na74  
#29 Đã gửi : 30/12/2009 lúc 03:59:13(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết








Các đối tượng vụ án.
Hà Nội liên tiếp phá 3 vụ tàng trữ thuốc lắc

15:03:00 29/12/2009
22h ngày 27/12, tại khu vực phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, trinh sát hình sự Công an phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Sơn, trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai tàng trữ trong người 17 viên "thuốc lắc" và 6 gói "bột đá".

23h cùng ngày, cũng tại khu vực phố Nguyễn Đức Cảnh, Tổ công tác của Công an phường đã kiểm tra, phát hiện trong người đối tượng Triệu Tuấn Phong, trú ở tổ 18B, phường Mai Động, quận Hoàng Mai có 10 viên ma túy tổng hợp và 1 gói bột đá.

Vào lúc 2h ngày 28/12, Công an phường Tương Mai tiếp tục bắt giữ một đối tượng tàng trữ 20 viên "thuốc lắc" tại khu vực đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm. Đó là đối tượng Bùi Thị Lan Kiều, trú ở 57 Đỗ Thuận, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng...




X.M

Những trinh sát chống ma túy đối mặt với tội phạm nhiễm HIV
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#30 Đã gửi : 09/01/2010 lúc 02:32:46(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

LẮC XUYÊN BIÊN GIỚI

Dịp
cuối năm, phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị đã đột nhập những động lắc khét
tiếng ở Campuchia, ghi lại những câu chuyện, hình ảnh của thị trường
thuốc lắc nổi cộm ở Đông Nam Á, nơi không ít những nhóm trẻ người Việt đang đốt sức mình trong những “bữa tiệc” lắc thâu đêm.

Kỳ 1: Đi “nghỉ” ở Cam

SGTT
- Sân chơi của giới cắn “lắc”, hít “kê” ở Sài Gòn dần bị thu hẹp, các
“phi đội bay” dần chuyển địa bàn, tìm bãi đáp mới. Chỉ cách Sài Gòn hơn
300 cây số, những sàn nhảy khét tiếng tại Phnom Penh đang là điểm nóng
cho những bữa tiệc lắc thác loạn, những cơn phê bất tận của giới bay đêm.



Sau khi những động lắc ở Sài Gòn bị đột kích, dân ăn chơi đã tìm qua bên kia biên giới để thác loạn. Ảnh: TL

Việc
đi lại giữa Sài Gòn – Phnom Penh nay đã quá dễ dàng, mỗi ngày có trên
30 chuyến xe buýt đi về giữa hai thành phố. Với những tay chơi, đó là
một “chuyến bay” khứ hồi giá rẻ, chơi đến thâu đêm suốt sáng mà không sợ bị “hốt”.

Bãi đáp bên kia cửa khẩu

Bước
sang biên giới nơi cửa khẩu Mộc Bài, hệ thống chục sòng bài thuộc địa
phận Bavet ngay cửa khẩu đã là một chốn chơi quen thuộc của dân đi bay
ngắn hạn – tối đi sáng về – thuê các phòng nghỉ, phòng karaoke ở sòng
bài để cùng nhau cắn lắc. Đi cùng nhóm đánh hàng phụ tùng xe máy chợ
Tân Thành sang Cam trên chuyến xe buýt cửa khẩu, Tuấn – một tay chơi
quen thuộc ở sàn Đông Kinh, quận 5 (mới đóng cửa) rủ cả nhóm vào King
Crown làm vài ván đỏ đen và bắt đầu khởi động một cuộc chơi xuyên biên
với thuốc lắc. Chỉ với giá 15 đô cho một phòng nghỉ tại King Crown,
Tuấn điều được cả giàn đầu đĩa lên phòng, rồi đột nhiên anh ta biến mất
gần 20 phút. Sau khi trở lại Tuấn bung lên bàn sáu viên con nhộng nửa
nâu nửa vàng, giải thích: “Hôm nay gặp thằng quản lý mới, mua tại chỗ
nó không chịu bán, phải ra ngoài nhờ mấy thằng cóc con, nó cắn cò hết ba đô một viên. Trên Phnom Penh mỗi viên có 15 đô thôi”.

Nhạc
lên, đèn xuống, cả phòng bắt đầu mở màn cho đêm lắc với mỗi người cắn
nửa viên, nhóm chơi càng phấn khích hơn khi có thêm hai em nhân viên
mát xa – mối quen của Tuấn vào nhập cuộc. Không khí trong phòng ngột
ngạt, chật chội, nén đặc trong khói thuốc và tiếng nhạc, những cơ thể
người đang xoắn lấy nhau. Bung ra dãy hành lang dài của dãy phòng nghỉ,
đây đó những căn phòng cũng văng vẳng tiếng nhạc dance sôi động, dấu hiệu quen thuộc của một bữa tiệc lắc đang diễn ra trong đó.





Một xưởng bào chế ma tuý tổng hợp ở dãy núi Cardamom bị cảnh sát Campuchia tấn công. Ảnh: T.L

Sau những cánh rừng

Những
sàn nhảy khét tiếng tại Phnom Penh có mối liên hệ đặc biệt với những
cánh rừng của tỉnh Pursat, Battambang, Stung Treng… bởi đó là nơi cung
cấp thuốc lắc. Trong hai năm 2008 và 2009 đã có hơn 50 xưởng bào chế
thuốc lắc bị cảnh sát Campuchia kết hợp cùng cảnh sát liên bang Úc
triệt phá trong khu vực Cardamom, hơn 100 cá nhân bị bắt giữ. Tháng
6.2009, tại ngôi làng O’Kambou ở dãy núi Cardamom thuộc cánh rừng phía
Tây của Campuchia, cảnh sát tấn công một hang ổ sản xuất ma tuý, thu
giữ được 142 thùng chứa 5,7 tấn tinh dầu (sản xuất được 44 triệu viên
Ecstasy với trị giá khoảng 1,2 tỉ đôla). Trước đó, cảnh sát Campuchia
đã tiêu huỷ 1.278 thùng tinh dầu bào chế thuốc lắc tổng hợp. Nếu được
sản xuất, số nguyên liệu này sẽ cho ra đời 245 triệu viên thuốc lắc
(Ecstasy), trị giá khoảng 7,3 tỉ đôla. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều
những xưởng bào chế lén lút hoạt động trong rừng rậm mà chưa bị phát hiện.

Gần
hai giờ sáng, xuống tầng một ở King Crown, khu karaoke vẫn nhạc bùng
đinh tai ở các phòng, đẩy cửa đại một phòng lủi vô, trước mặt tôi là
nhóm gần 10 mạng đang quây quần quanh thùng loa “bay” miệt mài trong
tiếng nhạc hết công suất. Chuyện “bay” ở đây hết sức bình thường và đơn giản giống người ta uống một ly nước.

Đi “nghỉ”

“Đi
nghỉ” – một từ lóng của dân cắn hàng lắc mỗi khi muốn dạt vòm sang
Campuchia để thực hiện những phi vụ bay quên trời đất. “Kỳ nghỉ” này
bắt nguồn từ tên gọi của một sàn nhảy khét tiếng nhất tại Campuchia gần
ba thập kỷ qua, đó là Holiday nằm sau lưng đại lộ Monivong, gần bệnh viện Calmette.

Sàn
Holiday nổi lên từ thời UNCTAC, phục vụ cho đội lính nước ngoài trú
đóng tại Cam. Có một khuyến cáo quen thuộc trong dân chơi: “Nếu không
biết sử dụng thuốc lắc thì đừng nên vào Holiday”. Chủ ban đầu là Victor
Chao, người Sing sống ở Mỹ, một nhân vật khét tiếng ở Phnom Penh những
năm 2000, khi tổ chức sàn Holiday trở thành một “thiên đường” của dân
cắn lắc. Holiday khi ấy là một nơi bất khả xâm phạm, với lực lượng bảo
vệ toàn lính thiện chiến Campuchia, được trang bị súng ống hiện đại, có
gắn tia laser, rất hoành tráng. Nổi lên sau vài năm, Chao bị hạ bệ, và
khi nhà chức trách khám xét nhà riêng đã thu giữ chủ yếu gồm súng ống hiện đại và thuốc lắc.

Holiday
tuy không rộng lớn và hoành tráng, nhưng nổi bật trong giới ăn chơi tại
Cam vì gắn liền với những vụ đụng độ thanh toán nhau bằng súng của các
băng nhóm giang hồ quốc tế đến từ Hong Kong, Nhật, Hàn Quốc, và kể cả
những vụ tranh giành gái hoặc dằn mặt nhau của quý tử con cháu các ông
lớn. Dân chơi vẫn kể nhau câu chuyện cùng thời Victor Chao còn có
William, một trong những ông chủ lớn của sòng bài Naga khi ấy còn trên
con tàu nổi ở sông Mekong, cũng bị bắn ngay tại Holiday nhưng may mắn
nhờ có cận vệ đỡ đạn kịp. Một má mì dưới thời Victor Chao nay đã giải
nghệ cho biết tại Holiday từng tổ chức quay clip sex để quảng bá Holiday với các tay chơi nước ngoài.

Từ
khi Victor Chao đổi đi, vị thế Holiday có đi xuống, nhưng vẫn chiếm thế
độc tôn tại Cam. Với cách phục vụ các kiểu chơi từ A – Z, giới giang hồ
đồn chỗ này dù có làm ăn kiểu gì cũng không lo bị phá bởi khi xây dựng
đã thuê một ông thầy phong thuỷ từ Đài Loan sang để bài trí theo thuật phong thuỷ.

Lam Phong

Kỳ 2: Thiêu thân chốn sàn nhảy


SGTT
- Sau đêm khởi động ngắn hạn ở Mộc Bài, nhóm của Tuấn về Phnom Penh.
Qua vài cuộc điện thoại móc nối với các mối hàng quen thuộc về phụ tùng
xe máy ở khu chợ bán xe máy Kirirum gần sân vận động Olympics, cả nhóm bắt đầu một cuộc chơi mới hứa hẹn nhiều màn điên rồ hơn.


Các tay chơi đang chia thuốc tại sàn nhảy Casa

“Sân
bay” của hôm nay là sàn nhảy khét tiếng nhất tại Campuchia – Holiday –
điểm đến của dân lắc Việt tại Cam. Nhạc bắt đầu nổi lên ở sàn nhảy từ 8 giờ tối, và ngưng vào 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Đêm trắng Holiday

Gần
10 giờ tối, theo nhóm của Tuấn, chúng tôi đến Holiday cùng với Phùng,
dân trước kia chuyên tải xe cào cào lậu xuyên biên giới về bán cho dân
chơi Sài Gòn. Với túi tiền rủng rỉnh, Phùng trở thành một tay chơi quen thuộc của các hộp đêm ở Phnom Penh.

Holiday
là một khu phức hợp gồm khách sạn, sòng bài, và sàn nhảy. Nhìn vẻ ngoài
Holiday khá cũ kỹ so với tiếng tăm lẫy lừng của nó, ngay từ cổng vào,
dọc phía hành lang gần hồ bơi của khách sạn ngồi la liệt các em cave í
ới toàn tiếng Việt. Lối vào chính được chắn hai thanh sắt dài để khách
xếp hàng, cuối thanh sắt có hai tay bảo vệ người Mã đứng lừng lững, bắt đầu màn khám xét khá tỉ mỉ.

Sàn
tù mù tối, xen trong tiếng nhạc và khói thuốc dày đặc là những bóng
người lắc lư trong bóng tối. Trên bàn đa phần là các chai nước suối nhỏ
vơi nửa, thi thoảng thấy vài bàn có bia, hiếm thấy rượu, một dấu hiệu
dễ nhận ngay những khách đứng bàn sử dụng hàng lắc. Đó là không gian
đậm đặc chưa từng thấy ở những sàn nhảy khác tại Sài Gòn, nhưng xen
trong tiếng nhạc xô bồ, là những câu nói, gọi nhau, đều bằng tiếng
Việt. Phùng cho biết: “Đây là điểm đến của mấy tay chơi Việt sống tại Cam, cả dân lắc Sài Gòn cũng thường sang đây cắn thuốc”.

Chuyến
vào Holiday hôm nay chỉ mang tính dạo đầu, Phùng gọi chai rượu, uống
gần cạn mà chẳng thấy cô gái nào đến tiếp. Giữa sàn hơn chục cô gái váy
ngắn nhún nhảy. Phùng cười khẩy cho biết: “Vào đây mà không chơi lắc,
chẳng em nào thèm ngó ngàng, ở đây cắn thuốc càng dữ càng được các em
cưng chiều nhiều”. Gần 12 giờ đêm, không khí trở nên đậm đặc hơn khi
lượng khách vào ngày một nhiều, đa phần đều là các tay chơi trẻ, trên
bàn là thuốc lắc, bên mình là một cô gái Việt tuyển được từ số những em
đang nhảy giữa sàn. Cuối cùng, để hoà nhịp cùng không khí chung, khỏi
lạc lõng cùng cơ số dân đi bay đang tăng dần, Phùng chỉ gọi một phân Ke
được chứa trong ống hút, chia cho cả nhóm… xài tạm, đủ “bắn” sáu “bi” cho sáu người trong nhóm.

