  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Ngàymai quay lại SG. Tiếp tục công việc... Làm sao để vượt qua con đường phía trước đây? 3 tháng tiếp theo là ba tháng lo âu căng thẳng, không biết có chấm dứt tại đó chưa hay là lo âu cho đến hết đời. Có người nói với mình dù thế nào cũng sống được hết. Mong mình có đủ nghị lực để sống!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hôm nay đã đi XN sau ngưng PEP, ngày mai sẽ ra sao đây? Mệt mỏi quá tôi ơi, cuộc đời không phương hướng!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
XN sau ngưng PEP, âm tính. Nhưng cái hoạ này chưa qua cái hoạ khác đã đến. Hôm nay lên FB, bạn anh mới post hình lên. Những nụ cười vô tư rạng rỡ. Anh cũng thế. Em đã khóc anh có biết không? Dường như em không thuộc về thế giới đó. Vì em đã vấp ngã một lần, dù cho bây giờ cuộc sống của em có vẻ bình thường, nhưng nó không hề bình thường khi trong lòng em lúc nào cũng che giấu một nỗi buồn. Em muốn nói ra cho nhẹ lòng anh ah, em muốn nói với anh lắm! Có lẽ số phận em không được may mắn. Uh, mà nói đúng hơn là anh không được may mắn nên mới gặp một người như em. Em làm sao đây, làm sao có đủ dũng cảm hả anh?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-01-2010(UTC) Bài viết: 13
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Làm sao không chán khi mà tương lai trước mắt mình tối đen như mực? Đôi khi ước gì mình có thể chết...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 27-01-2010(UTC) Bài viết: 102  Đến từ: Làng Vũ Đại
|
Sao bạn lại bi quan quá vậy,bạn vẫn còn bạn bè,ngươi thân luôn bên bạn mà.Hay cố gắng vui vẻ lên nhé.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
dienvy đã viết:Mệt mỏi vô cùng. Đầu như muốn vỡ ra. Tim như sắp bị nhồi máu. BS nói ko biết bệnh gì. Phương cách cuối cùng: MSCTScan. Mai lại đi BV. Ngày nào ko đi BV thì tối về ngủ ko ngon hay sao ấy. Cả tuần nay đã đi BV tới 4 lần rồi. Chỉ mong không phải là K...
nghe dienvy nói mà chẳng hiểu bạn bị sao,hic hic bạn bị sao thế di xét nghiệm ko ra bệnh hiv rùi, mà cứ lo lắng vậy. rõ khổ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Tôi không quan tâm việc bạn làm gì để kiếm sống.
Tôi chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì, và bạn có dám thực hiện ước vọng của trái tim mình hay không.
Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi.
Tôi chỉ muốn biết bạn sống thực sự trong tình yêu, có cuồng nhiệt với ước mơ, và có dám dấn thân vào những phiêu lưu của cuộc đời hay không.
Tôi không quan tâm người nào làm bạn tổn thương.
Tôi chỉ muốn biết bạn đã chạm đến tận cùng vết thương của mình hay chưa, đã mở rộng lòng trước những phản trắc của cuộc đời chưa, hay bạn đang cố co mình lại và khép chặt cánh cửa tâm hồn vì e ngại phải chạm đến nỗi đau thêm một lần nữa.
Tôi chỉ muốn biết bạn có sẵn lòng sẻ chia với những nỗi đau của người khác và nhìn thẳng vào nỗi đau của riêng mình hay không, hay bạn đang cố gắng dối người và dối lòng mình rằng mình không hề biết đau.
Tôi chỉ muốn biết bạn đã hòa mình vào niềm vui của người khác và sống trọn vẹn niềm vui của bản thân hay chưa, hay bạn không dám nhảy múa hát ca dù lòng bạn rất muốn.
Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không?
Tôi chỉ muốn biết bạn có dám làm người khác thất vọngkhi sống thật với lòng mình hay không?
Tôi chỉ muốn biết bạn có vững vàng bước tiếp con đường của mình và can đảm hứng chịu búa rìu của dư luận hay không.
Tôi chỉ muốn biết những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của bạn có xuất phát từ con tim bạn hay không.
Tôi chỉ muốn biết bạn có cảm thông với thất bại của người khác và đứng dậy được sau những thất bại của chính mình hay không.
Tôi không quan tâm bạn sống ở đâu và bạn có bao nhiêu tiền.
Tôi chỉ muốn biết bạn có cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn khi từng ngày từng giờ trôi qua.
Tôi không quan tâm bạn là ai và từ đâu đến.
Tôi chỉ muốn biết bạn có sẵn sàng sát cánh bên những người thân yêu trong những giờ phút khó khăn và chia sẻ thật lòng.
