  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
vinh_man đã viết:
Kiep sau thân mến! Em là người ấy phải không?
Chào thân ái!
Vinh thợ nhậu
Chào anh Vinh_man: người ấy là người nào vậy anh? E không hiểu câu hỏi của anh lắm. | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Xa anh là điều rất có thể nhưng em đã không làm được điều đó. Em biết rằng mình đang đánh cược với bản thân, đánh cược với nỗi đau tự mình gây ra.
Khi em muốn khoả lấp sự cô đơn bằng cách đến với người đàn ông khác thì em mới nhận ra sự tột cùng cô đơn và bơ vơ trong chính tình cảm đó. Em lầm lũi, cô đơn trống vắng đi một mình trên con đường heo hút, đi trên những con phố đông người mà vô cảm, đi đến những nơi không có đích đến của số phận.
Giờ đây em muốn khóc cho chính mình bởi vì mỗi lần Anh đến bên em rồi lại rời xa em.
Em ở bên anh nhưng có lẽ không dành được trái tim anh, hay em đã có trái tim của anh từ muôn kiếp? Cuộc chơi này rồi sẽ kết thúc như chính quy luật của nó. Khi mà cả thế giới này quay lưng lại với em hay nói đúng hơn là em đã chọn con đường cho riêng mình đi, chọn con đường chỉ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn thì em mới hiểu được màn đêm và bình minh?. Hiện tại liệu em có quay về với những giấc mơ hoài bão xa xưa nữa không? Em có thể bỏ các cuộc hẹn khác để đi chơi với anh, để đến bên anh, em có thể thực hiện mọi yêu cầu mà anh đề nghị rồi cuối cùng anh chỉ quan tâm em bằng những cuộc điện thoại bất thường. Anh chỉ nghĩ rằng em đang rất vui nhưng thực tình thì con tim em quặn đau mỗi khi nghĩ về anh đấy. Phải chăng đến với anh giống như em đang chơi một ván bài, em không hy vọng mình sẽ thắng nhưng em vẫn quyết tâm, vậy là sao?
Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong thời gian em cảm thấy hoang mang nhất, cảm ơn những nụ hôn nồng nàn giả tạo. Cho dù sự ban phát tình cảm của anh cho em quá ít nhưng em cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Mãi là người đến sau nên em sẽ không cùng anh đi đến tận cùng thế giới nhưng em sẽ không quên anh đâu, người tình của em ạh.
Không biết anh có hiểu được chút cảm giác nào của em không? Em đã nói cùng anh biết bao lần rồi, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh, chờ đợi anh, luôn đi bên cuộc đời anh, ở bên anh mỗi khi anh cần và không đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh chỉ mong anh đừng quá hờ hững, vô tâm với em, đừng làm em tổn thương nhiều hơn nữa. Nhưng tại vì sao cứ hết lần này đến lần khác anh làm em đau lòng đến vậy. Có lẽ bởi vì anh biết rằng sau khi chuyện đã qua đi em sẽ lại quên, tha thứ cho anh và lại ngoan ngoãn đến bên anh như một lẽ tự nhiên. Đúng như vậy em luôn giận anh nhưng chỉ một phút giây ngắn ngủi nó lại qua đi và còn lại vẫn là tình yêu của em với anh.
Em không biết mình điên hay bị làm sao nữa mà cứ mải miết theo anh. Em muốn nhận được điều gì chứ? Em mong mỏi điều gì chứ? Em còn cuộc sống của em, còn rất nhiều người yêu thương em nữa. Em không muốn làm tổn thương họ nhiều thêm nữa chỉ vì. Em sẽ rời xa anh, xa anh để có cuộc sống của riêng mình. Liệu em có làm được? Wo ai ni! | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
@kiepsau79, Beatiful-Life, tuyetroi ơi cho mình tham gia với. Tâm trạng và tâm trạng...
| Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-04-2009(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Không thể chịu được sự đau khổ của chính mình! Chỉ muốn gào khóc thật to! Tôi nhớ người tôi yêu kinh khủng, không nói ra chắc tôi sẽ điên mất...
| " Có nghĩa gì anh nhỉ? Nếu anh còn cô đơn " |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
kiepsau79 đã viết:
Xa anh là điều rất có thể nhưng em đã không làm được điều đó. Em biết rằng mình đang đánh cược với bản thân, đánh cược với nỗi đau tự mình gây ra.