“Bắn”
có một “bi” nên cảm giác của những tay chơi hàng dữ trong nhóm Tuấn và
Phùng không mảy may thay đổi bộ dạng. Nhìn quanh cả sàn Holiday khi ấy
gần như hoà thành một khối cuộn cùng khói thuốc, nhạc dồn dập hơn, từng
cơ thể nam nữ sát rạt quấn lấy nhau dưới ánh đèn chớp loé, xô bồ, hỗn
loạn. Những cuộc mua bán, cắn lắc ngay tại bàn ở Holiday diễn ra nhanh gọn, công khai, dễ như đi mua cục kẹo, gói thuốc.

Holiday
trở thành một điểm nóng về lắc và ma tuý, nhưng với Phùng, bữa tiệc lắc
đêm nay chỉ mới là trò khởi động. Ngày mai, ở một động lắc khác mới nổi
tại Phnom Penh, Phùng hứa hẹn sẽ cùng “đội bay” làm một hành trình mới,
khi một tay chơi thông báo mới có nguồn hàng chuẩn với độ đằm cao, phê
nặng, ngấm sâu, đảm bảo cho hành trình bay nguyên đêm mà không sợ… gãy cánh.



Đủ loại lắc

Pu
– một tay chơi lắc thâm niên tại Phnom Penh – khẳng định hễ thị trường
trong khu vực có hàng gì, các chốn chơi khét tiếng tại Phnom Penh có
hàng đó. Đã qua rồi cái thời của Ma (tên gọi một dạng hồng phiến viên
nén), “hàng đá” (tiếng Campuchia gọi Takok), Ketamin (Khe, hay Kê) thị
trường bây giờ đã có Krovi (tiếng lóng là Sko – kẹo), giá bán 15 đôla
cho một viên hình con nhộng, đủ hai người chơi bay trong sáu tiếng. “Kẹo” đang là “thần dược” cho dân bay thứ thiệt.

Trong uống ngoài thoa

Casa
mới nổi chưa đầy một năm trở lại đây, là “phi trường” được dân bay kháo
nhau tìm đến vì thường xuyên có nguồn hàng mới, với những tay “bác sĩ”
kê toa cho dân bay là các đầu gấu người Việt. “Đội bay” hôm nay gồm năm người, đến Casa gần 11 giờ khuya.

Không
khí trong Casa cũng tù mù, nội thất giống một quán bar tầm tầm thua xa
với các bar khác ở Sài Gòn hay Hà Nội. Để hâm nóng không khí, Phùng kêu
hai chai Ông già chống gậy đen giải khát và tìm hàng. Không phải chờ
lâu, một tay chơi rất bảnh trong trang phục áo hoa quần trắng lượn sang
bàn, xã giao vài câu, khi biết đội bay từ Sài Gòn sang. Đó là Phương
“bác sĩ”. Móc túi xoè ngay một nhúm toàn các viên sko (kẹo) con nhộng
nửa vàng nửa nâu, Phương giới thiệu: “Hàng mới về, dùng chạy “rô đa” rất bắt máy”.

Phương
“bác sĩ” kêu cho chúng tôi sáu lon nước ngọt, quăng bịch thuốc ra bàn,
và bắt đầu  “kê toa”. Từng viên con nhộng được rút ra, xổ thẳng thuốc
vào ly, đám nhân viên phục vụ giờ mới tụm lại, đổ nước ngọt vào ly lấy
ống hút ngoáy đều, mỗi ly chia khoảng nửa viên con nhộng và đích thân
“bác sĩ” nhấp một ngụm, sau đó đưa cho từng thành viên trong “đội bay”
khởi động máy. Qua đi gần 15 phút, Phùng vít cổ “bác sĩ”, lên giọng:
“Hổng thấy ép gì hết, hàng anh đưa giống bột mì quá”. “Bác sĩ” thanh
minh: “Phải từ từ mới phê, cái đó mới trong uống, còn hàng kèm ngoài thoa nữa, đảm bảo cho sếp bay tới sáng”.

Nhìn
quanh trong Casa hôm ấy, nhóm của Phùng hoạt động nhộn nhịp nhất, 
những tờ bạc 5 đôla vo viên thảy ra bàn khá sành điệu bo cho nhân viên.
“Bác sĩ” lại lôi đến một thanh niên khác, trên tay cầm một ống hút chứa
bột trắng nhỏ, hàn kín từng khúc dài hơn một đốt ngón tay. Đây chính là
Ketamin, dân Cam gọi là Khe, hay Kê. Tùng – đồng nghiệp của Phương “bác
sĩ” đến từng người mời dùng thử. Đêm bắt đầu cuồng loạn với những tiếng gào thét, những động tác nhảy múa bị mất kiểm soát.

Sau
chầu bắn Kê, dân chơi lắc của sàn nhìn đội bay với vẻ “ngưỡng mộ”, nhất
là các em choai choai. Và một em trong số ấy tìm đến, qua phiên dịch em
cho biết tên Ot, làm nghề gội đầu, tối vào Casa chơi. Ot rất vui vẻ khi
được mời ly nước ngọt vì thừa biết trong đó là gì. Và như để khẳng định
độ bê hàng mạnh của lắc, cùng Kê, Tùng mời tiếp Ot một ly nước ngọt,
bắn kèm một bi Kê. Ngay sau đó Tùng nhả tiếp một bi vào đầu lưỡi mình,
thừa lúc Ot không để ý, chụp đầu thổi thẳng bi Kê vào mũi Ot, cười nham
nhở. Đó là trò ép thuốc để chuốc cho các em gái mau tới bến hơn. Sau
khi bị nén thêm ba bi nữa trong thời gian chưa đầy năm phút, Ot bỗng
rớt đùng từ trên ghế xuống đất, nằm dưới sàn mà hai bàn tay lạnh ngắt
quơ tới lui trong không khí, mắt đờ đẫn như kẻ vô hồn. Ot gãy cánh tại
chỗ trong tiếng reo hò cuồng loạn của đội bay. Cuộc chơi đêm vẫn chưa dừng lại.

Lam Phong



- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Believe  
#31 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 02:58:48(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Dùng độc chiêu đưa ma túy vào trường cai

(NLD)

Để đem được ma túy và chất gây nghiện vào trường cai nghiện, các đối tượng không từ bỏ một mánh lới nào, kể cả việc đem thân thể làm vật chứa đựng

Trong năm 2009, tại 17 trường, trung tâm cai nghiện, phục hồi nhân cách thuộc sự quản lý của Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã phát hiện và bắt quả tang 71 vụ thẩm lậu các chất gây nghiện như heroin, bồ đà, tân dược, thuốc lá, thuốc lào... Nhiều nhất là Trung tâm Giáo dục dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân với 37 vụ.


Một vụ thẩm lậu tân dược chứa chất gây nghiện vào trường cai nghiện bị phát hiện trong năm 2009. Từ điện thoại đến giày dép đều được “trưng dụng” để giấu thuốc. Ảnh: Sương-Dũng


Liều lĩnh


Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, trong quá trình cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động- Bảo trợ xã hội Phú Văn, học viên Huỳnh Văn Trọng được phân công tham gia chăn nuôi, sản xuất nên đã tiếp xúc và  móc nối được với một phụ nữ bên ngoài tên là Liên. Lúc đầu, Trọng nhờ Liên mua giúp thuốc lào để dùng và bán cho các học viên trong trung tâm với giá 100.000 đồng/bịch (khoảng 100 gr).
 



Ngoài các chất gây nghiện, trong năm 2009, ban quản lý các trường, trung tâm cai nghiện cũng phát hiện 46 vụ thẩm lậu tiền, vàng gồm 35 triệu đồng tiền mặt, 2 khâu vàng và rất  nhiều vật cấm khác như điện thoại di động, quẹt gas...

Sau  nhiều lần mua bán có tiền, Trọng lại nhờ Liên mua giúp điện thoại di động để dễ dàng liên lạc, táo tợn hơn là nhờ Liên mua giúp bồ đà. Ngày 28-6- 2009, Trọng gọi cho Liên nhờ mua 100.000 đồng thuốc lào và 10 bịch bồ đà với giá 500.000 đồng. Khi đang phân phối “hàng” mua được, Trọng bị cán bộ trung tâm bắt quả tang  và lập biên bản xử lý. Trọng khai nhận có tiền mua thuốc lào và bồ đà là do gia đình và bạn gái trong những lần lên thăm nuôi cho.


Đối với những học viên không thể thẩm lậu ma túy vào trường cai như Trọng thì tìm mọi cách để thẩm lậu thứ khác như vàng, tiền, rượu... để mua ma túy sử dụng. Mặc dù các trường, trung tâm đã xây dựng nhiều phương án chống thẩm lậu: kiểm tra người và phương tiện ra vào đơn vị, giám sát chặt chẽ hoạt động thăm nuôi, nơi sinh hoạt của học viên... nhưng nhiều học viên vẫn móc nối với người ngoài đưa các chất gây nghiện vào trung tâm.


Không chỉ buộc vào thân thể như thế này, chất gây nghiện còn được giấu bên trong cơ thể học viên để  đưa vào trường cai

Nghiêm trọng hơn là chính thân nhân học viên hoặc cả cán bộ quản lý trung tâm cũng tiếp tay cho hành vi này bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Để đưa được các chất gây nghiện vào trường cai, các đối tượng không từ bỏ một thủ đoạn nào: nhét vào các vật dụng cá nhân, chôn dưới đất... kể cả lấy thân thể làm nơi chứa đựng như nhét vào hậu môn, nuốt vào bụng...


Theo nhiều cán bộ quản lý trung tâm cai nghiện, phục hồi nhân cách, con số 71 vụ thẩm lậu trong năm qua chỉ là số đã được phát hiện chứ không phải là con số chính xác vì không loại trừ việc các trường hợp thẩm lậu ma túy vào trung tâm vẫn chưa được phát hiện.


Cán bộ trường cai cũng tiếp tay


Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong năm qua, nổi bật tình trạng thẩm lậu các loại tân dược có chứa chất gây nghiện thay cho các loại ma túy. Tuy nhiên, chính những cán bộ quản lý người cai nghiện, ngăn chặn học viên tiếp xúc với ma túy lại thẩm lậu ma túy vào trường cai.


Nhân viên Phạm Đình Thành công tác tại khu vực quản lý học viên của Trung tâm Phú Văn, là trường hợp điển hình. Ngày 25-9-2009, quay trở lại trung tâm sau đợt nghỉ phép, Thành bị ban giám đốc trung tâm kiểm tra người và tư trang đã phát hiện và tạm giữ 1.220 viên thuốc tây (có chứa chất gây nghiện) được giấu trong vali.

Bước đầu, Thành cho biết số thuốc trên là do một nhân viên tên Phạm Văn Hưởng nhờ mang vào trung tâm. Qua quá trình điều tra, Hưởng khai nhận chính là chủ mưu để đưa số thuốc trên vào trung tâm bán cho các học viên.

Ban Giám đốc Trung tâm Phú Văn đã ra quyết định sa thải Thành và Hưởng, đồng thời giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra làm rõ. Đáng nói là việc nhân viên trung tâm tiếp tay để thẩm lậu ma túy diễn ra ở khá nhiều trung tâm, không riêng gì Phú Văn.


Bắt đối tượng vận chuyển vũ khí và ma túy

Bắt hai kẻ buôn bán hơn hai nghìn viên ma túy tổng hợp www.cand.com.vn%2Fvi-VN%2Fphapluat%2F2010%2F1%2F125445.cand" class="usg-AFQjCNF5_rBvp2hBre3UcD65XvJqqUnGiA _tracked" target="_self">

www.cand.com.vn%2Fvi-VN%2Fphapluat%2F2010%2F1%2F125445.cand" class="usg-AFQjCNF5_rBvp2hBre3UcD65XvJqqUnGiA _tracked" target="_self">Bắt vợ chồng trùm buôn ma túy xuyên quốc gia

www.cand.com.vn%2Fvi-VN%2Fphapluat%2F2010%2F1%2F125445.cand" class="usg-AFQjCNF5_rBvp2hBre3UcD65XvJqqUnGiA _tracked" target="_self">www.cand.com.vn%2Fvi-VN%2Fphapluat%2F2010%2F1%2F125428.cand">Hải Phòng: Phá một đường dây ma túy liên tỉnhwww.thanhnien.com.vn%2Fnews%2FPages%2F201004%2F20100122224116.aspx" class="usg-AFQjCNHy0Juz0DvV6mp_B_QBc4Hq2gq_-w _tracked" target="_self">

www.thanhnien.com.vn%2Fnews%2FPages%2F201004%2F20100122224116.aspx" class="usg-AFQjCNHy0Juz0DvV6mp_B_QBc4Hq2gq_-w _tracked" target="_self">Mexico chống “văn hóa phẩm ma túy

www.cand.com.vn%2Fvi-VN%2Fphapluat%2F2010%2F1%2F125445.cand" class="usg-AFQjCNF5_rBvp2hBre3UcD65XvJqqUnGiA _tracked" target="_self">


Lẻn vào CA phường đưa ma túy cho người yêu


 
(HNMO) – Vào khoảng 19h30 ngày 20/1, trong khi CA phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1982) ở 12, ngõ 206 Cầu Giấy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thì người yêu của đối tượng đã lẻn vào vờ đưa thức ăn để đưa xi lanh và kim tiêm cho đối tượng sử dụng.




