  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 05-12-2009(UTC) Bài viết: 4
|
Nếu em xét nghiệm dấu tên. Bác sĩ sẽ hỏi vài thông tin (học vấn, ... không có họ tên, điện thoại, nên em yên tâm) chắc là để thống kê gì gì đó. Rồi cho em một mẫu giấy hẹn, một tuần sau cầm giấy hẹn lên lấy kết quả.
Đi xét nghiệm đã khó, chờ một tuần trôi qua để có kết quả còn khó hơn. Đêm trước khi đi xét nghiệm thì ... anh đã thức đến 4 giờ sáng để đọc những gì trên diễn đàn.
Vẫn biết bên ngoài vẫn có xét nghiệm nhanh (khoảng hai tiếng là có) nhưng anh vẫn nghĩ nên xét nghiệm tự nguyện rồi chờ 7 ngày. Đây là thời gian kinh khủng, nhưng ... cái gì cũng có cái giá của nó, em có gặm nhấm nỗi đau trong 7 ngày thì em mới biết được thế nào là địa ngục trần gian để từ đây về sau luôn nhớ phải mang BCS khi trong AD, Mouth, HMôn, tránh xa là tốt nhất. Bức bách quá thì down phim, mở web tự xử.
Anh biết là anh viết như vậy có thể làm em lo lắng, nhưng biết làm sao được.
Anh cũng mài quần được 16 năm (12 + 4), nhưng nói những chuyện tâm tình thì anh hay dùng từ chợ búa (Xin lỗi nếu vô tình chị em phụ nữ và các em nhỏ đọc những lời này). Vài câu gửi em lận lưng khi khủng hoảng:
"Đàn ông, có chơi có chịu, có làm có nhận"
"Ai nhìn kệ mẹ họ, việc mình mình làm"
"Sống nay chết may, Just Do It".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 7
|
em thật sự cảm ơn mọi người đã động viên em . hôm qua em có nhờ anh please_bless_me giẫn em đi xn bên da liễu nhưng chiều rồi người ta ko làm . sáng nay em quyết tâm đi một mình luôn . ngồi chờ kết quả hơn 1 tiếng rưỡi mà run . chắc là thứ 7 nên ít người . bác sĩ lấy máu cho em cũng bình thường . hok có gì kì thị hết . kết quả là em âm tính rồi . em thật sự cảm ơn sự động viên của mọi người . và cám ơn anh
please_bless_me  . giờ em vui quá  . chúc mọi người có những ngày cuối năm vui vẽ và bình an
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 7
|
em nhớ câu nó của ba em là "mình ko xuống địa ngục thì ai xuống" nên em quyết tâm lắm chạy xuống pasteur luôn . mà gặp cái bà ở quầy số 3 . em lại em hỏi bà la "qua bên kia" . buồn wa em về luôn . rồi nhờ anh please_bless_me dẫn qua da liễu mà hok làm . sáng nay đi 1 mình luôn 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
dontran đã viết: . kết quả là em âm tính rồi .
BQT xin chúc mừng Bạn, BQT mong bạn hãy cẩn thận và hiểu về HIV/AIDS phòng và có cái nhìn đúng về HIV/AIDS . BQT khóa topic này lại .
chào thân ái.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.