  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
lynh90 đã viết:
Không sao thật chứ hả bác 
Thật chứ ko lẽ xạo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-09-2010(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: ha noi
|
nicky đã viết:lynh90 đã viết:
Không sao thật chứ hả bác 
Thật chứ ko lẽ xạo vậy cám ơn bác.Em hoang mang từ tối đến h 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-09-2010(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: ha noi
|
các bác ơi cho em hỏi thêm là khả năng em bị nhiễm HIV là bao nhiêu % vậy.Vẫn hơi hoang mang
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 120  Đến từ: The Theater of The Dream Thanks: 9 times Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
|
lynh90 đã viết:các bác ơi cho em hỏi thêm là khả năng em bị nhiễm HIV là bao nhiêu % vậy.Vẫn hơi hoang mang
sack, pa này vớ vẩn wá, nói như ông cả thế giới bị hết rồi, đừng có lo nữa, ko có H đâu | I'm a Manucian |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-09-2010(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: ha noi
|
liệu câu hỏi của em có được cho vào topic "các câu hỏi hoang tưởng,thiếu hiểu biết,kỳ thị, Cần đọc kiến thức HIV " ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 120  Đến từ: The Theater of The Dream Thanks: 9 times Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
|
cũng bik vậy nữa àh, thế đừng hỏi về vấn đề này nữa nhé. | I'm a Manucian |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
 Haha. Ừ đúng đó em đi uống PEPSI đi em. Đã quá, PEPSI ơi ! | . Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 19-02-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hcm
|
Em đang ở HCM. Hôm vừa rồi bị thằng cha hớt tóc lấy ráy tai bị chảy máu đến 2 lần. hix. cứ mỗi lần chảy máu nó lại lấy bông gòn ngoáy cho khô máu rồi tiếp tục "hành nghề". lúc tính tiền thấy 2 miếng bông gòn dính đầy máu của em..hix hix
Giờ em lo quá...mong các bác tư vấn giùm em!!   
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 09-07-2011(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
em đang thắc mắc quá, anh chị trả lời hộ em với
em muốn hỏi hiv có lây qua những đường này không ạ
- lấy chung dụng cụ lấy rái tai(thời gian lấy cách nhau 3 ngày đến 1 tháng)vì e đi cắt tóc mới lấy ạ
-dùng chung dao cạo râu, cách nhau tgian 3-5 tiếng, khi cạo xong có rủa sạch lưỡi dao bằng cả xà bông ạ
anh chị giúp em với | Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: shell  em đang thắc mắc quá, anh chị trả lời hộ em với
em muốn hỏi hiv có lây qua những đường này không ạ
- lấy chung dụng cụ lấy rái tai(thời gian lấy cách nhau 3 ngày đến 1 tháng)vì e đi cắt tóc mới lấy ạ
-dùng chung dao cạo râu, cách nhau tgian 3-5 tiếng, khi cạo xong có rủa sạch lưỡi dao bằng cả xà bông ạ
anh chị giúp em với
HIV nếu có thì cũng không thể còn tồn tại với thời gian như vậy đâu bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
K nhiễm qua những TH này bạn à | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
shell trên 05-12-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 09-07-2011(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
em cảm ơn mấy anh ạ, nếu dùng chung bàn chải đánh răng thì có sao không ạ, có nghĩa là họ dùng xong thì mình cũng lấy dùng ấy ạ, e muốn biết để trang bị thêm kiến thức cho mình, e cảm ơn ạ | Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-11-2011(UTC) Bài viết: 45 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: shell  em cảm ơn mấy anh ạ, nếu dùng chung bàn chải đánh răng thì có sao không ạ, có nghĩa là họ dùng xong thì mình cũng lấy dùng ấy ạ, e muốn biết để trang bị thêm kiến thức cho mình, e cảm ơn ạ
hiv không lây theo con đường này bạn có thể tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn. | con trai thần gió |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
H không dễ lây đâu bạn à, mong bạn tìm hiểu kiến thức để trang bị cho mình, đừng kỳ thị và xa lánh người có H. | Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
HIV bản chất là khó lây và dễ đề phòng. Những trường hợp bạn vừa nêu không có khả năng lây nhiễm. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua link này:
http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=topics&f=67 | Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 09-07-2011(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
e cảm ơn mấy anh ạ, thực sự e đã từng có khả năng và được các anh tư vấn, thực sự HIV không phải như nhiều người vẫn nghĩ | Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ai nói là ko lây chứ bạn?? cạo râu cũng co thể nhưng bạn yên tâm bay giờ người ta đều thay lưỡi mới hết rùi, dùng chung bàn chải cũng vậy nếu ban làm trầy xước lợi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 09-07-2011(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
bạn @tuilasun không đọc kỹ câu hỏi của mình à, CHUNG lưỡi dao, chung bàn chải, có nghĩa là bạn mình đánh xong mình dùng luôn ấy, bạn đọc kỹ và tư vấn nhé, thank bạn và ac trên diễn đàn | Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: JustinS  Chào anh em,
Em không còn lăn tăn về nguy cơ trên nữa. Coi như đã tan qua nạn khỏi. Nhưng số em hình như gắn liền với sự lo lắng về nguy cơ lây nhiễm HIV. Hôm trước em có 1 nguy cơ mới, em có gửi một bài viết mới lên diễn đàn mà không được đăng. Nguy cơ này thực sự nghe cũng khó thuyết phục, và em nghĩ mọi người chắc nghĩ em hoang tưởng nên không duyệt bài của em.
