Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


43 Trang«<910111213>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sheva2202  
#201 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 06:52:17(UTC)
sheva2202

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 22-08-2010(UTC)
Bài viết: 120
Man
Đến từ: The Theater of The Dream

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
A ơi, chịu khó đọc thêm kiến thức về HIV đi nhé, có mà ông hoang tưởng chứ chắng sao đâu, yên tâm đi 
I'm a Manucian
Offline rain_nt  
#202 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 06:54:43(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
soquameoi88 đã viết:
Chiều nay lúc tan tầm em có đi xe máy về nhà thì bị 1 thằng cha tạt đầu làm em ngã lăn ra đường. Đầu gối em bị mài xuống đường  xước da chảy máu 1 vết bằng khoảng 2 đốt ngón tay. Chỗ em ngã thấy có bãi nhỏ nhỏ giống bãi nước bọt hình như đầu gối em bị quẹt vào đó, liệu có ai đó bị HIV nhổ nước bọt hay đờm có dính máu hoặc là ai cũng bị ngã ở đó trước đó mà dính máu trên đường rồi em ngã phải thì em có bị HIV ko các bác...sau đó em đã về nhà rửa sạch vết thương rồi


    Bạn đang lo bò trắng răng đó. Đảm bảo bạn không sao. HIV ko dễ lây thế đâu, nếu dễ lây thế mỗi ngày có thêm cả ngàn người nhiễm. Hiện nay trung bình mỗi ngày ở VN có khoảng 50 -100 người mới nhiễm H thôi. Hãy vui vẻ mà sống nhé! Tập trung suy nghĩ làm sao để kiếm nhiều tiền, hay cách nào giúp gia đình hạnh phúc thì tốt hơn...

     Thân!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline kosuke  
#203 Đã gửi : 02/10/2010 lúc 09:08:09(UTC)
kosuke

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 02-10-2010(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Gia đình thân yêu

Em bị ám ảnh nhiều lắm, không thể tập trung vào việc học được. Mọi người hãy giúp em!
Cách đây hơn 3 năm, bọn em tham gia một cuộc thi và ở xa nên phải ở nhà nghỉ. Lúc dọn dẹp giường chiếu, một đứa bạn của em đã phát hiện 1 cái BCS ở dưới tấm nệm nên bọn nó đem ra đùa giỡn với nhau (em tuyệt đối ko sờ vô vì em rất gớm ghiếc nó). nhưng hình như tụi bạn em nó còn làm rớt cả vô thùng nước để súc miệng tắm rửa. Em ko rõ cái BCS đó là đồ xài rồi hay còn mới nữa. Bởi vì thế mà em rất sợ vì nghĩ mình đã súc miệng và tắm rửa bằng nước đó. Nhưng lúc đó em còn nhỏ, mới 12 tuổi nên nỗi sợ cũng trôi qua nhanh. Bây giờ khi đứa bạn nhắc lại chuyện đó, em lại khủng hoảng vô cùng vì gần đây em đọc rất nhiều thông tin về HIV. Em đọc được những hoàn cảnh và những cái chết khủng khiếp lắm. Ko biết tại sao lại tình cờ như vậy, chắc do em quá nhạy cảm?
Em có hỏi trên Yahoo hỏi đáp nhưng những câu trả lời ko làm em yên tâm được. Em có đọc thấy một triệu chứng là tiêu chảy. Mấy hôm nay em cũng hay tiêu chảy, nói chung là phân nó cứ lõng bõng, có lúc mới đánh rắm đã toẹt ra toàn nước. Em khủng hoảng lắm. Em còn nhỏ, em ko muốn chết. Em cũng ko có khả năng đi thử máu như những người lớn khác đâu. Vì em rất sợ. Mọi người hãy giúp em đi. Trả lời cho em biết em có khả năng bị lây nhiễm ko và nếu có tỉ lệ là bao nhiêu.
Em thuộc tạng người gầy. Em cũng thi thoảng bị chảy máu chân răng vì răng của em nó bị sâu. Lở miệng thì em cũng có nhưng hình như do nóng trong người, chỉ cần ăn thứ gì mát vô là nó hết ngay. Em ko bao giờ nổi hạch hay Zona hay lở loét gì cả. em bị rối loạn thần kinh thực vật nên hay mỏi mệt vô cớ. Mấy hôm nay thời tiết thất thường, mấy đứa bạn em cảm sốt hết còn em thì ko, chỉ mỏi mệt và đau đầu thôi! Em cũng ít khi cảm, mỗi năm trung bình em bị 2-3 lần viêm họng. 2 năm trước em có sốt phát ban hay sốt xuất huyết gì đó kéo dài 1 tuần. 1 năm rồi em cũng có bị sốt, nhưng cũng dưới 1 tuần. Mọi người hay bảo em ốm yếu.
Riêng cái chuyện BCS đó, em kể cho ba má em nghe, má em cười em quá trời, còn ba em nói nếu bị trầy xước trong miệng khi súc miệng thì cũng có thể lắm. Nhưng em ko hiểu ba em đùa hay thật vì lúc đó ba má chỉ nói sơ qua rồi thôi, ko quan tâm nữa, chỉ coi em như đứa con nít buồn cười. Còn bạn em lại bảo "mày chỉ súc miệng chứ có nuốt vào bụng đâu!". Em rất sợ mọi người ạ