Đối tượng Dũng tại cơ quan công an

Hành vi này đã bị trực ban CA phường phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Trước đó, Nguyễn Tuấn Dũng đã bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trong người 21 tép heroin (trọng lượng khoảng 1,5 g) tại khu vực trước cửa bến xe buýt bệnh viện E. Tại cơ quan CA đối tượng khai nhận có thâm niên nghiện 10 năm nên mua số ma túy trên tại khu vực bãi rác Thành Công về sử dụng dần.

Tiếp tục ra quân phá án thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm vào 17h ngày 19/1 tổ công tác CA phường Yên Hòa đã mật phục bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Hà (SN 1980) ở 7B ngách 8, 144 Quan Nhân tàng trữ 30 gói nhỏ (qua giám định là 2,743g heroin) trong người ngay gần nhà đối tượng. Tại cơ quan CA đối tượng khai nhận bản thân cũng mắc nghiện nên bỏ tiền ra mua ma túy về sử dụng dần.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ có hay không việc Dũng và Hà là các đầu mối bán lẻ ma túy cho các con nghiện khác.


Chu Dũng





Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Deathmetal2  
#32 Đã gửi : 27/01/2010 lúc 07:39:06(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Bi kịch một gia đình buôn ma túy

Hoán òa khóc nức nở: Tết này thì gia đình tan đàn xẻ nghé, chỉ vì lòng tham, muốn có tiền nhiều từ buôn bán ma túy…

Chiều
23-1, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình, Vũ Thị Hoán, SN 1981,
trú tại thị trấn Lếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) gục đầu khóc. Câu đầu
tiên Hoán nói với điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an
tỉnh Hòa Bình không phải là việc khai báo về chuyến hàng 31 bánh
heroin, cùng 29.000USD, hồng phiến… bị bắt tối 20-1, mà chính là tâm tư
của người mẹ trẻ. Hoán hỏi rằng, liệu chị ta có được gặp hai con nhỏ
của mình không? Không biết mấy hôm nay trời chuyển mùa thế này, con chị
ta có mải chơi không mặc ấm, nhỡ ốm thì sao? Cả bố mẹ bị bắt thế này, ở
nhà con cái nương tựa vào ông bà, họ hàng thật khổ… Rồi Hoán òa khóc
nức nở: Tết này thì gia đình tan đàn xẻ nghé, chỉ vì lòng tham, muốn có tiền nhiều từ buôn bán ma túy…

Phục kích nơi “cửa tử”

Theo
các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh Hòa
Bình, thực hiện đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo
vệ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc
Công an tỉnh Hòa Bình, các anh đã đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tội
phạm ma túy từ nước ngoài về xuôi qua địa bàn trung chuyển Hòa Bình.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh
Hòa Bình, ngay từ trưa 20-1, Phòng PC17 đã triệu tập một cuộc họp khẩn
cấp. Dưới sự chỉ đạo của hai đồng chí Phó trưởng Phòng PC17, khoảng 30
cán bộ chiến sỹ lập tức kiểm tra lại lần cuối vũ khí, công cụ hỗ trợ,
đảm bảo hậu cần… và lên xe đi về hướng huyện Tân Lạc. Con đường quốc lộ
6A trơn nhẫy qua những ngày mưa to, lúc này trời vẫn còn mưa, điểm tập
kết gần khu vực “cửa tử” cây cối rậm rạp, muỗi rừng, vắt rừng nhưng các
tổ trinh sát vẫn bám địa bàn. Lúc này, một tổ công tác của Công an
huyện Tân Lạc cũng đã có mặt tại điểm tập kết cùng phối hợp phá án.
Kiên trì đợi, nhịn đói, nhịn khát, mưa rừng quất vào mặt lạnh buốt,
khoảng 20h cùng ngày, các tổ công tác lao nhanh khỏi vị trí khi xuất
hiện một chiếc xe Santafe màu bạc từ hướng Sơn La vừa được lực lượng
CSGT Công an tỉnh Hòa Bình ra tín hiệu dừng xe. Trên xe có hai người
đàn ông và một người phụ nữ. Cả ba người điềm tĩnh bước xuống xe, thậm
chí, lái xe còn tỏ vẻ thách thức: “Đêm tối thế này còn kiểm tra. Mời
các anh cứ kiểm tra thoải mái, chúng tôi không vi phạm gì”. Sự việc chỉ
biến chuyển khi nhân lúc trời tối, các tổ công tác đang mải dùng đèn
pin rọi vào từng góc trong xe kiểm tra, người phụ nữ lẻn ra bìa rừng
ven đường, tung từ trên tay ra vật gì đó. Hành vi này không qua nổi sự
kiểm soát của lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy. Số bột màu trắng
nghi là heroin và vài viên ma túy tổng hợp vừa được vứt ra đã bị bắt
quả tang khiến người phụ nữ tái mặt. Ngay sau đó, từ các chỗ kín ở cốp
xe và bên nóc capo xe, 31 bánh heroin đã được các tổ công tác phát
hiện, mang ra. Ngay lập tức, cả ba người được mời về trụ sở Công an
huyện Tân Lạc để bước đầu lấy lời khai, làm rõ. Khám xét túi xách của
người phụ nữ, các trinh sát thu được 29.000USD, 90 triệu đồng và một số
tang vật liên quan. Đến lúc này, người phụ nữ bật khóc nức nở bởi chị
ta biết rằng, bản thân mình cùng người thân sẽ không thể thoát. Tại
CQĐT, đối tượng khai nhận là Vũ Thị Hoán cùng chồng là Bùi Xuân Bình,
SN 1980 và em chồng là Bùi Văn Hùng, SN 1988, cùng trú tại thị trấn Lếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Chuyến hàng Tết không thành

Khi
khai báo với các điều tra viên, bước đầu, Hoán nói rằng, nỗi khổ của
chị ta chính là lấy phải chồng nghiện ma túy. Theo lời khai ban đầu của
Bình thì anh ta nghiện ma túy khoảng 10 năm nay. Bình từng bôn ba buôn
bán khắp nơi và có chút vốn liếng và cũng đã có một tiền án. Thời gian
gần đây, gặp lại người quen cũ ở Lạng Sơn, được đặt hàng mua ma túy,
Bình đã liều lĩnh lên Sơn La lấy hàng về buôn lại. Khoảng tháng
12-2029, Bình đã mua bán trót lọt 10 bánh heroin từ Hòa Bình về Bắc
Giang, lãi khoảng 30.000USD. Chuyến hàng này bị bắt, tính cả tiền hàng
và ô tô cùng tiền bị thu giữ, anh ta mất hơn 5 tỷ đồng. Nói đến đây,
người Bình như rũ xuống, anh ta gục đầu thẫn thờ. Hàng ngày, Bình hút
tới 1 cây ma túy, chính vì vậy, anh ra không thể dừng lại việc buôn bán
ma túy. Chính vì vậy, Hoán đã phải cầm heroin, hồng phiến trong suốt
dọc đường từ Sơn La về Hòa Bình để phục vụ cho chồng khi anh ta lên cơn
vật. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã mua 31 bánh heroin với giá 7.000USD/bánh.

Quá
trình khám xét nhà các đối tượng ở Bắc Giang, Công an tỉnh Hòa Bình thu
giữ thêm một lượng heroin, tiền và nhiều tang vật liên quan. Hiện vụ
việc vẫn đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, làm rõ. Ngày 21-1.
UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành
tích xuất sắc trong đợt ra quân 5 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn
công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
gồm: Phòng PC17, Phòng PC14, Phòng CSGT, Công an huyện Cao Phong, Công an huyện Tân Lạc.



Công An Nhân Dân.

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Offline Deathmetal2  
#33 Đã gửi : 27/01/2010 lúc 07:46:34(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ngăn chặn sự thẩm lậu của tiền chất ma túy: Vẫn còn cam go

10:44:00 26/01/2010


Lạm
dụng ma túy truyền thống được thay thế bằng ma túy tổng hợp hiện đang
tiếp diễn và có chiều hướng tăng lên trong mấy năm trở lại đây trên thế
giới; đặc biệt theo đó, việc sản xuất ma túy bất hợp pháp từ tiền chất
cũng có chiều hướng tăng lên… đó là nhận định của Ban Kiểm soát ma túy
quốc tế trong năm 2009 vừa qua. Thực tế này đang đòi hỏi các cơ quan
chức năng phải có những biện pháp nhằm ngăn chặn sự thẩm lậu của tiền chất…


Những cuộc chơi không có ngày mai...

Lạm
dụng ma túy truyền thống được thay thế bằng ma túy tổng hợp hiện đang
tiếp diễn và có chiều hướng tăng lên trong mấy năm trở lại đây trên thế
giới; đặc biệt theo đó, việc sản xuất ma túy bất hợp pháp từ tiền chất
cũng có chiều hướng tăng lên… đó là nhận định của Ban Kiểm soát ma túy
quốc tế trong năm 2009 vừa qua. Thực tế này đang đòi hỏi các cơ quan
chức năng phải có những biện pháp nhằm ngăn chặn sự thẩm lậu của tiền chất…

Nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng

Thực tế cho thấy, trong những năm trở lại đây, trên
thị trường "đen" ở nước ta đã xuất hiện không ít loại ma túy tổng hợp
(cocain, ecstasy, methamphetamine...) - được chế xuất từ một số tiền
chất nguy hại. Sự xuất hiện này khiến "vị thế" của chất kích thích, gây
nghiện truyền thống thông thường (heroin, thuốc phiện...) dần mất đi chỗ đứng của mình.

Thế nhưng, hiểm họa này bị thay thế bằng mối nguy
khác, giới ăn chơi thác loạn (chiếm đa phần là giới trẻ) thêm một lần
nữa lại bị nguy hại rình rập - ma túy tổng hợp... Số lượng ma túy tổng
hợp được chế xuất từ tiền chất theo đó cũng gia tăng đáng kể. Theo báo
cáo của Tổ công tác liên ngành kiểm soát tiền chất, mặc dù đã tham mưu,
đề ra các kế hoạch kiểm tra, quản lý sát sao, song trong năm 2009 vừa
qua, các loại tiền chất nguy cơ cao như: Ephedrine, Pseudoephedrine, Anhydrideacetic… vẫn bị lợi dụng buôn, vận chuyển trái phép vào nước ta.

Điều đáng nói, gần đây, số đối tượng vận chuyển tiền
chất dạng này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mặt lực lượng
chức năng để "tuồn" hàng vào thị trường nội địa. Một số thủ đoạn phải
kể đến như: cô đặc tiền chất thành tượng cao; găm tiền chất vào thùng carton giả làm quà tặng; trộn lẫn vào kem trang điểm...



Tăng cường công tác kiểm tra hành lý tại các sân bay, để phát hiện tiền chất ma túy.

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", hoạt động
phạm pháp tất yếu sẽ bị phát giác. Nhiều vụ việc vi phạm có liên quan
trong thời gian qua đã bị lực lượng chức năng triệt phá, thu giữ nhiều
loại tiền chất. Đơn cử như vụ án nhập lậu tiền chất vào Việt Nam mà lực
lượng Hải quan phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua.

Theo các cơ quan chức năng, đối tượng vận chuyển đã
đóng gói số tiền chất trên thành các lô hàng rồi sau đó "tuồn" về nội
địa theo hình thức ký gửi. Rất may vụ việc trên bị phát hiện, bắt giữ
nếu không số tiền chất này sẽ là mối nguy lớn có liên quan tới ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, khi nói về tiền chất, thuốc gây nghiện,
thuốc hướng thần, Đại tá Nguyễn Kiên - Chánh văn phòng thường trực
phòng, chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cho biết: Thời gian qua,
để che mắt lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ, bọn tội phạm ma túy
ngoài những thủ đoạn đối phó tinh vi đã sử dụng như đã nêu trên chúng
còn vận chuyển nhỏ lẻ theo các đường tiểu ngạch (ôtô, xe khách…) vào
Việt Nam để tiêu thụ. Điều này khiến các đơn vị nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm gặp không ít khó khăn...

Phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp

Báo CAND từng đề cập tới "thú chơi" nguy hại- sử dụng
ma túy tổng hợp (ma túy "đá", thuốc "lắc", ketamine, "bùa lưỡi"...) của một bộ phận dân chơi là giới trẻ. khiến xã hội phải "đau đầu" vì nó.