...........
Liệu em có làm được? Wo ai ni!
Thứ nhất: Mình tưởng bạn là một người quen cũ nên hỏi vậy. Thấy kiểu hành văn giông giống, tâm trạng giông giống...
Thứ hai: Mình có thể hiểu được tình cảm của bạn. Mình không trích dẫn hết nhưng mình đã đọc hết. Cái kiểu yêu xăng quay trong tuyệt vọng như bạn mình cũng hiểu được nốt. Yêu đương là mù quáng mà. Nhưng mình đã cảm thấy có chút gợn trong sự yêu của bạn. Mình phán thế này: Bạn sắp ra khỏi khủng khoảng rồi. Mình đã đứng ở đáy của sự tuyệt vọng, đã tuyệt vọng đến vô bờ khi mình yêu một người không có H, cô ấy cũng yêu mình mới khổ chứ. Cô ấy là giáo viên. Trời ạ. Lấy ai để thay thế khoảng trống mênh mênh mông mà tình yêu không thỏa bỏ lại trong tim. Không có gì có thể thay thế cả. Đó là kinh nghiệm. Mình cũng đã yêu nhiều người và nhiều lần sau quả đổ vỡ đó, nhưng dù mình có cố gắng bao nhiêu thì các mối tình mà nói như Thuyvu là TÌNH YÊU ĐI MƯỢN đó vẫn nhợt nhạt, thiếu sức sống, ngắn ngủi qua mau và trái tim mình giờ nát bươm như thịt bằm vậy. Tệ hại hơn, nói xin các em đã từng yêu anh xá tội: Những lời tôi nói với họ, những cử chỉ ấu iếm, những chiêu bài tán tỉnh các cô gái sau này, tất thảy đều xuất phát từ mối tình vô vọng ngày xưa.
Người ta chỉ yêu một lần là đủ cho cả đời. Hãy đọc Đồi gió hú để hiểu điều đó. Nhân vật chính có một mối tình và anh ta đã chết với mối tình đó ở trong tim. Một chuyện tình bi thảm nhưng lại rất đẹp đẽ, nhân văn.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã qua, mình lại chờ trái tìm mình thức giấc và sẽ yêu như yêu lần đầu. Mình không phải là nhân vật tiểu thuyết, mình là người có tình cảm và trách nhiệm. Mình vẫn đang chờ người con gái định mệnh của mình. Nếu cô ấy không đến, mình sẽ nằm không suốt kiếp này chứ quyết không yêu nhăng yêu cuội nữa.
Kết luận: Ta chỉ có thể yêu một người duy nhất với điều kiện duy nhất là người ấy đáp lại ta như tình yêu duy nhất. Ngoài điều đó ra, tất thảy là tội lỗi.
Chào thân ái!
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@ vinh_man Kết luận: Ta chỉ có thể yêu một người duy nhất với điều kiện duy nhất là người ấy đáp lại ta như tình yêu duy nhất. Ngoài điều đó ra, tất
thảy là tội lỗi.
anh kết luận nghe lạnh và vô cảm quá. Kết luận đưa ra của một trái tim không thể điều khiển bằng lý trí.  
Tình yêu không có tội, Người đã yêu hết thảy mọi người, con cái ngày vẫn thẳng thắn khước từ tình yêu của Ngài, nhưng đó không phải là tội lỗi.
Cứ để trái tim thổn thức khi còn có thể anh trai của em ah.
@ kiếp sau 79 mình lại gặp bạn ở đây, người mình cảm thấy nỗi buồn trong cả niềm vui.
Đôi khi em cũng phải cảm nhận, một cảm nhận vô hình tự nhiên đến, em cũng như anh vinh _man, cảm nhận kiếp sau 79 là người chị mà em đã xin được là 1 chút hạnh phúc của chị.