Hãy trả lời giùm em. Em ko thể chú tâm vào việc nào khác! Em bị khủng hoảng rồi!!!!!!!!!!
Offline cuuemvoianhoi  
#204 Đã gửi : 07/10/2010 lúc 06:19:56(UTC)
cuuemvoianhoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-10-2010(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: hanoi

Các bác cho em hỏi với: Chiều hôm qua em có đi đá banh trong công viên, ở đầu gối em có một vết thương đã lên vẩy do bị ngã xe. Lúc tranh bóng em có bi ngã đầu gối chỗ lên vảy có bị chạm xuống đất mà đất đó lại có bãi nước bọt nó quẹt đúng vào chỗ lên vảy làm nó chảy máu. Em thấy hình như chỗ nước bọt đó ai nhổ có máu thì phải...liêu có ai bị HIV mà nhổ nước bọt dính máu ra đó làm em bị HIV ko các anh cứu em với vì em thấy công viên nhiều bọn nghiện lắm , như thế em có phải uống thuốc phơi nhiêm ko vậy em sợ quá
Offline omdomqua  
#205 Đã gửi : 08/10/2010 lúc 07:53:55(UTC)
omdomqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 08-10-2010(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: xudang

Các anh ở diễn đàn cho em hỏi thế này, hồi sáng em có đi đá bóng ngoài công viên lúc chạy em bị ngã chảy máu ở đầu gối vết thương bằng khoảng đồng xu 5000. Sau đó em có chơi bóng ma cùng mấy người lạ chân họ mà có vết thương hở chảy máu rồi dính vào quả bóng rồi lại dính vào chỗ em bị chảy máu thì em có bị HIV ko nếu như chẳng may mấy người đó có HIV trong người...các anh giải thích dùm em với. Em có đọc báo cái anh bị tù oan gì đó chỉ vì lấy tay bịt chỗ chảy máu của phạm nhân cùng phòng mà bị lây HIV em sợ quá...
Offline dautroc_7x  
#206 Đã gửi : 08/10/2010 lúc 08:02:42(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
nếu như thế mà bị H ai còn dám đi đá bóng nữa, chưa nghe nói đi đá bóng bị lây H cả lên yên tâm bạn nhá- mình đi đá bóng với người có H  nhiều rồi nhưng chẳng sao cả
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline thaemanhoi15  
#207 Đã gửi : 09/10/2010 lúc 10:22:39(UTC)
thaemanhoi15

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-10-2010(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: TPHCM

Các sư huynh cho hỏi với, hôm nay có đến nhà ông chú có thằng con bị HIV mình có lấy cái quần của nó mặc tạm vì quần mình bị ướt. Ở chân mình lại có vết thương hở chảy máu vì bị ngã nếu cái quần của nó mà dính máu hay dịch HIV  rồi dính  vào vết thương hở của mình  thì mình có bị lấy ko bạn vì mình thấy cái quần đó treo ở mắc chứ k phaỉ quần mới ... lo quá đi mất
Offline yeudoilam55  
#208 Đã gửi : 10/10/2010 lúc 04:47:14(UTC)
yeudoilam55

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: TPHCM

Các anh ơi cho em hỏi hôm qua em đi học mà lớp em lại phải sang lớp khác
học lớp đó có lớp học buổi sáng rồi bọn em vào học buổi chiều. Trong lúc ngứa tay em có cậy cái vẩy đang lên ở chỗ xước làm chảy máu ở tay.