Và một câu hỏi được đặt ra đó chính là việc: Các loại
ma túy tổng hợp này bắt nguồn từ đâu? Để ngăn chặn nó đòi hỏi liệu pháp
nào? Đi sâu vào tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, vì tiền chất là các loại
hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất ra ma
túy tổng hợp thông thường như: cocain, ketamine, thuốc "lắc", ma túy
"đá"... do đó một số đối tượng thời gian qua đã chuyển "hướng ngắm" vào
tiền chất, những mong sau khi chuyển "hàng" chưa qua sơ chế - tiền chất
vào nội địa thành công sẽ sản xuất ra ma túy tổng hợp cung cấp cho thị trường.

Mặt khác, theo thống kê sơ bộ của Cục Cảnh sát điều
tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), trong năm 2009, toàn lực lượng đã
khám phá hơn 11.000 vụ ma túy, thu giữ 213kg heroin, gần 6kg và 520.152
viên ma túy tổng hợp. Thực tế trên đòi hỏi sự nhập cuộc tích cực của
các cơ quan chức năng hữu quan trong việc ngăn chặn "dòng chảy" mang tên tiền chất thẩm lậu.

Theo đánh giá của Tổ công tác liên ngành kiểm soát
tiền chất, Bộ Công an trong năm 2009, để ngăn chặn sự thẩm lậu của tiền
chất, các đơn vị hữu quan đã phối hợp xây dựng và ban hành kế hoạch
hướng dẫn một số doanh nghiệp việc sử dụng tiền chất trong lĩnh vực
công nghiệp, theo đó để ngăn chặn sự "chảy máu" của tiền chất ra bên ngoài thế giới "ngầm".

Tuy nhiên, qua công tác quản lý, kiểm soát các hoạt
động hợp pháp liên quan đến ma túy cho thấy, các lực lượng chức năng
mới chỉ tập trung vào khâu xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất; việc
kiểm soát hoạt động mua bán, sử dụng tiền chất đến khâu cuối cùng vẫn
chưa được kiểm soát chặt chẽ. Một lượng lớn tiền chất được mua bán trong nội địa vẫn còn trôi nổi chưa kiểm soát được.

Để tiền chất không bị thẩm lậu, thiết nghĩ bên cạnh
công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng phải triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp, giám sát chặt chẽ việc lưu thông, phân phối của tiền chất trên thị trường nhất là tại khu vực cửa khẩu, có đường biên đi qua


Trần Huy

www.nhandan.com.vn%2Ftinbai%2F%3Ftop%3D40%26sub%3D67%26article%3D165571" class="usg-AFQjCNHhEh1wWAuhX2Tt9sq1IUQ95igfJw _tracked" target="_self">Kê-ta-min và ma túy đá - SOS



"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Offline Believe  
#34 Đã gửi : 28/01/2010 lúc 07:14:06(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Cuộc chiến cam go với ma túy

Tệ nạn và tội phạm ma túy cùng những hệ lụy của nó đã trở
thành nỗi ám ảnh cho người dân TPHCM nói riêng, cả nước nói chung.
Nhiều đường dây mua bán ma túy liên tục bị bóc gỡ, các đối  tượng trong
vụ án cũng lần lượt bị xử lý. Nhưng nhìn chung, tệ nạn ma túy trên địa
bàn TPHCM vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Khả năng đối phó của đối
tượng ngày càng ma mãnh, tinh vi, không từ bất cứ một thủ đoạn nào!
Điều đó đã làm cho lượng người tái nghiện gia tăng, án ma túy ngày càng phức tạp.



Các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

NHỮNG CON SỐ ĐÁNG SỢ


Trong năm 2009, Công an TPHCM đã phát hiện 1.331 vụ, bắt 2.841 đối
tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, tiến hành
khởi tố 1.462 tên, trong đó xác lập và khám phá 47 chuyên án, bắt 260
tên vận chuyển, mua bán ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 5,86kg và 979 tép
heroin; 7,85kg cần sa; 6,78kg cùng 1.461 viên ma túy tổng hợp;
45,4928gr tân dược gây nghiện, trên 1,6 tỷ đồng cùng nhiều dụng cụ, phương tiện cho việc sử dụng và mua bán ma túy.


Hiện TP đang quản lý 11.190 người hậu cai nghiện tái hòa nhập cộng
đồng, trong đó có khoảng hơn 2.200 người tái nghiện (chiếm tỷ lệ
17,85%). Số người hồi gia tái nghiện chiếm 42,85% trong tổng số 15.783
người hồi gia tái nghiện trong năm 2009. Khi trở về địa phương cư trú,
có rất nhiều trường hợp bị kẻ xấu lôi kéo tiếp tục sử dụng ma túy hoặc
tham gia vào các hoạt động mua bán, vận chuyển góp phần làm cho tình
hình mua bán vận chuyển ma túy thêm phức tạp. Đến nay trên toàn TP, có
45 tuyến địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các quận trọng điểm đã và đang được chuyển hóa.


Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATPHCM trong năm 2009 đã khám phá
13 vụ, bắt 95 đối tượng (giảm 9 vụ và 11 đối tượng so với năm 2008).
Tang vật thu giữ gồm: 1.459,7120gr (hơn 4 bánh) heroin, cần sa:
22,4780gr, ma túy tổng hợp (MTTH): 1.078,9639gr, 1.418 viên thuốc lắc,
kèm theo nhiều công cụ, phương tiện, tài sản khác như: 14 cân điện tử,
1 dụng cụ dập viên, 4 bộ khuôn ép, 1 súng K54, 1 súng bắn hơi cay và 4
viên đạn, 2 roi điện, 1 cây cung và 3 mũi tên, 30 đao kiếm, 28 xe, 63
ĐTDĐ, hơn 253 triệu đồng, hơn 5 ngàn USD... Trên cơ sở đó, Cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy CATP đã khởi tố 13 vụ (giảm 7 vụ), 62 đối
tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy. Giá
cả mua bán hàng trắng được xác định: 1 bánh heroin khoảng 10.300USD,
heroin phân thành bịch khoảng 23 triệu đồng/lượng, MTTH vận chuyển từ
các tỉnh phía bắc về TPHCM tiêu thụ có giá từ 150 đến 250 ngàn đồng/viên, 1,2 đến 1,3 triệu đồng/gr ICE.


Ma túy được giấu dưới giày

NHỮNG THỦ ĐOẠN VÀ HÀNH TRÌNH BUÔN MA TÚY


Năm 2009 đã xuất hiện một đường dây tội phạm ma túy (TPMT) tự tìm công
thức pha chế MTTH. Chúng đã dùng phương pháp thủ công để pha trộn các
loại tân dược, sau đó dùng khuôn dập ép thành viên bán cho người sử dụng.


Đồng thời nhằm thu lợi nhuận lớn, bọn TPMT còn tổ chức nghiền nhỏ MTTH
dạng viên, pha trộn các loại chất bột khác, rồi ép lại để bán với số
lượng nhiều hơn. Theo đó, tình trạng các đối tượng tổ chức sử dụng MTTH
và con nghiện chuyển về các quận huyện vùng ven, các tỉnh lân cận thuê
mướn các khách sạn, nhà nghỉ, nhà thuê nguyên căn để tổ chức sử dụng, mua bán ngày càng nhiều.


Trong năm 2009, TPMT nổi lên một số đối tượng người da đen gốc Phi rất
manh động và nguy hiểm. Chúng sinh sống ở mọi ngóc ngách trên địa bàn
TP để hoạt động mua bán ma túy. Nhiều đối tượng đã hết hạn và không gia
hạn lưu trú, nhưng vẫn tiếp tục ở lại móc nối để thuê mướn đối tượng
người Việt vận chuyển ma túy ra nước ngoài tiêu thụ. Cảnh sát quốc tế
đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ người VN (làm thuê cho bọn chúng) vận
chuyển ma túy qua Trung Quốc tiêu thụ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy CATP phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ CA đã
lập hai chuyên án đấu tranh với các đối tượng này. Kết quả là đã bắt
giữ 11 đối tượng người da đen gốc Phi, hai đối tượng người VN, thu giữ
200gr heroin cùng nhiều công cụ phương tiện dùng để che giấu, vận
chuyển ma túy. Bên cạnh đó, số đối tượng là Việt kiều, người nước ngoài
lợi dụng việc về thăm quê hương, du lịch để kết cấu, móc nối đối tượng
hoạt động mua bán ma túy tại địa bàn thành phố cũng là một trong những
đối tượng nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra. Lợi dụng sự thông
thoáng về thủ tục hải quan trong thời kỳ hội nhập, bọn chúng đã tổ chức
vận chuyển ma túy ra nước ngoài tiêu thụ qua đường hàng không, đường biển, bưu điện, đáng chú ý là tuyến đi Úc.


Ở các tuyến từ các tỉnh phía bắc (Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên,
Bắc Giang, Hải Phòng...), heroin vẫn tiếp tục được lén lút tổ chức mua
bán, vận chuyển bằng cách cất giấu trong người hoặc các vật dụng rất
bình thường như vỏ hộp bánh, túi xốp... Chúng sử dụng phương tiện giao
thông công cộng vận chuyển vào TPHCM để tiêu thụ. Qua thống kê kết quả
khám phá các vụ án trong năm, số lượng heroin và MTTH vận chuyển vào
thành phố ở mức độ không lớn như trước đây. Bởi đối tượng cầm đầu (chủ
hàng) đã tìm mọi cách để đối phó. Chúng không trực tiếp vận chuyển số
lượng ma túy lớn, mà tổ chức thuê người vận chuyển thành nhiều chuyến
để đề phòng nếu bị bắt thì chỉ bị mất một phần (không bị mất trắng).
Bên cạnh đó, trong thời gian qua lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cũng
đã tổ chức, phối hợp khám phá nhanh các vụ án khi mới phát hiện; phần nào ngăn chặn được nạn mua bán ma túy phát triển rầm rộ.


Ở tuyến các tỉnh phía nam và Đông Nam bộ, TPMT tổ chức vận chuyển từ
biên giới các tỉnh Tây Ninh, Long An qua cửa khẩu bằng xe khách hoặc xe
máy qua các đường tiểu ngạch về TPHCM. Ma túy thường được cất giấu trong các bịch thực phẩm, lon bia, ve chai...


Nhìn chung, phương thức hoạt động của đối tượng mua bán ma túy ngày
càng tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó nhằm gây khó khăn cho công tác
phát hiện, điều tra của công an. Thủ đoạn chính là: nhận tiền nơi này,
giao ma túy tại địa điểm khác. Thời gian giao dịch chủ yếu trong đêm
khuya hoặc rạng sáng. Ma túy được giao ở những nơi vắng vẻ; trao đổi
các phương tiện như xe máy có cất giấu ma túy và tiền; hoặc giả làm
người cùng thuê phòng khách sạn vừa giao ma túy và lấy tiền, sau đó
mượn cớ phòng khách sạn không chất lượng nên trả phòng; sử dụng giấy tờ
giả để che giấu lai lịch, thường xuyên thay đổi chỗ ở và địa điểm cất
giấu ma túy. Trong khi giao dịch mua bán ma túy, bọn chúng rất cảnh
giác và thường xuyên kiểm tra lẫn nhau và tùy theo mức độ quen biết và
sự tin cậy để thỏa thuận số lượng ma túy mua bán. Nhiều đối tượng ở
thành phố đi các tỉnh phía bắc, Campuchia để mua bán ma túy và vận chuyển về thành phố tiêu thụ.


Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban giám đốc CATP và cấp ủy,
chính quyền địa phương, CA quận, huyện đã tăng cường công tác đấu tranh
triệt phá được các đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ biên giới
Tây Nam, biên giới phía bắc vận chuyển vào cung cấp cho các tụ điểm
như: Q1, Q8, Q12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Chánh... Tuy nhiên, nhìn
chung tình hình mua bán ma túy tại các địa bàn, tụ điểm nổi vẫn còn
phức tạp như: các tụ điểm nằm trên đường Nguyễn Duy, P12, Q8; hẻm 601
CMT8, P15, Q10; khu cầu vượt An Sương, Q12... Ngoài ra còn có một số tụ
điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường, nhà hàng ăn
uống... thường là nơi số người nghiện ma túy lợi dụng để tổ chức sử
dụng MTTH. Đặc biệt, đối tượng hình sự và đối tượng  ma túy câu kết tổ
chức vận chuyển ma túy, luôn tìm những sơ hở trong giám sát, quản lý để
hoạt động. Qua các vụ án, lực lượng CA phát hiện các loại công cụ hỗ
trợ có xuất xứ từ TQ như súng bắn điện, súng bắn đạn thể thao, đạn bi,
roi điện, bình xịt hơi cay... mua trên thị trường, làm tăng thêm tính nguy hiểm cho tội phạm nói chung và TPMT nói riêng.



Ma túy giấu trong cúc áo

PHÁ ĐƯỜNG DÂY VẬN CHUYỂN  HEROIN QUỐC TẾ


Tên cầm đầu trong một đường dây vận chuyển, mua bán ma túy Ozogu John
(SN 1978, quốc tịch Nigeria) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Các đối
tượng tham gia trong đường dây là Anyawa Chima Stanley (SN 1977), Ben
Blessed (SN 1980), cùng quốc tịch Nigeria và Phạm Thị Thanh Trang (SN 1978, ngụ TPHCM) cũng lần lượt bị sa lưới.


