Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nnguyenngoc36  
#21 Đã gửi : 30/11/2010 lúc 10:44:10(UTC)
nnguyenngoc36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 293
Man
Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI

Thanks: 172 times
Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
mấy ngày nay sao ngọc ko thấy tieuthu2611 vậy,hây tieuthu2611 đi sinh em bé rồi,cầu cho mẹ tròn con vuông
thanks 1 người cảm ơn nnguyenngoc36 cho bài viết.
rain_cry trên 30-11-2010(UTC) ngày
kahuy  
#22 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 10:06:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cái bệnh đâu phải cái tội.Xã hội ngày càng ô nhiễm khiến cho hàng loạt virus sanh sôi nãy nỡ ngày càng đe dọa tính mạng con người.sim so dep sim so dep gia re sim vip sim gia re sim sinh vien sim viettel sim mobifone sim dep viettel sim phong thuy sim nam sinh
Offline ML_ORG  
#23 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 10:38:38(UTC)
ML_ORG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-12-2010(UTC)
Bài viết: 30
Đến từ: Tuyên Quang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Cảm động thật. Chúc cho bạn mẹ tròn con vuông. Cuộc sống rất quý giá, dù cho như thế nào đi chăng nữa bạn cũng đừng mất niềm tin. HIV chỉ là một căn bệnh thôi mặc dù ai cũng sợ đến mình cũng vậy, từ lúc mình tham gia diễn đàn mới hiểu rằng H không có nghĩa là hết, Hãy cố gắng bạn nhé, chúc bạn hạnh phúc.
Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin
Offline hahaha2008  
#24 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 11:31:03(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Nhà mình đông vui quá .

Chuyện sinh nở đã là chuyện phức tạp.Với NCH lại càng phức tạp hơn.Chúc các bạn quan tâm đến vấn đề này luôn gặp may mắn.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline niemtin2006  
#25 Đã gửi : 07/12/2010 lúc 02:48:49(UTC)
niemtin2006

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-09-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: niemtin2006

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào bạn! Mình đọc bài của bạn và nghĩ đến hoàn cảnh của mình, mình cũng là người có H và chồng mình thì không. Nhưng cũng k phải người đàn ông nào cũng dễ thông cảm như bạn ngoc. Nhưng chúng ta hãy vì con và đừng bi quan chán nản, hãy lấy con làm niềm tin và ánh sáng để mình sống tốt bạn ah. Chúc bạn luôn may mắn, hp!
Offline niemtin2006  
#26 Đã gửi : 07/12/2010 lúc 02:58:02(UTC)
niemtin2006

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-09-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: niemtin2006

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình cũng có hoàn cảnh giống bạn là chồng mình k có H, nhưng không phải ai cũng giống như bạn ngoc36, nhưng chúng ta là những người phụ nữ luôn khao khát được làm mẹ, nên dù được chồng thông cảm hay không thì bạn cũng hãy vững tin để sinh con cho tốt và cho nó chảo đời được mạnh khỏe, đó là mục đích và tình yêu của bạn. Hãy cố lên bạn nhé, mình đã sống, sinh và nuôi con 1 mình gần 5 năm nay không cần chồng mà vẫn sống tốt đấy bạn ah, chính con là niềm an ủi để mình có đc hôm nay, đọc bài của bạn mình chỉ chia sẻ và động viên bạn đc như vậy, mong bạn cố gắng lên, tương lai còn phía trước!
thanks 1 người cảm ơn niemtin2006 cho bài viết.
rain_cry trên 07-12-2010(UTC) ngày
Offline cuocsongdangquy_NC  
#27 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 04:23:52(UTC)
cuocsongdangquy_NC

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-03-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: thai nguyen

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
"ngọc cũng một cặp sinh đôi nè,2 bé vẫn khõe" . em cũng mong được như chị quá. chồng em có H còn em sau 2 lần kiểm tra liên tiếp vẫn có kết quả là âm tính, tụi em dự định có con nhưng em vẫn lo bé bị. em có đi tư vấn ở bv phụ sản và được giới thiệu nên tới khám bác sĩ Tiến Gđ bệnh viện và cho biết làm như thế nào. Nhưng em vẫn lo lắm chị ạ. em định sẽ đi xét nghiệm lại 1 lần nữa thì sẽ ra bệnh viện khám và làm tinh lọc tinh trùng. em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn chưa đủ can đảm. chị có thể nói cho em về trường hợp của chị và 2 bé bây giờ ra sao ko ạ?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.