Yêu chị! | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Dài quá không muốn đọc dzo up lên cho anh em phát ^^
| |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Beautiful-life đã viết:Không thể chịu được sự đau khổ của chính mình! Chỉ muốn gào khóc thật to! Tôi nhớ người tôi yêu kinh khủng, không nói ra chắc tôi sẽ điên mất...
ước gì tui cũng có một người để nhớ, để mà nghĩ về.Hic hiện tại tôi cảm thấy vô cảm trong chuyện này. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
“Đàn bà quyến luyến những gì mà trái tim đã cho đi, đàn ông yên tâm về những gì đã nhận được”- V.Hugo
Câu châm ngôn đó có lẽ đúng với riêng em chứ không phải với anh đúng không? Cả hai vế đó chỉ thuộc về mình em. Em đã rất yên tâm về tất cả, về Anh, về tình yêu của anh dành cho em bấy lâu nay. Nhưng một bất ngờ đã đến với em khi phát hiện ra rằng thời gian qua anh đã lừa dối em rất nhiều, sao có thể hoàn hảo đến đáng sợ vậy anh?
Em hoàn toàn tin tưởng anh tuyệt đối, cũng như em vẫn biết rằng đàn ông vốn vẫn vậy, lừa dối và xảo trá, nhưng thà không thấy thì tim không đau. Anh đã hoàn hảo che giấu tất cả. Ước gì em không nhạy cảm đến thế, ước gì em hồn nhiên và trong sáng hơn thì có lẽ em không thể biết điều bí mật đó. Em đã không nói gì mà chỉ biết im lặng và rời khỏi nơi đó để lại anh với những câu hỏi? Có lẽ giờ này anh vẫn đang không hiểu tại sao em làm thế, tại sao em bỏ đi? Em vốn hiền lành và nhu mỳ- (Anh cho rằng vậy!). Với anh em vẫn là một người yêu hoàn hảo, một người chỉ biết yêu và không đòi hỏi bất cứ điều gì, một người sẵn sàng làm tất cả cho người mình yêu, có thể hy sinh cả sự nghiệp hay tai tiếng để phục vụ người yêu của mình, một người dám từ bỏ tất cả để đến với anh, bỏ cả ước muốn rất đàn bà để đến với anh... Có khi nào anh tự hỏi: Vậy thì tại sao em làm thế?
Em bị tổn thương, tổn thương rất nhiều, đã bao lần anh làm thế với em rồi? Và lần nào cũng vậy, em vẫn nhẹ nhàng và như không có chuyện gì, rồi sau đó làm những việc không nên làm, vậy mà lần này em lại phản kháng. Em đã thay đổi...! Có lẽ vì cái tuổi đủ chín chắn để em không làm điều gì dại dột chăng?
Em đã sai lầm khi không nói ra những suy nghĩ của mình, và rồi như thế anh vẫn cứ tiếp tục làm những việc không nên làm với em. Anh nghĩ em là con ngốc phải không? Hay là một người không dám xa anh! Anh mới là một thằng ngốc anh biết không? Một thằng ngốc đã tin rằng em làm thế tất cả là vì anh. Trò chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc, nó sẽ còn đeo đẳng đến khi nào đây? Hôm nay như vậy, ngày mai chúng ta lại bắt đầu và cứ thế, mọi thứ như một vòng quay không lối thoát!
Có thể giờ này, phút này em ngồi đây để giải tỏa những bức xúc trong lòng nhưng ngày mai em lại quay lại làm chính mình, lại dịu dàng, đằm thắm trong mắt anh, lại hoàn hảo đến không ngờ, và anh cũng vậy!
Tình yêu phải là: “Yêu là cảm thấy hạnh phúc của người khác trở nên cần thiết với chính bản thân mình”. Anh có cảm nhận được điều đó? | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
mainga1402 đã viết:Beautiful-life đã viết:Không thể chịu được sự đau khổ của chính mình! Chỉ muốn gào khóc thật to! Tôi nhớ người tôi yêu kinh khủng, không nói ra chắc tôi sẽ điên mất...
ước gì tui cũng có một người để nhớ, để mà nghĩ về.Hic hiện tại tôi cảm thấy vô cảm trong chuyện này.