Sau một quá trình theo dõi, Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã
nắm bắt được một số hành tung của nhóm Ozogu. Bọn chúng thường tập trung ở một khách sạn tại Q. Bình Tân, TPHCM.


Được biết, Ozogu và đồng bọn sẽ đáp chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Hà
Nội để vận chuyển hàng qua Trung Quốc bằng đường bộ. Do vậy, 20 giờ 20
ngày 21-7-2009, cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng và bắt giữ
Ozogu và Anyawu Chima Stanley tại phòng số 303 của một khách sạn ở Q.
Bình Tân, TPHCM. Ben Blessed và Trang cũng bị bắt ngay sau đó. Khám xét
phòng và hành lý của bọn chúng, cơ quan chức năng thu giữ 600 gram heroin được cất giấu trong đế giày.


Theo lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra đã bắt Nguyễn Thị Hạnh
(SN 1955, ngụ Q10, TPHCM) và một phụ nữ Tersita Nepo Muceno Guiyab
(quốc tịch Philippines) tại khách sạn G.T (Hà Nội). Sau đó Cao Thị Mỹ
Dung, Chidike Chimi Ben, Ugan Victor Uchenna (cùng quốc tịch Nigeria) cũng bị bắt.


Tại CQĐT, Hạnh khai nhận là đã thực hiện trót lọt 3 chuyến mang hàng
sang Trung Quốc. Theo kế hoạch, Hạnh bay ra Hà Nội, sau đó mang 11
chiếc áo khoác dài sang Trung Quốc. Tuy nhiên mọi việc đã bị bại lộ.
Kiểm tra hành lý, lực lượng điều tra phát hiện bên trong những chiếc cúc áo khoác có hàng trắng, tổng cộng khoảng 871gr.


Trong năm 2009, cơ quan điều tra cũng đã phát hiện nhiều đường dây buôn
lậu ma túy do người châu Phi cầm đầu. Nhóm tội phạm này thường thuê một
số phụ nữ người Việt vận chuyển ma túy từ TPHCM ra nước ngoài tiêu thụ.
Khám xét hành lý của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ một lượng lớn heroin được cất giấu kỹ ở giữa đế dép...



Tang vật trong một vụ bắt bọn buôn ma túy

DÂN BUÔN BÁN MA TÚY “SƯU TẦM” SÚNG


Trong năm 2009, CATPHCM đã kết luận điều tra vụ án Đỗ Văn Tuấn cùng
đồng bọn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.


Lúc 19 giờ ngày 14-9-2007 trên đường Lê Hồng Phong, P1, Q10, Cục CSĐTTP
về TTXH - Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Nhựt Cường (thường gọi là
Cường cảo, SN 1975, ngụ Q3) có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy,
tạm giữ 2 gói nylon nhỏ và một gói lớn chứa tinh thể trong suốt trọng lượng 4,9776 gram thành phần Methamphetamine.


Qua quá trình theo dõi, các đối tượng Lê Văn Trung (SN 1957, ngụ Q3),
Phạm Văn Hưng (SN 1980, ngụ Q. Tân Bình) và Tạ Quang Luật (SN 1986, ngụ
Hải Phòng), Nguyễn Tùng Sơn (còn gọi là Sơn điện, SN 1970, ngụ Q5),  Đỗ
Ngọc Hiếu (SN 1976, ngụ Q4), Võ Thị Thúy Hằng (SN 1979, ngụ Đồng Nai),
Đỗ Kim Hùng (SN 1965, ngụ Hải Phòng), Trần Ngọc Diên An (SN 1964, ngụ,
Q3), Đỗ Đình Hiệp (SN 1964, ngụ Hải Phòng), Tăng Ái Huê (SN 1978, ngụ
Q3), Trương Thái Hiệp (tên gọi khác là Ô Lãng, SN 1977, ngụ Q6) lần lượt bị bắt giữ vì hành vi mua bán và tàng trữ trái phép ma túy.


Ngày 5-5-2008, CA TP. Hải Phòng bắt giữ Đỗ Văn Tuấn (còn gọi là Tuấn
ròng, Tuấn giò, SN 1965, ngụ Hải Phòng). Tuấn đã có quyết định truy nã
của Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP. Hai ngày sau, Cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy CATP đã ủy thác cho cơ quan chức năng Hải
Phòng tiến hành khám xét nơi trọ của Tuấn, tạm giữ: 1 khẩu súng K54
cùng 3 viên đạn, 4 gói nylon chứa chất bột màu trắng chứa
Methamphetamine trọng lượng 68,03gr, 1 gói nylon chứa lá cần sa nặng
69,32gr, 6 viên thuốc chứa thành phần Nimetazepam. Tuấn sử dụng heroin
từ năm 2004. Y thường mua ma túy ở Vũng Tàu và Hải Phòng. Đầu tháng
7-2007, trong một lần ra TP. Hải Phòng, Tuấn gặp Hiên. Hiên cho biết có
nguồn ma túy tổng hợp loại thuốc lắc cần bán. Do muốn kiếm tiền để phục
vụ cơn nghiện, Tuấn đồng ý mua 500 viên thuốc lắc (80 ngàn đồng/viên)
để mang vào TPHCM tiêu thụ. Tuấn biết Hằng có mối nên đã nhờ Đỗ Kim
Hùng giao ma túy cho Hằng và nhận tiền đưa về cho mình. Tuấn bao ăn ở
cho Hùng để y chăm sóc Hiệp đang bị bệnh AIDS giai đoạn cuối. Sau khi
biết đồng bọn đã bị bắt, Tuấn ra Hải Phòng để trốn thoát. Tuy nhiên,
cuối cùng y cũng phải sa lưới. Tuấn có ba tiền án, 2 tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật, xuất cảnh trái phép, sử dụng ma túy...


Hưng mua bán và sử dụng thuốc lắc từ khoảng giữa tháng 8-2007. Tổng
cộng Hưng đã bán cho đồng bọn khoảng 1.000 viên (giá từ 90 đến 100 ngàn
đồng/viên). Hằng cũng là đối tượng chuyên mua bán ma túy. Từng bị TAND
TPHCM xử phạt 9 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng Hằng vẫn chưa thi hành bản án.


Do có liên quan đến vụ án này nên đối tượng Đặng Kim Thăng (tên gọi
khác là Thăng tình, SN 1974, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) - đang thụ án hình
tại trại giam Xuyên Mộc, đã được trích xuất về trại giam Chí Hòa để làm
rõ hành vi mua bán trái phép vụ khí quân dụng với Tuấn và Vũ Khắc Quang (SN 1969, ngụ BR-VT). Quang cũng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.


Ngày 3-10-2008, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP cũng
bắt khẩn cấp Phạm Anh Tuấn (SN 1970, ngụ BR-VT) về hành vi mua bán trái
phép vũ khí quân dụng, tạm giữ: 1 khẩu súng ngắn K54 kèm theo 1 viên đạn, 1 khẩu súng bắn hơi cay.


Cũng trong thời gian này, cơ quan chức năng đã kết luận Phạm Anh Tuấn,
Quang, Thăng, Đỗ Văn Tuấn và Nguyễn Quang Thắng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.


Tuấn và Thắng quen nhau từ nhỏ tại TP. Hải Phòng. Tuấn quen Đặng Kim
Thăng (SN 1974, ngụ Nam Định) và Quang tại TP. Vũng Tàu và có nhiều lần sử dụng ma túy chung. Quang lại chơi với Phạm Anh Tuấn.


Năm 2005, Quang liên lạc với Anh Tuấn nhờ tìm mua một khẩu súng ngắn để
bán sang Trung Quốc. Sau đó, Tuấn đưa Quang một khẩu kèm theo hai viên
đạn với giá 5 triệu đồng. Ngay lúc đó, Thăng đến gặp Quang nên Quang đã
bán khẩu súng trên lại cho Thăng. Biết Đỗ Văn Tuấn đang có nhu cầu mua 
một khẩu súng nên Thăng đã tìm đến nhà Văn Tuấn gạ bán giá 8 triệu
đồng. Có dịp về Hải Phòng, Văn Tuấn đã mang súng theo. Tuấn tìm gặp
Nguyễn Quang Thắng thì được biết Thắng đang cần một khẩu súng để phục
vụ cho việc kinh doanh sòng bạc tại Hải Phòng. Vì thế, Tuấn đã cho
Thắng mượn khẩu súng. Sau đó, Thắng trả súng lại cho Tuấn và được y cất
giữ tại phòng trọ cho đến ngày bị bắt giữ. Khẩu súng còn lại được Anh Tuấn mang đến gởi nhà bạn, sau đó gởi tại nhà một người quen khác.

Hầu hết các đối tượng trên đều mang trong mình những “chiến tích”.
Trong đó Nguyễn Quang Thắng là đối tượng ghê gớm nhất. Y có đến 6 tiền
án, 6 tiền sự về các tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm, gây rối trật tự công cộng...

Có thể nói đây là vụ án rất phức tạp vì có đông đối tượng. Vật chứng
lại nhiều, ngoài số lượng heroin và thuốc lắc bị tạm giữ, cơ quan chức
năng còn thu giữ nhiều tang vật khác như xe máy, dụng cụ sử dụng ma túy, điện thoại di động và các loại tiền.


Kiểm tra ma túy thu được

“ĐẠI LÝ” THUỐC LẮC LÀ MỘT GIÁM ĐỐC CTY SÁCH


16 giờ 30 ngày 14-11-2008, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo- Nguyễn Văn
Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (tên thường gọi là Giá, SN 1984, ngụ Q4)
và Nguyễn Hoàng Dũng (tự Tý Đô, SN 1986, ngụ Q4) đang cất giữ trái phép
chất ma túy, thu giữ của Hùng 30 viên dạng nén hình nốt nhạc chứa thành phần MDMA cân nặng 8,8179gr.


Các đối tượng liên quan đến đường dây này mua bán và tàng trữ chất ma
túy là Huỳnh Minh Trí (SN 1982, ngụ Q4), Võ Quang Hiền (SN 1986), Lê
Thị Hiền (SN 1988, cùng ngụ Q4), Nguyễn Anh Long (SN 1989, ngụ Q1),
Nguyễn Đặng Hoàng Minh (SN 1983, ngụ Q10), Nguyễn Vĩnh Thanh (SN 1965,
ngụ Bình Thạnh) và Đào Ngọc Nghĩa (SN 1989, ngụ Q10), Phạm Tiến Hùng
(SN 1964, ngụ Bình Chánh), Trương Văn Luyện (SN 1981, ngụ Quảng Ngãi),
Nguyễn Trọng Lễ (SN 1979, ngụ Q4), Trần Quốc Phương (SN 1978, ngụ Q11)
và Bùi Mỹ Phương (SN 1982, ngụ Hậu Giang) đã bị Cảnh sát điều tra tội
phạm ma túy lần lượt bắt giữ. Tang vật thu giữ khoảng 150 viên thuốc nén chứa thành phần MDMA, hơn 60gr heroin.


22 giờ 20 ngày 16-11-2008, lực lượng CA tiến hành khám xét khẩn cấp một
căn nhà ở P9Q5 -  do Hoàng Hải thuê mở văn phòng. Trong tủ trên gác -
phòng làm việc của Hoàng Hải, cơ quan chức năng phát hiện một hộp giấy,
bên trong có 108 viên thuốc nén hình tròn màu vàng cam đựng trong 16 vỉ
có chứa thành phần Nimetazepam trong lượng 20,8872gr; kiểm tra xe du
lịch đậu trước nhà (do Hải thuê), thu giữ hai gói nylon bên trong có
nhiều viên nén màu hồng, một hộp giấy và một lọ kim loại bên trong có
chứa 140 viên nén hình dạng màu sắc khác nhau chứa MDMA trọng lượng
41,1888gr.  9 giờ 15 ngày 18-11-2008, CQĐT đã bắt khẩn cấp Hoàng Hải (SN 1966, ngụ Q5) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hoàng Hải - nguyên là GĐ Cty TNHH - MTV sách Hoàng Hải. Hải nghiện ma
túy từ đầu  năm 2008. Trong một lần đi chơi ở Hà Nội, Hải được Long
giới thiệu một người bạn cũng tên Long (thường gọi là Long Lào, Long
mập). Qua trao đổi, Long Lào cho biết là có nguồn ma túy từ Lào mang
về, giá rẻ. Vì thế, Hải đặt vấn đề mua hàng.  Long Lào báo giá cho Hải
là 70 - 75 ngàn đồng/viên thuốc lắc, khoảng 1,4 triệu đồng/gr hàng đá.
Hai bên cho số điện thoại để tiện liên lạc. Trước lúc bị bắt khoảng 2
tháng, Hải đưa cho Long  3 lần tiền, mỗi lần từ 30 - 40 triệu đồng để
trả tiền mua ma túy. Sau khi lấy hàng của Long,  Hải bán cho Hòa. Hòa
dẫn Bắc tới văn phòng Cty của Hải bàn chuyện mua bán heroin. Sau đó,
Bắc đã chủ động gọi cho Hải đặt mua 300 viên thuốc lắc giá 120 ngàn
đồng/viên. Hải trực tiếp đến giao hàng cho Bắc tại khu vực Miếu Nổi,
Q.Phú Nhuận. Khoảng 1 tuần sau, Bắc đặt mua tiếp 100 viên. Cứ khoảng
1,2 tuần là Bắc lấy thêm hàng. Tổng cộng khoảng 1.000 viên thuốc lắc.
Đồng thời, trong thời gian này, Hải còn mua lại  hàng đá của Bắc, mỗi
lần mua 5gr giá 10 triệu đồng. Số ma túy này Hải mua về sử dụng và bán
lại cho các con nghiện. Do lấy thuốc lắc nhiều lần, nhưng Bắc lại không
trả tiền nên Hải ngưng cung cấp thuốc cho Bắc, hiện Bắc nợ Hải số tiền là 100 triệu đồng.