Sau đó em lấy ngón tay em bị vào chỗ chảy máu di di cho hết chảy máu.
Nếu mà trước đó ai ở lớp trc bị HIV rồi dính dịch hay máu vào tường hay
bàn rồi em chạm vào rồi lại chạm vào chỗ có máu của em bị chảy thì em có bị lây HIV ko các anh...em sợ quá em đã post bài rồi mà ai xóa mất bài em hay sao ý
Offline giupemvoi976  
#209 Đã gửi : 11/10/2010 lúc 09:22:17(UTC)
giupemvoi976

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 11-10-2010(UTC)
Bài viết: 1

Cách đây vài hôm em có cậy móng tay của mình, cậy 1 hồi em bị chảy máu , em tự lấy tay cậy móng của mình nên không lo. Nhưng vấn đề ở đây là vết thương ấy nó bị mưng mũ rồi bị rĩ máu, em sợ từ hôm ấy đến giờ em không biết là liệu có máu của ai dính vào vết thương ấy của em không , lỡ có người nhiễm HIV mà dính vào vết thương thì em chết mất, không phải em kỳ thị, em cũng đã đọc mấy bài viết về HIV trên Diễn Đàn rất nhiều nhưng mà từ hôm ấy đến nay thì có 1 lần em bị tiêu chảy mấy làn còn lại toàn phân lỏng , em bị tiêu chảy mà khi đi xong em mệt rất nhiều dường như chẳng còn sức để đi luôn áy , trên tay của em còn bị nổi rất nhiều hột đỏ li ti nữa (phần từ cùi chỏ đến vai trái). Huhuhu em lo lắm mấy anh chị giúp em với liệu em có bị nhiễm HIV không dạo này em có cảm giác mình có điềm chẳng lành đi đâu cũng gặp chữ HIV , em sợ đó là điềm báo mọi người giúp em với . Em chưa 1 lần gái gú cũng ko tiêm chích bao giờ em chỉ mới 18t, em không muốn tương lai mình bị hủy hoại 1 cách vô nghĩa như vậy , xin mấy anh chị giúp em .
Offline sohai1990  
#210 Đã gửi : 12/10/2010 lúc 12:54:02(UTC)
sohai1990

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-10-2010(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
em không biết trường hợp của em có bị nhiểm H không??trong 1 lần 1 thấy máu trên tay cũng đã hơi khô (không rỏ co H hay không) nhưng em vô tình sờ vào mặt em có nổi mụn!!!em lo lắng lắm!!!
Offline 123456a  
#211 Đã gửi : 12/10/2010 lúc 04:26:07(UTC)
123456a

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-10-2010(UTC)
Bài viết: 1

 do sơ ý mìh lỡ uống nước C2 có vài giọt máu của 1 người nhiễm hiv chỉ sau ~5-10' sau khi máu chảy vào chai C2 đó
ngày hum sau mìh có biểu hiện đầu của người bị nhiễm hiv và đã kéo dài đc 3 ngày
do điều kiện nên mìh ko thể đi xét nghiệm đc
mong các bạn cho mìh biết mình có khả năng bị nhiễm hay ko?

thx các bạn (C2 là nước uống =-=^^)
Offline xindoithutha99  
#212 Đã gửi : 14/10/2010 lúc 08:25:14(UTC)
xindoithutha99

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-10-2010(UTC)
Bài viết: 1

Hôm trước em có đi đá banh bị chảy máu ỏ ngón chân phải to = đồng xu 500 máu chảy hơi nhiều , sau đó em lấy bàn chân trái đạp lên vết thương để nó bớt chảy nhưng khi nhìn lại bàn chân phải thì em thấy có 2 vệt máu to lắm huhuhu mọi người tư vấn giúp em với , em đi đá banh toàn người lạ lỡ em bị HIV làm sao em sống nổi đây, bữa giờ  em toàn có triệu chứng của HIV ko phân lỏng , tiêu chảy , mệt mỏi, nhức đầu , buồn nôn , nôn  . Bây giờ em phải làm sao đây, hiện em cũng đang dùng PEP nhưng đã vài lần trễ rồi huhuhu em ko muốn mình chết sớm vậy đâu , mọi người tư vấn giúp em với , nếu em bị thì phải sống thế nào đây. Em stress nặng lắm rồi không tập trung học hành gì được hết , xin hãy giúp em.
Offline noidauthamlang  
#213 Đã gửi : 17/10/2010 lúc 01:01:15(UTC)
noidauthamlang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: TIENGIANG

cho em hỏi nếu máu ngừoi nhiểm hiv đụng vào nước đá thì uống vào có sao không? hoặc tay em bị trầy xướt nếu vô tình đụng vào thì sao?
 bởi vì nhà em bán quán nước hôm bữa em đi lấy đá thấy người nhiểm hiv ở giai đoạn cuối máu dính đầy người ghẻ lỡ không à bóc vào cục nước đá đó vay khách em có bị nhiẽm hiv khi uống phái nứoc đá đó không hay là nhà em có ai bị trầy xướt rồi bị nhiễm rồi sao em sợ quá
em có nên đi thử máu không
Offline along  
#214 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 09:48:10(UTC)
along