@Beautiful-life: Bạn hãy cứ gào khó thật to đi nếu làm được. Bạn nhớ người bạn yêu hãy cứ nói ra. Chất chứa trong lòng sẽ nhẹ đi phần nào, một phần nào đó. @mainga: Sao lại vô cảm thế em, đó chỉ là chúng ta tưởng tượng ra thế thôi, nếu em gặp một người em yêu, em sống chết vì người yêu em sẽ lại không nghĩ vậy. Hay là giả vờ đi em nhé, giả vờ yêu, giả vờ vô cảm? | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
mainga1402 đã viết:
@ kiếp sau 79 mình lại gặp bạn ở đây, người mình cảm thấy nỗi buồn trong cả niềm vui.
Rất vui lại gặp mainga1402 ở đây. Chúc bạn cuối tuần vui và hạnh phúc! | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Anh lại xa em, lại đi về với thế giới của anh mà không có em. Em mãi thuộc về anh, Em là của riêng anh. Anh biết điều đó nên cứ hành hạ, tra tấn em mãi vậy sao? Khi bên em anh thấy vui, khi em bên anh, em thấy buồn! Anh tức giận người khác mà đổ lỗi cho em? Anh trút lên em. Em là gì của anh?
Lại một chiều không anh trong chuỗi thời gian và khoảng cách, em bước vô định, không nhìn gì cả, chỉ thấy anh trước mặt, chỉ có anh với những gì hoàn hảo mà anh đã vô tình ban tặng cho em.
| Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC) Bài viết: 160
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Đồng cảm với bạn. Mình cũng đang ở trường hợp giống bạn nhưng muh khác vì mình là con trai.
| Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ???? YM: can1tamlongdongcam
Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình. Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào. Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu. Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS. Tất cả chỉ là ngụy biện. Hãy đeo bao cao su!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC) Bài viết: 214  Đến từ: trai dat Thanks: 1 times Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
anh đã yêu .... yêu em rất nhiều ... nhưng em ra đi trong lúc anh cần em nhất ... sai lầm ư ? đến giờ này em đã biết mình sai ư ? ... tại sao em đến lúc mất đi rồi em mới hối tiếc .. tại sao lúc con quanh đây em không trân trọng nó .... sai lầm để biết thế nào là đúng ... sai lầm để biết mình đã sai ....
Em thuộc về anh ... anh đã nghe hàng trăm lần ... thế giờ đây em đang trong vòng tay của người khác ...vậy mà anh đã tin em .... em thua ư ?? không em đã chiến thắng ... và người thua cuộc đó chính là anh!
Lúc này đây những lời nói lãng mạn , những lời hứa và tỏ tình đối với anh đều vô nghĩa ... tất cả rồi cũng trở về với sự thật ... một sự thật mà ta phải chấp nhận !!
Anh đã yêu và em cho anh biết thế nào là tình yêu .... em không cần khóc ... anh không cần những giọt nước mắt đó .... điều anh mong muốn với em là : Hãy trân trọng và rồi tinh yêu sẽ đến với em ....
Đừng nói ai thuộc về ai ... ai thua ai ... mà em hãy nói .... em đã biết và không bao giờ làm anh tổn thương .
Kẻ vô tình
| Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Tại em yêu đơn phương
Đã hơn 2h sáng rồi mà em vẫn không ngủ được vẫn thổn thức về anh?
"Anh không còn yêu sao cứ ôm em trong lòng. Nước mắt em rơi anh nào hay. Bên em mà lòng anh dường như không có em", đó là lời bài hát em từng nghe vậy mà giờ đây lại rơi vào chính hoàn cảnh của em như một định mệnh.
Anh ra đi làm lòng em đau nhói. Tuy cả hai đều hiểu rằng mình sinh ra không phải dành cho nhau nhưng khi đối diện với anh em run rẩy, em lặng im trước bao điều muốn nói.
Em là người ít bộc lộ cảm xúc vậy mà anh còn khiêm tốn hơn cả em. Hay anh nghĩ em không đáng để anh bộc lộ, mỗi lúc em muốn nói một điều gì đó thì anh luôn bảo "Sao em nghĩ vậy?" hay "Em không nói gì nữa nhé".