Hải mua của Bùi Mỹ Phương khoảng 1.000 viên. Riêng hàng đá, mỗi lần mua
là 5gr với giá 5 triệu đồng. Toàn bộ số ma túy mua được, Hải đem về nhà
trên đường Nguyễn Tri Phương cất giữ. Sau đó, Hải trực tiếp bán cho Lễ,
Luyện... đồng thời giao cho Minh, Hùng đem bán cho các con nghiện khác.
Số vật chứng thu giữ của Hải là 160 viên thuốc lắc (Hải vừa lấy hàng từ
Phương) và 200 viên thuốc lắc, 5gr hàng đá giá 29 triệu đồng (Hải đưa
cho Hùng mang đi bán). Dù có mác của của một giám đốc nhưng Hải đã từng bị xử phạt hai năm sáu tháng tù giam vì tội đánh chết người.


Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Chúng đều là con nghiện, vì vậy đã tham gia mua bán ma túy để có tiền tiêu xài.

TRUNG HIẾU - MỸ THANH (Congan.com.vn)
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Anhtu4791  
#35 Đã gửi : 03/02/2010 lúc 07:41:49(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết






Phá chuyên án lớn, thu hơn 25 nghìn viên ma túy tổng hợp

Cập nhật lúc 10h50" , ngày 02/02/2010




 
(VnMedia) - Cục Phòng chống tội phạm ma túy chỉ đạo Đoàn đặc nhiệm miền Trung và Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) vừa phá chuyên án 609LV, thu hơn 25 nghìn viên ma tuý tổng hợp.
-->

(VnMedia) - Cục Phòng chống tội phạm ma túy chỉ đạo Đoàn đặc nhiệm miền Trung và Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) vừa phá chuyên án 609LV, thu hơn 25 nghìn viên ma tuý tổng hợp.
 
Trước đó, ngày 31/1, tại huyện Mường Phìn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, lực lượng phòng chống ma túy của Việt Nam và Lào đã bắt 4 đối tượng trong đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia.
 
Các đối tượng gồm: Bun Mi, 41 tuổi, trú tại bản Pả Kháo, huyện Xay Tha Ni, Viêng Chăn; Khon Xí, 36 tuổi, trú tại bản Thà Khống, huyện Xê Pôn; Khăm Xúc, 46 tuổi, trú tại bản Xê Tam Muộc, huyện Mường Phìn; Xi Von (nữ), 32 tuổi, trú ở bản Xay Xăm Bun, huyện Mường Phì, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt.
 
Khám xét hành lý của các đối tượng, lực lượng chức năng thu 25.700 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô hiệu Huynh Đai 9 chỗ ngồi và 800.000 Kíp Lào.
 
Lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khệt.
 

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

 


 


Toàn Trung

Xét xử vụ án ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Hải Phòng
Bắt 2 "bố già" ma túy tại Nghệ An
Bắt đối tượng mua bán ma tuý “đá”
Mexico: Băng đảng ma túy nổ súng giết nhầm 14 người
Vụ án ma túy lớn nhất tại Thái Nguyên: Bốn án tử hình
Nhiệm vụ đặc biệt
Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Offline Deathmetal2  
#36 Đã gửi : 04/02/2010 lúc 01:56:59(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết








Tang vật vụ tổ chức sử dụng ma tuý ''đá”.
Hải Phòng “chiến đấu” với ma túy “đá”

13:59:00 03/02/2010

Theo cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy TP Hải Phòng, hiện các "ông trùm" buôn bán nhiều loại ma tuý tổng hợp đang gắng sức mở rộng "thị phần" khiến đây trở thành mối đe dọa khôn lường đối với giới trẻ. Hầu hết, số nghiện mới đều sử dụng ma tuý tổng hợp trong đó, đáng lo ngại nhất là ma tuý “đá”.
>> Ma tuý "đá" - Cái chết lạnh
>> Thuê nhà nghỉ sử dụng ma tuý “đá”/ Ma túy mới “rình rập” giới trẻ

Ma tuý “đá” thực chất là Methamphetamine. Khi còn nguyên thể, loại ma tuý này trông như miếng đá phèn chua, màu trong hoặc phớt hồng. Khi sử dụng, kẻ nghiện cạo “đá” ra, đưa vào một dụng cụ thuỷ tinh gọi là bộ “ục” hay “oóng”. Cấu tạo của nó gồm bầu đựng nước, có đầu tẩu để đốt mồi rồi hút bằng vòi nhỏ. Khí nóng mang Methamphetamine được đi qua bình nước theo cách thức như hút thuốc lào.

So với các loại ma tuý hiện có thì ma tuý ''đá" gây tác hại ghê gớm hơn nhiều. Ma túy “đá” khiến người sử dụng ảo giác, kèm theo hưng phấn, kích thích mạnh dục tính. Chính vì vậy, các đối tượng sử dụng ma tuý “đá”, còn gọi là “đập đá”, thường kèm theo là sống và sinh hoạt kiểu bầy đàn. Nhất là khi phê thuốc, họ không thể làm chủ trong việc phòng ngừa lây nhiễm HIV và bệnh xã hội khác trước khi truy hoan.

Qua 10 ngày đầu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an Hải Phòng đã phá một số vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, trong đó có 4 vụ ma tuý “đá”, bắt giữ gần 20 đối tượng đều ở lứa tuổi thanh niên.

Mới đây nhất, 27/1, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm ma tuý Công an TP Hải Phòng đã triệt phá một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép ma tuý “đá” gồm 4 đối tượng (1 nam, 3 nữ), tuổi từ 19 đến 21, thu nhiều tang vật. Dấn thân vào con đường nghiện ma tuý “đá”, đối tượng sử dụng trở thành những kẻ tiêu tiền như đốt vàng mã, dẫn tới nhiều hành vi phạm tội khác, bởi đây là loại ma tuý rất đắt tiền.

Cũng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng khám phá một chuyên án ma tuý, bắt giữ 9 đối tượng. Trong đó khởi tố 2 tên gồm Đặng Thanh Phương, 21 tuổi, ở khu 6, phường Nam Hải và Trần Đức Trung, 24 tuổi, ĐKNKTT số 6A-B244, khu T3, phường Thành Tô, cùng quận Hải An, Hải Phòng, có vai trò tổ chức sử dụng ma tuý “đá” tại nhà nghỉ Thuỳ Dương (số 7/7 đường Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ, Đặng Thanh Phương thường xuyên đem tài sản của gia đình đi cầm cố để mua ma tuý. Lần này, hắn nẫng chiếc Future mới của nhà đi cắm được 15 triệu và giải ngân trong chớp mắt bằng cách hốt lô đề 5 triệu, còn 10 triệu thuê phòng nghỉ, tổ chức cho chiến hữu cùng “đập đá”.



Đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý ''đá'' bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt giữ.

Với phương châm phòng bệnh là chính, mà trước hết bản thân mỗi thanh, thiếu niên phải nâng cao nhận thức, tự phòng ngừa cho chính mình; đồng thời, đi liền với đó là thực hiện nghiêm các biện pháp giáo dục văn hoá ngay trong mỗi gia đình, kết hợp với sự quản lý chặt chẽ con em về thời gian học tập và sinh hoạt. Các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng, đặc biệt là Đoàn Thanh niên cần đẩy mạnh các hình thức, biện pháp tuyên truyền trong giới trẻ, phát huy vai trò và hiệu quả của các mô hình tổ chức các hoạt động, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Mặt khác chính quyền cơ sở luôn quan tâm xây dựng và bảo vệ một môi trường xã hội lành mạnh, tăng cường công tác quản lý về hành chính đối với một số nghề kinh doanh có điều kiện như khách sạn, nhà nghỉ... tiếp tục phát động các phong trào quần chúng mạnh mẽ, tích cực cộng tác với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tệ nạn ma tuý nói chung, đặc biệt là loại ma túy “đá”.



Một đặc tính nguy hiểm khác là chính từ chỗ bị tạo ảo giác, kẻ nghiện hành động theo ảo giác và dẫn đến có thể phạm tội nghiêm trọng. Người nghiện khi sử dụng ma tuý “đá” cảm thấy sức khỏe sung mãn, làm việc không thấy mệt mỏi, nhưng sau đó cơ thể rã rời, trí tuệ giảm sút và luôn có nhu cầu sử dụng trở lại.

Rất khó cho các gia đình kiểm soát, phát hiện khi con em mình vấp nghiện ma tuý “đá”, bởi bình thường người nghiện loại này trông có vẻ khỏe mạnh, chỉn chu, lúc có nhu cầu sử dụng, họ không biểu hiện vật vã, ngáp và chảy nước rãi như nghiện heroin và đặc biệt, với dân  bay sử dụng thuốc lắc đòi hỏi phải có âm nhạc kích động, dễ bị phát hiện. Khi “đập đá”, họ lại chọn nơi yên tĩnh và thường thuê phòng ở các nhà nghỉ, khách sạn, là những nơi có bảo hộ, nội bất xuất, ngoại bất nhập.




Quốc Phòng


"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Offline Deathmetal2  
#37 Đã gửi : 04/02/2010 lúc 02:20:44(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Khách quan,nghiện đập đá hiện tại "kinh tế" hơn nghiện Heroin,một "chấm" có thể "chơi" được khá lâu,tuy nhiên có một điều chắc chắn,bộ não sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng gây điên khùng,nghễnh ngãng,mất kiểm soát,từ đó có thể dẫn đến giết người và tự giết mình mau chóng mà không cần đợi tới số.

Thực sự với ma túy,các dân chơi đều biết có nhiều loại mà chủ yếu là sản xuất,chế biến lại tại VN,TQ với nhiều hóa chất thuộc loại kịch độc,tàn phá cơ thể rất nhanh chóng.
Pha nhiều thứ chất độc thì sẽ rẻ hơn tinh chất,dễ bán,lời nhiều và cũng bán được nhiều hơn.

Đập đá chắc chắn sẽ bị điên !
Hàng trắng dễ dẫn đến HIV nhất !
Kẹo dễ bị...tim ngừng đập đột ngột !
...
Và sau đó kéo theo một "tỷ" hệ lụy đi kèm.
Nói chung là cơ quan chức năng cần phải làm sao trong sạch hơn nữa và đẩy mạnh trấn áp cũng như đề cao cảnh giác,tuyệt đối không lơ là.

Niềm tin,kiên trì với sự thông minh,sáng suốt và kỷ luật...chiến thắng sẽ thuộc về lẽ phải thôi,đương nhiên sẽ là như thế !

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Offline Believe  
#38 Đã gửi : 11/02/2010 lúc 04:09:21(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Cam go chống ma tuý ở Hang Kia



(VOV) - Nhiều người đã thao thức khi nghĩ đến sự hy sinh anh dũng của những chiến sỹ công an trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma tuý. Đó là sự mất mát quá lớn giữa thời bình.  

Không thể kểt hết nỗi xót thương; lại càng không thể đong đếm được những đau thương, mất mát khi 3 cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh hy sinh trong khi vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua (sinh năm 1956) trú tại bản Hang Kia I xã Hang Kia (Mai Châu) trong ngày 05/2 vừa qua. “Cuộc chiến đấu với tội phạm ma tuý vẫn luôn xác định là một cuộc chiến gian nan và chúng ta phải chịu nhiều mất mát hy sinh”, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Vùng đất “nóng” Hang Kia

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, thung lũng Hang Kia vẫn bình yên, như cuộc sống của người Mông vốn hiền hoà, hồn hậu và chất phác. “Nhưng trong sự bình yên đó luôn ẩn chứa những đợt sóng ngầm dồn nén, chỉ chực chờ bung phát để ầm ào, xối xả để cuốn phăng tất cả”, một trinh sát lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý Công an tỉnh đã có lần nói với tôi như vậy.

 



Thượng tướng Lê Thế Tiệm thăm và trao số tiền hỗ trợ cho đồng chí Nguyễn Trung Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hòa Bình (Ảnh:CAND)

Quả thực, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống thì thung lũng Hang Kia chỉ gọn như trong lòng bàn tay. Đó là nơi sinh sống của hơn 400 hộ, chủ yếu là đồng bào người Mông với hơn 3.000 nhân khẩu. Tuy vậy, thung lũng Hang Kia từ xưa đến nay vẫn luôn được ví như là một “lô cốt” ma tuý ở vùng trời Tây Bắc. Chưa có một thống kê nào về số lượng ma tuý được buôn bán, vận chuyển quâ đây. Nhưng khi nhắc đến địa danh này, hầu như ai cũng đều hiểu con số này là rất lớn.