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
em chào các anh ,hôm trước em đi xét nghiệm chị y tá dùng kim tiêm lấy máu của em nhưng khi lấy máu Xong khoảng 3 phút em thấy có một vết xước nhỏ ở tay khoảng 3-4cm chảy một ít máu ( cách chỗ chị y tá dùng kim lấy máu của em  khoảng 4-5cm )về nhà em em cảm thấy lo lắng không biết mình có nguy cơ không ?em mong các phân tích dùm em về trường hợp trên .
Offline wanbi92  
#215 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 10:11:20(UTC)
wanbi92

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: aaaaaaaa

các bạn cho mình hõi, chã là minh có thủ dâm. khi đó trên tay mình có vết thương nhõ .Khi xuất tinh thì tinh dịch dính lên vết thương đó. Cho mình hõi là mình có thễ bị bệnh gì không ( Mình hoàn toàn khõe mạnh, ko quan hệ bậy bạ , ko hút chích )





Không có bài viết mới (Đã Khóa) CHo em hỏi với
xeko007, Hôm nay lúc 8:06:05 SA(UTC)
3 64  Xem bài viết cuối
Hôm nay lúc 12:52:01 CH(UTC)
Offline wanbi92  
#216 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 10:31:01(UTC)
wanbi92

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: aaaaaaaa

Em co 1 vết thương nhõ ỡ tay, khi em thủ dâm thì vô tình đễ tinh dịch dính lên vết thương đó , cho em hõi la em có bị lây bệnh gì không ( em hoàn toàn khẽo mạnh, k quan hệ, hút chích )
Offline tungbeen  
#217 Đã gửi : 19/10/2010 lúc 03:54:59(UTC)
tungbeen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 19-10-2010(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: HN

sáng nay em có đi mua hoa quả cùng mẹ, lúc ra hàng hoa quả em có nghịch lấy con dao gọt hoa quả của cô bán hoa quả gọt quả ổi ko may bị đứt tay vết nhỏ thôi chảy ít máu như thế có phải là nguy cơ nhiễm HIV ko cấc anh. Em sợ con dao đó trước ai dùng cũng bị đứt tay dính máu HIV vào rồi lại đến em bị ...em lo quá các anh ơi
Offline khongconhivong  
#218 Đã gửi : 20/10/2010 lúc 02:53:12(UTC)
khongconhivong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 4

Mọi người trong forum có thể giải thích cho em trường hợp này có thể bị nhiễm không : giả sử trong bể bơi đông người mà có người nhiễm H tắm,người đó bị trầy xước( ví dụ: lở loét, mụn bị vỡ,
có vết thương từ trước rồi vào nước thì vỡ ra....) chảy máu ra trong bể (tất nhiên là với lượng khá nhỏ,chẳng ai để ý được) thì có thể làm lây nhiễm cho những người bơi ở xung quanh người đó không (ví dụ : nước bắn vào mắt, người bơi xung quanh có vết thương từ trước chưa lành....).
Mong mọi người giải thích kĩ để em có thể hiểu.
Offline khatvongsong12  
#219 Đã gửi : 20/10/2010 lúc 09:54:21(UTC)
khatvongsong12

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 20-10-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
chào các bạn các bạn.

Hôm qua mình có đến chân trời mới để xét nghiệm sau 13 tuần có nguy cơ kết quả âm tính.Điều quan trọng la ở chỗ Có một người xét nghiệm trước mình người đó có kết quả dương tính.các bạn cho minh hoi khi bác sĩ lấy máu co dùng kéo kẹp bông để giữ máu, liệu máu của người nhiễm có ngấm qua bông rồi dính vào kéo không?khi bác sĩ lại kẹp bông cho mình thi liệu mình có bị nhiễm không
Offline lovaso111  
#220 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 05:00:50(UTC)
lovaso111

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-10-2010(UTC)
Bài viết: 5

     Cách đây 1 tuần,em và vài bạn của em trong lúc làm thí nghiệm có đùa giỡn với nhau,vô tình em bị kiêm tiêm đâm vào tay,ngay gân xanh.Một người trong nhóm liền lấy bông gòn tẩm cồn và chậm vào ngay khi em vừa rút kim ra để cầm máu.Đây là ống kim em mới tháo trong bịch,nhưng em lo lắng miếng bông gòn không biết có sạch ko?Chỉ biết là miếng bông đã được thấm cồn 70,người đó em không thân lắm và em thấy người đó nắm trọn miếng bông trong lòng bàn tay.
     Cho em hỏi em có thể bị H ko nếu miếng bông đó có máu H và chậm trực tiếp lên vết thương nhỏ bằng đầu kim tiêm đang chảy máu ra ngoài và tiếp xúc khoản 30 giây.

     Cả tuần nay em vô cùng lo lắng,H luôn lởn vởn trong tâm trí em,em chịu hết nổi rồi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
43 Trang«<910111213>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.