Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang«<23456>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Niemtin2010  
#61 Đã gửi : 28/07/2010 lúc 09:54:18(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Chúc Jimmytong âm tính nhé. Nếu bạn âm tính thì sẽ nhiều người âm tính lắm đó. .
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline jimmytong  
#62 Đã gửi : 28/07/2010 lúc 10:03:10(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
nếu mà mình âm tính thì mình sẽ làm tất cả những gì mình chưa làm, mình sẽ gắn bó với diễn đàn như 1 người bạn tri kỉ. Ah minh khuyên các bạn ai đạo phật thì niệm phật ai đạo chúa thì đọc kinh, như vậy sẽ thanh thản lắm đó.
Offline nicky  
#63 Đã gửi : 28/07/2010 lúc 10:13:49(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
jimmytong đã viết:
nếu mà mình âm tính thì mình sẽ làm tất cả những gì mình chưa làm, mình sẽ gắn bó với diễn đàn như 1 người bạn tri kỉ. Ah minh khuyên các bạn ai đạo phật thì niệm phật ai đạo chúa thì đọc kinh, như vậy sẽ thanh thản lắm đó.

Niệm Phật còn phải ăn chay nữa chứ ông bạn
Bộ DT ông bạn không làm được hẻ
Ông này chơi với die_roi nhiều quá nên ảnh hưởng nặng rồi
Offline jimmytong  
#64 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 08:13:52(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Dĩ nhiên là mình làm được rồi. Nhưng kì này mình cảm thấy bất an lắm bạn ơi, không thể nào mà không lo được. Biết được như vậy sẽ rất suy sụp, mình sẽ dành 1 tuần để suy nghĩ cách nói như thế nào với gia đình đây. Mình không muốn giấu bố mẹ mình nhưng mình không muốn bố mẹ mình đau lòng.
Offline sayumi  
#65 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 08:16:54(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
jimmytong đã viết:
Ngày mai chắc mình đi xét nghiệm quá mấy bạn ơi, mình không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, triệu chứng rõ ràng quá k thể nào mà k nghĩ đến được, những cái mà cơ thể mình chưa bao h xuất hiện trước đây hết. đùi thì cứ nhức, lan len đến tay vai cam giác như nhói lên vậy. Cơ thể nhói lên mọi chỗ. Có đến 99% mình dính rùi. Mai mình đi qua bên chân trời mới đây, phải dành 1 tuần đợi kết quả để mình tịnh tâm và chuẩn bị tinh thần đề nói với người thân thôi. Trong cuộc đời mình 26 năm qua gặp may mắn và suôn sẽ biết bao là lần nhưng chắc lần này không thể thoát nổi rồi.Mai là đúng 12 tuần thiếu 1 ngày rồi. Nếu mà mình bị chắc mình là người đầu tiên trong diễn đàn này bị dính mà có đeo BCS, nếu m bị dính thì mình dám kết luận là mình bị thủng bao thiệt rùi. Mai la dỗ bà nội mình. Bà nội ơi phù hộ cho con với, con chưa bao giờ khổ như vậy.

Chúc bạn âm tính
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline jimmytong  
#66 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 11:41:31(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
2 h chieu nay mình đi xét nghiệm, sao mà hồi hộp thế này. cảm giác bất an vô cùng, chắc khó qua nổi.
Offline Niemtin2010  
#67 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 11:49:35(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Jimmytong ah, tự tin lên. Chắc là âm tính thôi.
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline hera  
#68 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 12:46:07(UTC)
hera

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-06-2010(UTC)
Bài viết: 56

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Ông trời phù hộ cho bạn, chúc bạn âm tính và làm lại cuộc đời này.
Offline Niemtin2010  
#69 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 04:44:30(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Jimmytong đã đi xét nghiệm về chưa? Tâm trạng thế nào? Bao h thì có kết quả, báo cho anh em diễn đàn biết đi? Mọi người hồi hộp quá
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline 1lanlamloi  
#70 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 05:42:32(UTC)
1lanlamloi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-07-2010(UTC)
Bài viết: 226
Đến từ: ho chi minh

Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
um....tôi cũng hồi hộp quá....hay bạn vui quá mà quên anh em trong dd này rồi...
Offline jimmytong  
#71 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 06:12:51(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
vui gi mà vui nổi mấy bạn. mình k dám ra pasteur, mình đi ra chỗ chân trời mới thôi. Vô đó kể các triệu chứng ra bác sĩ nói là các triệu chứng của mình k phải là của hiv, mình nổi hạch dưới cằm, dưới nách, gần bẹn nữa nhưng bác sĩ nói là hạch phai to như đầu ngón tay mới la hiv, mình cũng kể cho bsi nghe la k bit co bi lung bao hay không, bác sĩ nói là nếu đã k biét thì đừng nghĩ đến, h chỉ cần biết xét nghiệm là có hay không có H mà thôi. bsi nói thêm tỉ lệ mắc hiv là 0,3% nhưng cũng có thể lần đầu cũng bị. còn tỉ lệ mình bị nhiễm chlamydia thì là 1%. Nói chung la noi chuyen voi bac si xong vua thay do lo vua thay so thêm. Lúc lấy máu mình cảm thấy sợ quá, k giống như những lần trước. Mình nghĩ các triệu chứng của mình đã rành rành vậy rồi giờ chỉ còn chờ trắng đen mà thôi. Mà mình k dàm đi lấy kết quả nữa.Mình sợ lắm.Cũng may có thằng bạn đi theo nó động viên mình rất nhiều.
Offline sovalo  
#72 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 06:15:56(UTC)
sovalo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2009(UTC)
Bài viết: 56
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vậy là phải đợi 1tuần sau mới có kq rồi!!thời gian này chác căng đây!!!!
Offline Niemtin2010  
#73 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 06:19:31(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
@Jimmytong: Bạn có các triệu chứng như