Em đi hớt tóc, hôm đó mặt có một mụn trứng cá đang đóng vảy. Em có cảm tưởng tay thợ cắt tóc biết mình có mụn mà vẫn cố tình cạo vào đó làm nó chảy máu. Tên đó cũng không hề sợ sợt mà dùng chính tay của mình chạm vào vết chảy máu đó để bóc vảy ra. Điều này làm em ngac nhiên và nghi ngờ. Hơn nữa, lúc đó máu ra khá nhiều, trong khi vết thương lại rất mau lành, tối hôm đó là đã liền lại. Em nghĩ máu của em không thì không nhiều như vậy. Có thể, em có dính máu của tên thơ đó. Tên ta trông có vẻ rất chơi bời. Nếu vì hắn bị nhiễm HIV mà trả thù đơi thì em tiêu rồi...
Măc dù không chắc chắn nhưng vì HIV cư ám ảnh, khiến em nhìn đâu cũng ra nguy cơ. Em không thể sống lạc quan như trước, không dám gần vợ mà không dùng BCS, đầu óc thì luôn bi quan nghĩ đế những điều tôi tệ. và mong chơ từng ngày để được đi xét nghiệm tiếp
Anh em nào có kinh nghiệm có thể cho em biết biểu hiện nếu dính máu người HIV vào vết thương như nào không ah!
Chiều nay sẽ đến lượt anh cắt tóc kia lên diễn đàn lập nick và đặt câu hỏi thế này: em làm nghề cắt tóc, hôm nọ em có cắt tóc cho một đứa, đến lúc cạo thì cạo đúng cái mụn trứng cá của nó làm chảy máu! Em vô ý sờ tay vào cái mụn đó! Trông nó có vẻ rất chơi bời, nếu nó nhiễm HIV thì em có bị nhiễm ko? Em sợ nó trả thù đời, cố tình vào chỗ em cắt tóc!
Bạn đọc như vậy, bạn sẽ nghĩ sao? Cuộc sống có nhiều điều cần phải lo lắng, chứ ko phải lo lắng kiểu như thế này! Ra đường sợ tại nạn, đi bơi sợ chết đuối, đến ở nhà cũng sợ động đất...bạn sẽ không thể sống thoải mái được đâu, lo như vậy có lo cả ngày, cả đời! Chúc bạn sớm lấy lại ổn định!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ  Originally Posted by: JustinS  Chào anh em,
Em không còn lăn tăn về nguy cơ trên nữa. Coi như đã tan qua nạn khỏi. Nhưng số em hình như gắn liền với sự lo lắng về nguy cơ lây nhiễm HIV. Hôm trước em có 1 nguy cơ mới, em có gửi một bài viết mới lên diễn đàn mà không được đăng. Nguy cơ này thực sự nghe cũng khó thuyết phục, và em nghĩ mọi người chắc nghĩ em hoang tưởng nên không duyệt bài của em.
Em đi hớt tóc, hôm đó mặt có một mụn trứng cá đang đóng vảy. Em có cảm tưởng tay thợ cắt tóc biết mình có mụn mà vẫn cố tình cạo vào đó làm nó chảy máu. Tên đó cũng không hề sợ sợt mà dùng chính tay của mình chạm vào vết chảy máu đó để bóc vảy ra. Điều này làm em ngac nhiên và nghi ngờ. Hơn nữa, lúc đó máu ra khá nhiều, trong khi vết thương lại rất mau lành, tối hôm đó là đã liền lại. Em nghĩ máu của em không thì không nhiều như vậy. Có thể, em có dính máu của tên thơ đó. Tên ta trông có vẻ rất chơi bời. Nếu vì hắn bị nhiễm HIV mà trả thù đơi thì em tiêu rồi...
Măc dù không chắc chắn nhưng vì HIV cư ám ảnh, khiến em nhìn đâu cũng ra nguy cơ. Em không thể sống lạc quan như trước, không dám gần vợ mà không dùng BCS, đầu óc thì luôn bi quan nghĩ đế những điều tôi tệ. và mong chơ từng ngày để được đi xét nghiệm tiếp
Anh em nào có kinh nghiệm có thể cho em biết biểu hiện nếu dính máu người HIV vào vết thương như nào không ah!
Chiều nay sẽ đến lượt anh cắt tóc kia lên diễn đàn lập nick và đặt câu hỏi thế này: em làm nghề cắt tóc, hôm nọ em có cắt tóc cho một đứa, đến lúc cạo thì cạo đúng cái mụn trứng cá của nó làm chảy máu! Em vô ý sờ tay vào cái mụn đó! Trông nó có vẻ rất chơi bời, nếu nó nhiễm HIV thì em có bị nhiễm ko? Em sợ nó trả thù đời, cố tình vào chỗ em cắt tóc!
Bạn đọc như vậy, bạn sẽ nghĩ sao? Cuộc sống có nhiều điều cần phải lo lắng, chứ ko phải lo lắng kiểu như thế này! Ra đường sợ tại nạn, đi bơi sợ chết đuối, đến ở nhà cũng sợ động đất...bạn sẽ không thể sống thoải mái được đâu, lo như vậy có lo cả ngày, cả đời! Chúc bạn sớm lấy lại ổn định!
 | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|