  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
tanduy200 đã viết:tui học ở trường cao đẳng công nghệ thông tin ở đường trịnh đình thảo quận tân phú đó ông biết ko ? hy vọng anh em mình đều âm tính 
biết nhà tui gần đó chứ đâu.
ông add nick tui đi có jì nói chuyện huu_khoa23 |
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
 1 người cảm ơn huu_khoa23 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
ko ai tâm sự với em nữa sao ? đừng bỏ em trong lúc này , please !!!  |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2009(UTC) Bài viết: 13
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ko ai bỏ rơi bạn đâu cố gắng lên bạn nhé, lúc trước mình cũng như bạn,nhưng mỗi tối mình đọc kinh cấu nguyện với chúa và rồi chúa đã ban ơn cho mình, mình tin bạn cũng sẽ như vậy thôi
|
 1 người cảm ơn talatrum cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
thanks nguy cơ của bạn là gì vậy bạn co triệu chứng gì ko nói ra để mình bớt stress với |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2009(UTC) Bài viết: 13
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
nguy cơ của mình cũng giống bạn ,mình quan hệ ko an toàn, bạn đừng lo lắng nhé,bạn sẽ âm tính giống mình mà 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
talatrum đã viết:ko ai bỏ rơi bạn đâu cố gắng lên bạn nhé, lúc trước mình cũng như bạn,nhưng mỗi tối mình đọc kinh cấu nguyện với chúa và rồi chúa đã ban ơn cho mình, mình tin bạn cũng sẽ như vậy thôi
Hãy cầu nguyện Đức thượng đế, Đức phật, Đức chúa mỗi ngày, bạn sẽ thấy thanh thản trong lòng. |
YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
sao em cứ bị viêm họng hoài à , bữa giờ 3 tuần rồi chưa hết nó cứ tái đi tái lại nhiều lần , em nản quá rồi |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
tanduy200 đã viết:sao em cứ bị viêm họng hoài à , bữa giờ 3 tuần rồi chưa hết nó cứ tái đi tái lại nhiều lần , em nản quá rồi
Thôi chịu khó súc nước muối thường xuyên thì sẽ hết viêm họng. Ngoài ra đừng uống lạnh hoặc ăn đồ quá nóng. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
tui tự dưng hnay lại sụt 1.5kg nè...sao mà hoang mang quá dậy trùi...xong WC lẹ tui với ông đi XN thoy |
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
chính xác là vậy rồi khoa ơi ko thể đợi thêm phút giây nào nữa . Tình hình là dạo này có ai viêm họng giống em ko ? |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Ai lo lắng, sợ hãi quá thì cũng đều ăn ko ngon, ngủ ko yên, mất ký là chuyện bình thường. Còn viêm họng thì thử nghĩ xem, một ngày có bao nhiêu người bị? vô số. Đừng có phóng đại các triệu chứng rồi cho rằng nó là do con hiv gây ra nhé. |
YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
tự dưng hnay tui cảm thấy hơi đau đau họng nè trời...mỗi ngày 1 TC là sao ta...ông còn đau ko dậy mà bao lâu sau nguy cơ ông bị đau họng dậy...kỉu này quài tui chết mất thôi... |
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
huu_khoa23 đã viết:tự dưng hnay tui cảm thấy hơi đau đau họng nè trời...mỗi ngày 1 TC là sao ta...ông còn đau ko dậy mà bao lâu sau nguy cơ ông bị đau họng dậy...kỉu này quài tui chết mất thôi...
Chỉ đến khi cầm tờ giấy kq AT thì mới hết triệu chứng (do stress) trên.  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
Toi_va_HIV đã viết:huu_khoa23 đã viết:tự dưng hnay tui cảm thấy hơi đau đau họng nè trời...mỗi ngày 1 TC là sao ta...ông còn đau ko dậy mà bao lâu sau nguy cơ ông bị đau họng dậy...kỉu này quài tui chết mất thôi...
Chỉ đến khi cầm tờ giấy kq AT thì mới hết triệu chứng (do stress) trên.  mong đc ngày đó lắm a ơi |
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
tui bị sau khi có nguy cơ 1 tuần , sau khi uống thuốc tui hết bị nhưng mỗi khi uống nước đá hoặc nằm máy lạnh là tui bị lại , cơ thể thì cứ hay nổi mẩn đỏ chán quá |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
tanduy200 đã viết:tui bị sau khi có nguy cơ 1 tuần , sau khi uống thuốc tui hết bị nhưng mỗi khi uống nước đá hoặc nằm máy lạnh là tui bị lại , cơ thể thì cứ hay nổi mẩn đỏ chán quá
http://tuoitre.vn/Chinh-...ng-nguoi-benh-tuong.html
Đọc cái này đi. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
mong cho tui với ông chỉ dương tính với bệnh tưởng.... |
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
uh tui cũng hi vọng vậy hix . Đợi hết wc làm cai test để trắng đen rõ ràng |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
lại 1 tuần đau khổ trôi qua nản quá ..... |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
ông đừng có nhắc ngồi đó đếm từng ngày thì bít bao h mới đủ ngày...để nó tự trôi wa đi...haiz rõ khổ cái thân |
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.