- Từ tuần thứ hai trở đi người mệt mỏi, đau nhức các khớp tay và chân, nhức mỏi các bắp vai, chân tay hay bủn rủn, thình thoảng hay giựt giựt, người nổi mẩn ngứa không?

- Thỉnh thoảng về chiều người nóng, bị viên họng...và các triệu chứng kéo dài đến khoảng tuần thứ năm chẳng hạn...

Tự tin lên nhé, chắc là âm tính thôi...mình cũng cầu mong tất cả chúng ta đều âm tính
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline 1lanlamloi  
#74 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 06:27:08(UTC)
1lanlamloi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-07-2010(UTC)
Bài viết: 226
Đến từ: ho chi minh

Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
mình cũng tin là thế...bạn hãy tư tin lên nào...chúc bạn may mắn...
Offline mongngaymaiseden  
#75 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 06:40:59(UTC)
mongngaymaiseden

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-07-2010(UTC)
Bài viết: 57

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tư tin lên nhé,mình chắc cũng sẽ đi xn như bạn vào ngày mai,cố gắng lên,chúng ta đều sẽ âm tính mà!!!!
Offline rain_nt  
#76 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 07:27:58(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
"Nếu chẳng may bạn phạm lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi."
       Dù kết quả thế nào cũng hãy đứng dậy và đi tiếp các bạn nhé! "Thất bại ko phải là vấp ngã, mà là cứ nằm lì sau khi vấp ngã"...
      Cầu chúc mọi người AT!

      Thân!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline jimmytong  
#77 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 08:18:53(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
@niemtin2010: mình bị mỏi 2 đầu gối bạn ah. Mình bị từ tuần thứ 6 kéo dài cho đến tận hôm nay mà chưa thấy hết, cơ đùi thì thấy như có kim châm vậy, đứng một lúc là thấy 2 đầu gối mỏi và màu da đầu gối sẫm lại xuất hiện những đốm trắng như là máu lưu thông không đều ấy, mình cũng thấy bắp chân hay bị giật giật nữa, người thì thỉnh thỏag lại xuất hiện nốt đỏ như nốt ruồi son ấy, xung quanh có viền trắng. da thì cũng thấy ngứa, trong người thì nóng nổi mụn ở mặt, lở miệng. Vừa mới bên nhà bà nội về, ai cũng nói mình sao chưa chịu lấy vợ làm mình tủi thân quá, mình sẽ không bao giờ có được 1 gia đình hạnh phúc rồi, đạp xe đạp về mà thấy 2 đầu gối mỏi nhừ hết.

@rain_nt: cám ơn bạn nhiều nhé cô gái dũng cảm, bạn là người rất mạnh mẽ đó, mình đọc qua bài của bạn nhiều lần cảm thấy bạn thật nghị lực, mình sẽ cố gắng sống, có H k phải là chết, vì bây giờ k thể nào mà chết được. Mình sẽ cố gắng bằng mọi cách bạn ah. Các bạn có xem phim Final Destination? Lúc bình thường mình xem phim đó cảm thấy rất sợ, ai cũng phải chết hết vì chết là điểm dừng cuối cùng mà nhưng phải sống sao cho thật tốt phải k các bạn. Trong phim có 1 câu nói: "Cuộc đời giống như những chuyến xe lăn bánh rồi thế nào cũng đi đến một điểm dừng cuối cùng". Mình tin là mọi người chúng ta trong diễn đàn này ai cũng có đủ nghị lực và tiếp tục sống nhé. Học, học nữa, học mãi. Sống, sống nữa, sống thất tốt.
Offline Niemtin2010  
#78 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 06:08:43(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Tôi đọc các triệu chứng của bạn không giống triệu chứng của tôi mấy . Thế bao h Jymmytong đi lấy kết quả xét nghiệm? Chúc Bạn âm tính nhé. Cầu mong mình cũng âm tính
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline jimmytong  
#79 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 07:12:50(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
5/8 mình lấy kết quả bạn ah. nói thiệt là mình cảm thấy sợ quá, chưa bao h mình cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Mình nói được cái miệng thôi chứ ngồi nghĩ lại mà cứ hồi hộp và lo sợ. Mình k biết có đủ can đảm để đi lấy kết quả k nữa.
Offline 1lanlamloi  
#80 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 08:31:19(UTC)
1lanlamloi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-07-2010(UTC)
Bài viết: 226
Đến từ: ho chi minh

Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
mình chưa lấy kết quả xn hiv lần nào..chắc hồi hộp và lo sợ lắm đây..chúc bạn AT
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
6 Trang«<23456>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.