Hang Kia trở thành nơi trung chuyển ma tuý với số lượng lớn từ bên ngoài vào sâu trong nội địa là do đặc điểm địa hình, địa bàn gần với đường biên giới và cũng nằm không cách xa khu vực “tam giác vàng” về ma tuý. Do vậy, tội phạm ma tuý lợi dụng điều này để lôi kéo một bộ phận người dân ở các xã Hang Kia, Pà Cò tham gia buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Với địa thế hiểm trở, núi rừng trùng điệp đã tạo nên “thành, luỹ”, bức tường kiên cố để Hang Kia, Pà Cò trở thành một lô cốt, điểm nóng về ma tuý của tỉnh Hoà Bình và là điểm “nóng” về ma tuý trên tuyến Tây Bắc. Trong bối cảnh đó, số người nghiện cũng có sự gia tăng nhanh chóng, cuộc sống người dân ngày càng kiệt quệ. Đó là khởi đầu của tội lỗi. Người nghiện đã dần trở thành con buôn hoặc vận chuyển thuê cho bọn tội phạm ma tuý để có tiền hút, hít.

Từ vận chuyển nhỏ lẻ, ở Hang Kia, Pà Cò đã dần hình thành các đường dây vận chuyển với quy mô lớn. Anh em họ hàng trong gia đình, dòng họ dần trở thành các mắt xích trong đường dây phạm tội.

Từ những năm 1990 trở về trước, hai xã Hang Kia và Pà Cò đã là vùng đất nóng về ma tuý của tỉnh. Tệ nạn nghiện hút ma tuý trên địa bàn xã đã diễn ra hết sức phức tạp. Diện tích cây thuốc phiện ngày càng được mở rộng. Bình quân diện tích gieo trồng hàng năm của 2 xã vào khoảng 500 ha, sản lượng ước đạt 2 tấn. Sau khi cây thuốc phiện bị phá bỏ, các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế đã được thay thế. Nhưng điều đó không làm giảm đi cơn mộng mị về thứ “ma dược” chết người.

Sau khi cây thuốc phiện bị triệt phá, từ năm 1997 ở Hang Kia, Pà Cò bắt đầu xuất hiện hoạt động mua, bán trái phép chất ma tuý. Với địa thế gần đường biên, ma tuý được vận chuyển từ nước ngoài vào địa bàn, sau đó được các đối tượng móc nối và hình thành các đường dây mua, bán, vận chuyển ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia. Từ những người dân chất phác, thật thà khi tham gia các đường dây ma tuý một số người đã trở thành “con ma, con cáo rừng” với các thủ đoạn, hoạt động liều lĩnh, tinh vi.

Theo đánh giá của lực lượng Công an, tội phạm ma tuý (TPMT) trên địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò thực sự đáng báo động. Trong số 13 bản của hai xã thì có đến 8 bản là điểm nóng về TPMT. Tính từ tháng 01/1998 cho đến tháng 03/2009, lực lượng Cảnh sát Điều tra TPVMT đã bắt giữ 74 vụ với 92 đối tượng là người Mông thuộc 2 xã. Trong đó Hang Kia có 60 đối tượng, Pà Cò có 32 đối tượng. Tính trung bình mỗi năm 2 xã có khoảng 7 - 8 đối tượng bị bắt vì ma tuý. Đã có 10 đối tượng bị kết án tử hình về tội ma tuý, trong đó Hang Kia là 8, Pà Cò có 2 đối tượng và 24 đối tượng bị kết án tù chung thân; 58 đối tượng bị kết án tù có thời hạn từ 20 năm trở xuống. Lượng ma tuý bị bắt quả tang thu giữ và qua điều tra, chứng minh làm rõ do các đường dây, đối tượng tại địa bàn 2 xã tham gia mua bán, vận chuyển lên tới hàng trăm bánh heroin. Có những vụ lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng vận chuyển hàng chục bánh.

Theo Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình: “Hiện nay trên địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò còn có 16 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội buôn bán ma tuý. Trong đó riêng xã Hang Kia có đến 12 đối tượng”.   

Đáng lo ngại là TPMT đã làm cho tình hình an ninh trật tự tại 2 xã trở nên phức tạp. Trong các vụ án ma tuý mà lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT bắt giữ từ trước đến nay trên tuyến Tây Bắc có đến 60 - 70% các vụ án liên quan đến người Mông.

Nỗi buồn trên cao nguyên đá

Chúng tôi rời đám tang Đại tá, liệt sỹ Hà Thái Yêm, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu trong tâm trạng hỗn độn, đau buồn và xót xa. “Giá như không có hi sinh, giá như không có đổ máu mà chúng ta vẫn tiêu diệt hoặc bắt sống được đối tượng truy nã đặc biệt như Vàng A Khua thì đây sẽ là một thắng lợi”- Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ.

“Thời điểm này không dễ gì để có thể vào được Hang Kia, trên mọi ngả đường đều có những nguy hiểm luôn rình rập mà không ai có thể lường trước được”, một cán bộ Công an tỉnh đã thẳng thắn khi biết chúng tôi có ý định vào vùng đất “nóng” này.

Trên đường lên 2 xã Hang Kia, Pà Cò lần này không giống như những lần trước. Bao trùm là cảm giác lo lắng. Lo lắng là vì không biết phía trước là những hiểm nguy gì; lo lắng không biết có lên được vùng đất nóng Hang Kia như dự định?!

Đặt chân lên đất Pà Cò, chúng tôi đã cảm nhận ngay cái cảm giác u buồn trên những khuôn mặt người. Suốt từ chập tối 5/2, nhà Trung uý, liệt sỹ Sùng A Chư cán bộ Công an huyện Mai Châu ở xóm Chà Đáy cứ liên tục người ra, người vào khi nghe tin anh đã anh dũng hy sinh khi đang cùng đồng đội vây bắt đối tượng truy nã Vàng A Khua. Trong đám tang Sùng A Chánh, chú ruột Sùng A Chư nghẹn ngào: “Chư nó còn trẻ lắm, mới lấy vợ được 2 năm nay chưa có con cái gì. Nó lành, ngoan ngoãn và hay chuyện lắm. Lúc trước gặp ai cũng vui chuyện cười nói suốt. Nhà mình thương nó một thì thương vợ nó mười. Mới trẻ vậy mà đã trở thành goá bụa”.

Trong đám tang Chư, chẳng ai cầm được nước mắt trước hình ảnh người vợ trẻ cứ khóc lịm bên linh cữu của người chồng. “Đau thương này không chỉ riêng của gia đình Trung uý, liệt sỹ Sùng A Chư mà nó đã trở thành nỗi đau chung của người Mông ở xã Pà Cò mình”, ông Sùng A Sa, Chủ tịch UBND xã Pà Cò xúc động.

Sự hy sinh cao cả của 3 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hoà Bình trong tấn công truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm không chỉ là mất mát, nỗi đau của lực lượng công an tỉnh. Đây đã trở thành nỗi đau, mất mát lớn của người dân Hoà Bình. Nước mắt đã chảy và vẫn chảy suốt một đêm dài./.

Mạnh Hùng

Xem thêm ở dưới

Tết vắng các anh...

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline na74  
#39 Đã gửi : 16/02/2010 lúc 05:26:20(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Khi ma tuý tác động vào sự sống của con người thì cực kỳ nguy hiểm, các chất ma tuý tác dụng trực tiếp đến tế bào thần kinh trung ương. Đầu tiên là ức chế vỏ não, sau đến hành tuỷ cuối cùng là tuỷ sống.



Các chất ma túy làm đảo lộn sự hưng phấn của trung tâm hô hấp, giảm tiết dịch tiêu hoá. Nghiện nặng có thể dẫn đến lao phổi, suy tim, suy thận, rối loạn tâm thần và hàng loạt các loại bệnh tật khác.

Qua điều tra cho thấy một người nghiện ma tuý mỗi ngày có thể thiêu tốn từ 100.000 đến vài trăm ngàn đồng. Để có tiền tiêm chích ma tuý nhiều phụ nữ đã dấn thân vào con đường xa đoạ, trụy lạc.

Ma tuý và mại dâm đã trở thành bạn đồng hành gắn chặt với nhau như hình với bóng và điều gì đến tất phải đến. Tiêm chích chung chạ đồ dùng dụng cụ và mại dâm bừa bãi đã trở thành cấu nối thuận lợi cho HIV/ AIDS căn bệnh thế kỷ, lây truyền từ người này qua người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Có người dùng ma tuý ắt có người cung cấp ma tuý, để trốn tránh pháp luật dành nguồn lợi từ ma tuý cho mình, các băng đảng buôn bán ma tuý hoạt động ngày càng tinh vi hơn, ác liệt hơn. Chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt để có tiền hút, chích, ăn chơi. Nhiều thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc, doạ nạt, thậm chí là cưỡng bức dân lành để có thêm bạn đồng hàn.

Khi cơn nghiện đã đến người nghiện không còn là người nữa, họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để thoả mãn cơn nghiện. Ma túy làm cho con người ta không còn điểm dừng trong hành động, tội trộm cắp cướp giật và nhiều tội ác man rợ khác đã xảy ra. Đối tượng gây án thường là những người nghiện ngập.

Ở đâu có người nghiện ma tuý, ở đó có nạn nhân là trẻ em. Ma tuý với sự cám dỗ ma quái của nó đã trở thành một nạn dịch lây lan khắp toàn cầu. Ma tuý sẵn sàng huỷ diệt bất cứ ai đi trên con đường của nó, đến với nó dù chỉ một vài lần.

 

Cái quý nhất của con người là sức khoẻ và danh dự của bản thân. Nghiện ma tuý không những làm hao mòn sức khoẻ, bị bệnh tật, ốm đau mà làm cho con người ta trở nên lười lao động, sống bê tha và có hành vi vi phạm pháp luật, mất danh dự, phẩm chất, mất cả những mối quan hệ tốt đẹp, từ một con người trở thành con nghiện.



Trước hết có nhận thức đúng về nghiện, cai nghiện và hậu quả của tái nghiện:

- Việc thực hiện quyết định tập trung cai nghiện phải được hiểu thành nghĩa vụ chính đáng của công dân, là quyền lợi mình cần được tận hưởng vì danh dự, sức khoẻ của bản thân, hạnh phúc gia đình.

- Tái nghiện và tội phạm không có ranh giới xác định. Tái nghiện dẫn đến tiêm chích ma tuý và nhiễm HIV/AIDS không có khoảng cách về không gian mà chỉ có một khoảng cách về thời gian, đó là sớm hay muộn mà thôi.

- Với việc cai nghiện ma tuý, công việc thực sự và quan trọng nhất không phải là do các bác sỹ, cán bộ chuyên môn mà do chính người nghiện ma tuý thực hiện. Phải tin tưởng và có trách nhiệm với việc cai nghiện để đảm bảo thành công, và đó là giải pháp phòng ngừa tái nghiện ma tuý hữu hiệu.

Các hoạt động của Trung tâm và những công việc mà mỗi người cán bộ làm ở đây tất cả vì đối tượng. Vì vậy:

- Trung tâm cai nghiện ma tuý là nơi mà những thông tin về lạm dụng, nghiện và cai nghiện ma tuý được cung cấp đầy đủ, rõ ràng. Mỗi người nghiện phải chịu khó học hỏi, lắng nghe để hiểu biết.

- Trung tâm là nơi có một tập thể những người cùng cảnh ngộ ở đó mà qua nhiều tấm gương, nhân chứng sẽ cung cấp cho đối tượng hiểu rõ tác hại của ma tuý đến bản thân, gia đình, cộng đồng, để có điều kiện suy ngẫm đúng sai về những tình huống gia đình mình đã và đang gặp phải. Không nên phủ nhận những nguyên nhân của tình trạng nói trên là từ ở phía mình.

- Sống cởi mở, tôn trọng người khác, bộc lộ những vấn đề cá nhân và yêu cầu người khác giúp đỡ từ cán bộ quản lý, tư vấn. Tránh tình trạng sống thu mình, buồn rầu hoặc có thái độ thù nghịch để có sự hợp tác trong việc cai nghiện ở trung tâm và từng bước tạo dựng lại quan hệ với xã  hội, cộng đồng, mà trước tiên là tạo mối quan hệ thường xuyên với gia đình.

- Gian dối trong cung cấp địa chỉ là biểu hiện sự tái nghiện, phải chấp hành những hình thức xử lý thích đáng.

- Nhanh chóng tiếp cận, thích nghi với điều kiện sinh hoạt trong tập thể đối tượng đặc thù: Sống thoải mái, hoà mình trong nhóm, sẵn sàng giúp đỡ và khiêm tốn tìm sự giúp đỡ từ người khác trong nhóm. Không nên khép mình, mặc cảm, xa lánh hoặc có những hành vi quanh co.