Những đêm thổn thức như thế này em cũng không có người để mà tâm sự, ôm máy tính gặm nhấm một mình niềm cảm xúc vô bờ bến. Em đang đi trên con đường chênh vênh khó tả, đi trên con đường hoang vắng, con đường không bao giờ có anh.
Đã 2 tháng rồi không có anh bên cạnh mà cuộc sống của em nó không tĩnh lặng bao giờ cứ gập ghềnh một nỗi đau mất mát. Thời gian để hình ảnh của anh xoá nhoà trong em là bao lâu: 2 tháng, 6 tháng, một năm hay lâu hơn nữa điều đó chính em cũng chưa biết được nhưng xin anh hãy giúp em, đùng đưa những cảm xúc về anh trong em trỗi dậy, em sẽ không ngoan ngoãn đi theo anh một lần nào nữa.
Em sẽ sống theo lý trí của em, sống đúng với con người của em vô tình, vô tâm và ích kỷ. Em mong anh được hạnh phúc, em mong anh sẽ có người cùng giúp anh san sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống, nhưng em chưa hình dung được là nếu có người nào đó có anh như em đã từng có anh thì lòng ích kỷ của em sẽ bộc lộ như thế nào em cũng không dám chắc được.
Anh ở gần em, cùng ở cái thủ đô nhỏ bé này mà em thấy ngày một xa vời quá, phải chăng đấy là lòng em đang xa vời vợi, em muốn lãng quên tất cả, em muốn chôn dấu tình yêu này vào góc khuất của trái tim để mỗi lúc thấy cô đơn nhất thì em lục tìm mà hoài niệm một mình tự an ủi.
Anh hãy mãi là người hạnh phúc anh nhé, em sẽ đi, đi mãi, đi đến nơi nào đó mà hình ảnh của anh nghìn trùng xa thẳm, Em không chắc là mình sẽ yêu một ai đó trong thời gian tới, cho dù xung quanh em giờ đang có những người thật lòng đến một cách tội nghiệp đang chờ em, điều đó cũng không có nghĩa là em sẽ ôm hình bóng của anh suốt cuộc đời này , nhưng giờ đây em không có nghị lực để nghĩ đến một tình yêu, một tình yêu bao dung như em từng mong. Nói đúng hơn là anh chưa bao giờ yêu em cả, em chỉ là một kẻ yêu đơn phương một cách đáng thương thôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã mang đến cho em những cảm xúc mà em không thể tìm thấy trong cái thành phố náo nhiệt này.
Chúc anh luôn bình yên với cuộc sống, với những gì anh cho là nên làm để tìm thấy niềm vui cho chính mình. Em sẽ tập quên anh như chính đứa trẻ tập đi những bước đi đầu đời vậy. Tạm biệt những biệt khúc thân thương nhất. Người đơn phương yêu anh.
Lệ Đêm
Hôm nay bất chợt đọc những lời tâm sự này làm mình nhớ đến bạn, có phải bạn không? Bạn đã chẳng nói với ai những xúc cảm của mình, bạn đã ôm mãi những kỷ niệm và ký ức một thời, nhưng mình hiểu bạn, dù không nói ra nhưng mình luôn bên bạn, cảm nhận được từng thay đổi trong cảm xúc của bạn, cảm nhận như một phần tâm hồn của bạn. Bạn à, dù chúng ta không thể nói với nhau những chất chứa trong lòng, những tình cảm ta đã dành cho nhau nhưng chúng mình mãi mãi là chỗ dựa, là bờ vai tin cậy để có thể tựa vào nhau. Vững tin lên nhé, cũng như bạn, mình cũng đau đớn vô cùng, cũng thổn thức vì tình yêu, nhưng chúng mình còn có nhau. Trái tim chúng ta không vô cảm, trái tim chúng ta còn khát khao yêu thương! gửi tình yêu vào gió mang đến cho bạn, cho người tôi yêu! | Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-04-2009(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hu hu, Kiếpsau79 ơi, bạn có tâm sự giống tôi thế, đọc mà thấy mắt cay cay...