Tôi không quan tâm bạn đã học trường nào hay học với ai.
Tôi chỉ muốn biết sức mạnh nội tại nào có thể cứu sống bạn nếu tất cả sụp đổ.
Tôi chỉ muốn biết bạn có thật lòng với những người bạn tiếp xúc hay đó chỉ là gặp gỡ cho qua những giờ khắc trống trải
Tôi chỉ muốn biết bạn có dành giây phút nào để đối diện với chính mình mà soi rọi nhữn gì đã qua hay không?
| Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC) Bài viết: 85
Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
|
Cô đang yêu,đang chìm đắm trong hạnh phúc mà tự bản thân cô cho là như vậy.Cô dằn vặt,ray rứt và tự cho mình là nguyên nhân sự đổ vỡ của gia đình anh.Cô không biết mình đang làm gì,nghĩ gì,và hành động của mình đúng hay sai.Có lẻ đến một lúc nào đó cô phải rời xa anh,vì với cô,hạnh phúc của anh cũng chính là của mình.Nhưng cô không biết rằng mình rời xa anh sẽ đem đến hạnh phúc cho anh hay đem đến cho anh sự đau khổ.Tình yêu anh dành cho cô không đủ lớn bằng tình yêu cô dành cho anh,nhưng cô biết anh cũng yêu cô,cô không muốn làm anh khó xử,cô không muốn anh phải nhọc công suy nghĩ về cô.Rời xa anh không có nghĩa là cô hết yêu anh,nhưng anh không còn làm cho cô cảm thấy bình yên khi bên anh nữa.Với cô hiện tại là sự hoang mang,sự lo lắng,sự day dứt,và sự đau buồn.Nhưng hơn lúc nào hết cô vẫn yêu anh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-01-2010(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: 15
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Xem sao thấy buồn wa' dù ko hiểu gì hết !Có ai có thể nói rõ ràng hơn được ko ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Mong bạn dienvy hãy lạc quan hơn.
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
D nói tháng 7 sẽ về. con nhỏ nhiều chuyện chắc chắc sẽ không để mình yên, ít nhất thì như vậy cũng vui. Không biết tới lúc đó mình còn vui nổi không? Đi qua thời SV, cái thời nhiều mơ mộng hai đứa ngồi mút kem đã qua rồi D ah! Trưa nay thức dậy còn mắt nhắm mắt mở thì nhỏ bạn thân từ thời cấp 2 gọi. Mấy năm rồi không gặp, nó lấy chồng từ khi còn học dở đại học, rồi sinh một thằng cu mình còn chưa biết mặt và bây giờ đi học lên cao học. Nó bảo muốn gặp. Uh thì gặp! Dù trong lòng hơi buồn, vì chúng ta bây giờ đã ở hai ngã rẽ khác nhau của cuộc sống rồi. Dù biết rằng sống thì phải mạnh mẽ, phải
đấu tranh, nhưng sao V vẫn hèn nhát quá V ah!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
Khi nào buồn mua đĩa phim hài về xem,cũng có lợi lắm đó,còn ko mua 1 nải chuối về ăn,Đại sư khi tâm trạng ko tốt ăn chuối vào thấy đỡ đỡ hơn.
| chờ người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hôm nay làm cho L giận vì thất hẹn. L nói hình như nó đối với mình ko quan trọng. L ah, có biết V đang rối bời ko?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Chúc cô bé Dienvy một tuần mới mạnh khỏe,vui vẻ nhé !
(anh Na) | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
cuộc đời ơi, tôi chùn chân mỏi gối rồi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 27-01-2010(UTC) Bài viết: 102  Đến từ: Làng Vũ Đại
|
sao mà chán chường thế bạn??? kq xn thế nào rồi dienvi??? thông báo cho bạn mừng đi dienvi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
dienvy đã viết:cuộc đời ơi, tôi chùn chân mỏi gối rồi!
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào
Bailey
Tình yêu thật sự là gì
"Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng" - Saint Exupery

Thử yêu lần nữa

| Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hôm nay em bắt đầu nghĩ đến 2 chữ “chia tay”. Làm sao đây để nói ra hai từ đó mà không làm cho anh bị tổn thương và đau khổ. ừ thì tại em. Tại em ngốc nghếch. Tại em khờ dại. Biết nói thế nào để anh đừng buồn nhiều. Anh đừng buồn nhiều nhé! Anh đừng nhớ em nhiều. Anh xứng đáng được một cô gái tốt yêu thương. Và em thật lòng mong anh hạnh phúc!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Cái câu này đúng là chuẩn khỏi cần chỉnh,phải nói !
"Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng" - Saint Exupery | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|