- Nhiệt tình tham gia sinh hoạt, hoạt động giải trí nhằm cùng chia sẻ tình cảm, phấn đấu làm tốt. Luôn coi hiện tượng lẩn tránh các hoạt động tập thể, thích sống một mình là biểu hiện lối sống lập dị, không tốt.

- Học và áp dụng tốt các hành động phòng chống tái nghiện trong thời gian ở trung tâm. Luôn tìm tòi cùng nhóm, bạn bè tổ chức cuộc sống hàng ngày trong tập thể thích hợp. Phát hiện để báo cáo kịp thời những biểu hiện mà có khả năng tạo ra tình huống nguy hiểm, giảm nguy cơ tái nghiện chung cho nhóm, tập thể.

- Coi lao động là nhiềm vui, không sao lãng, luôn hoà mình trong công việc. Lao động theo một nghề mà mình đã có hoặc đã học và luôn có nguyện vọng nâng cao khả năng tay nghề.

Chỉ có ở gia đình cộng đồng mới có cuộc sống yến ôn trong tương lai:

- Trong mọi hoàn cảnh gia đình luôn là một tổ ấm xinh xắn đẹp đẽ.

- Gia đình là chỗ dựa cho mọi thành viên là một "một đinh ốc" nhỏ để tạo nên và giữ yên cái tổ hợp đó. Rạn nứt của mỗi tổ hợp đều bắt nguồn tư sự "văng ra" của mỗi thành viên.

- Gia đình luôn chứa đựng đặc tính của gia đình người ta rất xấu hổ khi bàn tới những vấn đề riêng tư của cá nhân, gia đình mình một cách công khai. "Đóng cửa trong nhà bảo nhau" là biện pháp giải quyết phù hợp với mọi người phải phục tùng. Vì vậy, việc cộng đồng xã hội biết tập trung giải quyết vấn đề "riêng của gia đình" do có người nghiện là một tổn thất lớn mà người nghiện cần nhận thức để mình hàn gắn.

- Muốn hàn gắn vết thương của gia đình, người nghiện không phải thể hiện bằng lời nói mà bằng hành động được thể hiện qua mỗi  hành vi tích cực của chính mình ở trong trung tâm.

- Tạo ra niềm vui và lấy lại niềm tin của gia đình bằng chính những hành vi tích cực của chính mình ở trong trung tâm.

- Củng cố niềm tin và lấy lại hạnh phúc gia đình thái độ lao động và kết quả sản xuất trong thời gian thực hiện quyết định tại trung tâm.

- Thăm hỏi, nói lên nguyện vọng tìm một cuộc sống ổn định thông qua nhu cầu làm việc để gia đình yên tâm tìm và tạo việc làm, tránh thời gian nhàn rỗi sau khi được về gia đình.

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí Trung tâm tổ chức cùng với địa phương là điều kiện thuận lợi để tiếp cận với môi trường xã hội nhằm giảm bớt sức ép về tâm lý của bản thân.

- Về với cộng đồng (làng, xã) là về với nơi mà ở đó luôn có sự giúp đỡ và đánh giá công bằng, là chiếc gương soi để tự đánh giá mình và phục thiện.

- Có họ hàng thân thiết thường xuyên thăm hỏi.

- Có đoàn thể luôn quan tâm giúp đỡ: giải quyết những vướng mắc trong quan hệ hàng xóm, hỗ trợ tạo điều kiện tìm việc làm, tự tổ chức sản xuất để ổn định đời sống.

- Cần khắc phục những cản trở về tâm lý khi về với cộng đồng.

- Cộng đồng luôn có những áp lực rất lớn từ bên ngoài buộc người nghiện từ bỏ cuộc sống cũ gắn liền với ma tuý. Vì sự lành mạnh của cộng đồng nhiều hơn là vì mỗi con người cụ thể, vì vậy thường xuyên xuất hiện những hoạt động mang tính phong trào dễ gây mặc cảm cho người có lầm lỗi.

- Mối quan hệ giữa đối tượng với cộng đồng luôn có một khoảng cách và vốn không được tốt đẹp, dễ sinh đố kỵ. Và nếu như người vượt biên hồi hương thường vẫn giữ lại một số thói quen cũng như những mối quan hệ tốt đẹp với cuộc sống cũ, do đó họ không bị hụt hẫng và tự tin hơn. Trong khi đó cuộc sống cũ của người nghiện vốn đã bị khinh thường, kể cả khi không còn một dấu vết gì thì vẫn có người không hiểu.

- Để khắc phục những chướng ngại trên, khi về với gia đình, cộng đồng người nghiện phải làm gì?

- Để hoà nhập được với cộng đồng thì việc làm đầu tiên là chủ động tạo ra bầu không khí sinh hoạt bình thường với người thân ngay trong gia đình. Vì những ngày đầu tiên gia đình có vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt khẳng định niềm tin để tiếp xúc với xã hội.

- Để xoá bỏ ấn tượng của người nghiện, việc làm có ý nghĩa quyết định nhằm xoá bỏ ấn tượng của cộng đồng là thực hiện đúng qui định, tự giác, chủ động đến y tế phường làm xét nghiệm chất ma tuý theo định kỳ. Những thông tin tốt lành có thể bắt đầu phát ra từ đây.

- Chủ động đến với cán bộ làm công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội ở phường, xã đến với đoàn thể với tư cách là một hội viên (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ..) vì thực tế cho thấy dù là ai, dù ở hoàn cảnh nào, người khiêm tốn, cầu thị vẫn luôn nhận được sự ưu ái, thông cảm.

- Chủ động tham gia các hoạt động xã hội là tự khẳng định mình trong vị trí xã hội.

- Làm việc, lao động cần cù là chiếm lĩnh được tình cảm của gia đình, họ hàng, làng xóm.

Như vậy "phương tiện" của quá trình phục hồi nói chung và chống tái nghiện nói riêng là "phương tiện con người". Mặc dù khoa học có phát minh ra thuốc cai nghiện ma tuý hoàn hảo thì cũng chỉ là nhất thời. Đơn giản như khi người ta bị cảm phải uống thuốc chỉ là giải pháp tình thế, còn có cảm hay không thì toàn bộ quá trình phục hồi là một quá trình nhân tính hoá, nếu tạo ra mối quan hệ tương tác hợp lý, mang tính hợp tác, cộng đồng trách nhiệm thì "tái nghiện" của mỗi người chỉ còn lại là "truyện cổ tích" mà thôi.

Tóm lại: Tệ nạn ma tuý ở nước ta đã đến mức phải báo động, nó đã thật sự trở thành hiểm hoạ, đe doạ đến cuộc sống bình yên của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn này hết sức khó khăn và vất vả, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của tất cả các ngành, các cấp, mọi người, mọi nhà và toàn xã hội, có như vậy chúng ta mới mong có thể từng bước ngăn chặn và đẩy lùi được tệ nạn này trả loại cho xã hội một cuộc sống bình yên và hạnh phúc

 

Nếu chính bản thân người cai nghiện không mong muốn từ bỏ ma tuý, thì mọi sự giúp đỡ và kiểm soát của người thân, mọi biện pháp của thầy thuốc đều là vô ích.



- Lập kế hoạch chuyển đến một nơi mới, không có bạn bè rủ rê; thay đổi hành vi; kiểm soát các ham muốn của bản thân về ma tuý.

- Nên đến các cơ sở cai nghiện gần nhất để được tham vấn và giúp cai nghiện.


- Cai nghiện ở nhà với sự giúp đỡ hướng dẫn của bác sỹ là tốt nhất vì sự giúp đỡ, động viên, thương yêu, an ủi của người thân sẽ giúp người cai có thêm nghị lực để từ bỏ ma tuý.

(Sưu tầm)


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Anhtu4791  
#40 Đã gửi : 03/03/2010 lúc 12:41:30(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Ma túy – tệ nạn của bóng đá VN 


 
02/03/2010 9:06(TNO) 



Cái chết của Molina (trái) vì dùng ma túy quá liều là lời cảnh báo với các đội bóng của Việt Nam - Ảnh: B.D
Trước khi Molina bị đột tử vì dùng ma túy quá liều, bóng đá Việt Nam đã từng phát hiện nhiều trường hợp dùng chất kích thích.

Cái chết bất ngờ của chân sút Molina Gaston Eduardo với nguyên nhân ban đầu được xác định do sử dụng ma túy quá liều đã dấy lên mối lo ngại lớn với bóng đá VN. Bởi hầu như ai cũng biết rằng, Molina chỉ là một trong số rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại V-League thường xuyên sử dụng chất kích thích để giải khuây sau mỗi trận đấu.

Nếu bạn lên google và gõ từ khóa đơn giản: “cầu thủ + ma túy” bạn sẽ không khỏi giật mình với những kết quả hiện ra trên màn hình máy tính. Bởi có quá nhiều cầu thủ bóng đá VN sử dụng chất kích thích bị cơ quan công an bắt quả tang, hay bị ban lãnh đạo đội bóng thanh lý hợp đồng vì có đầy đủ nhân chứng, vật chứng. Nổi bật nhất vẫn là vụ cầu thủ Xuân Thành (khoác áo Hà Nội ACB trước đây) bị bảo vệ vũ trường phát hiện trong túi có đến 10 viên ma túy tổng hợp mà Thành định dùng để khao bạn bè và các đồng đội khác. Kế đến là vụ 5 cầu thủ T&T Hà Nội bị phát hiện khi đang “lắc” tới bến cùng các bạn gái trong phòng khách sạn.

Tuy nhiên, cách chơi của các đàn anh đã thành danh này chẳng thấm vào đâu so với những cậu em ở xứ Nghệ. Năm 2008, người hâm mộ một phen kinh hoàng khi đọc được các thông tin về những cầu thủ thuộc dạng tiềm năng của bóng đá VN và đang khoác áo U.19, U.20 VN như N. H. V, L. V. H bị kỷ luật và trả về địa phương do phát hiện chích ma túy. Hai cầu thủ này đều có tài năng thiên phú với những pha xử lý bóng tài tình, hay những pha sút phạt điệu nghệ, đáng buồn thay họ lại nghiện ma túy đến độ rất nặng, buộc phải dùng đến kim tiêm thẳng vào máu, mới đủ độ phê. Thế nhưng, những vụ như vậy nhanh chóng lãng quên theo thời gian bởi những người có trách nhiệm cao nhất với bóng đá VN, chẳng thấy có động thái nào để đề phòng, tạo nên môi trường bóng đá trong sạch, lành mạnh.

Trước đây, người hâm mộ bóng đá VN bất ngờ khi một tiền vệ tài hoa, được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng chỉ lên tập trung được vài ngày lại vội vàng xin về địa phương. Vì sao anh ta lại thoái thác nhiệm vụ quốc gia đầy vinh dự ngay lần đầu được gọi? Lúc đầu người hâm mộ bóng đá VN còn  bán tín bán nghi, nhưng khi cầu thủ này bị phát hiện sử dụng ma túy, mọi người mới vỡ lẽ. Hay như chuyện một trung vệ tài năng của đội bóng miền Đông Nam bộ thường xuyên có những trận đấu vật vờ, nếu không có người chứng kiến anh ta vừa “lắc” suốt đêm, nhân dịp sinh nhật bạn, thì e rằng, anh chàng này đã sớm bị CLB xử vì bị nghi  “bán độ”.

Dù BHL các đội bóng thường rất cảnh giác, bằng cách thay phiên nhau trực ca, bằng cách gác ở cầu thang lên xuống của khách sạn, không cho cầu thủ đi ra ngoài. Nhưng thông thường, các HLV chỉ trực đến 9 hoặc 10 giờ tối, còn sau đó, khi các thầy đi ngủ để giữ sức khỏe, thì trò lại thỏa sức “bay” đêm, với những bãi đáp đã được chiến hữu thiết kế sẵn.

Tuy nhiên, không chỉ có nhiều cầu thủ nội từng bị phát giác sử dụng chất kích thích, mà còn rất nhiều cầu thủ ngoại đang thi đấu tại VN cũng đang là tín đồ của ma túy. Trước đây, hai ngoại binh tài năng là Kankham và Gordon vừa được SLNA ký hợp đồng, nhưng ngay lập tức họ bị thanh lý vì lãnh đội phát hiện họ sử dụng chất kích thích. Mùa bóng 2007, một tiền vệ ngoại đến từ châu Phi, phải trầy trật mãi mới được một CLB VN ký hợp đồng vào giờ cuối  với mức lương thấp hơn giá trị của anh, bởi có thông tin cho rằng anh là con nghiện… Khi nghe thông tin đồng nghiệp Molina bị chết trong khách sạn, chân sút Tshamala của ĐTLA nói rằng: “Tôi biết rất nhiều cầu thủ ngoại và nội đang thi đấu tại V-League thường xuyên sử dụng chất kích thích”. Cách nói của Tshamala như một lần nữa chứng minh tệ nạn ma túy đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của bóng đá VN”.

Quang Huy


Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
7 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.