Đàn ông họ quên nhanh lắm bạn à, chúng ta thì buồn rầu, nhớ nhung, gìn giữ những kỷ niệm tình yêu về họ, còn họ, biết đâu đấy họ đang cười đùa, hạnh phúc bên người yêu mới hay một sự vui vẻ tương tự như thế...Giờ đây tôi cảm thấy khó tin lắm!
Cuộc đời nhiều khi oái oăm, biết rằng họ chẳng còn yêu thương gì mình, biết rằng họ đã có người tình mới, rằng ta chẳng còn lý do gì để yêu thương họ nữa nhưng tạm thời ta không thể ngừng cái việc nhớ thương họ được. Trái tim nó vốn bảo thủ mà...
Cố gắng lên, tôi cũng đang gồng mình lên để quên đi cái sự nhớ đây - "khuất mắt trông coi" thì đã đành... không dễ chút nào đâu. Chẳng có gì là mãi mãi cả, vấn đề là thời gian thôi. Và tôi sẽ thuỷ chung với người thực sự yêu thương, tôn trọng và cần tôi!
| " Có nghĩa gì anh nhỉ? Nếu anh còn cô đơn " |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Biết rằng đàn ông vốn hay quên, nhưng con tim ta vẫn cứ phải theo họ, cũng có thể họ cũng không quên được nhưng họ còn có niềm vui riêng, còn ta thì không! Phải cố gắng bạn ơi, biết sao được, cuộc sống vẫn tiếp diễn mà. Càng đau càng phải bước tiếp!
| Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-08-2009(UTC) Bài viết: 52
Cảm ơn: 25 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
|
"Chúng ta vô tình gặp nhau trong cuộc đời này để rồi số phận lại chia rời chúng ta về hai ngả đường...
"Để cuộc tình chìm mau
Như bóng chim cuối đèo"
Sau mỗi cuộc tình, chẳng thể nói chỉ có một người đau, còn một người dửng dưng. Vì có duyên mà hai người xa lạ mới gặp nhau trong bể người phù du, rồi yêu thương nhau. Xa rời mãi mãi một người mình từng yêu thương và từng được yêu thương, không ai tránh được những phút giây chạnh lòng. Nhưng có lẽ sẽ luôn có một người đau hơn. "Người về đỉnh cao" sẽ là ánh sáng chói loà, là thiên đường rực rỡ hoa nắng. Người sẽ quên nhanh lắm một cuộc tình đã qua. Chỉ có "người về vực sâu" ôm trong mình những tiếc nuối, nhớ thương. Vực sâu thì có gì ngoài đêm tối cô đơn. Cảnh buồn, người buồn. Nhìn quanh quẩn chỉ là bóng đêm. Nhìn lên vực cao thì thấy bóng dáng của người tình xưa cũ và bóng dáng của cuộc tình xưa. Dù cuộc tình ấy giờ đây cũng lụi tàn, cũng hiu hắt, cũng mờ nhạt "như bóng chim cuối đèo" nhưng ta vẫn thấy loáng thoáng đâu đây, chưa
ra khỏi tầm mắt, chưa ra khỏi trái tim ta.
Để rồi lạnh lùng, để rồi nhớ thương đan xen vào trái tim đa cảm. Giá mà có thể hét lên để nỗi đau vơi bớt. Đến hơi thở cũng dường như nghẹn lại thì sao có thể hét lên được. Và rồi ta ru chính ta ngậm ngùi trong nỗi đau "Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng" Mênh mang và
buồn đến não lòng."
Sửa bởi người viết 16/06/2012 lúc 11:07:38(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác/
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC) Bài viết: 116
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Không phải nói xấu đàn ông giotdang ạ! mà là đang đưa họ lên mây đó chứ, viết thế để họ cứ tưởng mình là nhất, không có họ thì phụ nữ không sống nổi?
| Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
kiepsau79 đã viết:Không phải nói xấu đàn ông giotdang ạ! mà là đang đưa họ lên mây đó chứ, viết thế để họ cứ tưởng mình là nhất, không có họ thì phụ nữ không sống nổi? 
Tặng Kiepsau79 bài hát "nà",vui vẻ "ná",hì hì...
http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Quick_Snow_Show/2006/08/06/Say_Nang/07/When_It_All_Falls_Apart_Veronicas/
Chúc ngày lành !
Còi. | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|